NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 79 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 11.09.2008 21:20:25 (permalink)
0
Phong Linh và em gái trong ngày sinh nhật







  




 
 
NGHÈO
 
 

 
Ngheo duyên, ngheo phận, lại nghèo tiền
Một chữ nghèo đó thật reo neo
Nghèo nên em cũng chẳng dám theo
Đành lủi thủi bóng hồn hưu quạnh
 
                                        Phong Linh


http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008091225537zjkzzju5n2483118.jpeg
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008091225537mwrinjnhnw365354.jpeg
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 06:31:46 bởi nguoiphunu ditimtinh >
#61
    Lê Thị Như Hằng 11.09.2008 21:39:26 (permalink)
    0
     
     
     
     
    MỘT THỜI ĐÃ XA
     
     
    Phố cũ chỉ mình em cô độc
    Đơn chiếc một mình với nỗi nhớ xót xa
    Có chút liếng tiếc những ngày đã qua
    Thương mới đấy giận hờn ngay được
     
    Ai cũng chải qua yêu thương, cách biệt
    Những ánh mắt long lanh giọt lệ tuôn
    Khóc mới đấy _ cười ngay được đấy
    Có ai kia chẳng kịp dấu mắt buồn
     
    Một đời thoáng tình qua bỏ ngỏ
    Tưởng chín trên cây, đỏ vỏ xanh lòng
     Rồi chớp nhoáng thời gian trôi nhanh
    Như cơn gió se se vô tình chợt đến
     
                                                Phong Linh
    11/9/2008
    #62
      Lê Thị Như Hằng 12.09.2008 06:28:02 (permalink)
      0
                              
       
       
       
                                         BÀI THƠ GỬI ANH
       
                  EM VẪN ĐỢI
       
                                  Em vẫn đợi những lần gió thổi
                                  Gió mơn man nhẹ nhõm cõi lòng
       
                                  Em vẫn đợi một vầng trăng đủ
                                  Cho đời em tron vẹn một câu thề
       
                                  Em vẫn đợi tình anh đến bên em
                                  Cho em thấy cuộc đời là hạnh phúc
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
                EM KHÔNG MUỐN
       
       
       
                                Em không muốn mình cỏn phưu bạt
                                Để thấy cuộc đời luôn tron vẹn niềm vui
                                
                                 Em không muốn mình mãi dập vùi
                                 Trong canh bạc cuộc đời _ bước nửa chưa qua
       
                                  Em không muốn mình giống như một loài hoa
                                 Sớm mới nở sẽ tàn khi chiều xuống
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
                      EM ƯỚC
       
                            Em ước mình có thể tan biến
                            Khi qua một đêm mộng mị , trăn trở, đêm dài
       
                            Em ước mình là cánh én mùa xuân
                            Bay tự do giữa bầu trời khi xuân đến
       
                            Em ước mình là một làn gió
                            Có thể đi tìm kiếm khắp thế gian
       
                            Em ước mình không còn là em
                           Mở mắt ra thấy mình đang tan biến
       
                                                        Phong Linh
       
       
       
       

       
       
       
      11/09/2008
       
      #63
        Lê Thị Như Hằng 12.09.2008 06:53:27 (permalink)
        0
         
         
         
         
        quote:

        Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

        Một mình
         
        Một mhình dạo gót chốn lều thơ
        Núi rừng hoang lạnh khói mịt mờ
        Sương sa phủ kín lòng thương nhớ
        Một mình gặm nhấm nỗi bơ vơ...
         
        T.T.K.1.9.2008






                          MỘT MÌNH
         
         
                                        Một chiều _ một chiều _ lại một chiều
                                            Bước đi trên phố dáng liêu xiêu
                                              Muôn cây hun hút hàng xa tít
                                          Tìm đâu bóng dáng một người yêu ?
         
