TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 92 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
tovinhnghiem 07.11.2008 07:26:12 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

BÁO CÁO SƠ KẾT

Thứ bảy và....ngày tháng năm!
Từ ngày Dịp vào xóm tám làm....thơ
Gặp bao biến cố với thơ... nhà mình
Nào là phi vụ...[sm=rinh.gif]Dịp rình
Còn Trợn dao sắc thịt Vịt...[sm=z_gun_bandana.gif]tiết canh
Dịp theo.... học thói đành hành
Chọc cho mấy gậy[sm=blow.gif], Sơn anh giận rùi
Còn Ngâu vẫn ...[sm=tiptoe.gif] thụt vẫn thùi
Chạy qua hôi của...[sm=z_scooter.gif]ngậm ngùi yếm rơi[sm=whistling.gif]
Làm cho Thơ tám ...  lả lơi
Tìm nàng cái yếm để mời...[sm=heart-arrow.gif]tối qua!
Chẳng ngờ Cu tí nhà ta
Lang thang nhặt được...làm mồi nhử Ngâu
Anh em Nghinh Tuấn ngầm tàu
Ngó qua ngó lại lau tau[sm=police.gif] lên trời
Dịp nghe thấy vậy....nên chơi
Đem....[sm=slingshot.gif]súng đại bác bắn rơi [sm=Cow%20Boy%201.gif]cái đùng
Hai ông bấm cái nhảy tung
Rơi ngay xuống đất...[sm=z_stretcher.gif]đập lưng gãy đùi
Thương Kha Khả Tú thủi thui
Một đời tơ đứt...Hững Hờ bỏ thây!
Bản Sơ kết mới đến đây
Chắc rằng còn thiếu...hôm nay tạm dừng
Bản tới là...sẽ bổ sung
Cho bản...tổng kết....[sm=ex5.gif]quà mừng đầy tay!
Rồi sẽ tiến tới cái ngày
Đem quà biếu [sm=z_drunk.gif]Tết thơ hay mọi nhà!
ND87

Tẩu Dịp này say lếch
Sao trù Đệ té chết
Pà Dịp này ế chồng tới chết
Sơn độc sư huynh không thèm mết
Tẩu Dịp lếch qua Son chảo nồi ơ xào Yến đem mang thếch cho Trợn, Thông ca ăn bổ nè
Hè...hè...hè...
hungho

Tẩu mà không....[sm=flower2.gif] uống rượu say
Thì đâu có Pé..... Hung [sm=clap.gif]bay lên giời
Ngồi đó mà nói mà cười
Tẩu cho một đạp...   hết đời Hung ngay
Ủa mà pé nói cũng hay
Thôi thì cút rượu Tẩu...[sm=drunk.gif]say với đời
Lang thang một chút...[sm=z_boat.gif]tập bơi
Trong dòng...[sm=eat.gif]Thư quán một hồi rồi ra
Rượu kia...[sm=z_drunk.gif]Tẩu lại khề khà
Khi mà say mết thì ta lại vào
Máy bay Dịp sẽ....[sm=z_gun_bandana.gif]bắn nhào
Nổ tung một cái....[sm=kaioken.gif]xem nào có ai[sm=tomato.gif]?
ND87[sm=z_clap.gif]

Chà wơ! pà Dịp bạo lực thấu trời
Tự dưng đấm, đá, bắn, đốt... tơi bời hết trơn
Pà Dịp lắc quá nên lại ba lơn
Trợn ơi Trợn hỡi pà Dịp bả lên cơn ghiền kìa
Hèn chi Thông đi không dìa
Bỏ pà Dịp đứng bên rìa chuối ôm
(ôm chuối lội bì bõm goài đường tìm Vịt Hồng mà hóc huhuhu)
tovinhnghiem



tovinhnghiem 07.11.2008 07:35:49 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

