NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 79 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 11.05.2009 09:24:53 (permalink)
0
 

Bàn tay gió ấm

 
Ở phương đó anh ơi!
Em mang bàn tay ấm
Lòng thét gào như sấm
Hòa lẫn chút sốn sang.
 
Em vẫn còn giữ mang
Chút ấm bàn tay anh
Và ước mộng mầu xanh
Luôn từ bàn tay ấm.
 
Lòng yêu vui biết mấy
Hơi ấm còn quanh em
Gửi từ một nơi hẹn
Theo gió về trời xa !
 
Anh ở phương trời lạ
Em còn mãi xứ xa
Tình yêu của hai ta
Còn bàn tay gió ấm.
 
Như Hằng
11/05/2009
 


 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 11:23:39 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 11.05.2009 09:52:24 (permalink)
0
 

Lạc đường tình yêu

 
Em lạc đường xứ lạ
Trong tình cảm hai ta
Mãi chỉ là thoáng qua
Tìm yêu nào còn lại?
 
Em vẫn mơ hồ mãi
Chuyện tình cảm riêng tư
Tình mình như hoa sứ
Thoáng nhẹ rồi tàn phai.
 
Có lẽ em đã sai
Trong tình yêu đã có
Chỉ là như cơn gió
Hóa ra em lạc đường.
 
Như Hằng
11/05/2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 09:54:45 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 11.05.2009 10:15:27 (permalink)
0
 
 
Hương say tóc em

 
Thay lời anh
 
Anh nói: Mùi thơm trên tóc em
Gần gũi sao thấy thật thân quen
Mùi thơm con gái thoảng trên tóc
Làm anh nhớ mãi phút mới quen.
 
Chiều nay em chải mái tóc mềm
Sợi dây em cột tóc một bên
Làm sao có thể anh hết nhớ
Mái tóc em đầy _ không thể quên !
 
Như Hằng
 

 
 
 
thovetra 11.05.2009 11:45:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 

Tình anh vừa đến

 
Tình anh vừa đến bên em
Nhẹ như làn gió ở ven mặt hồ
Làm em cứ ngỡ mình  mơ
Thương anh em nguyện đợi chờ ngàn năm.
 
Như Hằng
08/05/2009
 
 



 
 
Vội chi gió cuốn tình si
Mặt hồ gợn sóng nắng mời hương thơ

Ngẫn ngơ tình sống trong mơ
Thương nhau ta hãy tôn thờ chút duyên
TvT
thovetra 11.05.2009 11:57:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 

Tay trong tay

 
Anh nói rất yêu em
Từ khi mới chót quen
Tâm hồn em trong trắng
Nên anh rất yêu em.
 
Mình tay nắm trong tay
Anh ví em là mây
Có ngày ta xa cách
Anh vẫn nhìn mây bay.
 
Gần nhau phút đắm say
Cho phút yêu cuồng nhiệt
Có khi nào hay biết
Anh thấy mình rất may.
 
Thế giới đang cuồng quay
Chuyện tình yêu đôi lứa
Hai ta tìm một nửa
Giờ cùng tay ... trong tay .
 
Như Hằng


 




 
 


Gió buồn



Bàn tay anh ấm áp
Nắm lấy tay em gầy
Hai con tim run rẩy
Vội tìm nhau ..sao đây!!!
 
Em! Con tim lãng mạn
Anh! Vốn khách đa tình
Em sai rồi anh ạ!
Khi lỡ nói yêu anh !!!
 
Lòng em đang trăn trở
Hơi ấm cuả tình yêu
Vụng về em nức nỡ
Gió hững hờ buồn thiu
thovetra

SĨ ĐOAN 12.05.2009 18:11:31 (permalink)
0
Bàn tay gió ấm

 
Ở phương đó anh ơi!
Em mang bàn tay ấm
Lòng thét gào như sấm
Hòa lẫn chút sốn sang.
 
Em vẫn còn giữ mang
Chút ấm bàn tay anh
Và ước mộng mầu xanh
Luôn từ bàn tay ấm.
 
Lòng yêu vui biết mấy
Hơi ấm còn quanh em
Gửi từ một nơi hẹn
Theo gió về trời xa !
 
Anh ở phưởng trời lạ
Em còn mãi xứ xa
Tình yêu của hai ta
Còn bàn tay gió ấm.
 
Như Hằng
11/05/2009
 
 
NỤ HÔN NHƯ MƯA
 
Ở nơi đây anh đợi
Nụ hôn nồng anh trao
Đêm đêm hỏi vì sao
Bao giờ em dâng tặng...?
 
