Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..717273747576777879 > | Trang 72 của 79 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng

  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 29.07.2009 06:15:38 (permalink)
0
 


    Em yêu anh trọn kiếp
 
Em yêu anh, sẽ là mãi mãi
Để trong lòng nguyện giữ trong tim
Nửa còn lại đã suốt... đi tìm
Giờ đã gặp, trong đời thầm ước...
 
Em yêu anh, sẽ không thể quên được
Bao ân tình trong êm ái du dương
Môi hôn anh làm em phút lạc đường
Quấn lấy cả bao lời thương mới gửi
 
Em yêu anh, cả đời này xin giữ
Đi cùng anh cho đến cuối cuộc đời
Đã yêu anh, chưa một phút cạn vơi
Nguyện gần mãi, em yêu anh "trọn kiếp"
 
                         Như Hằng
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 08:42:39 bởi Lê Thị Như Hằng >
 
    Lê Thị Như Hằng

    • Số bài : 3307
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 18.08.2008
    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 30.07.2009 04:07:06 (permalink)
    0
     
     

     
    Xin hãy để quên em
     

    Em gọi thầm tên anh
    Trong mê man bất tỉnh
    Xin anh hãy bình tĩnh
    Nếu như em ngủ luôn.
     
    Xin anh chớ có buồn
    Khi tháng ngày đợi chờ
    Hết khi em ngừng thở...
    Sau hàng tuần nằm mơ.
     
    Chuyện tình mình tan vỡ
    Đừng hỏi câu: "vì sao?"
    Thượng đế ơi! nỡ nào...
    Làm em dời nhân thế!
     
    Tình em anh hãy để
    Vào một góc con tim
    Trong tương lai kiếm tìm
    Xin quên em  anh nhé !
     
    Tình em anh hãy để
    Vào quên lãng một ngày
    Em không còn nơi đây
    Hồn đi theo mây gió.
                   Như hằng
                   29/07/09
     

    _____________________________

     
     
     
     
     
      Lê Thị Như Hằng

      • Số bài : 3307
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 18.08.2008
      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 30.07.2009 04:23:12 (permalink)
      0
       
       
          Niềm khao khát
        
       
      Em lặng im nhìn dòng đời vội vã
      Trong lặng thầm muôn ngả đã đi qua !
      Em còn bước lưu lạc tận nước Nga...
      Khoảng cách quê nhà ôi xa... xa quá...!
       
      Ở quê nhà trời đang giữa mùa hạ
      Nơi này vẫn lạnh giá " đông " ngang
      Đến bao giờ thu mới đưa sang
      Em ngồi nhặt, đếm thời gian lá rụng.
       
      Ai đi xa dẫu một ngày rồi cũng.... 
      Trở về nhà trong tiếng gọi yêu thương ! 
      Lòng khát khao... thổn thức đêm trường
      Em vẫn đấy... tâm thư dường chết lặng...
       
                              Phong Linh
                               29/07/09
       
       


       
       
       
        Lê Thị Như Hằng

        • Số bài : 3307
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 18.08.2008
        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 30.07.2009 07:27:48 (permalink)
        0
         
         





                  Anh làm
         

               Anh làm, tan vỡ giấc mơ
        Làm cho năm tháng đợi chờ nhạt phai 
               Anh làm, em bước nhịp sai
        Trái tim run đập / lòng mài bờ đau
               Anh làm, xuân trẻ rớt mau
        Đi theo năm tháng tình đầu bể dâu
                Anh làm, má đỏ nhạt mầu
        Bờ môi nhạt lạnh / tim cào vì anh (!)
                 Anh làm, ngấn lệ vòm quanh
        Chảy trong tan vỡ, yên lành, vì yêu !
                 Anh làm, em đứng giữa chiều
        Đang ôm dĩ vãng bao điều đã qua !...
                 Anh làm, hồn lạc xứ xa
        Chỉ vì những phút _ chăng hoa ái tình
                Anh làm, lòng thoáng giật mình
        Khi yêu _ anh chỉ vô tình mà thôi
                  Anh làm, em lỡ một thời
        Chữ "Nguyên" trinh trắng ở đời mất đi
                  Anh làm, tình hết còn gì
        Thôi trả anh đấy bờ mi giận hờn
                 Anh làm, khoảng đợi cô đơn
        Tự em chót dại / giờ hờn chi đây?!
                 Anh làm, buồn vướng vào mây
        Bỗng dưng khóc vì lòng đầy vết thương
                 Anh làm, hai đứa ' tan trường '
        Không còn hò hẹn yêu thương nồng nàn.
                  Anh làm, hy vọng vỡ tan
        Vì bao lời hứa ngập tràn ngày qua
                  Anh làm, năm tháng xứ xa
        Trái tim khứa vết thế mà còn yêu...
                 Ngày nay em đứng giữa chiều
        Còn đây hằn lại nỗi đau anh làm.
         
