NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 79 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
thovetra 18.03.2009 14:34:25 (permalink)
0
GIỌT SẦU
 
Lá vàng rơi rớt rụng
Áo trắng lẫn vào sương
Thương em còn nũng nịu
Để cho lòng vấn vương
 
Giọt nước nào còn đọng
Ngấn tim sầu ướt mi
Mắt đỏ hoe vô vọng
Lòng đau xé biệt ly
 
Giấu vội ngàn cay đắng
Ta âm thầm yêu em
Chút ân tình trống vắng
Gió lạnh lòng buồn thêm
 
Đôi môi hồng hết mọng
Giọt nắng rơi bên thềm
Để ngấn sầu vương đọng
Chờ thương nhớ lặng êm
 
Gói yêu thương vào mộng
Gởi tạm vào gió sương
Tình yêu còn đơn trống
Để giọt sầu vấn vưong
                    vetra

___PL ơi có cơn gió nào ở phương bắc vô tình thổi
sao vetra cảm thấy lòng thật buồn_..._________________________
SĨ ĐOAN 19.03.2009 09:00:59 (permalink)
0


      Trái tim yêu

 
 
Em chỉ có trái tim
Yêu anh rất chân thật
Những lúc mình thân mật
Anh có nhận ra không ?
 
Trái tim yêu ái ân
Khi hai người gần gũi
Hơi nồng nàn ấp ủ
Hai tâm hồn đan nhau !
 
Trái tim yêu rung động
Anh cứ áp môi hôn
Hơi ấm làm em ngợp
Mình hạnh phúc bên nhau .
 
Như Hằng
 
 
Anh cũng có trái tim!
Sóng lòng luôn rộn rã!!!
Nhịp đập như hối hả...!!!
Tặng đôi mình yêu thương.
 
Trái tim mãi vấn vương
Luyến lưu tình ân ái
Nồng nàn mà ngang trái...
Em ơi! Em có biết???
 
Trái tim luôn tha thiết
Rung động mãi hồn yêu
Đắm say mãi nuông chìu
Cho mộng tình đơm hoa!!!
-sd- 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 09:04:26 bởi SĨ ĐOAN >
thovetra 20.03.2009 21:21:30 (permalink)
0
..........................................................................................................
Trái tim yêu

 
 
Em chỉ có trái tim
yêu anh rất chân thật
Những lúc mình thân mật
Anh có nhận ra không ?
 
Trái tim yêu ái ân
Khi hai người gần gũi
Hơi nồng nàn ấp ủ
Hai tâm hồn lẫn nhau !
 
Trái tim yêu dung động
Anh cứ áp môi hôn
Hơi ấm làm em ngợp
Mình hạnh phúc bên nhau .
 
Như Hằng
..........................................................................................
TRÁI TIM KHÔNG BIẾT ĐAU
 
Em chỉ có trái tim
Còn anh đâu có khác
Nếu em không chân thật
Anh vẫn mãi yêu em
 
Em luôn cần ân ái
Còn anh ngại chia xa
Em ấp ủ hương nồng
Anh luôn nuôi mộng đẹp
 
Trái tim em rung động
Khi được áp môi hôn
Nhưng riêng anh mãi nhớ
lời Tim vọng ngàn xa 
vetratho
Lê Thị Như Hằng 20.03.2009 23:11:12 (permalink)
0
 
 
..........................................................................................................
Vì đâu

 
 
 
Vì đâu ta chẳng gặp gỡ
Vì đâu anh nói một lời rồi đi
Vì đâu mắt ướt nhoè mi
Vì đâu chẳng thể còn gì với nhau ?!
 
Như Hằng
 

 
 
Lê Thị Như Hằng 20.03.2009 23:23:59 (permalink)
0
 
 
 
 

.Anh đi em hận

 
 
 
Anh bỏ rơi em giữa cuộc đời
Cho em hàng lệ nhỏ rơi rơi
Em khóc thật nhiều trong màn tối
Tủi mình nửa kiếp vẫn đơn côi .
 
Anh đi mà chẳng nói một lời
Cho em mãi vọng một giấc mơ
Giấc mơ đêm về đâu có ở
Thức giấc giật mình giữa giấc mơ.
 
Anh bỏ em đi với nàng thơ
Là một cô gái giữa đời thường
Bằng da bằng thịt anh kết thuơng
Lòng đau em còn chút vấn vuơng.
 
