Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..717273747576777879 > | Trang 76 của 79 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
chuonggio_ngaytrove0

  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.08.2009 07:57:58 (permalink)
0
 
 


Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=
 
    chuonggio_ngaytrove0

    • Số bài : 922
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 19.06.2009
    • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.08.2009 09:53:35 (permalink)
    0
     
     
     

     


     
     

              HÔM NAY
     
                 Linh Phương cg
    Hôm nay nhiều bạn hữu
    Viếng thăm chị trong ngày
    Sao chị vẫn ngủ say
    Không xé mơ thức giấc?....
     
     


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 10:04:37 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
    Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
    Ru âm chuông gió giữa trưa lành
    Ký ức tràn lan lòng nữ khách
    Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
    Thơ
    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=
     
      HKBT138

      • Số bài : 1273
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 02.12.2008
      • Nơi: ĐBSCL
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.08.2009 19:31:50 (permalink)
      0
       
       

        




      Đau thương nước mắt đầm đìa
      Thôi  rồi  em  mãi  chẳng  về  với  anh
      Mối tình ta mãi chẳng thành
      Bây giờ nước mắt trở thành cơn mưa
      Em đi bỏ mối tình thừa
      Anh còn ôm mãi…em lừa dối anh!
      Tại sao em nỡ đoạn đành
      Ra đi không chút chạnh lòng luyến thương
      Quê nhà vẫn nhớ vẫn thương
      Em nỡ cắt đứt đoạn đường chia phôi
      Trời ơi ai thấu cho tôi
      Bây giờ tôi biết đứng ngồi ra sao?
      Em ơi ta hẹn kiếp sau
      Đôi mình mãi mãi bên nhau thắm nồng
      Này em yêu hãy giữ lòng
      Không lâu anh sẽ  một  lòng theo em…
      Hic…hic…hic…
       
      HKBT


               
      HKBT138@

      Anh có em nhiều đến nỗi
      Trước niềm vui,
      Anh ngây ngất,
      Quên tên em không gọi tới
      Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
      Em lại là
      Nỗi nhớ đầu tiên.
       
        HKBT138

        • Số bài : 1273
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 02.12.2008
        • Nơi: ĐBSCL
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.08.2009 19:37:54 (permalink)
        0
         

          



        Không thể tin em nằm yên đó
        Theo mây ngản theo gió thoảng đưa
        Linh hồn em nếu vẫn còn chừa
        Xin hãy cứu con tim anh theo với.
         
        HKBT
        HKBT138@

        Anh có em nhiều đến nỗi
        Trước niềm vui,
        Anh ngây ngất,
        Quên tên em không gọi tới
        Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
        Em lại là
        Nỗi nhớ đầu tiên.
         
          SĨ ĐOAN

          • Số bài : 6301
          • Điểm: 16
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 19.01.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.08.2009 20:26:40 (permalink)
          0
          NGỦ ĐI EM
           
          Ngủ yên nhé đừng nghe Tuấn nói
          Về bên kia kết nối bạn tình xưa!!!
          Chốn dương gian một cõi đi về
          Xin nghiêng mình tiễn bước em đi.
          Bao kỉ niệm nằm yên miền kí ức
          Một lúc nào sẽ sống dậy nha em.
          -SD- 
           
          Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
          Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
           
            ichnguyen

            • Số bài : 1109
            • Điểm: 2
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 20.02.2009
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 10.08.2009 22:27:05 (permalink)
            0

            Trích đoạn: HKBT138



              



            Không thể tin em nằm yên đó
            Theo mây ngản theo gió thoảng đưa
            Linh hồn em nếu vẫn còn chừa
            Xin hãy cứu con tim anh theo với.
             
            HKBT

            THẬT SAO.
            Được tin muội quy thiên còn trẻ quá.
            Để thêm buồn Ba má lẩn anh em
            Bạn bè từ nay thức suốt nhiều đêm 
            Cùng  chia sớt nỗi niềm khi cách biệt.
            Em ra đi anh không hề hay biết.
            Phải cả tuần lên mạng vắng thơ em
            Bệnh cả tuần nên ít dạo về đêm.
            để Thư Quán ngập chìm trong nuối tiếc.
            Khoảng lặng đời người nào ai đã biết.
            Em về đâu ,về thế giới xa nào.?
            Anh chỉ nguyện cầu cho đấng trên cao
            .Mau cứu rỗi linh hồn vaò cõi thánh.
            Anh nghĩ tình em tha hồ chắp cánh
            bay lên vùng tối sáng để bình yên.
            Thơ bay xa bay khắp cả mọi miền.
            Xin em được yên bình trong đất Mẹ.,.
                                    ichnguyen


