Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 59 của 79 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HKBT138

  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 12.06.2009 23:11:17 (permalink)
0
KHI TÌNH YÊU ĐẾN
                           (Gởi người tôi yêu)
 


Khi tình yêu bay đến
Thấy ta bé dại vô cùng
Ngỡ rằng đời mình chẳng biết nhớ biết nhung
Ấy thế mà thổn thức.
Tình yêu ban sơ là tình yêu đẹp nhất
Người yêu ơi giữ mãi phút hẹn thề!
Những buổi chiều ngồi thương nhớ tương tư
Chờ ngày tao ngộ
Đêm!
Xuống tự bao giờ
Ta ơi hãy ngủ
Bỗng!
Giật mình trong giấc ngủ
Thấy lòng nhung nhớ làm sao
Bước ra ngoài ngắm sao
Thấy nước mắt lăn dài trên má
Làm sao trốn khỏi nó đây
Trốn nước mắt dâng tràn trong khoé mắt
 
Khi tình yêu bay đến
Thấy mình không đơn độc
Thôi ta ơi đừng khóc
Hãy cứ vững niềm tin
Vào ngày mai em sẽ về để cùng xây mơ ước
Rồi duyên ta sẽ được
Kết tóc nghĩa trăm năm
Qua bao cuộc thăng trầm
Nhưng tình yêu ta mãi mãi
Sẽ không hề phai.
 
Và tình yêu hôm nay
Sẽ là tình mãi mãi
Đến hết
       Cuộc đời
Khi tình yêu bay đến
Con tim ta đổi khác
Ngày trước trống vắng
Cô đơn
Buồn rầu
Hiu quạnh
Lẻ loi
Nhưng nay đã khác rồi
Vì ở bên đời
Đã có em bước đến.
 
Ôi tình yêu vô bờ bến!!!
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
 
    Đoạn_Trường

    • Số bài : 1587
    • Điểm: 2
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 24.05.2009
    • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 14.06.2009 06:54:19 (permalink)
    0
    AI HIỂU? ANH HIỂU

    Vẫn một con đường đó
    Bước mãi không người chờ
    Đường trở thành hoang sơ
    Hàng cây sầu bơ vơ

    Đường tình dài vẫn bước
    Nhiều chông gai phía trước
    Không từ nào tả được
    Bước khi bèo gặp nước

    Lệ trào đẫm hoen mi
    Dù có nói được gì
    Chàng chẳng hề hay biết
    Gói trọn viết thành thi


    Đoạn Trường



    thonngheo@yahoo.com

    ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
     
      Lê Thị Như Hằng

      • Số bài : 3307
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 18.08.2008
      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 14.06.2009 07:54:34 (permalink)
      0
       
       
      Ai mang...? 
       
       
       


       
      o0o
      Ai mang nỗi nhớ bẻ đôi
      Chất vào lối bước bên đời đang đi
      Ai mang chút... vụng tình si
      Cho ta mỏi mắt bờ mi bơ phờ
      Ai mang nửa kiếp đợi chờ
      Để nghe nhạc điệu lòng mơ đang sầu
      Ai còn bước vội đi đâu
      In vào khoảng đợi đượm mầu gió sương
      Ai mang cho chút vấn vương
      Để ta thời lỡ yêu... thương đượm mầu...
       
      Như Hằng
       
       
       
       
        Lê Thị Như Hằng

        • Số bài : 3307
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 18.08.2008
        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 14.06.2009 08:01:14 (permalink)
        0
        Đợi người dưới mưa.
         
         
         
        o0o
        Ta vẫn đợi người dưới cơn mưa
        Lòng nhớ giữ lại một chiều xưa
        Biết người có còn về đây nữa
        Cho ta đợi mãi dưới mưa thừa...
         
        Như Hằng
        14/06/2009
         




         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 08:20:10 bởi Lê Thị Như Hằng >
         
          Lê Thị Như Hằng

          • Số bài : 3307
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 18.08.2008
          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 14.06.2009 08:32:54 (permalink)
          0
           
           
          Vằng trăng khuyết nửa ... đời !
           
           
           
          o0o
          Ai đem vầng trăng sẻ làm đôi
          Cho em đơn lẻ suốt nửa đời
          Vòng tay chưa một lần hơi ấm
          Bờ vai chưa đượm ... giọt bờ môi.
           
          Ai nhìn trăng khuyết mà ngóng đợi
          Tuổi xuân thoáng chốc sắp qua rồi!
          Ngồi buồn ngắm cảnh trần nhân thế
          Mà hồn thì mãi tận xa xôi !!!
           
