Tình em

Thay đổi trang: << < 161718 | Trang 18 của 18 trang, bài viết từ 511 đến 526 trên tổng số 526 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 04.04.2013 10:31:21
0
 
Thung Lũng Hoa Vàng

Đẹp thay thung lũng hoa vàng
Có người bạn lớp có nàng tôi thương
Xa ai lòng cứ vấn vương
Chạy xe bảy tiếng nhớ thương đến người
Cà phê sáng quán đông ơi
Có em nhảy múa có tôi mắt nhìn
Ka rô kê hát gởi tình
Kể nhau kỷ niệm ngày mình ở quê
Mới đây mới đó mau ghê
Hẹn thề tóc bạc đi về trống trơn
Nhắc câu chung thủy thêm buồn
Anh hùng vận mạc nằm ôm gối sầu
Ai âm thầm tiếc cho nhau
Vầng trăng đơn lẻ khổ đau khuyết mòn
Người đi người đứng chon von
Tình như hóa đá in hòn vọng phu
Tình buồn em trải mấy thu
Ẩn thân vui chốn thiền tu khó tìm
Tìm em như thể tìm chim
Muốn đi dò hỏi người im rẽ đàng
Đẹp thay thung lũng hoa vàng
Khổ thay đến chẳng thấy nàng tôi thương
Cà phê giọt thấm đoạn trường
Nắng ơi xin đổ sáng đường em đi
Về San Jose sướng vui chi
Chỉ nghe tê tái tình si lỡ làng
Ai tìm ai lánh ai than
Gần nhau mà lại đôi đàng biệt ly

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2013 11:12:10 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 15.04.2013 09:50:12
0

Yêu Lần Cuối

Yêu lần cuối em ơi yêu lần cuối
Yêu làm anh cảm động nở câu cười
Hàng chữ ghi thương đậm chẳng phai phôi
Chan chứa cả ước mơ hồng anh đợi

Hãy tin anh nhé! (đó lời em nói)
Gói trong thơ mực tím một tên người
Anh mừng quá lòng lâng lâng mở hội
Hội tao phùng thơ nhạc trỗi nơi nơi

Vững chắc nào hơn hứa hẹn em tôi
Đời anh cũng trọn yêu trong lần cuối
Tình son sắt dẫu sao dời vật đổi
Vì trái tim đã khắc bóng em rồi...

Thanh Huy


TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 16.04.2013 10:51:30
0
Tình Đầu
 
Mưa rơi buồn lắm bạn đường ơi
Giọt đắng bay bay đọng giữa đời
Tình lỡ làng trôi không bến đợi
Đâu ngày thân ái chụm đầu vui
 
Tình mới quen nhau thắm thiết vui
Để rồi bão nổi tách đôi nơi
Đâu xuân nắng đẹp ve sầu hạ
Hát khúc hoan ca với mọi người
 
Bao lúc cùng em đi dạo phố
Bên nhau chuyện kể bước không rời
Mặc gió lạnh gào mưa trút nước
Giữ tình ấm áp chẳng chẳng hề vơi
 
Anh sẽ dìu em đến bến mơ
Tim reo giao động sướng vô bờ
Lâu đài tình có hoa đua nở
dáng em về xe chỉ tơ
 
Lòng nghĩ nhưng trời có thuận đâu
Hai đứa tình chia chia mối sâu
Trời ơi em sẽ đi đi mãi
Tôi đứng nhìn theo rớt giọt sầu
 
Đời bể dâu buồn phủ thế gian
Nhớ bạn tay rung phiếm khảy đàn
Đàn kêu tích tịch kêu ai oán
Tiêng nhặt tiếng rời như khóc than
 
Tôi lạc như chìm giữa biển khơi
Tìm đâu hạnh phúc để đời vui
Trời đất quay cuồng xa bến cội
Gan cào ruột xé thế nhân ơi
 
Chồng chất tuổi đời mộng nổi trôi
Bao ngày gọi bóng bóng xa xôi
"Có người em nhỏ ngây thơ quá"
Sống giữa tim tôi sống trọn đời
 
Gió sớm mưa chiều thương dáng ai
Lòng ôm kỷ niệm chẳng hề phai
Tình dang dở tím màu tê tái
Vẫn đẹp như thơ để nhớ hoài
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2013 11:36:32 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 26.04.2013 11:28:06
0
 
