Tình em
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 36 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 526 bài trong đề mục
Cô Bé yuri 08.07.2009 15:58:54 (permalink)
0
Thăm Anh
 
em ghé thăm anh , chẳng có gì để tặng
chỉ bài thơ... dang dở viết chưa tròn
đành gửi anh như gửi một tấm lòng
với câu chúc cầu mong anh hạnh phúc
 
em ghé thăm anh , như thăm miền ký ức
có ngày xưa nghịch ngợm ghé đùa trêu
viết vẩn vơ chọc phá biết bao điều
anh không giận còn bật cười chọc lại
 
em nhớ lắm những ngày còn mới đấy !
có xa đâu sao chẳng nhắc bao giờ?
để bây giờ thơ đã vắng vần thơ
hồn cũng vậy , cứ buồn thiêu vô cớ !
 
ghé thăm anh , nhưng chẳng gì để tỏ
đành lửng lơ bỏ một nửa câu thơ.... 
 
Cô Bé yuri
TTH 09.07.2009 12:52:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Thăm Anh
 
em ghé thăm anh , chẳng có gì để tặng
chỉ bài thơ... dang dở viết chưa tròn
đành gửi anh như gửi một tấm lòng
với câu chúc cầu mong anh hạnh phúc
 
em ghé thăm anh , như thăm miền ký ức
có ngày xưa nghịch ngợm ghé đùa trêu
viết vẩn vơ chọc phá biết bao điều
anh không giận còn bật cười chọc lại
 
em nhớ lắm những ngày còn mới đấy !
có xa đâu sao chẳng nhắc bao giờ?
để bây giờ thơ đã vắng vần thơ
hồn cũng vậy , cứ buồn thiêu vô cớ !
 
ghé thăm anh , nhưng chẳng gì để tỏ
đành lửng lơ bỏ một nửa câu thơ.... 
 
Cô Bé yuri


            THƠ GỞI BÉ

Bé ơi Bé ở nơi đâu
Có nghe anh nói chút sầu tình anh
Tình anh như lá lìa cành
Như chim bị ná như chanh trộn gừng
Chua cay lòng dạ rưng rưng
Nhìn quanh ngó quẩn người dưng đâu rồi
Một năm đủ hiểu lứa đôi
Mối tình trộn đắng thêm vôi não lòng
Saigon người có thường không
Nơi quê Bé có long đong cuộc tình
Ba nơi ba lối lênh đênh
Mượn câu thơ viết cho mình được vui
Gặp người Bé nói dùm tôi
Vẫn tôi nhớ mộng xanh tươi thuở nào
Mới đây mới đó còn đâu
Tình tôi gầy guộc chứa bao nỗi sầu
Ngày mai đời dẫu thế nào
Tôi xin chúc Bé vạn câu yên lành

                       Thanh Huy
TTH 11.07.2009 09:07:57 (permalink)
0
Đường Về Kỷ Niệm

Xa quê đời lạ chẳng quen ai
Nhớ biển sông xanh cát trắng dài
Căn nhà lá nhỏ xiêu xiêu mái
Mẹ ngồi nhen lửa nấu nồi khoai

Thơ ấu về đây ray rức tôi
Tiếc thời đi học cặp kề đôi
Với cô bạn gái tình chung lối
Hứa hẹn mai xây giấc mộng đời

Giờ Mẹ mất đời em nổi trôi
Làng quê lạ phố mọc thay đồi
Nhà cao chen chúc tên đường đổi
Đâu vàng son thuở cố nhân ơi

Trời cao đất rộng núi xanh lơ
Sân trường áo trắng nón bài thơ
Bức tranh thuỷ mạc về trong nhớ
Ai hoạ dùm tôi cảnh ước mơ

Ai nhặt dùm tôi năm tháng vui
Tình yêu lạc giữ bể dâu đời
Quắc quay kỷ niệm thời chăn gối
Gió cuốn tàn phai giữa xứ người

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 12:42:41 bởi TTH >
TTH 11.07.2009 13:48:18 (permalink)
0
Trả Em

Trả em hai chữ tình yêu
Chăn êm nệm ấm tơ điều buộc nhau
Sánh duyên mâm gỗ trầu cau
Câu thơ lời hẹn thề sâu đá vàng

