Tình em
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 36 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 526 bài trong đề mục
TTH 01.11.2008 11:33:50 (permalink)
0
    Weekend

Đã đến Weekend rồi
Tìm em tìm không thấy
Saigon phồn hoa ấy
Lôi cuốn bóng em tôi!
Đường đông rợp xe người
Phố xá tình đưa lối
Nơi nào có em đến
Nơi đó chắc nhiều vui!
Em cười tươi như sáo
Áo dài trắng mơ màng
Hoà mình trong huyên náo
Lôi cuốn lắm anh chàng! 
Trái tim hiền dịu đẹp
Trong sáng như trăng rằm
Thơ tình buông khép nép
Vương nỗi nhớ xa xăm!
Nói đi em một lời
Lời thật để chia vui
Dù tình trong lưỡng lự
Tim dành cho ai rồi?

        Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 04:45:17 bởi TTH >
#31
    TTH 02.11.2008 05:51:25 (permalink)
    0
    Người Ơi

    Người đi đâu xưa rày
    Sao tìm hoài không thấy
    Tìm suốt ngày tháng dài
    Tìm trong mưa bụi bay

    Em biết tôi khổ buồn
    Thương em nhiều lắm không
    Nếu tìm em không gặp
    Sẽ chết điếng cả lòng

    Chết tình yêu trong trắng
    Hết hy vọng đợi mong
    Ý nghĩa đời cay đắng
    Tình còn con số không

    Sáng không em mưa giăng
    Đêm bóng hình đè nặng
    Giọt bên ngoài rưng rưng
    Thương trong lòng sâu lắng

    Bảy tháng tình em ơi
    Chứa bao kỷ niệm đời
    Trông một ngày được gặp
    Sao vẫn hoài xa xôi

     Thanh Huy

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:09:16 bởi TTH >
    #32
      TTH 04.11.2008 12:49:56 (permalink)
      0
      Tình Muôn Thuở

      Cái tình yêu muôn thuở
      Dang dở bởi vì đâu
      Để đời luôn đau khổ
      Chôn chặt trong hố sâu

      Ngày nào yêu ngất ngây
      Sao quay mặt để sầu
      Tình quấn quýt thuở ấy
      Còn đây là chiêm bao

      Bén nhọn như mũi dao
      Đâm tim hồng chảy máu
      Để dấu vết thương đau
      Xoá sạch nghĩa tình đầu

      Bao giờ hết yêu đương
      Hết vực sâu trái ngang
      Đời hết nợ đau thương
      Hết rẽ chia đôi đàng

      Chẳng lạnh từng đông sang
      Thương tiếc chuyện đá vàng
      Buồn theo từng ảo vọng
      Yêu rơi trong phũ phàng

      Tình nồng bao năm tháng
      Giờ cũng hoá xa xăm
      Yêu thương cho nhau lắm
      Cuối, cũng nghe xốn xang

      Thanh Huy
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:12:45 bởi TTH >
      #33
        TTH 07.11.2008 13:46:00 (permalink)
        0
             Thôi em

        Thôi em đừng nhắc tương lai
        Chỉ là dĩ vãng của hai lỡ thì
        Chút tình em giữ làm chi
        Cho lòng vương vấn sầu bi bần thần
        Thôi em ly rượu chưa nâng
        Có đâu nói nghĩa tình gần tình xa
        Mặn mà thương lắm đôi ta
        Chỉ cơn gió thoảng thoáng qua đời người
        Thôi em tình đẹp hai nơi
        Tròn vuông bánh vẽ giữa trời hư vô
        Đêm ngày tên họ điểm tô
        Xinh hồng má phấn để chờ đợi ai
        Lạnh nay ngõ vắng đường dài
        Chân đi nằng nặng nhớ hoài người dưng
        Một tình bỏ lại sau lưng
        Lờn vờn trước mặt đau thương vô cùng

        Thanh Huy
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:14:54 bởi TTH >
        #34
          TTH 09.11.2008 06:09:46 (permalink)
          0
             Ngày chủ nhật

