Tình em
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 36 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 526 bài trong đề mục
TTH 05.09.2008 13:19:23 (permalink)
0
        Dửng dưng
Mặn nồng rồi cũng phôi phai
Hợp tan tan hợp còn ai mà chờ!
Đời không như một giấc mơ
Nên tình cũng chết bên bờ đau thương!
Gối đầu ba tháng tình cùng
Cũng là dĩ vãng hai phương để buồn!
Non tình chuốc khổ già hơn
Cám ơn em chuyện giận hờn vu vơ
Trước vui đâu biết chữ ngờ
Giờ là mộng ảo tình thơ héo cùn
Tìm bao kỷ niệm nhớ nhung
Ôm hình bóng cũ quay lưng khóc cười!
Để mai có gặp một nơi...
Ngày xưa là vậy...nay...rồi...dửng dưng!...
                          Thanh Huy
#16
    TTH 16.09.2008 05:46:25 (permalink)
    0
    Thư Viết Cho Em

    Sáng thu ủ rủ
    Mây mù giăng quanh
    Viết lá thư xanh
    Gởi về em gái

    Tình trong nắng mai
    Tươi như Xuân hồng
    Yêu thương mãi mãi
    Xa không cách lòng

    Đêm năm canh đong
    Thư đầy trang viết
    Chữ tròn mực tím
    Kết sợi tơ tình

    Tơ đan mong manh
    Tình như sao lạc
    Hai hoàn cảnh khác
    Không cùng chiếu chăn

    Nhưng tình say đắm
    Bóng hình nhớ quanh
    Em nguồn hy vọng
    Cho đời anh xanh

    Hỡi người tri âm
    Yêu em chân thành
    Hẹn ngày về gặp
    Xin đợi tình anh

    Gặp một tuần thôi
    Thấy cũng vui rồi
    Tình thơ chan chứa
    Yêu thương trọn đời
     
    Thanh Huy
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:51:35 bởi TTH >
    #17
      TTH 17.09.2008 12:24:04 (permalink)
      0
      Nếu

      Nếu mai em bỏ tôi đi
      Nhớ nhung nuối tiếc chuyện gì xảy ra
      Hay bình thường giữa người ta
      Chỉ đau âm ỉ phong ba một người

      Nếu mai em có chồng rồi
      Gặp nhau sướng khổ khóc cười ra sao
      Hay quay đầu chẳng câu nào
      Lạnh lùng tôi bước dâng trào đau thương

      Vi vu gió rít đêm trường
      Tưởng là tiếng hát yêu thương não nề
      Não nề sao mãi đam mê
      Mơ hình bóng ảo vân vê chữ tình

      Em chừ phiêu bạt cánh chim
      Nhớ tôi quay quắc đứng nhìn hư không
      Tơ duyên cắt ruột xé lòng
      Tình đi xa hút ngóng trông được gì

      Giữa đời xanh một cây si
      Người ta chẳng ngó bước đi lạnh lùng
      Còn tôi đau khổ vô cùng
      Ai ơi có cảm thương dùm người dưng
       
      Thanh Huy
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:55:04 bởi TTH >
      #18
        TTH 20.09.2008 13:27:49 (permalink)
        0
        Chỉ mình em hiểu

        Chỉ mình em hiểu
        Mối tình tôi vương
        Chỉ mình em biết
        Một người tôi thương

        Trời sương rơi lạnh
        Thấm quanh ngõ hồn
        Uống ly rượu mạnh
        Chẳng ấm lòng hơn

        Buồn tôi tự hỏi
        Yêu ấy nhiều không
        Để trông mòn mỏi
        Dáng nhỏ tâm đồng

        Em là tất cả
        Của đời tôi thương
        Tình xưa êm ả
        Sao nghe đoạn trường

        Nhủ đời cố quên
        Một chuyện tình buồn
        Kỷ niệm mông mênh
        Quặn thét trong hồn

        Em đi là hết
        Tình dạt phương trời
        Nghe đau thảm thiết
        Nhớ quá một người

        Tình không đoạn cuối
        Giữa đời buông trôi
        Lòng nghe bối rối
        Tiếc cũng xa rồi

        Thanh Huy
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2013 09:17:35 bởi TTH >
        #19
          TTH 22.09.2008 12:46:20 (permalink)
          0
           Tình Dấu Hỏi Dấu Than

          Sao em đón tình anh
          Thương chưa biết ngọn ngành
          Để tim đầy rắc rối
          Theo người quá xa xăm?

          Sao chọn tình hố sâu
          Chôn giấc mộng ban đầu
          Vai tựa đầu nương náu
          Lòng cam đành chịu đau?

          Sao yêu anh tím lòng
          Hứng lạnh những ngày đông
          Để Xuân về trông bóng
          Phai nhạt má môi hồng?

          Đêm nằm không chợp mắt
          Nhớ em nhớ người thơ
          Tình xa tình xa lắc
          Nghe tha thiết mong chờ!

          Đêm buồn mây giăng đặc
          Ruột thắt tím sầu tơ
          Ngoài trời mưa lạnh ngắt
          Trong thương ai vô bờ!

