Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..41424344454647484950.. > >> | Trang 50 của 79 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng

  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 22.05.2009 09:31:09 (permalink)
0
 
 
Lòng trống không !

 
 
 
Lang thang phố cuối đông
Lòng mang buồn mênh mông
Hỏi vì sao lại thế
Thì ra lòng trống không !!
 
Như Hằng
 
 
    Sát Thủ Trên Cây Đủ

    • Số bài : 88
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 06.04.2009
    • Nơi: Kẻ hành khất lang thang trong vườn thơ
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 22.05.2009 12:10:47 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

     

    Lòng trống không !

     
     
     
    Lang thang phố cuối đông
    Lòng mang buồn mênh mông
    Hỏi vì sao lại thế
    Thì ra lòng trống không !!
     
    Như Hằng
     


     
    Cứ ngỡ...
     
     
    Ngỡ rằng ta đã quên
    Bóng hình người xưa ấy
    Nào ngờ...ta vẫn thấy
    Trong mơ dáng em về!
     
    Nỗi nhớ dài lê thê
    Từng chiều ta vẫn ước
    Như ngày nào chung bước
    Nhưng...chỉ mỗi ta buồn
     
    Cũng vì giọt mưa tuôn
    Giữa đường chiều hôm đó
    Ngẩn ngơ như cơn gió
    Đêm ta về mộng du!
     
    Ngỡ đã quên từ lâu
    Nào ngờ...tình vẫn cháy
    Người mãi nơi xa ấy
    Chơi vơi...biết đâu tìm???
     
     
     
     
    Hoàng Tử Gió
     
      Sát Thủ Trên Cây Đủ

      • Số bài : 88
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 06.04.2009
      • Nơi: Kẻ hành khất lang thang trong vườn thơ
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 22.05.2009 12:12:54 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

       

      Lòng trống không !

       
       
       
      Lang thang phố cuối đông
      Lòng mang buồn mênh mông
      Hỏi vì sao lại thế
      Thì ra lòng trống không !!
       
      Như Hằng
       


       
      Cứ ngỡ...
       
       
      Ngỡ rằng ta đã quên
      Bóng hình người xưa ấy
      Nào ngờ...ta vẫn thấy
      Trong mơ dáng em về!
       
      Nỗi nhớ dài lê thê
      Từng chiều ta vẫn ước
      Như ngày nào chung bước
      Nhưng...chỉ mỗi ta buồn
       
      Cũng vì giọt mưa tuôn
      Giữa đường chiều hôm đó
      Ngẩn ngơ như cơn gió
      Đêm ta về mộng du!
       
      Ngỡ đã quên từ lâu
      Nào ngờ...tình vẫn cháy
      Người mãi nơi xa ấy
      Chơi vơi...biết đâu tìm???
       
       
       
       
      Hoàng Tử Gió
       
        HKBT138

        • Số bài : 1273
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 02.12.2008
        • Nơi: ĐBSCL
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 23.05.2009 13:54:38 (permalink)
        0
        Tàn phai


        Một thủa ngày ấy vu vơ
        Giờ nay thôi ngóng, thôi chờ người ơi !
        Hoa tàn một thoáng thôi rồi
        Ngày yêu xưa ấy chia đôi hai đàng
        Ta mang lời hứa ngút ngàn
        Bờ vai xưa đã thôi van tâm tình
        Hỏi mà sao cứ lặng thinh
        Tim yêu còn ngự bóng hình thương xưa
        Người xa giờ lòng rã thưa
        Hay sao tình đó còn chừa đáy tim
        Nơi xa thôi chớ truy tìm
        Xa mặt, cách dáng, lặng im... phai tàn.

