Tình em

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 526 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 16.11.2009 05:42:57
0
Nầy em...

Bảo rằng anh chẳng nhớ thương em
Là tự dối lòng đau khổ thêm
Chờ đợi bao ngày ôm chiếc bóng
Cách chia từng phút gọi thầm tên
Nghĩa tình sau trước ghi sâu đậm
Kỷ niệm gần xa giữ chặt bền
Mong mỏi mộng thành tơ nối dệt
Cho đời hạnh phúc sống gần bên

                      Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2012 09:41:14 bởi TTH >

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Tình em - 16.11.2009 08:16:50
0
Em đâu!

Bây giờ em ở nơi đâu
Có hay anh viết thơ sầu lẻ đôi
Xa xôi hiểu thấu tình tôi
Không ai tâm sự không lời ủi an
Nhớ thương bên đó vô vàng
Muốn làm cánh gió bay sang gần người
Được nhìn hình dáng xinh tươi
Ôm vòng tay ấm nói lời hôn môi
Không em tình sẽ nổi trôi
Đất trời sụp đổ tim rơi phập phồng
Vì em tìm lá diêu bông
Tìm hoài không thấy mà lòng vẫn thương
Xa nhau mới hiểu đoạn trường
Gọi người không gặp kiếm phương nào chừ!

              Thanh Huy

 
Xa xôi
 
Anh ơi biết đến bao giờ
Tình này mới hết bơ vơ hỡi người
Dù xa cách tận phương trời
Thơ tình anh mãi một đời trong em
 
C Pham
 
 
Lần đầu ghé qua nhà của TTH, thật nhiều cảm xúc khi đọc “Em đâu”. Xin cho C Pham được gửi chút tâm tư của mình.  Mong người ở phương xa đó sẽ đọc được những lời của TTH!

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 16.11.2009 10:31:38
0
Yêu Anh
 
Yêu Anh em có tội gì
Có chăng là tiếng thị phi miệng đời?
Rằng em bay bướm lả lơi
Đắm say cuồng nhiệt với người em yêu!
Đời ngắn ngủi có bao nhiêu
Yêu đi Anh hỡi, xế chiều buồn tênh!
Tình mình trôi nổi lênh đênh
Bên Anh hồn tựa thác ghềnh cuồng xoay!
Muốn yêu anh trọn đêm nay
Ái ân dâng hết, ngày mai xa rồi...
 
C Pham
 
 
               YÊU
 
Em ơi yêu có tội gì
Hãy yêu đi với tình si một đời
Phút đầu dù có buông lơi
Cũng đầy chân thật với người em yêu
Tuổi xuân dài đến bao nhiêu
Đừng xuôi tay lỡ xế chiều buồn tênh
Tình dầu ngang trái lênh đênh
Vẫn lòng vui giữa thác ghềnh cuồng say
Yêu đi cho hết đêm nay
Trọn niềm thương nhớ...dẫu mai xa rồi!...
 
                  Thanh Huy
 
Cám ơn C Pham ghé nhà thăm, chúc vui. TTH

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 20.11.2009 09:25:05
0
    TÌNH NHỚ NHAU
 
Có những chiều
ngồi mình nghe gió thông reo
Vấn vương nhiều
người em bé nhỏ tôi yêu
Nơi xứ nầy
vắng tình vắng bạn đìu hiu
Nên ngày đêm
thương quê em gái trăm chiều...
 
Nơi góc trời
em còn tưởng đến người yêu
Trong mưa rơi
nón chung che chứa vui nhiều
Anh đi rồi
quê buồn mắt dõi nhìn theo
Đau rã rời
ôm tình chiếc bóng đò neo
Vọng một thời
kiếp nghèo chim lạc bầy kêu...
 
Người xa người
tình đau bão nỗi tiêu điều
Để hai đời
lạnh lùng...gió rít...buồn thiu!...
 
