Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..717273747576777879 > | Trang 73 của 79 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HKBT138

  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.07.2009 18:30:51 (permalink)
0
   Em hỏi anh


Em hỏi tình anh đến bên em
Có không dấu diếm phút êm đềm
Hẹn hò có thoảng theo cơn gió
Bay tới trời cao trong bóng đêm.

                    Như Hằng 

_____________________________


ĐÀNH NGUÔI
 
 
Em nở hỏi anh đến bên em
Có phải đùa vui phút qua đường
Trời ơi đau quá làm sao hỡi!
Làm sao em nở hỏi thế kia
 
Chỉ mỗi chờ em giữa đêm khuya
Buồn trông mong nhớ bóng em về
Sao em nghi ngờ cho anh khóc
Giọt lệ tuôn sa ướt rát lòng.
 
HKBT




<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 18:32:01 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
 
    Lê Thị Như Hằng

    • Số bài : 3307
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 18.08.2008
    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.07.2009 21:40:16 (permalink)
    0
     
     

       Anh hiểu không...?
      
     
    Em đã lớn /men xuân đã hết
    Anh mới lớn / tuổi trẻ tài cao
    Làm sao em dám mộng ước ao
    Sẽ mãi bên anh tìm hạnh phúc
     
    Em đã trải qua đời vinh _ nhục
    Anh khởi đầu trong bước tiến thăng hoa
    Bao năm còn lưu lạc xứ xa
    Anh vẫn ở quê nhà / đất mẹ...
     
    Em đã qua phút ngập ngừng / bẽn lẽn
    Anh mới có lần đầu tiên ước hẹn
    Cho nên rằng / lúc nhớ / lúc quên
    Biết anh thật hay tình yêu thời trẻ... 
     
    Ngay buổi đầu ta mới làm quen
    Anh đã nói yêu em trong vội vã
    Tình yêu anh ban cho em rất lạ
    Rất nghi ngờ - đó không phải tình anh...
     
    Gần nửa đời,tuổi trẻ hết xanh
    Yêu nhiều lắm nhưng vẫn còn đơn chiếc
    Đã qua rồi những chia xa hối tiếc
    Anh hiểu không.... khi anh nói yêu em?
     
                                     Như Hằng
    31.-07.-09 

    _____________________________

      

     

     
      Đình Thế

      • Số bài : 2025
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 29.11.2007
      • Nơi: Một ngả tư đường đời
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.07.2009 23:18:13 (permalink)
      0

       
      Mùa thu nhớ...
                không anh

      Mùa thu về như gọi
      Một thoáng nhớ trong em
      Giữa khung trời đêm đêm
      Ước vòng tay ấm êm.
       
      Mùa thu đến đây rồi
      Mắt lệ nào rơi rơi... 
      Không nói được một lời
      Vì còn hoài mong đợi !
       
      Mùa thu về không ở
      Như bóng dáng người đi
      Trong lòng còn dạn dĩ
      Một chuyện tình lâm ly.
       
      Mùa thu còn trở lại?
      Phút chạnh hồn tái tê ! 
      Người đi chẳng thể về
      Chỉ mùa thu trở lại.
       
      Mùa thu vàng xa cách
      Từng lá rớt mỏng manh
      Mùa thu này không anh
      Nhưng em còn hoài nhớ.

                        Như Hằng 
                      Gửi Đình Thế


       
       

      MÙA THU XA

      Bao thu rồi lá đổ
      Em vẫn mãi tha hương
      Em ơi Hà Nội phố
      Thu sang vắng em - buồn

      Gửi người em phương xa
      Thu về ngập trời Nga
      Vàng thu lòng tê tái
      Thương em kẻ xa nhà

      Mùa thu thì trở lại
      Em thì mãi xa quê
      Thu quê hương nắng trải
      Em chưa vẹn ước thề

      Qua hoài những mùa thu
      Chiều thu giăng mây mù
      Heo may về liễu rũ
      Em còn hoài phiêu du
      ĐT

       
        HKBT138

        • Số bài : 1273
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 02.12.2008
        • Nơi: ĐBSCL
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.07.2009 23:49:45 (permalink)
        0
        ANH ĐÃ THẬT YÊU EM
         
        Gởi PL
         
         
        Anh đã nói yêu em không hề lo ngại
        Cớ vì sao em lại nói thế kia
        Em biết không nước mắt anh đầm đìa
        Yêu em lắm, trái tim anh nồng ấm.
         
