Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 56 của 79 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng

  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 08.06.2009 08:32:14 (permalink)
0


 
 
Hai đứa 
 
 
o0o
Phố cũ lên đèn bước bên nhau
Bước đi hạnh phúc hết ngày sau
Lung linh những ngọn đèn sáng tỏ
Nhịp cùng hai đứa bước đi đâu.
 
Như Hằng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 08:33:38 bởi Lê Thị Như Hằng >
 
    Lê Thị Như Hằng

    • Số bài : 3307
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 18.08.2008
    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 08.06.2009 08:52:18 (permalink)
    0
     
     
     
    Có lời hứa ... 
     


     
    Gửi N
    o0o
    Không có điều gì đến
    Sau lời hứa của anh
    Chỉ là lời mong manh
    Nên không thành ... tan vỡ.
     
    Lời hứa anh không ở
    Vội bay theo gió mây
    Anh ơi! Ai sẽ lấy
    Cho em lời đã qua !?
     
    Lời hứa như nhụy hoa
    Sớm nở tối lụy tàn
    Hy vọng em từng mang
    Giờ thì thành tan ... vỡ.
     
    Như Hằng
     
     
     
     
     
      Lê Thị Như Hằng

      • Số bài : 3307
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 18.08.2008
      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 08.06.2009 09:05:24 (permalink)
      0
       
       
      Đã qua rồi 
       
       
      o0o
      Qua rồi ân ái tháng năm
      Qua rồi những lúc mình nằm bên nhau
      Bao năm chữ nghĩa để mong
      Tình xưa _ nghĩa cũ giờ xong còn gì !
      Qua rồi giờ khắc biệt "ly"
      Tạ từ phút ấy anh đi mau rồi
      Hết rồi! giờ lẻ đơn côi
      Đã qua tất cả giờ ngồi nghĩ suy.
       
      Như Hằng
       
       
       
       
       
       
       
        ngocannhihuyen

        • Số bài : 184
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 03.02.2009
        • Nơi: Thành phố Nha Trang
        • Trạng thái: offline
        TÌNH YÊU LÀ...... 08.06.2009 09:45:49 (permalink)
        0
                   Hương Yêu
        Em ơi! tình yêu là hoa, hương nhụy
        Hoa dẫu tàn,nhưng nhụy vẫn còn vương
        Dù ngắn dài,"yêu"cũng một chặn đường
        Dù thực tại hay qua rồi còn kỷ niệm.

        Có khi, yêu rồi tâm hồn đành chết lịm
        Dĩ vãng qua rồi,mà ký ức nào phai
        Muốn quên đi mà chẳng dể một mai
        Sao bộ nhớ,khắc sâu vào tâm khảm.
                                8/6/2009.
                                     Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
        .
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 18:54:06 bởi ngocannhihuyen >
         
          ngocannhihuyen

          • Số bài : 184
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 03.02.2009
          • Nơi: Thành phố Nha Trang
          • Trạng thái: offline
          RE: ĐÁP THƯ "CÓ LỜI HỨA....." 08.06.2009 10:38:18 (permalink)
          0
                NGỎ LỜI
                      -0-   
          Ta gặp nhau qua mạn
          Em tỏ ý...gần thân
          Anh vui dạ ân cần
          Đáp lời thơ qua lại....

            Nhưng anh vẫn còn ngần ngại
            Vì tuổi đời cách khá xa
            Bên em lời đã vượt qua
            "Không thành vấn đề" tuổi tác.

          Dù ngăn sông cách núi
          Em hẹn lại ngày về
          Ta gặp mặt ở chốn quê
          Cho bỏ ngày xa cách.

            Vì một hôm em lại hỏi trách
            Sao?anh nghỉ "CHÁT" là tình yêu.
            Anh cảm nghỉ,gió đã xoay chiều
            Nên anh ngưng lời và im lặng.

