NHỮNG TRANG THƠ CŨ _ NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 131 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 09.10.2008 05:59:38 (permalink)
0
 

 
LỜI GỬI MỘT NGƯỜI
 

Đợi ngày xa sẽ đến
Để ngày ngày hết nhớ
Cứ dỗi hờn vào thơ
Làm vần thơ ướt át
 
Tình em luôn rào rạt
Như suối nguồn thơ anh
Tình em luôn thắm xanh
Như trang thơ anh viết
 
Lòng em luôn mãnh liệt
Như gió giao mùa về
Em luôn luôn ê chề 
Như những trang thơ cũ
 
Bao nhiêu lời cho đủ
Lòng em giờ còn đợi 
Trong năm tháng chưa vơi 
Gửi vào trang thơ cũ...
 
Mấy điều em muốn nói
Gói lại lời muốn hỏi
Vừa chàn qua bờ môi 
Tình em đầy hãy giữ
 
Lưu nhớ giữa ngày thơ
 
Phong Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 08:28:36 bởi Lê Thị Như Hằng >
#46
    giotsuongthu 09.10.2008 10:23:21 (permalink)
    0
    Bài thơ gửi ai đó


    Có ai chờ ta một nắng mai
    Ta đi xa mãi không trở lại
    Lòng son không giữ tim đau nhói
    Ta hỏi ai _ sao chẳng tìm yêu ?
    Một vầng trăng khóc nhớ tiêu điều
    Thời con gái lưu lại một chiều
    Yêu đương chưa một lần tìm đến
    Thế mà tim thắt héo niềm đau
    Chỉ ước một ngày trong mai sau
    Tìm được người hiểu ý tâm đầu
    Qua sông nhớ bến _ con thuyền cũ
    Cho lòng đủ biết được yêu thương

    Phong Linh






    * Chào bạn giotsuongthu hôm nay Phong Linh ghé qua tham trang thơ của bạn, cám ơn bạn đã tặng bài thơ hay, chúc giotsuongthu vui thật là vui trong tuần


    Hihi,chào Phong Linh,chúc bạn dzui nhìu nha,
     
    Chỉ là thơ thẩn thẩn thơ,
    Có ai chờ đợi mà chờ đợi ai.
    Sá gì chút nắng thu phai.
    Mà gieo vương vấn ai hoài cho nhau.
    Đã xa giấc mộng trầu cau.
    Nồng say cũng chỉ vài câu với đời.
    Còn chăng ! héo úa nụ cười,
    Còn chăng ! dấu lặng chơi vơi cung sầu.
    Trăng tàn bóng xế qua đầu,
    Cũng xin thắm mãi cùng màu thời gian !
     
                                giotsuongthu

    #47
      Lê Thị Như Hằng 10.10.2008 00:42:27 (permalink)
      0
       
       
       
      KỶ NIỆM NHỮNG CHIẾC LÁ
       

      Em gom những chiếc lá vào đây
      Như gom tình anh cho thật đầy
      Chút yêu chút nhớ làm kỷ niệm
      Những ngày xa xứ _ quen buổi đầu
       
      Em gom những chiếc lá sao vàng
      Tình anh vang vọng chốn xa xa
      Em muốn giữ như một món quà
      Để nhớ Hà nội không em ở đó
       
      Em nhặt gom những chiếc lá vào
      Như gom vạn tình đã gửi trao ... 
      Tình anh em gặp nhớ nao nao
      Đêm về _ thao thức _ luôn ước ao ... 
       
      Em nhặt cho đủ lá mùa thu
      Mong cho tình ta mãi không cũ
      Ôm ấp cất đi cho thật đủ 
      Một ngày hạnh phúc nhớ tình thu.... 
       
      Em gom những chiếc lá cất đi
      Lá thương ai sao bỗng lỡ thì
      Nghĩ về anh em càng yêu tha thiết
      Mùa thu viễn xứ _ êm đềm gửi chao ...
       
