NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 79 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 11.04.2009 06:16:04 (permalink)
0
 
 
 
 
Lệ nhỏ _ anh _ em _ trong đời yêu

 
 
 
Lệ nhỏ chiều nay khóc nhớ anh
Mình đã qua đi tháng trong lành
Tình yêu tan vỡ như giọt nước
Hòa vào đời chảy những mong manh.
 
******
 
Mình đã qua giấc mộng mầu xanh
Có anh _ có em hòa chung nhịp bước
Chia xa này nếu mà biết trước
Sẽ chẳng bao giờ ngày đó để mà yêu !!!
 
******
 
Anh đi rồi bây giờ em chợt hiểu
Tình đã xa ! Anh đã quá xa rồi
Em lạc loài trong thế giới mồ côi
Ngước đôi mắt tìm bóng anh cuối phố .
 
******
 
 
Em bước đi trên phố trời buổi tối
Nghĩ ngày qua lòng hoài nhức nhối
Hơi ấm ai còn nồng nàn nóng hổi
Quyện giữa trời đêm lẫn gió đầy vơi !
 
******
 
 
Giờ thì anh đã quá xa xôi
Anh đã đi ... đi mất thật rồi !
Kỷ niệm có anh thuộc về tiềm thức ...
Đi ... đi nhé! Bên đời ... không chung bước.
 
Như hằng
 
 
Mùa Đông Lạnh 11.04.2009 06:44:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 
 
 Lời hứa đã qua


 
Anh nói đến tháng tư
Em có thể về nhà
Anh đặt vé mua quà
Cho em về thăm mẹ .
 
Thế mà anh lỡ hẹn
Hờn giận kiểu đâu đâu
Em thấy mình ngu lâu
Nên tin lời anh hứa !!!
 
Bao giờ mới gặp nữa
Để nói chuyện đã qua
Sẽ chẳng có vé quà
Vì lời anh nói dối ...
 
Em khóc cả buổi tối
Thấy lòng mình chơi vơi
Sao em lại tin lời
Từ một người không thật  !
 
Trong tình yêu có hận
Nhưng em mãi chỉ yêu
Và yêu anh rất nhiều
Tiền bạc là vô nghĩa .
 
Thôi anh đừng hứa nữa
Tất cả cũng sẽ qua
Em không thể về nhà
Vì lời hứa đã qua  (!!!)
 
                   Phong Linh






Người đàn ông không thật :
 
                                     Thay lời chị 
  
     TIN LỜI HỨA ĐÃ QUA
 


Dù lời hứa đã qua
Em biết anh không thật
Nhưng trong lòng không giận
Bởi em chót tin anh ...
 
Mình tan giấc mơ xanh
Chỉ vì anh không thật
Đường đời này sao vẫn
Còn em với nỗi đau ?!
 
Anh hãy bước đi mau
Đừng chần chừ thêm nữa
Tình đôi ta chợt vữa
Như giọt lệ đang rơi.
 
Anh chỉ ở trong mơ
Coi như người không thật
Sau giấc mơ tỉnh giấc
Chỉ còn em với đời !
 
Câu hứa nào lỡ lời ?
Để cho em hy vọng
Nay thành chuyện lật lọng
Không anh ... lời hứa đi...
 
*****
 
Lệ nhỏ tràn bờ mi
Cho ai hết kiêu kỳ
Giờ còn lại những gì ?!
Thành giấc mơ tan ... biến !!!
 
L.P.L*
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 06:50:41 bởi LÊ PHONG LINH >
Lê Thị Như Hằng 11.04.2009 07:36:09 (permalink)
0
 
 
Tương tư
 
 
 
Lòng đi giữa trời trưa
Cơn mưa lòng ào ào
Những tương tư nao nao
Khi ta vuơng thương nhớ !
 
Như Hằng
 
 
 

 
 
 
Lê Thị Như Hằng 11.04.2009 07:45:41 (permalink)
0
 
 
      Tình anh như trẻ con
 
         Sao anh lại nỡ buông lời
Ghẹo hoa, chêu bướm trong vườn nhà em
         Chạy theo ngày tháng thân quen
Cớ sao chưa hiểu tình em hỡi người.
         Xin anh đường có vui cười
Em hay hờn dỗi bởi đời không ai
         Nếu mà em có nói sai
Xin anh hãy nhắc _ để mai sửa dần
         Nhìn anh em thấy tần ngần
Nhưng còn trong dạ phân vân vẫn còn
         Thôi anh đừng có lon ton
Chạy theo em giống trẻ con quá hà !!!
 