BÁO CÁO SƠ KẾT

Thứ bảy và....ngày tháng năm!
Từ ngày Dịp vào xóm tám làm....thơ
Gặp bao biến cố với thơ... nhà mình
Nào là phi vụ...[sm=rinh.gif]Dịp rình
Còn Trợn dao sắc thịt Vịt...[sm=z_gun_bandana.gif]tiết canh
Dịp theo.... học thói đành hành
Chọc cho mấy gậy[sm=blow.gif], Sơn anh giận rùi
Còn Ngâu vẫn ...[sm=tiptoe.gif] thụt vẫn thùi
Chạy qua hôi của...[sm=z_scooter.gif]ngậm ngùi yếm rơi[sm=whistling.gif]
Làm cho Thơ tám ...  lả lơi
Tìm nàng cái yếm để mời...[sm=heart-arrow.gif]tối qua!
Chẳng ngờ Cu tí nhà ta
Lang thang nhặt được...làm mồi nhử Ngâu
Anh em Nghinh Tuấn ngầm tàu
Ngó qua ngó lại lau tau[sm=police.gif] lên trời
Dịp nghe thấy vậy....nên chơi
Đem....[sm=slingshot.gif]súng đại bác bắn rơi [sm=Cow%20Boy%201.gif]cái đùng
Hai ông bấm cái nhảy tung
Rơi ngay xuống đất...[sm=z_stretcher.gif]đập lưng gãy đùi
Thương Kha Khả Tú thủi thui
Một đời tơ đứt...Hững Hờ bỏ thây!
Bản Sơ kết mới đến đây
Chắc rằng còn thiếu...hôm nay tạm dừng
Bản tới là...sẽ bổ sung
Cho bản...tổng kết....[sm=ex5.gif]quà mừng đầy tay!
Rồi sẽ tiến tới cái ngày
Đem quà biếu [sm=z_drunk.gif]Tết thơ hay mọi nhà!
ND87

Tẩu Dịp này say lếch
Sao trù Đệ té chết
Pà Dịp này ế chồng tới chết
Sơn độc sư huynh không thèm mết
Tẩu Dịp lếch qua Son chảo nồi ơ xào Yến đem mang thếch cho Trợn, Thông ca ăn bổ nè
Hè...hè...hè...
hungho

Tẩu mà không....[sm=flower2.gif] uống rượu say
Thì đâu có Pé..... Hung [sm=clap.gif]bay lên giời
Ngồi đó mà nói mà cười
Tẩu cho một đạp...   hết đời Hung ngay
Ủa mà pé nói cũng hay
Thôi thì cút rượu Tẩu...[sm=drunk.gif]say với đời
Lang thang một chút...[sm=z_boat.gif]tập bơi
Trong dòng...[sm=eat.gif]Thư quán một hồi rồi ra
Rượu kia...[sm=z_drunk.gif]Tẩu lại khề khà
Khi mà say mết thì ta lại vào
Máy bay Dịp sẽ....[sm=z_gun_bandana.gif]bắn nhào
Nổ tung một cái....[sm=kaioken.gif]xem nào có ai[sm=tomato.gif]?
ND87[sm=z_clap.gif]

Chà wơ! pà Dịp bạo lực thấu trời
Tự dưng đấm, đá, bắn, đốt... tơi bời hết trơn
Pà Dịp lắc quá nên lại ba lơn
Trợn ơi Trợn hỡi pà Dịp bả lên cơn ghiền kìa
Hèn chi Thông đi không dìa
Bỏ pà Dịp đứng bên rìa chuối ôm
(ôm chuối lội bì bõm goài đường tìm Vịt Hồng mà hóc huhuhu)
tovinhnghiem


Vịt Hồng chẳng có...khóc hu(Dịp đọc bá xí ba tó)

Pà Dịp lắc wá nên mắt chá là
Đọc không ra chữ học là lớp mẫu giáo
Nghiêm nói tẩu Dịp đi tìm Thông ca
Ôm chuối lội nước khóc hoà đó thôi
Ới trời pà Dịp ới trời
Suốt ngày cứ mãi khơi khơi tìm chồng
Có chồng rồi lại tìm chồng
Chồng hoài chồng mãi chổng mông chít... Trời ơi
Mệt
Vịt Hồng chẳng có... khóc hu
Có người nào đó[sm=3.gif].... hu hu đó mà
Hay là..... suy bụng mình ra
Đổ cho Dịp....đó thôi thà nhận đi
Chứ Vịt...um Vịt làm chi
Thiên hạ nhìn thấy....có thì cười cho!
Nghiêm...cứ ăn nói vòng vo
Miếng ăn gắp bỏ chẳng lo.... tỉnh tò
Đến khi Vịt ván đóng...đò
Chở người qua bến....[sm=dapdau.gif]Nghiêm thò đầu ra
Lúc đó có mà kêu cha
Kêu trời chẳng thấu...kêu ta giúp gì!
Dịp đây mà biết....cười khì
Ng... thì cho chết chứ thì tránh ai!
ND87[sm=flower2.gif]

Chà wuơ pà Dịp dê chời
Nghiêm là em Vịt mà pà cũng dê
Nghiêm không chịu iu pà giẫy tấm tê
vẹo qua vẹo lại thấy ghê wuá pà
Ai nhìn Dịp cũng cười wuê pả
Nầu chè đặt lại tên pà Kim Liên
Đại Lang gồng gánh kiếm tiền
Còn Kim Liên ấy triền miên lăng loàn
Tùng xình cắt cắt tùng xình
Cả Làng xúm lại cười kinh Dịp nè
Cười vì cái tính tẩu Dịp be he

