TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 92 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 04.10.2008 00:42:02 (permalink)

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Diệp ơi đừng có giận mà
Là trai hay gái có nề hà chi
Trợn đang khoái chí hi hi
Vì đàn dê dỏm mà phì cười đây
Game này chơi thật là hay,[sm=10_point.gif]
Trai bu gái đẹp hổm rày vui ghê
Bỗng dưng sượng mặt tái tê,
Vì tin sốt dẻo tung hê chạy làng.
Dịp là con gái hay chàng,
Trợn, Vịt vẫn cứ mơ màng mà iêu![sm=blowing%20kisses.gif]

Phải hông Vịt hồng?
Trợn


Ngỡ nàng thơ đứt dây tơ
Trăm ngàn mộng nhớ xin chờ kiếp sau
Mong thời gian chảy qua mau
Kiếp sau gặp lại cùng nhau hoạ vần
Bâng khuâng thương tiếc lần lần
Thơ kia đứt gánh một lần nữa sao?
Dịp ngồi nghe dạ nao nao
Lần vào lối cũ xem cao thấp còn
Trợn kia, Thông đó đẹp ròn
Từng vần thơ thả rút gòn mà ra
Dip nghe chẳng dám kêu ca
Giận hờn bóng gió Hung la làm gì
Ôi mong cuộc sống vô vi
Mong ai thương Dip thôi thì bỏ qua
Vài ba câu khó nói ra
Người đi....thơ đó, hương hoa vẫn nồng!
ND87



Í a í á í a...
Trợn ơi ra ngỏ xem là ai kia
Dịp vợ thông đã trở dìa
Vithong mau lấy đôi hia tặng nàng
Mấy ngày Dịp đi lang thang
Giận chồng xách gói sang ngang xứ Lào
Để Thông, Trợn cứ khóc gào
Dịp em ơi hỡi qua lào làm chi
Đêm ngày anh khóc tỉ ti
Dịp ơi Dịp hỡi Dịp đi đàng nào
Ha, Hùng cũng kêu cũng gào
Bớ Dịp thương Trợn phương nào về ngay
Ca kim, Nhạn cũng múa tay
Cầm cái di động gọi ngay tổng đài
Xin tìm gấp gấp Dịp ngay
Giận chồng Dịp Đã mấy ngày mất tiêu
Bây giờ bàn nhậu buồn hiu
Vì không có Dịp ai trêu tức nè.
hungho


(Trích đoạn Dịp
Giận hờn bóng gió Hung la làm gì
Ôi mong cuộc sống vô vi
Mong ai thương Dip thôi thì bỏ qua
Vài ba câu khó nói ra
Người đi....thơ đó, hương hoa vẫn nồng!
ND87 )


Hi...hì...hì...tẩu nói kì
Hung em nào có la gì tẩu đâu
Chỉ vì mấy đấng mài râu
Buồn tình nên mới lâu lâu trêu nàng
Dù Dịp là cô hay chàng
Thì Trợn với Vịt yêu nàng như xưa
Bấy lời tiểu đệ xin thưa
Đệ đâu có giận la bừa tẩu đâu
Xin mời Tẩu vào bàn nhậu
Vịt, Trợn sẽ gấp phao câu, cánh, mề
Biết là Tẩu thích, Tẩu mê
Nên bọn trợn nhường thứ thê ăn nhiều
Lúc nào bọn Trợn cũng yêu
Dịp vợ thương lắm cưng nhiều đó nha.
hungho



Mai là thứ bảy rùi Hung ơi
Dịp đây vẫn vậy chẳng đi chơi
Ngồi ôm Vi tính vui với net
Chui vào chatroom nằm nghỉ ngơi!
ND87