          Hôm nay ngày chủ nhật
          Đường yên lặng không người
          Cây đứng buồn im phắc
          Sông vắng bóng đò trôi

          Trời đông không mây giăng
          Chim lạnh còn ngủ rán
          Sót vài lá vàng bay
          Khơi chuyện tình sầu lắng

          Yêu ngày xưa đằm thắm
          Dịu dàng như cơn say
          Em đi mờ cánh nhạn
          Để tình rơi chua cay

          Nắng ngoài lên háo hức
          Chẳng ấm đủ lòng côi
          Người ngược xuôi đông đúc
          Mà em tôi đâu rồi

          Chủ nhật sầu vời vợi
          Thương nhớ gởi một nơi
          Còn đâu ngày tháng đợi
          Em ơi và tình ơi

           Thanh Huy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:17:01 bởi TTH >
          #35
            TTH 09.11.2008 23:28:08 (permalink)
            0
            Tìm Lại Tình Xưa

            Trên đường vắng bóng người đi khập khểnh
            Bước nôn nao mong gặp lại người thương
            Thương bao năm thời chung lớp chung trường
            Tình không trọn vấn vương đành cô độc
            Như đêm gặp của hai vì sao lạc
            Nói gì đây kỷ niệm thuở xa xưa
            Vô vọng giữa những mảnh đời chua chát
            Ngồi lại nhau thương tiếc cũng bằng thừa
            Bóng thời gian chẳng dừng lại bao giờ
            Mỗi già cỗi bơ vơ đang rên rĩ
            Mây tan hợp bụi mưa sầu mộng mị
            Cuối trông chờ ai đếm bước phân ly
            Đâu người yêu tóc mượt thuở xuân thì
            Câu thề thốt khắc ghi trong trang vở
            Tình dĩ vãng xốn xang đời sóng vỗ
            Hồn tìm hồn duyên kiếp lạc bơ vơ
            Đâu tiếng lòng ngây dại của ngày thơ
            Ngày cay đắng thẫn thờ ray rức lắm
            Mắt hoen buồn tay gầy thương vuốt mặt
            Thế gian ơi! Lệ nhỏ mấy cho vừa

            Thanh Huy



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:21:27 bởi TTH >
            #36
              TTH 12.11.2008 13:00:53 (permalink)
              0
              Chút Tình

              Nhìn ráng trời vàng ửng cuối tây
              Em tôi đã thức, nắng lên ngày
              Mây trôi lãng đãng nhiều tâm sự
              Nơi đó có còn mưa gió bay

              Nghĩ đến một ngày xa cách nhau
              Thời gian chia hút những con tàu
              Phân ly mình sẽ về đâu nhỉ
              Em có bao giờ nghe nhói đau

              ÔI đời chẳng tồn tại đâu em
              Đến để vui trao tiếng dịu mềm
              Nghe mối tình trong dòng máu chảy
              Nỗi niềm thương nhớ chẳng sao quên

              Anh vẫn cố làm thơ gởi em
              Gởi thương mãi dẫu mộng là đêm
              Ảo huyền trong tiếng yêu ngăn cách
              Hãy giữ cho nhau một chút tình

               Thanh Huy

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:23:20 bởi TTH >
              #37
                TTH 16.11.2008 13:01:19 (permalink)
                0
                Yêu Em

                Đông lạnh về muôn lối
                Chim kêu bạn cuối trời
                Đêm giăng sầu tăm tối
                Chong đèn nhớ xa xôi

                Đến rồi quen có đôi
                Thương tiếng nói câu cười
                Bao đông tàn thu úa
                Tình chẳng nản phai phôi

                Em đi qua đời tôi
                Nhiều buồn vui để lại
                Gặp vòng tay siết mãi
                Xa thấy vắng rã rời

                Phải yêu em thật chăng
                Tình đẹp như trăng rằm
                Đầy trang thơ lời mộng
                Tròn ý nghĩa trăm năm

                Chắc em cũng yên tâm
                Có người anh quý mến
                Mai gặp tình đong đếm
                Bằng nụ hôn ấm nồng

