Tình em
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 36 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 526 bài trong đề mục
phamthicucvang 21.02.2009 07:33:21 (permalink)
0
Thấy TTH có nhiều thơ lục bát buồn , xin phép cho CV góp một bài nhe.

Thương con cá lội ngược dòng

Nửa đêm bật dậy nhiếc trời
cớ sao thi vị trò chơi vợ chồng
thả quăng con cá đầu sông
tìm đâu trong đục chậu nồng neo thân
ôi đôi mắt cá trong ngần
trái yêu ngủ sắc bao lần ngắm qua
tung tăng hớp bóng đèn hoa
lung linh vẫy gọi mồi ta vào tròng
yêu si cuồng lội ngược dòng
tròng vào cổ nõn chiếc gông vô hình
tưởng nghĩa nặng ngỡ sâu tình
thương thân cá nhỏ oằn mình giữa giông

#76
    TTH 21.02.2009 10:30:45 (permalink)
    0

    Trích đoạn: phamthicucvang

    Thấy TTH có nhiều thơ lục bát buồn , xin phép cho CV góp một bài nhe.

    Thương con cá lội ngược dòng

    Nửa đêm bật dậy nhiếc trời
    cớ sao thi vị trò chơi vợ chồng
    thả quăng con cá đầu sông
    tìm đâu trong đục chậu nồng neo thân
    ôi đôi mắt cá trong ngần
    trái yêu ngủ sắc bao lần ngắm qua
    tung tăng hớp bóng đèn hoa
    lung linh vẫy gọi mồi ta vào tròng
    yêu si cuồng lội ngược dòng
    tròng vào cổ nõn chiếc gông vô hình
    tưởng nghĩa nặng ngỡ sâu tình
    thương thân cá nhỏ oằn mình giữa giông



            Chào Cúc Vàng

    Lâu năm đã mến Cúc Vàng
    Nở trang Trinh Nữ,  nở vàng mộng mơ
    Gặp đây gặp giữa tình cờ
    Bóng hình đã thấy, nhạc thơ xem rồi
    Cúc Vàng có lắm bạn vui
    Có người không biết, có người tôi quen
    Ngỡ ngàng chẳng biết làm răng
    Xin chào đón để...làm quen với người
    Chẳng màng cá lội ngược xuôi
    Tình thơ vẫn đẹp, ý lời vẫn hay
    Ta vui dệt mộng đêm ngày
    Dẫu là mộng ảo vẫn say sưa đời
    Phải không Nàng Cúc Vàng ơi!

                         Thanh Huy
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 13:54:58 bởi TTH >
    #77
      phamthicucvang 21.02.2009 12:06:05 (permalink)
      0
      Cám ơn người biết cúc vàng
      cám ơn dù có muộn màng đề thơ
      cám ơn mọi sự tình cờ
      vườn thơ lục bát đón chờ dấu hoa.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 12:28:19 bởi phamthicucvang >
      #78
        TTH 22.02.2009 15:06:45 (permalink)
        0
        Lời Tâm Sự Với Chim

        Mỗi đêm hai đứa mình
        Ở chung phòng tâm sự
        Chim nhìn ta lặng thinh
        Ta sầu đời lữ thứ

        Đêm chim buồn hay không
        Riêng hai trong phòng trống
        Người bỏ ta chờ trông
        Ai thương cho lạnh lòng

        Lòng cô đơn muốn nói
        Chim lặng lẽ thế ư
        Có hiểu đời sương khói
        Đau khổ giữa thực hư

        Tình mới vừa chớm mộng
        Người bỏ ta đi rồi
        Gặp nhau đời khác giống
        Có hiểu thương đơn côi

        Tình vắng giữa đất người
        Nghe buồn lắm chim ơi
        Ngỡ ngàng giăng lệ tủi
        Phụ bạc trắng như vôi

        Thôi vẫy chào chim nhé
        Vì mai ta đi rồi
        Chim có buồn đơn lẻ
        Ta cũng chẳng gì vui

        Thanh Huy

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 12:07:03 bởi TTH >
        #79
          TTH 24.02.2009 13:22:51 (permalink)
          0
          Đau

          Giọt cà phê ấm len môi
          Đưa tôi nghĩ đến tình tôi với người
          Tháng Ba gặp gỡ hai nơi
          Tháng Ba yêu dấu ngõ lời bài thơ
          Bài thơ "Từ đó" xanh mơ
          Bóng hình in đậm bến bờ yêu thương
          Để rồi tình chặt vấn vương
          Đêm mưa ngày gió tôi tương tư người
          Xuân đầu xa cũng Xuân vui
          Tình nương theo gió tỏ lời đắm say
          Thời gian đếm rõ đầu tay
          Bao thương mấy viết tình ngây ngất tình
          Yên lòng tình giữ trong tim
          Sao em từ chối để mình phân ly
          Đành vui mới bỏ trước đi
          Trăm năm hạnh phúc còn gì đâu em