Thi sĩ Ba trợn 04.10.2008 11:21:50 (permalink)
Biết ngay Dịp nỡ lòng nào,
Ra đi bỏ bạn dạt dào nhớ thương.
Một bầy vịt với ễnh ương
Đang bày cổ sẵn chờ nường về xơi
Dịp về chưa kịp xả hơi,
Trợn đè ra đất chuỗng cời dùm ngay,
Đét cho mấy cái roi mây,
Cái tội giận lẫy lỏng rày đi đâu?
Theo trai có phải khai mau!
Có phải thằng Nhạn mặt trâu không nè!
Thằng Nhạn nỗi tiếng vua đè
Bây giờ nó chán bà về phải không?
Trợn
 
 
song hiệp khách 04.10.2008 13:38:31 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: song hiệp khách




Cám ơn Hiệp Khách đến chơi
Hỏi thơ rùi lại Mail vời đến thăm
Dịp đây Sư Phạm ngồi găm
Năm hai, tầng bốn chăm chăm ngó về
Đường Xuân Thuỷ, ngõ....vô đề
Ngỏng trông Bưu Chính dầm dề hỏi chăng
Trăm người sinh cùng một năm
Tên kia có thể cũng trăm người dùng
May trời cho dịp trùng phùng
Người đây, tên đó ngượng ngùng làm quen!
ND87


thật may cô đã mau quên
chút buồn ngày cũ lại lên...thơ rùi
xóm thơ rộn tiếng cười vui
có cô sư phạm lui cui post bài!

Độc Hàn Sơn 04.10.2008 15:12:10 (permalink)

Trích đoạn: song hiệp khách


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: song hiệp khách




Cám ơn Hiệp Khách đến chơi
Hỏi thơ rùi lại Mail vời đến thăm
Dịp đây Sư Phạm ngồi găm
Năm hai, tầng bốn chăm chăm ngó về
Đường Xuân Thuỷ, ngõ....vô đề
Ngỏng trông Bưu Chính dầm dề hỏi chăng
Trăm người sinh cùng một năm
Tên kia có thể cũng trăm người dùng
May trời cho dịp trùng phùng
Người đây, tên đó ngượng ngùng làm quen!
ND87


thật may cô đã mau quên
chút buồn ngày cũ lại lên...thơ rùi
xóm thơ rộn tiếng cười vui
có cô sư phạm lui cui post bài!



Có cô sư phạm thấy vui
Xin cho tôi được cùng vui với nào!
Hàn Sơn đây vốn chằng cao
Tài trung chỉ ở cắm sào Bách Khoa
Sư Phạm nức tiếng vườn hoa
Để bao chàng phải xuýt xoa trong lòng!
Tôi đây cũng phải ngóng trông
May ra có được bóng hồng nào thương
Chỉ mong đừng kiếp đoạn trường
Đừng như ai phải trăm đường ngổn ngang
Bách Khoa trai ế đầy hàng
Đều qua sư phạm tìm nàng trao thương
Vài lời mong Dịp tỏ tường
Thương cho giới thiều vài đường làm quen!

(Các bậc tiền bối đừng mắng em tội nghiệp!)
venus4t.vns_hnu 04.10.2008 17:08:09 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Biết ngay Dịp nỡ lòng nào,
Ra đi bỏ bạn dạt dào nhớ thương.
Một bầy vịt với ễnh ương
Đang bày cổ sẵn chờ nường về xơi
Dịp về chưa kịp xả hơi,
Trợn đè ra đất chuỗng cời dùm ngay,
Đét cho mấy cái roi mây,
Cái tội giận lẫy lỏng rày đi đâu?
Theo trai có phải khai mau!
Có phải thằng Nhạn mặt trâu không nè!
Thằng Nhạn nỗi tiếng vua đè
Bây giờ nó chán bà về phải không?
Trợn


Nàng thơ ngồi nối nhịp cầu
Cho ta gặp gỡ cùng nhau vui vầy
Đọc thơ Dịp đón bàn tay
Trầu, trà chào đón tối ngày nhắn nhe:
"Ông tơ - bà Mối khéo xe
Cho xa đến mấy... có về cùng ai!
Đầu hồi nở một nụ mai
Xuân kia đang đến trúc - mai sánh bằng!?"
ND87
vithong 04.10.2008 17:08:56 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: song hiệp khách


