NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 79 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 16:31:53 (permalink)
0
 

Lời hẹn hò
 
 
 
Tình yêu anh điên quá
Cho em rối tơi bời
Bao ngày yêu dữ dội
Một bờ môi hôn môi.
 
Thời gian cứ vụt trôi
Trong hương say ân  ái
Chỉ có bóng cả hai
Trong vòng tay dịu ngọt.
 
Thời gian nào nịnh nọt
Cho đôi lứa bên nhau
Tới tận muôn kiếp sau
Chẳng bao giờ phai mầu.
 
Như Hằng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 17:39:53 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 16:41:02 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

CHÚT XƯA ...
 
 
 
Lá vàng rớt rưới mưa rơi
Trong tôi bỗng nhớ một thời đã đi
Ngày đó tiễn biệt chia ly
Anh bên tình mới làm mi ướt nhoè (!!!)
 
Như Hằng
 
Trời mưa lại nhớ tới người
Cái thời nón lá áo tơi che cùng
Xốn xang nghe nhịp tim rung
Ngỡ là mãi mãi đi chung một đường
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương
Nhìn mưa tuôn cũng rưng rưng lệ trào...
 
kimrbl


 
 
Mưa trong thu vàng
 
 
 
Hạt mưa trải trên lá vàng
Lòng nay em cứ lỡ làng tình xưa
Hôm nay trời đổ cơn mưa
Mùa thu lá ướt / ai đưa em về
Cuộc tình xưa đó mải mê
Cũng trong mưa đó lá về rơi rơi
Não nề thắm ướt trời trưa
Tan mộng thắm lá vàng chừa đợi ai
Cơn mưa sao cứ mưa dai
Lá vàng ướt hết ... cả hai mắt kìa.
 
Như Hằng
 
 


 
 
 
 
kimrbl 06.05.2009 16:44:06 (permalink)
0


Lờin hẹn hò
 
 
 
Tình yêu anh điên quá
Cho em rối tơi bời
Bao ngày yêu dữ dội
Một bờ môi hôn môi.
 
Thời gian cứ vụt trôi
Trong hương say ân  ái
Chỉ có bóng cả hai
Trong vòng tay dịu ngọt.
 
Thời gian nào nịnh nọt
Cho đôi lứa bên nhau
Tới tận muôn kiếp sau
Chẳng bao giờ phai mầu.
 
Như Hằng
 
Khi yêu anh thật điên cuồng
Dữ dội như sóng đại dương dâng trào
Nâng em lên chín tầng cao
Để nhấn xuống tận đáy sâu  muôn trùng...
 
kimrbl
Han Bang 06.05.2009 17:46:45 (permalink)
0


CHÚT XƯA ...
 
 
 
Lá vàng rớt rưới mưa rơi
Trong tôi bỗng nhớ một thời đã đi
Ngày đó tiễn biệt chia ly
Anh bên tình mới làm mi ướt nhoè (!!!)
 
Như Hằng
 
Trời mưa lại nhớ tới người
Cái thời nón lá áo tơi che cùng
Xốn xang nghe nhịp tim rung
Ngỡ là mãi mãi đi chung một đường
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương
Nhìn mưa tuôn cũng rưng rưng lệ trào...
 
kimrbl






Mưa trong thu vàng
 
 
 
Hạt mưa trải trên lá vàng
Lòng nay em cứ lỡ làng tình xưa
Hôm nay trời đổ cơn mưa
Mùa thu lá ướt / ai đưa em về
Cuộc tình xưa đó mải mê
Cũng trong mưa đó lá về rơi rơi
Não nề thắm ướt trời trưa
Tan mộng thắm lá vàng chừa đợi ai
Cơn mưa sao cứ mưa dai
Lá vàng ướt hết ... cả hai mắt kìa.
 
Như Hằng
 



 
 


 
 LỆ RƠI


Mưa trong thu vàng
Lá tàn
     ... lá rụng
Mưa giăng bão bùng
Gió mạnh
           ... lá rơi
Nỗi buồn !!! Chơi vơi
Mưa lệ không ngơi
Buồn ơi...
 Buồn ơi !!!
Lệ rơi...

Lệ rơi !!!
Mãi rơi !!!
Mãi rơi...


Hàn Băng

Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 17:47:17 (permalink)
0
 
Thoáng qua phút chốc
 
 
 
Những gì mà anh nói
Cũng chỉ là đùa thôi
Anh ở tận xa xôi
Biết lời nào là thât.
 
Những lúc mình thân mật
Anh dụ dỗ lời qua
Ong bướm đùa nhụy hoa
Sẽ bay khi hoa tàn.
 
