THƠ VUI ( LẦU KỸ NỮ )
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 61 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 12.04.2009 13:33:45 (permalink)
 
 
Vắng nhà lâu quá, hôm nay về thấy nhà vui ghê
Cám ơn tất cả các bạn tâm giao đã vào đây góp cho ngôi nhà của Như Hằng thêm vui nhộn và náo động nhé
#31
    Lê Thị Như Hằng 12.04.2009 13:35:41 (permalink)
     
     
     
      

          Tình anh như trẻ con
     
             Sao anh lại nỡ buông lời
    Ghẹo hoa, chêu bướm trong vườn nhà em
             Chạy theo ngày tháng thân quen
    Cớ sao chưa hiểu tình em hỡi người.
             Xin anh đường có vui cười
    Em hay hờn dỗi bởi đời không ai
             Nếu mà em có nói sai
    Xin anh hãy nhắc _ để mai sửa dần
             Nhìn anh em thấy tần ngần
    Nhưng còn trong dạ phân vân vẫn còn
             Thôi anh đừng có lon ton
    Chạy theo em giống trẻ con quá hà !!!
     
                                      Như Hằng
                                      Tặng TvT
                                        11/04/09

    #32
      thovetra 12.04.2009 16:33:50 (permalink)
        Tình anh như trẻ con
       
               Sao anh lại nỡ buông lời
      Ghẹo hoa, chêu bướm trong vườn nhà em
               Chạy theo ngày tháng thân quen
      Cớ sao chưa hiểu tình em hỡi người.
               Xin anh đường có vui cười
      Em hay hờn dỗi bởi đời không ai
               Nếu mà em có nói sai
      Xin anh hãy nhắc _ để mai sửa dần
               Nhìn anh em thấy tần ngần
      Nhưng còn trong dạ phân vân vẫn còn
               Thôi anh đừng có lon ton
      Chạy theo em giống trẻ con quá hà !!!
       
                                        Như Hằng
                                        Tặng TvT
                                          11/04/09


       Tình anh như đứa trẻ con 
               TÌNH EM CÔ BÉ DỖI HỜN YÊU AI !
                Anh là đứa trẻ  lông bông
      Yêu ai chỉ nhận tình không ngỡ ngàng 

      Ghẹo hoa trêu bướm lang thang
      Hiểu em nên mới gởi sang mấy lời
      Gọi là gió thoảng chơi vơi
      Thương nhau sao đó lắm lời chua cay
      Khóc cười đừng tưởng anh say
      Men tình lạt nhách tháng ngày héo hon
      Anh là chú bé lon ton
      còn em cô gái vẫn còn chưa yêu!
      Nếu yêu ! ai lại lắm điều
      Thở than chỉ khổ hơn nhiều em ơi !
      Hãy cho tâm trí thảnh thơi
      Xếp ngăn tim lại đi tìm tương lai
      Ha! ha ! anh đã lắm lời 
      Xin em hãy hiểu cuộc đời tình vương
                  thovetra


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/25D194610B9748CFB22205DE18E97EC3.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 21:42:11 bởi thovetra >
      Attached Image(s)
      #33
        gotphieudu 19.04.2009 02:33:24 (permalink)
        Đàn ông đều thích ăn quà,
        Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm,
        Nhai cơm như thể nhai rơm,
        Đàn ông thì phải vừa cơm vừa quà!
        #34
          Lê Thị Như Hằng 22.04.2009 18:24:02 (permalink)
           
           
          Ve Tra Huynh Tien:
           

          Định Nghĩa tình yêu
           
           

          Ai định nghĩa tình yêu đơn giản thế
          Cứ cho đi không lấy lại làm chi
          Tim đau nhói bao hờn ghen gánh chịu
          Chôn niềm vui để trăn trở ưu tư
          Hay rong rủi giữa muôn ngàn thiên lý
          Mang tình thương trải thảm đất trời xa
          Chỉ cảm nhận những điều ngang trái
          Gởi gió mây vung vải nỗi lòng đau
          Tình chôn sâu để dạ mãi âu sầu
          Hồn vất vưởng ra vào nương hơi gió
          Đóng cửa lòng niềm đau lên tiếng gọi
          Gói ưu tư chôn chặt mối tình si
          *Hãy cứ yêu đừng bao giờ trăn trở
          Chẳng hề cho và đừng nhận để làm gì
          Luôn vui vẻ dù thói đời dối gạt
          Vẫn vững tin chờ hạnh phúc ở ngày mai
           