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/FAE9AC48D3F04576AB6297DA7DDEB498.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 22:29:09 bởi ichnguyen >
            Attached Image(s)
            chungmotvuontho
            machanvi
             
              chuonggio_ngaytrove0

              • Số bài : 922
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 19.06.2009
              • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 11.08.2009 00:40:26 (permalink)
              0
               
               
               


               
               

              VIẾNG EM ĐÃ HẾT
               
                              Gửi T
              Em có nỗi khổ tâm
              Không thể nói ra lời
              Ngày cũ đến ngày mới
              Hòa lẫn dối lừa nhau...
               
              Em có một nỗi đau
              Còn chạy theo năm tháng
              Còn nằm lại dị vãng
              Một nửa hồn dại khờ.
               
              Em có một nỗi sợ
              Là khi yêu anh đấy
              Nhưng trái tim thức dậy
              Vội ngủ cùng... ngày đi...
               
              E vẫn khóc nhòa mi
              Hằn theo từng cung nhớ
              Gần nửa đời vẫn lỡ
              Dưới bước chân... tình si....
               
              Em tiếc nuối.... ngày đi
              Không ai cùng dong duổi
              Bóng cùng hồn đơn côi
              Gạt trôi đi tất cả....
               
              Giờ em đi vội vã
              Cùng bao lời chưa nói
              Dĩ vãng... trở lại... gọi
              Mà em khuất bóng rồi !...
               
              Mặc cho anh bên đời
              Có tiếc nuối đau thương
              Bao ân tình còn vương
              Mang viếng đời... đã hết :
                                           Như Hằng
              Em gái Linh Phương chép từ nhật ký của chị
                
               

              _____________________________
                
               


               
               
               
              Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
              Ru âm chuông gió giữa trưa lành
              Ký ức tràn lan lòng nữ khách
              Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
              Thơ
              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=
               
                chuonggio_ngaytrove0

                • Số bài : 922
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 19.06.2009
                • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 11.08.2009 01:44:21 (permalink)
                0

                 



                 

                  
                  
                EM RẤT NHỚ ANH
                 
                            Gửi T
                 
                Đêm nay, em nhớ anh
                Đặt bàn tay đơn lạnh
                Lên bức tường khô giá
                Lòng nhung nhớ về anh .
                 
                Đêm nay, nhớ vô bờ
                Tương tư không bến đỗ
                Ý nghĩ nào nức nở
                Tràn ngập cả giấc mơ
                 
                Đêm nay, thân em ở
                Nơi xứ lạ mong chờ
                Hồn thì đã bay mất
                Về tận một bến mơ.
                 
                Đêm nay, em nhớ anh
                Biết bao nhiêu cho vừa
                Biết bao nhiêu cho đủ 
                Từ bao lời đã hứa...
                 
                Đêm nay, em nhớ anh
                Nghĩ về tình hai đứa
                Giờ còn nơi xứ lạ
                Nên tình cảm hóa xưa.
                 
                                  Như Hằng
                 
                Linh Phương lấy từ nhật ký của chị


                _____________________________




                 
                 
                 
                Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
                Ru âm chuông gió giữa trưa lành
                Ký ức tràn lan lòng nữ khách
                Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
                Thơ
                http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
                http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=
                 
                  HKBT138

                  • Số bài : 1273
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 02.12.2008
                  • Nơi: ĐBSCL
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 11.08.2009 13:54:47 (permalink)
                  0
                  KHÓC LÊ THỊ NHƯ HẰNG
                   
                   
                   
                  Xót thương duyên phận lở làng
                  Câu yêu còn đó sao nàng vội đi ?
                  Chưa gì đã vội chia li
                  Em đi anh ở thương bi suốt đời
                  Cớ sao em nỡ quên lời
                  Buông câu hẹn ước rồi rời xa anh
                  Tình ta vẫn thắm vẫn xanh
                  Mà em lại bỏ tình anh bẻ bàng
                  Em bước đi quá vội vàng
                  Đau thương quằn quại hơn ngàn vết đâm
                  Anh vẫn mong tình trăm năm
                  Suốt đời suốt kiếp tay cầm tay nhau
                  Dù cho cách trở thương đau
                  Cũng không chia cắt tình nào thủy chung
                  Giờ đây ở chốn tận cùng
                  Em nào thấu hiểu một vùng trời xa
                  Nơi đó chỉ mỗi mình ta
                  Ngồi nghe thương nhớ xót xa ngậm ngùi
                  Thẩn thờ chẳng biết buồn vui
                  Cười hay đang khóc, khóc hay đang cười.
                   
