NHỮNG TRANG THƠ CŨ _ NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 131 bài trong đề mục
ms.witch 02.02.2009 20:43:48 (permalink)
0
 
 
Có lẽ vì quá khổ, con người rễ tin vào những lời nói có thể mang chút ánh sáng cho mình + thời đại người đàn bà mất đi người đàn ông và người đàn ông mất đi người đàn bà, chỉ cần trong nháy mắt ...
 
      Nhớ anh lắm ah ơi !
 
 
Nhớ anh lắm anh có biết không?
Chỉ đơn lẻ bóng hồng đơn chiếc
Nhưng em vẫn mải miết làm việc
Không có về hòa nhập một giấc mơ
Em vẫn bước con đường lu mờ
Thương hay nhớ còn em vẫn ở
Matxcova lỡ bước một con đường
Một cánh hoa không còn thơm ngát hương
Rơi rụng xuống cánh nhỏ tả tơi
Sống đất khách còn tỉnh hay giấc mơ
Trong cuộc đời không vay mà nợ
Có biết không _ nhớ anh lắm anh ơi !
 
                     Phong Linh
 

HỎI ANH CÒN NHỚ
 
Nhớ anh nhiều anh có biết không
Lang thang góc phố tái tê lòng
Rùng mình xiết nhẹ vòng tay lại
Răng cắn chặt môi nuốt lệ buồn
 
Nhớ anh  như suối nhớ cội nguồn
Tha thiết nguyện cầu giữa hoàng hôn
Xin người nơi ấy tim còn vướng
Đâu đó dư tàn buổi yêu thuơng
 
Nhớ anh ngồi hứng giọt sương rơi
Vuốt lên đôi má..nấc nghẹn lời
Nhớ sao em nhớ từng hơi thở
Ấm áp vòng tay thuở ban đầu
 
Anh ở nơi trời ấy xa xôi
Có khi nào nhớ đến bóng tôi
Ngày xưa người đã trao câu nói
Yêu rồi em đó , một mà thôi..!!
 
Đất khách quê người chỉ mình tôi
Buổi đông sương tuyết chỉ tôi ngồi
Đếm hết thời gian cùng nỗi nhớ
Bên đời tôi mãi bóng đơn côi
 
Đi giữa dòng người thấy chơi vơi
Người ta chung bước nói vui cười
Còn tôi loi lẻ nhìn tiếc nuối
Anh có khi nào nhớ đến tôi..???
MT*love
 
 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/92F1ED1DE8BA448EA092B7991F7A2084.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 20:47:05 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
ms.witch 02.02.2009 21:23:08 (permalink)
0
 
 
    Ngày đầu đông
 
 
Ngoài hiên vắng gió rét đong đầy
Bóng đêm ôm hình ai đứng đó
Anh đi mãi mình em mùa đông lại
Ngày đầu đông về em nhớ anh hơn
Muốn bước chân lang thang trong đêm
Nhưng gió vô tình quá _ dỗi hờn
Thấm lạnh con tim tủi cô đơn
Anh lãng quên, em mơ trốn xa mờ
Con phố giờ chỉ mình em còn ở
Trái tim xưa giờ đau muốn vỡ
Nợ duyên tình mà biết trả cho ai?
Em mơ một ngày đông anh trở lại
Để giọt lệ có bờ vai anh đỡ
Nhưng giấc mơ giờ đây chỉ ... lỡ
Đứng bên lề _ sâu thẳm đón đông về
Ngày đầu đông vắng lặng buồn lê thê
 
Phong Linh
3/11/08


MÙA ĐÔNG VẮNG ANH
 
Đông này em vắng bóng người ta
Mắt xanh môi thắm bỗng phai nhoà
Ngày xưa hai đứa bên bếp lửa
Tay ấm tay đầu tựa đầu ước ao
 
Đông chỉ ngày đầu ôi lạnh sao
Cơn gió vô tình quất mạnh vào
Buốt đôi vai nhỏ bay tà áo
Không biết bao giờ dứt lòng nao
 
Đông này đông nữa đến đông sau
Em sống qua ngày đắm chìm sâu
Còn mơ dang dở tình hư ảo
Cơn sóng cuộc đời khiến tình đau
 
Đông lạnh ta hãy kiếm tìm nhau
Cho nhau tình nhớ ngỡ phai màu
Một câu người nói bên nhau mãi
Đông bỗng nồng nàn trong mắt Nai
MT*love