          Xa đành mộng dở dang
          Yêu lắm cũng hai đàng
          Tình ôm thêm ai oán
          Quanh mình đầy dấu than!

           Thanh Huy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2013 09:41:53 bởi TTH >
          #20
            TTH 01.10.2008 13:19:20 (permalink)
            0
            Thương Em

            Sao em từ bỏ cuộc mê say
            Chẳng đón tin vui những tháng ngày
            Trao đổi tiếng cười trong sảng khoái
            Giữ tình hoa mộng giữa tầm tay?

            Anh vẫn một lòng thương nhớ em
            Chia đau xẻ ngọt nối tâm tình
            Không em trống vắng đời vô nghĩa
            Trời đất quay cuồng giữa bóng đêm!

            Hôm qua bạn cũ mời đám cưới
            Phố cảnh đông tươi bỗng nhớ người
            Pháo đỏ nổ giòn trong bữa tiệc
            Thương tình mình chẳng có ngày vui!

            Mai dẫu đời xa cách nhiễu nhương
            Sương đêm phủ lạnh chiếu chăn giường
            Hình em vẫn giữ trong tâm khảm
            Tình vẹn tròn như lúc mới vương!

            Thanh Huy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2013 09:56:13 bởi TTH >
            #21
              TTH 04.10.2008 23:05:05 (permalink)
              0
              Về Xứ Lạ

              Mai ra đi đến xứ người
              Xa trời quê cũ, xa thời thanh xuân
              Lên cao thân lượn mây tầng
              Mang theo kỷ niệm lâng lâng ngõ hồn
              Vẫy tay từ giã Saigon
              Chào người chào bạn sau còn gặp nhau
              Chào ngày sung sướng dãi dầu
              Chào căn gác vắng chia đau một thời
              Xứ người ôi lạ xứ người
              Đón tôi xin nở nụ cười với tôi
              Đến đây thương cũ đổi đời
              Chọn miền đất mới làm nơi thâm tình
              Chào anh với những bình minh
              Niềm vui dào dạt tâm tình chia đôi
              Chào người tôi lại chào tôi
              Yêu thương nắng mới vun đời nở hoa
               
              Thanh Huy
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:58:56 bởi TTH >
              #22
                TTH 08.10.2008 01:24:38 (permalink)
                0
                   Tình xa

                Tình lạnh thấm vào tim
                Nổi chìm dòng đời bạc
                Hai đầu thương ngơ ngác
                Đuổi bắt mãi trông tìm

                Em ru tình qua thơ
                Thơ rơi buồn man mác
                Từng lời ca tiếng hát
                Thấm đời anh bơ vơ

                Người yêu xưa mộng mơ
                Nay chỉ là bóng mờ
                Em chìm vào ảo ảnh
                Đáng kiếp anh tôn thờ

                Tình rơi trong vực sâu
                Ta ngỡ như chiêm bao
                Chuyện ngày mai yên ấm
                Chỉ còn đây thương đau

                Gói ghém niềm tâm sự
                Yêu lòng thành lứa đôi
                Gởi người em cô lữ
                Thương mấy cũng xa rồi
                 
                Thanh Huy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:00:04 bởi TTH >
                #23
                  TTH 10.10.2008 06:56:19 (permalink)
                  0
                       Chiều nay

                  Chiều nay lòng gọi tìm em
                  Nắng hiu hắt đổ bên thềm nhớ thương
                  Dẫu quê chớp bể mưa nguồn
                  Hãy yêu mình, sống đẹp tròn ngày mai
                  Quen nhau đêm ngắn tình dài
                  Giọt thương đổ xuống để ai đợi chờ!
                  Yên lòng em nhé nàng thơ
                  Anh ngồi hầu quạt ước mơ cho người
                  Hạ nồng hơi thở lứa đôi
                  Hồn nhiên anh sống một đời trăng sao
                  Cái đêm hôm ấy đêm nào
                  Bài thơ "Từ đó" đón chào người yêu
                  Phải lòng để nhớ xiêu xiêu
                  Nối tơ dệt mộng như yêu ban đầu
                  Không cau tươi chẳng dây trầu
                  Sao tình khắng khít thấm sâu ngõ hồn
                  Bên nhau chào nhé bạn lòng
                  Mộng đời anh đã gởi trong em rồi
                   
                  Thanh Huy
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:01:03 bởi TTH >
                  #24
                    TTH 15.10.2008 12:45:47 (permalink)
                    0
                          Ước gì

                    Ước gì ta trở lại xưa
                    Lời qua tiếng lại sống vừa lòng nhau
                    Phone reo mail gởi nối cầu
                    Dập dìu chân bước hát câu ân tình

                    Ước gì tươi mãi môi xinh
                    Gặp nhau quyến luyến trao tình trăng sao
                    Kêu mình: đầm ấm làm sao!
                    Trên khuyên dưới dạ,ngọt ngào như mơ!