Trả em tình nghĩa đa đoan
Đêm mơ ngày tưởng bàng hoàng vào ra
Phố phường đông đúc người ta
Saigon hoa lệ phong ba ngập đầy

Trả em tình muộn chua cay
Trời mưa trở gió đêm ngày hắt hơi
Mưa rơi gác nhỏ chơi vơi
Phone không mail lạnh lối đời ngổn ngang

Trả dư thiếu mối tình sang
Nhạc buồn rung động ngân vang tiếng lòng
Tình sâu nghĩa nặng long đong
Dứt dây ngoảnh mặt cho lòng người vui

Lời thơ câu nói tiếng cười
Mối tình mọc rễ trong đời bơ vơ
Trả cho hết đến bao giờ
Thấy bình an chẳng ước mơ vì người

Biết người hạnh phúc tôi vui
Khi xa còn giữ nụ cười trước sau
Dẫu rằng trả hết tôi đau
Còn hơn quằn quại nhớ nhau âm thầm

 Thanh Huy






<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 12:45:01 bởi TTH >
TTH 12.07.2009 10:00:52 (permalink)
0
Xa Rồi

Cắn bút viết vần thơ
Nói lên tình thương nhớ
Chữ lời bay vụn vỡ
Lặng riêng lòng bơ vơ

Sáng uống cà phê ấm
Xoa dịu đau âm thầm
Từng giọt sầu ảm đạm
Chảy vào tim lạnh căm

Đi quẩn quanh đường lạ
Phố người đông lại qua
Chiều về trong hối hả
Không em mắt lệ nhoà

Nhớ chi hỡi lòng tôi
Quên bao vui đón mời
Rước sầu giăng giăng lối
Giữa đêm đau không lời

Sao người đi để lại
Tình trong tôi tê tái
Bóng hình ôm âp mãi
Lời thơ thương nhớ ai

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 12:46:32 bởi TTH >
TTH 14.07.2009 06:27:56 (permalink)
0
            ĐÊM BUỒN!

Đêm nay buồn lắm người ơi!
Cánh thư viết thấm đầy vơi giọt sầu
Tình buồn không biết vì đâu
Hay là nhớ thuở ban đầu dễ thương
Hai ta cùng lớp chung trường
Bao năm sách vỏ yêu đương thắm màu
Nếu trời có giọt mưa Ngâu
Sao rơi ướt đẫm mái đầu tuổi xanh
Ước mơ thành lạ mỏng manh
Thương yêu còn lại như mành chỉ vương
Xa quê đời khổ đoạn trường
Tình đi biền biệt biết phương nào tìm
Tìm người như thể tìm chim
Trăm thương ngàn nhớ biết tìm được nhau
Hay là gặp chỉ khổ đau
Sầu giăng mái tóc hoen màu tím tơ
Hay yêu là nỗi dại khờ
Giữ không nói được đem thơ vào hồn
Tiếng lòng rơi khóc nỉ non
Mối tình câm lặng héo hon giữa dòng!

                        Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 02:14:12 bởi TTH >
TTH 18.07.2009 02:54:08 (permalink)
0
          TÌNH XA LẠ

Quen nhau rượu mừng đang đợi
Em đã sang ngang giữa chợ đời
Hoa mải mê tìm nắng mới
Tình xưa lạnh nhạt gió mưa rơi

Nằm nghe ếch nhái ỉ ôi
Bơ vơ thân phận ánh đèn soi
Soi phòng vắng đơn chăn gối
Lấy ai xẻ đắng với chia bùi

Biết rồi thành lạ chẳng đôi
Thương người người xé mảnh tình tôi
Mộng ước chìm trong tăm tối
Yêu đầy gai góc thế nhân ơi!

Về gom kỷ niệm buồn vui
Thơ mail phone bóng thả dòng trôi
Trôi đi xin đừng quay lại
Chào hỏi thêm đau héo nụ cười!

                       Thanh Huy


TTH 20.07.2009 14:52:38 (permalink)
0
               YÊU!