Bạn, Thơ Và Tình

Anh với tôi nay đã bạn lòng
Kể tình thất lạc giữa hư không
Tình ơi sao cứ đi đi mãi
Để tím không gian lạnh ngõ hồn

Cuộc chiến thơ văn chẳng lụn tàn
Dẫu tình xưa ấy đã sang trang
Nhớ ai tôi viết lời ta thán
Đau khổ anh chia cũng ngút ngàn

Tri kỷ đời bên vui chứa chan
Ta ngâm thơ với khảy cung đàn
Rượu nồng uống giữa đêm cuông loạn
Người sướng lòng tôi cũng rộn ràng

Thôi cứ thả hồn say với thơ
Thắp sáng tin yêu buổi đợi chờ
Thơ là bạn hữu là duyên nợ
Đưa đẩy đời ta cập bến mơ

Anh sẽ dìu thơ dạo khắp đường
Tô hình vẽ dáng viết lời thương
Mang theo bút giấy ghi tâm tưởng
Kể lể nhau nghe giấc mộng thường

Hãy vượt núi đồi ngắm biển khơi
Xanh lơ mặt nước nối chân trời
Ánh dương đỏ rủ bình minh tới
Chào đón ngày lên rợp nắng tươi

Có bóng hình ai cởi gió bay
Hai tà áo trắng giữa trời lay
Thơ ơi tôi gởi lời thăm ấy
Với trái tim son chứa mộng đầy

Nhớ thấy em tôi hãy mỉm cười
Kể tình vàng đá lúc lên ngôi
Cho tôi gặp đó trong tầm với
Đặt hậu giữa lòng kêu trẫm ơi!

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2013 11:29:21 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 26.04.2013 11:42:29
0
Thơ Ơi!

Thơ ơi buồn lắm thơ ơi
Đời trôi nổi khổ không vơi giữa đời
Thôi thì rán chịu thế thôi
Không vui thơ mãi viết lời tái tê
Đoái nhìn quê mẹ bên tê
Đường bay xa quá ai về ai đi
Dấu yêu kỷ niệm còn chi
Đổi đời bao chuyện thị phi giăng đầy
Tình nào xa với tầm tay
Trường xưa sụp đổ đường thay tên đường
Con đi mẹ ngó rưng rưng
Bán thân đổi lấy tình chung phũ phàng
Hàng cây nắng rợp hai hàng
Chờ ai bóng đổ buổi tan học về
Hằng sâu lối ngõ sơn khê
Giọt than giọt oán não nề tháng Tư
Tuổi đời chồng chất thực hư
Nhớ nhà nhớ nước bao chừ mới nguôi
Thương yêu không tỏ hết lời
Tình cay đắng chẳng phai phôi giữa lòng
Thơ ơi đâu cánh thiệp hồng
Nhận rơi nước mắt lấy chồng em tôi
Bỏ người xưa héo nụ cười
Vui nơi xa để ai rơi hố sầu
Ngàn năm giọt lệ tình Ngâu
Chứa đầy trong mắt có đâu tan vùi
Để trăm năm xót riêng tui
Tuổi chiều ngó lại thương ôi đoạn tình
Trời buồn nghe vẳng tiếng kinh
Tiếng rơi giữa thế tiễn mình về đâu
Về trong hố đất lấp sâu
Hay về cõi lạ hết đau khổ đời?

Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2013 06:59:10 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 26.04.2013 15:08:07
0
Nhớ

Nhớ ai trằn trọc những đêm trường
Bóng cuối chân trời lấm bụi sương
Dầu lối rẽ chia không định hướng
Nhắc về kỷ niệm thấy mà thương

Bể dâu dương thế gợi bao sầu
Xa mấy tháng ngày nhớ mấy lâu
Biết có khi nào ta gặp lại
Hay hoài vương vấn chuyện tình Ngâu

Tiếng hát ai vang trong gió đưa
Chứa tình nghĩa nặng của thời xưa
Ai sầu ai cảm thương ai rứa
Mộng hái vào tim có đủ vừa?

Thanh Huy


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2013 15:15:24 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 07.05.2013 09:21:23
0
Xa Nhau
 
Xa nhau đã được tháng rồi
Người ơi xứ lạnh có vui không người
Hay ngồi mình ngắm mây trôi
Mây trôi vơ vẩn...chở đời về đâu!
 