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: song hiệp khách




Cám ơn Hiệp Khách đến chơi
Hỏi thơ rùi lại Mail vời đến thăm
Dịp đây Sư Phạm ngồi găm
Năm hai, tầng bốn chăm chăm ngó về
Đường Xuân Thuỷ, ngõ....vô đề
Ngỏng trông Bưu Chính dầm dề hỏi chăng
Trăm người sinh cùng một năm
Tên kia có thể cũng trăm người dùng
May trời cho dịp trùng phùng
Người đây, tên đó ngượng ngùng làm quen!
ND87


thật may cô đã mau quên
chút buồn ngày cũ lại lên...thơ rùi
xóm thơ rộn tiếng cười vui
có cô sư phạm lui cui post bài!



Có cô sư phạm thấy vui
Xin cho tôi được cùng vui với nào!
Hàn Sơn đây vốn chằng cao
Tài trung chỉ ở cắm sào Bách Khoa
Sư Phạm nức tiếng vườn hoa
Để bao chàng phải xuýt xoa trong lòng!
Tôi đây cũng phải ngóng trông
May ra có được bóng hồng nào thương
Chỉ mong đừng kiếp đoạn trường
Đừng như ai phải trăm đường ngổn ngang
Bách Khoa trai ế đầy hàng
Đều qua sư phạm tìm nàng trao thương
Vài lời mong Dịp tỏ tường
Thương cho giới thiều vài đường làm quen!

(Các bậc tiền bối đừng mắng em tội nghiệp!)


Làm quen bộ dễ dzậy sao ?
Cành vàng lá ngọc khác nào tiểu thơ
 DỊP đây hổng phải tay mơ
Nhớ đừng xớ rớ xơ rơ là… nhào !
“TẦN NGẦN” đã lỡ chân vào
Phải mang quà cáp lời chào…dễ nghe
Còn THÔNG,TRỢN,NHẠN cùng phe
Cái công mai mối chầu bia …được rồi !
Thật lòng thương dặn mấy lời
Đừng đi oánh lẻ rùi đời nghe SƠN !
VT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 17:13:59 bởi vithong >
venus4t.vns_hnu 04.10.2008 17:29:18 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: song hiệp khách


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: song hiệp khách




Cám ơn Hiệp Khách đến chơi
Hỏi thơ rùi lại Mail vời đến thăm
Dịp đây Sư Phạm ngồi găm
Năm hai, tầng bốn chăm chăm ngó về
Đường Xuân Thuỷ, ngõ....vô đề
Ngỏng trông Bưu Chính dầm dề hỏi chăng
Trăm người sinh cùng một năm
Tên kia có thể cũng trăm người dùng
May trời cho dịp trùng phùng
Người đây, tên đó ngượng ngùng làm quen!
ND87


thật may cô đã mau quên
chút buồn ngày cũ lại lên...thơ rùi
xóm thơ rộn tiếng cười vui
có cô sư phạm lui cui post bài!



Có cô sư phạm thấy vui
Xin cho tôi được cùng vui với nào!
Hàn Sơn đây vốn chằng cao
Tài trung chỉ ở cắm sào Bách Khoa
Sư Phạm nức tiếng vườn hoa
Để bao chàng phải xuýt xoa trong lòng!
Tôi đây cũng phải ngóng trông
May ra có được bóng hồng nào thương
Chỉ mong đừng kiếp đoạn trường
Đừng như ai phải trăm đường ngổn ngang
Bách Khoa trai ế đầy hàng
Đều qua sư phạm tìm nàng trao thương
Vài lời mong Dịp tỏ tường
Thương cho giới thiều vài đường làm quen!

(Các bậc tiền bối đừng mắng em tội nghiệp!)