Em ơi chớ trách tình cho thiếu
Trách chỉ thêm lòng nát cả hai
Lặng lẽ riêng tư trời đất hiểu
Có yêu mới biết khổ đêm dài

Mốt mai nhân thế nhiều thay đổi
Đổi vẫn chung tình hứa trọn đôi
Yêu chẳng đong đầy ngăn cách lối
Đường ta đi đến chỉ vì người

Có ai yêu sướng mãi vì yêu
Chẳng toại nguyện lòng giữa trớ trêu
Nhưng cũng trung thành thương với nhớ
(Nhớ thương chỉ để khổ đau nhiều!)

Xin gởi yêu đương đến một người
Dẫu tình lặn hụp giữa chơi vơi
Dẫu ngày tháng đợi đầy nông nổi
Tôi vẫn vui lòng giữ thế thôi!

                     Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 15:10:18 bởi TTH >
TTH 22.07.2009 00:42:49 (permalink)
0
              TÌNH

Em nhé từ nay mình bỏ cuộc
Cuộc tình phi phỏng lắm lênh đênh
Sông sâu bồi lở người vui được
Có kẻ đau thầm bước giữa đêm

Hãy lặng nằm nghe mơ ước rơi
Nghe mưa gió cuốn mảnh hồn côi
Nghe tình nghĩa đậm trôi buông thả
Nghe kiếp vô duyên phủ tội đời

Anh vẫn giữ lòng mến mộ nhau
Cái tình lẩn quẩn chẳng về đâu
Qua bao ngày nhớ tình dang dở
Là mấy thương thêm buổi gặp đầu!

                             Thanh Huy



TTH 23.07.2009 02:31:57 (permalink)
0
     XA RỒI

Mai em đi rồi
quen còn bao người
ta mỗi phương trời
không gặp sao vui

Tình rẽ đôi nơi
trôi theo dòng đời
ai sầu ai đợi
thương tiếc xa xôi

Ôm tình chú Cuội
mơ ánh trăng rơi
rơi soi vạn lối
tối ai riêng ngồi

Đường đời hiu quạnh
ai vỗ về anh
ai viết thư xanh
trao yêu cam đành

Đi đi em nhớ
người ta đang chờ
thương gì tình vỡ
hồn đầy bơ vơ

Cứ để chàng khờ
ôm mối tình hờ
đưa đời vào ảo
đưa mộng vào thơ!

        Thanh Huy


Ha Ngan Ha 24.07.2009 01:42:32 (permalink)
0


GIẬN RỒI HẢ ?

Buồn ! Vào nghe nhạc giải sầu
Hôm nay, người ấy đi đâu không về
Trang thơ viết dở còn kê
Trên bàn làm việc bộn bề hôm qua

Biết rằng người đã giận ta
Trách sao không nghĩ tình xa đồng tình
Đồng tình đồng cảm chuyện mình...
Vâng ạ ! Thôi chớ buồn tình đi đâu !

Hôm trước ta đi, người sầu
Mười ngày buồn bã vào sâu núi đồi
Biển xanh gợn sóng bồi hồi
Hai ngày gặp lại...vài câu...lại buồn...

Tai nghe nhạc, tai nghe chuông
Nhạc tình buồn quá! Tiếng chuông cũng sầu
Giọng ca trầm bổng lắng sâu...
Chuông chùa vẳng lại - kinh cầu buồn ghê

Người ơi đừng giận hãy về
Hổng về .. ta giận ... ta huề nghỉ chơi !

Hà Ngân Hà


Nỗi buồn chới với hai nơi
Ai thương ai cảm cho vơi nỗi buồn
Giận rồi người bỏ ta luôn
Hay là câu hỏi để luồn mối tơ
Tình yêu nhiều lúc dại khờ
Thương nhau lắm lắm làm ngơ đoạn đành
Mong rằng em hiểu tình anh
Cùng nhau sắp xếp riêng dành cuộc vui
Mặc cho sóng cuốn gió vùi
Tình bên ấm áp trời ơi thiên đường
Yêu nhau lòng dạ vấn vương
Chớ lờ em nhé giữ thương cho đều

                      Thanh Huy

Thấy bài thơ hay xin góp chút vui, chúc Ha Ngan Ha khoẻ. TTH.