           
          #35
            Lê Thị Như Hằng 23.04.2009 14:11:36 (permalink)

            Trích đoạn: thovetra

             Tình anh như đứa trẻ con 
                     TÌNH EM CÔ BÉ DỖI HỜN YÊU AI !
                      Anh là đứa trẻ  lông bông
            Yêu ai chỉ nhận tình không ngỡ ngàng 

            Ghẹo hoa trêu bướm lang thang
            Hiểu em nên mới gởi sang mấy lời
            Gọi là gió thoảng chơi vơi
            Thương nhau sao đó lắm lời chua cay
            Khóc cười đừng tưởng anh say
            Men tình lạt nhách tháng ngày héo hon
            Anh là chú bé lon ton
            còn em cô gái vẫn còn chưa yêu!
            Nếu yêu ! ai lại lắm điều
            Thở than chỉ khổ hơn nhiều em ơi !
            Hãy cho tâm trí thảnh thơi
            Xếp ngăn tim lại đi tìm tương lai
            Ha! ha ! anh đã lắm lời 
            Xin em hãy hiểu cuộc đời tình vương
                        thovetra




            Xin anh đừng trồng cây si
             
             
             
            Em đâu phải đất ngoài sông
            Để cho anh đứng _ anh trồng cây si.
             
            Em đâu phải gái nhu mì
            Cớ sao anh lại muốn đi chung đường?
             
            Em là phận gái gió sương
            Mà sao anh lại nói thương suốt đời?
             
            Em chỉ là phận chơi bời
            Đâu phải là chỗ đặt nơi chung tình !
             
            Chuyện tình duyên nợ chúng mình
            Cho duyên tự đến ... cho tình tự đi.
             
            Xin anh chớ trồng cây si
            Đất em sỏi đá làm chi nẩy mầm.
             
            Tình em chỉ mãi lặng câm
            Lạnh lẽo băng giá ai xâm chiếm hồn !
             
            Bờ môi chưa một lần hôn
            Bờ vai chưa một lần hồn run run ....
             
            Như Hằng
             
            sửa chính tả theo yêu cầu của LTNH (lyenson)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 20:02:39 bởi lyenson >
            #36
              Lê Thị Như Hằng 23.04.2009 14:19:41 (permalink)
               
               
              quote:

              Trích đoạn: minhthanh_love

               
               
              chữ yêu


              Nếu ai khổ vì yêu
              Chắc rồi cũng sẽ hiểu
              Sẽ mãi chỉ là thiếu
              Vì lòng yêu rất nhiều.

              o0o

              Nếu ai khổ vì yêu
              Chắc đã đau rất nhiều
              Tình yêu toàn vị đắng
              Có chút gì điêu điêu.

              o0o

              Nếu ai chưa được yêu
              Chắc mong muốn rất nhiều
              Khao khát một ngày sẽ
              Cho tâm hồn biết yêu !!!

                                   Như Hằng

              HI!!!  CHƯA AI YÊU THÌ HÃY YÊU ĐI _ YÊU NHIỀU VÀO ĐỂ MÀ ĐAU KHỔ. TÌNH YÊU NHIỀU CUNG BẬC LẮM CÓ THỂ LÀM CHO TA VUI VÀ HẠNH PHÚC MÀ CŨNG CÓ THỂ LÀM CHO TA ĐAU.

              ĐỊNH NGHĨA CHỮ "YÊU"

              Có ai định nghĩa được chữ yêu
              Là nhớ là nhung..đến tiêu điều
              Còn ghen bóng gió ai đó nữa
              Mưa nắng thất thường lại phiêu diêu
               
              Có ai hiểu rõ hết chữ yêu
              Nhưng cũng nhận ra được một điều
              vì người mà phải tự thay đổi
              Đang chảnh bất ngờ lại hết kiêu
               
              Có ai thấu tường tận chữ yêu
              Nhắm mắt mà tự..uống thuốc liều
              Cảm thấy lâng lâng như tiên dược
              Đến khi tỉnh mộng..thế là tiêu
              MT*love
              (em định nghĩa đúng hem chị???)





                Yêu là gì ?
               
              Yêu là tiếng nói của lòng
              Yêu là thực sự ở trong tâm hồn
              Khi yêu say ngất nụ hôn
              Khi yêu nói ít hiểu nhiều là yêu
              Yêu nhau gõ tiếng yêu chiều
              Hái cả trái cấm ... trái yêu để dành ...
               