Đây ngơ ngẩn cũng lắm sầu
Nhìn về quê mẹ ruột đau bời bời
Lẽ nào nhớ ngắm xa xôi
Lẽ nào buồn tủi chôn đời nơi đây
 
Chưa mời chén rượu sum vầy
Chưa lời tâm sự chưa xây mơ cùng
Đã đành chẳng phải tình chung
Sao nghe tê tái mịt mùng lối quen!
 
Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 15.07.2013 12:19:53
0
Em Ơi

Em ơi đừng nói thuở đầu yêu
Nhắc lại tình xưa chỉ khổ nhiều
Giờ chúng mình quen thơ phú họa
Tình nồng sau cuối đẹp bao nhiêu

Cứ thả hồn bay theo khói mây
Theo bóng hình anh đến chốn nầy
Có cặp có đôi vui lắm đấy
Khỏi buồn đơn chiếc nhớ thương vay

Thời bướm hoa đà nhạt lối xưa
Nhạt tình nhạt nghĩa chuyện mây mưa
Ai theo mới bỏ rơi người cũ
Em ở phòng không phải đợi chờ

Đừng ôm kỷ niệm nhớ mông lung
Kêu khổ buồn thương đến chập chùng
Hãy chọn phương trời đang chiếu sáng
Dò đường dệt mộng nối tình chung

Anh chẳng là chi với mọi người
Trung thành chỉ có trái tim thôi
Dù che em mát che sương gió
Đủ ấm lòng em giữa cuộc đời
 
Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 05.09.2013 13:55:20
0
Làng Tôi
 
Quê tôi đất hẹp người nghèo
Dân đông nằm dưới chân đèo Hải Vân
Có rừng sông biển vây quanh
Cá cơm nước mắm thơm ngần giữa quê
Ước sau rảnh có ngày về
Thăm bà con sống vẹn bề yêu thương
Làng tôi nối Bắc một đường
Xe băng quốc lộ xe bươn hố đèo
Đèo ra Huế dốc cheo leo
Tối trời vượn hú khỉ kêu rần rần
Làng tôi có miểu có lăng
Năm năm cúng lễ lớn rằm tháng Giêng
Hát hò chiêng trống vang rền
Kẻ quỳ người vái cầu yên phước lành
Làng tôi đẹp nhất đêm trăng
Trăng soi sóng vỗ tung tăng trắng ngời
Nhìn xa sao xẹt sao rơi
Thuyền ai vượt biển bỏ tôi một mình
Làng tôi non nước hữu tình
Ngó về Đà Nẵng lung linh ánh đèn
Thầy cô bè bạn giờ răng
Trường xưa đổ khiến buồn giăng phận đời?
Làng tôi có kẻ nổi trôi
Ăn xin bán báo ngủ ngồi khóc vay
Ai nhà cao chọc trời mây
Ai ôm góc chợ ai say nằm đàng
Làng ôi có tiếng thở than
Hạn hè đông lụt gió lan bão bùng
Thiên tai cứ đến chập chùng
Xin ai cứu giúp chia cùng nỗi đau
Làng tôi có những chuyến tàu
Tàu đi tàu đến gặp nhau rồi rời
Yêu ai em dạt xa xôi
Để tôi tiếc hỏi bóng trôi phương nào
Làng tôi trai gái nôn nao
Lứa ôi dặm lễ hỏi chào cưới nhau
Khổ vui chung sống bạc đầu
Người đi kẻ viếng gật đầu ngợi khen
Làng tôi sỏi đá khô cằn
Tình cha mẹ đậm khít khăng khó rời
Ăn hòn nói cục ai ơi
Mà tâm chân thật mà đời yên vui
Sinh ra đã thấy làng tôi
Lớn lên trôi dạt trùng khơi não nề
Tổ tiên chôn cất bên tê
Làm sao quên khỏi nhớ về làng ơi!

Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2013 13:37:36 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 16.09.2013 13:51:47
0
Chim Bay

Em đi trời cũng bâng khuâng
Chim bay đâu biết dừng chân chốn nào
Nồng nàng tình biếc lao đao
Tâm tư dằn vặt gởi vào bến thơ
Thuyền tôi bờ dạt sai bờ
Cầu yêu gãy nhịp ước mơ sóng trào
Vui đời khổ kiếp có nhau
Ta nghe tình vỡ ngán câu hẹn thề
Ai đi không có đường về
Ai chờ bóng cũ mà tê tái lòng
Hai người hai cảnh khác mong
Hạ xuân tươi thắm thu đông héo tàn
Trăng sao đón bước người sang
Tôi theo ngõ tối một đàng mà đi
Tình ai đẹp lúc phân kỳ
Tình tôi đau khổ còn chi buổi đầu
Nghẹn lời tiễn nói chúc nhau
Lời ngon tiếng ngọt chứa sầu tím tim
Thôi em chim đã đường chim
Ai giang tay đón bóng chìm ảo hư
Còn tôi ruột héo rối nhừ
Mơ chi bánh vẽ ôm khư nỗi buồn
 
Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 17.09.2013 06:52:30
0
Về Đâu Mái Tóc Người Thương


Thương ai mái tóc mượt mà
Giờ đây đã điểm sương pha trắng rồi
Một thời tóc xõa lên ngôi
Đưa em vào mộng đưa tôi gần người
Đường trần em đến bao nơi
Phong ba tóc cũng theo đời lênh đênh
Thăm tôi tóc lội rừng thiên
Cùng tôi tóc dạt đến miền tự do
Dò sông dò bể dễ dò
Sao dò mái tóc con đò thủy chung
Qua bao sóng gió chập chùng
Tóc, em vui khổ có cùng hướng đi
Tóc nay hết thuở xuân thì
Nhưng tôi quý lắm khác gì vàng son
Đượm màu tình nghĩa nước non
Theo tôi biển cạn núi mòn vẫn theo

Thanh Huy
 
 
R
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2015 11:30:06 bởi Nguyệt Hạ >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 14.10.2013 13:22:30
0
Em Ơi

Em ơi đừng nói thuở đầu yêu
Nhắc lại tình xưa chỉ khổ nhiều
Giờ chúng mình quen thơ phú họa
Tình nồng sau cuối đẹp bao nhiêu

Cứ thả hồn bay theo gió say
Theo bóng hình anh đến chốn nầy
Có cặp có đôi vui lắm đấy
Khỏi buồn đơn chiếc nhớ thương vay

Thời bướm hoa đà vắng lối xưa
Nhạt tình nhạt nghĩa chuyện mây mưa
Ai theo mới bỏ rơi người cũ
Em ở phòng không phải đợi chờ

Đừng ôm kỷ niệm nhớ mông lung
Kêu khổ buồn thương đến chập chùng
Hãy chọn phương trời đang nắng chiếu
Dò đường dệt mộng nối tình chung

Anh chẳng là chi với mọi người
Trung thành chỉ có trái tim thôi
Dù che em mát che sương gió
Đủ ấm lòng em giữa cuộc đời

Thanh Huy


TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 21.02.2014 12:18:16
0
Lời Tạ Từ
 
Nghĩ lại mà thương thuở đẹp nào
Tâm hồn trong trắng chứa trăng sao 
Tuổi vừa mới lớn vui chim sáo 
Rộn bước đến trường chân thấp cao  
 
Áo trắng xinh xinh gió trải dài
Tóc thề óng ả xoả ngang vai 
Xuyến xao gặp được người em nhỏ
Bóng khắc đậm tim để nhớ hoài
 
Yêu em thánh thiện không mệt mỏi
Canh cánh bóng hình bên khó phai
Đâu biết chuyện đời hay ngang trái
Cuối tình cũng rã bởi vì ai
 
Chưa hứa mà tin thật dại khờ
Người mơ ước lắm kẻ ngu ngơ
Hai bàn tay trắng ôm mơ ảo
Ảo sống trong tôi buổi đợi chờ 
 
Tiếc ngày đi học chưa tâm sự
Để mối tình câm giữ đến chừ
Nếu biết thương em là rước dữ
Lẽ nào chịu khổ thế nầy ư
 
Quen biết một thời chẳng nhạt phai
Tình nồng ấm chẳng có ngày mai
Ngày mai không biết nên tim ngại
Vỡ mối tương tư đọng dấu hoài
 
Thả lửng chuyện tình mưa gió trôi
Chung trường chung lớp tội người ơi
Lứa đôi ai hỏi nghe cay đắng
Lờ giả như không xảy giữa đời