        Anh luôn mong có mối tình xuân thắm
        Luôn thật thà, yêu say đắm thủy chung
        Trái tim anh đã yêu - yêu tận cùng
        Không tính toán, so đo hay ngờ vực.
         
        Anh cũng mong em tấm lòng chân thật
        Nguyện cùng nhau đi đến tận cuối đời
        Ở trên đời có muôn thứ đùa chơi
        Riêng tình yêu không lời đùa lời cợt.
         
        Tình yêu đến như cơn mưa bất chợt
        Rớt xuống đời những giọt nước tương tư
        Cầu xin em chớ có ngại chần chừ
        Trao thương mến về nhau em yêu nhé!
         
        Anh Yêu Em, chẳng hiểu sao! Có lẽ
        Ta ở đời, sống mãi để cho nhau
        Cũng không biết sau này có khổ đau
        Nhưng anh vẫn luôn một lòng yêu mãi.
         
        Em yêu dấu! Xin em chớ ngần ngại
        Những lời yêu mình đã gởi đã trao
        Nguyện súôt đời vinh nhục luôn có nhau
        Anh nói thật: Anh yêu em nhiều lắm !
         
        HKBT
        HKBT138@

        Anh có em nhiều đến nỗi
        Trước niềm vui,
        Anh ngây ngất,
        Quên tên em không gọi tới
        Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
        Em lại là
        Nỗi nhớ đầu tiên.
         
          HKBT138

          • Số bài : 1273
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 02.12.2008
          • Nơi: ĐBSCL
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 31.07.2009 23:57:36 (permalink)
          0
          HÃY CÙNG ANH
           
          Gởi PL
           
          Sao em mãi đặt mình vào lo ngại
          Vào đường đời đầy trắc trở chông gai
          Dù anh chỉ là một thằng con trai
          So với em, anh còn rất trẻ!
           
          Nhưng em ơi có ai đâu chia rẽ
          Mối tình ta mà em nỡ chia xa
          Anh yêu em, nguyện sống chung một nhà
          Dù vinh-nhục, anh không màng nghĩ tới.
           
          Anh yêu em một tình yêu phơi phới
          Có lẽ nào, đến với người ta?
          Khi lòng anh luôn chung thủy thật thà
          Câu yêu mến, anh trao về em mãi!
           
          Một khi yêu, anh chẳng nghĩ đến ai
          Em đừng thế! Chỉ cho ta thêm khổ
          Dù đường đời biết bao nhiêu cực khổ
          Hãy cùng anh ta quyết vượt khó khăn.
           
          HKBT
          HKBT138@

          Anh có em nhiều đến nỗi
          Trước niềm vui,
          Anh ngây ngất,
          Quên tên em không gọi tới
          Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
          Em lại là
          Nỗi nhớ đầu tiên.
           