                Bằng tất cả hoài mong
                Tình biển sông thương nhớ
                Phải yêu là duyên nợ
                Xa mặt chẳng cách lòng

                Thanh Huy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:25:00 bởi TTH >
                #38
                  TTH 18.11.2008 14:54:36 (permalink)
                  0
                  Đến Đây Em

                  Em ơi ở đó có gì vui
                  Anh sống nơi đây mãi nhớ người
                  Ngày đợi tháng chờ đời vẫn đẹp
                  Bình yên no đủ ngó mây trời

                  Em ở quê mình thương nhớ ai
                  Khó khăn đêm cứ thở than dài
                  Số nghèo xin hãy vui cười đón
                  Ngọn gió Xuân về dệt mối mai

                  Đây yên êm ấm đủ chăn mùng
                  Chỉ thiếu em là đau khổ chung
                  Em hãy qua đây đùa nắng mới
                  Bên nhau hạnh phúc tự do cùng

                  Chẳng ai lên mặt đè ai bẹp
                  Chẳng có giàu khinh kẻ khốn cùng
                  Nhìn khắp không người nghèo mạt rệp
                  Thường dân có thể cũng anh hùng

                  Thắp sáng tươi đời chẳng sợ chi
                  Không tin em thử một lần đi
                  Đây quê vẫn nở chùm khế ngọt
                  Hy vọng tràn đầy như lúc đi

                  Thanh Huy
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:29:54 bởi TTH >
                  #39
                    TTH 23.11.2008 08:38:38 (permalink)
                    0
                    Tình Buồn

                    Lạ quen biết rồi yêu
                    Vương vấn nhớ thương nhiêu
                    Tình âm thầm theo đuổi
                    Vẫn mờ xa cô liêu

                    Mơ ước không thành đôi
                    Thơ yêu viết nhiều lời
                    Đời song song không gặp
                    Đau khổ lắm người ơi

                    Lang thang gọi tên em
                    Đầu sông đến cuối biển
                    Tình bay tình chắp cánh
                    Nhớ biết đâu mà tìm

                    Đêm ru mình chiếc gối
                    Ngày nhìn mây khói trôi
                    Bao đông tàn thu úa
                    Tình lạnh biệt tăm hơi

                    Hình chìm trong đáy cốc
                    Bóng mờ bay lưng trời
                    Đời hư vô tăm tối
                    Tình còn chiêm bao thôi

                    Câu thơ đầy kỷ niệm
                    Mái tóc thề buông lơi
                    Thời mộng mơ âu yếm
                    Xin trả lại cho người

                    Thanh Huy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:32:01 bởi TTH >
                    #40
                      TTH 24.11.2008 13:58:10 (permalink)
                      0
                      Gởi Em

                      Trau chuốc tình em trên giấy trắng
                      Gởi về đất Mẹ trọn lòng thương
                      Thương em lận đận bao mưa nắng
                      Nhớ kẻ tha phương nhuốm bụi đường

                      Tình nghĩa vuông tròn ta có đau
                      Không gần để nhớ gọi tên nhau
                      "Ngày về", ờ hở, anh hò hẹn
                      Vuốt mặt thời gian nhỏ lệ sầu

                      Đừng bảo sao anh chẳng thật lời
                      Sợ em nghi ngại chán chường thôi
                      Người tình không thể đem sung sướng
                      Che chở em vui giữa cuộc đời

                      Mới vừa phone gọi nhớ thương em
                      Lạnh giữa màng sương một mối tình
                      Lắm kẻ nghi ngờ nên khẽ nói
                      Thôi đành im lặng đợi nghe em

                      Em ơi lời nói phát từ tim
                      Dẫu khổ long đong vẫn cố tìm
                      Gặp gỡ nhau dầu trong phút chốc
                      Cũng tròn mộng giữa chốn thần tiên

                       Thanh Huy

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:35:59 bởi TTH >
                      #41
                        TTH 30.11.2008 08:38:24 (permalink)
                        0
                                  Tình xa

                        Giữa mình như có tường ngăn
                        Tâm tư sầu lắng, trở trăn chuyện đời
                        Bao giờ có được ngày vui
                        Thắp trăng sao sáng hai nơi mặn nồng?