Tài danh trai gái Bách Khoa
Văn hay võ giỏi tài hoa tót vời
Đừng chê Sư phạm nói cười
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn là người vô duyên
Lạc vườn hoa xin chớ quên
Trăm hoa gai sắc, thuyền quyên tập tàng
"Bách Khoa trai ế đầy hàng
Đều qua sư phạm tìm nàng trao thương..."
Thì ra hết gái phố phường
Bách Khoa sang ngó cái vườn hoa kia
Bứt hoa, bẻ lá thia lia
Để cho Sư phạm hồn lìa mà đau!
ND87

vithong 04.10.2008 17:37:37 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Biết ngay Dịp nỡ lòng nào,
Ra đi bỏ bạn dạt dào nhớ thương.
Một bầy vịt với ễnh ương
Đang bày cổ sẵn chờ nường về xơi
Dịp về chưa kịp xả hơi,
Trợn đè ra đất chuỗng cời dùm ngay,
Đét cho mấy cái roi mây,
Cái tội giận lẫy lỏng rày đi đâu?
Theo trai có phải khai mau!
Có phải thằng Nhạn mặt trâu không nè!
Thằng Nhạn nỗi tiếng vua đè
Bây giờ nó chán bà về phải không?
Trợn


Nàng thơ ngồi nối nhịp cầu
Cho ta gặp gỡ cùng nhau vui vầy
Đọc thơ Dịp đón bàn tay
Trầu, trà chào đón tối ngày nhắn nhe:
"Ông tơ - bà Mối khéo xe
Cho xa đến mấy... có về cùng ai!
Đầu hồi nở một nụ mai
Xuân kia đang đến trúc - mai sánh bằng!?"
ND87


 
Đang bồi hồi nỗi nhớ nàng
Nghe tin DỊP lại vội vàng qua ngay
Ôi cha ! gặp lại nơi này
Cho anh ngắm DỊP hao gầy chi hôn ?
Mấy ngày em giận dỗi hờn
 Bỏ nhà đi vắng Trợn tròn mắt ra
Đúng là một lũ đồ ma
Ghẹo em hổng có anh nha ! DỊP hè !
vt
 

 
 

Độc Hàn Sơn 04.10.2008 20:01:10 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Tài danh trai gái Bách Khoa
Văn hay võ giỏi tài hoa tót vời
Đừng chê Sư phạm nói cười
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn là người vô duyên
Lạc vườn hoa xin chớ quên
Trăm hoa gai sắc, thuyền quyên tập tàng
"Bách Khoa trai ế đầy hàng
Đều qua sư phạm tìm nàng trao thương..."
Thì ra hết gái phố phường
Bách Khoa sang ngó cái vườn hoa kia
Bứt hoa, bẻ lá thia lia
Để cho Sư phạm hồn lìa mà đau!
ND87




Hoa hồng nào chẳng có gai
Khen ai hái được hoa tài làm sao
Này hỡi các vị thâm cao
So về tài nghệ sao bằng Bách Khoa?
Dẫu rằng chẳng giỏi hái hoa
Nhưng anh hùng tiếng toả ngang khắp trời
Dọc ngang trong cõi người đời
Nào ai dám sánh, nơi nào dám ganh
Xưng hùng thế giới phân tranh
Đánh lên khắp cõi danh vang bốn bề
Tiếng Bách Khoa anh hùng cái thế
Giúp ra tay trị loạn thế nhiễu nhương
Sư Phạm kia phải tỏ tường:

Gái phố phường nơi đây chẳng thiếu
Trai Bách Khoa nếu muốn là kêu
Sư Phạm lại được cưng chiều
LẼ RA PHẢI LẤY LÀM ĐIỀU VINH QUANG
Ai kia sao lại nói càng:

"Trăm hoa gai sắc, thuyền quyên tập tàng
"Bách Khoa trai ế đầy hàng
Đều qua sư phạm tìm nàng trao thương..."
Thì ra hết gái phố phường
Bách Khoa sang ngó cái vườn hoa kia
Bứt hoa, bẻ lá thia lia
Để cho Sư phạm hồn lìa mà đau!
"


hungho_08 04.10.2008 20:40:23 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Diệp ơi đừng có giận mà
Là trai hay gái có nề hà chi
Trợn đang khoái chí hi hi
Vì đàn dê dỏm mà phì cười đây
Game này chơi thật là hay,[sm=10_point.gif]
Trai bu gái đẹp hổm rày vui ghê
Bỗng dưng sượng mặt tái tê,
Vì tin sốt dẻo tung hê chạy làng.
Dịp là con gái hay chàng,
Trợn, Vịt vẫn cứ mơ màng mà iêu![sm=blowing%20kisses.gif]