Năm tháng qua chia mỗi kẻ đường
Về nơi xứ lạ gặp càng thương
Đây khơi kỷ niệm đau dao cắt
Đó cố tìm quên chẳng thoảng buồn
 
Ai sống yên ai thiếu mái nhà
Kẻ đầy hạnh phúc kẻ phong ba
Tình xưa đã chết trong đày đoạ  
Gãy gánh yêu đương tội lắm mà
 
Đường đi gặp mặt chẳng bao xa
Sao cách ngàn trùng đó với ta
Quỳnh hương một đoá về đâu hả  
Để ngõ vườn cây biệt dáng qua
 
Hãy khóc cho vơi lệ đoạn trường
Quên tình chẳng kẻ ngó người thương
Quên ngày tháng đẹp in tâm khảm
Quên giấc mơ hoa lấm bụi đường
 
Xin tìm đến nhau nói một lời
Dầu lời vĩnh biệt cách trùng khơi
Còn hơn quay mặt che hờn dỗi
Ruồng bỏ yêu thương của một người
 
Thôi tình đổ nát gởi trang thư
Mực tím bâng khuâng viết tạ từ
Vết nứt tim hằn in nét chữ
Làm quà yêu dấu giữ ngàn thu
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2014 05:50:14 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 18.05.2014 04:21:22
0
Hoa Ơi!

Hoa ơi nơi đó vui không
Từ ngày cầu bắt sang sông theo người
Nam Ô vắng bóng em cười
Có anh lạnh lẽo giữa trời bơ vơ
Em đi kẻ rước người chờ
Anh ngồi áo não làm thơ tiếc thầm
Trắng trong dáng liễu xa xăm
Khói xe mờ mịt che tầm mắt nhau
Tình mình chẳng vẹn trước sau 
Người vui kiếp mới kẻ đau rụng rời
U buồn số phận nổi trôi 
Sống trong cô độc chịu đời xót xa
Đến trường chung chuyến xe qua
Mười lăm cây số trải tà áo mơ
Bồ Đề đẹp dáng tiểu thơ
Đây nhìn trộm dạ ngu ngơ rối bời 
Hoa ơi đôi chẳng chung đôi
Sao hồn vương vấn bời bời nhớ thương
Nón nghiêng bóng trải ven đường
Có trong tâm kín dấu thương một tình
Bao ngày đất nước điêu linh
Bom rơi đạn nổ chúng mình có nhau
Đêm chung đón Tết chụm đầu
Sáng ra người ngã nhuốm sầu lao đao
Thôn trong xóm giữa lao xao 
Đời anh quạnh thiếu tiếng chào lời thăm
Em trao ai mảnh tơ tằm
Vui đây không có lại nằm nhớ vơ
Rồi người nhẹ vén rèm mơ
Lấy chồng xứ lạ để mờ mắt trông
Tình xưa cách núi ngăn sông
Cùng quê sao chẳng sống cùng với quê
Chiến chinh đất nước nhiêu khê
Đời trong loạn lạc em về chốn nao
Mảnh mai thân bước thấp cao
Quà thăm bới đã vượt bao núi rùng
Chúng ta có khổ đeo cùng
Bốn phương lặn hụp chung khung cảnh nghèo
Rày đây mai đó gieo neo
Tìm nơi sinh sống mang theo mộng đầy
Gặp nhau mừng rỡ bắt tay
Mỗi người mỗi số kể say với lòng
Rượu nồng uống thỏa ước mong
Đậm sâu kỷ niệm ai không nhắc về!

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2014 13:04:12 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 04.08.2015 03:45:51
0


Quen Nhau

Quen nhau sau biết có gì
Loay hoay đêm thức ngày đi thẫn thờ
Chẳng tin chẳng hẹn đợi chờ
Mà nghe rạo rực lòng mơ tưởng thầm

Mới quen đến chẳng ngại ngần
Ngồi chung tay bắt mặt mừng mến nhau
Thay phiên hát cất giọng cao
Tiếng thương tiếng nhớ nao nao lòng người

Mỗi tuần tụ một lần vui
Phone reo mail gọi trao lời thiết thân
Lối về nhà trống bâng khuâng
Vắng bao hình bóng buồn dâng phủ bời

Nắng hồng quyến luyến hạ ơi
Sáng trong quyện khúc nhạc rơi nhịp nhàng
Đàn rung sáo dạo mơ màng
Trời quê giữa đất lạ chan chứa tình