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/8D8C8FAAE91547C29F1DABD0DE40A5DC.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 21:24:41 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
ms.witch 02.02.2009 21:55:21 (permalink)
0


 
  Đứng lên trong cuộc đời
 
Ta phưu du trong dòng chảy cuộc đời
Những ánh mắt nhìn ta rồi ngoảnh vội
Không một lời an ủi lạc trơi vơi
Chi đọng lại những lời nói buông lơi
Thương phận nhỏ / kiếp / nửa đời hương phấn
Một phần đời đã trôi chưa yên phận
Mải miết kiếm tìm mộng ảo nhân gian
Cơn gió lớn cuộc đời bạc thân gái nhỏ
Một giấc mơ đêm cũng thắc thỏm
Không có tròn giấc ngủ gục đêm đêm
Dù đời có đớn đau / khóc... thêm
Cũng sống đủ / đứng lên trong cuộc sống
 
Phong Linh
3/11/08
 
TA VẪN LÀ TA

Má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Yêu đương nhiều chuốc muộn phiền khổ đau
Rồi thời gian cũng qua mau
Và em đành lắng giọt châu mỉm cười
 
Vững chân đi giữa dòng đời
Đố ai biết được lòng người trắng đen
Ngỡ rằng vấp ngã nhiều phen
Nhưng em vẫn chẳng dám rên nữa lời
 
Ngẩng cao đầu giữa đất trời
Đôi chân mạnh bước chẳng lùi về sau
Xa nhau để biết cần nhau
Mất nhau để biết tình mau đổi dời
 
Ái ân rồi cũng xa rời
Đêm đêm tìm kiếm bóng người năm xưa
Giật mình tỉnh giấc giữa khuya
Bóng trên vách khiến cho ta ngộ rằng
 
Nhân gian thuờng lắm vô tình
Dẫu ta chìm đắm cũng mình ta thôi
Dòng đời còn mãi miết trôi
Và ta thì vẫn ta thôi , mặc đời..!!
MT*love
02/02/2009
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 03.02.2009 10:28:19 (permalink)
0
* Cám ơn Minh Thanh nhiều nhé, mấy bài thơ họa hay quá
Lê Thị Như Hằng 03.02.2009 10:55:11 (permalink)
0
 
 
Em là ...  

 
 
Em là sợi nắng mong manh
Em là hè rực trưa lành mùa đông
Em là cơn gió lông bông
Thổi đi ru lạc _ dòng mộng _dòng mơ
Em là cả nỗi mong chờ
Một câu thơ cũng thờ ơ đôi vần
Em là men say rượu cần
Cho anh ngây ngất một phần về đâu
Em là vực thẳm cách sâu
Ngăn bờ tim _ lẫn lòng đau vạn trường
Em là cô gái đời thường
Biết thương, biết nhớ, vấn vuơng, êm đềm ...
Em là _ em mãi là em !
Tồn trong cuộc sống những đêm một mình .
 
Như Hằng
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 07:30:32 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 05.02.2009 02:00:10 (permalink)
0
 


quote:

Trích đoạn: Rdinh




Hồn quê  

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
Hồn quê hương ngấm vào da thịt
Theo mỗi bước xứ lạ tha phương
Réo rắt gọi sau mỗi đêm trường
Sáng mãi hồn quê hương đâu đó
 



 
 
 
Hồn quê nhà gửi theo cơn gió
Viễn xứ buồn mượn gió hát ru
Hồn quê như thoáng chút mùa thu
Vàng trói nắng và vàng lá rớt .


 
 
 
 
Hồn quê một mầu xanh vời vợi
Những cánh đồng thẳng cánh cò bay
Hồn quê lưu nhớ đến muôn ngày
Như sợi nắng làm hồn ta say ngất.
 


 
 
..........
Hồn quê ... còn mãi khắc trong tim
Theo mỗi bước trên con đường xứ lạ
Tình nỗi nhớ vẫn còn vương giả
Xứ xa buồn khắc hai chữ hồn quê .
 












 






Hồn quê  






 

 
 
Hồn quê hai chữ thoi đưa
Năm tháng sớm nắng chiều mưa tảo tần
Hồn quê bước mẹ gian truân
Dòng sông trong tiếng đêm xuân à ời !
 