        Như hằng



        CƠN MÊ TÌNH ÁI


        Nhụy tàn rồi hoa cũng tàn
        Mây ngàn về giữa mây ngàn mênh mông
        Người còn ngồi đó cố mong
        Bỏ người đứng ngóng hoài trông một người
        Giọt lệ rơi, miệng ngậm cười
        Chân bước đơn lẻ giữa trời cô đơn
        Lòng muốn quên, dạ muốn hờn
        Nước mắt rơi đắng tình đơn phương buồn
        Thà như giọt nước mưa tuôn
        Thấm tan vào đất khỏi buồn lòng ai
        Phải chi giờ đây nhớ hoài
        Cơn mê tình ái đọa đày xác thân
        Nơi xa em chớ tủi phần
        Nơi đây anh đợi vạn lần yêu em

        HKBT.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 13:55:50 bởi HKBT138 >
        HKBT138@

        Anh có em nhiều đến nỗi
        Trước niềm vui,
        Anh ngây ngất,
        Quên tên em không gọi tới
        Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
        Em lại là
        Nỗi nhớ đầu tiên.
         
          HKBT138

          • Số bài : 1273
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 02.12.2008
          • Nơi: ĐBSCL
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 23.05.2009 13:59:39 (permalink)
          0
          Dĩ vãng một nửa tình yêu




          Theo thời gian năm tháng
          Một nửa tình trao ai
          Còn nằm trong dĩ vãng
          Vẫn chưa hề nguôi ngoai.


          Chưa vơi buồn thương nhớ
          Trong mỗi giấc đêm mơ
          Vẫn giật mình thức giấc
          Nửa hiện tại vẫn chờ !

          Một nửa tình trông đợi
          Dành cho người đến sau
          Gửi về trong dĩ vãng
          Một nửa hồn thương đau.

          Xin người tình xa xứ
          Khi đã đến gần bên
          Đừng ghen về quá khứ
          Dĩ vãng tình chưa quên.

          Tình đầu em đã hứa
          Nỗi đau nào khắc tên
          Nên chỉ yêu một nửa
          Giờ này mãi chưa quên...
          Như Hằng









          THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI

          Năm tháng như mũi tên
          Đã đi không trở lại
          Giờ đây người đã quên
          Em còn gì lo ngại.

          Người đi buồn ở lại
          Nhưng rồi sẽ nguôi ngoai
          Em đừng thế nhớ ai
          Mà bỏ ngày mai lại.

          Anh…ngày mai vẫn đợi
          Như con thuyền ra khơi
          Mong sẽ tìm được nơi
          Trong bao ngày rong ruổi.

          Ngày đi về hai buổi
          Vẫn cứ thế lặp đều
          Thì em ơi những điều
          Đã qua đừng ngoảnh lại.

          HKBT.
          HKBT138@

          Anh có em nhiều đến nỗi
          Trước niềm vui,
          Anh ngây ngất,
          Quên tên em không gọi tới
          Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
          Em lại là
          Nỗi nhớ đầu tiên.
           
            HKBT138

            • Số bài : 1273
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 02.12.2008
            • Nơi: ĐBSCL
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 23.05.2009 14:45:05 (permalink)
            0

            Tiếng yêu anh

             
             
             
            Một ngày em yêu anh
            Nguyện muôn ngày giữ mãi
            Cuộc đời này làm lại
            Có anh đến yêu chiều.
             
            Khi anh nói tiếng yêu
            Em cúi đầu đã nhận
            Mình dành lòng kiên nhẫn
            Cho đôi nửa trái tim.
             
            Mình dành lúc lặng im
            Trong vòng tay ân ái
            Cuộc đời này xin mãi
            Dành trọn tiếng yêu anh.
             
            Như Hằng
             
             



            TIẾNG YÊU EM


            Ai hỏi anh yêu em
            Bao nhiêu thì mới đủ
            Tình yêu ta vừa đủ
            Vượt con sóng trùng dương.

            Ai hỏi anh có thương
            Người con gái nào khác
            Anh trả lời dứt khoát
            Khi thương chỉ một người.

            Ai hỏi anh có cười
            Và ngỏ lời trêu ghẹo
            Khi gặp gỡ những người
            Mà anh chưa từng gặp.

            Xin thưa anh sẽ tập
            Tính kiên nhẫn đàn ông
            Anh chẳng phải bướm ong
            Mà cợt đùa đây đó.

            Cũng không là cơn gió
            Đến rồi vội vàng đi
            Em có hiểu những gì
            Mà tim anh đã nói.

            HKBT.
            HKBT138@

            Anh có em nhiều đến nỗi
            Trước niềm vui,
            Anh ngây ngất,
            Quên tên em không gọi tới
            Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
            Em lại là
            Nỗi nhớ đầu tiên.
             
