NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 79 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 08.05.2009 03:25:19 (permalink)
0
 
 
 
 
Tình trong cuộc sống

 
Tình yêu anh thoáng qua đây
Hòa trong gió thổi gió mây hững hờ
Cuộc đời có hẹn đợi chờ
Ngày mai sóng gió cũng lờ bỏ đi
Đời này tình nghĩa là chi
Mà sao lắm kẻ cứ vi vu tình
Thỉnh thoảng đời bỗng giật mình
Khi ta qua ngõ má xinh thoáng cười
Biết rằng tỏ rõ mười mươi
Chỉ là lời nói anh cười rồi đi
Thế là tình nghĩa còn gì
Phút chốc tan biến chia ly mất rồi !!!
 
Như Hằng
 
 


 
 
Lê Thị Như Hằng 08.05.2009 04:23:46 (permalink)
0
 


Phập phồng đợi trông

 
Một ngày không có bóng anh
Bằng cả một tháng nắng hanh héo sầu
Một ngày tâm trạng dấu đâu
Phập phồng đợi mãi mà trông anh về
Một ngày tâm trạng ê chề
Cho mộng thắm mãi _ mải mê đường tình
Một ngày bỗng chốc giật mình
Phập phồng trông đợi một tình bao la.
 
Như Hằng
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 04:27:31 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 08.05.2009 04:36:27 (permalink)
0
 
 
Tan vỡ lòng tin

 
Dẫu không tin những gì anh đã nói
Nhưng mặn mà còn đọng lại bờ môi
Hai nửa dẫu ở tận xa xôi
Nhưng tin lắm dù lời ai nói dối.
 
Em đã lặng khóc cả một buổi tối
Bởi lòng anh em thất vọng quá rồi
Xin anh đấy đừng có nói buông lơi
Em còn yêu mà lòng tin tan vỡ....
 
Thôi ta cứ coi như một giấc mơ
Khi tỉnh dậy ... giấc mơ hoài tan biến.
 
Như Hằng
 

 
 
Lê Thị Như Hằng 08.05.2009 04:51:07 (permalink)
0
 
 
Tay trong tay

 
Anh nói rất yêu em
Từ khi mới chót quen
Tâm hồn em trong trắng
Nên anh rất yêu em.
 
Mình tay nắm trong tay
Anh ví em là mây
Có ngày ta xa cách
Anh vẫn nhìn mây bay.
 
Gần nhau phút đắm say
Cho phút yêu cuồng nhiệt
Có khi nào hay biết
Anh thấy mình rất may.
 
Thế giới đang cuồng quay
Chuyện tình yêu đôi lứa
Hai ta tìm một nửa
Giờ cùng tay ... trong tay .
 
Như Hằng


 


Lê Thị Như Hằng 08.05.2009 05:05:20 (permalink)
0
 
 
 
 
Van anh đừng tin

 
Van anh xin đừng tin
Em là người dối trá
Những gì viết trên mạng
Chỉ là qua đường thôi !!
 
Lời nói thoáng qua môi
Biết lời nào cho thật
Xin anh đừng thân mật
Em là kẻ dối gian (... )
 
Dù tình anh chứa chan
Cũng vẫn còn lật lọng
Van anh đừng thật lòng
Em là người không thật.
 
Những gì mình thân mật
Chỉ là giả tạo thôi
Van anh đừng tin lời
Khi chúng mình.... cùng ... online.
 
Như Hằng



 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 08.05.2009 06:17:22 (permalink)
0
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 06:20:45 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 08.05.2009 06:20:43 (permalink)
0
 

Tình anh vừa đến

 
Tình anh vừa đến bên em
Nhẹ như làn gió ở ven mặt hồ
Làm em cứ ngỡ mình  mơ
Thương anh em nguyện đợi chờ ngàn năm.
 
Như Hằng
08/05/2009
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 06:43:42 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 08.05.2009 07:13:57 (permalink)
0
 
Kẻ dối gian

 
Anh dối gian làm chi
Sao mà anh ác thế
Em xuốt kiếp xin thề
Không bao giờ tha thứ.
 
Em buồn nơi viễn xứ
Anh cười trọn niềm vui
Sao anh nỡ dập vùi
Một tình yêu chân thật?
 
Lòng em trào sóng hận
Có lẽ tại cả hai
Không bước trung ngày mai
Thôi anh đừng gian dối !
 
Cho anh nhiều cơ hội
Vậy mà vẫn dối gian
Bóp nát cả tâm can
Đi đi kẻ dối gian !!!
 
Em hận anh xuốt kiếp...
 
Như Hằng
08/05/09
 
 
thovetra 08.05.2009 08:46:01 (permalink)
0
BỜ VAI AI ?
 
Gửi TvT
 
Cám ơn bờ vai ai
Qua bao ngày tháng dài
Cho ta thôi hết nấc
Nở nụ cười sớm mai.
 
Cám ơn một bờ vai
Đón bao giọt buồn chải
Cả nỗi lòng thừa thãi
Trong đường đời một mai.
 