                                                    Phong Linh
                                                                  30/07/09
         


         
         

         
         
          HKBT138

          • Số bài : 1273
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 02.12.2008
          • Nơi: ĐBSCL
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 30.07.2009 10:57:52 (permalink)
          0


              Em yêu anh trọn kiếp
           
          Em yêu anh, sẽ là mãi mãi
          Để trong lòng nguyện giữ trong tim
          Nửa còn lại đã suốt... đi tìm
          Giờ đã gặp, trong đời thầm ước...
           
          Em yêu anh, sẽ không thể quên được
          Bao ân tình trong êm ái du dương
          Môi hôn anh làm em phút lạc đường
          Quấn lấy cả bao lời thương mới gửi
           
          Em yêu anh, cả đời này xin giữ
          Đi cùng anh cho đến cuối cuộc đời
          Đã yêu anh, chưa một phút cạn vơi
          Nguyện gần mãi, em yêu anh "trọn kiếp"
           
                                   Như Hằng
           
           
          CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐOẠN KẾT
           
                                     Gởi PL


          Sướng vui thay nghe lời em thương mến
          Câu ân tình em mang đến trao anh
          Nửa cuộc đời, kiếm tìm quẩn quanh
          Nay đã gặp, nguyện trăm năm gắn kết.

           
          Anh yêu em, chuyện tình không đoạn kết
          Yêu suốt đời và duy nhất em thôi
          Cầu xin trời,  mình sớm hợp giao bôi

          Đêm chăn gối , không nỗi sầu cô lạnh.
           
          Tình em đó, bầu không khí trong lành
          Anh hít thở, muôn ngàn ngày ưu ái
          Anh yêu em dẫu đường đời trở ngại
          Nguyện một đời mãi mãi tiếng “yêu em”
           
          HKBT

           



           

          HKBT138@

          Anh có em nhiều đến nỗi
          Trước niềm vui,
          Anh ngây ngất,
          Quên tên em không gọi tới
          Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
          Em lại là
          Nỗi nhớ đầu tiên.
           
            HKBT138

            • Số bài : 1273
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 02.12.2008
            • Nơi: ĐBSCL
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 30.07.2009 10:59:26 (permalink)
            0

             
            Xin hãy để quên em


            Em gọi thầm tên anh
            Trong mê man bất tỉnh
            Xin anh hãy bình tĩnh
            Nếu như em ngủ luôn.
             
            Xin anh chớ có buồn
            Khi tháng ngày đợi chờ
            Hết khi em ngừng thở...
            Sau hàng tuần nằm mơ.
             
            Chuyện tình mình tan vỡ
            Đừng hỏi câu: "vì sao?"
            Thượng đế ơi! nỡ nào...
            Làm em dời nhân thế!
             
            Tình em anh hãy để
            Vào một góc con tim
            Trong tương lai kiếm tìm
            Xin quên em  anh nhé !
             
            Tình em anh hãy để
            Vào quên lãng một ngày
            Em không còn nơi đây
            Hồn đi theo mây gió.
                           Như hằng
                           29/07/09
             

            _____________________________


            GIỮ SUỐT ĐỜI TIẾNG YÊU
             
             Gởi PL
             
            Nếu một mai em có
            Hồn lưu lạc chân mây
            Anh vẫn đứng nơi này
            Chờ em hoài năm tháng.
             
            Hết đêm trời lại sáng
            Hết đông xuân lại sang
            Xin em chớ hoang mang
            Về tương lai xa tít.
             
            Đời còn gì vui thích
            Khi trái tim chết đi
            Tình ta nhiều sầu bi
            Làm sao mà quên được.
             
            Trên bước đường phía trước
            Nếu thiếu vắng một người
            Mắt môi không còn cười
            Ý nghĩa đời đâu hỡi!
             
