NHỮNG TRANG THƠ CŨ _ NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 131 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 28.12.2008 03:08:16 (permalink)
0
 
 
Có lẽ vì quá khổ, con người rễ tin vào những lời nói có thể mang chút ánh sáng cho mình + thời đại người đàn bà mất đi người đàn ông và người đàn ông mất đi người đàn bà, chỉ cần trong nháy mắt ...
 
      Nhớ anh lắm ah ơi !
 
 
Nhớ anh lắm anh có biết không?
Chỉ đơn lẻ bóng hồng đơn chiếc
Nhưng em vẫn mải miết làm việc
Không có về hòa nhập một giấc mơ
Em vẫn bước con đường lu mờ
Thương hay nhớ còn em vẫn ở
Matxcova lỡ bước một con đường
Một cánh hoa không còn thơm ngát hương
Rơi rụng xuống cánh nhỏ tả tơi
Sống đất khách còn tỉnh hay giấc mơ
Trong cuộc đời không vay mà nợ
Có biết không _ nhớ anh lắm anh ơi !
 
                     Phong Linh
 
#91
    Lê Thị Như Hằng 28.12.2008 03:32:42 (permalink)
    0
     
     
        Ngày đầu đông
     
     
    Ngoài hiên vắng gió rét đong đầy
    Bóng đêm ôm hình ai đứng đó
    Anh đi mãi mình em mùa đông lại
    Ngày đầu đông về em nhớ anh hơn
    Muốn bước chân lang thang trong đêm
    Nhưng gió vô tình quá _ dỗi hờn
    Thấm lạnh con tim tủi cô đơn
    Anh lãng quên, em mơ trốn xa mờ
    Con phố giờ chỉ mình em còn ở
    Trái tim xưa giờ đau muốn vỡ
    Nợ duyên tình mà biết trả cho ai?
    Em mơ một ngày đông anh trở lại
    Để giọt lệ có bờ vai anh đỡ
    Nhưng giấc mơ giờ đây chỉ ... lỡ
    Đứng bên lề _ sâu thẳm đón đông về
    Ngày đầu đông vắng lặng buồn lê thê
     
    Phong Linh
    3/11/08
    #92
      Lê Thị Như Hằng 28.12.2008 03:37:34 (permalink)
      0
       
       
         Anh không đến
       
       
      Chiều nay hẹn rồi anh không đến
      Lòng buồn bến vắng một mình em
      Có thể nào anh đã chót quên
      Nên chiều nay anh đành lỡ hẹn
       
                          Phong Linh
      #93
        ThanhThanhKhiet 28.12.2008 07:45:36 (permalink)
        0

        Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

         
         
           Anh không đến
         
         
        Chiều nay hẹn rồi anh không đến
        Lòng buồn bến vắng một mình em
        Có thể nào anh đã chót quên
        Nên chiều nay anh đành lỡ hẹn
         
                            Phong Linh

        Hoàng hôn loang tím phía chân trời
        Lòng em nao nức với niềm vui
        Bến hẹn thân quen em đứng đợi
        Sao anh chẳng đến - chắc quên lời...
         
        T.T.K 28.12.2008
         
        #94
          Mùa Đông Lạnh 29.12.2008 06:14:02 (permalink)
          0

          Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


          Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

           
           
             Anh không đến
           
           
          Chiều nay hẹn rồi anh không đến
          Lòng buồn bến vắng một mình em
          Có thể nào anh đã chót quên
          Nên chiều nay anh đành lỡ hẹn
           
                              Phong Linh

          Hoàng hôn loang tím phía chân trời
          Lòng em nao nức với niềm vui
          Bến hẹn thân quen em đứng đợi
          Sao anh chẳng đến - chắc quên lời...
           
          T.T.K 28.12.2008
           



          Vô đề
           
          'Anh không đến vì anh / tiền không có
          Nhưng biển tình anh rất mênh mông '
          Anh sẽ đến em đừng ngóng trông
          Khi cuối tháng nhận lương công sở
           
          Anh chẳng đến / bởi vì không muốn nợ
          Tình duyên em và nợ phải chờ
          Anh sẽ chỉ đánh đổi bâng cua...
          Yêu em hả? nào anh đâu dám!
           