Trong em đã sẵn sàng
Biết lòng anh không thật
Thôi đôi ta yên phận
Thoáng qua phút chốc rồi !!!
 
Như Hằng
 
 

 
 
#680
    Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 17:58:06 (permalink)
    0
     
     
    Xin lỗi em sang ngang

     
    Xin lỗi tình yêu nhé!
    Sau tháng năm gần gũi
    Giờ tình không còn rủ
    Xin lỗi phải chia xa !
     
    Bao năm tháng đã qua
    Tình yêu ngọt ngào lắm
    Nhưng giờ thành vị đắng
    Em phải bước sang ngang.
     
    Tình đôi ta lỡ làng
    Xin anh đừng hờn trách
    Viễn xứ dù thấy lạnh
    Cố quên bóng dáng xưa.
     
    Trời không đổ cơn mưa
    Sao má kia ướt nước
    Có phải đã báo trước
    Giây phút em sang ngang.
     
    Như HẰNG
     






     
     
     
    #681
      Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 18:05:09 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Han Bang



      CHÚT XƯA ...
       
       
       
      Lá vàng rớt rưới mưa rơi
      Trong tôi bỗng nhớ một thời đã đi
      Ngày đó tiễn biệt chia ly
      Anh bên tình mới làm mi ướt nhoè (!!!)
       
      Như Hằng
       
      Trời mưa lại nhớ tới người
      Cái thời nón lá áo tơi che cùng
      Xốn xang nghe nhịp tim rung
      Ngỡ là mãi mãi đi chung một đường
      Bây giờ mỗi đứa mỗi phương
      Nhìn mưa tuôn cũng rưng rưng lệ trào...
       
      kimrbl






      Mưa trong thu vàng
       
       
       
      Hạt mưa trải trên lá vàng
      Lòng nay em cứ lỡ làng tình xưa
      Hôm nay trời đổ cơn mưa
      Mùa thu lá ướt / ai đưa em về
      Cuộc tình xưa đó mải mê
      Cũng trong mưa đó lá về rơi rơi
      Não nề thắm ướt trời trưa
      Tan mộng thắm lá vàng chừa đợi ai
      Cơn mưa sao cứ mưa dai
      Lá vàng ướt hết ... cả hai mắt kìa.
       
      Như Hằng
       



       
       


       
       LỆ RƠI


      Mưa trong thu vàng
      Lá tàn
           ... lá rụng
      Mưa giăng bão bùng
      Gió mạnh
                 ... lá rơi
      Nỗi buồn !!! Chơi vơi
      Mưa lệ không ngơi
      Buồn ơi...
       Buồn ơi !!!
      Lệ rơi...

      Lệ rơi !!!
      Mãi rơi !!!
      Mãi rơi...


      Hàn Băng





      Phai úa
       
       
      Lá vàng rơi rớt bên thềm
      Mầu phai úa lá cho mền bước đi
      Tàn tạ thu đó chia ly
      Cho em ở lại còn chi đợi chờ
      Thân đi thoáng đó đôi bờ
      Còn trông ở lại vần thơ dại khờ
      Một thủa xưa đó như mơ
      Lá vàng phai úa giữa mưa lạc hồn.
      Lời nào đã nói qua môi
      Để người ở lại giữa trời tàn phai.
       
      Như HẰNG
       

       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 18:38:39 bởi Lê Thị Như Hằng >
      #682
        Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 18:23:31 (permalink)
        0
         




        Tơ vương ... 
         
         
        Lòng buồn thoáng chợt gió mây
        Lòng vương chợt nhớ vơi đầy tình anh
        Tình yêu mơ giấc mơ xanh
        Nơi xa mơ được bên anh vỗ về
        Bàn tay đem đến đê mê
        Bờ môi đem lại đêm về nhớ nhung
        Nỗi niềm sao xuyến tưng bừng
        Lòng yêu để ngỏ dưng dưng tim đầy
        Vì anh đôi má hây hây
        Vì tình nên để lòng đầy yêu thương
        Chưa gì đã vướng tơ vương
        Trong lòng / trong dạ biết thương một người.
         
        Như Hằng
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 18:09:41 bởi Lê Thị Như Hằng >
        #683
          Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 18:30:05 (permalink)
          0
           
           


          CÒN LẠI ...
           
           
          Phố buồn không anh càng buồn thêm
          Vất vưởng lá rơi rớt bên thềm
          Lời yêu nào đó còn êm êm
          Sao giờ còn lại trái tim mềm.
           