            Làm sao mà cất để
            Chôn giấu một bóng hình
            Mãi mãi vẫn lặng thinh
            Trong muôn ngàn nhung nhớ!
             
            Dẫu tháng năm hửng hờ
            Cuốn em xa mãi mãi
            Anh vẫn không ngần ngại
            Giữ suốt đời tiếng yêu!
             
            HKBT


             
             
             
             

            HKBT138@

            Anh có em nhiều đến nỗi
            Trước niềm vui,
            Anh ngây ngất,
            Quên tên em không gọi tới
            Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
            Em lại là
            Nỗi nhớ đầu tiên.
             
              HKBT138

              • Số bài : 1273
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 02.12.2008
              • Nơi: ĐBSCL
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 30.07.2009 11:14:31 (permalink)
              0
              LÀM SAO...


              Làm sao quên được em
              Khi tim này vẫn nhớ
              Làm sao không bỡ ngỡ
              Khi đã trót dại khờ!
               
              Làm sao để đừng mơ
              Trong chiêm bao mộng mị
              Làm sao mỗi bước đi
              Luôn có em bên cạnh?
               
              Làm sao không hiu quạnh
              Khi em vẫn mãi xa
              Làm sao bớt xót xa
              Để tim vơi nhung nhớ!
               
              Làm sao không tôn thờ
              Bóng hình em ngự trị
              Làm sao thôi suy nghĩ
              Ngày chúng mình bên nhau?
               
              Làm sao để có nhau
              Xin quay về em hỡi
              Làm sao thôi chờ đợi
              Khi anh vẫn ngóng trông!
               
              Làm sao để đừng mong
              Đường đời không chung lối
              Làm sao thôi bối rối
              Để quên mãi một người?
               
              Làm sao để nụ cười
              Trên môi xinh mãi mãi
              Làm sao đây em hãy
              Cho anh biết làm sao?
               
              HKBT
               
              Notes: Nếu không trả lời được làm sao thì em đừng bao giờ nói câu xa nhau em nhé!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 11:18:38 bởi HKBT138 >
              HKBT138@

              Anh có em nhiều đến nỗi
              Trước niềm vui,
              Anh ngây ngất,
              Quên tên em không gọi tới
              Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
              Em lại là
              Nỗi nhớ đầu tiên.
               
                Lê Thị Như Hằng

                • Số bài : 3307
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 18.08.2008
                • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 30.07.2009 20:27:16 (permalink)
                0
                 
                Mơ trong hôn mê

                Trong giấc mơ của em
                Có hình anh ngự trị
                Miệng em luôn thầm thì
                Gọi thầm anh yêu mến.

                Vì ngủ mê... lỡ hẹn
                Dang dở tình đôi lứa
                Khoảng cách tách hai đứa
                Giấc ngủ làm chia hai...

                Ngày mai / rồi ngày mai
                Thời gian cứ trôi dài
                Sao em làm sợ hãi
                Bao ân tình mến thương?

                Em nằm đó trên giường
                Hôn mê... trong giấc ngủ
                Để lại lòng ủ rũ
                Trong giấc mơ không xanh.

                Giấc mơ luôn có anh
                Mà không nghe anh nói
                Không có một lời gọi
                Cho em tỉnh cơn mê...*
                 
                Em ở nơi rất xa
                Hồn lạc theo mây gió
                Em đang nằm ở đó...
                Mải mê giấc mơ... dài.

                Biết có tỉnh ngày mai
                Khi không anh đánh thức
                Nếu mà yêu trung thực
                Anh đã đến gọi em...


                Em mê man trong đêm
                Em mộng mị trong ngày
                Hương tình yêu cũng say
                Theo mỗi ngày rơi lệ.

                Ngày hay đêm cũng kệ
                Bởi mắt nhắm im lìm
                Dù rộn rã con tim
                Em vẫn hoài năm đấy.


                 Sao hai mình lạ vậy
                Anh nói rất thương yêu
                Đã nói biết bao điều
                Vậy mà giờ... không đến.
                 
                                   Như Hằng 

                _____________________________
                 

                *( Bởi anh ở quê nhà )




                 
                 
                 
                 
                  Lê Thị Như Hằng

                  • Số bài : 3307
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 18.08.2008
                  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 30.07.2009 20:29:08 (permalink)
                  0
                   
                   

                        Hồn lạc cơn mơ

                   
                  Đang 'mê man '* có phải hồn ' mơ'* ?
                  Em nằm đó mặc dù vẫn thở
                  Nhịp tim đập trong lồng lầm lỡ
                  Nửa đời vẫn hai chữ cô đơn.
                   