                    Ước gì tình hoá thành thơ
                    Thơ xanh trải mộng tôn thờ dấu yêu
                    Riêng trong lời ý mỹ miều
                    Câu êm câu dịu thấm nhiều nhớ thương

                    Ước gì chung gối chung giường
                    Trở về cổ tích vấn vương đêm ngày
                    Nhìn nhau em đó ta đây
                    Trinh nguyên hoa bướm đắm say men nồng

                    Ước tình thừa có thiếu không
                    Để ta vui chứa chan lòng đầy yêu
                                     Thanh Huy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 04:59:33 bởi TTH >
                    #25
                      TTH 18.10.2008 13:54:51 (permalink)
                      0
                      Đến Xứ Người

                      Mai từ giã quê vui
                      Anh đón mừng em tới
                      Nơi hằng thương mến đợi
                      Tươi sáng buổi đổi đời

                      Lòng chẳng đau khắc khoải
                      Chẳng nghèo khổ ngược xuôi
                      Tiếng xứ người khó nói
                      Sẽ quen dần em ơi

                      Bình yên trên đất mới
                      Xuân nở trong lòng người
                      Hy vọng về xanh lối
                      Đời tươi đẹp muôn nơi

                      Giữa thế giới loài người
                      Không còn xa, tăm tối
                      Rảnh, về thăm nguồn cội
                      Tình trọn vẹn hai nơi

                      Đây không gà gáy sáng
                      Thiếu ve sầu phượng rơi
                      Nhưng thương yêu lai láng
                      Đủ vui sống gởi đời
                          
                      Thanh Huy
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:03:25 bởi TTH >
                      #26
                        TTH 22.10.2008 03:28:11 (permalink)
                        0
                        Em Ơi

                        Thơ sầu giăng mấy nhánh
                        Tình đậm nét suy tư
                        Gió lùa trong đêm vắng
                        Đèn với bóng lắc lư

                        Em ơi đến bao giờ
                        Anh về thăm đất Mẹ
                        Là tình thôi nức nẻ
                        Hết đau khổ mong chờ

                        Phi trường chân đưa đón
                        Ríu rít dấu chim non
                        Mắt cười, hồng đôi má
                        Tình đẹp như trăng tròn

                        Chẳng lẽ vui không còn
                        Lần thăm sẽ héó hon
                        Người em yêu trìu mến
                        Sẽ xa cách mỏi mòn?!

                        Để lòng buồn bơ vơ
                        Bão dông sóng xao bờ
                        Bể dâu đầy nước mắt
                        Yêu chẳng đến bao giờ!

                         Thanh Huy
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:04:45 bởi TTH >
                        #27
                          TTH 23.10.2008 03:58:31 (permalink)
                          0
                            Biết đến bao giờ!

                          Hết rồi em ơi!
                          Yêu thương trong đời
                          Em là cơn gió
                          Bay xa phương trời!

                          Gió để ngậm ngùi
                          Thương thương nhớ nhớ
                          Tình yêu muôn thuở
                          Đã vỡ hai nơi!

                          Xa nhau thật rồi
                          Vui trong hững hờ
                          Tình rơi tăm tối
                          Buồn hoen câu thơ!

                          Thơ đong dang dở
                          Mộng không bến bờ
                          Người theo duyên mới
                          Kẻ ngồi ngẩn ngơ!

                          Biết đến bao giờ
                          Quên em quên em
                          Để đời bớt khổ
                          Để tình dịu êm!

                            Thanh Huy
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 07:04:10 bởi TTH >
                          #28
                            TTH 30.10.2008 11:15:40 (permalink)
                            0
                                   Ngày đi

                            Trời xanh nắng đẹp mơ màng
                            Vi vu gió thổi dịu dàng quê ta
                            Em đi nhẹ bước đường xa
                            Anh vui chờ đợi tình ta với mình!

                            Hát đi em khúc ân tình
                            Ngân nga say đắm giữ mình tròn thương
                            Ngày mai đời sẽ ngát hương
                            Tình yêu hoa gấm trải đường em đi...

                            Nhìn về quê Mẹ nhiều khi
                            Đường quen trông đợi người đi phương trời
                            Thân thương kỷ niệm không rời
                            Saigon yêu dấu, buồn ơi! Vẫy chào!

                            Thôi lên xe đón chuyến tàu
                            Nối gần thế giới xanh màu nước non
                            Có niềm hy vọng nào hơn
                            Tương lai tươi sáng, tâm hồn có đôi?!

                                           Thanh Huy
                            #29
                              TTH 31.10.2008 12:47:48 (permalink)
                              0
                                    Say

                              Cùng anh vui chén say em
                              Say cho ngất ngưỡng tình bên phiến sầu
                              Mặc mai trôi nổi về đâu
                              Thương người, hình bóng giữ sâu trong lòng!
                              Đời không đẹp, mộng chẳng chung
                              Ly sầu ta nhắp trong cùng tình thương
                              Rồi ly chót cho đôi đường
                              Mang mang nỗi khổ theo cùng lối đi...
                              Hết say ta chẳng nhớ gì
                              Tình còn sót lại là si với người
                              Quặn lòng buồn lắm người ơi!
                              Nghe ray rức cả một đời vì em!

                                            Thanh Huy
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 36 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 526 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9