Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 9 của 79 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng

  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
  • Trạng thái: offline
EM ĐÃ SỐNG 11.10.2008 02:44:47 (permalink)
0
 

 
         EM ĐÃ SỐNG
 
 
Em đã sống : trong cuộc đời sống gió
Không người thân _ không bạn hữu chung tình
Không một ai nhắc nhớ đến ngày sinh
Ngay cả em cũng giật mình điều đó
 
Em đã sống : trong khoảng lặng đang có
Chỉ mong sao cuộc sống trong lành
Kông muốn vỡ vụn niềm khát vọng mong manh
Âm thầm tiếc nồi ảo mộng sây trên cát
 
Em đã sống : một khung trời xa khác
Đến tiếng nói cũng lạc lõng đơn từ
Muốn gửi tâm tình viết một lá thư
Ai sẽ hiểu _ chỉ một mình em hiểu
 
Em đã sống :  đời xứ lạ cô liêu
Ra phố xuôi ngược _ ai nói gì không hiểu
Giấu nỗi sầu _ trong tiếc nối mênh mông
Không tồn tại gì nữa ... trong đời em đang sống  ...
 
                              Phong Linh
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:34:55 bởi Lê Thị Như Hằng >
 
    Lê Thị Như Hằng

    • Số bài : 3307
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 18.08.2008
    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
    • Trạng thái: offline
    RE: NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ 13.10.2008 06:21:32 (permalink)
    0
     
     
    Bỗng dưng muốn khóc
     
     
    Em vẫn cô đơn từ ngày anh xa biệt
    Mang tình em đi để lại xót xa
    Những ngày tháng lạ lẫm đã qua
    Thôi gượng dậy _ đợi chờ phai nam tháng
     
    Đêm hôm nay gió giao mùa buổi sáng
    Chợt làm em lệ nhỏ tuôn rơi
    Hai hàng lệ trong ước muốn đầy vơi
    Em vẫn đợi bóng hình xưa xa mãi
     
    Lời xưa vẫn in sau một góc ở lại
    Trong trái tim thổn thức vẫn giật mình
    Làm mắt em lệ nhỏ cứ dưng dưng
    Mi nhoè đi _ bỗng dưng muốn khóc
     
                          Phong Linh
     
      Lê Thị Như Hằng

      • Số bài : 3307
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 18.08.2008
      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
      • Trạng thái: offline
      RE: NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ 13.10.2008 06:27:05 (permalink)
      0
       
       
      LƯU LẠI VÀO THƠ
       
       
      Qua một ngày đi em còn nhớ
      Qua một đêm dài em vẫn chờ
      Câu thơ ngố lắm vẫn lơ ngơ
      Chưa sâu lắng _ tình yêu cũng vậy
       
      Ánh trăng khuất sau một áng mây
      Bước đi trên phố má hây hây
      Trái tim ai em vô tình lấy
      Để mang về lưu lại vào thơ
       
                      Phong Linh
                      13/10/08
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:34:32 bởi Lê Thị Như Hằng >
       
        Lê Thị Như Hằng

        • Số bài : 3307
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 18.08.2008
        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
        • Trạng thái: offline
        RE: NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ 13.10.2008 07:05:51 (permalink)
        0
         
         
        BỆNH CHUNG TÌNH
         
         
        Anh mắc bệnh chung tình, không chối bỏ
        Khi yêu là yêu mãi cuối đời thôi
        Vì người ta anh mãi cứ yêu đời
        Trong mộng tưởng và trong thơ vĩnh viễn
        Anh mắc bệnh chung tình, dù bất tiện
        Cũng  lặng yên trước đổi biến tháng ngày
        Vẹn cuộc đời anh mãi cứ ngất ngây
        Với nàng thơ ngát hương tràn nhựa sống
        Anh mắc bệnh chung tình hòai hy vọng
        Một ngày kia hạnh phúc sẽ thăng hoa
        Em nàng thơ trong ánh sáng hiền hòa
        Em hiện đến sánh vai anh vui sướng
        Anh mắc bệnh chung tình ngòai tưởng tượng
        Mãi còn yêu vóc dáng rất hồn nhiên
        Mắt tròn to, chân tay nhỏ, dịu hiền
        Của em đó, nàng tiên mơ duyên dáng
         
