TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 92 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
hungho_08 03.11.2008 19:15:52 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

BÁO CÁO SƠ KẾT

Thứ bảy và....ngày tháng năm!
Từ ngày Dịp vào xóm tám làm....thơ
Gặp bao biến cố với thơ... nhà mình
Nào là phi vụ...[sm=rinh.gif]Dịp rình
Còn Trợn dao sắc thịt Vịt...[sm=z_gun_bandana.gif]tiết canh
Dịp theo.... học thói đành hành
Chọc cho mấy gậy[sm=blow.gif], Sơn anh giận rùi
Còn Ngâu vẫn ...[sm=tiptoe.gif] thụt vẫn thùi
Chạy qua hôi của...[sm=z_scooter.gif]ngậm ngùi yếm rơi[sm=whistling.gif]
Làm cho Thơ tám ...  lả lơi
Tìm nàng cái yếm để mời...[sm=heart-arrow.gif]tối qua!
Chẳng ngờ Cu tí nhà ta
Lang thang nhặt được...làm mồi nhử Ngâu
Anh em Nghinh Tuấn ngầm tàu
Ngó qua ngó lại lau tau[sm=police.gif] lên trời
Dịp nghe thấy vậy....nên chơi
Đem....[sm=slingshot.gif]súng đại bác bắn rơi [sm=Cow%20Boy%201.gif]cái đùng
Hai ông bấm cái nhảy tung
Rơi ngay xuống đất...[sm=z_stretcher.gif]đập lưng gãy đùi
Thương Kha Khả Tú thủi thui
Một đời tơ đứt...Hững Hờ bỏ thây!
Bản Sơ kết mới đến đây
Chắc rằng còn thiếu...hôm nay tạm dừng
Bản tới là...sẽ bổ sung
Cho bản...tổng kết....[sm=ex5.gif]quà mừng đầy tay!
Rồi sẽ tiến tới cái ngày
Đem quà biếu [sm=z_drunk.gif]Tết thơ hay mọi nhà!
ND87

Tẩu Dịp này say lếch
Sao trù Đệ té chết
Pà Dịp này ế chồng tới chết
Sơn độc sư huynh không thèm mết
Tẩu Dịp lếch qua Son chảo nồi ơ xào Yến đem mang thếch cho Trợn, Thông ca ăn bổ nè
Hè...hè...hè...
hungho

venus4t.vns_hnu 03.11.2008 20:13:02 (permalink)
Khiếp! khiếp! khiếp!
Mưa liên tiếp
Mất mấy ngày
Thật không may
Nhà mặt phố
Người lố nhố
Chạy ầm ầm
Trời thâm thâm
Mưa tơi tả
Khổ không tả
Đường thành sông
Trẻ lông dông
Không chết đuối
Ôm cây chuối
Dịp tập bơi
Ối trời ơi
Điên cái tiết
Người mỏi mệt
Chẳng ra sao
Giờ ước ao
Sao hồi bé
Khi còn trẻ
Chẳng bắt chuồn
Cắn rún luôn
Giờ rõ khổ
Nước đến nơi
Chẳng thể bơi
Đành thảnh thơi
Ôm cây chuối!
ND87




Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại

Úi chùi ơi !!!
Ôm cây chuối
Người ướt rượi
Tưởng đười ươi
Đêm ba mươi
Đi tắm mát
Ngập bát ngát
Hà lội thu
Tiếng chim cu
Kêu dáo dác
Dịp cầm mác
Bắn chim chơi
Ai ngờ rơi
Ngay xuống hố (ga)
Tí mắt trố
Cười hô hô...