          Như HẰNG

           

          _____________________________
          #684
            thovetra 06.05.2009 18:30:29 (permalink)
            0
             
            Giấc mơ đêm qua 
             
             
             
            Em nằm mơ thấy anh
            Nhưng rồi anh tan biến
            Giấc mơ sao anh đến
            Rồi bỏ em bơ vơ !
             
            ... Đêm qua em nằm mơ
            Lại thấy bóng anh nữa
            Anh nói tìm một nửa
            Có lẽ không phải em.
             
            Mình chót nhớ vì quen
            Trong giấc mơ đêm ngủ
            Tình em không cho đủ
            Nên anh giận đi rồi !!!
             
            Giấc mơ làm bồi hồi
            Lưu luôn một chút nhớ
            Vậy mà anh không ở
            Khi thức giấc... một đêm.
             
            Sáng ra anh đã quên
            Nhưng em còn nhớ mãi
            Ước gì giờ trở lại
            Giấc mơ của đêm qua (... )
             
            Như Hằng
            3/5/2009
            .......................................................................


            Giấc mơ đêm qua 

            Em m ơ giấc nồng say
            Anh dỗ dành s ẽ ngũ
            Anh nè !  ta nắm tay
            Yêu nhau đừng ủ rũ

            ...    Em mơ cuộc tình đẹp
            Còn anh yêu thật lòng
            Giữa hai bờ xa cách
            .      Chúng mình mãi trắng trong

            Tình yêu nhau qua mạng
            Sao em quá vội vàng
            Hãy dỗ yên giấc ngũ
            Cho mộng về thênh thang

            Trong mơ em bối rối
            Thực tại anh chờ em
            Tình chúng mình sôi nỗi
            Đừng hững hờ buồn thêm

            Người mơ thường hay quên
            Nhưng anh thì mãi nhớ
            Em sống bằng than thở
            Anh chờ chút hương lòng
                                                         vetratho
               kyniemconvuongnoiday
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 18:35:07 bởi thovetra >
            #685
              Lê Thị Như Hằng 07.05.2009 06:06:46 (permalink)
              0
               



              BỜ VAI AI ?
               
              Gửi TvT
               
              Cám ơn bờ vai ai
              Qua bao ngày tháng dài
              Cho ta thôi hết nấc
              Nở nụ cười sớm mai.
               
              Cám ơn một bờ vai
              Đón bao giọt buồn chải
              Cả nỗi lòng thừa thãi
              Trong đường đời một mai.
               
              Cám ơn bờ vai rắn
              Ta đã thấy tự tin
              Lòng thương rộn rã tìm
              Hình ai thoáng đứng in !
               
              Như Hằng
               
               


               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 17:57:22 bởi Lê Thị Như Hằng >
              #686
                Lê Thị Như Hằng 07.05.2009 07:01:03 (permalink)
                0
                 

                Nếu em ra đi _ anh sẽ là người hạnh phúc
                 
                Gửi N
                 
                Nếu bây giờ em đi
                Anh sẽ rất hạnh phúc
                Luôn luôn em cầu chúc
                Anh hạnh phúc bên người !
                 
                Em không thể vương cười
                Vì tình mình tan vỡ
                Mình chẳng có duyên nợ
                Thôi hãy bước chia xa!
                 
                Anh vui bên người ta
                Em vội vùi tiếng nấc
                Hy vọng bỗng hụt hẫng
                Em lạc loài xứ xa.
                 
                Tình mình giờ đã qua
                Phút chia tay nhung nhớ
                Mà tim em đã vỡ
                Hình bóng anh còn lưu.
                 
                Như Hằng
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 17:38:39 bởi Lê Thị Như Hằng >
                #687
                  Lê Thị Như Hằng 07.05.2009 07:36:31 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                  VÒNG HOA VIẾNG NỖI BUỒN
                   
                   
                   
                  Kết một vòng hoa trắng
                  Viếng cuộc đời không ai
                  Cô đơn một sớm mai
                  Chẳng có ai chung tiễn.
                   
                  Một phút niềm riêng biệt
                  Vào khoảng trống mênh mông
                  Xa vắng còn gì trông
                  Vương trong mắt giọt sầu.
                   
                  Thời gian phép nhiệm mầu
                  Quấn trôi bao ngày tháng
                  Giờ một mình tâm trạng
                  Thấy bóng mình lẻ loi.
                   