        Nguyên Đỗ
         
          Lê Thị Như Hằng

          • Số bài : 3307
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 18.08.2008
          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
          • Trạng thái: offline
          Thay lời anh : VỚ VẨN LẮM ĐỪNG CÓ TIN LỜI 13.10.2008 08:06:17 (permalink)
          0
           

          Thay lời anh :

           
          Vớ vẩn lắm đừng có tin lời
           
           
          Em ơi !
          Em nói yêu chàng thi sĩ
          Yêu bờ môi ánh mắt khi cười
          Luôn cả những vần thơ đã viết
          Nhớ lắm đắm say lời trong thơ
           
          Em ơi !
          Những lời thơ " vớ vẩn " buông lơi
          Em nhớ làm chi đầy hay vơi
          Thương thôi một chữ anh đã viết
          Toàn là những lời " vớ vẩn " thôi
          Thi sĩ mà em cũng biết rồi
          Mấy ai nói thật ờ trong thơ
          Em yêu làm chi chàng thi sĩ
          Nghèo lắm _ vần thơ _ bướm lượn thôi
          Em yêu nhiều _ hay yêu vu vơ?
          Không muốn em đến ... anh sợ chờ
          Trong thơ viết gửi nhiều cô gái
          " Vớ vẩn " lắm ... đừng có tin lời .
           
                                   Phong Linh  
          13/10/2008

           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:39:49 bởi Lê Thị Như Hằng >
           
            Lê Thị Như Hằng

            • Số bài : 3307
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 18.08.2008
            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
            • Trạng thái: offline
            RE: Thay lời anh : VỚ VẨN LẮM ĐỪNG CÓ TIN LỜI 14.10.2008 07:58:43 (permalink)
            0
             
             
            Nỗi buồn không tên
             
             
            Có một nỗi buồn không có tên
            Quanh đi quẩn lại quấn vào hồn
            Dòng thơ cũng say buồn nhung nhớ
            Nên thơ thành thác quấn nổi trôi
             
            Mang cả trang thơ gửi niềm nhớ
            Cho hồn lạc bóng đứng ngẩn ngơ
            Có ai ghé đó có giả vờ
            Thương không nỗi buồn _ hay thờ ơ ?
             
            Có một nỗi buồn  không có tên
            Không biết gọi chi nên vội vã
            Gom đủ nỗi buồn cho trọn lại
            Thả đi cho tất cả dỗi hờn
             
                             Phong Linh
             
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:33:12 bởi Lê Thị Như Hằng >
             
              Lê Thị Như Hằng

              • Số bài : 3307
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 18.08.2008
              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
              • Trạng thái: offline
              RE: Thay lời anh : VỚ VẨN LẮM ĐỪNG CÓ TIN LỜI 14.10.2008 08:09:28 (permalink)
              0
                 
               
                   Tình anh không thật
               
               
                 Bao nhiêu ngày xa anh
                        Là bấy nhiêu nỗi nhớ
                                 Bao nhiêu thơ em viết
                                          Là bấy nhiêu đợi chờ
               
               
                 Anh ở đâu vắng bóng
                         Em ngóng mãi vần thơ
                                  Lòng anh đùa vu vơ
                                           Sao em tin là thật
               

                  Anh đi rồi đâu thấy
                           Hồn thơ buồn như vậy
                                    Một bóng mây tím sẫm
                                              Bấy lâu nay ơ hờ
               
                                                                       Phong Linh




               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:33:01 bởi Lê Thị Như Hằng >
               
                Lê Thị Như Hằng

                • Số bài : 3307
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 18.08.2008
                • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                • Trạng thái: offline
                RE: Thay lời anh : VỚ VẨN LẮM ĐỪNG CÓ TIN LỜI 14.10.2008 20:34:52 (permalink)
                0
                 
                 
                                                       VÔ ĐỀ
                 
                                           Thu sang đã cuối mùa rồi
                                    Sao ta vẫn nhớ _ lòng ngồi đợi trông
                                            Nửa kiếp ta đã lông bông
                                    Mong chi có một _ tình nồng ấm êm
                 