Tí cười hôi
Nước chảy trôi
Suýt chết đuối
Ôm cây chuối
Dịp bơi ra
Cứu tí ta
Cho khỏi chết!
Thế mới biết
Đời Tí may!
Chứ không hay
Còn mát mẻ
Tính còn trẻ
Chẳng thank you
Lại nói nhìu
Nhìn ghét ghét!
Bơi quá mệt
Dịp nghỉ đây
Chứ mà gây
Cu ăn vạ
Thì chết cha
Tí đến nhà
Đòi đốt đốt!
ND87


venus4t.vns_hnu 03.11.2008 20:25:51 (permalink)
BÁO CÁO SƠ KẾT

Thứ bảy và....ngày tháng năm!
Từ ngày Dịp vào xóm tám làm....thơ
Gặp bao biến cố với thơ... nhà mình
Nào là phi vụ...[sm=rinh.gif]Dịp rình
Còn Trợn dao sắc thịt Vịt...[sm=z_gun_bandana.gif]tiết canh
Dịp theo.... học thói đành hành
Chọc cho mấy gậy[sm=blow.gif], Sơn anh giận rùi
Còn Ngâu vẫn ...[sm=tiptoe.gif] thụt vẫn thùi
Chạy qua hôi của...[sm=z_scooter.gif]ngậm ngùi yếm rơi[sm=whistling.gif]
Làm cho Thơ tám ...  lả lơi
Tìm nàng cái yếm để mời...[sm=heart-arrow.gif]tối qua!
Chẳng ngờ Cu tí nhà ta
Lang thang nhặt được...làm mồi nhử Ngâu
Anh em Nghinh Tuấn ngầm tàu
Ngó qua ngó lại lau tau[sm=police.gif] lên trời
Dịp nghe thấy vậy....nên chơi
Đem....[sm=slingshot.gif]súng đại bác bắn rơi [sm=Cow%20Boy%201.gif]cái đùng
Hai ông bấm cái nhảy tung
Rơi ngay xuống đất...[sm=z_stretcher.gif]đập lưng gãy đùi
Thương Kha Khả Tú thủi thui
Một đời tơ đứt...Hững Hờ bỏ thây!
Bản Sơ kết mới đến đây
Chắc rằng còn thiếu...hôm nay tạm dừng
Bản tới là...sẽ bổ sung
Cho bản...tổng kết....[sm=ex5.gif]quà mừng đầy tay!
Rồi sẽ tiến tới cái ngày
Đem quà biếu [sm=z_drunk.gif]Tết thơ hay mọi nhà!
ND87

Tẩu Dịp này say lếch
Sao trù Đệ té chết
Pà Dịp này ế chồng tới chết
Sơn độc sư huynh không thèm mết
Tẩu Dịp lếch qua Son chảo nồi ơ xào Yến đem mang thếch cho Trợn, Thông ca ăn bổ nè
Hè...hè...hè...
hungho

Tẩu mà không....[sm=flower2.gif] uống rượu say
Thì đâu có Pé..... Hung [sm=clap.gif]bay lên giời
Ngồi đó mà nói mà cười
Tẩu cho một đạp...   hết đời Hung ngay
Ủa mà pé nói cũng hay
Thôi thì cút rượu Tẩu...[sm=drunk.gif]say với đời
Lang thang một chút...[sm=z_boat.gif]tập bơi
Trong dòng...[sm=eat.gif]Thư quán một hồi rồi ra
Rượu kia...[sm=z_drunk.gif]Tẩu lại khề khà
Khi mà say mết thì ta lại vào
Máy bay Dịp sẽ....[sm=z_gun_bandana.gif]bắn nhào
Nổ tung một cái....[sm=kaioken.gif]xem nào có ai[sm=tomato.gif]?
ND87[sm=z_clap.gif]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 20:26:58 bởi venus4t.vns_hnu >
Độc Hàn Sơn 03.11.2008 22:05:14 (permalink)
Bà cô Sư Phạm nói gàn
Coi Sơn đây thật chẳng là cái chi
Ở đời dẫu có nói gì
Nhìn trên ngó dưới rồi thì xuất ngôn
Ăn nói phải biết phải khôn
Chọc cho người giận Sơn chôn sống à!
Nói thẳng cho biết nè bà
Tiên thì học lể thứ là học văn
Cho nên đừng có nói xằng
Làm sao có đức mà răng học trò
Coi chừng cái hủ mắm kho
Ế đùn ra đó chẳng ai cho giờ.
Ngứa tay làm mấy câu thơ
Sẵn đây chọc phá đỡ ngồi chơi không!
venus4t.vns_hnu 03.11.2008 23:32:44 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Bà cô Sư Phạm nói gàn
Coi Sơn đây thật chẳng là cái chi
Ở đời dẫu có nói gì
Nhìn trên ngó dưới rồi thì xuất ngôn
Ăn nói phải biết phải khôn
Chọc cho người giận Sơn chôn sống à!
Nói thẳng cho biết nè bà
Tiên thì học lể thứ là học văn
Cho nên đừng có nói xằng
Làm sao có đức mà răng học trò
Coi chừng cái hủ mắm kho
Ế đùn ra đó chẳng ai cho giờ.
Ngứa tay làm mấy câu thơ
Sẵn đây chọc phá đỡ ngồi chơi không!