        Thanh Huy
 
 
 
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 21.11.2009 13:59:54
0
             EM TÔI

Đời em mưa gió mông mênh
Nuôi con lận đận nuôi mình buồn thiu
Em tôi cũng có người yêu
Người xa lắm để sớm chiều nhớ thương
Bay bay áo trắng đến trường
Xưa em son sắt vấn vương tình đầy
Thèm vui cười giữa sum vầy
Thèm hình bóng cũ về xây mộng lành
Thèm kêu hai chữ thương anh
Nhớ đưa nỗi nhớ xây thành tình yêu
Hôm nay trời đổ mưa nhiều
Mùa thu giọt lệ nhỏ điều lẻ đôi
Buồn trong em cả một đời
Ngồi đây than thở. Trời ơi! Nhớ người!

                Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 05:21:00 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 22.11.2009 23:11:54
0
         
           TÌM EM

Sáng tìm em chẳng thấy đâu
Thơ không mail chẳng tiếng chào lạnh tanh
Tình đau buốt giá đợi anh
Rưng rưng nhớ phủ mộng lành lứa đôi

Bình minh hửng đỏ lưng đồi
Nắng hồng ấm áp tưới đời nở hoa
Trong tim bừng dậy lời ca:
"Ta ru tình" với phong ba ngậm ngùi!

Về đâu áo trắng đẹp tươi
Hộp đêm đèn phố chói ngời vàng xanh
Vui vầy có nghĩ đến anh
Tình như sao vỡ xẹt nhanh cuối trời

Chim kêu tìm bạn nổi trôi
Rừng thương núi nhớ vọng lời thở than
Gió mưa đổ giữa ngỡ ngàng
Lối xưa ướt đọng hai hàng lệ yêu!

              Thanh Huy


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 05:09:58 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 25.11.2009 10:27:36
0
          TẠ ƠN ĐỜI

Vài dòng thơ viết chúc em vui
Quên nỗi thương đau tiếng sụt sùi
Quên nhớ âm thầm riêng chiếc bóng
Quên đông lạnh phủ kiếp bèo trôi

Đêm xuống tình xa bóng thẩn thờ
Gởi lòng theo gió viết niềm mơ
Cầu xin hạnh phúc trăm năm có
Ôm ấp thương yêu chẳng bến bờ

Tình xanh ngát đến tạ ơn đời
Gặp gỡ em mừng vui có đôi
Quanh quẩn bên như hình với bóng
Vào ra tha thiết nói năng lời

          Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 04:21:00 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 26.11.2009 08:29:54
0
 
          DỬNG DƯNG
 
Dửng dưng rồi gánh ưu phiền
Tìm đâu hơi ấm giữa miền cô đơn
Xa em lạnh lẽo nào hơn
Tình trong gió cuốn như đờn chùng dây!
 
Ngồi buồn nói chuyện ai đây
Ai người tâm sự để khuây khỏa lòng
Có ai chờ đợi bên song
Hằng ôm ấp mộng vui trông người về
 
Mãi đời nhớ tưởng như mê
Thấm tình sương gió tứ bề hoang vu
Thương chưa nói đã giã từ
Sao nghe cay đắng mịt mù dấu yêu!
 
               Thanh Huy
 
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 27.11.2009 12:38:15
0
  
   TÌNH THẦM
 
Một mảnh tình thầm
Lạnh căm trống vắng
Tiếng yêu nằng nặng
Rót đắng đầy tim
 
Em ở đâu tìm
Cánh chim phiêu bạt
Như vì sao nhatj
Rơi lacj trong đêm
 
Nát sợi tình mềm
Ấm êm một thuở
Tình mang dang dở
Dây nợ oan kiên
 
Lặng lẽ lòng tìm
Thương thương nhớ nhớ
Vướng sầu trắc trở
Để vỡ tình đôi
 
Sao đành đi vội
Chẳng gởi lời thăm
Để chuyện tơ tằm
Ngàn năm u ẩn!
 