Lòng anh luôn vương nặng
Mối tình em gửi trao
Nụ hôn như mưa rào
Ào ào chảy tim anh
 
Hy vọng trỗi màu xanh
Ươm mầm cho tình ái
Kiếp này sẽ gặt hái
Nụ hôn nồng như mưa.
 
Em như vì sao thưa
Mọc ở cuối chơn trời
lấp lánh ý, từ, lời
Trao anh trận hôn mưa.
-sd-
thovetra 13.05.2009 14:33:33 (permalink)
0
 
 
Hương say tóc em




 Thay lời anh

Anh nói: Mùi thơm trên tóc em
Gần gũi sao thấy thật thân quen
Mùi thơm con gái thoảng trên tóc
Làm anh nhớ mãi phút mới quen.
LỜI ANH ĐÂY 
Mùi hoa con gái vỡn vờn bay 
Thoang thoảng đâu đây ngây ngất say
Bát ngát hương trinh lòng lắng dịu
Ngạt ngào vị đắng ý loay quay
Chiều vương làng tóc bay theo gió
Nắng đỗ mềm môi hát cả ngày
Mây trắng nở nào đùa tuổi trẻ
Điểm tô trống vắng cả bàn tay
thovetra 
Chiều nay em chải mái tóc mềm
Sợi dây em cột tóc một bên
Làm sao có thể anh hết nhớ
Mái tóc em đầy _ không thể quên !


Như Hằng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/340C30DC40BA45A78B65EECA93B1A985.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 06:09:23 bởi thovetra >
Attached Image(s)
HKBT138 13.05.2009 17:11:21 (permalink)
0
Lạc đường tình yêu

 
Em lạc đường xứ lạ
Trong tình cảm hai ta
Mãi chỉ là thoáng qua
Tìm yêu nào còn lại?
 
Em vẫn mơ hồ mãi
Chuyện tình cảm riêng tư
Tình mình như hoa sứ
Thoáng nhẹ rồi tàn phai.
 
Có lẽ em đã sai
Trong tình yêu đã có
Chỉ là như cơn gió
Hóa ra em lạc đường.
 
Như Hằng
11/05/2009
 




BẾN BỜ HẠNH PHÚC





Em sai bởi lạc đường
Nhìn ngẫm về cố hương
Em lại càng nhớ thương
Vì dính phải tình trường.

Em ơi chớ bi thương
Đó cũng chỉ lẽ thường
Tình em anh đã thấy
Nên gom vào tận đáy.

Con tim anh hứng lấy
Một chút tình em trao
Nếu em lỡ có vào
Xin em đừng có ngại.

Em cứ thế ở lại
Cho tim này hoan ca
Cho tình của chúng ta
Đến bến bờ hạnh phúc…

HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 17:19:47 bởi HKBT138 >
Lê Thị Như Hằng 14.05.2009 04:22:08 (permalink)
0

Lạc đường tình yêu



Em lạc đường xứ lạ

Trích đoạn: HKBT138

Lạc đường tình yêu

 
Em lạc đường xứ lạ
Trong tình cảm hai ta
Mãi chỉ là thoáng qua
Tìm yêu nào còn lại?
 
Em vẫn mơ hồ mãi
Chuyện tình cảm riêng tư
Tình mình như hoa sứ
Thoáng nhẹ rồi tàn phai.
 
Có lẽ em đã sai
Trong tình yêu đã có
Chỉ là như cơn gió
Hóa ra em lạc đường.
 
Như Hằng
11/05/2009
 




BẾN BỜ HẠNH PHÚC





Em sai bởi lạc đường
Nhìn ngẫm về cố hương
Em lại càng nhớ thương
Vì dính phải tình trường.

Em ơi chớ bi thương
Đó cũng chỉ lẽ thường
Tình em anh đã thấy
Nên gom vào tận đáy.

Con tim anh hứng lấy
Một chút tình em trao
Nếu em lỡ có vào
Xin em đừng có ngại.

Em cứ thế ở lại
Cho tim này hoan ca
Cho tình của chúng ta
Đến bến bờ hạnh phúc…

HKBT.




Kỷ niệm lạc mất

 
Lạc mất kỷ niệm rồi
Của một thời xa xôi
Vẫn còn hằn trong tôi
Một chút gì thương nhớ.
 
Kỷ niệm không còn ở
Trong kỷ niệm nào xa
Tất cả đã thoáng qua
Kỷ niệm giờ xa vắng.
 
Trong nỗi lòng bình lặng
Còn bóng dáng ai lưu
Kỷ niệm nhớ hắt hiu
Hóa ra ta lạc mất.
 
Như Hằng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 22:17:25 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 14.05.2009 04:32:18 (permalink)
0
 
 
Sao anh nỡ...?