              Lê Thị Như Hằng

              • Số bài : 3307
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 18.08.2008
              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 26.05.2009 06:47:53 (permalink)
              0
               


              Tình nhớ ...

               
              Gửi T
              o0o
              Hôm nay phone cho anh
              Lòng em vui biết mấy
              Bờ môi hồng run rẩy
              Lẫn nhịp đập con tim.
               
              Đôi lúc lại lặng im
              Chỉ muốn nghe anh nói
              Giọng anh vang lời hỏi
              Lòng rộn rã bổn chồn !
               
              Nhớ anh nên gọi phôn
              Tiếng anh cười trong trẻo
              Trái tim bớt lạnh lẽo
              Mãi say lời anh trao.
               
              Tự dưng em ước ao
              Bên cạnh luôn có anh
              Để tâm hồn bớt lạnh
              Nhận hơi ấm anh trao...
               
              Như Hằng
              23/05/2009
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 12:25:44 bởi Lê Thị Như Hằng >
               
                Lê Thị Như Hằng

                • Số bài : 3307
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 18.08.2008
                • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 26.05.2009 06:54:39 (permalink)
                0
                 
                 
                Cung điệu nỗi nhớ

                 
                Gửi T
                o0o
                Em đang rất nhớ anh
                Một nỗi nhớ vu vơ
                Lẫn một chút đợi chờ
                Trong lòng đang khó ở.
                 
                Em đang rất nhớ anh
                Một nỗi nhớ mong manh
                Em lạc loài xứ lạnh
                Có anh vỗ giấc mơ.
                 
                Em đang rất nhớ anh
                Một nỗi nhớ vô hình
                Sao lời yêu lặng thinh
                Để lòng vương sầu nhớ?
                 
                Em đang rất nhớ anh
                Có lẽ nào giả dối
                Nỡ nào tình vô tội
                Để nỗi nhớ răng răng...
                 
                Như Hằng
                 
                 
                 
                 
                  Lê Thị Như Hằng

                  • Số bài : 3307
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 18.08.2008
                  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 26.05.2009 07:09:21 (permalink)
                  0
                   
                   
                  sẼ ... Nếu anh không kề bên...

                   
                  o0o
                  Em rất là cần anh
                  Như cỏ ngải xanh rờn
                  Cần những cơn mưa hơn
                  Trong những ngày cháy lửa.
                   
                  Sẽ thiếu vắng trời trưa
                  Khi mưa không về nữa
                  Sẽ mãi tìm một nửa
                  Nếu anh không kề bên.
                   
                  Sẽ mãi là lãng quên
                  Khi đường không trung bước
                  Sẽ mãi chỉ nguyện ước
                  Khi tình không về đầy.
                   
                  Em như loài cỏ sậy
                  Mọc ven bờ kênh xanh
                  Ước vọng rất mong manh
                  Nếu như không tồn tại ...
                   
                  Sẽ không là sớm mai
                  Nếu thiếu những ngày dài
                  Đời em sẽ đi mãi
                  Nếu không anh kề ... bên.
                   
                  Như Hằng
                   
                   
                    Lê Thị Như Hằng

                    • Số bài : 3307
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 18.08.2008
                    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 26.05.2009 07:43:02 (permalink)
                    0
                    con thay  

                     
                    Lòng ... mình lẻ loi.
                     
                    Gửi T
                     
                    o0o
                    Lòng buồn nương tựa gió mây
                    Lòng sầu vì lỡ đong đầy tình anh
                     
                    Lòng vương chút nhớ mong manh
                    Lòng đau để lại hồn lành tái tê
                     
                    Lòng vơi rơi bớt đê mê
                    Lòng thương chỉ đứng bên lề ngó sang.
                     
                    Lòng đau nay trót đa mang
                    Anh đâu để ngỏ lỡ làng tình em.
                     
                    Còn đâu những lúc lòng êm
                    Để mơ hạnh phúc những đêm ân tình.
                     
                    Lòng nay bỗng chốc bất bình
                    Ngoảnh đi, ngoảnh lại ... chỉ mình lẻ loi.
                     