                                  Như Hằng
                                  Tặng TvT
                                    11/04/09
SĨ ĐOAN 11.04.2009 12:37:19 (permalink)
0
Tương tư
 
 
 
Lòng đi giữa trời trưa
Cơn mưa lòng ào ào
Những tương tư nao nao
Khi ta vuơng thương nhớ !
11/4/09
Như Hằng
 
 
Sóng lòng vỗ nhấp nhô
Điểm tô màu nhung nhớ
Chợt sầu trãi mênh mang
Sợ cuộc tình vỡ tan!!!
-sd-
thovetra 11.04.2009 20:01:27 (permalink)
0
 

      Tình anh như trẻ con
 
         Sao anh lại nỡ buông lời
Ghẹo hoa, chêu bướm trong vườn nhà em
         Chạy theo ngày tháng thân quen
Cớ sao chưa hiểu tình em hỡi người.
         Xin anh đường có vui cười
Em hay hờn dỗi bởi đời không ai
         Nếu mà em có nói sai
Xin anh hãy nhắc _ để mai sửa dần
         Nhìn anh em thấy tần ngần
Nhưng còn trong dạ phân vân vẫn còn
         Thôi anh đừng có lon ton
Chạy theo em giống trẻ con quá hà !!!
 
                                  Như Hằng
                                  Tặng TvT
                                    11/04/09
...........................................................................
 
TÌNH EM CÔ BÉ DỖI HỜN YÊU AI !
          Anh là đứa trẻ  lông bông
Yêu ai cũng chỉ nhận tình không ngỡ ngàng 

Ghẹo hoa trêu bướm lang thang
Hiểu em nên mới gởi sang mấy lời
Gọi là gió thoảng chơi vơi
Thương nhau sao đó lắm lời chua cay
Khóc cười đừng tưởng anh say
Men tình lạt nhách tháng ngày héo hon
Anh là chú bé lon ton
còn em cô gái vẫn còn chưa yêu!
Nếu yêu ! ai lại lắm điều
Thở than chỉ khổ hơn nhiều em ơi
Hãy cho tâm trí thảnh thơi
Xếp ngăn tim lại đi tìm tương lai
Ha! ha ! anh đã lắm lời 
Xin em hãy hiểu cuộc đời tình vương
   thovetra

SĨ ĐOAN 12.04.2009 12:30:58 (permalink)
0
CHIỀU NAY NHỚ EM
 
Anh rảo bước trên con đường quen thuộc
Gốc cây xưa và ghế đá ta ngồi
Anh dừng bước , con tim nhảy liên hồi
Kỉ niệm xưa trỗi bừng trong kí ức...
Em đâu rồi! Chỉ âm thanh háo hức...
Nhìn mênh mông, trống vắng buổi chiều nay.

Lê Thị Như Hằng 12.04.2009 12:43:48 (permalink)
0
 
 
 

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

        CHIỀU NAY NHỚ EM


 
Anh rảo bước trên con đường quen thuộc
Gốc cây xưa và ghế đá ta ngồi
Anh dừng bước , con tim nhảy liên hồi
Kỉ niệm xưa trỗi bừng trong kí ức...
Em đâu rồi! Chỉ âm thanh háo hức...
Nhìn mênh mông, trống vắng buổi chiều nay.

                                           Sĩ Đoan

 
 
 
TÌNH YÊU TRẮNG TRONG
 
 
 
Nơi hẹn nhau là nơi góc phố
Cuối con đường có ngôi nhà ta ở
Thủa đến trường tình yêu còn trong vở
Lẫn tiếng cười lời nói trinh nguyên
Bao năm rồi tình bạn cứ triền miên
Anh yêu đó mà quên lời chưa nói
Tiếng thì thầm đáy tim vẫy gọi
Lẫn ngượng ngùng nên ta mãi vẫn xa
Mỗi lần đi là một lần liếc qua
Cuối góc phố nơi gốc cây xa cừ
Ta đã lớn mà tình yêu ta cứ
Vẫn ẩn đáy tim ... vẫn ẩn lòng
Đã bao lần rồi em vẫn đợi mong
Lời anh ngỏ tiếng yêu em đã ngóng
Anh vẫn bước đi lòng .... yêu như sóng
Qua cả rồi một thời áo trắng
Câu yêu thương ta vẫn trắng trong. (...)
 
Như Hằng

SĨ ĐOAN 12.04.2009 12:46:08 (permalink)
0
Về đi em cổng nhà rộng mở
Vườn trái xanh đang độ ửng hồng
Gió lùa gió thổi muôn dòng
Nào đâu hiểu thấu tấm lòng của anh.
 
Về đi em thâu canh ngơ ngẩn
Nhịp cầu duyện bất cẩn gãy đôi
Xác thân dù ở xa xôi
Tâm hồn thổn thức bồi hồi duyên xưa!
-sd-

Lê Thị Như Hằng 14.04.2009 20:19:31 (permalink)
0
 

DẤU ẤN TRÁI TIM
 
 
Khi em yêu trái tim đóng dấu
Thắm tiếng yêu gọi lẫn ái ân
Thổn thức trong em rất ân cần
Cho trái tim hằn lên dấu ấn
 
Khi hết yêu trái tim hằn dấu
Của nỗi đau tan nát tình đầu
Vỡ yêu thương tim nghẹn âu sầu
Còn lại đó hằn đau dấu ấn
 
Đúng rồi đó khi yêu khi hận
Đều để lại trái tim vết dấu
Dù cho tình đời tan hay hợp
Vẫn còn lại dấu ấn trái tim.
 