            Lê Thị Như Hằng

            • Số bài : 3307
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 18.08.2008
            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 01.08.2009 08:54:37 (permalink)
            0

             

                        Giấc mơ để dành
             

            Để dành một tiếng yêu anh
            Cho tròn mộng thắm trong lành trao ân
            Lòng yêu không chút phân vân
            Nhìn anh ánh mắt tần ngần ấp e
            Nỗi lòng sao dấu / sao che?
            Chỉ còn mong ước mang về gửi anh
            Hàng đêm thao thức năm canh
            Thôi em cất dấu để dành yêu anh
            Tình yêu như giấc mơ xanh
            Có em đợi đấy... Có anh mong chờ
            Phải chăng tình thắm vô bờ
            Lòng yêu vướng chút lờ đờ tương tư
            Tình đời nào có thừa dư
            Đề dành cũng vậy / cho dù là không !!!
            Em yêu / yêu thật trong lòng
            Dù là hai đứa giờ không ''hẹn'' chờ
            Bao lần tình vẫn thờ ơ
            Thôi cất đấy / để dành.... mơ ngày về...!
             
            Như Hằng 

            _____________________________

             
             
              Lê Thị Như Hằng

              • Số bài : 3307
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 18.08.2008
              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 01.08.2009 09:04:55 (permalink)
              0
               
               

               
                  Tủi trong đời
               
               
              Xứ lạnh vắng _ cô đơn
              Em lưu lạc chốn xa
              Tam tình chia hai ngả
              Trong cuộc đời bôn ba.
               
              **
              * 
               
              Đường tình duyên em đã
              Gẫy nhịp đập... trên đường
              Luôn nhung nhớ quê hương
              Ngày trở về đất mẹ...
               
              *
              ** 
               
              Đường đời em lặng lẽ
              Lầm lũi những trái ngang
              Nước mắt lệ hai hàng
              Tuôn rơi theo nhịp sống.
               
              **
              * 
               
              Đường xa gió lồng lộng
              Nơi viễn xứ nhớ quê
              Con đường tình... lê thê
              Dài theo tùng cung nhớ !
               
              *
              ** 
                
               
              Em cô đơn bỡ ngỡ
              Em ngậm đắng... nuốt cay
              Em tủi phận ai hay
              Trong đường đời hòa nhịp.
               
                                                 Như Hằng
              01/08/09 

              _____________________________



               
               
                HKBT138

                • Số bài : 1273
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 02.12.2008
                • Nơi: ĐBSCL
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 02.08.2009 19:34:58 (permalink)
                0

                            Giấc mơ để dành


                Để dành một tiếng yêu anh
                Cho tròn mộng thắm trong lành trao ân
                Lòng yêu không chút phân vân
                Nhìn anh ánh mắt tần ngần ấp e
                Nỗi lòng sao dấu / sao che?
                Chỉ còn mong ước mang về gửi anh
                Hàng đêm thao thức năm canh
                Thôi em cất dấu để dành yêu anh
                Tình yêu như giấc mơ xanh
                Có em đợi đấy... Có anh mong chờ
                Phải chăng tình thắm vô bờ
                Lòng yêu vướng chút lờ đờ tương tư
                Tình đời nào có thừa dư
                Đề dành cũng vậy / cho dù là không !!!
                Em yêu / yêu thật trong lòng
                Dù là hai đứa giờ không ''hẹn'' chờ
                Bao lần tình vẫn thờ ơ
                Thôi cất đấy / để dành.... mơ ngày về...!

                Như Hằng 

                _____________________________
                 
                 
                ĐỂ DÀNH
                 
                 
                Để dành năm tháng mộng mơ
                Viết lên dòng chữ đợi chờ ngàn năm
                Để dành một chút lặng thầm
                Tương tư nhung nhớ đêm nằm chiêm bao
                Để dành những ước những ao
                Mơ ngày tao ngộ ta trao tình nồng
                Để dành một trái tim không
                Tặng riêng em đó thề không đổi dời
                Để dành trọn cả cuộc đời
                Yêu thương trọn kiếp không lời đổi thay
                Để dành cho đến ngày mai
                Đôi ta gặp lại tương lai mong chờ
                Để dành một mối tình thơ
                Khắc ghi năm tháng đợi chờ yêu thương
                Để dành những phút vấn vương
                Dìu nhau đi cuối con đường nhé em!
                 
