Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 52 của 79 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng

  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
  • Trạng thái: offline
NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.05.2009 07:16:12 (permalink)
0
 
Tình anh.
 

Gửi T
o0o
Tình anh là gió ngút ngàn
Bỗng dưng ập đến ngập tràn hồn yêu.
 
Tình anh như gió trong chiều
Vừa thoáng đến mà trăm điều xốn sang.
 
Tình anh em đã chót mang
Con tim khát vọng sẵn sàng đón yêu.
 
Tình anh mang đến yêu chiều
Làm cho say ngất lòng siêu ái tình.
 
Tình anh hai đứa  ... chúng mình
Mãi kề má ghép thành hình trong tim.
 
Như Hằng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 07:31:50 bởi Lê Thị Như Hằng >
 
    Lê Thị Như Hằng

    • Số bài : 3307
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 18.08.2008
    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
    • Trạng thái: offline
    NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.05.2009 07:34:40 (permalink)
    0






    Anh như cơn gió vô tình
     


     
    o0o
    Anh như cơn gió vô tình
    Em là trăng tỏ trong hình thế gian
    Anh như đại dương ngút ngàn
    Cho em gửi trọn muôn vàn thương yêu
    Anh như ánh nắng cuối chiều
    Phủ lên trên đó rất nhiều dịu êm
    Anh là ánh sao trong đêm
    Để  em mãi đứng nhìn lên bầu trời
    Anh như chiếc lá thu rơi
    Cho em thời nhặt ...nửa đời vì đâu
    ... Anh là âm điệu đêm thâu
    Cho em giữ ấm khoảng đầu trái tim
    Anh đi như những cánh chim
    bạt gió khắp chốn biết tìm .. đâu ra !
    Thôi thì tình của hai ta
    Tựa như cơn gió chỉ qua ... vô tình.
     
    Như Hằng
     






     
      Lê Thị Như Hằng

      • Số bài : 3307
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 18.08.2008
      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.05.2009 10:07:38 (permalink)
      0
       
       
      Tình như giấc mơ ...
      tan biến.
       
       
      o0o
       

      ... Càng cố quên... càng nhớ
      Những chuyện đã sảy ra
      Vào một ngày nắng hạ
      Tình trao hóa dại khờ.
       
      Con tim em tan vỡ
      Khi thấy anh với ai
      Vào khoảng đợi sớm mai
      Tổn thương còn... tiếng nấc.
       
      Em thấy mình hụt hẫng
      Vì chuyện đã sảy ra
      Tan vỡ tình hai ta
      Thoáng đấy thành hai ngả !
       
      Phố đang tràn nắng hạ
      Em ngỡ có mưa giông
      Nỗi lòng sầu trống không
      Những tâm can đổ vỡ...
       
      Mình hết duyên, không nợ
      Phụ tơ hồng ghép đôi
      Lời hứa nào qua môi
      Vừa tan như bọt sóng.
       
      Hết rồi phút em mong
      Những lần hẹn đợi chờ
      Tình mình như giấc mơ
      Và ... sẽ hoài tan biến ...
       
      Như Hằng
       
       
       
        Lê Thị Như Hằng

        • Số bài : 3307
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 18.08.2008
        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 31.05.2009 10:11:06 (permalink)
        0
         
         
        Hôm nay
         
         
        o0o
        Hôm nay trong cuộc đời
        Nhiều đêm trong cô đơn
        Lòng đau hết dỗi hờn
        Bỗng nghe mi lệ ướt
         
        Lối nhỏ em vẫn đi
        Không có người thân thiết
        Bước đường thật mải miết
        Chẳng một ai kề bên.
         
        Hôm nay trong cuộc đời
        Niềm đau cũ chưa vơi
        Bao giờ qua khoảng đợi
        Cho hồn hết xa xôi !
         
        o0o
        Để hòa với đất trời.
         
        Như Hằng
         
          Lê Thị Như Hằng

          • Số bài : 3307
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 18.08.2008
          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 31.05.2009 10:13:11 (permalink)
          0
           
           
          Tâm hồn bình lặng
           
           
          o0o
          Em hồn nhiên ngây ngô
          Êm dịu như ánh trăng
          Thức dậy mỗi buổi sáng
          Thấy tâm hồn sốn sang
          Trong em còn ngỡ ngàng
          Với tuổi đời trong trắng
          Trái tim vẫn bình lặng
          Chưa một chút xuyến sao
          Tiết thu bắt đầu vào
          Lá rơi từng cung điệu
          Hồn lả lướt như liễu
          Thả bay như cánh diều ...
           