                                 Như Hằng 
              Minh Thanh _ Love ơi! Chẳng có gì là đúng, chẳng có gì là sai , đúng đúng sai sai hóa ra là đúng, hóa ra là sai. Tình yêu là đúng _ chúng mình là sai , hi !!!!! 
               

              #37
                Lê Thị Như Hằng 23.04.2009 14:39:00 (permalink)
                 
                 
                Lời cám ơn
                 
                 
                 
                Cám ơn du khách viếng thăm
                Nhà ta chỉ có một căn tâm tình
                Thơ ai viết đó dập dình
                Thơ ai bày tỏ cả tình mến yêu
                Trong thơ có chút yêu chiều
                Yêu nhau tình gửi thật nhiều trong thơ
                Trang thơ cho phút mộng mơ
                Trong thơ có cả hẹn chờ gặp nhau
                Thơ qua ... thơ lại rất lâu
                Biết ai sẽ gửi một tâm thật lòng
                Trong thơ có chút gì mong
                Có lẫn chút nhớ ... chút xa cuộc tình
                Trong thơ đón ánh bình minh
                Cám ơn nhiều lắm người tình qua thơ
                Vần thơ chỉ thoáng vẩn vơ
                Nhưng cho nhau những phút chờ hẹn nhau
                Thơ đây ta hẹn cho mau
                Viếng thăm Hằng đó lần sau mời vào
                Bài thơ thay vạn lời chào
                Thay lời cảm tạ ... người vào trang thơ  !
                 
                Hịc !!!
                Như Hằng
                 
                 
                #38
                  thovetra 26.04.2009 10:04:11 (permalink)
                   
                   
                   VÔ DỀ...
                   Nơi nào lạnh lẻo xa xôi
                   Có người viễn xứ đang ngôì nhớ ai
                   Quan san mấy chặng dường dài
                   Nhớ nhung ngơ ngẫn nắng phai ân tình
                   Em cười duyên mãi đẹp xinh
                   Còn anh vương vấn bóng hình trong mơ
                   Nắng đùa ngọn cỏ ven bở
                   Êu em anh phải làm thơ tò bày
                  Phong linh rũ ngọn đêm ngày
                   Cho thơ trọn ý đắm say hương tình
                  Mây đùa nắng dỗi trung trinh
                   Ai cười chi đấy để mình suy tư
                   Khóc chi lệ thấm tình dư
                   Hic chi chua chát riêng tư khổ lòng
                   Gió lùa đau khổ bên song
                   Mắt buồn dòi dõi chờ mong nắng tà
                   Đùa chi chút gió ngàn xa
                   Để lòng trăn trở cho qua nỗi niềm
                   Hững hờ chờ đợi chút tim
                  Sao em mãi ngại đắm chìm yêu thương
                   Giờ thì anh hiểu tình trường
                   Yêu nhau để gió vấn vương đỡ sầu
                    Em là ngọn gió lung linh
                   Ngàn xa cách trở đẹp xinh hương đời


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/FDA6F29DD6F44208BCAE32D5073800B5.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 10:11:41 bởi thovetra >
                  Attached Image(s)
                  #39
                    thovetra 26.04.2009 11:03:58 (permalink)
                     
                    Xin anh đừng chồng cây si
                     
                     
                     
                    Em đâu phải đất ngoài sông
                    Để cho anh đứng _ anh chồng cây si.
                     
                    Em đâu phải gái nhu mì
                    Cớ sao anh lại muốn đi chung đường?
                     
                    Em là phận gái gió sương
                    Mà sao anh lại nói thương xuốt đời?
                     
                    Em chỉ là phận chơi bời
                    Đâu phải là chỗ đặt nơi chung tình !
                     
                    Chuyện tình duyên nợ chúng mình
                    Cho duyên tự đến ... cho tình tự đi.
                     
                    Xin anh chớ chồng cây si
                    Đất em sỏi đá làm chi nẩy mầm.
                     
                    Tình em chỉ mãi lặng câm
                    Lạnh lẽo băng giá ai sâm chiếm hồn !
                     
                    Bờ môi chưa một lần hôn
                    Bờ vai chưa một lần hồn run run ....
                     
                    Như Hằng
                    .........................................................................