 
Anh đã có người yêu
Sao lại còn tìm hiểu
Đến bên em để ngỏ
Nói một tiếng là yêu.
 
o0o
 
Anh đã có người yêu
Cớ sao anh giả dối
Ở bên trong bóng tối
Chót vụng chút yêu chiều.
 
o0o
 
Anh đã có người yêu
Sao miệng còn thề thốt
Anh yêu nhiều đâu một
Vậy mà lòng chót siêu !
 
o0o
 
Anh đã có người yêu
Em đứng ở thứ mấy
Sao nỡ làm như vậy?
Vỡ một rong buổi chiều.
 
Anh đã có người yêu  !!!
 
Như Hằng
 
 

 
 
Lê Thị Như Hằng 14.05.2009 05:09:38 (permalink)
0
 
 
Biển hẹn của một ngày

 
Biển hẹn chiều nay nhẹ du dương
Cho em nhớ đến phút tan trường
Mình đi nhìn lại về ngày ấy
Em vẫn còn đây chút nhớ thương.
 
Biển hẹn chiều nay nhẹ du dương
Lòng yêu xót lại vẫn vấn vương
Anh nỡ đi rồi tan giấc mộng
Sóng trào dĩ vãng khóc thê lương.
 
Biển hẹn chiều nay nhẹ du dương
Tình mình xưa ấy thật mến thương
Anh đi xa rồi ... nay mới hiểu
Tình chỉ phút chốc lạc muôn phương.
 
Như Hằng
 
 

 

 
Lê Thị Như Hằng 14.05.2009 05:26:01 (permalink)
0
 

Anh bỏ em rồi có phải không?

 
Anh bỏ em rồi có phải không?
Tim em đau nhói má lệ sầu
Từ đây đôi mình không chung bước
Chẳng còn chút nhớ ... Lẫn chút mong.
 
Anh bỏ em rồi có phải không?
Buổi chiều chẳng còn ai đợi trông
Trọn kiếp không thành thôi lỡ bước
Lòng em tê tái thật mênh mông.
 
Anh bỏ em rồi có phải không ?
Bỗng nhiên tan đi bao giấc nồng
Giữa trời chiều cô đơn lồng lộng 
Mi hiền dâng lệ ướt ngóng trông.
Như Hằng
 



 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 05:50:21 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 14.05.2009 05:41:17 (permalink)
0
 
 
 
Tìm hơi ấm

 
Em rúc vào nách anh
Để tìm chút hơi ấm
Của những ngày em sống
Thiếu vắng tình mến thương.
 
Hơi ấm anh ấm vương
Cho lòng em bình lặng
Tình đôi mình sâu lắng
Nên thật là yêu thương.
 
Em đã yêu rất nhiều
Từ vòng tay ân ái
Trọn kiếp này xin mãi
Ở bên anh không rời !
 
Như Hằng
 
 
thovetra 14.05.2009 06:08:30 (permalink)
0
 
 
Tơ vương ... 
Lòng buồn thoáng chợt gió mây
Lòng vương chợt nhớ vơi đầy tình anh
Tình yêu mơ giấc mơ xanh
Bên người mơ một bàn tay vỗ về
Bàn tay đem đến đê mê
Bờ môi đem lại đêm về nhớ nhung
Nỗi niềm sao xuyến tưng bừng
Lòng yêu để ngỏ dưng dưng tim đầy
Vì anh đôi má hây hây
Vì tình nên để lòng đầy yêu thương
Chưa gì đã vướng tơ vương
Trong lòng / trong dạ biết thương một người.
Như Hằng
................................................................................
VƯƠNG TƠ

Nhớ thương khổ lắm người ơi
Nắng buồn hết tỏa rã rời yêu thương
Giấc mơ luôn mãi vô thường
Vỗ về cũng chỉ vấn vương não lòng
Bờ môi ấm nụ hôn nồng
Còn gì sót lại để trong tim sầu
Yêu nhau chi lắm tình sâu
Nỗi niềm lặng chết tình đâu gởi đời
Mong em hãy mãi thảnh thơi
Yêu thương nhau chỉ gió mời tơ vương
thovetra
 





thovetra 14.05.2009 06:29:14 (permalink)
0
 
 
        Tình viễn xứ
 
 

Có cần anh nữa không em
 Sẽ cho ai đó môi mềm yêu thương
 Lá vàng phủ cảnh sân trường
 Cho xin chút nắng vấn vương ân tình
 Nắng đùa hoa lá tươi xinh
Yêu em anh ngại một mình thương đau
Mây bay hờ hững trước sau
 Nói gì để khỏi lòng đau ngỡ ngàng 
  Phong linh ngàn dặm quan san
 Còn anh mong ngóng tin nàng phương xa
             vetra
                           
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 79 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9