      Phong Linh
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 08:25:49 bởi Lê Thị Như Hằng >
      #48
        Trần Trung Dũng 10.10.2008 21:12:08 (permalink)
        0
        Chiều Về
         
        Chuông chiều văng vẳng thấy bâng khuâng
        Gió thổi du dương tiếng thì thầm
        Nhắn nhủ đôi lời người xa xứ
        Đã có ai là bạn tri âm?
         
        TrungDũng
        #49
          Lê Thị Như Hằng 11.10.2008 02:00:12 (permalink)
          0
           



          EM ĐÀNH KHÓC ...
           
                                 KHÔNG THỂ THÔI
           
           
          Ngày ấy đã xa lâu lắm rồi
          Lời nói thoáng nhẹ qua làn môi
          Chưa khô đã vữa quên đi mất
          Anh nhớ gì đâu ... lời đã trôi  
           
          Ngày ấy bên anh thật là vui
          Chung nhau hai đứa má kề má
          Lá vàng rớt nhẹ lối đi về 
          Tay nắm tay chiều thu giả lả

          Nỗi nhớ một thời nay mãi xa! 
          Thoáng chỉ mới đấy mà đã qua
          Van lòng đừng khóc ... anh không lại
          Nên tủi đành khóc ... không thể thôi .
           
                                           Phong Linh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 08:19:33 bởi Lê Thị Như Hằng >
          #50
            Lê Thị Như Hằng 11.10.2008 02:08:02 (permalink)
            0
             

            quote:

            Trích đoạn: kimrbl + hungho 08

            Bạn người phụ nữ tìm tình
            Tôi đi tìm nửa của mình từ lâu
            Trải qua cay đắng buồn đau
            Dần dần tôi mới bắt đầu hiểu ra
            Chỉ Adam có Eva
            Còn trần gian mãi chỉ là nợ vay...

            **********************

            Một người phụ nữ tìm tình
            Một người tìm nửa của mình từ lâu
            Hai người có một chung nhau
            Tình đầu ý hợp kết nhau vợ chồng



             

             




            VÒNG ĐỜI LẺ LOI
             
             
            Một thời sương gió bão bùng
            Ta đi trôi mãi bao giờ dừng đây
            Tình đời ta vẫn như vậy
            Không có một chữ vẹn chung cho mình
            Lạy trời _ lạy phật _ thần linh
            Cho ta xin có phút giây chung tình
            Sao ta vẫn lẻ một mình
            Lạy phật không ứng , trời thì lặng thinh
            Ta đành khấn mãi thần linh
            Tìm được một nửa trong vòng đời quay

             
                                              Phong Linh
             
            ** Cám ơn hai bạn với hai bài thơ rất hay, chúc các bạn vui nhiều trong những trang thơ ...

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 02:29:20 bởi nguoiphunu ditimtinh >
            #51
              Mùa Đông Lạnh 11.10.2008 04:15:21 (permalink)
              0
               
               
              Khóc ...
                         ĐÔI KHI
               
              Đôi khi chợt nhớ môi anh
              Hôn em đắm đuối một thời còn xanh
              Đôi khi lòng vẫn bảo rằng
              Đừng yêu nhiều quá để rồi khổ đau
              Đôi Khi ước muốn về sau
              Gặp được ai đó hiểu em một lần
              Đôi Khi ngõ vắng tần ngần
              Nhớ lắm ánh mắt một lần qua đây
              Đôi khi giật mình thức dậy
              Cơn mơ vừa đến hoang đường trong ta
              Đôi khi ta muồn thật xa !
              Cho quên ngày tháng gặp anh lừa mình
              Đôi khi cũng muốn chung tình
              Nhưng mà lòng bảo dại khờ làm chi
              Đôi khi mấy nỗi lâm ly
              Cho ta khóc xuốt đường đời _ đang đi
               
                        ....................
               