                HKBT

                 


                 

                HKBT138@

                Anh có em nhiều đến nỗi
                Trước niềm vui,
                Anh ngây ngất,
                Quên tên em không gọi tới
                Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                Em lại là
                Nỗi nhớ đầu tiên.
                 
                  HKBT138

                  • Số bài : 1273
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 02.12.2008
                  • Nơi: ĐBSCL
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 02.08.2009 19:39:52 (permalink)
                  0
                  MƠ MỘT NGÀY MAI
                   
                   
                  Bao năm vẫn đắng cay
                  Vẫn lênh đênh đây đó
                  Cuộc đời với sương gió
                  Giờ vẫn còn trắng tay.

                   
                  Mơ có một ngày mai
                  Trên bước đường phía trước
                  Có một người cùng bước
                  Cùng chia sẻ ngọt bùi.

                   
                  Cùng tiến và cùng lùi
                  Dẫu cuộc đời vinh nhục
                  Tình trong không vẫn đục
                  Suốt đời luôn có nhau.

                   
                  HKBT

                  HKBT138@

                  Anh có em nhiều đến nỗi
                  Trước niềm vui,
                  Anh ngây ngất,
                  Quên tên em không gọi tới
                  Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                  Em lại là
                  Nỗi nhớ đầu tiên.
                   
                    Lê Thị Như Hằng

                    • Số bài : 3307
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 18.08.2008
                    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 03.08.2009 16:37:34 (permalink)
                    0
                     







                    Thơ LÊ THỊ NHƯ HẰNG

                    NỖI BUỒN TÀN ĐÔNG


                    Một ngày cuối mùa đông
                    Gió vẫn về lồng lộng
                    Tuyết không còn rơi nữa
                    Em lòng buồn hư không.

                    Một ngày cuối mùa đông
                    Đôi má rực thắm hồng
                    Lòng xua vơi cái lạnh
                    Trong biển đời mênh mông.

                    Một ngày cuối mùa đông
                    Phố rực lên ánh hồng
                    Em mãi còn xứ lạ
                    Đón giao mùa xuân sang.

                    Một ngày cuối mùa đông
                    Gió như còn lồng lộng
                    Tuyết bay không vương lối
                    Hết lạnh lòng đang mong.

                    Một ngày cuối mùa đông
                    Còn mình em với bóng
                    Luôn mơ một vòng tay
                    Cho hạnh phúc mầu hồng.

                    Lê Thị Như Hằng

                    oOo


                    NỖI BUỒN TÀN ĐÔNG

                    Thơ Lê Thị Như Hằng
                    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


                    MP3 diễn tấu



                    Ca từ

                    Một ngày cuối mùa đông
                    Đông phong về lồng lộng
                    Tuyết không còn rơi nữa
                    Em lòng buồn hư không.

                    Một ngày cuối mùa đông
                    Đôi môi rực thắm hồng
                    Lòng xua vơi giá lạnh
                    Trong biển đời mênh mông.

                    Bâng khuâng cuối mùa đông
                    Phố rực lên ánh hồng
                    Em mãi còn xứ lạ
                    Đón giao mùa xuân sang.

                    Rưng rưng cuối mùa đông
                    Gió như còn lồng lộng
                    Tuyết không vương vương lối
                    Hết lạnh lùng thương mong.

                    (Trở lại từ đầu)

                    Một ngày cuối mùa đông
                    Còn mình em với bóng
                    Mơ vòng tay ai ấm
                    Đan hạnh phúc mầu hồng.

                    Mơ vòng tay ai ấm
                    Thêu hạnh phúc mầu hồng.