NGƯỜI TA GIẬN ĐẤY

"Tình xa" ơi hỡi "Tình xa"
Em không hiểu được xa là bao nhiêu
Sợ rằng đồng cảm ý thiếu
Người buồn người lại trách nhiều thêm hơn
Lớ ngớ dạ xót buồn chồn
An ủi gì nhỉ ? Hoảng hồn quá thôi !
"Tình xa" tội cho người ơi
Lựa lời em cũng đến ngồi sẻ chia
Hôm qua em nói hổng ... kìa
Nên người buồn giận đầm đìa châu sa
Người nói : "Xin lỗi em nha !..."
Rồi người quày quả bỏ ra đi rồi...

Hà Ngân Hà

( Em cảm ơn Thanh Huy ghé qua và để lại bài thơ rất vui , rất hay ạ ! Kính chúc Thanh Huy vui , khoẻ  ! )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 13:23:31 bởi Ha Ngan Ha >
TTH 25.07.2009 02:27:55 (permalink)
0
              ĐÊM NAY
 
Đêm nay buồn lắm người ơi
Mail không thư chẳng gởi lời vấn vương
Người đi vắng phố quạnh đường
Quay lưng mắt thấm giọt thương tạ từ
 
Lứa đôi chừ biết sao chừ
Ngậm ngùi thương nhớ tâm tư lùng bùng
Đất trời thay đổi nửa chừng
Mưa bay bão dội ướt khung tình sầu
 
Mới quen chưa chạm mặt nhau
Một lần vĩnh biệt thương đau vô cùng
Rưng rưng bóng hút rưng rưng
Tôi ôm số kiếp lạnh lùng riêng tôi
 
Tình buồn như ánh sao rơi
Như thu lá đổ như đời mất nhau
Từ nay kỷ niệm hoen màu
Có còn thương cũng thấm sâu bạc lòng
 
Chia đôi ly rượu ngọt nồng
Muối gừng cắn nửa còn không trong đời
Hay còn ảo mộng xa xôi
Gió lay sóng vổ tình vùi ngửa nghiêng!
 
                           Thanh Huy
 
Ha Ngan Ha 25.07.2009 13:43:10 (permalink)
0




              ĐÊM NAY

Đêm nay buồn lắm người ơi
Mail không thư chẳng gởi lời vấn vương
Người đi vắng phố quạnh đường
Quay lưng mắt thấm giọt thương tạ từ

Lứa đôi chừ biết sao chừ
Ngậm ngùi thương nhớ tâm tư lùng bùng
Đất trời thay đổi nửa chừng
Mưa bay bão dội ướt khung tình sầu

Mới quen chưa chạm mặt nhau
Một lần vĩnh biệt thương đau vô cùng
Rưng rưng bóng hút rưng rưng
Tôi ôm số kiếp lạnh lùng riêng tôi

Tình buồn như ánh sao rơi
Như thu lá đổ như đời mất nhau
Từ nay kỷ niệm hoen màu
Có còn thương cũng thấm sâu bạc lòng

Chia đôi ly rượu ngọt nồng
Muối gừng cắn nửa còn không trong đời
Hay còn ảo mộng xa xôi
Gió lay sóng vổ tình vùi ngửa nghiêng!

                          Thanh Huy





THUYỀN TRĂNG

Đêm nay sao lạc chơi vơi
Sầu tư nên nỗi sao rời dải Ngân
Xa xa thấp thoáng bóng trăng
Nửa vành trăng khuyết chị Hằng chở duyên

Thuyền Trăng đi khắp mọi miền
Tìm vì sao lạc về Thiên Ngân Hà
Sáng Trăng sáng cả đường hoa
Thư xinh gửi gió ba xa đến người

Cánh lá đi khắp muôn nơi
Thu vàng ngơ ngác mơ lời mưa ru
Theo chân tình bước lảng du
Bao mùa Thu đợi cánh thư người về

Đêm buồn nhìn ánh Trăng thề
Người xa phương ấy có về ngắm Trăng
Trăng còn non khuyết chưa Rằm
Nửa Trăng tìm mãi trăm năm xa vời

Thuyền Trăng đi khắp mọi nơi
Chở giùm một mảnh lá rơi đầu mùa
Chở Giùm giọt mưa giao mùa
Chở giùm lệ đắng Thu vừa rớt qua