BÀ CÔ SƯ PHẠM NÓI GÀN

Đã "bà cô" nên mới gàn
Còn như Sơn Độc chẳng quàng chẳng xiên
Thơ gì mà giống thơ điên
Rượu vui chắc hết một miền tang thương!
Này, Dịp cũng chỉ người thường
Xuất ngôn cũng chỉ lường lường ngang ngang
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Sơn khôn nói tiếng ngàn vàng hay thay
Đừng đem ngôn nghiệt ngôn cay
Đem ba cái thứ thơ hay (....?) người!
Chớ vui quá sớm....ngồi cười
Thơ vui Dịp thả mấy lời nhắn Sơn
Nếu mà còn đó mơn mơn
Hô dân sư phạm...cho Sơn....
ND!
Lý do:
Nghề dạy học thật thiêng liêng
Vậy mà đâu biết người điên người khùng
Câu đầu ăn nói lung tung
Đi so đi sánh...ngượng ngùng làm sao!
Nghề này vốn dĩ thanh cao
Dịp đây học được nhờ vào thày cô
Chẳng may vui quá xuất ngôn
Lỡ ra vài tiếng hết khôn mất rùi
Vẹn toàn trăm việc....Dịp thui
Giành cho Sơn cả! Dịp vui cùng đời!
ND87

venus4t.vns_hnu 04.11.2008 01:23:18 (permalink)
TẠM NGƯNG CƠN BÃO

Giông tố lên rồi bão đến nơi

Ta đành đem cất chút thơ thôi
Khi nào mưa dứt, tan cơn bão
Ta lại mở ra, "Tần ngần" ơi!
Thơ vui ta chọc chút để chơi
Bỗng đem câu nói mất lòng nhau
Nào là "khôn - dại" "tiên với thứ"
Tất tật lời hay đổ lòng đau!
ND87
venus4t.vns_hnu 04.11.2008 14:56:06 (permalink)
GẶP BÃO VU HỒI

Bão vu hồi! Bão vu hồi
Tiếng loa vang vọng, trống thời mở lên
Cờ báo hiệu phất căng liền
Dân ta tan tác khắp miền chạy đi
Dịp chạy trước cõi vô vi
Mơ hoa ấp ủ hết thì lại ra!

Thơ vui ta sẽ gặp ta
Nối lời tâm sự hương hoa lại nồng
Châm ngòi chờ bão đi rông
Tan cơn bĩ cực trời hồng lại lên
ND87

venus4t.vns_hnu 05.11.2008 17:47:39 (permalink)
TRỜI MƯA

Trời ơi ... trời lại mưa dầm
Quán con nó ế con mần cái chi
Mấy ngày chẳng bán được gì
Mua vào cũng khó nói thì chẳng nghe
Kẻ vào mua bán cò ke
Năm ngàn một ngọn vàng khè "rau xanh"
Nổi khùng vì bữa cơm canh
Ăn xong ôm tấm chiếu manh nằm thềm
Ước gì mưa chỉ êm êm
Đừng như giông bão tối đêm quật nhà
Túp lều nhỏ để vào ra
Nó mà đổ xuống....chết ta chết người!
ND87