Cám ơn bờ vai rắn
Ta đã thấy tự tin
Lòng thương rộn rã tìm
Hình ai thoáng đứng in !
 
Như Hằng

............thương về viễn xứ.....................
      ĐÂY BỜ VAI !
Mãi mong em hạnh phúc
Anh mãi dành bờ vai
cho người tình viễn xứ
Mĩm cười vui mắt nai
 
Đời còn dài mộng ước
Chớ để tình một mai
Dù đường dài muôn mặt
Mong em đừng chọn sai
 
Hãy vững tin từng bước
Hạnh phúc sẽ tràn tay
Thương yêu nhìn phiá trước
Để tim đầy hương say
           TvT
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 18:28:04 bởi thovetra >
Attached Image(s)
thovetra 08.05.2009 19:32:30 (permalink)
0
Vội chi gió cuốn tình si
Mặt hồ gợn sóng nắng mời hương thơ
Ngẫn ngơ tình sống trong mơ
Thương nhau ta hãy tôn thờ chút duyên
TvT


SĨ ĐOAN 08.05.2009 20:26:56 (permalink)
0
Tình anh vừa đến

 
Tình anh vừa đến bên em
Nhẹ như làn gió ở ven mặt hồ
Làm em cứ ngỡ mình  mơ
Thương anh em nguyện đợi chờ ngàn năm.
 
Như Hằng
08/05/2009
 


Gặp em cứ ngỡ trăng rằm
Ba sinh duyên định ta nằm bên nhau
Kiếp này hẹn ước đổi trao
Anh cày em cấy dạt dào phu thê!
-SD- 
 

Lê Thị Như Hằng 09.05.2009 02:09:21 (permalink)
0
 

Tình mình ... trẻ con

 
Gửi bờ vai TvT
 
Anh hãy đi con đường
Mà trong lòng đã trọn
Đừng trần trừ thêm nữa
Thiếu chút đượm lòng son.
 
Anh lưu trái tim mòn
Trong chuyện tình xưa cũ
Tình ngày đó có đủ ?
Để ghép lời véo von.
 
Anh đừng chạy lon ton
Vào trái tim em đợi
Phút giây xưa đã lỡ
Chẳng còn bóng dáng chờ !
 
Anh hãy đi đừng ở
Trong khoảng lặng trái tim
Phương ấy vương nhớ nhung
Xin anh chớ có tìm  !!!
 
Anh còn đứng làm chi
Hãy đi đường đã trọn
Nơi này em không khóc
Vì tình mình trẻ con.
 
Như Hằng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 05:55:43 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 10.05.2009 06:00:17 (permalink)
0
 
 
 
 
Đêm buồn vì ai?...

 
Đêm buồn trống vắng cô đơn
Muốn người ở đó đừng hờn dỗi chi
Lòng buồn vương lệ bờ mi
Buồn trong cuộc sống toàn bi lụy tình
 
Như Hằng
09/05/2009
 
 
HKBT138 10.05.2009 12:16:33 (permalink)
0
Đêm buồn vì ai?...

 
Đêm buồn trống vắng cô đơn
Muốn người ở đó đừng hờn dỗi chi
Lòng buồn vương lệ bờ mi
Buồn trong cuộc sống toàn bi lụy tình
 
Như Hằng
09/05/2009
 
 


ĐÊM BUỒN VÌ EM



Vì em tôi thức từng đêm
Hao gầy thân xác bên thềm cô đơn
Mà em còn đó trách hờn
Thương em nhất dạ chẳng sờn thủy chung
Mong người trở về đi cùng
Quãng đời còn lại sống chung mái nhà !!!

HKBT.
[/size
HKBT138 10.05.2009 12:46:43 (permalink)
0
Tan vỡ lòng tin

 
Dẫu không tin những gì anh đã nói
Nhưng mặn mà còn đọng lại bờ môi
Hai nửa dẫu ở tận xa xôi
Nhưng tin lắm dù lời ai nói dối.
 
Em đã lặng khóc cả một buổi tối
Bởi lòng anh em thất vọng quá rồi
Xin anh đấy đừng có nói buông lơi
Em còn yêu mà lòng tin tan vỡ....
 
Thôi ta cứ coi như một giấc mơ
Khi tỉnh dậy ... giấc mơ hoài tan biến.
 
Như Hằng
 

 
 



HÃY TIN ANH

Em biết không lòng anh cũng đau điếng
Khi mà em nỡ nói câu chẳng về
Anh thất vọng, anh đau khổ rã rời
Tại sao thế? Anh đâu nào có lỗi !?

Những ngày qua anh sống trong bóng tối
Anh suy nghĩ về những lời em nói
Anh vẫn tin sự thật sẽ biến đổi
Suy nghĩ của em về những lỗi của anh.

Em à ! Anh vẫn rất chân thành
Với những gì anh đã nói với em
Trái tim anh xin em hãy về xem
Chỉ có một,riêng một mình em đó.

HKBT.
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 79 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9