TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 92 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Ha Ngan Ha 15.10.2008 20:07:14 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

NHẮN AI BIẾT RẰNG

Tiêu dao một chút với người
Vài lời chọc ghẹo để cười cho vui
Đừng vì một chút buồn, thôi
Để cho bóng xế mây trôi phương nào
Nhìn vườn thơ còn lào xào
Mình ta ngơ ngác đường nào mà ra
Cuộc đời dẫu có phong ba
Xin đừng xô ngã cả nhà mà đi!
ND87




Thông ơi về với Dịp thôi
Vì tính tẩu ấy vui chơi chọc người
Chọc Sơn trong lúc không vui
Sơn hờn sơn giận mất vui cả nhà
Thấy Sơn tức tối Sơn la
Nên Dịp mất vía chạy a trốn liền
Thấy dzị đệ Sợ lâu phiền
Nên bênh Dịp tí làm phiền lòng Sơn
Bên tình bên nghĩa sao hơn
Trong tâm đệ vẫn thương Sơn hơn nhiều
Dù rằng đệ chưa biết yêu
Nhưng cũng cảm nhận ít nhiều buồn thiu
Nỗi buồn chia sớt Dịp hiểu
Nhưng vì cái tính lêu lêu chọc người
Dịp chừa không chọc nữa rồi
cả nhà vui vẻ Sơn thôi giận hờn
Thôi ca ca Thông dời chơn (chân)
Về nhà cho Dịp nâng khăn sửa đầu
(chải tóc xịt dầu muốt cho bóng để ăn cưới ca ca kim với cô sa sĩ)


Cầm đèn chạy trước...ô tô
Đến khi...đèn tắt ô tô đâm nhào
Hung ngồi ở đó mà gào
Thôi rùi...là hết thôi chào hồng nhan
Đạn bắn hỏng...lệ chứa chan
Thiên thần...gãy cánh gian nan bấy trời
Nghẹn ngào nấc chẳng nên lời
Thân ta chẳng có....còn mời người xơi!
Trời ơi khổ quá trời ơi
Hung tìm tình củm...tơi bời "chím tai"*
ND87
* xin đọc ngược lại xem là cái chi! he he hé



Hung hổng có tìm "chím tai"
Vì Hung luôn bận rộn bay suốt ngày
Dịp này dở chứng thuở nay
Cứ tìm "chim tái" đùa dai nữa rồi
Cái vụ Sơn mới bữa hồi
Dịp trốn gần chết giờ mồi "chím tai"
Hung không ưa chuyện "chím tai"
Dịp sang nhà Trợn "chím tai" có liền
Dịp này tính tình thích ghiền
Cứ tìm "Chim tái" triền miên á à
Vi Thông chờ sẵn bên nhà
Cho Dịp "chim tái" ông bà cùng vui
Bây chừ Hung phải bay rùi
Làm răng tìm được "chím tai" cho bà.

hungho 
(vèo bay lẹ, Sợ Dịp quá giời ơi! Cứu đệ với Võ Đại Lang ơi, Phan Kim Liên tẩu sắp be he đệ kìa!)


Tui mới đi vắng mấy ngày
Vậy mà bà vội “chím tai” xơi rùi
Chắc tui chớt wa DỊP ui !
May mà HÙNG HỔ gọi tui
Nếu hông zề kịp thì tiu mất gồi
Vt
 
 



Mất gì dzị Vi Thông ui
Gọi Trợn đi kiếm nhanh thui có liền
Trợn đẹp trai lại rất hiền
Như Tây Môn Khánh sớt liền chị dâu.
NT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 20:08:36 bởi Ha Ngan Ha >
venus4t.vns_hnu 16.10.2008 00:25:54 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Đợi chờ chỉ để làm thơ
Thì SƠn đây sẽ làm tờ điếu cho
Khỏi than khỏi trách khỏi lo
Tình thơ lai láng một kho đây nè
Nói ra cho sợ thôi nghe
Sơn đây có thể che trời bằng thơ
Cho nên ai có ngẩn ngơ
AI mà có lỡ mù mờ việc chi
Cũng đừng có ngại điều gì
Vào đây giải trí là vì anh em.