Cu Tí nghịch dại 05.11.2008 23:03:21 (permalink)
Lều sập Dịp hết chỗ ngồi
Bà kon làng tám mất mồi mua rau
Đợi chờ mưa gió qua mau
Bão tan chợ họp, người đâu lại về
Dịp kìa đang ngóng ủ ê
Ngồi trên cây chuối...tê tê quá chời
Bão to thì trách lại trời
Bão lòng phải trách có người vô tâm
...
Mới vào rượu thịt đầy mâm
Dịp vừa chén hết  chậm chân mất rùi
(Hôm rày Tí mặc wuần đùi
Tập bơi chứ chít đuối hùi nào ta?)

venus4t.vns_hnu 05.11.2008 23:09:26 (permalink)
CHUYỆN LẠ QUÁ

Lần đầu nhìn mưa mà vui
Nghĩ rằng được tắm dầm thôi đã đời
Hoá ra tầm tã mấy ngày
Mưa gom thành suối mây dồn thành sông
Thế là hết thói chạy rông
Hết lun cái thú vui đông mà tào (lao)
Ngủ vùi nghe bỗng xôn xao
Đường thì ngập hết chỗ nào cũng mưa
Thôi rồi chẳng chỗ nào chừa
Thành sông thành biển nước thừa đổ đây
Dịp vội đi sắm cái dây
Cột quanh thân lại không may là chìm!
Nước cuốn nhà khỏi đi tìm
Ôm phao run sợ ngồi nhìn sóng dâng
ND87

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47891/36FCB09B48784116A07FBD8F8BA6F215.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nam Phuong Nhan 06.11.2008 09:32:20 (permalink)
Thơ vui tẩn ngẩn, tần ngần
Có một cái...quần mà cũng hông...phơi
Bồ...nhí lại rủ đi...bơi
Quần tắm hông có, nên chơi quần...đùi
Đưa ra cặp...cẳng...đen thùi
Bao Công nhìn thấy, trời ơi khóc thầm
Đã vậy còn lại cầm nhầm
Cái quần của ...zvợ chết... bầm chưa ta
NPN

tovinhnghiem 06.11.2008 16:38:33 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

BÁO CÁO SƠ KẾT

Thứ bảy và....ngày tháng năm!
Từ ngày Dịp vào xóm tám làm....thơ
Gặp bao biến cố với thơ... nhà mình
Nào là phi vụ...[sm=rinh.gif]Dịp rình
Còn Trợn dao sắc thịt Vịt...[sm=z_gun_bandana.gif]tiết canh
Dịp theo.... học thói đành hành
Chọc cho mấy gậy[sm=blow.gif], Sơn anh giận rùi
Còn Ngâu vẫn ...[sm=tiptoe.gif] thụt vẫn thùi
Chạy qua hôi của...[sm=z_scooter.gif]ngậm ngùi yếm rơi[sm=whistling.gif]
Làm cho Thơ tám ...  lả lơi
Tìm nàng cái yếm để mời...[sm=heart-arrow.gif]tối qua!
Chẳng ngờ Cu tí nhà ta
Lang thang nhặt được...làm mồi nhử Ngâu
Anh em Nghinh Tuấn ngầm tàu
Ngó qua ngó lại lau tau[sm=police.gif] lên trời
Dịp nghe thấy vậy....nên chơi
Đem....[sm=slingshot.gif]súng đại bác bắn rơi [sm=Cow%20Boy%201.gif]cái đùng
Hai ông bấm cái nhảy tung
Rơi ngay xuống đất...[sm=z_stretcher.gif]đập lưng gãy đùi
Thương Kha Khả Tú thủi thui
Một đời tơ đứt...Hững Hờ bỏ thây!
Bản Sơ kết mới đến đây
Chắc rằng còn thiếu...hôm nay tạm dừng
Bản tới là...sẽ bổ sung
Cho bản...tổng kết....[sm=ex5.gif]quà mừng đầy tay!
Rồi sẽ tiến tới cái ngày
Đem quà biếu [sm=z_drunk.gif]Tết thơ hay mọi nhà!
ND87