          Như Hằng
          híc!!!
          Vui ghê đi...
           
            Lê Thị Như Hằng

            • Số bài : 3307
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 18.08.2008
            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 31.05.2009 10:27:09 (permalink)
            0
             
             
            Mơ bóng hình
             
             
            o0o
            Thướt tha như liễu mặt hồ
            Đêm về để nhớ bỗng mơ bóng hình
            Nhớ lắm lời của môi xinh
            Ánh mắt tha thướt trong hình đáy tim
            Hồn mộng bỗng chốc ngủ im
            Gọi tình yêu ngự đáy tim mơ hồ
            Mơ hồ tình đến hững hờ
            Cuộc đời ảo mộng cho mơ bóng hình.
             
            Như Hằng
             
             
              Lê Thị Như Hằng

              • Số bài : 3307
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 18.08.2008
              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT 31.05.2009 10:43:19 (permalink)
              0
               
               
              Anh ...
               
               
              o0o
              Anh như ánh trang dịu hiền
              Soi cả nhân thế bốn miền đó đây
              Em là bóng mát hàng cây
              Đón gió xào xạc nhìn mây trên trời
              Anh là hồ nước không vơi
              Cho em khoảng đợi ... soi đời em đi.
               
              Như Hằng
               
               
                Lạc Loài

                • Số bài : 1144
                • Điểm: 4
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 02.05.2009
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.05.2009 17:56:21 (permalink)
                0
                 
                 


                 
                Anh như cơn gió vô tình
                 


                 
                o0o
                Anh như cơn gió vô tình
                Em là trăng tỏ trong hình thế gian
                Anh như đại dương ngút ngàn
                Cho em gửi trọn muôn vàn thương yêu
                Anh như ánh nắng cuối chiều
                Phủ lên trên đó rất nhiều dịu êm
                Anh là ánh sao trong đêm
                Để  em mãi đứng nhìn lên bầu trời
                Anh như chiếc lá thu rơi
                Cho em thời nhặt ...nửa đời vì đâu
                ... Anh là âm điệu đêm thâu
                Cho em giữ ấm khoảng đầu trái tim
                Anh đi như những cánh chim
                bạt gió khắp chốn biết tìm .. đâu ra !
                Thôi thì tình của hai ta
                Tựa như cơn gió chỉ qua ... vô tình.
                 
                Như Hằng
                 

                 
                GIỮ MÃI TÌNH TA
                 
                Em là giọt nắng ban mai
                Cho anh ấm áp tháng ngày bình an
                Em là cơn gió thoảng lan
                Cho lòng rộn rã vương mang bên mình
                Em là chim hót bình minh
                Cho anh thanh thản đăng trình quê hương
                Em là lấp lánh giọt sương
                Cho nhau hương vị yêu đương ngọt ngào
                Em là dòng suối tuôn trào
                Tắm hồn tươi mát dạt dào mến thương
                Em là một chuỗi vấn vương
                Cho anh luyến nhớ yêu đương mặn nồng
                Em là một đó hoa hồng
                Cho tình đượm thắm cho lòng vui tươi
                Em ơi! Dành mãi nụ cười
                Đường đời vạn nẻo lòng người trắng đen!!!
                -LL-


                 
                 
                 
                  Lê Thị Như Hằng

                  • Số bài : 3307
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 18.08.2008
                  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.05.2009 20:42:34 (permalink)
                  0
                   
                   
                  Lời yêu cuối
                   
                   
                  o0o
                  Lời yêu cuối cùng này
                  Em viết gửi lại anh
                  Vì vỡ mộng mầu xanh
                  Nên duyên mình lỡ hẹn !
                   
                  Từ ngày mình chót quen
                  Chưa bao giờ bình lặng
                  Bởi vì anh sâu lắng
                  Trong tình cảm lứa đôi !
                   
                  Mình lại quá xa xôi
                  Nên lời yêu không thật
                  Mới đó rồi sẽ mất
                  Gửi tất cả lại anh.
                   
                  Lời yêu cuối cùng này
                  Xin anh hãy lưu lại
                  Chẳng có gì trọn mãi
                  Lời yêu cuối về anh.
                   