 
 
Hồn quê vọng mãi một thời
Gửi vào trang sách viết lời cho thơ
Hồn quê trong nỗi mong chờ
Bao nhiêu thương nhớ trên bờ môi xinh !



 
 
 
 
Hồn quê bát ngát thắm tình
Ru ta năm tháng một mình xứa xa !
 
Hồn quê năm tháng đã qua 
Mỗi bước năm tháng theo ta đến "trường"
Hồn quê trăm nỗi mến thương
Vọng trong hơi thở ... đêm "trường" xứ xa !
 
Như Hằng
 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 06:35:57 bởi Lê Thị Như Hằng >
ms.witch 06.02.2009 01:36:56 (permalink)
0


 
 
Em là ...  

 
 
Em là sợi nắng mong manh
Em là hè rực giữa ngày mùa đông
Em là cơn gió lông bông
Thổi đi ru lạc _ trong đời mộng mơ
Em là cả nỗi mong chờ
Một câu thơ cũng thiếu đôi ba vần
Em là men say rượu cần
Cho anh ngây ngất lạc đường về đâu
Em là vực thẳm cách sâu
Ngăn bờ tim _ lẫn lòng thương vạn trường
Em là cô gái đời thường
Biết thương, biết nhớ, biết buồn, làm thơ ...
Em là _ em mãi là em !
Tồn trong cuộc sống những ngày cô đơn .
 
Như Hằng

Anh và Em
 
Em là cô bé thiên thần
Anh là lữ khách phong trần tha hương
Xin em một chút tình thương
Nên đành làm kẻ ăn mày ngộ ghê
 
Em là thiên sứ mộng mơ
Anh lại thần hóa gã khờ theo em
Lang thang không quản ngày đêm
Anh xin em chút tình êm dịu nồng
 
Em là tiên nữ cõi bồng
Anh lại xin được làm chồng của em
Yêu em hình bóng ngập tim
Nhưng em thì mãi như chim bạt ngàn
 
Em là ánh sáng huy hoàng
Anh xin hóa kiếp sóng tràn biển xanh
Ru em ngày tháng qua nhanh
Đợi em tỏa chút mong manh nắng hồng
 
Em động lòng hóa cánh đồng
Hương hoa thơm ngọt cho lòng anh say
Anh về lại kiếp ăn mày
Nằm ngay hiên cửa đợi ngày đơm bông.
MT*love
 
EM LÀ TẤT CẢ

Em không là thánh là thần đâu nhé
Em chỉ là cô gái nhỏ trần gian
Em không giống nàng tiên trong cổ tích
Em cũng chẳng là chị Hằng của Nguyệt tinh

Em hư ảo như người từ cõi trước
Em vô hình như mây khói trong sương
Em trong vắt giọt sương tan trong nước
Em tuyệt vời trong ánh mắt ai kia

Em đứng đó , tay anh chưa kịp với
Em đợi chờ giương đôi mắt nai ngơ
Em không nói cho anh thêm lầm lỗi
Lỗi thật nhiều, lỗi của kẻ tình si..

Em quay gót, tim anh sao chợt buốt
Em ngập ngừng như muốn nói câu chi
Em buồn bả mắt nai vương màu tím
Tím cả chiều, tím tái trái tim anh

Sương lóng lánh, nước mắt em tôi rớt
Gió dịu dàng trong bóng dáng em đi
Ôi băng tuyết phủ quanh thân gầy nhỏ
Em mỉm cười hoa khoe sắc muôn nơi.

Tôi là kẻ phong lưu từ viễn xứ
Ngắm hoa Đào xoa nỗi nhớ tương tư
Muôn hoa thắm tươi quanh tôi, lãng tử
Chẳng xóa mờ được hình bóng em tôi.
 
MT*love
Lê Thị Như Hằng 07.02.2009 03:49:20 (permalink)
0
 
Mần thơ nhiều quá, phải giảm stress thôi, thư giãn chút coi. hic  

 

 

 
        
                      Đừng giận nữa mà ...
 









                    ...Thôi mình về đi em ...











         Lên ngay _ nghịch nước thế hả !...










                   ... Làm gì có cá mà bắt ...














           Ké sát vào đây xem nào ...
             _ Bao nhiêu 1 kg đây ?