Làm ơn viết điếu cho hay
Dịp đây duyệt được..bao ngay chút tiền
Để khi Dịp chết khỏi phiền
Đến con đến cháu nó liền đi thuê
Một nấm mồ nhỏ thôn quê
Xanh xanh cỏ mọc nhớ về thắp hương
Sơn ơi! Viết điếu mà thương
Dịp đây siêu thoát sẽ thường về thăm!
ND87
venus4t.vns_hnu 16.10.2008 00:32:08 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

NHẮN AI BIẾT RẰNG

Tiêu dao một chút với người
Vài lời chọc ghẹo để cười cho vui
Đừng vì một chút buồn, thôi
Để cho bóng xế mây trôi phương nào
Nhìn vườn thơ còn lào xào
Mình ta ngơ ngác đường nào mà ra
Cuộc đời dẫu có phong ba
Xin đừng xô ngã cả nhà mà đi!
ND87




Thông ơi về với Dịp thôi
Vì tính tẩu ấy vui chơi chọc người
Chọc Sơn trong lúc không vui
Sơn hờn sơn giận mất vui cả nhà
Thấy Sơn tức tối Sơn la
Nên Dịp mất vía chạy a trốn liền
Thấy dzị đệ Sợ lâu phiền
Nên bênh Dịp tí làm phiền lòng Sơn
Bên tình bên nghĩa sao hơn
Trong tâm đệ vẫn thương Sơn hơn nhiều
Dù rằng đệ chưa biết yêu
Nhưng cũng cảm nhận ít nhiều buồn thiu
Nỗi buồn chia sớt Dịp hiểu
Nhưng vì cái tính lêu lêu chọc người
Dịp chừa không chọc nữa rồi
cả nhà vui vẻ Sơn thôi giận hờn
Thôi ca ca Thông dời chơn (chân)
Về nhà cho Dịp nâng khăn sửa đầu
(chải tóc xịt dầu muốt cho bóng để ăn cưới ca ca kim với cô sa sĩ)


Cầm đèn chạy trước...ô tô
Đến khi...đèn tắt ô tô đâm nhào
Hung ngồi ở đó mà gào
Thôi rùi...là hết thôi chào hồng nhan
Đạn bắn hỏng...lệ chứa chan
Thiên thần...gãy cánh gian nan bấy trời
Nghẹn ngào nấc chẳng nên lời
Thân ta chẳng có....còn mời người xơi!
Trời ơi khổ quá trời ơi
Hung tìm tình củm...tơi bời "chím tai"*
ND87
* xin đọc ngược lại xem là cái chi! he he hé



Hung hổng có tìm "chím tai"
Vì Hung luôn bận rộn bay suốt ngày
Dịp này dở chứng thuở nay
Cứ tìm "chim tái" đùa dai nữa rồi
Cái vụ Sơn mới bữa hồi
Dịp trốn gần chết giờ mồi "chím tai"
Hung không ưa chuyện "chím tai"
Dịp sang nhà Trợn "chím tai" có liền
Dịp này tính tình thích ghiền
Cứ tìm "Chim tái" triền miên á à
Vi Thông chờ sẵn bên nhà
Cho Dịp "chim tái" ông bà cùng vui
Bây chừ Hung phải bay rùi
Làm răng tìm được "chím tai" cho bà.

hungho 
(vèo bay lẹ, Sợ Dịp quá giời ơi! Cứu đệ với Võ Đại Lang ơi, Phan Kim Liên tẩu sắp be he đệ kìa!)