              Phong Phong Linh

              #52
                Đình Thế 12.10.2008 00:39:44 (permalink)
                0

                Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

                 
                 
                 
                KỶ NIỆM NHỮNG CHIẾC LÁ
                 

                Em gom những chiếc lá vào đây
                Như gom tình anh cho thật đầy
                Chút yêu chút nhớ làm kỷ niệm
                Những ngày xa xứ _ quen buổi đầu
                 
                Em gom những chiếc lá sao vàng
                Tình anh vang vọng chốn xa xa
                Em muốn giữ như một món quà
                Để nhớ Hà nội không em ở đó
                 
                Em nhặt gom những chiếc lá vào
                Như gom vạn tình đã gửi trao ...
                Gửi anh em gặp nhớ nao nao
                Đêm về _ thao thức _ gom lá vào
                 
                Em nhặt cho đủ lá mùa thu
                Mong cho tình ta mãi không cũ
                Ôm ấp cất đi tình cùng chao
                Một ngày hạnh phúc nhớ nao nao
                 
                Em gom những chiếc lá cất đi
                Lá thương ai sao bỗng lỡ thì
                Nghĩ về anh em càng yêu tha thiết
                Mùa thu xa xứ _ êm đềm gửi chao ...
                 
                Phong Linh

                 
                 
                Gửi người con gái xứ xa
                Từ quê người, muốn hỏi là buồn không
                Quê hương còn chút bận lòng!
                Mới lìa quê! hay chất chồng bao năm!
                Max cơ va rét căm căm
                .........
                Chiều nay Hà Nội đầm đầm mưa thu
                Dường như Hà Nội chuyển mùa
                Vàng thu úa cỏ, gió lùa sang đông
                Thương ai một chút xao lòng
                Gửi cho ta hay tình không phương nào!
                Quê hương luôn mãi đón chào
                Người con xa xứ nơi đâu tìm về
                Ta thương em còn xa quê
                Xứ người đơn độc, tìm về thôi em!!!
                                     ĐT

                #53
                  Mùa Đông Lạnh 12.10.2008 23:56:05 (permalink)
                  0
                   
                   
                  CHỜ NGƯỜI ĐI
                   
                  Đò qua bến vắng chiều nay
                  Đi rồi có biết _ có hay đò chờ
                  Một nàng thi sĩ làm thơ
                  Cho thuyền cập bến để chờ người đi
                   
                  PPL
                  #54
                    Lê Thị Như Hằng 13.10.2008 02:55:43 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Trần Trung Dũng

                    Chiều Về
                     
                    Chuông chiều văng vẳng thấy bâng khuâng
                    Gió thổi du dương tiếng thì thầm
                    Nhắn nhủ đôi lời người xa xứ
                    Đã có ai là bạn tri âm?
                     
                    TrungDũng

                     
                     
                    CHƯA CÓ AI ...
                     
                     
                    Tiếng chuông vẫn réo mãi vang hồn
                    Lòng buồn vương _ thấp thỏm _ bâng khuâng
                    Cuộc sống vẫn lạc đường xa xứ
                    Chưa tìm đâu được bạn tri âm
                     
                    Tiếng chuông vẫn đón gió lạc đường
                    Chỉ qua vội vã gió du dương
                    Nửa kiếp vẫn chờ trong lạnh vắng
                    Chưa có ai đâu, bạn tri âm
                     
                    Tiếng chuông vẫn chờ đợi âm thầm
                    Gió ghé rồi đi từ rất lâu
                    Gió hờn vội vã _ chuông ngân đổ
                    Hỏi có ai ... làm bạn tri âm ?
                     
                    phong Linh
                    #55
                      Lê Thị Như Hằng 13.10.2008 06:33:37 (permalink)
                      0
                       
                       
                                         LỆ NHỎ THẪM TRANG THƠ
                       
                       
                                                 Ờ hồn nhiên vậy _ mà chợt lỡ
                                                 Yêu rồi nên lỡ nhịp chân đi
                                                  Giờ thấm lại giọt nước sầu bi
                                                 Ai ghép trái tim ta cho đủ
                       
                                                  Trách một tình yêu ấy đã cũ
                                                  Đi rồi vẫn lưu lại trang thơ
                                                  Làm hôm nay ta vô tình dở
                                                   Đọc rồi lệ nhỏ thẫm trang thơ
                       
                                                               Phong Linh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 08:23:01 bởi Lê Thị Như Hằng >
                      #56
                        Lê Thị Như Hằng 13.10.2008 07:36:31 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                        Niềm nhớ gửi mẹ
                         
