NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 79 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 15.04.2009 20:46:07 (permalink)
0
 
 
 
 
Xin anh !
Hãy tha thứ cho em.
 
 
 
o0o
Hãy tha thứ cho em
Một chút tình bẽn lẽn
Một chút nhớ thân quen
Ngày mai em muốn trốn...
 
Hãy tha thứ cho em
Những ngày tháng bên anh
Những giấc mộng mầu xanh
Giờ đây tan như nước.
 
Cuộc đời ở phía trước
Giờ em phải đi đây
Tình yêu thường là mấy
Em sẽ bước theo chồng.
 
Ngày mai em sang sông
Anh đừng lưu giữ nữa
Tình chúng mình một nửa
Hãy tha thứ cho em !  ...
 
Như Hằng
 
 
Kẻ Ngông 15.04.2009 20:59:01 (permalink)
0
NHÌN KỈ
 
 
Ai bảo rằng người đàn ông không thật?
Ngông đây này - tất bật có ai yêu???
Buồn muốn chết, buồn lết thết- ai thương?
Em gái nhỏ chớ sầu bi tột đỉnh
Sáng tinh mơ em sẽ nhận thấy ánh hồng
Tình thế đấy! Tình đời muôn mặt...
 
Lê Thị Như Hằng 15.04.2009 21:05:05 (permalink)
0
 
 
 
Giấc mơ của lời hứa
 
 
 
o0o
...Lời hứa ơi! Hãy nhảy thật cao, bay thật xa, đưa giùm lời nói này tới người tôi yêu nhé, nói với người ấy rằng tôi yêu người ấy rất nhiều và nhớ người ấy rất nhiều. Nói với người ấy tôi đã đợi chờ và hy vọng rất lâu, cho dù giấc mơ đã tan biến mang theo cả lời hứa của người ấy đi ...
 
o0o
Lời hứa bay tới phương trời
Bay xa đi nhé gửi lời ta yêu
Gửi theo một đợt gió chiều
Nhắn người phương đó _ tiếng yêu để dành
Lời hứa hãy nhảy cho cao
Bay thật xa nhé gủi bao nhiêu lời
Gửi lời ta nói qua môi
Thương yêu và nhớ khi ngồi mong anh
Lời hứa ơi! hãy bay nhanh
Mang về phương ấy nhắn anh đợi chờ
Lời hứa  mang đến giấc mơ
Tất cả nhung nhớ mang hơi ấm người
Mặc dù biết dõ mười mươi
Giấc mơ tan biến nên ... lời hứa đi !
 
Như Hằng
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 15.04.2009 21:08:40 (permalink)
0
 
 
Ha haaa!!!  cám ơn Kẻ Ngông nhé
Kẻ Ngông 19.04.2009 20:20:45 (permalink)
0
Đừng khóc em ơi đừng sầu đừng hận
Hãy vui lên hướng tận tương lai
Dẫu bước đi chập chùng gian khó
Cố vững vàng những bước đầu tiên!
Lê Thị Như Hằng 23.04.2009 14:09:10 (permalink)
0
 
 
 
 
Xin anh đừng chồng cây si
 
 
 
Em đâu phải đất ngoài sông
Để cho anh đứng _ anh chồng cây si.
 
Em đâu phải gái nhu mì
Cớ sao anh lại muốn đi chung đường?
 
Em là phận gái gió sương
Mà sao anh lại nói thương xuốt đời?
 
Em chỉ là phận chơi bời
Đâu phải là chỗ đặt nơi chung tình !
 
Chuyện tình duyên nợ chúng mình
Cho duyên tự đến ... cho tình tự đi.
 
Xin anh chớ chồng cây si
Đất em sỏi đá làm chi nẩy mầm.
 
Tình em chỉ mãi lặng câm
Lạnh lẽo băng giá ai sâm chiếm hồn !
 
Bờ môi chưa một lần hôn
Bờ vai chưa một lần hồn run run ....
 
Như Hằng
 
 
Lê Thị Như Hằng 23.04.2009 14:34:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Đông về tuổi ba mươi 
 
 
 
Đông lạnh nhiều thêm tuyết trắng rơi
Mắt em khóc đỏ nỗi nhớ người
Đông về đầy phố người hãy lại
Mang chút nắng về tuổi ba muơi
Mùa đông tuyết trắng phủ kín trời
Lạnh lòng nhớ lắm chẳng hề vơi
Nhìn đông hoa xuân bao giờ nở
Cho phố đông tràn nắng ấm rơi.
 