          Như Hằng

           

           
           
            Lê Thị Như Hằng

            • Số bài : 3307
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 18.08.2008
            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 14.06.2009 08:37:32 (permalink)
            0
             

            Chiều mưa trên sân ga đợi
             

             
            o0o
            Sân ga chiều nay mưa
            Em vẫn ngồi đợi tầu
            Đợi đã từ rất lâu
            Chưa thấy tầu về ... lại.
             
            Cơn mưa dai... mưa mãi
            Tầu về muộn chiều nay
            Đoạn đường nào tầu chạy
            Có mang theo bóng người?
             
            Sân ga chiều thấm ướt
            Những giọt nước vòng quanh
            Đợi hoài lòng mơ lạnh
            Ngấn lệ hòa trời xanh.
             
            Cơn mưa này không anh
            Giữa sân ga im ắng
            Chút gì đó chĩu nặng
            Giọt sầu hay... mưa giăng.
             
            Sân ga buồn hiu quạnh
            Mưa hòa nước mắt đầy
            Sao tầu chưa về đây
            Mang theo người em nhớ !!!
             
            Như Hằng
             
              
             

             
              HKBT138

              • Số bài : 1273
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 02.12.2008
              • Nơi: ĐBSCL
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 14.06.2009 13:12:01 (permalink)
              0
              CÓ NỖI NHỚ
               
               
              Có nỗi nhớ đêm đêm vẫn hằng đến
              Về một người giờ vẫn ở rất xa
              Sao trái tim nhớ chi người xa lạ
              Để mãi chờ mãi ngóng mãi tương tư.
               
              HKBT.
              HKBT138@

              Anh có em nhiều đến nỗi
              Trước niềm vui,
              Anh ngây ngất,
              Quên tên em không gọi tới
              Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
              Em lại là
              Nỗi nhớ đầu tiên.
               
                HKBT138

                • Số bài : 1273
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 02.12.2008
                • Nơi: ĐBSCL
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 14.06.2009 13:18:13 (permalink)
                0


                Chiều mưa trên sân ga đợi
                 

                 
                o0o
                Sân ga chiều nay mưa
                Em vẫn ngồi đợi tầu
                Đợi đã từ rất lâu
                Chưa thấy tầu về ... lại.
                 
                Cơn mưa dai... mưa mãi
                Tầu về muộn chiều nay
                Đoạn đường nào tầu chạy
                Có mang theo bóng người?
                 
                Sân ga chiều thấm ướt
                Những giọt nước vòng quanh
                Đợi hoài lòng mơ lạnh
                Ngấn lệ hòa trời xanh.
                 
                Cơn mưa này không anh
                Giữa sân ga im ắng
                Chút gì đó chĩu nặng
                Giọt sầu hay... mưa giăng.
                 
                Sân ga buồn hiu quạnh
                Mưa hòa nước mắt đầy
                Sao tầu chưa về đây
                Mang theo người em nhớ !!!
                 
                Như Hằng
                 
                  
                 

                 
                THỀ YÊU MÃI
                 
                 
                Người đã đi rất xa
                Sao em còn ngóng đợi
                Người bỏ quên lời thề
                Sao em còn lưu giữ.
                 
                Những lời nói tình tự
                Giờ đây ở rất xa
                Em hãy quên người ta
                Để quay về hiện tại.
                 
                Hãy thực với ngày mai
                Luôn có người chờ đợi
                Tương lai trọn cuộc đời
                Thề sánh vai yêu mãi.
                 
                HKBT
                HKBT138@

                Anh có em nhiều đến nỗi
                Trước niềm vui,
                Anh ngây ngất,
                Quên tên em không gọi tới
                Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                Em lại là
                Nỗi nhớ đầu tiên.
                 
                  Lạc Loài

                  • Số bài : 1144
                  • Điểm: 4
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 02.05.2009
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 14.06.2009 13:43:42 (permalink)
                  0





                   
                  Đợi người dưới mưa.
                   
                   
                   
                  o0o
                  Ta vẫn đợi người dưới cơn mưa
                  Lòng nhớ giữ lại một chiều xưa
                  Biết người có còn về đây nữa
                  Cho ta đợi mãi dưới mưa thừa...
                   
                  Như Hằng
                  14/06/2009
                   
                  Phương này buồn lắm những buổi trưa
                  Đêm sầu lác đác ánh sao thưa
                  Khao khát tình ai ngoài viễn xứ
                  Cầu mong hợp nhất dạ cho vừa.
                  -LL-
                   




                   
                   
                    Đoạn_Trường

                    • Số bài : 1587
                    • Điểm: 2
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 24.05.2009
                    • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 15.06.2009 00:59:15 (permalink)
                    0



                    CÓ ĐÁNG KHÔNG?