                     
                    Xin... anh chồng cây si
                    Cây si trồng chẳng cần chi
                    Ngẫn ngơ gió thoảng vần thi ân tình
                    hiểu nhau lựa phải đẹp xinh
                    gió sương từng trải chung tình vẫn hơn
                    cớ gì em vội dỗi hờn
                    nói lời chua chát khói vờn đớn đau
                    Dẩu rằng sỏi đá không màu
                    Anh xây non bộ để bên tâm mình
                    Lặng lờ hương thoảng phong linh
                    Tình anh mãi nhớ bóng hình ngàn xa
                    cần chi ôm ấp bóng nga
                    Bờ vai dành sẳn lệ hằng phương mô.!!!
                     vetra
                    Attached Image(s)
                    #40
                      thovetra 27.04.2009 10:50:04 (permalink)
                      S ÓNG TIM
                       Yêu là tiếng noí cuả lòng
                      Lời trao của ý hằng mong lắm điều
                       Hiu hiu gió thổi ban chiều
                      Tâm tư triểu nặng mây nhiêù vấn vương
                       
                      Chữ yêu định nghĩa khó tường
                      Sống bằng ảo tưởng nhớ thương sao vừa
                      Đứng ngồi ngơ ngẫn sớm trưa
                      Nhìn hương nắng đỗ chờ mưa dật dừ
                       
                      Khi yêu ngôn ngữ nào dư
                      Tay chân lóng cóng tim như bệnh tình
                      Thẩn thờ đôi má hồng xinh
                      Tâm hồn hoang tưởng một mình tương tư
                       
                      Khi yêu em mãi mĩm cười
                      Gió mây biết nói cảnh tươi nắng chào
                      Trăng khuya sương trải nôn nao
                      Lòng ai mãi nhớ rì rào sóng tim
                      thovetra
                       
                      #41
                        thovetra 10.05.2009 22:34:30 (permalink)
                        7= CÙNG MƠ ĐI EM
                        Ta yêu nhau như thật
                        Môi cười mắt long lanh
                        Tình yêu như sét đánh
                        Em ngã vào vai anh
                        Ngây ngất say mát lạnh
                        Ân tình về trong đêm
                        Có anh ! dừng cô quạnh
                        Gió hững hờ buồn thêm
                         
                        Ân tình bao cay đắng
                        Sự thật luôn bẻ bàng
                        Giấc mơ nào xa vắng
                        Để ngỡ ngàng thở than…
                        Hãy vui nhiều lên nhé
                        Ta cùng mơ đi em
                        Âm thầm ta thỏ thẻ
                        Yêu nè ngủ dài thêm
                        8=  KỶ NIỆM
                        Kỷ niệm vào trang vở
                        Để gió buồn bơ vơ
                        Mây bay lòng than thở
                        Tình yêu nắng hững hờ
                         
                        Giờ anh nghe rạo rực
                        Mơ tưởng về ngẫn ngơ
                        Sao lòng buồn ray rức
                        Giữa tình, yêu lẳng lơ
                         
                        Nắng mai còn trải mộng
                        Xuân tình ai lang thang
                        Tuổi thơ vào kỷ niệm
                        Bờ môi hờ ! mênh mang
                         
                        9      Nhạt nhoà
                        Thời gian phân định bốn mùa
                        Tình yêu mãi thắm gió đùa hương xa
                        Thu buồn để gió thướt tha
                        Lá vàng rơi rụng nắng qua đêm dài
                        Lạnh lòng e ngại tình phai
                        Cô đơn ôm mãi tháng ngày ưu tư
                        Bốn mùa sao mãi di cư
                        Để em trăn trở lòng dư nhạt nhoà
                         
                        10=     Nắng gọi tình hoang
                        Nắng hoàng hôn u buồn luôn mãi đẹp
                        Gió vô tình mây đến cách tình ta
                        Chút hương lòng anh chờ em đón nhận
                        Chớ hững hờ để gió cuốn đi xa
                         
                        Yêu là thế có gì đâu than thở
                        Đón sầu thương bằng hạt nắng ngàn xa
                        Chờ hương ấm giữa trời đang dông tố
                        Tình hững hờ luôn ray rức trái tim ta
                         