          Thanh Huy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 12:10:15 bởi TTH >
          #80
            TTH 14.03.2009 01:01:43 (permalink)
            0
            Ngày Mới Quen

            Từ ngày mình mới quen nhau
            Phone reo mail gởi ngọt ngào gọi tên
            Đêm đêm thức tưởng nhớ em
            Chữ tròn mực tím say bên dáng thờ

            Một năm tình đẹp như mơ
            Rồi mail phone vắng, rồi thơ thưa dần
            Thương nhau còn giữ trong lòng
            Hay phai nhạt giữa bão dông lối đời

            Nắng hồng Phượng đỏ Hạ ơi
            Ve ba tháng cứ kêu lời đớn đau
            Mai xa người rẽ chuyến tàu
            Đi về vô định còn đâu ân tình

            Ngồi buồn đọc lại thư xanh
            Ôm tà áo trắng riêng mình đam mê
            Lớp xưa trường cũ não nề
            Ngói rêu tường mốc tái tê một thời

            Trăm năm bến cũ đò trôi
            Bao giờ cập bến gặp người tôi thương

            Thanh Huy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 12:13:37 bởi TTH >
            #81
              TTH 18.03.2009 02:33:30 (permalink)
              0
              Còn Chi Em

              Thôi còn chi nữa em ơi
              Cuộc tình đã nhạt bên đời quạnh hiu
              Ra đi phận héo tuổi chiều
              Thiên đường đổ vỡ buồn theo tháng ngày
              Từng quen chưa nắm bàn tay
              Giờ đây u ám thấm cay đắng nhiều
              Em ơi đời có bao nhiêu
              Để mình còn dịp kể điều đau thương
              Trăm năm chẳng có tình cùng
              Ôm thương giữ nhớ như khùng như điên
              Đời chia rẽ phận quên tên
              Mắt môi nồng dịu nỡ đem trao người
              Sầu tương tư chỉ mình tôi
              Yêu nhau khổ, ngẩn ngơ đời vì nhau
              Người em áo trắng về đâu
              Để lòng kẻ nhớ đậm màu phong ba
              Tình em ấm của người ta
              Tôi thành kẻ lạ tiếc tà áo quen
              Rượu tình chưa uống mà khen
              Em vui có bạn như trăng đêm rằm

              Thanh Huy


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 12:17:03 bởi TTH >
              #82
                TTH 20.03.2009 10:52:49 (permalink)
                0
                       Tình xa

                Nhâm nhi cà phê ấm
                Chẳng ấm được tình đông
                Nằm mình chong đêm vắng
                Thương em xót xa lòng

                Tình xa tình bâng khuâng
                Ai biết thương chờ mong
                Từng bước trong sương gió
                Ai hiểu đời long đong!

                Mai xa rời em gái
                Sương trắng phủ lạnh lùng
                Tình ngày xưa khờ dại
                Lấm bụi mờ rưng rưng

                Quê đây em đâu rồi
                Có thấu lòng bão nổi
                Tình sầu như lá rơi
                Tủi phận đời đơn côi!

                            Thanh Huy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 01:32:24 bởi TTH >
                #83
                  phamthicucvang 21.03.2009 07:10:22 (permalink)
                  0
                  Lỗi nhịp

                  Ta lại yêu như đã từng yêu
                  và buồn như ta đã từng buồn
                  sao yêu và buồn cứ đi đôi
                  như mái tóc rẽ ngôi phải - trái?
                  cớ gì trời sinh ra trai gái
                  bày đặt chi cái luật âm dương
                  để gặp nhau lòng nhớ lòng thương
                  rồi u uẩn vương hồn lưu lạc
                  tình yêu luôn làm ta man mác
                  ngóng chờ trông như thuở ban đầu
                  ngày dài , đêm lưu luyến thêm sâu
                  đốt nỗi nhớ ôm vần thơ nuối tiếc
                  bài viết xưa khóc tình tĩên biệt
                  sợ cách xa vẫn phải chia ly
                  trách trời xanh cay nghiệt làm gì
                  để yêu chỉ được buồn suốt kiếp

                  Bài ca yêu ta luôn lỗi nhịp
                  lời thơ buồn khóc mộng vỡ, người ơi !
                  #84
                    TTH 21.03.2009 12:52:44 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: phamthicucvang

                    Lỗi nhịp

                    Ta lại yêu như đã từng yêu
                    và buồn như ta đã từng buồn
                    sao yêu và buồn cứ đi đôi
                    như mái tóc rẽ ngôi phải - trái?
                    cớ gì trời sinh ra trai gái
                    bày đặt chi cái luật âm dương
                    để gặp nhau lòng nhớ lòng thương
                    rồi u uẩn vương hồn lưu lạc
                    tình yêu luôn làm ta man mác
                    ngóng chờ trông như thuở ban đầu
                    ngày dài , đêm lưu luyến thêm sâu
                    đốt nỗi nhớ ôm vần thơ nuối tiếc
                    bài viết xưa khóc tình tĩên biệt
                    sợ cách xa vẫn phải chia ly
                    trách trời xanh cay nghiệt làm gì
                    để yêu chỉ được buồn suốt kiếp

                    Bài ca yêu ta luôn lỗi nhịp
                    lời thơ buồn khóc mộng vỡ, người ơi !