Tui mới đi vắng mấy ngày
Vậy mà bà vội “chím tai” xơi rùi
Chắc tui chớt wa DỊP ui !
May mà HÙNG HỔ gọi tui
Nếu hông zề kịp thì tiu mất gồi
Vt
 

Do Thong đi vắng mấy ngày
Dịp đây mới vội "Trím tai" đó mà
Vì chưng...cái bụng nó la
Seo không tranh thủ...người ta vắng nhà
Dịp nghe cái bụng...cười khà
Bụng - Tim seo hiểu Dịp... mà hay ghê!
ND87

venus4t.vns_hnu 16.10.2008 00:40:20 (permalink)

Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

NHẮN AI BIẾT RẰNG

Tiêu dao một chút với người
Vài lời chọc ghẹo để cười cho vui
Đừng vì một chút buồn, thôi
Để cho bóng xế mây trôi phương nào
Nhìn vườn thơ còn lào xào
Mình ta ngơ ngác đường nào mà ra
Cuộc đời dẫu có phong ba
Xin đừng xô ngã cả nhà mà đi!
ND87




Thông ơi về với Dịp thôi
Vì tính tẩu ấy vui chơi chọc người
Chọc Sơn trong lúc không vui
Sơn hờn sơn giận mất vui cả nhà
Thấy Sơn tức tối Sơn la
Nên Dịp mất vía chạy a trốn liền
Thấy dzị đệ Sợ lâu phiền
Nên bênh Dịp tí làm phiền lòng Sơn
Bên tình bên nghĩa sao hơn
Trong tâm đệ vẫn thương Sơn hơn nhiều
Dù rằng đệ chưa biết yêu
Nhưng cũng cảm nhận ít nhiều buồn thiu
Nỗi buồn chia sớt Dịp hiểu
Nhưng vì cái tính lêu lêu chọc người
Dịp chừa không chọc nữa rồi
cả nhà vui vẻ Sơn thôi giận hờn
Thôi ca ca Thông dời chơn (chân)
Về nhà cho Dịp nâng khăn sửa đầu
(chải tóc xịt dầu muốt cho bóng để ăn cưới ca ca kim với cô sa sĩ)


Cầm đèn chạy trước...ô tô
Đến khi...đèn tắt ô tô đâm nhào
Hung ngồi ở đó mà gào
Thôi rùi...là hết thôi chào hồng nhan
Đạn bắn hỏng...lệ chứa chan
Thiên thần...gãy cánh gian nan bấy trời
Nghẹn ngào nấc chẳng nên lời
Thân ta chẳng có....còn mời người xơi!
Trời ơi khổ quá trời ơi
Hung tìm tình củm...tơi bời "chím tai"*
ND87
* xin đọc ngược lại xem là cái chi! he he hé



Hung hổng có tìm "chím tai"
Vì Hung luôn bận rộn bay suốt ngày
Dịp này dở chứng thuở nay
Cứ tìm "chim tái" đùa dai nữa rồi
Cái vụ Sơn mới bữa hồi
Dịp trốn gần chết giờ mồi "chím tai"
Hung không ưa chuyện "chím tai"
Dịp sang nhà Trợn "chím tai" có liền
Dịp này tính tình thích ghiền
Cứ tìm "Chim tái" triền miên á à
Vi Thông chờ sẵn bên nhà
Cho Dịp "chim tái" ông bà cùng vui
Bây chừ Hung phải bay rùi
Làm răng tìm được "chím tai" cho bà.

hungho 
(vèo bay lẹ, Sợ Dịp quá giời ơi! Cứu đệ với Võ Đại Lang ơi, Phan Kim Liên tẩu sắp be he đệ kìa!)


Tui mới đi vắng mấy ngày
Vậy mà bà vội “chím tai” xơi rùi
Chắc tui chớt wa DỊP ui !
May mà HÙNG HỔ gọi tui
Nếu hông zề kịp thì tiu mất gồi
Vt
 
 



Mất gì dzị Vi Thông ui
Gọi Trợn đi kiếm nhanh thui có liền
Trợn đẹp trai lại rất hiền
Như Tây Môn Khánh sớt liền chị dâu.
NT



Úi xời! Có mất gì đâu!
Chẳng qua Vịt bị vặt lông đó mà
Thiệt thân vì bởi Trợn ta
Đêm đêm mò đến...la cà bơm xơm
Tin nghe mấy chú xem ôm
Đồn wa đồn lại hồi hôm biết liền
Dịp nghe đâu Vịt lên tiên
Vui chơi phiêu lãng mà wên đường dzề
Bây giờ Vịt mới mò về
Ngó xem nhà cửa khề khề ha ha
Nếu mà bít trước...Dịp qua
Trong rèm Vịt - Trợn, Dịp là...ngó coi
ND87