                  HKBT
                   
                  HKBT138@

                  Anh có em nhiều đến nỗi
                  Trước niềm vui,
                  Anh ngây ngất,
                  Quên tên em không gọi tới
                  Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                  Em lại là
                  Nỗi nhớ đầu tiên.
                   
                    HKBT138

                    • Số bài : 1273
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 02.12.2008
                    • Nơi: ĐBSCL
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 11.08.2009 13:57:22 (permalink)
                    0
                    YÊU DẠI KHỜ
                     
                     
                    Ngậm ngùi đưa tiễn người đi
                    Lệ rơi thấm ướt hàng mi hoen mờ
                    Ta vẫn đợi và vẫn chờ
                    Nhớ thương, thương nhớ sao giờ chia xa
                    Em nỡ bỏ lại mình ta
                    Cô đơn buồn tủi xót xa vô ngần
                    Nước mắt rơi khóc vạn lần
                    Tình ta bỗng hóa tình gần tình xa
                    Vẫn mong em về với ta
                    Cho đêm bớt lạnh, cho ta bớt buồn
                    Lời nói đâu dễ thốt buông
                    Tình yêu đâu dễ nói suông bao giờ
                    Có một kẻ yêu dại khờ
                    Tương tư nhung nhớ đêm mơ mộng vàng.
                     
                    HKBT
                    HKBT138@

                    Anh có em nhiều đến nỗi
                    Trước niềm vui,
                    Anh ngây ngất,
                    Quên tên em không gọi tới
                    Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                    Em lại là
                    Nỗi nhớ đầu tiên.
                     
                      HKBT138

                      • Số bài : 1273
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 02.12.2008
                      • Nơi: ĐBSCL
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 11.08.2009 19:49:22 (permalink)
                      0

                       





                        
                        
                      EM RẤT NHỚ ANH
                       
                                  Gửi T
                       
                      Đêm nay, em nhớ anh
                      Đặt bàn tay đơn lạnh
                      Lên bức tường khô giá
                      Lòng nhung nhớ về anh .
                       
                      Đêm nay, nhớ vô bờ
                      Tương tư không bến đỗ
                      Ý nghĩ nào nức nở
                      Tràn ngập cả giấc mơ
                       
                      Đêm nay, thân em ở
                      Nơi xứ lạ mong chờ
                      Hồn thì đã bay mất
                      Về tận một bến mơ.
                       
                      Đêm nay, em nhớ anh
                      Biết bao nhiêu cho vừa
                      Biết bao nhiêu cho đủ 
                      Từ bao lời đã hứa...
                       
                      Đêm nay, em nhớ anh
                      Nghĩ về tình hai đứa
                      Giờ còn nơi xứ lạ
                      Nên tình cảm hóa xưa.
                       
                                        Như Hằng
                       
                      Linh Phương lấy từ nhật ký của chị


                      _____________________________



                      Hôm qua anh nằm mơ
                      Thấy em cười xinh lắm
                      Tay trong tay mình nắm
                      Cùng chạy nhảy đùa vui.

                      Sáng ra lòng bùi ngùi
                      Chợt nhớ em da diết
                      Anh đâu nào có biết
                      Em đã mãi rời xa.

                      Anh vẫn tin chúng ta
                      Sẽ có ngày gặp lại
                      Em đừng nên lo ngại
                      Vì trắc trở trải qua.

                      Tình có nhiều phong ba
                      Mới thắm đượm chữ tình
                      Những nỗi nhớ vô hình
                      Anh suốt đời mang lấy.

                      Tình yêu ta còn đấy
                      Không dễ gì lãng quên
                      Xin khắc ghi cái tên
                      Suốt cuộc đời em nhé!

                      HKBT



                       

                      HKBT138@

                      Anh có em nhiều đến nỗi
                      Trước niềm vui,
                      Anh ngây ngất,
                      Quên tên em không gọi tới
                      Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                      Em lại là
                      Nỗi nhớ đầu tiên.
                       