                  Bước chân đi đã mỏi gót sờn
                  Bờ môi nhạt nẽo / một môi hôn
                  Đường dài lai láng / sầu lai láng
                  Lặng lẽ trong tim / phút lặng hồn.
                   
                  Em còn mơ... trong nỗi cô đơn
                  Lắng trầm còn vọng lại tiếng ồn
                  Bao lời thương nhớ từ quê cũ
                  Từ một lời yêu... ngày yêu hơn
                   
                  Chiều nay xứ lạ vẫn mê hồn
                  Réo rắt lòng đau bão từng cơn
                  Thương cho tháng ngày dài quê mẹ
                  Chưa một lần vui... đã " lạc hồn." *
                   
                                         Như Hằng 
                   
                  * Bị mê man, hôn mê sâu sau ca mổ phẫu thuật... Người mê man không tỉnh. Nằm im đó không có hồn, hồn đã lạc nơi nào...

                  _____________________________

                   
                   
                   
                   
                    Lê Thị Như Hằng

                    • Số bài : 3307
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 18.08.2008
                    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 30.07.2009 21:17:06 (permalink)
                    0
                     
                     

                     
                    Chưa bao giờ em thật
                     

                    Em giả dối lắm mà
                    Xin anh đừng tin nhé
                    Những lời hứa có lẽ
                    Chỉ thoáng đó rồi vơi.


                    Em giả dối nhiều lời
                    Ở quê nhà anh ơi!
                    Xin dừng mong chờ đợi
                    Em sống rất dối lừa...
                     
                    Em giả dối nhiều nữa
                    Mà anh không biết đâu
                    Lời nói thật muôn mầu
                    Tựa bay theo cơn gió.
                     
                    Em giả dối lắm đó
                    Điêu ngoa thật lắm điều
                    Khi em nói đã yêu
                    Chưa chắc gì đã thật.
                     
                    Tình em giả dối nhất
                    Đã nói bao nhiêu lời
                    Cũng chỉ vậy mà thôi
                    Chưa bao giờ em thật !
                     
                                    Như Hằng


                    _____________________________

                     

                     

                     
                     
                      Lê Thị Như Hằng

                      • Số bài : 3307
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 18.08.2008
                      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 30.07.2009 21:23:08 (permalink)
                      0
                       
                       

                       
                            Em hỏi anh
                       

                      Em hỏi tình anh đến bên em
                      Có không dấu diếm phút êm đềm
                      Hẹn hò có thoảng theo cơn gió
                      Bay tới trời cao trong bóng đêm.
                       
                                          Như Hằng 

                      _____________________________

                       



                       
                       
                       
                        Mùa Thu

                        • Số bài : 914
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 18.03.2009
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.07.2009 10:19:44 (permalink)
                        0


                        HIỆN THỰC

                        (Tặng hai bạn HKBT138 và PL )

                        Nếu yêu nhau đến vậy
                        Xin hai người gặp nhau
                        Chỉ một phút bên nhau
                        Tình yêu là hiện thực

                        Mùa hè này nóng nực
                        Sẽ có tuyết trắng rơi
                        Tình yêu không chơi vơi
                        Bởi yêu là có thật.

                        Nếu như anh hiện thực
                        Nếu như em đợi chờ
                        Nếu tuyết nắng chơn tình
                        Chúng mình thành đôi nhé!

                        Tình yêu sao đẹp quá
                        Dẫu ngàn dặm xa xôi
                        Dẫu tuổi tác lệch đôi
                        Tình yêu vượt qua hết

                        Nếu không ai ràng buộc
                        Chàng hãy chuộc nàng ra
                        Bằng nụ hôn thiết tha
                        Bằng tình yêu nồng cháy.

                        Nếu không điều ràng buộc
                        Nàng sẽ thuộc về chàng
                        Bởi tình không mơ màng
                        Nàng bước vào hiện thực.

