CHỜ NHAU!
Nhìn quê thăm thẳm xa xăm
Biết mai có dịp về thăm một lần
Thăm người quen thuở tròn trăng
Chắc vui ra ngõ băn khoăn đứng chờ...
Chờ người từ cõi xa mơ
Ra đi để lại ngẩn ngơ một tình
Chờ sầu chiếc bóng lặng thinh
Năm cùng tháng tận thương mình quạnh hiu
Đường quanh làng phủ mưa chiều
Ướt bao kỷ niệm chắt chiu gởi người
Vắng người vàng vọt tình rơi
Tìm em được cũng bạc rồi tóc mây
Đắm lòng hư thực tỉnh say
Tiếng lòng u ẩn đắng cay vô bờ
Mối tình hóa đá thành thơ
Than đời nghiệt ngã khóc chờ đợi nhau!
Thanh Huy