                        Tình xa nghe lạnh như đông
                        Hẹn ngày Xuân gặp, lại không trở về
                        Hoa tươi, pháo đỏ tái tê
                        Ta hoài hai ngã, não nề tóc tơ

                        Chào em trên Net, trong thơ
                        Tiếng buồn u ẩn như mơ héo tàn
                        Tìm em giữa chốn hồng hoang
                        Bóng đời nghiêng ngã, ngút ngàn bể dâu...

                        Tương lai em sẽ về đâu
                        Cho anh gởi lại tình sâu lỡ làng
                        Những ngày nắng mới vừa sang
                        Đã thành kỷ niệm, chứa chan lệ sầu!

                                             Thanh Huy
                        #42
                          TTH 02.12.2008 08:38:45 (permalink)
                          0
                                     Đêm Đông

                          Đèn soi mờ loáng sương đêm
                          Xe không qua lại, cây im đứng sầu
                          Đông tàn, người vắng, cảnh đau
                          Nhìn về đất Mẹ buồn nao nao lòng
                          Xa quê lạnh đã nhiều Xuân
                          Mối tình mới chớm đượm bâng khuâng chờ
                          Chờ người đến dệt ước mơ
                          Bao giờ có dịp nối tơ, hơ chiều!
                          Thơ yêu qua lại chắt chiu
                          Vui buồn kỷ niệm chứa nhiều bão dông
                          Yêu thương có cách ngăn sông
                          Có sầu lữ thứ, có lòng cô đơn
                          Nhìn trời Tây thấp, mù sương
                          Gọi em mây phủ, mưa tuông trắng màu
                          Tình theo ngày tháng hư hao
                          Cuốn theo chiều gió, chôn vào mồ hoang

                                                   Thanh Huy

                          #43
                            TTH 08.12.2008 13:18:59 (permalink)
                            0
                            Sáng Nơi Nầy

                            Sáng nơi nầy buồn lành lạnh mưa rơi
                            Mây giăng giăng sương phủ kín chân trời
                            Đường ra phố không em đường hoang vắng
                            Vắng một người vắng cả giấc mơ vui
                            Mỗi ngày xa nuối tiếc nhớ bùi ngùi
                            Thui thủi sống thiếu người thương kẻ hỏi
                            Anh đâu dám đèo bòng gì em phải
                            Lo tủi thân ngại chẳng nói nên lời
                            Để đau thương vây kín mộng đôi nơi
                            Đông giá lạnh đông dâng sầu muôn lối
                            Đời hiu hắt đời rơi vào tăm tối
                            Đêm đen buồn phủ kiếp sống chơi vơi
                            Lạnh lùng không em chẳng có ngày vui
                            Xuân sẽ đến đón tình rơi hấp hối
                            Xuân có biết em tôi buồn hờn dỗi
                            Để Xuân và tình tôi khổ khôn nguôi
                            Gõ mail phone gọi chẳng đáp lời
                            Em lại trách thương ai không nhắn gởi
                            Thương rót tận đáy hồn nghe nặng bởi
                            Một chữ tình quên sao đặng em ơi

                            Thanh Huy
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:41:47 bởi TTH >
                            #44
                              TTH 09.12.2008 14:07:23 (permalink)
                              0
                              Tình Đi

                              Ngồi mình trong đêm vắng
                              Nghe lặng buồn mưa rơi
                              Thấm niềm yêu sâu lắng
                              Chua xót đổ trong đời

                              Đêm dài nhìn xa xăm
                              Bóng chìm trong cơn men
                              Tình đi tình hoang vắng
                              Sầu dâng đầy gối chăn

                              Thương hoài thời ân ái
                              Nuối tiếc thuở bướm hoa
                              Đắm say lòng nhớ mãi
                              Tình em với quê nhà

                              Thời gian trôi trôi mau
                              Luỵ tình nào ai thấu
                              Se sắt màu kỷ niệm
                              Thương có được gì đâu

                               Thanh Huy
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 07:43:37 bởi TTH >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 36 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 526 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9