                    Lê Thị Như Hằng
                    HSN-36-1065



                    NỖI BUỒN TÀN ĐÔNG

                    Thơ Lê Thị Như Hằng
                    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


                    Ca sĩ Đăng Tuấn




                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 04:17:32 bởi Lê Thị Như Hằng >
                     
                      Lê Thị Như Hằng

                      • Số bài : 3307
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 18.08.2008
                      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 03.08.2009 16:41:28 (permalink)
                      0
                       







                      ĐỢI EM VỀ BÊN ẤY

                      Thơ Như Hằng
                      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

                      Diễn tấu




                      Ca từ

                      Xuân về hoa vương lối
                      Em còn nơi xứ xa
                      Xuân nào... đã đi qua
                      Làm sao quay trở lại

                      Xuân về trên hoa lá
                      Em còn đợi ngày mai
                      Mùa đi Mùa trở lại
                      Xuân mãi còn thơ ngây.

                      Xuân về hoa mai thắm
                      Ươm tình yêu nẩy mầm
                      Bao nhiêu lời êm ấm
                      Cho hồn em ngất ngây

                      Đợi em qua bên ấy
                      Rượu Xuân nhắp chén say
                      Đợi em về bên ấy
                      Men nồng vui ngất ngây.

                      Xuân nay về ngoài ngõ
                      Gọi tình yêu thức dậy
                      Lời yêu loang theo gió
                      Hồn em bỗng ngát say.

                      Gió Xuân vờn hoa lá
                      Đoá hoa xinh mỉm cười
                      Gửi lời yêu theo gió
                      Để hồn em ngất ngây.

                      (Trở lại từ đầu)

                      Gửi lời yêu theo gió
                      Bỗng hồn em ngất ngây.

                      Như Hằng
                      HSN-36-1073



                      ĐỢI EM VỀ BÊN ẤY

                      Thơ Lê Thị Như Hằng
                      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


                      Ca sĩ Đăng Tuấn





                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 04:18:18 bởi Lê Thị Như Hằng >
                       
                        HKBT138

                        • Số bài : 1273
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 02.12.2008
                        • Nơi: ĐBSCL
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 04.08.2009 21:43:36 (permalink)
                        0
                        THU ĐÃ VỀ RỒI EM BIẾT KHÔNG?
                         
                                      Gởi PL
                         
                         
                        Thu đã đến rồi, em biết không?
                        Gío thổi buồn hiu, hắt vào lòng
                        Lá sầu chim lẻ ta buồn nhớ
                        Hỏi cỏ cùng cây hiểu ta chăng.

                         
                        Giờ đây người vẫn ở xứ xa
                        Trời thu xơ xác bóng quê nhà
                        Mỏi mắt ngóng trông miền viễn xứ
                        Đêm nghe lá rụng, chuyến xe qua.

                         
                        Ngày dài trong ta buồn da diết
                        Nhớ thương người mãi biết hay không
                        Rồi đây trời lại chuyển gió đông
                        Ta càng nhớ, càng trông nhiều lắm đó.

                         
                        Ta ở bên đây, người bên đó
                        Chút tình nương tựa gởi theo gió
                        Đến nói với em lời nho nhỏ
                        Rằng ta yêu người, người có hay?

                         
                        HKBT


                        HKBT138@

                        Anh có em nhiều đến nỗi
                        Trước niềm vui,
                        Anh ngây ngất,
                        Quên tên em không gọi tới
                        Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                        Em lại là
                        Nỗi nhớ đầu tiên.
                         
                          HKBT138

                          • Số bài : 1273
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 02.12.2008
                          • Nơi: ĐBSCL
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 04.08.2009 21:46:29 (permalink)
                          0
                          CÓ KHI NÀO...
                           
                                Gởi PL


                          Có khi nào em thoáng buồn khẽ nhớ?
                          Mắt đăm đăm hướng về phía chân trời
                          Rồi chợt buông tiếng gọi, lòng rối bời
                          Tình vương vấn, những phút sầu thương mến.

                           
                          Có khi nào em đi dưới hoàng hôn
                          Nhìn tia nắng nhạt phai sầu tím biếc
                          Hồn thẩn thờ tương tư nào ai biết
                          Quá si tình cho mơ ước ngày mai.