Anh bỏ em đi mình tan trường
Chia tay không nói dù còn thuơng
Lỡ mai suơng gió em đi mất
Anh có giận mình khóc thê luơng ?
 
Ngày mai giữa cuộc sống đời thường
Anh thành xa lạ tình ta mất
Đi rồi đó là điều rất thật
Em hận bản thân ... hận đàn ông !!!
 
Như HẰNG
 
 
 
 
 
kimrbl 22.03.2009 07:34:26 (permalink)
0
 
 
Em hận bản thân ... hận đàn ông !!!
 
Như HẰNG
 
       Hận gì xin đừng hận đàn ông
           Giận ai xin đừng có giận chồng
Đàn ông là đứa trẻ to xác
         Để đàn bà lo hết.Biết không?
 
kimrbl
 
Kẻ Ngông 22.03.2009 18:54:58 (permalink)
0
ĐỜI!!!
 
Hận làm chi?
Đời là mộng
Tình là vọng
Cứ say sưa
Trời nắng- mưa...
Thỏa chờ mong
Ta tuy ngông
Vẫn hiểu đời
 
Mùa Đông Lạnh 26.03.2009 04:04:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 


..........................................................................................................
Vì đâu
 
 
 
Vì đâu ta chẳng gặp gỡ
Vì đâu anh nói một lời rồi đi
Vì đâu mắt ướt nhoè mi
Vì đâu chẳng thể còn gì với nhau ?!
 
Như Hằng
 
 
Vì ...
 
Vì em là kẻ đến sau
Vì trong sâu thẳm còn trông một người.
 
Vì em cứ nói cứ cười
Cùng người qua phố với người năm xưa.
 
Vì trời chợt đổ cơn mưa
Nên em lỡ hẹn chẳng đưa em về.
 
Vì anh công việc mải mê
Làm cho quên mất em chờ đợi anh !
 
Vì không có giấc mơ xanh
nên tình hai đứa mình đành mất nhau  (...)
 
Vì em đã đợi rất lâu
Mà anh lại nỡ bước mau cùng người.
 
Lê Phong Linh*
 

 
 

Lê Thị Như Hằng 26.03.2009 15:44:46 (permalink)
0
 
 
 


.Không thể ngủ bởi lòng anh thay đổi
 
 
 
 

 
 
 
 
Anh ngủ ngon chỉ mình em còn thức
Ngóng anh hoài trong giấc ngủ còn mơ
Trong đêm lạnh mình em vẫn ngồi chờ
Anh đi mất yên lành trong giấc ngủ
Giận anh lắm lòng dâng như thác lũ
Mắt cay sè hình ảo ngụ đáy tim
Đôi mắt ướt không nhắm lại im lìm
Không thể ngủ bởi lòng anh thay đổi.
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 26.03.2009 15:57:43 (permalink)
0
 
 
 
Dòng đời

 
 
 
 
Dòng đời đôi lúc ta say
Đôi khi anh nói nhớ ngày vắng em.
Riệu nào mà chẳng có men
Đời ai mà chẳng thân quen đôi lần
 
o0o
 
 
Dòng đời đôi lúc tần ngần
Thấy anh trên phố tay cầm tay ai
Dòng đời đôi lúc ta sai
Lời vừa mới nói ngày mai quên rồi
 
o0o
 
Dòng đời vọng thủa đưa nôi
Gần nhau từ thủa một lời vừa trao
Dòng đời nỗi nhớ nao nao
Trong du duơng đó gửi trao ... nhau lời
Dòng đời tình yêu gọi mời
Cho nhau nuơng tựa cả đời bên nhau.
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 26.03.2009 16:14:00 (permalink)
0
 
 
Em đã khóc

 
 
 
 
Em đã khóc rất nhiều
Trong nhiều đêm viễn xứ
Sao mà đời vẫn cứ
Để em lẻ một mình.
 
Em đón gió bình minh
Trong tuổi đã xế chiều
Và cũng đã yêu nhiều
Nhưng đời vẫn lẻ bóng.
 
Em cũng đã thật lòng
Mà tình đời luôn phụ
Tình em dù như núi
Vẫn chỉ là còn mong.
 
Em đã sầu đã khóc
Trong đường tình đã đi
Lệ nhỏ ướt sầu bi
Trong đời em đã khóc !
 