                         
                         
                        Thương mẹ sớm hôm về vất vả
                        Mái tóc phai xương _ bạc tuổi già 
                        Mắt mẹ nhăn dần những ngày đã qua 
                        Thương thân gầy một thời gió cát
                         
                        Con lặng lẽ đợi chờ niềm khao khát
                        Đêm tuổi thơ nghe tiếng du mẹ hát
                        Mộng mơ qua ước nguyện phai dần
                        Thương mẹ lắm _ mẹ ơi _ cả đời lận đận
                         
                        Lo lắng cho con từng giấc ngủ _ miếng ăn
                        Mẹ thường thao thức xuốt năm canh
                        Bàn tay sờ chán con đang nóng
                        Giờ xa quá tan bao khat vọng
                         
                        Bóng mẹ già chờ con dưới mái hiên
                        Con gọi điện về nghe tiếng mẹ run run
                        Niềm mong nhớ tưởng mẹ gần đâu đó
                        Phương trời xa _ con nhớ mẹ thiết tha
                         
                                                       Phong Linh
                        13/10/2008
                        Mat xcova nhớ mẹ kính yêu
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 08:21:34 bởi Lê Thị Như Hằng >
                        #57
                          Lê Thị Như Hằng 14.10.2008 07:51:14 (permalink)
                          0
                           


                          Bài thơ không tên
                           
                           
                                Đêm đêm vẫn khắc mơ màng
                          Tiếng du của mẹ vọng vang vẫn còn
                                Lang thang viễn xứ lon ton
                          Tận nơi đất khách sắt son nhớ nhà 
                                Giờ đây năm tháng cứ qua
                          Năm lần, bẩy lượt mơ hoa sang giầu
                                Nhưng mà cuộc sống muôn mầu 
                          Tuổi xuân rớt lại còn đâu bây giờ   
                                   Hôm nay hỏi còn ai chờ 
                          Tình yêu đã xế, hững hờ còn đâu 
                                Hết thương cửa ải bể dâu
                          Còn về vỡ mộng ... lòng sầu hư không
                           
                                                    Phong Linh 
                           
                          14/10/2008
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 08:15:40 bởi Lê Thị Như Hằng >
                          #58
                            Lê Thị Như Hằng 14.10.2008 20:40:47 (permalink)
                            0
                             
                             
                             
                                MÃI KIẾM TÌM MỘT NỬA
                             
                             
                            Mùa thu đến không nắng vàng cuối phố
                            Lối đi kia không có nửa của mình
                            Trái tim hỏ muốn khát vọng chân tình
                            Còn trong trắng như nụ hồng mới nở
                             
                             
                             
                            Nắng không vương vào góc nhỏ ngây thơ
                            Gió lùa đi, chiếc lá rớt ơ hờ
                            Quện vào tận niềm sâu lắng trong thơ
                            Bước hay dừng _ vẫn kiếm tìm một nửa
                             
                                                               Phong Linh
                            #59
                              Lê Thị Như Hằng 16.10.2008 07:45:27 (permalink)
                              0
                                
                               
                              Có lúc ...
                               
                               
                              Có lúc đã hờn trách tình anh
                              Đã đến rồi đi nỡ sao đành
                              Mắt xưa tối lại chớp long lanh
                              Khóc cả tuổi yêu _ gió trong lành
                               
                              Có lúc giật mình giữa năm canh
                              Bóng anh khuất mất sau lối hẹn
                              Bàng hoàng chợt tỉnh _ tim đau thắt
                              Hóa ra là một giấc chiêm bao
                               
                              Có lúc ở hiện tại khát khao
                              Anh của ngày xưa sẽ quay lại
                              Nhưng rồi chợt tỉnh không có lẽ
                              Ngày qua sẽ về lại hay sao ?
                               
                              Có lúc lòng bỗng thấy nao nao
                              Một ánh mắt ai đó gửi chao
                              Xua tan dĩ vãng trong tiềm thức
                              Lòng buồn uẩn khúc ... có lúc nào ?
                               
                                                  Phong Linh
                              16/10/2008
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 131 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9