                  Không một ai thăm hỏi
                  Trong bước đi cuộc đời
                  Nhìn lại hồn tả tơi
                  Kết hoa viếng nỗi buồn.
                  26/4/2009
                   
                   

                   
                   
                  o0o
                  * Hôm nay nỗi buồn tôi kết vòng hoa trắng viếng tiễn một mối tình nữa trong những ngày tháng thả vào khoảng trống mênh mông trong tâm hồn, hoang vu, lạnh lẽo _ Tuổi xuân qua đi cùng bao mối tình đã qua đi. Giờ nhìn lại chỉ thấy một mình tôi lẻ loi, hoang tàn cô đơn ... Một  mình nhìn lại những bước đi, những dấu ấn, chỉ còn tôi với suy nghĩ tương tư...
                   
                   
                  o0o
                  Em suy nghĩ rất lâu
                  Lòng vương buồn trống vắng
                  Trong tâm hồn yên lặng
                  Chút nhớ vẫn còn lưu.
                   
                  Cuộc đời buồn hắt hưu
                  Chuyện tình yêu tan hợp
                  Cuộc sống này thấy ngợp
                  Vì những chuyện đâu đâu.
                   
                  Cuộc đời đi rất lâu
                  Yêu bao nhiêu cuộc tình
                  Giờ bỗng thấy giật mình
                  Vì thấy mình đơn lẻ !
                   
                  Không một ai san sẻ
                  Những bước đường em đi
                  Toàn chuyện cười lâm ly
                  Khi yêu  rồi _ lại hết.
                   
                  Có lẽ cho đến chết
                  Em sẽ sợ tình yêu
                  Vì hợp tan quá nhiều
                  Nên giờ ngồi suy nghĩ !!!
                   
                  Như Hằng
                   
                   

                   
                   
                   
                  #688
                    kimrbl 07.05.2009 18:44:17 (permalink)
                    0

                    Xin lỗi em sang ngang

                     
                    Xin lỗi tình yêu nhé!
                    Sau tháng năm gần gũi
                    Giờ tình không còn rủ
                    Xin lỗi phải chia xa !
                     
                    Bao năm tháng đã qua
                    Tình yêu ngọt ngào lắm
                    Nhưng giờ thành vị đắng
                    Em phải bước sang ngang.
                     
                    Tình đôi ta lỡ làng
                    Xin anh đừng hờn trách
                    Viễn xứ dù thấy lạnh
                    Cố quên bóng dáng xưa.
                     
                    Trời không đổ cơn mưa
                    Sao má kia ướt nước
                    Có phải đã báo trước
                    Giây phút em sang ngang.
                     
                    Như HẰNG

                     
                    Mong trận mưa rào
                     
                    Hôm nay em về nhà chồng
                    Rước dâu qua trước cánh đồng nhà anh
                    Thảm lúa vàng đẹp như tranh
                    Con đường quê chút gập gềnh nhấp nhô
                    Anh buồn liếc vội rồi vô
                    Trái tim tan nát thẫn thờ vì em
                    Biết là tại phận tại duyên
                    Để cho con sáo đi tìm chốn xa
                    Em không thèm ngó qua nhà
                    Không thèm biết đến người ta thế nào
                    Anh mong cho đám rước dâu
                    Bỗng dưng gặp trận mưa rào thật to...
                     
                    kimrbl
                     
                     
                    #689
                      Kẻ Ngông 07.05.2009 21:40:05 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn:

                      Khi buồn đến với sông thơ.
                      ichnguyen

                      Thả sầu nhung nhớ bến bờ mù khơi
                      Tiêu tan thống khổ đầy vơi
                      Ước tìm hạnh phúc xa rời khổ đau!
                      Ngông

                      Ước gì hai đứa gặp nhau
                      Uống cho hết khổ rồi trao ân tình
                      Chưa say mình chỉ là mình
                      Say rồi mình sẻ là tình của ta
                      Yêu rồi mình sẽ ra ma...
                      ha ha...
                      LTNH



                      Không yêu mình sẽ sống già..xấu ghen
                      Thôi thì cứ liều..một phen
                      Yêu cho biết được.."đường phèn" hay chanh
                      Yêu sơ rồi sẽ..say nhanh
                      Khi say quá trớn..tanh bành...cũng say
                      Say cho trời đất..ngất ngây
                      Say cho tim nát..đọa đày.. rồi.. yêu
                      Yêu say như thế mới "new"
                      Say yêu như thế mới "kiêu"..."khóc thầm"
                      MT*love


                      Yêu chi khổ lụy bằng cầm?
                      Yêu ít tiếc nuối lầm bầm thở than!
                      Yêu vừa đến lúc dở dang
                      Phải chi lúc ấy làm càn yêu say!
                      Vậy thì bắt nhịp từ nay
                      Yêu say " bí tỉ" hiểu ngay "thế nào"!
                      Yêu say " Xả láng" ào ào
                      Nếm thêm mùi vị lệ trào buồng tim!


                      #690
                        Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 79 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9