Như Hằng
 
 
 
 
                                         
SĨ ĐOAN 26.03.2009 21:26:01 (permalink)
0

 

 
Dòng đời

 
 
 
 
Dòng đời đôi lúc ta say
Đôi khi anh nói nhớ ngày vắng em.
Rượu nào mà chẳng có men
Đời ai mà chẳng thân quen đôi lần
 
o0o
 
 
Dòng đời đôi lúc tần ngần
Thấy anh trên phố tay cầm tay ai
Dòng đời đôi lúc ta sai
Lời vừa mới nói ngày mai quên rồi
 
o0o
 
Dòng đời vọng thủa đưa nôi
Gần nhau từ thủa một lời vừa trao
Dòng đời nỗi nhớ nao nao
Trong du duơng đó gửi trao ... nhau lời
Dòng đời tình yêu gọi mời
Cho nhau nuơng tựa cả đời bên nhau.
 
Như Hằng
 
Nói chi câu ấy đau lòng
Sóng đời tấp nập xoay dòng sớm trưa
Bóng anh lồng ánh sao thưa
Vẫn tồn nỗi nhớ tiếc chưa thể gần.
****
 
 
Dòng đời thay đổi bao lần
Thấy anh- chẳng phải- mấy phần giống thôi.
Dòng dòng khúc khuỷu nổi trôi
Yêu thương khắc dạ bờ môi chung tình.
****
 
Dòng đời - muôn vạn bóng hình
Chỉ yêu ai đó lòng mình đọng rung
Dòng đời lượn nhảy lung tung
Tình riêng vẹn giữ thủy chung tặng nàng.
Dòng đời nước chảy đôi hàng
Tình trong như ngọc chẳng màng lợi danh.
-sd-
Lê Thị Như Hằng 27.03.2009 02:31:06 (permalink)
0
 
 
Lời chia tay

 
 
 
 
Em cảm thấy boàng hoàng
Khi lời anh vừa nói
Anh nói rồi sẽ bỏ
Chẳng xứng đáng với em
 
Biết không mắt em lem
Sau lời anh vừa nói
Em giật mình vội gọi
Sao anh chẳng trả lời ?
 
Anh cũng chẳng thèm ơi !
Em hoảng lên níu giữ
Nhưng mà anh vẫn cứ
Không trả lời lại em.
 
Thôi thì thành không quen
Từ giây phút này nhé
Bao nhiêu lời ước hẹn
Phút chốc tan biến mau.
 
Anh hãy bước đi mau
Em không cần níu giữ
Bao ngày mình gần gũi
Giờ trả lại hư không ?
 
Đôi mắt em mầu nâu
Gợi lên vài giọt nước
Có lẽ tại phía trước
Làn gió nào vừa thổi ...
 
Làm mắt lệ vương rồi!
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 27.03.2009 02:43:43 (permalink)
0
 
 
 
 
Khi nào anh mới thật

 
 
 
 
Em sẽ cố không khóc
Khi tình mình chia xa
Em sẽ cố làm hòa
Khi tình ta giận dỗi.
 
Em sẽ mãi vẫn đợi
Điều kỳ diệu sảy ra
Bao ngày tháng thoáng qua
Ước muốn làm người vợ...
 
Sẽ mãi chỉ là mơ
Nếu tình mình tan vỡ
Mãi sẽ chẳng duyên nợ
Khi đôi mình cách xa !
 
Anh đi bên người ta
Em cố cười an ủi
Anh chỉ đùa muốn vui
Rồi anh lại quay về .
 
Rồi trong phút đê mê
Em hỏi trong hờn dỗi
Giây phút nào anh thật
Giây phút nào mình mơ ?
 
Anh cười bộ giả vờ
Cứ như em là thật
Cứ như anh là mơ
Giấc mơ không có thật.
 
* THế có nghĩa là em đang mơ,hãy tỉnh giấc để cho giấc mơ tan biến
Như Hằng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 27.03.2009 02:48:23 (permalink)
0
 
 
 
Nửa đời trong trắng

 
 
 
 
 
Em bước trên đường nghĩ đến ai
Cho vuơng dòng lệ chảy hai hàng
Một nhung, một nhớ ngày hết lại
Cho em mộng mãi dước gót hài.
 
o0o
 
Em vẫn bước đi đến ngày mai
Lòng vẫn trong trắng chẳng của ai
Một ngày em rời xa nhân giới
Mang chút trắng trong viếng đất trời.
 
Như Hằng
***Thế là em rất dại phải không ?
 
 
 
 
 
#600
    Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 79 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9