          Đó bởi em, xem tình anh nhẹ
          Trước sau anh đâu có lãng quên
          Lời thơ anh giấy trắng mực đen
          Thơ với thực vẫn luôn là một.
                            8/6/2009.
                              Ngọc Ẩn-Nhi Huyền

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 10:43:05 bởi ngocannhihuyen >
           
            HKBT138

            • Số bài : 1273
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 02.12.2008
            • Nơi: ĐBSCL
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 08.06.2009 11:15:31 (permalink)
            0
             
            Nếu yêu em .... 
             
            Gửi T
            o0o
            ... Nếu yêu em xin anh nguyện giữ mãi
            Đừng giận hờn khi em chót làm sai
            Hãy chờ em tất cả ở tương lai
            Em sẽ đến mang tình yêu bù lại
             
            ... Nếu yêu em xin anh yêu mãi mãi
            Đừng qua đường như người khách qua sông
            Hãy nghĩ đến em trong những đêm đông
            Sẽ thấy ấm khi trái tim ... gợn sóng (!)
             
            ... Nếu yêu em xin hãy thật trong lòng
             Dành tất cả phút nhớ để mà mong
            Đừng viển vông nhé! lúc quên _ lúc nhớ !
            Em sẽ về cho ngày dài nhân rộng.
             
            ... Nếu yêu em...
             
            Như Hằng 
             

             
             



            Đã yêu nhau anh mãi giữ trong lòng
            Dẫu cho có muôn trùng cách trở
            Em hãy tin anh luôn nguyện mãi chờ
            Em sẽ đến mang tình yêu đến.

            Những ngày qua anh sống trong đau đớn
            Trong buồn rầu, đêm thức giấc nhớ thương
            Anh yêu em chẳng phải kẻ qua đường
            Mà chân thật bằng tấm lòng chất phác.

            Anh yêu em nhiều hơn những người khác
            Luôn trông chờ ngày về nước gặp nhau
            Ở bên kia em có thường ước ao
            Ta hạnh phúc bên nhau trong mái ấm.

            Em đừng nghĩ tình yêu anh viễn mông
            Vui thì đến nói những điều mới mẻ
            Buồn thì đi bỏ mình em quạnh quẻ
            Mà hãy tin anh yêu em thật thà.

            HKBT.
            HKBT138@

            Anh có em nhiều đến nỗi
            Trước niềm vui,
            Anh ngây ngất,
            Quên tên em không gọi tới
            Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
            Em lại là
            Nỗi nhớ đầu tiên.
             
              HKBT138

              • Số bài : 1273
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 02.12.2008
              • Nơi: ĐBSCL
              • Trạng thái: offline
              RE: ĐÁP THƯ "CÓ LỜI HỨA....." 08.06.2009 11:30:34 (permalink)
              0


                    NGỎ LỜI
                         -0-   
              Ta gặp nhau qua mạn
              Em tỏ ý...gần thân
              Anh vui dạ ân cần
              Đáp lời thơ qua lại....

              Nhưng anh vẫn còn ngần ngại
              Vì tuổi đời cách khá xa
              Bên em lời đã vượt qua
              "Không thành vấn đề" tuổi tác.

              Dù ngăn sông cách núi
              Em hẹn lại ngày về
              Ta gặp mặt ở chốn quê
              Cho bỏ ngày xa cách.

              Vì một hôm em lại hỏi trách
               Sao?anh nghỉ "CHÁT" là tình yêu.
              Anh cảm nghỉ,gió đã xoay chiều
              Nên anh ngưng lời và im lặng.

              Đó bởi em, xem tình anh nhẹ
              Trước sau anh đâu có lãng quên
              Lời thơ anh giấy trắng mực đen
              Thơ với thực vẫn luôn là một.
                               8/6/2009.
                                 Ngọc Ẩn-Nhi Huyền



              ĐỒNG CẢM


              Anh biết không tôi cũng có trái tim
              Cũng biết yêu cũng biết rung động
              Cũng từng thề từng thốt với người ta
              Rằng mãi giữ trái tim mình chỉ một.