   Thanh Huy
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2013 08:45:17 bởi TTH >

vao_ha
  • Số bài : 482
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2009
RE: Tình em - 28.11.2009 22:27:47
0
Vần Thơ Kết Bạn
 
Em ngồi em đọc những vần thơ
Ngưỡng mộ trong em nói thành lời
Theo chân em quyết vô học hỏi
Cùng huynh cùng tỷ suốt một đời
 
 
anh ĐT và các huynh các tỷ mến ,hạ rất ngưỡng mộ thơ của các huynh tỷ ,nên hạ làm mấy vần thơ giao lưu kết bạn, mong các huynh tỷ không chê ,chúc các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ và an lành

Vườn hồng hoa nở ong bướm bay
Mây cao thấp thoáng lụa trải dài
Cánh chim mòn mỏi xa xa mãi
Ở chốn nơi này ai nhớ ai

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 30.11.2009 06:55:00
0

Vần Thơ Kết Bạn

Em ngồi em đọc những vần thơ
Ngưỡng mộ trong em nói thành lời
Theo chân em quyết vô học hỏi
Cùng huynh cùng tỷ suốt một đời


anh ĐT và các huynh các tỷ mến ,hạ rất ngưỡng mộ thơ của các huynh tỷ ,nên hạ làm mấy vần thơ giao lưu kết bạn, mong các huynh tỷ không chê ,chúc các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ và an lành
 
vao ha
 
 
Cám ơn người đẹp gởi vần thơ
Nối cảm thông đời dệt ước mơ
Trên "Net" thân yêu tình thắm thiết
Quen nhau, quên chẳng có bao giờ...
 
Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 30.11.2009 07:06:13
0
 
            TÌNH ĐÔNG
 
Tuyết nhuộm cây buồn trắng giữa đông
Nhìn quê mây tím phủ mênh mông
Ước mơ thời trẻ chìm trong ảo
Say đắm tình xưa nát giữa lòng
Sương vỡ người đi nghe vắng ngắt
Nắng giăng mộng đến chẳng hoài mong
Tình xa hun hút không về nữa
Thương nhớ làm chi khổ chất chồng!
 
             Thanh Huy
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 01.12.2009 09:23:02
0
 
             TÌM EM

Còn mình em giúp anh vui
Qua ngày trống vắng qua đời quạnh hiu
Anh chim cánh bạt giữa chiều
Tìm em trong cảnh buồn thiu vắng người

Mối tình "Tranh Net" chơi vơi
Thiết tha lắm đã nổi trôi lỡ thì
Si mê tôi vẫn cứ đi
Giữa dòng đời lạ có gì cho nhau

Như sân ga kiếm con tàu
Hai trong sương gió tìm đâu mái nhà
Âm thầm em đã quên ta
Bóng hồng mờ nhạt phong ba tình rời

Ở đâu rồi dấu yêu ơi
Tâm tư cô quạnh biết người nào chia
Tìm trong mưa gió đầm đìa
Yêu thương đứt đoạn ai kia có buồn!

           Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 09:38:04 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 04.12.2009 09:46:19
0
 
Xin đừng xa anh
 
Đừng xa anh nhé em ơi!
Xa...anh sẽ khổ vì đời bơ vơ
Có em anh mới làm thơ
Thương em anh mới bâng quơ nói nhiều
Yêu em yêu dẫu một chiều
Đừng chê anh dại tỏ điều ngu ngơ
Biết đâu tim động mối hờ
Tình người chân thật em lơ sao đành
Hãy dành chút cảm cho anh
Chút mơ chút tưởng tạo thành yêu thương
Tình anh chỉ một con đường
Yêu em hết dạ dẫu vương khổ nhiều
 
Thương anh không hỡi người yêu!
 
Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 05.12.2009 10:04:39
0
 
Đêm nay

Đêm nay biết viết câu gì
Để em ưng dạ quên đi muộn phiền
Vui đời mình đã thắm duyên
Có chàng khờ khạo thương tình đơn côi

Rồi mai em đẹp lứa đôi
Thân tươi đầm ấm rời anh đâu
Tình yêu dẫu chẳng cau trầu
Nhưng tình vững chắc thương nhau suốt đời

Hãy cười đi dấu yêu ơi!
Cho tình mọc rễ trong lời thơ say
Say tình giữa đất trời quay
Men nồng ngon ngọt như ngày mới quen

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 23:55:40 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 06.12.2009 03:22:49
0
 
NOEL nhớ em

Noel rộn rã lắm người vui
Xa vắng tình xưa dạ ngậm ngùi
Nhộn nhịp người qua không bóng bạn
Vui mừng kẻ đến thiếu em tôi
Thương yêu thấm giữa hồi chuông đổ
Hy vọng bừng trong ánh sáng ngời
Giờ chắc quê nhà chiều nắng nhạt
Đây mình nhớ lắm dấu yêu ơi!

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 08:09:44 bởi TTH >

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Tình em - 06.12.2009 12:18:33
0
Thiên Chúa Ngôi Hai

Thiên Chúa ngôi hai con Chúa Cha
Giáng sinh khổ nạn kiếp không nhà
Hang đá, hài nhi, đông buốt giá!
Thiên thần hiện hữu khúc hoan ca

Giảng rao chân lý mạch nguồn sống
Tha hương truyền bá đạo muôn phương
Tình yêu tha thứ, Ngài soi sáng
Ngọn đuốc đức tin hướng dẫn đường

Thiếu phụ ngoại tình - ôi, tội lỗi!
Đám đông phẩn nộ muốn phân thây
Ngài hỏi: "Ai là không có tội
Hãy mau ném đá vào người này"...

Nghiệp chướng thế nhân Ngài cứu rỗi
Thập tự oằn vai, lê bước đi
Đinh đóng, máu hồng hoen ứa rỉ
Xót xa lệ ướt đôi bờ mi!

Trước phút cuối cùng Ngài nhắn nhủ
Trọn ba ngày nữa áng mây hồng
Ánh sáng phục sinh Ngài tỏa ngự
Hào quang rực rỡ chiếu từng không

Trải mấy nghìn năm, Thiên Chúa ơi!
Vần thơ chúc tụng Chúa cao vời
Chuông nhà thờ đổ mười hai tiếng
Hồng ân cứu chuộc nhớ muôn đời

* Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm

Huyền Minh

* Hai câu phúc âm trong kinh thánh


Huyền Minh viết bài thơ này thay lời chúc tụng cho mùa Giáng Sinh đến TTK, anh TTH, anh Đuyên Hồng, NCD, Băng Nguyệt, Bụi Tím, DTT, chị Mây Trắng... cùng các bằng hữu & bạn thơ trên VNTQ. Chúc các bạn mọi điều an lành & nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Thân mến
Huyền Minh

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 11.12.2009 08:16:20
0
 
Hoang vắng
 
Chiều nay đông lạnh biết em đâu
Trời đất quay tình rớt vực sâu
Kỷ niệm bơ vơ chua xót lắm
Yêu đương canh cánh úa tàn mau
Không câu tâm sự vơi thương nhớ
Chẳng tiếng anh em đỡ tủi sầu
Hoang vắng nơi nầy mưa tuyết đọng
Đau lòng muôn thuở chuyện tình Ngâu!
 
Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 12.12.2009 10:03:51
0
 
Tết Quê
 
Thôn làng Tết đến vui ghê
Nơi nơi háo hức tìm về đón Xuân
Tết thơm bánh tét bánh chưng
Nhà nhà pháo nổ đùng đùng đỏ sân
 
Thêm mùa Xuân nữa bâng khuâng
Bao năm xa xứ mấy lần nhớ thương
Mẹ tôi nấm đất bên đường
Khói hương tỏa rạng vấn vương bao tình
Mẹ nằm con phận bấp bênh
Lang thang đây đó thương mình cút côi
Âm thầm đời cứ nổi trôi
Bóng hình mẹ sống trong tôi hằng ngày...
 