                        Nàng công chúa xinh đẹp
                        Ngủ trong rừng mùa đông
                        Chỉ mong một nụ hôn
                        Hoá giải lời nguyền ước

                        Chàng hoàng tử đẹp mã
                        Lướt gió tình bằng thơ
                        Gửi nụ hôn trong mơ
                        Choàng tỉnh ngàn giấc mộng

                        Bước ra từ cổ tích
                        Nàng hoá thành Hằng Nga
                        Nàng tên Hằng thiết tha
                        Ở nước Nga có tuyết

                        Nếu như nàng hiện thực
                        Mãi là Hằng anh yêu
                        Nếu nàng chỉ trong mơ
                        Nàng vầng trăng ngời sáng

                        Một vầng trăng vằng vặc
                        Trong sáng và ngây thơ
                        Ngước nhìn trăng anh mơ
                        Đêm sầu anh thầm khóc

                        Có lẽ tình xa tắp
                        Một tình yêu xa xôi
                        Anh chẳng với tới nơi
                        Nên anh buồn đau khổ

                        Cuộc tình mãi là mộng
                        Nếu hai người đều mơ
                        Xin ghép lại vần thơ
                        Hiện thực tình mới đẹp.

                        Mùa Thu


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 10:31:12 bởi Mùa Thu >
                        Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.
                         
                          HKBT138

                          • Số bài : 1273
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 02.12.2008
                          • Nơi: ĐBSCL
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.07.2009 10:38:21 (permalink)
                          0

                          Mơ trong hôn mê

                          Trong giấc mơ của em
                          Có hình anh ngự trị
                          Miệng em luôn thầm thì
                          Gọi thầm anh yêu mến.

                          Vì ngủ mê... lỡ hẹn
                          Dang dở tình đôi lứa
                          Khoảng cách tách hai đứa
                          Giấc ngủ làm chia hai...

                          Ngày mai / rồi ngày mai
                          Thời gian cứ trôi dài
                          Sao em làm sợ hãi
                          Bao ân tình mến thương?

                          Em nằm đó trên giường
                          Hôn mê... trong giấc ngủ
                          Để lại lòng ủ rũ
                          Trong giấc mơ không xanh.

                          Giấc mơ luôn có anh
                          Mà không nghe anh nói
                          Không có một lời gọi
                          Cho em tỉnh cơn mê...*

                          Em ở nơi rất xa
                          Hồn lạc theo mây gió
                          Em đang nằm ở đó...
                          Mải mê giấc mơ... dài.

                          Biết có tỉnh ngày mai
                          Khi không anh đánh thức
                          Nếu mà yêu trung thực
                          Anh đã đến gọi em...


                          Em mê man trong đêm
                          Em mộng mị trong ngày
                          Hương tình yêu cũng say
                          Theo mỗi ngày rơi lệ.

                          Ngày hay đêm cũng kệ
                          Bởi mắt nhắm im lìm
                          Dù rộn rã con tim
                          Em vẫn hoài năm đấy.


                           Sao hai mình lạ vậy
                          Anh nói rất thương yêu
                          Đã nói biết bao điều
                          Vậy mà giờ... không đến.

                                             Như Hằng 

                          _____________________________


                          *( Bởi anh ở quê nhà )


                           
                           
                          HÃY TIN TƯỞNG Ở ANH
                           
                          Gởi PL


                          Em trách anh nữa đi
                          Anh là người có lỗi
                          Nhưng anh không lừa dối
                          Trong chuyện tình chúng ta.
                           
                          Sự thật anh rất là
                          Nhớ thương em nhiều lắm
                          Anh muốn bay sang thăm
                          Để trông nôm chăm sóc.
                           
                          Chắc rằng em đã khóc
                          Rất nhiều vì nhớ anh
                          Những đêm thức thâu canh
                          Anh sầu lo vời vợi.
                           
                          Người ơi hỡi người ơi
                          Con tim anh héo hắt
                          Rụôt gan như se thắt
                          Đau búôt nhói từng cơn.
                           
                          Em hãy cứ trách hờn
                          Nhưng xin em đừng dỗi
                          Đường tình ta chung lối
                          Đâu dễ gì phai phôi.
                           
                          Anh biết em lẻ loi
                          Ngày hay đêm cũng thế
                          Lòng dạ anh rối bời
                          Con tim luôn thổn thức.
                           
                          Anh yêu em nhiều nhất
                          Hãy tin tưởng ở anh
                          Mộng ước mơ sẽ thành
                          Hãy mau về em nhé!
                           