              Nhưng bạn ơi cuộc đời đâu chỉ một
              Mà cớ sao hai ta lại lụy tình
              Khi tim trót nhớ một người con gái
              Mà tiếng yêu lại gởi đến hai người.

              HKBT.
              HKBT138@

              Anh có em nhiều đến nỗi
              Trước niềm vui,
              Anh ngây ngất,
              Quên tên em không gọi tới
              Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
              Em lại là
              Nỗi nhớ đầu tiên.
               
                HKBT138

                • Số bài : 1273
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 02.12.2008
                • Nơi: ĐBSCL
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 08.06.2009 11:36:35 (permalink)
                0
                http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=q214kU6e8t
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 11:41:25 bởi HKBT138 >
                HKBT138@

                Anh có em nhiều đến nỗi
                Trước niềm vui,
                Anh ngây ngất,
                Quên tên em không gọi tới
                Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                Em lại là
                Nỗi nhớ đầu tiên.
                 
                  Biển Xanh

                  • Số bài : 697
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 09.05.2009
                  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 08.06.2009 12:40:12 (permalink)
                  0
                   
                  Dĩ vãng nhạt nhòa 
                   
                   
                  o0o
                  Lá thu nào đó vừa rơi
                  Cho ta khoảng nhớ bên đời không tên
                  Lẽ nào phút ấy anh quên
                  Mới xa anh đã ở bên nhân tình
                  Duyên trao lỡ nhịp đôi mình
                  Cho em phút hận thất tình và ... đau
                  Lệ chảy năm tháng trôi mau
                  Lấm lem cả tấm thân nhàu vì yêu
                  Giờ đây xa phút yêu chiều
                  Để em chợt hiểu thật nhiều về anh
                  Thôi thì tình lỡ để dành
                  Cho theo lá rụng mong manh ... rời cành...!
                   
                  Như Hằng
                   



                   
                   
                  Em đừng vội trách chi nhau
                  Tình trong mộng ảo biết sao mà ngờ
                  Tìm vui đời bớt bơ vơ
                  Xem như chuyện thật có chờ được đâu
                  Hai bờ ngăn cách sông sâu
                  Muốn đi tìm đến chẳng cầu nối qua
                  Mỗi người mỗi cảnh khác xa
                  Thời gian rồi sẽ phai nhòa mà thôi
                  Em chớ nghĩ ngợi xa xôi
                  Giận hờn trách móc để rồi buồn thêm
                  Hãy cho tình mộng ngủ êm
                  Tận hưởng giây phút êm đềm bên nhau
                  Tình thơ tha thiết ngọt ngào
                  Đừng làm tan vỡ mà đau xót lòng…
                  Biển Xanh


                   
                    Người lính

                    • Số bài : 1962
                    • Điểm: 4
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 08.11.2008
                    • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.06.2009 00:11:33 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    HOA PHƯỢNG
                     
                    Ai mang lửa thắp lên cây
                    Cho hoa phượng vĩ đêm ngày đỏ tươi
                    Cho ve trỗi khúc nhạc vui
                    Cho tà áo trắng tạm rời xa nhau
                    Cho trang nhật ký tươi màu
                    Ép bao kỷ niệm xôn xao tuổi hồng
                    Cho diều tung cánh trên không
                    Bay cùng mơ ước mênh mông, học trò...
                    Người lính - 04.6.2009
                     
                     
                    Người lính - 04.6.2009
                     
                     
                    Mùa phượng chia xa
                     
                    Anh cho ánh nắng môi hồng
                    Hè cho khoảnh khắc phượng hong đỏ trời
                    Mùa thi chia rẽ xa rời !
                    Không gian cất tiếng ve mời hè sang.
                    Tuổi tin cho những lỡ làng
                    Để trang nhật kỹ những hàng chữ thương
                    Phượng rộ báo phút tan trường
                    Cho nhau thơ thẩn vấn vương ... học trò.
                     