                    Em đã vì ai khóc một thời
                    Chôn vùi xuân độ tuổi ba mươi
                    Thẫn thờ ngòi bút viết thành chữ
                    Tâm sự cùng thơ một góc trời
                    Nhưng có ai hay em đã khóc
                    Lệ rơi từng hạt ướt chơi vơi
                    Sầu bi khổ luỵ vì tình ái
                    Xin hãy quên đi sầu khổ đời


                    Đoạn Trường
                    thonngheo@yahoo.com

                    ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
                     
                      Lạc Loài

                      • Số bài : 1144
                      • Điểm: 4
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 02.05.2009
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 15.06.2009 23:51:43 (permalink)
                      0
                      Tựa vào anh-hãy khóc đi em
                      Lắng cơn đau rảo tìm mùa xuân
                      Từng mỗi bước gian truân chẳng ít
                      Nhưng cố lên ta xích gần thêm
                      Truyền sức mạnh sao đêm nhân chứng
                      Mối tình này ai hiệu ứng nhân đôi
                      -LL-
                       
                        Lê Thị Như Hằng

                        • Số bài : 3307
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 18.08.2008
                        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 16.06.2009 06:40:16 (permalink)
                        0
                         
                         
                        Không thật ...
                         
                         
                         
                        o0o
                        Nếu ta yêu trong mơ
                        Mãi là người không thật
                        Ảo mộng rồi sẽ mất
                        Có gì tồn tại đâu !!!
                         
                        Nếu ta yêu tình đầu
                        Hợp tan _ Tan rồi hợp
                        Chưa tìm được nửa khớp
                        Chẳng không thật thì sao?!
                         
                        Nếu ta chót ước ao
                        Người đàn ông hư ảo
                        Tất cả có khác nào
                        Người đàn ông không thật.
                         
                        Cả cuộc đời đi tìm
                        Hai nửa không có thật
                        Thế rồi vẫn lạc mất
                        Nên không thật trong nhau.
                         
                        Như Hằng



                         
                         
                          Lê Thị Như Hằng

                          • Số bài : 3307
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 18.08.2008
                          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 16.06.2009 06:55:01 (permalink)
                          0
                           

                          Trăng viễn xứ
                           
                           
                          o0o
                          Nhìn trăng nơi viễn xứ
                          Thấy lòng rộn sốn sang
                          Nỗi nhớ nhà đa mang
                          Rệt lên từng sợi vàng.
                           
                          Gió đùa mây lãng đãng
                          Trong màn tối mờ trăng
                          Lòng cô đơn trống vắng
                          Nơi viễn xứ lẻ loi.
                           
                          Không lời nào được nói
                          Im lặng cùng với trăng
                          Viễn xứ lòng chĩu nặng
                          Ngắm trăng lên một mình.
                           
                          Như Hằng
                           

                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 09:10:55 bởi Lê Thị Như Hằng >
                           
                            Lê Thị Như Hằng

                            • Số bài : 3307
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 18.08.2008
                            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 16.06.2009 07:18:25 (permalink)
                            0
                             

                            Đôi mắt nai .
                             
                             
                            o0o
                            Đôi mắt nhung huyền đang nhớ ai
                            Mi cong duyên dáng ở ngày dài
                            Non sông nước biếc từ nơi ấy
                            Đong đầy thương nhớ bóng hình ai !
                             
                            Đôi mắt nhung huyền còn trong mãi
                            Chưa gợn chút bụi của ngày mai
                            Bờ mi chưa hoen dòng lệ thấm
                            Ngơ ngác còn in ở mắt nai...
                             
                            Như Hằng
                             

                             



                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 09:17:02 bởi Lê Thị Như Hằng >
                             
                              Lê Thị Như Hằng

                              • Số bài : 3307
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 18.08.2008
                              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 16.06.2009 07:42:18 (permalink)
                              0
                               

                              Ân ái nụ hôn .
                               
                               
                              o0o
                              Chiều vương phủ bờ môi
                              Là nụ hôn nóng hổi
                              Hai đứa mình ân ái
                              Quên cả ngày đang "trôi ".
                               
                              Bờ môi lồng bờ môi
                              Để tan đi khoảng đợi
                              Khoảng yêu nào chới với
                              Đang tiến dần đêm "trôi ".
                               
                              Nụ hôn yêu một thời
                              Với bao tình kết nối
                              Gác lại tim nóng hổi...
                              Hai bờ môi ái ân.
                               
                              Như Hằng
                               
                               


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 09:13:19 bởi Lê Thị Như Hằng >
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 59 của 79 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9