Độc Hàn Sơn 16.10.2008 06:28:16 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Đợi chờ chỉ để làm thơ
Thì SƠn đây sẽ làm tờ điếu cho
Khỏi than khỏi trách khỏi lo
Tình thơ lai láng một kho đây nè
Nói ra cho sợ thôi nghe
Sơn đây có thể che trời bằng thơ
Cho nên ai có ngẩn ngơ
AI mà có lỡ mù mờ việc chi
Cũng đừng có ngại điều gì
Vào đây giải trí là vì anh em.

Làm ơn viết điếu cho hay
Dịp đây duyệt được..bao ngay chút tiền
Để khi Dịp chết khỏi phiền
Đến con đến cháu nó liền đi thuê
Một nấm mồ nhỏ thôn quê
Xanh xanh cỏ mọc nhớ về thắp hương
Sơn ơi! Viết điếu mà thương
Dịp đây siêu thoát sẽ thường về thăm!
ND87



"Ôi trời cao hỡi trời cao
Trời đâu nào biết, đất nào có hay?
Trăm năm trên cõi trần này
Có cô Dịp đó quậy tài văn thơ
Tiếc thay đời ế chổng chơ
Cho nên cổ mới nằm mơ có chồng.
Trời hỡi ông có hay không
Sao ông lại nỡ bỏ không cô cùng
Cô đi cô quyết săn lùng
Tìm ra một kẻ để cùng sánh đôi
Ôi thôi chuyện đã lỡ rồi
Số cô bạc mệnh làm tôi đau lòng
Mọi người ơi có hiểu không
Nàng còn trong trắng bỗng đà quy tiên
Dù là trời ghét người hiền
Nhưng cô Dịp đó giống điên thí mồ
Sao ông lại nỡ gọi cô
Đem về ma giới làm mô chi cùng?
Để cho trần thế nhớ nhung
Để người thương tiếc để cùng tiếc thương
Ôi đau đớn, ôi đoạn trường!
Dịp ơi DỊp đã về phương trời nào"


Đó đó Dịp mu ội thấy sao
Có không vừa ý chỗ nào hay không
Đừng đem việc để trong lòng
Cứ gì cứ nói Sơn hòng sữa cho!
venus4t.vns_hnu 16.10.2008 14:20:02 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Đợi chờ chỉ để làm thơ
Thì SƠn đây sẽ làm tờ điếu cho
Khỏi than khỏi trách khỏi lo
Tình thơ lai láng một kho đây nè
Nói ra cho sợ thôi nghe
Sơn đây có thể che trời bằng thơ
Cho nên ai có ngẩn ngơ
AI mà có lỡ mù mờ việc chi
Cũng đừng có ngại điều gì
Vào đây giải trí là vì anh em.

Làm ơn viết điếu cho hay
Dịp đây duyệt được..bao ngay chút tiền
Để khi Dịp chết khỏi phiền
Đến con đến cháu nó liền đi thuê
Một nấm mồ nhỏ thôn quê
Xanh xanh cỏ mọc nhớ về thắp hương
Sơn ơi! Viết điếu mà thương
Dịp đây siêu thoát sẽ thường về thăm!
ND87



"Ôi trời cao hỡi trời cao
Trời đâu nào biết, đất nào có hay?
Trăm năm trên cõi trần này
Có cô Dịp đó quậy tài văn thơ
Tiếc thay đời ế chổng chơ
Cho nên cổ mới nằm mơ có chồng.
Trời hỡi ông có hay không
Sao ông lại nỡ bỏ không cô cùng
Cô đi cô quyết săn lùng
Tìm ra một kẻ để cùng sánh đôi
Ôi thôi chuyện đã lỡ rồi
Số cô bạc mệnh làm tôi đau lòng
Mọi người ơi có hiểu không
Nàng còn trong trắng bỗng đà quy tiên
Dù là trời ghét người hiền
Nhưng cô Dịp đó giống điên thí mồ
Sao ông lại nỡ gọi cô
Đem về ma giới làm mô chi cùng?
Để cho trần thế nhớ nhung
Để người thương tiếc để cùng tiếc thương
Ôi đau đớn, ôi đoạn trường!
Dịp ơi DỊp đã về phương trời nào"


Đó đó Dịp mu ội thấy sao
Có không vừa ý chỗ nào hay không
Đừng đem việc để trong lòng
Cứ gì cứ nói Sơn hòng sữa cho!

"Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau"*
Để Dịp ngồi đó...   bạc đầu
Tuổi xuân đi mất rầu rầu...chết luôn
Con cháu thương nhớ lệ tuôn
Người dưng... chắc cũng xót buồn Dịp thay
Thôi! đời phụ bạc có ngày
Dịp đầu thai lại... đón tay có người
Hoa hồng lại...đượm ngát hương
Cho đời phụ bạc một... Nường tài hoa!
Còn giờ đành kiếp đàn ca
Loanh quanh Thư quán vào ra một mình!
NgocDiep87
__________
* Lảy Kiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 14:22:54 bởi venus4t.vns_hnu >
vithong 16.10.2008 16:17:34 (permalink)

Hoa hồng lại...đượm ngát hương
Cho đời phụ bạc một... Nường tài hoa!
Còn giờ đành kiếp đàn ca
Loanh quanh Thư quán vào ra một mình!
NgocDiep87

__________

Cũng đành một kiếp giai nhân
Thời gian trôi mãi phai tàn tuổi xuân
 Ngồi ngây, DỊP “tẩn…tần ngần”
Mấy cha thư quán kéo quân đâu rùi ?
Thì ra vào quán DÊ thui !
 Trời ơi ! ăn mảnh bỏ tui ở nhà
Ôm đờn DỊP hát bài ca
 “Bài ca con cá” đàn pà khổ đau
Tình người ai lỡ quên mau ?
Khi vui ăn nhậu bỏ nhau thế này !
vt
 
venus4t.vns_hnu 17.10.2008 19:10:41 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Hoa hồng lại...đượm ngát hương
Cho đời phụ bạc một... Nường tài hoa!
Còn giờ đành kiếp đàn ca
Loanh quanh Thư quán vào ra một mình!
NgocDiep87

__________

Cũng đành một kiếp giai nhân
Thời gian trôi mãi phai tàn tuổi xuân
 Ngồi ngây, DỊP “tẩn…tần ngần”
Mấy cha thư quán kéo quân đâu rùi ?
Thì ra vào quán DÊ thui !
 Trời ơi ! ăn mảnh bỏ tui ở nhà
Ôm đờn DỊP hát bài ca
 “Bài ca con cá” đàn pà khổ đau
Tình người ai lỡ quên mau ?
Khi vui ăn nhậu bỏ nhau thế này !
vt


Úi trời! Người chẳng hiểu chi
Khi hoan khi hỉ rùi thì có nhau
Vui vui vẻ vẻ chút mầu
Xa cơ lỡ bước..rủ nhau chạy dài
Cái đời vì thế mới hay
Bè thì cả đống! bạn hay một người!
Thế nên mới có chiện cười
Hoa tươi buổi sáng chiều thời héo hon!
Ngocdiep87
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2008 19:12:23 bởi venus4t.vns_hnu >
vithong 18.10.2008 20:03:05 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: vithong


Hoa hồng lại...đượm ngát hương
Cho đời phụ bạc một... Nường tài hoa!
Còn giờ đành kiếp đàn ca
Loanh quanh Thư quán vào ra một mình!
NgocDiep87

__________

Cũng đành một kiếp giai nhân
Thời gian trôi mãi phai tàn tuổi xuân
 Ngồi ngây, DỊP “tẩn…tần ngần”
Mấy cha thư quán kéo quân đâu rùi ?
Thì ra vào quán DÊ thui !
 Trời ơi ! ăn mảnh bỏ tui ở nhà
Ôm đờn DỊP hát bài ca
 “Bài ca con cá” đàn pà khổ đau
Tình người ai lỡ quên mau ?
Khi vui ăn nhậu bỏ nhau thế này !
vt