                    Để buồn riêng chỉ mình tôi
                    Ôm tình Lỗi-nhịp giữa đời lanh thang
                    Cám ơn Phạm-thị-Cúc-Vàng
                    Bài thơ ân ái chứa chan nghĩa tình
                    Tình buồn, cay đắng mông mênh
                    Lỡ thương lỡ nhớ, sao yên hỡi người
                    Hỡi người tôi nhớ thương ơi!
                    Có nghe tiếng khóc giữa đời hư vô
                    Ôm sầu suốt kiếp làm thơ
                    Tôn em hoàng hậu bến bờ mộng yêu
                    Yêu em chấp nhận khổ nhiều
                    Để tình Lỗi-nhịp buồn theo tháng ngày
                    Em giờ vui, biết tôi đây
                    Thẩn thơ đời chứa tình đầy đớn đau!

                                               Thanh Huy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 21:46:04 bởi TTH >
                    #85
                      phamthicucvang 21.03.2009 23:10:23 (permalink)
                      0
                      TTH ơi ,
                      CV họ Phạm mà.
                      phamthicucvang.
                      #86
                        TTH 22.03.2009 02:00:13 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: phamthicucvang

                        TTH ơi ,
                        CV họ Phạm mà.
                        phamthicucvang.

                        Sorry người đẹp Cúc Vàng
                        Từ nay tôi nhớ rõ ràng họ tên
                                                   TTH
                        #87
                          TTH 26.03.2009 12:20:10 (permalink)
                          0
                                        Tình đau

                          Bước đi bước ở bâng khuâng
                          Tình chia hai ngã lối gần lối xa
                          Lạnh lùng tình giữa phong ba
                          Đâu xuân hoa nở đâu là thu rơi
                          Giữa trời lá rụng chơi vơi
                          Tình bay theo gió để đời nhớ nhau
                          Không gian vang tiếng hụ tàu
                          Ga chiều khói trắng thả sầu ly tan
                          Nhớ thương tàu bến hai đàng
                          Có còn vẹn nghĩa đá vàng trước sau
                          Hay tình giữ mãi niềm đau
                          Trong lòng lữ thứ nỗi sầu cô đơn!

                                                    Thanh Huy
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 01:03:16 bởi TTH >
                          #88
                            TTH 01.04.2009 13:21:38 (permalink)
                            0
                            Tình Buồn

                            Sân ga hoang vắng buồn hiu hắt
                            Người tiễn người đi luống dỗi hờn
                            Trời thấp mây mù giăng tím ngắt
                            Cảnh nào bi đát xót xa hơn

                            Thời gian chẳng đứng để lòng vui
                            Gần gủi bên em được nói cười
                            Ôm ấp bóng hình yêu trong trắng
                            Của ngày tháng đẹp tuổi đôi mươi

                            Yêu chưa lần đến trọn bao giờ
                            Chẳng phải cách lòng nhạt ước mơ
                            Có phải tình đầy đau khổ luỵ
                            Lỡ làng vây kín những vần thơ

                            Ngang trái chi đời xuôi gặp nhau
                            Ôm hoài ảo ảnh mộng thương đau
                            Tình vùi, chắp cánh bay xa mãi
                            Người đứng bơ vơ đợi chuyến tàu

                            Chuyến tàu tách bến dạt về đâu
                            Có hiểu đây tình thấm bể dâu
                            Vời vợi nhớ người xa tít đó
                            Trăm năm lòng nhuộm mối thương sầu

                            Thanh Huy
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 12:20:38 bởi TTH >
                            #89
                              TTH 07.04.2009 13:37:11 (permalink)
                              0
                                         Tình đời

                              Loáng thoáng mưa bay giữa chợ đời
                              Ngồi nhìn thương nhớ mộng mơ rơi
                              Rơi trong sương phủ trời u ám
                              Rớt giữa mây che đất ngậm ngùi
                              Ôm ấp tình thêm buồn não nuột
                              Ước mơ đời lắm khổ chơi vơi
                              Bên tai còn vọng lời âu yếm
                              Sao vội quên đi hẹn ước lời!

                                                   Thanh Huy
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 36 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 526 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9