                    Như Hằng
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 12:24:54 bởi Lê Thị Như Hằng >
                     
                      Lê Thị Như Hằng

                      • Số bài : 3307
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 18.08.2008
                      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 26.05.2009 07:53:35 (permalink)
                      0
                       

                      Anh ... Tình ... Em !

                       
                      o0oAnh ... Tình ... Em !


                      Anh như mây gió ở trên trời
                      Nửa vần vũ ... nửa vân tơi bời.

                      Anh như mùa thu chẳng vơi
                      Cho em nửa kiếp nhặt rơi lá vàng.


                      Em chợt chút lỡ làng
                      Khi tình anh loãng tan
                      Thức dậy mỗi buổi sáng
                      Thấy hồn thôi hoang mang

                      Thu mùa em rẽ lối sang ngang
                      Vàng cả trên lối lá thu vàng
                      Cả thời em vẫn còn ngóng đợi
                      Thôi lạnh băng giá khi đông sang.

                      Em ghét mùa đông vì lạnh giá
                      Con tim không chút ấm trong lành
                      Qua bao ngày rồi lỡ hẹn
                      Em vẫn sẵn sàng đợi tình anh.

                      Lê Thị Như Hằng
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 08:15:28 bởi Lê Thị Như Hằng >
                       
                        Lê Thị Như Hằng

                        • Số bài : 3307
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 18.08.2008
                        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 26.05.2009 08:00:06 (permalink)
                        0
                         
                         
                        Anh như...

                         
                        o0o
                         Anh như  thu uá không lời
                        Cho em nửa kiếp nhặt rơi lá vàng
                        Anh như mây gió trôi ngang
                        Nửa vần vân vũ hoang mang đông sầu
                         
                         
                          HKBT138

                          • Số bài : 1273
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 02.12.2008
                          • Nơi: ĐBSCL
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 27.05.2009 00:59:20 (permalink)
                          0
                          Tình nhớ ...

                           
                          Gửi T
                          o0o
                          Hôm nay phone cho anh
                          Lòng em vui biết mấy
                          Bờ môi hồng run rẩy
                          Lẫn nhịp đập con tim.
                           
                          Đôi lúc lại lặng im
                          Chỉ muốn nghe anh nói
                          Giọng anh vang lời hỏi
                          Lòng rộn rã bồn chồn !
                           
                          Nhớ anh nên gọi phôn
                          Tiếng anh cười trong trẻo
                          Trái tim bớt lạnh lẽo
                          Mãi say lời anh trao.
                           
                          Tự dưng em ước ao
                          Luôn có anh bên cạnh
                          Để tâm hồn bớt lạnh
                          Nhận hơi ấm anh trao...
                           
                          Như Hằng
                          23/05/2009

                           


                           
                          TÌNH ĐỢI
                           
                          (gởi  PL)
                           
                           
                           
                          Nhận được phone của em
                          Lòng vui mừng biết mấy
                          Chờ đợi đã bao ngày
                          Hôm nay em nhìn thấy.
                           
                          Trái tim anh bé dại
                          Kể từ ngày gặp em
                          Vẫn luôn khao khát thèm
                          Giọng em thủ thỉ gọi.
                           
                          Mong sao tình sớm vội
                          Chấp cánh bay tận cao
                          Đến với phương trời nào
                          Hai ta cùng say đắm.
                           
                          Tình ta như hoa thắm
                          Rực rỡ muôn sắc màu
                          Cùng nhau ta ước ao
                          Yêu thương nhau mãi mãi.
                           
                          HKBT.
                           
                          Ng xem T sửa lỗi cho Ng như vậy có đúng không? Nếu ok thì Ng sửa lại nhé !!!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 11:34:22 bởi HKBT138 >
                          HKBT138@

                          Anh có em nhiều đến nỗi
                          Trước niềm vui,
                          Anh ngây ngất,
                          Quên tên em không gọi tới
                          Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                          Em lại là
                          Nỗi nhớ đầu tiên.
                           
                            HKBT138

                            • Số bài : 1273
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 02.12.2008
                            • Nơi: ĐBSCL
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 27.05.2009 01:00:57 (permalink)
                            0
                            Lòng ... mình lẻ loi.
                             