Như Hằng

TUỔI BA MƯƠI

Tuổi ba mươi đã về trong vội vã
Đêm nghe sầu trăn trở ngủ không yên
Tuổi ba mươi đến bỗng thấy muộn phiền
Ba mươi tuổi đời vẫn còn tay trắng

Trắng đôi tay, đời đến ba mươi tuổi
Ba mươi mùa đông trắng giết xuân xanh
Tuổi ba mươi sao mộng vẫn chưa thành
Tình thứ mấy sao tình còn trong mộng
Đời nổi trôi ba mươi mùa gió sóng
Tình đơn côi vẫn lồng lộng phương trời
Mấy cuộc tình; ba mươi tuổi; cuộc đời ơi!

Tặng Như Hằng

ĐT
 
 
Cô đơn xuân ba mươi
 
Đêm buồn lẻ bóng cô đơn
Mong trong sâu thẳm tay ôm của chàng
Xuân đến ba mươi vội vàng
Vẫn còn lẻ một bóng loang đời buồn
Cô đơn đêm lạnh lệ tuôn
Tâm tư gửi tận trong muôn sầu buồn.
 
Như Hằng
 
 
 


Lê Thị Như Hằng 23.04.2009 14:35:49 (permalink)
0
 
 
 
Lời cám ơn
 
 
 
Cám ơn du khách viếng thăm
Nhà ta chỉ có một căn tâm tình
Thơ ai viết đó dập dình
Thơ ai bày tỏ cả tình mến yêu
Trong thơ có chút yêu chiều
Yêu nhau tình gửi thật nhiều trong thơ
Trang thơ cho phút mộng mơ
Trong thơ có cả hẹn chờ gặp nhau
Thơ qua ... thơ lại rất lâu
Biết ai sẽ gửi một tâm thật lòng
Trong thơ có chút gì mong
Có lẫn chút nhớ ... chút xa cuộc tình
Trong thơ đón ánh bình minh
Cám ơn nhiều lắm người tình qua thơ
Vần thơ chỉ thoáng vẩn vơ
Nhưng cho nhau những phút chờ hẹn nhau
Thơ đây ta hẹn cho mau
Viếng thăm Hằng đó lần sau mời vào
Bài thơ thay vạn lời chào
Thay lời cảm tạ ... người vào trang thơ  !
 
Hịc !!!
Như Hằng
 
thovetra 23.04.2009 21:32:26 (permalink)
0
Suối tương tư
Đôi vai gầy đời dang dở sống lao đao
Lá vàng bay gió xôn xao về chung ngõ
Đường tương lai ai biết rõ để rồi đi
 
Tình bơ vơ mộng còn chi lòng trăn trở
 Gió hững hờ mây tan vỡ nỗi niềm qua
Sóng thời gian dáng thướt tha đời bảo nổi
 
Đêm lạc loài ai gian dối dễ tình xa
Nhạt phấn son mộng bướm hoa ân tình lỡ
Nhói tim gan đời dang dỡ dãi dầu sương
 
Hướng tương lai chọn lạc đường bao lầm lỗi
Buồn vu vơ đong nông nỗi gói sầu thương
Lệ thầm rơi mây vấn vương tình lận đận
 
Khóc âm thầm đi quanh quẩn suối tương tư
 vetratho


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 21:59:25 bởi thovetra >
Lê Thị Như Hằng 24.04.2009 19:06:44 (permalink)
0
 



Ngàn con hạc giấy ...
 
 
 
Gấp ngàn con hạc giấy
Ước được ở bên anh
Vậy mà rất mong manh
Vỡ nhanh như giọt lệ.
 
Điều ước này vô tội
Chỉ tại em có lỗi
Tình yêu nào quá vội
Nên tình mình li xa !
 
Những ngày đã thoáng qua
Chẳng ai còn nhớ nữa
Kể cả những lời hứa
Cũng mờ dần không lưu.
 
Ngàn con hạc hẩm hưu
Cho lòng em tê tái
Tình anh còn xa mãi
Ước nguyện nào gần đây ?
 
Em muốn anh là mây
Ngày ngày khi thấy nhớ
Nhìn mây em đỡ sợ
Khi xa cách anh rồi !
 
Lệ  em chảy mồ côi
Chỉ vì lời đã ước
Nếu mà em biết trước
Sẽ chẳng thể biết đau.
 
Ngàn con hạc về sau
Mờ dần theo lời hứa
Chuyện tình của hai đứa
Rồi mãi là hư vô...
 
Ngàn con hạc vu vơ
Tựa như ngàn nỗi nhớ
Hai đứa mình không nợ
Mang theo lời ước tan.
 
Hạc giấy đã úa vàng
Vì một lời không thật
Tình mình giờ còn hận
Xin mang lời hứa đi...
 
Như Hằng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 21:03:03 bởi Lê Thị Như Hằng >
Ha Nghinh Tuan 24.04.2009 21:07:07 (permalink)
0


 



Ngàn con hạc giấy ...
 