                    Như Hằng
                     
                     

                    THƠ NGÂY
                     
                    Phượng hồng đỏ rực, hạ sang
                    Sớm chiều rộn rã tiếng đàn ve ngân
                    Bầy chim ríu rít dưới sân
                    Tụm năm, tụm bảy thật gần, rồi xa…

                    Mong cho mùa hạ chóng qua
                    Cùng nhau vỗ cánh về nhà - trường yêu
                    Cười tươi, nói cũng thật nhiều
                    Gửi trang lưu bút bao điều – thơ ngây…
                     
                    Phượng vương vào má, hây hây
                    Vương vào tia nắng ươm đầy mộng mơ
                    Vương trang lưu bút – thành thơ
                    Ươm trong ánh mắt ngóng chờ, mùa thu…
                    Người lính – 08.6.2009
                     
                      SĨ ĐOAN

                      • Số bài : 6301
                      • Điểm: 16
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 19.01.2008
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.06.2009 15:30:07 (permalink)
                      0


                      Tình vô hình
                       
                       
                      o0o
                      Tình chợt đến / chợt đi
                      Như sóng xô vô tình
                      Để nỗi nhớ vô hình
                      Làm tim em giá lạnh.
                       
                      Như Hằng
                       
                      Gió chợt đến chợt đi
                      Hồn ngẩn ngơ mơ màng
                      Yêu ai suốt dặm đàng
                      Cho lòng mãi ngu ngơ!!!
                      -SD-
                      Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
                      Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
                       
                        SĨ ĐOAN

                        • Số bài : 6301
                        • Điểm: 16
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 19.01.2008
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.06.2009 15:35:50 (permalink)
                        0
                        Kẻ đa tình dối gian 
                         
                         
                        o0o
                        Những lời anh nói đợi chờ
                        Bao nhiêu ước hẹn bây giờ tàn phai
                        Anh nói gần bên em mãi
                        Sao mà tình đã nguôi ngoai đi rồi !
                        Những lời chót nói qua môi
                        Giờ thì chợt hiểu ... lời trôi được mà
                        Anh hãy đi với người ta
                        Em là một kẻ qua phà đó thôi
                        Niềm yêu ước hẹn có đôi
                        Cũng là của kẻ ... buông lơi đa tình.
                         
                        Như Hằng
                         
                        Anh đâu thuộc kẻ vô tình
                        Chỉ là ngơ ngẩn khi mình ngẩn ngơ
                        Mộng hờ tan biến trong mơ
                        Con tim hóa đá dật dờ xác thân
                        Xin em giây phút ân cần
                        Sưởi hồn tươi tỉnh lấp dần cô đơn
                        Yêu chi để trách để hờn
                        Để thương để nhớ - dạ sờn lòng không?
                        Trung trinh hai chữ đợi mong
                        Đan tay hạnh phúc chung lòng vượt qua.
                        -SD-
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 10:26:01 bởi SĨ ĐOAN >
                        Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
                        Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
                         
                          Lê Thị Như Hằng

                          • Số bài : 3307
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 18.08.2008
                          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                          • Trạng thái: offline
                          RE: ĐÁP THƯ "CÓ LỜI HỨA....." 10.06.2009 06:23:24 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: HKBT138

                          NGỎ LỜI
                                     -0-   
                          Ta gặp nhau qua mạn
                          Em tỏ ý...gần thân
                          Anh vui dạ ân cần
                          Đáp lời thơ qua lại....

                          Nhưng anh vẫn còn ngần ngại
                          Vì tuổi đời cách khá xa
                          Bên em lời đã vượt qua
                          "Không thành vấn đề" tuổi tác.

                          Dù ngăn sông cách núi
                          Em hẹn lại ngày về
                          Ta gặp mặt ở chốn quê
                          Cho bỏ ngày xa cách.