Tẩu Dịp này say lếch
Sao trù Đệ té chết
Pà Dịp này ế chồng tới chết
Sơn độc sư huynh không thèm mết
Tẩu Dịp lếch qua Son chảo nồi ơ xào Yến đem mang thếch cho Trợn, Thông ca ăn bổ nè
Hè...hè...hè...
hungho

Tẩu mà không....[sm=flower2.gif] uống rượu say
Thì đâu có Pé..... Hung [sm=clap.gif]bay lên giời
Ngồi đó mà nói mà cười
Tẩu cho một đạp...   hết đời Hung ngay
Ủa mà pé nói cũng hay
Thôi thì cút rượu Tẩu...[sm=drunk.gif]say với đời
Lang thang một chút...[sm=z_boat.gif]tập bơi
Trong dòng...[sm=eat.gif]Thư quán một hồi rồi ra
Rượu kia...[sm=z_drunk.gif]Tẩu lại khề khà
Khi mà say mết thì ta lại vào
Máy bay Dịp sẽ....[sm=z_gun_bandana.gif]bắn nhào
Nổ tung một cái....[sm=kaioken.gif]xem nào có ai[sm=tomato.gif]?
ND87[sm=z_clap.gif]

Chà wơ! pà Dịp bạo lực thấu trời
Tự dưng đấm, đá, bắn, đốt... tơi bời hết trơn
Pà Dịp lắc quá nên lại ba lơn
Trợn ơi Trợn hỡi pà Dịp bả lên cơn ghiền kìa
Hèn chi Thông đi không dìa
Bỏ pà Dịp đứng bên rìa chuối ôm
(ôm chuối lội bì bõm goài đường tìm Vịt Hồng mà hóc huhuhu)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 19:50:33 bởi tovinhnghiem >
venus4t.vns_hnu 06.11.2008 22:27:29 (permalink)

BÁO CÁO SƠ KẾT

Thứ bảy và....ngày tháng năm!
Từ ngày Dịp vào xóm tám làm....thơ
Gặp bao biến cố với thơ... nhà mình
Nào là phi vụ...[sm=rinh.gif]Dịp rình
Còn Trợn dao sắc thịt Vịt...[sm=z_gun_bandana.gif]tiết canh
Dịp theo.... học thói đành hành
Chọc cho mấy gậy[sm=blow.gif], Sơn anh giận rùi
Còn Ngâu vẫn ...[sm=tiptoe.gif] thụt vẫn thùi
Chạy qua hôi của...[sm=z_scooter.gif]ngậm ngùi yếm rơi[sm=whistling.gif]
Làm cho Thơ tám ...  lả lơi
Tìm nàng cái yếm để mời...[sm=heart-arrow.gif]tối qua!
Chẳng ngờ Cu tí nhà ta
Lang thang nhặt được...làm mồi nhử Ngâu
Anh em Nghinh Tuấn ngầm tàu
Ngó qua ngó lại lau tau[sm=police.gif] lên trời
Dịp nghe thấy vậy....nên chơi
Đem....[sm=slingshot.gif]súng đại bác bắn rơi [sm=Cow%20Boy%201.gif]cái đùng
Hai ông bấm cái nhảy tung
Rơi ngay xuống đất...[sm=z_stretcher.gif]đập lưng gãy đùi
Thương Kha Khả Tú thủi thui
Một đời tơ đứt...Hững Hờ bỏ thây!
Bản Sơ kết mới đến đây
Chắc rằng còn thiếu...hôm nay tạm dừng
Bản tới là...sẽ bổ sung
Cho bản...tổng kết....[sm=ex5.gif]quà mừng đầy tay!
Rồi sẽ tiến tới cái ngày
Đem quà biếu [sm=z_drunk.gif]Tết thơ hay mọi nhà!
ND87

Tẩu Dịp này say lếch
Sao trù Đệ té chết
Pà Dịp này ế chồng tới chết
Sơn độc sư huynh không thèm mết
Tẩu Dịp lếch qua Son chảo nồi ơ xào Yến đem mang thếch cho Trợn, Thông ca ăn bổ nè
Hè...hè...hè...
hungho