          Xin lỗi em vì anh / vì anh lỡ hẹn
           
                                       P.P.Linh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 06:21:48 bởi LÊ PHONG LINH >
          #95
            TRẦN LÊ HÁN VÂN 29.12.2008 07:53:06 (permalink)
            0
             
                           ĐỜI BÃO TÁP
             
             
            Mầu trắng còn in hoài một thủa
            Tựa ngồi nhìn cả trời tuyết tỏa rơi
            Cuộc đời sống, giống bão táp biển khơi
            Mỗi phần đời là một ánh sao cô lẻ
             
            Suối nguần đời là mắt hoài rơi lệ
            Gọi đêm trường tan biến những giấc mơ
            Trong tiềm thức vẫn lưu ở vần thơ
            Ướt át, cười và chua xót ....
             
                                        Chuông gió
            #96
              Lê Thị Như Hằng 30.12.2008 00:40:39 (permalink)
              0
               
                Đứng lên trong cuộc đời
               
              Ta phưu du trong dòng chảy cuộc đời
              Những ánh mắt nhìn ta rồi ngoảnh vội
              Không một lời an ủi lạc trơi vơi
              Chi đọng lại những lời nói buông lơi
              Thương phận nhỏ / kiếp / nửa đời hương phấn
              Một phần đời đã trôi chưa yên phận
              Mải miết kiếm tìm mộng ảo nhân gian
              Cơn gió lớn cuộc đời bạc thân gái nhỏ
              Một giấc mơ đêm cũng thắc thỏm
              Không có tròn giấc ngủ gục đêm đêm
              Dù đời có đớn đau / khóc... thêm
              Cũng sống đủ / đứng lên trong cuộc sống
               
              Phong Linh
              3/11/08
               
               
              #97
                Lê Thị Như Hằng 30.12.2008 01:00:43 (permalink)
                0
                 
                 
                          Tựa đề .
                 
                 
                Tựa một phút lòng ta thấy lạ
                Bồn chồn hồn tha thẩn trốn xa
                Thương nhớ lắm khoảng khắc đã qua
                Và hối tiếc ... giờ thì xa lạ !
                 
                                *****
                 
                Người đã đi đâu còn quay trở lại
                Phút buồn lòng làm ta nhớ người xa
                Ngày nay rồi ngày mai cũng sẽ qua
                Chỉ có mình  ta còn lưu ở lại
                 
                               *****
                 
                Lời nói xưa còn vang vọng mãi
                Quay cùng ta trong dòng chảy cuộc đời
                Ta vẫn gọi nhưng người chẳng thấy ơi
                Buông thõng xuống bỗng thấy lạnh bờ môi
                 
                               *****
                 
                Giọt lệ theo năm tháng vẫn cứ rơi
                Ôi nhớ lắm một lời xưa đã hết
                Trái tim ta nỗi đau in thành vệt
                Xẹo đã thành chưa tan hết nỗi đau
                 
                                 *****

                Ta ngồi lặng lẽ ánh mắt chìm sâu
                Thương thân nhỏ lạc bước giữa đêm sầu
                Đã khóc _ nhớ lắm một mối tình đầu
                Xa lắm rồi làm sao quay trở lại .
                 
                                 *****
                 
                Phong Linh
                16/.11/08


                DS
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 06:52:48 bởi Lê Thị Như Hằng >
                #98
                  Lê Thị Như Hằng 30.12.2008 01:22:28 (permalink)
                  0
                   
                   
                   

                   
                   
                   
                                                  Không đề
                   
                                                  Lòng em lạnh lùng buốt giá
                                                    Con tim em vỡ vụn tả tơi
                                            Giữa nước Nga nhìn tuyết trắng rơi
                                              Thấy cuộc đời sao mơ hồ quá đỗi
                   
                                                                   Phong Linh
                                                                     29/12/08
                  #99
                    Lê Thị Như Hằng 08.01.2009 05:25:12 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Bên anh ngày đông mới
                     
                     
                    Anh vẫn thường ghé tới thăm tôi
                    Khi mùa thu sắp lạc cuối trời
                    Khi lá vàng không còn rụng rơi
                    Và mùa đông bắt đầu trên lối
                     
                    Anh vẫn thường ghé vào buổi tối
                    Gió đầu đông từ xa vào /đã thổi
                    Hơi nồng ấm trong anh chưa vội
                    Làm cảm giác vào đông không lạnh lẽo
                                                                      tái tê.
                     