Tết ai hạnh phúc sum vầy
Riêng thân lận đận phương nầy nhớ quê!
 
Thanh Huy
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 14.12.2009 10:08:36
0
 
Gởi Tình...

Cuối tuần nơi đó sướng vui không
Có biết ai thương gởi tiếng lòng
Cậy gió gió gió bay vào vắng vẻ
Nhờ mây mây tản giữa hư không
Thương yêu ôm trọn không nơi tỏ
Tình nghĩa giữ đầy chẳng bến đong
Thôi cất làm quà mai gởi biếu
Cho người yêu dấu khỏi chờ mong...

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2013 02:38:27 bởi TTH >

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Tình em - 14.12.2009 13:13:20
0

 
Gởi tình...

Cuối tuần nơi đó có vui không
Có biết ai thương gởi tiếng lòng
Theo gió gió bay vào vắng vẻ
Theo mây mây tản giữa hư không
Thương yêu ôm trọn không nơi tỏ
Tình nghĩa giữ đầy chẳng bến đong
Thôi cất làm quà mai gởi biếu
Cho người yêu dấu khỏi chờ mong...

Thanh Huy

Chờ ý….
 
Chúa nhật đến đây cũng như không
Vì vắng người thương, chẳng bạn lòng
Lẻ bóng đơn côi hồn trống trải
Cô đơn hiu quạnh dạ vắng  không
Mải miết người xa yêu thương đếm
Mòn mỏi  ai đây nhớ thương đong
Nơi ấy nào hay em lặng lẽ
Xa vắng lòng sao khỏi thương mong?
 
C Pham
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 14.12.2009 15:41:50
0

Gởi tình...

Cuối tuần nơi đó có vui không
Có biết ai thương gởi tiếng lòng
Theo gió gió bay vào vắng vẻ
Theo mây mây tản giữa hư không
Thương yêu ôm trọn không nơi tỏ
Tình nghĩa giữ đầy chẳng bến đong
Thôi cất làm quà mai gởi biếu
Cho người yêu dấu khỏi chờ mong...

Thanh Huy

Chờ ý….

Chúa nhật đến đây cũng như không
Vì vắng người thương, chẳng bạn lòng
Lẻ bóng đơn côi hồn trống trải
Cô đơn hiu quạnh dạ vắng không
Mải miết người xa yêu thương đếm
Mòn mỏi ai đây nhớ thương đong
Nơi ấy nào hay em lặng lẽ
Xa vắng lòng sao khỏi thương mong?

C Pham

Thiếu em...

Xa vắng làm sao khỏi nhớ mong
Mối tình ngang trái lệ sầu đong
Khổ đau đó vướng anh am hiểu
Sương gió đây đầy em biết không
Tình nghĩa muộn màng ôm suốt kiếp
Thương yêu cách trở giữ chung lòng
Thiếu em trời đất buồn nghiêng ngã
Chủ nhật đến rồi cũng vắng không!

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2009 11:28:36 bởi TTH >

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Tình em - 15.12.2009 02:54:58
0

Thiếu em...

Xa vắng làm sao khỏi nhớ mong
Mối tình ngang trái lệ sầu đong
Khổ đau đó vương anh am hiểu
Sương gió đây đầy em biết không
Tình nghĩa muộn màng ôm suốt kiếp
Thương yêu cách trở giữ chung lòng
Thiếu em trời đất buồn nghiêng ngã
Chủ nhật đến rồi cũng vắng không!