Quên đi chuyện thế gập ghình
Thấp cao chân bước phận mình trối trăng
Phòng đơn tối lửa tắt đèn
Ngày xưa Hoàng Thị mưa giăng mịt mờ

Gặp đây gặp giữa tình cờ
Hành lang han hỏi hóa thơ ngọt đầy
Bàn tay nắm một bàn tay
Nụ cười nở đáp cười say với người

Có mai trôi nổi ngược xuôi
Tuổi đời chồng chất thân vùi chốn đâu
Vẫn in tâm kỷ niệm đầu
Nơi ta gặp gỡ hát câu ân tình

Thanh Huy
 
Xin cám ơn KeDangGhet đã giúp tôi tìm trang "Tình Em" còn viết in chữ "Em" màu sắc thật đẹp,  TTH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2015 04:03:28 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Tình em - 29.09.2015 07:54:57
0
Đà Lạt Hoàng Hôn
 
Không đi lòng nhớ  vô cùng
Nhớ ai dáng mảnh môi rung miệng cười
Tại trời hay bởi tại tôi
Gặp yêu ngang trái buồn ơi là buồn
Lối vào Đà Lạt Hoàng Hôn
Tai âm thanh dội tiếng đờn tiếng ca
Tiếng mơ tiếng tưởng gần xa
Tiếng quê thánh thót thấm qua ngõ hồn
Tâm tư thức dậy bồn chồn
Thương ai hứa vẫn thương còn ngàn năm
Tay run giọng cất bổng trầm
"Ai ra xứ Huế" ai hâm tình gầy
Quán chiều khách dự đông đầy
Bia nâng hoa tặng đắm say lòng người
Gái trai nối hát câu lời
Xuân đi hạ đến thu khơi ước thầm
Mưa rơi tránh chỗ mẹ nằm
Đông thôi bão tố rét căm phận đời
Đàn kêu tích tịch tình ơi
Sầu chi thêm nhọc ít vui nhiều buồn
Nỗi mừng đây đó gì hơn
Ngồi chung tâm sự nhắc nguồn nhắc quê
Chiều chiều ngó hướng bên tê
Nửa vòng trái đất người về kẻ đi
Mai đây có khác mong gì
Hay trầm lặng nghĩ như khi giã từ
Mail tuần đợi ngóng trang thư
Như buồm căng gió thuyền chừ bến neo
Tụ bầy chim đậu quạ kêu
À ơ tiếng mẹ vọng theo chẳng rời
Mong ai sóng gió thôi rơi
Đường xưa lối cũ trở tươi đón chào
Xóm làng yên hết binh đao
Pháo hoa dội nở ngõ vào lối ra
Mỹ miều tà áo thướt tha
Em say câu hát hay là ru tôi
Người đi đâu đến một nơi
Nơi in dấu ái nơi tôi gặp người
Một tuần có một lần vui
Thương chi chuốc khổ thấm mùi đau dai
Cái tên kêu rất quen tai
In vào tim óc chẳng phai chẳng rời
Không chung chạ lại quen hơi
Chẳng thân thích lại trao lời đẹp xinh
Thủy chung ước chẳng tượng hình
Tơ duyên lận đận để mình thở than
Mai không thấy rẽ hai đàng
Có ai thương cảm đón nàng đi không
Có ai tính chuyện vợ chồng
Đêm đêm gần gũi đèn chong dáng kề
Đêm đen sương đổ tứ bề
Sống cô đơn thấy não nề chốn xa
Chia ly buồn dấy phong ba
Xe hoa ai đón để ta ngậm ngùi
Em ơi hãy giữ phận tươi
Nâng niu hạnh phúc niềm vui tràn đầy
Ngắn đời được mấy lần say
Say trong ảo tưởng thấm cay tội tình
Áo hồng dáng ngọc môi xinh
Mến ai ướp mật cho tình lên hương
Bóng xưa bóng đổ ven đường
Anh chào dìu nhảy điệu thương dập dìu
Ngõ đời dẫu úa liêu xiêu
Không ngăn cản nổi lòng yêu một người
 
Thanh Huy
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2015 05:43:08 bởi TTH >

Thay đổi trang: << < 161718 | Trang 18 của 18 trang, bài viết từ 511 đến 526 trên tổng số 526 bài trong đề mục