Tẩu mà không....[sm=flower2.gif] uống rượu say
Thì đâu có Pé..... Hung [sm=clap.gif]bay lên giời
Ngồi đó mà nói mà cười
Tẩu cho một đạp...   hết đời Hung ngay
Ủa mà pé nói cũng hay
Thôi thì cút rượu Tẩu...[sm=drunk.gif]say với đời
Lang thang một chút...[sm=z_boat.gif]tập bơi
Trong dòng...[sm=eat.gif]Thư quán một hồi rồi ra
Rượu kia...[sm=z_drunk.gif]Tẩu lại khề khà
Khi mà say mết thì ta lại vào
Máy bay Dịp sẽ....[sm=z_gun_bandana.gif]bắn nhào
Nổ tung một cái....[sm=kaioken.gif]xem nào có ai[sm=tomato.gif]?
ND87[sm=z_clap.gif]

Chà wơ! pà Dịp bạo lực thấu trời
Tự dưng đấm, đá, bắn, đốt... tơi bời hết trơn
Pà Dịp lắc quá nên lại ba lơn
Trợn ơi Trợn hỡi pà Dịp bả lên cơn ghiền kìa
Hèn chi Thông đi không dìa
Bỏ pà Dịp đứng bên rìa chuối ôm
(ôm chuối lội bì bõm goài đường tìm Vịt Hồng mà hóc huhuhu)
tovinhnghiem


Vịt Hồng chẳng có...khóc hu
Có người nào đó[sm=3.gif].... hu hu đó mà
Hay là..... suy bụng mình ra
Đổ cho Dịp....đó thôi thà nhận đi
Chứ Vịt...um Vịt làm chi
Thiên hạ nhìn thấy....có thì cười cho!
Nghiêm...cứ ăn nói vòng vo
Miếng ăn gắp bỏ chẳng lo.... tỉnh tò
Đến khi Vịt ván đóng...đò
Chở người qua bến....[sm=dapdau.gif]Nghiêm thò đầu ra
Lúc đó có mà kêu cha
Kêu trời chẳng thấu...kêu ta giúp gì!
Dịp đây mà biết....cười khì
Ng... thì cho chết chứ thì tránh ai!
ND87[sm=flower2.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 22:28:45 bởi venus4t.vns_hnu >
venus4t.vns_hnu 06.11.2008 22:44:20 (permalink)
Thơ vui tẩn ngẩn, tần ngần
Có một cái...quần mà cũng hông...phơi
Bồ...nhí lại rủ đi...bơi
Quần tắm hông có, nên chơi quần...đùi
Đưa ra cặp...cẳng...đen thùi
Bao Công nhìn thấy, trời ơi khóc thầm
Đã vậy còn lại cầm nhầm
Cái quần của ...zvợ chết... bầm chưa ta
NPN

Ngày xưa ban chiếu vua ra
Có quần mới được lê la ngoài đường
Nghe Nhạn kể lể mà thương
Cái quần của vợ....chồng thường mặc chơi
Chồng Nhạn khổ thế.... Nhạn ơi
Biểu qua Siêu Thị Dịp thời cho vay
[ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=367369&mpage=1 ]
Về nhà mua mấy cái ngay
Cho chồng của Nhạn....ngày ngày thong dong
Chứ lâu....chắc đàn ông.....chẳng....
Thôi thì vì...kíp chồng con
Mua đại một cái xà lon (lỏn) cho rùi
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 23:08:19 bởi venus4t.vns_hnu >
HL_99 07.11.2008 01:11:17 (permalink)
       Hà nội đài báo còn mưa
Nhà tôi nước ngập còn chưa khô nhà
      Hỏi thăm anh chị nhà ta
Một lời chào hỏi thay quà động viên
     Có ai thiệt hại mất tiền
Kinh doanh dang dở vùng miền lũ xa
     Thôi thì trời chẳng thương ta
Cùng nhau vượt khổ sẽ qua nạn này
     Ngày mai tay xiết chặt tay
Trang thơ đầy nắng buồn này dần vơi...
 
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 92 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9