                  *****
                  Em một mình xứ lạnh
                  Nhận những lời anh trao
                  Giờ gom tất cả vào
                  Trả lại lời yêu cuối.
                   
                  Như Hằng
                   
                   

                   
                   
                   
                    Lê Thị Như Hằng

                    • Số bài : 3307
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 18.08.2008
                    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.05.2009 21:03:51 (permalink)
                    0
                     

                    Như thân lục bình
                     
                     
                    o0o
                    Thân em như cọng lục bình
                    Lênh đênh sóng nước biết mình về đâu
                    Kể cả những chỗ nông sâu
                    Lục bình vẫn vững trong mầu bôn ba
                    Thân em như của loài hoa
                    Lụy tàn trong  chốn phong ba tình đời
                    Lục bình khắp chốn mọi nơi
                    Và em cũng vậy cứ trôi trong đời !!!
                     
                    Như Hằng
                     


                    Hoa lục bình
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 10:53:07 bởi Lê Thị Như Hằng >
                     
                      Lạc Loài

                      • Số bài : 1144
                      • Điểm: 4
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 02.05.2009
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.05.2009 23:08:07 (permalink)
                      0
                       
                      ĐÀN ÔNG...???
                       
                      Đàn ông thật, không thật...?
                      Mới yêu vội thay lòng???
                      Chỉ có một bóng hồng...
                      May ra hiểu đàn ông!!!
                      -LL-
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 23:09:50 bởi Lạc Loài >
                       
                        Sát Thủ Trên Cây Đủ

                        • Số bài : 88
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 06.04.2009
                        • Nơi: Kẻ hành khất lang thang trong vườn thơ
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.05.2009 23:49:29 (permalink)
                        0
                        ngroixa

                        Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng


                        Tình anh.
                         

                        Gửi T
                        o0o
                        Tình anh là gió ngút ngàn
                        Bỗng dưng ập đến ngập tràn hồn yêu.
                         
                        Tình anh như gió trong chiều
                        Vừa thoáng đến mà trăm điều xốn sang.
                         
                        Tình anh em đã chót mang
                        Con tim khát vọng sẵn sàng đón yêu.
                         
                        Tình anh mang đến yêu chiều
                        Làm cho say ngất lòng siêu ái tình.
                         
                        Tình anh hai đứa  ... chúng mình
                        Mãi kề má ghép thành hình trong tim.
                         
                        Như Hằng
                         
                         


                        Tình em
                         
                         
                        Tình em...anh biết đâu tìm
                        Khi tình em vẫn lặng im nơi nào!
                        Tình em như gió trên cao
                        Thoáng qua rồi lại bay vào hư vô
                         
                        Không yêu, em cứ giả vờ...
                        Hỏi tôi yêu tự bao giờ, nhiều chưa
                        Giờ...tôi hỏng cả cơn mưa
                        Mộng du tìm kiếm, cho vừa lòng em!
                         
                         
                        mình chỉ hoạ lại ý thơ thôi chứ không có ý gì đâu, mong Như Hằng đừng nghĩ ngợi gì  rồi buồn mình nha!
                        Thật lòng thì...khi mình làm bài này mình đang rất buồn!lại có bài thơ của bạn, nên mình hoạ ở đây luôn!
                        Mình buồn mình làm ra 4 câu sau đó, ý và lời thì y như sự thật hiện tại vậy, mong bạn thông cảm!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 23:51:39 bởi Sát Thủ Trên Cây Đủ >
                        Hoàng Tử Gió
                         
                          thuvan

                          • Số bài : 214
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 30.08.2007
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.05.2009 23:58:55 (permalink)
                          0
                          Tình Em trong sáng thanh cao
                          Tình anh núi lửa phun trào mắc ma
                          Tình Em say đắm kiêu sa
                          Tình Anh hùng vĩ như là Thái Sơn
                          Tình anh có lẽ nhiều hơn
                          Tình Em một chút, Em hờn anh chăng?
                           
                            Lạc Loài

                            • Số bài : 1144
                            • Điểm: 4
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 02.05.2009
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 02.06.2009 17:57:31 (permalink)
                            0
                            CHUYỆN XƯA VÀ NAY
                             
                             

                            Và khi ấy có người ngắm mãi
                            Đê mê nhìn...giậm phải ngọn gai
                            Nhưng thích thú khi trời nắng gắt
                            Vội chạy về bụng đói mới hay. 