                          Vì một hôm em lại hỏi trách
                           Sao?anh nghỉ "CHÁT" là tình yêu.
                          Anh cảm nghỉ,gió đã xoay chiều
                          Nên anh ngưng lời và im lặng.

                          Đó bởi em, xem tình anh nhẹ
                          Trước sau anh đâu có lãng quên
                          Lời thơ anh giấy trắng mực đen
                          Thơ với thực vẫn luôn là một.
                                           8/6/2009.
                                             Ngọc Ẩn-Nhi Huyền



                          ĐỒNG CẢM


                          Anh biết không tôi cũng có trái tim
                          Cũng biết yêu cũng biết rung động
                          Cũng từng thề từng thốt với người ta
                          Rằng mãi giữ trái tim mình chỉ một.

                          Nhưng bạn ơi cuộc đời đâu chỉ một
                          Mà cớ sao hai ta lại lụy tình
                          Khi tim trót nhớ một người con gái
                          Mà tiếng yêu lại gởi đến hai người.

                          HKBT.


                           
                           
                           
                           
                                  Tình tôi...
                           
                                     * Gửi hai người đàn ông
                          Khi tôi yêu tình yêu chỉ gửi một
                          Lấy đâu ra mà gửi đến hai người
                          Lời thề thốt cũng chưa một lần qua
                          Có hai người đang đau / vì phải đợi !...
                           
                          Xin ai đó / đừng hiểu lầm ngộ nhận
                          Yêu chưa qua mà đã trách đổi lòng
                          Xin người yêu... tôi vẫn đợi và mong
                          Yêu thật sự chỉ một người tên " T ... "
                           
                          Cả cuộc đời vì chữ yêu mà sống
                          Rất nhiều tình mà giờ chỉ trống không
                          Tôi đây này vẫn thường đợi và mong
                          Người yêu ơi! đừng hiểu lầm anh nhé!...
                           
                                                  Như Hằng  
                           
                           
                           
                           
                           
                            Lê Thị Như Hằng

                            • Số bài : 3307
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 18.08.2008
                            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                            • Trạng thái: offline
                            RE: ĐÁP THƯ "CÓ LỜI HỨA....." 10.06.2009 06:33:31 (permalink)
                            0
                             

                            Bước đường không còn em
                             
                             
                             
                            o0o
                            Anh đang trong cuộc đời
                            Thay lời anh :
                            *
                            Nay bước đường không em
                            Chỉ có buồn trống vắng
                            Với trái tim chết lặng
                            Vì tình em mất đi
                             
                            *
                            Đường đời làm chia ly
                            Khi tình đang chất ngất
                            Giờ không còn thân mật
                            Vì hai chữ hợp tan.
                             
                            *
                             
                            Tình yêu còn chứa chan
                            Mà em xa rời anh
                            Lòng anh như băng lạnh
                            Đứng giữa đời ... không em !
                             
                            Như Hằng
                             
                             
                            Khi mất đi người thuơng ai cũng đau buồn, xin anh đừng buồn nữa, mong cho năm tháng nỗi buồn của anh sẽ nguôi ngoai.
                             


                             
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 06:54:52 bởi Lê Thị Như Hằng >
                             
                              Lê Thị Như Hằng

                              • Số bài : 3307
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 18.08.2008
                              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                              • Trạng thái: offline
                              RE: ĐÁP THƯ "CÓ LỜI HỨA....." 10.06.2009 06:49:50 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Tình say ...
                               
                               
                              o0o
                              Ta say giọng nói của anh
                              Ta mê câu hát trong lành anh ca
                              Nụ cười anh mãi ở xa
                              Mà như gần gũi đã qua gần kề ...
                              Bóng anh ta mãi say mê
                              Thoáng trong khoảng đợi đêm về nhớ nhung
                              Trái tim bỗng chốc nhộn dung
                              Mong anh giữ mãi để cùng trao ân ...
                               
                              Như Hằng
                               
                               
                               
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 07:00:52 bởi Lê Thị Như Hằng >
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 56 của 79 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9