                        SĨ ĐOAN

                        • Số bài : 6301
                        • Điểm: 16
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 19.01.2008
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 11.08.2009 20:42:52 (permalink)
                        0
                        TIỄN BƯỚC EM ĐI
                         
                        Giọt lệ lòng còn chăng- đã hết?
                        Sao ngẩn ngơ như chết bao giờ?
                        Bây chừ ta tỉnh hay mơ?
                        Ai người nhéo mạnh - hồn thơ trở về!
                        -SD-
                        Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
                        Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
                         
                          chuonggio_ngaytrove0

                          • Số bài : 922
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 19.06.2009
                          • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 11.08.2009 21:22:05 (permalink)
                          0
                           
                                          Gom thơ cho chị
                                    ( Khoảng Lặng Đã Qua )
                           
                           


                            

                           
                          Những bài thơ về "Nếu anh chết":
                           

                             Nếu anh chết ... 1
                           
                          Nếu anh chết ;    em sẽ buồn nhiều lắm
                          Sẽ  mãi nhớ hoài những khoảnh khắc xa săm
                          Trên đầu in khăn trắng khóc anh
                          Và sẽ đau một trái tim vừa mở
                           
                          Nếu anh chết ;  chỉ mình em còn ở
                          Trên thế gian chẳng có bóng hình mơ
                          Em sẽ giữ anh nằm trong những trang thơ
                          Mới vừa đấy ... vần thơ em đã ướt
                           
                          Nếu anh chết :  lời xưa sẽ hết
                          Cùng theo anh ước vọng cũng tàn phai
                          Anh đi rồi vào một sớm ngày mai
                          Em sẽ mãi cõi lòng em tan nát
                           
                                                             Phong Linh
                                                              24/12/08
                           

                           


                          Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
                          Ru âm chuông gió giữa trưa lành
                          Ký ức tràn lan lòng nữ khách
                          Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
                          Thơ
                          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
                          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=
                           
                            chuonggio_ngaytrove0

                            • Số bài : 922
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 19.06.2009
                            • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 11.08.2009 21:23:45 (permalink)
                            0
                             
                              
                                            Gom thơ cho chị
                                      ( Khoảng Lặng Đã Qua )

                             
                            Những bài thơ về "Nếu anh chết": 
                             



                              Nếu anh chết ... 2
                             
                            Nếu anh chết;  lời bài ca anh hát
                            Sẽ còn như biển mãi du dương
                            Theo em mãi một buổi sớm tan trường
                            Trong trang sách in hình anh ... thay chữ
                             
                            Nếu anh chết :  trái tim em còn giữ
                            Bóng hình anh _ tình yêu thường ấp ủ
                            Nay mùa thu về anh mãi ngủ
                            Trọn tròn ngàn năm _ mãi ngàn thu
                             
                            Nếu anh chết :  anh hãy là gió vi vu
                            Để khi xa rồi em thấy anh vẫn ở
                            Anh có đi _ ngàn thu em vẫn nhớ
                            Ngày từng ngày vẫn giữ một trái yêu
                             
                            Phong Linh
                             
                             


                             


                            Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
                            Ru âm chuông gió giữa trưa lành
                            Ký ức tràn lan lòng nữ khách
                            Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
                            Thơ
                            http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
                            http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=
                             
                              chuonggio_ngaytrove0

                              • Số bài : 922
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 19.06.2009
                              • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 11.08.2009 21:25:35 (permalink)
                              0
                               
                               
                                
                                              Gom thơ cho chị
                                        ( Khoảng Lặng Đã Qua )

                               
                               
                              Những bài thơ về "Nếu anh chết": 
                               



                                Nếu anh chết ... 3
                               
                              Nếu anh chết :  có khi nào anh hiểu
                              Em sẽ chỉ một mình trong xứ lạnh cô liêu
                              Chẳng bao giờ có những buổi chiều chiều
                              Cùng dạo bước bên anh cuối tuần thứ bẩy
                               
                              Nếu anh chết :  em vẫn nguyện lòng vậy
                              Cùng trăng mây / theo gió / nguyện một lòng
                              Không thể khóc mà mắt lệ cứ long
                              Cúi chớp vội / vài giọt rơi thầm lặng
                               
                              Nếu anh chết :  quãng đường em đi học
                              Không có anh / bóng thấp thoáng đi cùng
                              Em sẽ thấy lạc lõng đơn từ
                              Trong mỗi bài ca / ý thơ em viết vội ...
                               
                                                                 Phong Linh
                               
                               
                               

                              Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
                              Ru âm chuông gió giữa trưa lành
                              Ký ức tràn lan lòng nữ khách
                              Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
                              Thơ
                              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
                              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..717273747576777879 > | Trang 76 của 79 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9