                                                                  Phong Linh

        #64
          ThanhThanhKhiet 12.09.2008 07:33:41 (permalink)
          0

          Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

           




           
          Một mhình dạo gót chốn lều thơ
          Núi rừng hoang lạnh khói mịt mờ
          Sương sa phủ kín lòng thương nhớ
          Một mình gặm nhấm nỗi bơ vơ...
           
          T.T.K.1.9.2008







                            MỘT MÌNH
           
           
                                          Một chiều _ một chiều _ lại một chiều
                                              Bước đi trên phố dáng liêu xiêu
                                                Muôn cây hun hút hàng xa tít
                                            Tìm đâu bóng dáng một người yêu ?
           
                                                                    Phong Linh
           
           

           
          Mộng mơ, mơ mộng với sương mờ
          Một mình dạo bước giữa chơ vơ
          Lạc lối vào yêu đời rhiếu vắng
          Bâng khuâng trong dạ nỗi mong chờ…
           
          T.T.K.12.9.2008
           
           
           


          #65
            Lê Thị Như Hằng 12.09.2008 08:13:02 (permalink)
            0

            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


            Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh







             
            Một mhình dạo gót chốn lều thơ
            Núi rừng hoang lạnh khói mịt mờ
            Sương sa phủ kín lòng thương nhớ
            Một mình gặm nhấm nỗi bơ vơ...
             
            T.T.K.1.9.2008







                              MỘT MÌNH
             
             
                                            Một chiều _ một chiều _ lại một chiều
                                                Bước đi trên phố dáng liêu xiêu
                                                  Muôn cây hun hút hàng xa tít
                                              Tìm đâu bóng dáng một người yêu ?
             
                                                                      Phong Linh




            Mộng mơ, mơ mộng với sương mờ
            Một mình dạo bước giữa chơ vơ
            Lạc lối vào yêu đời rhiếu vắng
            Bâng khuâng trong dạ nỗi mong chờ…
             
            T.T.K.12.9.2008
             
             
             

             
             
             
                                        
                        MỘT MÌNH ĐỢI BẾN
             
             
             
                                         Một mình rồi lại một mình
                                         Ta đây vẫn thế một mình chờ ai
             
                                          Rộn dàng mà vẫn trống không
                                          Phải anh ở đó cũng trông như vầy
             
                                           Một mình ta đứng rất lâu
                                           Đợi đò sang bến , tránh cơn mưa rào
             
                                           Nhưng đò đi lạc chốn nao ?
                                           Đợi mãi đã xế ... Trăng tà còn đâu .
             
                                                         PL
            #66
              Lê Thị Như Hằng 12.09.2008 08:46:25 (permalink)
              0
               




              quote:

              Trích đoạn: TRẦN LÊ HÁN VÂN



               Em vẫn khóc ... 

                                              ... Em khóc vì những lúc chia xa
                                              Đời muôn ngả biết là đi đâu
                                              Em vẫn khóc cho mối duyên đầu
                                              Hội ngộ đó _ ly tan ngay được.

                                               Em vẫn khóc không ai hay biết
                                               Kể cả anh luôn kế bên đời !
                                               Em khóc vì nỗi nhớ mồ côi
                                               Đợi anh mãi mà anh không lại

                                                Khóc vì một ngày anh lỡ hẹn
                                                Không đến chiều thứ bẩy tình yêu
                                                Em giận mình, em hờn em dỗi
                                                Thế là em khóc, ngỡ như mơ....

              Chuông Gió
               


               
              Khóc cho trôi hết buồn đau
              Khóc cho những giọt u sầu trôi theo
              Cuộc đời lắm nỗi gieo neo
              Khóc cho duyên phận bọt bèo nổi trôi...
               