Hà Ngân Hà



Ha Ngan Ha 25.07.2009 22:26:37 (permalink)
0



KHOẢNG VẮNG

Ta đứng một mình buồn lặng thinh
Khoảng vắng mà ta cứ mãi nhìn
Hư không một bóng trời vô vọng
Đêm dần xuống tối lấp bình minh
Gió sầu trỗi khúc buồn man mác
Sao khuya lác đác nhẹ lung linh
Trăng mơ vào mộng trôi vô định
Một chút tình thơ ta giữ gìn

Hà Ngân Hà

          LÀM QUEN

Đêm khuya trống vắng cảnh làm thinh
Mơ tưởng xa xa một bóng nhìn
Lời nói vui vầy thơm ước vọng
Câu cười rạng rỡ đẹp bình minh
Ướp mộng hương lòng ngời sắc thắm
Ôm tình nắng hạ sáng lung linh
Nhớ thương trong trắng đầy thương nhớ
Một chút tình thơ sẽ giữ gìn!

                     Thanh Huy




MƯA BUỒN

Mưa cứ rơi mãi rơi vô tình
Khoảng vắng cứ im ắng lặng thinh
Len lỏi lòng ta hoài hỗi nhớ
Mưa giăng kín mắt lệ buồn nhìn
Mưa gọi sầu vang vang nức nở
Mưa chắn lối nào thấy bóng hình
Mắt nhoà lệ bên lòng cửa kính
Gió ru buồn ánh nến lung linh !

Hà Ngân Hà


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 22:35:54 bởi Ha Ngan Ha >
TTH 26.07.2009 02:38:12 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Ha Ngan Ha




 ĐÊM NAY

Đêm nay buồn lắm người ơi
Mail không thư chẳng gởi lời vấn vương
Người đi vắng phố quạnh đường
Quay lưng mắt thấm giọt thương tạ từ

Lứa đôi chừ biết sao chừ
Ngậm ngùi thương nhớ tâm tư lùng bùng
Đất trời thay đổi nửa chừng
Mưa bay bão dội ướt khung tình sầu

Mới quen chưa chạm mặt nhau
Một lần vĩnh biệt thương đau vô cùng
Rưng rưng bóng hút rưng rưng
Tôi ôm số kiếp lạnh lùng riêng tôi

Tình buồn như ánh sao rơi
Như thu lá đổ như đời mất nhau
Từ nay kỷ niệm hoen màu
Có còn thương cũng thấm sâu bạc lòng

Chia đôi ly rượu ngọt nồng
Muối gừng cắn nửa còn không trong đời
Hay còn ảo mộng xa xôi
Gió lay sóng vổ tình vùi ngửa nghiêng!

                      Thanh Huy





THUYỀN TRĂNG

Đêm nay sao lạc chơi vơi
Sầu tư nên nỗi sao rời dải Ngân
Xa xa thấp thoáng bóng trăng
Nửa vành trăng khuyết chị Hằng chở duyên

Thuyền Trăng đi khắp mọi miền
Tìm vì sao lạc về Thiên Ngân Hà
Sáng Trăng sáng cả đường hoa
Thư xinh gửi gió bay xa đến người

Cánh lá đi khắp muôn nơi
Thu vàng ngơ ngác mơ lời mưa ru
Theo chân tình bước lảng du
Bao mùa Thu đợi cánh thư người về

Đêm buồn nhìn ánh Trăng thề
Người xa phương ấy có về ngắm Trăng
Trăng còn non khuyết chưa Rằm
Nửa Trăng tìm mãi trăm năm xa vời

Thuyền Trăng đi khắp mọi nơi
Chở giùm một mảnh lá rơi đầu mùa
Chở Giùm giọt mưa giao mùa
Chở giùm lệ đắng Thu vừa rớt qua

Hà Ngân Hà





            TRĂNG

Trăng buồn chẳng đẹp như mơ
Nên tình xa mãi có chờ ai đâu
Vắng nhau trăng sẽ u sầu
Một nơi một nửa biết đâu ngọt bùi

Thu vàng lá đổ trăng rơi
Tình xa lận đận có đời nào vui
Thuyền trăng đổ bến xa xôi
Tôi thương ngớ ngẩn mình tôi nhớ người

Đêm nay trăng khuyết đôi nơi
Nửa vầng còn mất một đời thương đau
Có yêu xin hãy nhớ nhau
ghép hai nửa lại cho cau thấm trầu

                     Thanh Huy

Chúc Hà Ngân Hà vui.TTH.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 36 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 526 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9