Như Hằng
 
Gửi N của tôi
 
 
 




 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 20:44:22 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 14.04.2009 20:38:21 (permalink)
0
 
 
Chút nhớ _ chút thương _ chút dại khờ
 
 
 
Anh cho em chút nhớ
Em trao một chút thương
Ánh mắt còn vấn vương
Cho lòng em lạc lối.
 
Anh cho em buổi tối
Ánh mắt nhìn thuơng yêu
Giữa xứ lạnh cô liêu
Để lại chút dại khờ .
 
Anh cho em đợi chờ
Em nhận cả niềm mong
Chót trao ai trắng trong
Nên dại khờ một phút  !
 
Chỉ là yêu một chút
Hồn đã thoáng ngất ngây
Đôi má đỏ hây hây
Trắng trong ... trong em ... mất.
 
Như Hằng
 

 
 
#641
    Lê Thị Như Hằng 14.04.2009 20:42:44 (permalink)
    0
     
     
     
    NGƯỜI TRONG MƠ
     
     
     
    o0o
    Tình vừa chợt đến trong mơ
    Rơi trong hơi thở làm tôi đợi chờ
    Dù cho niềm muốn vô bờ
    Vẫn còn lạc bóng trong mơ không thành
    Trong mơ ta vẫn gặp anh
    Ngoài đời không có thôi đành lẻ loi.
     
    Như Hằng
     

     
     
    #642
      thovetra 14.04.2009 21:22:12 (permalink)
      0





      Tình vừa chợt đến trong mơ
      Rơi trong hơi thở làm tôi đợi chờ
      Dù cho niềm muốn vô bờ
      Vẫn còn lạc bóng trong mơ không thành
      Trong mơ ta vẫn gặp anh
      Ngoài đời không có thôi đành lẻ loi.

      Như Hằng

      .............................................................
      Cuộc đời chớ sợ lẻ loi
      Nắng kia vẫn ấm sáng soi bóng mình
      Cuộc đời em mãi đẹp xinh
      Cớ chi mơ những chuyện tinh đớn đau
      Trần gian đủ cả muôn màu
      Yêu thương đâu khác hãy mau hiểu lòng
      Nắng vàng trải thảm hoài mong
      Tình em sẽ đẹp thong dong... Như Hằng
      vetra
      chúc bạn mãi thế......
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 18:34:43 bởi thovetra >
      #643
        SĨ ĐOAN 15.04.2009 10:10:01 (permalink)
        0

         

         
        Chút nhớ _ chút thương _ chút dại khờ
         
         
         
        Anh cho em chút nhớ
        Em trao một chút thương
        Ánh mắt còn vấn vương
        Cho lòng em lạc lối.
         
        Anh cho em buổi tối
        Ánh mắt nhìn thuơng yêu
        Giữa xứ lạnh cô liêu
        Để lại chút dại khờ .
         
        Anh cho em đợi chờ
        Em nhận cả niềm mong
        Chót trao ai trắng trong
        Nên dại khờ một phút  !
         
        Chỉ là yêu một chút
        Hồn đã thoáng ngất ngây
        Đôi má đỏ hây hây
        Trắng trong ... trong em ... mất.
         
        Như Hằng
         
         
        Yêu em cả chân tình
        Linh hồn và thể xác
        Không có gì mất mát
        Đối hai người đang yêu!
         
        Em ơi những buổi chiều
        Cơn gió thổi lao xao
        Tim hồng cứ nao nao
        Bâng khuâng những đợi chờ!
         
        Đêm đêm thức bờ phờ
        Trỗi bừng phút ấi ân
        Đượm lòng mãi lâng lâng
        Đắm say và ngất ngây!
         
        Má em hồng hây hây
        Yêu nhất phút giây nầy
        Tình anh vui tràn đầy
        Sá gì sự trắng trong!!!
        -sd-
         
         
        #644
          Lê Thị Như Hằng 15.04.2009 20:38:04 (permalink)
          0
           
           
           
          Tình đi ... tình bạn
           
           
           
          o0o
          ...Anh nói là bạn cũ
          Bởi chẳng muốn xa em
          có lẽ anh đã quen
          Luôn có em bên cạnh.
           
          ... Khi em hờn giận anh
          Bông dưng anh thấy sợ
          Thế là không duyên nợ
          Chỉ bạn cũ mà thôi.
           
          Lời nói đượm làn môi
          Qua những gì vừa nói
          Em đã thấy mệt mỏi
          Chẳng bạn cũ _ người tình.
           
          Hết đêm sẽ bình minh
          Mình chia tay thương nhớ
          Nhưng mà tình bạn ở ...
          Lại sau nhưng nát tan !
           
          Em suy nghĩ miên man
          Có lẽ nào mình lại
          Tình bạn đỡ cự cãi
          Cám ơn tình đã đi.
           
          Dù lệ ướt nhoè mi
          Khi tình mình tan vỡ
          Nhưng nay mình còn dở
          Một tình bạn mà thôi.
           
          Như Hằng
           
           
          #645
            Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 79 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9