                          Lời anh nói thỏ thẻ
                          Gởi ngàn gió đến em
                          Trăm vạn lần đừng xem
                          Tình anh là hư ảo.
                           
                          Mở mắt ra đi nào
                          Hỡi người yêu bé nhỏ
                          Em sẽ biết mình có
                          Một trái tim thủy chung.
                           
                          Trái tim đó nguyện cùng
                          Súôt đời bên em mãi
                          Anh sẽ không ngần ngại
                          Vì khoảng cách chúng ta.
                           
                          Khoảng cách ấy chỉ là
                          Thời gian không xa lắm
                          Anh vẫn yêu say đắm
                          Bóng hình em trong tim.
                           
                          Tình chúng ta êm đềm
                          Nên dù ngăn chia cách
                          Cũng không thể lìa tách
                          Hai trái tim yêu đương.
                           
                          HKBT




                           
                           
                           

                          HKBT138@

                          Anh có em nhiều đến nỗi
                          Trước niềm vui,
                          Anh ngây ngất,
                          Quên tên em không gọi tới
                          Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                          Em lại là
                          Nỗi nhớ đầu tiên.
                           
                            HKBT138

                            • Số bài : 1273
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 02.12.2008
                            • Nơi: ĐBSCL
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.07.2009 10:42:23 (permalink)
                            0




                            HIỆN THỰC

                            (Tặng hai bạn HKBT138 và PL )

                            Nếu yêu nhau đến vậy
                            Xin hai người gặp nhau
                            Chỉ một phút bên nhau
                            Tình yêu là hiện thực

                            Mùa hè này nóng nực
                            Sẽ có tuyết trắng rơi
                            Tình yêu không chơi vơi
                            Bởi yêu là có thật.

                            Nếu như anh hiện thực
                            Nếu như em đợi chờ
                            Nếu tuyết nắng chơn tình
                            Chúng mình thành đôi nhé!

                            Tình yêu sao đẹp quá
                            Dẫu ngàn dặm xa xôi
                            Dẫu tuổi tác lệch đôi
                            Tình yêu vượt qua hết

                            Nếu không ai ràng buộc
                            Chàng hãy chuộc nàng ra
                            Bằng nụ hôn thiết tha
                            Bằng tình yêu nồng cháy.

                            Nếu không điều ràng buộc
                            Nàng sẽ thuộc về chàng
                            Bởi tình không mơ màng
                            Nàng bước vào hiện thực.

                            Nàng công chúa xinh đẹp
                            Ngủ trong rừng mùa đông
                            Chỉ mong một nụ hôn
                            Hoá giải lời nguyền ước

                            Chàng hoàng tử đẹp mã
                            Lướt gió tình bằng thơ
                            Gửi nụ hôn trong mơ
                            Choàng tỉnh ngàn giấc mộng

                            Bước ra từ cổ tích
                            Nàng hoá thành Hằng Nga
                            Nàng tên Hằng thiết tha
                            Ở nước Nga có tuyết

                            Nếu như nàng hiện thực
                            Mãi là Hằng anh yêu
                            Nếu nàng chỉ trong mơ
                            Nàng vầng trăng ngời sáng

                            Một vầng trăng vằng vặc
                            Trong sáng và ngây thơ
                            Ngước nhìn trăng anh mơ
                            Đêm sầu anh thầm khóc

                            Có lẽ tình xa tắp
                            Một tình yêu xa xôi
                            Anh chẳng với tới nơi
                            Nên anh buồn đau khổ

                            Cuộc tình mãi là mộng
                            Nếu hai người đều mơ
                            Xin ghép lại vần thơ
                            Hiện thực tình mới đẹp.

                            Mùa Thu



                             
                            Rất vui vì sự có mặt của MuaThu ! Kính chúc MuaThu luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc!
                            HKBT138@

                            Anh có em nhiều đến nỗi
                            Trước niềm vui,
                            Anh ngây ngất,
                            Quên tên em không gọi tới
                            Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                            Em lại là
                            Nỗi nhớ đầu tiên.
                             
                              Mùa Thu

                              • Số bài : 914
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 18.03.2009
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.07.2009 13:15:11 (permalink)
                              0
                              Mùa Thu cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn.
                              Mùa Thu chúc những điều mong ước của hai bạn thành sự thật, nếu như cả hai không bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố .

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 13:17:40 bởi Mùa Thu >
                              Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..717273747576777879 > | Trang 72 của 79 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9