Phải hông Vịt hồng?
Trợn


Ngỡ nàng thơ đứt dây tơ
Trăm ngàn mộng nhớ xin chờ kiếp sau
Mong thời gian chảy qua mau
Kiếp sau gặp lại cùng nhau hoạ vần
Bâng khuâng thương tiếc lần lần
Thơ kia đứt gánh một lần nữa sao?
Dịp ngồi nghe dạ nao nao
Lần vào lối cũ xem cao thấp còn
Trợn kia, Thông đó đẹp ròn
Từng vần thơ thả rút gòn mà ra
Dip nghe chẳng dám kêu ca
Giận hờn bóng gió Hung la làm gì
Ôi mong cuộc sống vô vi
Mong ai thương Dip thôi thì bỏ qua
Vài ba câu khó nói ra
Người đi....thơ đó, hương hoa vẫn nồng!
ND87



Í a í á í a...
Trợn ơi ra ngỏ xem là ai kia
Dịp vợ thông đã trở dìa
Vithong mau lấy đôi hia tặng nàng
Mấy ngày Dịp đi lang thang
Giận chồng xách gói sang ngang xứ Lào
Để Thông, Trợn cứ khóc gào
Dịp em ơi hỡi qua lào làm chi
Đêm ngày anh khóc tỉ ti
Dịp ơi Dịp hỡi Dịp đi đàng nào
Ha, Hùng cũng kêu cũng gào
Bớ Dịp thương Trợn phương nào về ngay
Ca kim, Nhạn cũng múa tay
Cầm cái di động gọi ngay tổng đài
Xin tìm gấp gấp Dịp ngay
Giận chồng Dịp Đã mấy ngày mất tiêu
Bây giờ bàn nhậu buồn hiu
Vì không có Dịp ai trêu tức nè.
hungho


(Trích đoạn Dịp
Giận hờn bóng gió Hung la làm gì
Ôi mong cuộc sống vô vi
Mong ai thương Dip thôi thì bỏ qua
Vài ba câu khó nói ra
Người đi....thơ đó, hương hoa vẫn nồng!
ND87 )


Hi...hì...hì...tẩu nói kì
Hung em nào có la gì tẩu đâu
Chỉ vì mấy đấng mài râu
Buồn tình nên mới lâu lâu trêu nàng
Dù Dịp là cô hay chàng
Thì Trợn với Vịt yêu nàng như xưa
Bấy lời tiểu đệ xin thưa
Đệ đâu có giận la bừa tẩu đâu
Xin mời Tẩu vào bàn nhậu
Vịt, Trợn sẽ gấp phao câu, cánh, mề
Biết là Tẩu thích, Tẩu mê
Nên bọn trợn nhường thứ thê ăn nhiều
Lúc nào bọn Trợn cũng yêu
Dịp vợ thương lắm cưng nhiều đó nha.
hungho



Mai là thứ bảy rùi Hung ơi
Dịp đây vẫn vậy chẳng đi chơi
Ngồi ôm Vi tính vui với net
Chui vào chatroom nằm nghỉ ngơi!
ND87



Dịp chát room? kiếm tùm lum...
Có thấy Dịp chát ở room nào nè
Trợn tìm trước ngỏ sau hè
Chỉ thấy "cạp cạp" Vịt be Dịp mà.
hungho


venus4t.vns_hnu 04.10.2008 22:38:54 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