                    Anh và tôi vẫn bước thong dong
                    Qua những con đường lá thu đã đổ
                    Qua lớp cỏ hết hè / thu / cằn cỗi
                    Nụ hôn nồng chao gửi thương yêu
                     
                    Anh rắt tay tôi đi trong những buổi chiều
                    Quấn bên dòng Ne _ Va bình lặng / trôi
                    Cùng hẹn ước về một ngày xa xôi
                    Bên nhau mãi / bên anh trời đông mới
                     
                    4/12/08
                    Phong Linh
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 06:55:28 bởi Lê Thị Như Hằng >
                    Lê Thị Như Hằng 08.01.2009 05:44:35 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Hai trong một ...
                     
                     
                    Em đi tìm một nửa còn thiếu
                    Qua nhiều thu / hạ chẳng còn vương
                    Thương cho ngày dài trôi vội vã
                    Sống qua ngày tháng mộng trong lành
                     
                    Thử hỏi rằng một nửa trong anh
                    Một nửa trong em đang tìm kiếm
                    Đến bao giờ mình mới ghép được
                    Hai nửa /thành một / lẫn trong nhau .
                     
                                               Phong Linh
                     
                    Lê Thị Như Hằng 23.01.2009 03:04:43 (permalink)
                    0
                     
                    Giọt rượu đời 2:
                     
                     
                    Giọt rượu đời đạm bạc
                     
                     
                    Ta uống cho say một ly rượu đời
                    Mồi nhấm là lầm lỡ nổi trôi
                    Ly là cả đáy lòng ta yếu đuối
                    Uống cho say tới giọt đắng cuối cùng
                     
                    Ly rượu đời không cay mà mặn đắng bờ môi
                    Uống trong đêm giá lạnh đơn côi
                    Tình yêu chết cũng chôn trong tiềm thức
                    Chìm trong đam mê dòng đời tiêu cực
                    Ly rượu đắng mong đời sẽ được
                    Những cơn say không vấp ngã đê hèn
                    Chẳng có gì có thể thành quen
                    Ly rượu đời làm lòng ta gợn sóng
                     
                    Giọt rượu chảy quãng đời lừa lọc
                    Không âu lo, sầu muộn, viển vông
                    Chỉ duy nhất một đốm lửa đỏ hồng
                    Cháy lụi tắt, nên đời ta đạm bạc
                                      ..........
                     
                    Phong Linh
                     
                     
                     




                     


                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 06:57:27 bởi Lê Thị Như Hằng >
                    Lê Thị Như Hằng 23.01.2009 03:14:54 (permalink)
                    0
                      
                     
                    Tình không lời 1
                     

                    Thôi ngày dài hết đợi
                    Giữa phố nhỏ thờ ơ 
                    Tình em có mong chờ
                    Nhưng biết anh có đến
                    Tình trao anh thương mến
                    Dấu kín tình không lời
                    Biết ngày nào sẽ vơi
                    Vì anh sẽ chẳng tới
                             .........
                                                         Phong Linh
                     



                    _____________________________
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 06:59:10 bởi Lê Thị Như Hằng >
                    Lê Thị Như Hằng 23.01.2009 03:33:51 (permalink)
                    0
                      
                         
                           Tình không lời 2
                     

                     
                    Tuyết trắng rơi rơi _ tuyết trắng rơi
                    Thương ai em vẫn ẩn bên đời 
                    Tình như lũ chim không mỏi cánh
                    Sải dài theo năm tháng ngược xuôi

                                                                 Phong Linh
                     



                     

                    _____________________________
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 07:00:15 bởi Lê Thị Như Hằng >
                    Lê Thị Như Hằng 02.02.2009 03:55:00 (permalink)
                    0
                     
                    Thơ gửi anh xa !   
                     