                           
                          Có khi nào em chợt nhớ đến ai
                          Như em nói ngoài tôi không ai cả
                          Có khi nào tình em như biển cả
                          Ấp ôm vào lòng bao gã tình si?

                           
                          Có khi nào em thẩn thờ bước đi
                          Và điểm đến không bao giờ có trước
                          Như lòng tôi vẫn luôn hằng ao ước
                          Ngày có em ta hạnh phúc sum vầy.

                           
                          HKBT
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 12:53:57 bởi HKBT138 >
                          HKBT138@

                          Anh có em nhiều đến nỗi
                          Trước niềm vui,
                          Anh ngây ngất,
                          Quên tên em không gọi tới
                          Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                          Em lại là
                          Nỗi nhớ đầu tiên.
                           
                            HKBT138

                            • Số bài : 1273
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 02.12.2008
                            • Nơi: ĐBSCL
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 04.08.2009 21:49:22 (permalink)
                            0
                            NÓI VỚI EM
                             
                                    Gởi PL


                            Ở bên đó hôm nay trời có lạnh
                            Có thấy lòng thoáng chạnh nhớ anh không?
                            Cơn gió thu lành lạnh se thắt lòng
                            Cô đơn quá, ta buồn ôi nhớ quá!

                             
                            Ở nơi đây ta ngồi ngắm trời xa
                            Nơi viễn xứ biết bây giờ có nhớ
                            Người con gái ta lần đầu mộng mơ
                            Cùng xây đắp mái gia đình hạnh phúc.

                             
                            Em biết không từ quen cho đến lúc
                            Nói lời yêu, anh luôn hằng ước ao
                            Đến bây giờ dù vẫn còn xa nhau
                            Nhưng anh vẫn yêu em nhiều, nhiều lắm!

                             
                            Anh yêu em, một tình yêu say đắm
                            Nguyện suốt đời ta kết tóc trăm năm
                            Tình yêu ta như bóng nguyệt đêm rằm
                            Luôn tỏa sáng, dẫu nơi đâu cũng thế!

                             
                            HKBT



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 12:54:54 bởi HKBT138 >
                            HKBT138@

                            Anh có em nhiều đến nỗi
                            Trước niềm vui,
                            Anh ngây ngất,
                            Quên tên em không gọi tới
                            Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                            Em lại là
                            Nỗi nhớ đầu tiên.
                             
                              HKBT138

                              • Số bài : 1273
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 02.12.2008
                              • Nơi: ĐBSCL
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 04.08.2009 21:52:15 (permalink)
                              0
                              SUỐT ĐỜI YÊU EM
                               
                              Gởi PL
                               
                               
                              Thầm lặng đợi chờ người thôi
                              Bao đêm vẫn mãi lẻ loi một mình
                              Bao giờ mới vẹn chữ tình
                              Cho duyên hai đứa chúng mình nên đôi
                              Yêu em chẳng phải đầu môi
                              Yêu em một dạ tình tôi vẹn toàn
                              Một khi tình em vẫn còn
                              Anh sẽ mãi đợi, mỏi mòn vẫn yêu
                              Cũng như trong một buổi chiều
                              Anh  ngồi mộng tưởng những điều mai sau
                              Ngày cuốc bẫm, đêm ngắm sao
                              Lúc nào ta cũng bên nhau không rời
                              Dẫu cho mưa gió tơi bời
                              Không hề lay chuyển đổi dời tình anh
                              Bản tình ca mãi còn xanh
                              Thì anh mãi mãi là anh thuở nào!!!
                               
                              HKBT

                              HKBT138@

                              Anh có em nhiều đến nỗi
                              Trước niềm vui,
                              Anh ngây ngất,
                              Quên tên em không gọi tới
                              Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                              Em lại là
                              Nỗi nhớ đầu tiên.
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..717273747576777879 > | Trang 73 của 79 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9