              T.T.K.31.8.2008
               


              _____________________________

              Hoa nở yên lành trong vắng lặng



                
                                          Cuộc sống khóc thủa đưa nôi
                                 Lớn lên khóc phận, bạc hồng nhạt phai
                                         Chuyện tình ta khóc cùng ai?
                                 Về già đón đợi _ khóc _ đàn cháu con 

                                                                        chuông gió


               
               




              NỬA KIẾP PHONG BA 
                
                
                              Ai sẽ
               
              Em đừng khóc cho dù đời rất khổ
              Vì sẽ làm em yếu đuối em ơi
              Em có thể cười rồi có thể buông lơi
              Với tất cả những người em đã gặp
               
              Rồi ai sẽ trả cho em một bình yên nhỏ
              Một niềm vui và trọn vẹn một câu thề ?
              Ai sẽ đến bên em chân thật
              Để lòng người đôi lúc phải xót xa
               
              Ai sẽ lau khô dòng lệ những ngày qua ?
              Và vỗ về ... Em mượn bờ vai gục khóc
              Ai sẽ mang cho em bản tình ca thật khẽ
              Của đời sống, tình yêu, nỗi nhớ ... mênh mông
               
              Em ơi! trên đời này mọi thứ đều có thể
              Nhưng làm gì có trọn vẹn một câu thề
              Sẽ không có ai thương yêu ta thực sự
              Vì cuộc đời ta đã nữa kiếp phong ba .
               
                                                         Phong Linh
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 04:03:14 bởi Lê Thị Như Hằng >
              #67
                Lê Thị Như Hằng 13.09.2008 00:27:30 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                 
                  Khóc đi em
                 
                 
                    Xin em hãy khóc đi
                    Không có gì phải ngại
                    Nếu mà người lỗi hẹn
                    Còn lưu luyến làm chi
                 
                     Một làn gió bất kỳ
                     Đến đi ai biết giữ
                     Chỉ lời yêu chưa đủ
                     Vì thiếu mất chân thành
                 
                     Ánh mắt em long lanh
                     Cứ vương sầu ngây dại
                     Em có thể yêu lại
                     Xin hãy khóc đi em
                 
                                         phong linh
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 04:04:17 bởi Lê Thị Như Hằng >
                #68
                  Lê Thị Như Hằng 13.09.2008 23:27:39 (permalink)
                  0
                   


                  Nỗi lòng ... tạm biệt
                   
                   
                   Em  sẽ không khóc  !
                             Khóc là yếu đuối phải không anh ?
                              Em còn ngóng anh khi nào anh không đến
                  Những niềm khát khao trong em vô bờ bến
                  Anh đã lỡ hẹn chiều nay anh biết không ?
                   
                  Một ngày khắc khoải nhớ trống không
                  Em thấy ghét ông tơ bà nguyệt
                  Sao chẳng se em và anh ghép lại thành đôi
                  Ý nghĩ ... giờ đây _ em không thể nào vơi
                  Bờ vai em khẽ run lên _ tiếng nấc
                  Vầng trăng trong em nửa đời vẫn khuyết
                  Trưa tròn niềm thương nhớ về anh
                  Gió thổi nhẹ nhàng qua lớp lá xanh
                  Chưa có lá vàng vì thu chưa tới
                  Lòng em nơi đây không còn cởi mở
                  Em vẫn  buồn nhưng khoé lệ không  rơi
                  Nhưng giấc mơ không tồn tại giữa  đời .. thường
                  Nên em lặng bước lòng hết con sao xuyến
                  Dù cho bây giờ anh có đến
                   
                  Em cũng vẫy tay chào _ Tạm biệt nhé anh
                   
                                                                 Phong Linh
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 04:04:42 bởi Lê Thị Như Hằng >
                  #69
                    KHÁNH BĂNG MOCKBA 13.09.2008 23:49:13 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                     
                                                              THĂM BẾN
                                                                                 CŨ
                     
                     
                     
                                               Có một lần em ghé bến sông xưa
                                               Tìm một dĩ vãng xa mờ trong tiếm thức
                                               Tìm một lời hứa xưa dù là không thực
                                               Em vẫn muốn về thăm bến cũ xa xa
                     