 
 
Gấp ngàn con hạc giấy
Ước được ở bên anh
Vậy mà rất mong manh
Vỡ nhanh như giọt lệ.
 
Điều ước này vô tội
Chỉ tại em có lỗi
Tình yêu nào quá vội
Nên tình mình li xa !
 
Những ngày đã thoáng qua
Chẳng ai còn nhớ nữa
Kể cả những lời hứa
Cũng mờ dần không lưu.
 
Ngàn con hạc hẩm hưu
Cho lòng em tê tái
Tình anh còn xa mãi
Ước nguyện nào gần đây ?
 
Em muốn anh là mây
Ngày ngày khi thấy nhớ
Nhìn mây em đỡ sợ
Khi xa cách anh rồi !
 
Lệ  em chảy mồ côi
Chỉ vì lời đã ước
Nếu mà em biết trước
Sẽ chẳng thể biết đau.
 
Ngàn con hạc về sau
Mờ dần theo lời hứa
Chuyện tình của hai đứa
Rồi mãi là hư vô...
 
Ngàn con hạc vu vơ
Tựa như ngàn nỗi nhớ
Hai đứa mình không nợ
Mang theo lời ước tan.
 
Hạc giấy đã úa vàng
Vì một lời không thật
Tình mình giờ còn hận
Xin mang lơi hứa đi...
 
Như Hằng



Khóc lời tình chia li
Em cứ chờ người đi
Và cõi lòng đau nhói
Em ơi thôi đừng nói
Lời buồn thảm nữa chi
Khi người chẳng nghĩ gì
Thì thôi em cũng dứt
Tình xưa nay đã đứt
Thôi em về hiện thực
Cho vơi bớt sầu đau
Và em làm lại đời sau.

Nghinh Tuấn

(  Tên bạn Như Hằng là nữ nhưng giọng thơ đầy chất nam nhi đấy ! )
Lê Thị Như Hằng 25.04.2009 20:56:42 (permalink)
0
 
(  Tên bạn Như Hằng là nữ nhưng giọng thơ đầy chất nam nhi đấy ! )

* Vậy hả Nghinh Tuấn Như Hằng thấy vẫn bình thường mà, không biết tâm trạng Như Hằng bây giờ ra sao nữa, mà nếu có vì tâm trạng mà lời thơ có bị lạc đi cũng không sao mà, đúng không Nghinh Tuấn ?
 
* Cám ơn Nghinh Tuấn đã ghé qua viếng thăm trang thơ của Như Hằng, chúc Nghinh Tuấn vui và hạnh phúc.
SĨ ĐOAN 25.04.2009 22:46:53 (permalink)
0
RUNG CẢM...!
 
Lời thơ rung cảm tận buồng tim
Người trao, người nhận khó rong tìm!
Yêu chăng vần điệu tình thắm thiết?
Giây phút xao lòng- thật ấm êm!!!
-sd-
Lê Thị Như Hằng 28.04.2009 05:08:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 



Xin anh !
Hãy tha thứ cho em.
 
 
 
o0o
Hãy tha thứ cho em
Một chút tình bẽn lẽn
Một chút nhớ thân quen
Ngày mai em muốn trốn...
 
Hãy tha thứ cho em
Những ngày tháng bên anh
Những giấc mộng mầu xanh
Giờ đây tan như nước.
 
Cuộc đời ở phía trước
Giờ em phải đi đây
Tình yêu thường là mấy
Em sẽ bước theo chồng.
 
Ngày mai em sang sông
Anh đừng lưu giữ nữa
Tình chúng mình một nửa
Hãy tha thứ cho em !  ...
 
Như Hằng
 
 


 
 
Dấu yêu xưa...
 
 
 
Dấu yêu xưa còn không ?
Khi mình đã lấy chồng
Tình xưa nào còn nồng
Cho ta yêu và nhớ .
 
Trong lòng vẫn còn sợ
Bóng của người năm xưa
Sẽ lầm lạc còn nữa
In vào mỗi giấc trưa !!!
 
Dấu yêu từ ngày xưa
Cứ ồ ạt đổ về
Những nỗi nhớ ê chề
Hằn sâu theo năm tháng  (.. )
 
Như Hằng
 
 



 
 
Lê Thị Như Hằng 28.04.2009 05:15:05 (permalink)
0
 
 

Còn đợi ...
 
 
 
Qua ngày rồi còn đợi
Bóng anh chẳng thấy đâu
Em đa đợi rất lâu
Không có anh ghé đến
Có lẽ là đã quên
Hẹn gặp nhau cuối ngày
Đôi mắt nhỏ chợt cay
Thế là lòng chợt vỡ
Sao mà anh lại nỡ
Chẳng ghé đến nơi chờ
Chút lòng buồn vẩn vơ
Qua ngày rồi còn đợi !!!
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 79 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9