                            Gửi T
                             
                            o0o
                            Lòng buồn nương tựa gió mây
                            Lòng sầu vì lỡ đong đầy tình anh
                             
                            Lòng vương chút nhớ mong manh
                            Lòng đau để lại hồn lành tái tê
                             
                            Lòng vơi rơi bớt đê mê
                            Lòng thương chỉ đứng bên lề ngó sang.
                             
                            Lòng đau nay trót đa mang
                            Anh đâu để ngỏ lỡ làng tình em.
                             
                            Còn đâu những lúc lòng êm
                            Để mơ hạnh phúc những đêm ân tình.
                             
                            Lòng nay bỗng chốc bất bình
                            Ngoảnh đi, ngoảnh lại ... chỉ mình lẻ loi.
                             
                            Như Hằng
                             
                             
                             
                            YÊU NHAU MÃI... 
                                                    TÌNH CHẲNG PHAI
                             
                            (Gởi PL)
                             
                             
                            Lòng em nay chẳng đơn côi
                            Vì  nay  đã  có  lòng  tôi  cận  kề
                             
                            Lòng anh mong em trở về
                            Lòng thương lòng nhớ lòng thề thuỷ chung
                             
                            Lòng yêu nguyện mãi đi cùng
                            Dẫu cho bão táp nghìn trùng xa nhau
                             
                            Lòng chung nguyện sống gần nhau
                            Răng long đầu bạc, mình trao tim này
                             
                            Mong sao tháng tháng ngày ngày
                            Mình yêu nhau mãi chẳng ai đổi lòng
                             
                            Ước sao thành duyên vợ chồng
                            Dù nghèo - sướng - khổ vẫn không phai tình.
                             
                            HKBT.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 11:36:54 bởi HKBT138 >
                            HKBT138@

                            Anh có em nhiều đến nỗi
                            Trước niềm vui,
                            Anh ngây ngất,
                            Quên tên em không gọi tới
                            Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                            Em lại là
                            Nỗi nhớ đầu tiên.
                             
                              HKBT138

                              • Số bài : 1273
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 02.12.2008
                              • Nơi: ĐBSCL
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 27.05.2009 01:03:55 (permalink)
                              0
                              Cung điệu nỗi nhớ

                               
                              Gửi T
                              o0o
                              Em đang rất nhớ anh
                              Một nỗi nhớ vu vơ
                              Lẫn một chút đợi chờ
                              Trong lòng đang khó ở.
                               
                              Em đang rất nhớ anh
                              Một nỗi nhớ mong manh
                              Em lạc loài xứ lạnh
                              Có anh vỗ giấc mơ.
                               
                              Em đang rất nhớ anh
                              Một nỗi nhớ vô hình
                              Sao lời yêu lặng thinh
                              Để lòng vương sầu nhớ?
                               
                              Em đang rất nhớ anh
                              Có lẽ nào giả dối
                              Nỡ nào tình vô tội
                              Để nỗi nhớ răng răng...
                               
                              Như Hằng
                               
                               
                               
                              GIAI ĐIỆU YÊU THƯƠNG
                               
                              (Gởi PL)
                               
                               
                               
                              Anh cũng rất nhớ em
                              Từ dạo nào ấy nhỉ
                              Trái tim anh rên rỉ
                              Vì đêm vắng lạnh lùng.
                               
                              Anh cũng rất nhớ em
                              Ngày dài cũng như đêm
                              Nỗi nhớ thật dịu êm
                              Giữa trưa hè nắng gắt.
                               
                              Anh cũng rất nhớ em
                              Nỗi nhớ trong thuồng thèm
                              Bờ môi xinh đỏ mộng
                              Ao ước được kề xem.
                               
                              Anh cũng rất nhớ em
                              Nào đâu là giả dối
                              Em ơi tình vô tội
                              Đừng để sớm chết oan.
                               
                              HKBT.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 11:49:40 bởi HKBT138 >
                              HKBT138@

                              Anh có em nhiều đến nỗi
                              Trước niềm vui,
                              Anh ngây ngất,
                              Quên tên em không gọi tới
                              Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                              Em lại là
                              Nỗi nhớ đầu tiên.
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..41424344454647484950.. > >> | Trang 50 của 79 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9