Thanh Huy

 
Vắng Anh…
 
Xa quá hồn cứ mãi trông mong
Tình em Anh sao vẫn đếm đong
Yêu thương đã vướng từ dạo ấy
Buồn nhớ buộc giăng anh biết không?
Anh đó lòng đau vì trách móc
Em đây tim nhói buốt cả lòng
Vắng Anh sương gió tràn ngập lối
Cuối tuần có đến cũng trống không!
 
C Pham
 
Cám ơn Thanh Huy đã cho cuối tuần của C Pham được dài thêm một chút!  Chúc TTH một tuần mới thật vui!
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 15.12.2009 10:44:39
0
 
Dấu yêu ơi!

Điều gì anh hứa cũng làm thôi
Mong muốn em vui nở nụ cười
Hạnh phúc vuông tròn xanh khắp lối
Niềm tin rang rỡ đẹp muôn nơi
Em bầu trời sáng xua đêm tối
Em ánh trăng vàng chứa mộng tươi
Em mãi người anh yêu ngóng đợi
Suốt đời thương lắm dấu yêu ơi!

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2009 10:56:00 bởi TTH >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Tình em - 15.12.2009 13:00:06
0

Trích đoạn: TTH

 
Nầy anh...

Đời ai không yêu đậm
Rồi gặt hái buồn ghê
Anh tôi chung niềm cảm
Thương yêu lòng não nề

Tình buồn như chiếc lá
Đọng ướt giọt sương khuya
Đau thương như bị ná
Chưa vui đã xa lìa

Tôi người không còn nữa
Anh cũng khổ tình đi
Nợ duyên chẳng ai hứa
Thôi nhắc đến làm gì

Nầy quen xin hỏi nhỏ
Ai người anh yêu thương
Để buồn giăng trước ngõ
Vào ra nhớ đoạn trường!...

Thanh Huy








NỖI NIỀM...

Mộng đời luôn tươi đậm
Bỗng trợt giấc sợ ghê
Tim xướt vết thương cảm
Bàng hoàng lòng nặng nề

Sầu úa tình hoa lá
Lạc loài nhạn đêm khuya
Gọi bạn hồi trúng ná
Để ta nuốt chia lìa

Anh: tình xa hai nữa
Tôi:  mộng đến rồi đi
Hững hờ theo ngụm hứa
Đau thương hiểu được gì...

Rồi "giọt sương" nho nhỏ
Đọng "bốn mùa" mến thương
Tình si giăng cuối ngõ
Gửi gấm chút Đoạn Trường...


                                     Đoạn Trường



"Lâu ngày vào thăm Đoạn Trường, có gì bỏ qua, chúc được nhiều yêu thương, mạnh và may mắn. TTH. "

Đoạn Trường là con trăng già [sm=pimp.gif]...sợ Thanh Huy coi chừng giống ĐT tui... Hai con trăng già nói chuyện đời giữa thanh thiên bạch nhựt...nghe ớn ớn...  Chúc con trăng già TTH an khang, vui vẻ. 



thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 17.12.2009 06:40:51
0
 
Em tôi
 
Em tôi hiền dịu lòng tươi rói
Ai nói chanh chua cũng mỉm cười
Ăn ở thật thà nhiều kẻ thích
Nói năng nhỏ nhẹ lắm người vui
Yêu tôi yêu một không thay đổi
Thương bạn thương nhiều chẳng đãi bôi
Tối tối chong đèn ham đọc sách
Làm thơ viết nhạc để cho đời
 
Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 18.12.2009 07:30:37
0
 
Hãy vui
 
Em ơi em thức chưa em
Có chi khuấy động ngày đêm buồn phiền
Đừng phiền hãy gắng vui lên
Cuộc đời ngắn giữ đau bên làm gì
Tương lai rọi sáng bước đi
Đủ đông bè bạn có gì vui hơn
Mang chi một chút dỗi hờn
Giả chân đâu biết vui buồn ai hay
Tình là một thoáng mây bay
Ai xe chỉ mới ai bày bóng đêm
Tơ buồn ai để cho em
Đứt rồi vỡ lẽ đêm đêm khóc thầm!
 