                                                            Phong Linh

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2010 07:16:20 bởi Lê Thị Như Hằng >
                 
                  Lê Thị Như Hằng

                  • Số bài : 3307
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 18.08.2008
                  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Thay lời anh : VỚ VẨN LẮM ĐỪNG CÓ TIN LỜI 14.10.2008 20:49:16 (permalink)
                  0
                   
                   
                  ANH KHÔNG PHẢI DÀNH CHO EM :
                   
                   
                           ANH THÌ KHÔNG
                   
                   
                  Anh trao cho em những nụ cười
                  Niềm vui và khát vọng đầy vơi
                  Hương tình những lúc xa và nhớ
                  Ánh mắt thương yêu ... anh thì không !
                   
                  Anh tặng cho em những đóa hồng
                  Cả một thời vô định mênh mông
                  Những lời thương yêu kết mật ngọt
                  Rạo phố cùng anh ... anh thì không !
                   
                  Anh cho em tất cả thơ mộng
                  Lời yêu trái tim trong lồng ngực
                  Những lời nói rất chi trung thực
                  Săn se đón đưa ... anh thì không !
                   
                  Anh có thể cho em tất cả
                  Không quên _ không thiếu một điều gì
                  Không sợ cả tiếng nói thị phi
                  Thời trẻ lãng mạn ... anh thì không !
                            .........................
                   
                                                  Phong Linh
                   
                   







                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:31:01 bởi Lê Thị Như Hằng >
                   
                    Lê Thị Như Hằng

                    • Số bài : 3307
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 18.08.2008
                    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Thay lời anh : VỚ VẨN LẮM ĐỪNG CÓ TIN LỜI 16.10.2008 01:49:50 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Sắp qua thu 30
                     

                    Thu về còn đơn côi
                    Khi ta buồn lạc lõng
                    Còn chi đâu mà ngóng
                    Bóng người khuất _ thôi chờ
                     
                    Một mình ta ra phố
                    Nhớ tiềm thức đầy vơi
                    Sao vương nhớ  một thời
                    Nên tim đau thầm lặng
                     
                    Sao ta vẫn mơ màng
                    Giọt sương rơi lãng đãng
                    Không quên được dĩ vãng
                    Má hồng giờ nhạt phai
                     
                    Một ngày sẽ có hai
                    Biết bao giờ sẽ ngỏ
                    Tuổi ba mươi sắp ngó
                    Đón ta về lòng lo
                     
                            Phong Linh
                             15/10/08
                     
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:30:43 bởi Lê Thị Như Hằng >
                     
                      Lê Thị Như Hằng

                      • Số bài : 3307
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 18.08.2008
                      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                      • Trạng thái: offline
                      HÀ NỘI PHỐ 16.10.2008 07:48:14 (permalink)
                      0
                       
                       

                       
                        
                       
                      HÀ NỘI PHỐ
                       
                       
                      Anh ơi Hà Nội phố
                      Không còn anh _ còn em
                      Không còn mùa thu quen
                      Vì trời đông đang lại
                       
                      Anh ơi những buổi tối
                      Dạo con đường Nguyễn Du
                      Hoa sữa  _ gió vi vu
                      Cả một dãy phố nhỏ
                       
                      Anh ơi Hà Nội đó
                      Vẫn in lời anh ngỏ
                      Sao anh lại nỡ bỏ
                      Chỉ còn em bên đời
                       
                      Anh ơi Hà Nội phố
                      Những cơn mưa rất vội
                      Em xa rồi mong đợi
                      Ngày về bên phố quen !
                       
                                     Phong Linh
                                      16/10/08



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:29:58 bởi Lê Thị Như Hằng >
                       
                        Lê Thị Như Hằng

                        • Số bài : 3307
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 18.08.2008
                        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                        • Trạng thái: offline
                        RE: HÀ NỘI PHỐ 16.10.2008 07:59:39 (permalink)
                        0
                          
                         
                        Bóng người trong
                                giấc mơ
                         
                         
                         
                        Anh đừng là giấc mơ đêm qua
                        Đến bên em rồi tan biến mất
                        Như cơn gió vô tình như vậy
                        Thoang thoảng qua tan biến lúc nào
                         