Úi trời! Người chẳng hiểu chi
Khi hoan khi hỉ rùi thì có nhau
Vui vui vẻ vẻ chút mầu
Xa cơ lỡ bước..rủ nhau chạy dài
Cái đời vì thế mới hay
Bè thì cả đống! bạn hay một người!
Thế nên mới có chiện cười
Hoa tươi buổi sáng chiều thời héo hon!
Ngocdiep87
 


Bởi zậy DỊP mãi lon ton
Lạch bà lạch bạch tìm con Vịt hồng
Gặp thêm mấy gã lông bông
Trợn,Kim,Nhạn,cả tay ngông“Sơn lyền”
Giờ đây quên hết ưu phiền
Ôi trang thư quán bạn hiền đông vui
Mần thơ chọc ghẹo nhau chơi
“LÁ NGỌC” đã lại thấy đời vui sao
vt

 

venus4t.vns_hnu 18.10.2008 22:12:29 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: vithong


Hoa hồng lại...đượm ngát hương
Cho đời phụ bạc một... Nường tài hoa!
Còn giờ đành kiếp đàn ca
Loanh quanh Thư quán vào ra một mình!
NgocDiep87

__________

Cũng đành một kiếp giai nhân
Thời gian trôi mãi phai tàn tuổi xuân
 Ngồi ngây, DỊP “tẩn…tần ngần”
Mấy cha thư quán kéo quân đâu rùi ?
Thì ra vào quán DÊ thui !
 Trời ơi ! ăn mảnh bỏ tui ở nhà
Ôm đờn DỊP hát bài ca
 “Bài ca con cá” đàn pà khổ đau
Tình người ai lỡ quên mau ?
Khi vui ăn nhậu bỏ nhau thế này !
vt


Úi trời! Người chẳng hiểu chi
Khi hoan khi hỉ rùi thì có nhau
Vui vui vẻ vẻ chút mầu
Xa cơ lỡ bước..rủ nhau chạy dài
Cái đời vì thế mới hay
Bè thì cả đống! bạn hay một người!
Thế nên mới có chiện cười
Hoa tươi buổi sáng chiều thời héo hon!
Ngocdiep87
 


Bởi zậy DỊP mãi lon ton
Lạch bà lạch bạch tìm con Vịt hồng
Gặp thêm mấy gã lông bông
Trợn,Kim,Nhạn,cả tay ngông“Sơn lyền”
Giờ đây quên hết ưu phiền
Ôi trang thư quán bạn hiền đông vui
Mần thơ chọc ghẹo nhau chơi
“LÁ NGỌC” đã lại thấy đời vui sao
vt

Vịt Hồng Dịp tưởng là Ngông*
Thiên Nga gãy cánh nhìn mong đàn về
Thơ vui Trợn, Nhạn chọc wê
Thêm Ly Sờn Yến tỉ tê ghẹo hoài
Giận hờn nên hoá lạc loài
Dịp đành đem cất...ngày mai đem dùng
Thơ vui cũng có lúc khùng
Dịp ngồi Dịp 'tám" lung tung cười khì
Thơ vui mà chỉ tí ti
Sao còn được gọi vô vi...vui cùng
Dịp ngồi đánh chỏm: Cắc tùng!
Vài ba tiếng trống...mông lung với đời!
ND87
________
*Ngờ - ông - ngông - ngã NGỖNG


venus4t.vns_hnu 23.10.2008 00:27:28 (permalink)
Tự ngẫm mà ra

Ta lang thang bước độc hành
Thơ vui dạo bước hoạ tranh với người
Ta sao lả lướt nói cười
Ngô ngô ngố ngố như đười ươi điên
Phục thơ tài hoạ người hiền
Ý hay lời ngọt như tiên giáng trần
Còn ta bẩn thẩn bần thần
Ngó qua nhìn lại làm gàn với thơ
Người người ngó đọc chê khờ
Dịp sao người dở như là....CHẬP CHENG!
ND87