Thanh Huy
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 19.12.2009 11:18:58
0
 
Tình xưa
 
Giữa làng em sống tội hiền vui
Ôm mối tình đầu chịu cút côi
Bao kẻ cậy nhờ mai mối hỏi
Lắc đầu "Em của một người thôi"
 
Một lần về quê thăm người cũ
Bên mảnh chăn đơn chiếc ghế ngồi
Em bảo "Yêu anh tình vẫn giữ
Dẫu mình xa cách chẳng chung đôi"
 
Về rơi nước mắt thương em lắm
Sao chịu cô đơn khổ với đời
Tôi phải kẻ gây tình cảm thảm
Cho người yêu chỉ một tôi thôi!
 
Bây giờ đời sống tôi trôi nổi
Thui thủi em đi giữa chợ đời
Đây đó lâu lâu còn thăm hỏi
Nhưng là thăm hỏi giản đơn thôi
 
Mai kia mốt nọ biết tình sao
Quên bẵng em tôi có lẽ nào
Ruột rối tơ bầm thương chốn đó
Thôi đành chịu lỗi đáp đền sau!
 
Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 21.12.2009 09:20:17
0
 
Gởi người...
 
Em đọc thơ anh đọc mấy lần
Có lòng thương cảm nhớ bâng khuâng
Đến người quen biết buồn duyên nợ
Hay ngoảnh lạnh lùng vẫy cố nhân
 
Em giận hờn lìa anh thế sao
Tình say đắm bỗng tựa chiêm bao
Sáng còn tối mất rồi đi biệt
Để buốt cô đơn lệ thấm trào
 
Tình giữ, cho không, nhuộm tím lòng
Đổi bằng đau khổ suốt đời đong
Bên em đã có người yêu dấu
Nhiều nghĩa đầy tình trọn ước mong
 
Thôi nói làm chi chuyện lắm buồn
Nhắc chi kỷ niệm thuở vàng son
Coi như không biết không nghe thấy
Cứ để tình đi đỡ tủi hờn!
 
Thanh Huy
 

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Tình em - 22.12.2009 07:53:29
0
Gởi người...

Em đọc thơ anh đọc mấy lần
Có lòng thương cảm nhớ bâng khuâng
Đến người quen biết buồn duyên nợ
Hay ngoảnh lạnh lùng vẫy cố nhân

Em giận hờn lìa anh thế sao
Tình say đắm bỗng tựa chiêm bao
Sáng còn tối mất rồi đi biệt
Để buốt cô đơn lệ thấm trào

Tình giữ, cho không, nhuộm tím lòng
Đổi bằng đau khổ suốt đời đong
Bên em đã có người yêu dấu
Nhiều nghĩa đầy tình trọn ước mong

Thôi nói làm chi chuyện lắm buồn
Nhắc chi kỷ niệm thuở vàng son
Coi như không biết không nghe thấy
Cứ để tình đi đỡ tủi hờn!

Thanh Huy
 
 
Gởi Ai…
 
Nhắm mắt lòng ghi nhớ từng lời
Chợt nghe tim nghẹn buốt chơi vơi
Trách tạo hoá gieo tình dang dở
Để lỡ tình em cả  một đời
 
Em nào đâu nỡ phụ tình nhau
Giấu sầu tuôn lệ chẳng kịp lau
Yêu thương quấn quýt, lòng chua xót
Vì biết ngày mai mộng nát nhàu!
 
Mai lỡ xa rồi anh biết không
Tình riêng  dấu kín tận đáy lòng
Kỷ niệm ngày xưa dù trăn trở
Vẫn giữ vẹn nguyên mối tình trong
 
Tình yêu vừa chớm đã chia tay
Yêu nhau sao nỡ để đọa đày
Một mai sánh bước vui tình mới
Có kẻ khóc thầm anh có hay?
 
C Pham
 
 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 526 bài trong đề mục