[
Hoa hồng nào chẳng có gai
Khen ai hái được hoa tài làm sao
Này hỡi các vị thâm cao
So về tài nghệ sao bằng Bách Khoa?
Dẫu rằng chẳng giỏi hái hoa
Nhưng anh hùng tiếng toả ngang khắp trời
Dọc ngang trong cõi người đời
Nào ai dám sánh, nơi nào dám ganh
Xưng hùng thế giới phân tranh
Đánh lên khắp cõi danh vang bốn bề
Tiếng Bách Khoa anh hùng cái thế
Giúp ra tay trị loạn thế nhiễu nhương
Sư Phạm kia phải tỏ tường:

Gái phố phường nơi đây chẳng thiếu
Trai Bách Khoa nếu muốn là kêu
Sư Phạm lại được cưng chiều
LẼ RA PHẢI LẤY LÀM ĐIỀU VINH QUANG
Ai kia sao lại nói càng:

"Trăm hoa gai sắc, thuyền quyên tập tàng
"Bách Khoa trai ế đầy hàng
Đều qua sư phạm tìm nàng trao thương..."
Thì ra hết gái phố phường
Bách Khoa sang ngó cái vườn hoa kia
Bứt hoa, bẻ lá thia lia
Để cho Sư phạm hồn lìa mà đau!
"


BÁCH KHOA ANH HÙNG CÁI THẾ
Ra đường gái đẹp mẩn mê ngã nhào!
Trai Bách Khoa có anh hào
Nào ai dám sánh, nơi nào dám ganh!
Người Sư phạm chẳng đành hanh
Âm thầm lặng lẽ...cho thanh cuộc đời
Ngày đêm cống hiến trồng người
Dẫu cho CÁI THẾ thì người biết lo
Kìa! thầy cô đứng giảng nói cho
Bao điều hay phải lĩnh cho hết lời!
Bách khoa kia phải nể người:

Trai đẹp tươi đầy đường phố
Bao anh hào cũng cố nhào vô
Vườn hoa thơm khoe sắc khoe tài
Trai Bách khoa tài danh đến mô?
ĐẾN SƯ PHẠM NÀY PHẢI CHÀO LỄ PHÉP!
Không anh hùng tứ trấn trói gô!
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 22:41:12 bởi venus4t.vns_hnu >
Độc Hàn Sơn 04.10.2008 22:49:07 (permalink)

Trích đoạn: vithong

Làm quen bộ dễ dzậy sao ?
Cành vàng lá ngọc khác nào tiểu thơ
 DỊP đây hổng phải tay mơ
Nhớ đừng xớ rớ xơ rơ là… nhào !
“TẦN NGẦN” đã lỡ chân vào
Phải mang quà cáp lời chào…dễ nghe
Còn THÔNG,TRỢN,NHẠN cùng phe
Cái công mai mối chầu bia …được rồi !
Thật lòng thương dặn mấy lời
Đừng đi oánh lẻ rùi đời nghe SƠN !
VT


Rùi đời từ thuở xa xưa
Giờ đây chú chú nhắc xin thưa muộn rồi
Dịu đây cũng phường dữ dội
Chưa chi Dịu đã kêu đòi luộc tôi
Sư Phạm như thế thì thôi
Chịu sao cho nỗi hỡi người trần gian
Nữ sắc vốn dĩ chẳng màng
Thế nhưng Dịu đã làm tàng chọc tôi
Vốn chỉ giới thiệu rồi thôi
Nhưng nay nóng máu ganh đòi hơn thua
Mạng chưa mất tôi chưa thua
NAY BÁO CÔ GIÁO CHANH CHUA COI CHỪNG
venus4t.vns_hnu 04.10.2008 23:20:41 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn
Rùi đời từ thuở xa xưa
Giờ đây chú chú nhắc xin thưa muộn rồi
Dịu đây cũng phường dữ dội
Chưa chi Dịu đã kêu đòi luộc tôi
Sư Phạm như thế thì thôi
Chịu sao cho nỗi hỡi người trần gian
Nữ sắc vốn dĩ chẳng màng
Thế nhưng Dịu đã làm tàng chọc tôi
Vốn chỉ giới thiệu rồi thôi
Nhưng nay nóng máu ganh đòi hơn thua
Mạng chưa mất tôi chưa thua
NAY BÁO CÔ GIÁO CHANH CHUA COI CHỪNG


Hiihihi Cám ơn Độc Hàn Sơn nghen! Để Dịp xem nào!