                         
                        Xin đừng là giấc mơ vội vàng
                        Đến mang lại đây những ngỡ ngàng
                        Giật mình khi em choàng thức giấc
                        Bóng anh biến mất ở trong mơ
                         
                         
                        Hãy đi đến hiện thực em chờ
                        Sao anh lại nỡ chỉ vu vơ
                        Vần thơ em thắm _ xin gửi tặng
                        Bóng người tan biến trong giấc mơ
                         
                                                 Phong Linh
                                                  17/10/08
                         
                         

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:28:53 bởi Lê Thị Như Hằng >
                         
                          ThanhThanhKhiet

                          • Số bài : 8078
                          • Điểm: 10
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 27.02.2008
                          • Trạng thái: offline
                          RE: HÀ NỘI PHỐ 16.10.2008 20:54:30 (permalink)
                          0
                          quote:

                          * Phong Linh ghé qua trang thơ của huynh TTK, để lại một bài thơ huynh không thấy phiền đấy chứ, chúc huynh vui  
                           
                          Gửi em

                          Nơi ấy trời thu chắc hết rồi

                          Lá vàng ủ đọt chẳng còn rơi
                          Mầm non đã đâm chồi biêng biếc
                          Nép mình trành tuyềt rắc lưng trời
                           
                          Nơi ấy trời thu Petersburg
                          Lặng im theo hướng gió chuyển mùa
                          Dòng sông đôi bờ quanh khúc lượn
                          Kinh đô tráng lệ cổ kính xưa
                           
                          Trời nay Hanội đã cuối thu
                          Đêm về như lạnh ướt sương mù
                          Tiếng ai thoang thoảng từ trong gió
                          Có gọi anh …trong giấc thuỵ du…
                           
                          Trời nay Hanôi đã cuối thu
                          Gửi em thương nhớ gói trong thơ
                          Sưởi ấm lòng em bằng câu chữ
                          Êm đềm thơm ngát một giấc mơ
                           
                          T.T.K.16.10.2008 
                           

                           
                            Mùa Đông Lạnh

                            • Số bài : 439
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 26.08.2008
                            • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
                            • Trạng thái: offline
                            RE: HÀ NỘI PHỐ 17.10.2008 04:05:13 (permalink)
                            0



                            TẠM BIỆT MÙA THU
                             
                                      THÀNH PETERSBURS
                             
                             
                                  Petersburg đã cuối mùa thu
                            Bên sông ánh nắng chỉ còn hắt hưu
                                  Đâu rồi mùa thu còn lưu
                            Gió giao mùa thổi dịu lòng đợi trông
                                  Mùa thu đã hết bên sông
                            Mùa đông tuyết phủ chưa về anh ơi !
                                  Bởi vì mới đến giao mùa
                            Đông còn lạc lối dong chơi chưa về
                                  Chỉ em bóng lẻ não nề
                            Tâm can buồn lặng tiễn mùa thu đi
                                   Mi hoen giọt lệ lỡ thì
                            Lăn trên má đỏ _ em còn mãi đi
                                   Thu đi còn lưu luyến chi
                            Đợi ngày đông đến tuyết vương trên cành
                                   Thôi thì thu đi cũng đành
                            Ngồi nhìn tạm biệt...mùa thu Thành Petersburg
                             
                                                            P.P.Linh

                            I WAN'T TO BE LOVED
                            Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
                            Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.
                             
                              Lê Thị Như Hằng

                              • Số bài : 3307
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 18.08.2008
                              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                              • Trạng thái: offline
                              RE: HÀ NỘI PHỐ 17.10.2008 04:20:48 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Thu cuối mùa
                               
                               
                               Trên cây còn mấy lá vàng
                              Báo cho ta biết sắp là mùa đông
                              Còn vương thấp thoáng bóng hồng
                              Thu qua vội vã thu về đầu hiên
                              Đông ló như một nàng tiên
                              Chìu mến bên chị thu vàng sắp qua
                              Giao mùa một thoáng sắp sang
                              Khi lá rụng hết gió đông sẽ về
                               
                                                      Phong Linh
                               
                               

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:30:16 bởi Lê Thị Như Hằng >
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 9 của 79 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 17 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9