                            Ngày mỗi ngày len lén mẹ cha
                            Vòng núi cao nhìn ngắm người ta

                            Cho thỏa thích cõi lòng rung động

                            Tuổi thiếu niên ước vọng cao xa.

                            Thời gian trôi... chầm chậm trôi qua

                            Như giấc mộng diệu kì chớm hoa
                             
                            lòng khát khao vô tình mắt chạm...

                            Rồi một ngày cũng đượm thiết tha.
                             

                            Mong trời sáng tắm giữa bình minh

                            Chìm mộng tưởng- mơ ước hương tình
                            ...
                            Trời không phụ vun bồi lý trí...

                            Chim líu lo hót mãi bên mình!!!

                            Rồi một hôm  trở gió thình lình

                            Mây giăng đen che khuất bóng hình

                            Ta tìm mãi giữa cơn giá buốt

                            Giữ bình an vẹn giữ chung tình.

                            Bao năm tháng kỉ niệm còn đây

                            Mong tao ngộ, trọn mộng sum vầy

                            Nhưng bão tố phủ đầy khắp lối

                            Nẻo đường xưa ứ đọng bùn lầy.


                            Rồi thời gian phai mờ kỉ niệm

                            Đã một thời con tim chết lịm...!

                            Bước lang thang... rừng xanh- trọ ngủ 

                            Chim bướm hoa...sắc thắm dịu êm.

                            Loang quẩn nghĩ...tìm mãi chưa ra

                            Vì sao hỡi! Tấc lòng thiết tha...!!!

                            Thì ra thế... Ta chào vĩnh biệt!

                            Giữa trùng khơi vẫn có thuyền qua.

                            Ta đau đớn lầm lũi bước đi

                            Về cuối ngỏ- lá rơi thầm thì...
                            Đêm thổn thức trôi theo dòng lệ

                            Nén vào lòng bao nỗi sầu bi.!


                            Nơi nẻo vắng tìm chút gió lành

                            Sưởi hồn thơ rã nát trăm mành

                            Hong nắng ấm kết nhành hoa lá

                            Bên trăng vàng nên cảnh tươi xinh. 
                             
                            Và một đêm kẻ ở người về

                            Ta lặng yên nuốt dòng châu lệ

                            Hỡi thiên thần! Tâm can thấu
                            hiểu???
                            Một chữ tình- đau nhói tim yêu!!!

                            -LL-

                             
                            Viết thay cho người trong cuộc.


                             
                              HKBT138

                              • Số bài : 1273
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 02.12.2008
                              • Nơi: ĐBSCL
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 03.06.2009 21:13:47 (permalink)
                              0
                              Tình anh.
                               

                              Gửi T
                              o0o
                              Tình anh là gió ngút ngàn
                              Bỗng dưng ập đến ngập tràn hồn yêu.
                               
                              Tình anh như gió trong chiều
                              Vừa thoáng đến mà trăm điều xốn sang.
                               
                              Tình anh em đã chót mang
                              Con tim khát vọng sẵn sàng đón yêu.
                               
                              Tình anh mang đến yêu chiều
                              Làm cho say ngất lòng siêu ái tình.
                               
                              Tình anh hai đứa  ... chúng mình
                              Mãi kề má ghép thành hình trong tim.
                               
                              Như Hằng
                               
                               
                               
                               



                              TÌNH EM
                               
                               

                              Gởi PL
                              ***
                              Tình em như những que diêm
                              Thắp lên ngọn lửa trong đêm lạnh lùng
                               
                              Tình em cao đến tận cùng
                              Anh ao ước nguyện sẽ chung một nhà
                               
                              Tình em nồng ấm thiết tha
                              Tim anh lỡ trót mặn mà tiếng yêu
                               
                              Tình em có trăm vạn điều
                              Anh yêu anh quý, tình yêu nhiệm màu
                               
                              Tình em anh ước anh ao
                              Làm sao nói hết lời nào yêu đương?
                               
                              HKBT.
                              HKBT138@

                              Anh có em nhiều đến nỗi
                              Trước niềm vui,
                              Anh ngây ngất,
                              Quên tên em không gọi tới
                              Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                              Em lại là
                              Nỗi nhớ đầu tiên.
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 52 của 79 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9