                    25  NGÀN ...
                                     mẮc GiỮ
        ... Năm ngÀn một ký _ Bán hông ?...




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 03:51:56 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 07.02.2009 03:51:50 (permalink)
0
 
Mần thơ nhiều quá, phải giảm stress thôi, thư giãn chút coi. hic  

 
 
* Xin mời viết lời bình cho 2 bước ảnh rưới đây ...
 








 
 
 
Lê Thị Như Hằng 27.02.2009 20:44:11 (permalink)
0
 


Đêm cuối đông
 
Giọt nước mắt ta rơi
Trong tuyết lạnh cuối mùa
Nhìn tuyết rơi nhung nhớ
Tam hồn ta bơ vơ !
 
Hoang vắng giữa phố đêm
Lòng lạnh vắng vô bờ
Trời đông gió lồng lộng
Tóc bay vương tóc mây ,
 
Trên lối xưa ta về
Vớt lại đông tái tê
Không có ai đón đợi
Buồn vương đêm cuối đông .
 
                           7/3/08    
                        Như Hằng
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 07:32:01 bởi Lê Thị Như Hằng >
SĨ ĐOAN 01.03.2009 13:04:54 (permalink)
0
 
 


Ai giàu ngụ ở tầng cao
Ta nghèo xúc rác - dạ cào tâm can.
Cho ai rộng bước thêng thang...
Ưu tư cất giữ chẳng màng nhân duyên.
-sd-

 
Lê Thị Như Hằng 11.03.2009 09:16:31 (permalink)
0
 
 
 
 Ngày 8/3 buồn
 
 
Hôm nay ngày tám tháng ba
Sao mà buồn chán có ta một mình
Đâu rồi một nụ hồng xinh
Không có ai tặng vì tình cũng không.
 
Ta mong một đóa hoa hồng
Nhưng ai mang đến tặng hồng cho ta
Lòng buồn khắc dạ xốn xa
Thương thân nửa kiếp bôn ba chốn đời !
 
Năm canh lệ chảy rơi rơi
Khóc trong thầm lặng cuộc đời không ai !
 
Cuộc đời có lẽ ta sai
Mong một cuộc sống ngày mai yên bình
Chẳng cần một đóa hoa xinh
Chỉ cần chân thật trung tình chốn đây.
 
Như Hằng
 




 

Lê Thị Như Hằng 04.04.2009 07:00:57 (permalink)
0
 

.Hồn mơ

 
 
 
Tháng ba trời đất mãi một mầu
In vào trong mắt chút hồn thơ
Nhìn tuyết hoa xuân bao giờ nở
Mầm xanh thơ mộng với hồn mơ.
 
Như Hằng
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 07:32:50 bởi Lê Thị Như Hằng >
thovetra 04.04.2009 09:19:04 (permalink)
0
  HỒN MƠ   ...tt1...
Nơi ấy không gian có lắm màu
Để lòng chìm mãi chốn thương đau
Nhìn hoa tuyết nở buồn nhung nhớ
Ngắm mộng tình thơ khổ dáu dàu
  HỒN MƠ ..tt2
Tháng ba tình thắm , gió bơ vơ
Nắng đổ bên hiên gói đợi chờ
Hoa tuyết trắng , lòng ai trống vắng
Mầm non xanh mộng thắm dòng mơ !
     vetratho
...vài giòng tâm sự chúc PL mãi đẹp và vui trẻ .....
Lê Thị Như Hằng 28.05.2009 09:18:37 (permalink)
0
 

     Lệ đơn côi 
  

                                                         Thấy trong đôi mắt em
                                                   Có nỗi buồn trong đó
                                            Sầu vương hay tại gió
                                      Làm mi mắt cay cay.
 
                                                           Em giống như người say
                                                    Giữa phố đêm hồn... trống 
                                             Cả biển người mênh mông
                                       Không có anh trong đó.
 
                                                             Chỉ có nhẹ cơn gió 
                                                     Thổi miên man tóc quen 
                                               Đường xưa thoáng lỗi hẹn 
                                       Làm  sầu buồn chơi vơi 
  
                                                              Giọt lệ buồn đơn côi
                                                      Trong khoé mắt... vương lòng.
                                                Em thành người lạc lõng
                                        Giữa phố đêm muôn mầu.
 
                                                                                    18/04/2008  
  
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 07:27:42 bởi Lê Thị Như Hằng >
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 131 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9