Làm nghề giáo phải "chanh chua"
Nếu không bí thế...sẽ thua học trò!
Gian khổ làm nghề lái đò
Qua sông khách có nhớ đò hay không?
Thầy cô nào nỡ ngồi trông
Khi trò cầu cứu mỏi mong có ngày!
Đừng mang cái tính "đẽo cày"
Đúng sai đều gật, có ngày lao lung!
Vào đây Dịp mới lung tung
Ngoài đời mà vậy...Dịp vùng ra ngay!
Trong tâm vang vọng câu này:
"Kính trên, nhường dưới có ngày...được yêu!!!"
Nay người chẳng đoái, nói liều
Dịp đây gắng sức để chiều Độc Sơn!
Có gì xin hãy làm ơn
Dang tay đánh nhẹ mơn mơn Dịp nè
Chứ đừng có đánh có ghè
Tan xương nát thịt còn hè... MẮM CHUA!
Coi xem...không khéo Dịp kua
Mang về Sư phạm vào chùa cho tu!
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 23:23:18 bởi venus4t.vns_hnu >
Độc Hàn Sơn 04.10.2008 23:59:28 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Hiihihi Cám ơn Độc Hàn Sơn nghen! Để Dịp xem nào!

Làm nghề giáo phải "chanh chua"
Nếu không bí thế...sẽ thua học trò!
Gian khổ làm nghề lái đò
Qua sông khách có nhớ đò hay không?
Thầy cô nào nỡ ngồi trông
Khi trò cầu cứu mỏi mong có ngày!
Đừng mang cái tính "đẽo cày"
Đúng sai đều gật, có ngày lao lung!
Vào đây Dịp mới lung tung
Ngoài đời mà vậy...Dịp vùng ra ngay!
Trong tâm vang vọng câu này:
"Kính trên, nhường dưới có ngày...được yêu!!!"
Nay người chẳng đoái, nói liều
Dịp đây gắng sức để chiều Độc Sơn!
Có gì xin hãy làm ơn
Dang tay đánh nhẹ mơn mơn Dịp nè
Chứ đừng có đánh có ghè
Tan xương nát thịt còn hè... MẮM CHUA!
Coi xem...không khéo Dịp kua
Mang về Sư phạm vào chùa cho tu!
ND87



Tỏ tường nghe chiều cao quý
Dịp nói thế Sơn cũng chỉ LẮNG NGHE
Thú thật khi còn thơ trẻ
Lời của cô Sơn nghe chẳng lọt tai
Ai bảo bả la bai hải
Hét hết lên làm hại lỗ tai trò
Giờ đây các bậc lái đò
Đâu còn thương mến học trò như xưa!
Học trò nếu có đều thưa
Thầy cô nói trước em đưa nhiêu tiền?
Còn đâu những bậc phụ hiền
Cam tâm lĩnh nguyện hiến dâng cuộc đời
Vài đều tâm sự nghe chơi
Dịp nghe mà giữ ở nơi đầu nằm
Nghề giáo quý ở chữ tâm
Cho nên Dịp chớ lầm đường nghe chưa?

Hổng biết Dịp học khoa nào chứ cái điệu này thì e rằng Dịp là dân Ban Tự Nhiên rồi đó!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 00:01:12 bởi Độc Hàn Sơn >
HL_99 05.10.2008 01:21:51 (permalink)
Gió vẫn bay đây đó
Mây vẫn khuất chân mây
Trang thơ ngày càng đầy
Buồn vui cùng chia sẻ
Một lời chúc anh khoẻ
Một lời chúc chị vui
Đem roi đuổi vận xui
Cả nhà thơ may mắn...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 92 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9