                     
                     
                    [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]

                      


                      

                      
                      
                      
                      
                    Một chiều bên nhau 
                      

                      
                                                   Em hỏi anh: yêu em nhiều không? 
                                                   Anh không nói, chỉ âu sầu im lặng 
                                             Em ngây thơ, anh người lớn bao dung 
                                                Em hạnh phúc khi có anh bên cạnh
                      
                      
                      
                    Khi anh đi :
                      

                      
                                             Nhưng đời chỉ một chữ quẩn quanh
                                             Anh đi mất _ xa vời em... không nói
                                             Tự giật mình không còn ai thăm hỏi
                                             Chỉ mới yêu thôi nên cứ mãi tin lời .
                     
                                                                    ..... 

                      
                     
                    Khi qua lối cũ :
                      
                      
                      
                                                        Em đã cố cười mà lệ lại cứ rơi
                                                        Anh xa rồi những lời cũ buông lơi
                                                        Mang đi mất đáy tim em thổn thức
                                                        Lời nói xưa, lời nào là trung thực?
                                                        Để em tự an ủi lòng những lúc xa anh
                                                        Để em qua lối cũ,
                                                                          hy vọng những mong manh
                                                        Giờ xa quá ! anh không còn... lối cũ .
                     
                                                                                         ...... 

                      
                      
                      
                    Nhớ những lời xưa :
                      
                      
                      
                                                      Em hỏi anh: có giấc mộng mầu xanh
                                                      Anh cười nhìn vào đáy mắt em sao xuyến
                     
                                                       Rồi đợi anh một ngày anh không đến
                                                       Tự an ủi lòng mình _ có lẽ tại trời mưa .
                     
                    .......... 
                      
                                                                       
                      
                     
                    Ngay cuối bên anh : 
                      
                      
                      
                                                        Rồi bỗng một chiều anh đến hỏi em
                                                        Nếu một ngày kia tình hai ta xa cách 
                                                        Em có hờn, hận anh rồi có trách? 
                                                        Anh đang đùa ... em chỉ cười...  .
                     
                                                                                    ..... 
                      
                      
                     
                    Tiếng sét : 
                      
                      
                      
                                                        Nhưng rồi một chiều, không nắng, không mưa
                                                        Anh đi bên ai kia, bàn tay nắm bàn tay
                                                        Em cứ ngỡ là mình đang say
                                                        Nên nhìn ai đó tưởng anh đang ở đó ...
                                                        Nhưng em giật mình đã nhìn rõ
                                                        Đúng anh rồi _ Anh đã phụ tình em .

                                                                                          ...... 
                      
                      
                      
                     
                    Đã hết :
                      
                      
                      
                                                    Thôi thế là hết, dẫu có buồn có trách
                                                    Anh cũng xa em không từ giã một lời 
                                                    Em lang thang...
                                                    Đường cũ trong chiều một mình trên lối
                                                    Anh và em... tình yêu nào có tội .
                    ........ 
                      

                      
                      
                     
                    Gửi anh một lời : 
                      
                      
                      
                                                     Dù lời xưa, không làm anh thấy đủ
                                                     Những yêu xưa, em dành cả tặng anh
                                                     Anh ơi! làm gì có giấc mộng mầu xanh
                                                     Em mong chi nữa, khi bóng anh hoài mờ khuất.
                     
                                                                                  ...... 
                                          
                      
                      
                      
                    Tình tan vỡ : 
                      
                      
                      
                                                          Em xin nguyện gửi lại anh tất
                                                          Những dấu đi trên lối cũ ngày nào
                                                          Dù nhớ nữa xin anh đừng bảo
                                                          Vì hết rồi tình đã vỡ tan .
                     

                                             (  Hết )
                                                                                                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 07:10:44 bởi Lê Thị Như Hằng >
                    Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 131 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9