HL_99 23.10.2008 23:03:47 (permalink)
Lấy nguần cảm hứng lang thang
Thơ vui Diệp viết vội vàng mà hay
Mùa thu man mác... mây bay
Lá vàng rơi rụng "thơ này" ngủ yên
Tình thơ Diệp gửi bạn hiền
Có chung cảm nghĩ khác miền hề chi
Trách kẻ " thơ lạc " làm gì?
Buồn làm ly rượu ngủ khì là xong
Quên chuyện canh cánh trong lòng
Ai chê nói thẳng chứ vòng " bỏ qua "...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 23:07:05 bởi HL_99 >
vithong 25.10.2008 02:12:28 (permalink)
 Nghe DỊP than thở mắc cừi
Tự nhiên ta thán như người “dở hơi”
Thơ thẩn dăm phút vui chơi
Ai cân,đo,đếm mà ngồi bận tâm
Rồi lại “TẨN NGẨN,TẦN NGẦN”
Không vui thì có ai cần vô đây ?
Vô đây,chả lẽ…ngó ngây ?
Phải trêu,phải ghẹo cho bay nỗi buồn
Có gì…cứ gã LYÊN SƠN
Chọc cho chả cáu…rùi chuồn cho mau
Nếu không sẽ bị u đầu…
vt
lyenson 25.10.2008 09:29:39 (permalink)
Tự ngẫm mà ra

Ta lang thang bước độc hành
Thơ vui dạo bước hoạ tranh với người
Ta sao lả lướt nói cười
Ngô ngô ngố ngố như đười ươi điên
Phục thơ tài hoạ người hiền
Ý hay lời ngọt như tiên giáng trần
Còn ta bẩn thẩn bần thần
Ngó qua nhìn lại làm gàn với thơ
Người người ngó đọc chê khờ
Dịp sao người dở như là....CHẬP CHENG!
ND87


Thơ vui lốc cốc leng keng
Mọi người cứ việc thổi kèn tí te
Nơi đây vắng tiếng ò e
Lâu lâu trống dập xa nghe thùng thùng
.....
LYên Sơn
 
(@all: Các bạn khi trích bài lại nên xoá thẻ [quote ] cho trang thơ của chúng ta đỡ rối mắt - Thanks)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 09:31:02 bởi lyenson >
Kha Khả Tú 25.10.2008 16:52:16 (permalink)


Trích đoạn: lyenson

Tự ngẫm mà ra

Ta lang thang bước độc hành
Thơ vui dạo bước hoạ tranh với người
Ta sao lả lướt nói cười
Ngô ngô ngố ngố như đười ươi điên
Phục thơ tài hoạ người hiền
Ý hay lời ngọt như tiên giáng trần
Còn ta bẩn thẩn bần thần
Ngó qua nhìn lại làm gàn với thơ
Người người ngó đọc chê khờ
Dịp sao người dở như là....CHẬP CHENG!
ND87


Thơ vui lốc cốc leng keng
Mọi người cứ việc thổi kèn tí te
Nơi đây vắng tiếng ò e
Lâu lâu trống dập xa nghe thùng thùng
.....
LYên Sơn
 
(@all: Các bạn khi trích bài lại nên xoá thẻ [quote ] cho trang thơ của chúng ta đỡ rối mắt - Thanks)

Thùng thùng trống đập thùng thình
Có khi Sơn cáo Sơn rinh cả bài
Sơn thảy qua xứ mô? bay (mất tiêu)
Người ta kiếm mãi tìm hoài hổng ra
Mọi người muốn tránh xa xa
Lại gần Sơn Lyễn thằng cha xiếng xiềng (cắt bỏ bài) ...???!
(*Nếu nói sai luật sao Thuỷ Tiên viết chữ không bỏ dấu tiếng Việt mấy bài mà ông Sơn Lyền không cắt lại cắt của anh go với chú Độc Hàn Sơn , vì bài thơ 2 người này không nối đuôi hoạ theo 2 chữ cuối...? )

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 92 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9