                                                                                                phong linh
                    #70
                      Lê Thị Như Hằng 14.09.2008 14:35:41 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                       
                      VÔ ĐỀ
                       
                       
                      Bến kia còn mãi dáng ngây thơ
                      Có cô gái nhỏ ngóng đợi chờ
                      Người đi không một lời hẹn ước
                      Để mặc làng kia khắc khoải chờ
                       
                       
                      Phong Linh
                      #71
                        Lê Thị Như Hằng 14.09.2008 14:39:22 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                               Xin em
                         
                         
                        Anh muốn mình là gió
                        Để được ôm lấy mây
                        Xin em đừng băng giá
                        Đừng nhớ nữa vu vơ
                         
                         
                        Nếu ta còn gặp nữa
                        Anh sẽ là ngọn lửa
                        Sưởi ấm trái tim em
                        Để em rực tình nồng
                         
                         
                        Phong Linh
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 04:05:51 bởi Lê Thị Như Hằng >
                        #72
                          ThanhThanhKhiet 14.09.2008 21:19:25 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

                           
                           
                           
                                     XIN EM
                           
                           
                          Anh muốn mình là gió
                          Để được ôm lấy mây
                          Xin em đừng băng giá
                          Đừng nhớ nữa vu vơ
                           
                           
                          Nếu ta còn gặp nữa
                          Anh sẽ là ngọn lửa
                          Sưởi ấm trái tim em
                          Để em rực tình nồng
                           
                           
                          Phong Linh
                           

                           
                          Nếu anh là gió bay
                          Em sẽ là vầng mây
                          Ta cùng nhau đùa giỡn
                          Quấn quýt suốt tháng ngày
                           
                          Nếu như thể mai này
                          Ta không bay cùng hướng
                          Ngọn lửa trái tim đây
                          Vẫn luôn cháy vơi đầy...
                           
                          T.T.K.14.9.2008
                          #73
                            Lê Thị Như Hằng 15.09.2008 13:39:56 (permalink)
                            0
                             
                             
                             
                             
                                                                             SÂN GA CUỘC ĐỜI
                             
                             
                             
                             
                                                               Khách vãng lai ai còn thương còn nhớ
                                                               Sân ga tầu cũng vạn lượt khách qua
                                                               Tình đời cũng rống trước sân ga
                                                                Khách đến rồi đi nào ai cản bước
                                                                Những cuộc tình thoáng qua rồi hết
                                                                Cố đào không mồ trôn lệ thương đau
                                                                Nếu có đến sân ga đi tầu lần sau
                                                                Một bến đỗ sẽ chưa là sau cuối
                             
                            Phong Linh
                            #74
                              Lê Thị Như Hằng 15.09.2008 17:30:35 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                               
                              Tình thủa cũ ... hết
                               
                               
                               
                              Anh nói : Anh yêu em cũng nhờ mái tóc
                              Dài dài theo bóng dáng dễ thương
                              Nhưng hôm nay tình đã tan trường
                              Mai tóc xưa làm lòng em thấy ghét
                               
                              Tóc em dài thế... là ... cắt xoẹt
                              Rữ làm chi tóc không giữ được tình anh
                              Sợi tóc vô chi chỉ mong manh
                              Giống tình anh chao em thoảng nhẹ
                               
                              Tóc xưa anh yêu giờ thì cắt xoẹt
                              Không hẹn mà sao tóc ngắn ngang vai
                              Tóc cụp ngắn, mắt rớt hai hàng
                              Sợi tóc ngắn vương lòng sầu thấy tủi

                              Giờ tóc ngắn như sợi nắng mùa thu
                              Ngắn như tình chớm qua tình cũ
                              Không có gì trong lòng em thấy đủ
                              Tóc ngắn rồi ... và tình anh... hết trong em .
                               
                               
                                                                   Phong Linh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 04:05:16 bởi Lê Thị Như Hằng >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 79 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9