                        Giọt thời gian rỏ vào niềm hy vọng
                        Để tim sầu ngấn lệ ướt rèm mi
                        Mùa xuân sang sao hoa chưa hé nụ
                        Em hững hờ sương thấm gói tình si
                        Chờ đợi mãi  cuộc tình đong giá rét
                        Chôn nhớ thương mơ mộng đợi chờ nhau
                        Hương lòng trải ân tình đâu còn chỗ
                        Anh dại khờ nắng dìu dịu tim đau
                         
                        Bài thơ viết cho người yêu chưa biết
                        Chờ chi nhau năm tháng sẽ phai tàn
                        Tình vất vưởng cho vào ngăn tim chết
                        Gói nhớ thương mang tận đáy thời gian
                         
                        Em vô tư như ngàn con sáo nhỏ
                        Hát tình ca, nắng đỗ gót tình tan
                        Anh làm thơ em buồn thêm đáy mắt
                        Ngẫn ngơ nhìn, lạnh nhạt gói tình hoang
                        vetratho
                        11=              BUỒN …TÂM TƯ…
                        Xa anh em quá não lòng
                        Gió đùa sương sớm vào trong nỗi niềm
                        Yêu nhau khoắc khoải con tim
                        Mất nhau đau đáu đắm chìm ưu tư
                        Lệ sầu em đã riêng dư
                        Còn anh viễn xứ tâm tư khác nào
                        Nhớ em anh phải làm sao
                        Sóng sau chồng trước lắm màu yêu thương
                        Thôi tình hãy tự vấn vương
                        Ngăn tim rỉ máu gió sương bảo bùng
                        Chờ chi ngày tháng vô cùng
                        Để tình vạn kỷ naõ nùng tâm tư
                        vetra
                         
                        12=         KHOẢNG LẶNG
                         
                        Ta đứng lặng chờ em đang mơ mộng
                        Giữa rừng xuân traỉ rộng tận trời xa
                        mảnh luà hồng phơ phất dáng thướt tha
                        Vào vô tận ánh trăng ngà dẫn lối
                        Ta ở đây nhìn em đang nông nổi
                        Để lòng buồn từng mãng lỗi cung sầu
                        Buồn mênh mang gió thổi nhạc lòng đau
                        Ngàn nhung nhớ đang khoả màu tan vỡ
                        Ta ngồi xem ai đếm đo lầm lỡ
                        Để yêu thương cách trở cuộc tình xa
                        Mặt đối mặt tâm hồn về đôi ngã
                        Gió trăng naò lơi lã vỡ vờn qua
                        vetra 
                         
                        #42
                          thovetra 11.05.2009 14:01:47 (permalink)
                          LẠNH LÒNG
                          Hẹn hò chi vôị vã
                          Dòng sông xô bến bờ
                          Cuộc tình chia đôi ngã
                          Con nước buồn chơ vơ
                           
                          Ngày tháng nào thương nhớ
                          Gió chở lời em đi
                          Muà thu đong tình lỡ
                          Chuyện lòng nào tư duy
                           
                          Giấc mơ còn luyến tiếc
                          Con sáo đà sang sông
                          Giận hờn sao giã biệt
                          Giờ đọng sầu mơ trông
                           
                          Thì thôi ! ta đành vậy
                          Gói ân tình đêm đông
                          Yêu thương sao hờn lẫy
                          Gió thổi, lạnh phòng không
                          VETRA
                          #43
                            lyenson 11.05.2009 20:34:11 (permalink)
                            Này kẻ ở trời Nga lạnh giá
                            Trái tim nàng giống nước đá hay băng?
                            Thấy nàng nhiều kẻ...lăn tăn
                            Riêng tôi nàng cứ bắt...nhăn răng sửa bài
                            Hoài
                            #44
                              thovetra 11.05.2009 22:03:31 (permalink)

                              Đàn ông đều thích ăn quà,
                              Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm,
                              Nhai cơm như thể nhai rơm,
                              Đàn ông thì phải vừa cơm vừa quà!

                              _____________________________
                              Đàn ông bỏ đủa ăn quà
                              Về nhà vợ đánh bẩm bà lở xơi
                              Làm trai ăn nói lơi chơi
                              Thương thực sắp chết vợ mời thiên lôi
                                                        lehang
                              .............................................................................
                              [themNhac][/themNhac] Khoan khoang chớ nói lắm lời
                              Cả chồng lẫn vợ khổ đời ghét ghen
                              cuộc đời ai rảnh để khen
                              chồng chung vợ chạ nói năng gây buồn
                              thovetra

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 61 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9