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59923/68804075B59E4B63BAF9ED3F50304D24.gif[/image]
(nói đùa cho vui không được giận à nha tẩu Dịp iu quỷ-ý lộn iu quý)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 09:22:48 bởi tovinhnghiem >
Attached Image(s)
venus4t.vns_hnu 07.11.2008 21:47:31 (permalink)

Hà nội đài báo còn mưa
Nhà tôi nước ngập còn chưa khô nhà
      Hỏi thăm anh chị nhà ta
Một lời chào hỏi thay quà động viên
     Có ai thiệt hại mất tiền
Kinh doanh dang dở vùng miền lũ xa
     Thôi thì trời chẳng thương ta
Cùng nhau vượt khổ sẽ qua nạn này
     Ngày mai tay xiết chặt tay
Trang thơ đầy nắng buồn này dần vơi...


Hà Nội mưa vẫn dài dài
Nhà nhà ngập hết...ngày mai vu hồi
Trời ơi! Thời tiết sao tồi
Tăng cường mưa nữa hết đời Dịp luôn
Mưa ngoài như đổ thác tuôn
Trong lòng tê tái còn hơn...mất tiền
Cái đời ăn thiện ở hiền
Trời chẳng có mắt...ngập liền nhà tui
Trang thơ tâm sự...mất vui
Quay ra...ca thán ngậm ngùi vì mưa!
ND87
huhuhuhuuuuuuuuuuuuuuu
venus4t.vns_hnu 07.11.2008 21:59:07 (permalink)


(nói đùa cho vui không được giận à nha tẩu Dịp iu quỷ-ý lộn iu quý)


TẦN NGẦN rộng cửa bạn ơi
Vào TẦN NGẦN QUÁN hết lời tám cho
Dịp thì người chớ có lo
Thanks còn chẳng kịp...Nghiem khờ quá ta
Quan san ngàn dặm...người nhà
Tám cho hết cỡ....thế là nhe răng
Chứ mà.... chẳng nói chẳng rằng
TẦN NGẦN đóng cửa...hết đàng đi chơi!
Nghiem nè! Tẩu nói vài lời
Chớ bùn mà chít....hết đời tẩu nghe!
Thơ vui...xin cứ.... hằm hè
Đá qua đá lại...máu me...đỡ buồn
Đừng như có giống... chuồn chuồn
Chọc cho một cái....bỏ luôn chẳng về!
ND87


vithong 08.11.2008 19:44:46 (permalink)
 Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

 
TẦN NGẦN rộng cửa bạn ơi
Vào TẦN NGẦN QUÁN hết lời tám cho
Dịp thì người chớ có lo
Thanks còn chẳng kịp...Nghiem khờ quá ta
Quan san ngàn dặm...người nhà
Tám cho hết cỡ....thế là nhe răng
Chứ mà.... chẳng nói chẳng rằng
TẦN NGẦN đóng cửa...hết đàng đi chơi!
Nghiem nè! Tẩu nói vài lời
Chớ bùn mà chít....hết đời tẩu nghe!
Thơ vui...xin cứ.... hằm hè
Đá qua đá lại...máu me...đỡ buồn
Đừng như có giống... chuồn chuồn
Chọc cho một cái....bỏ luôn chẳng về!
ND87
 

Bây giờ đang muốn khề khà
Chui vào Thư quán nối hoa...chọc người
Vào phòng chát chọc để cười
Tìm kua một ảnh để...đời vui vui
Chứ người yêu.... lại ngậm ngùi
Giờ còn chưa có...chết tui...tuổi già!
Có khi ế sẽ ra ma
Cà bơ cà bất....la cà vẩn

Nd
Nghe nói DỊP qua tận xứ mường
Dẫn về đâu 6 nhỏ “lắc mông”
Eo ơi ! ngắm sao mà sướng quá
Thơ thẩn chả làm bận… ngóng trông
 
Nghe nói DỊP đang tính …kề cà
“Kua dai” thì hổng được đâu nha !
Thơ vui còn có ta đấy nhá !
Thủy chung phải giữ lấy nghe bà ?
Vt
 
Kha Hán Quân 08.11.2008 20:59:25 (permalink)

Trích đoạn: vithong

 Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


TẦN NGẦN rộng cửa bạn ơi
Vào TẦN NGẦN QUÁN hết lời tám cho
Dịp thì người chớ có lo
Thanks còn chẳng kịp...Nghiem khờ quá ta
Quan san ngàn dặm...người nhà
Tám cho hết cỡ....thế là nhe răng
Chứ mà.... chẳng nói chẳng rằng
TẦN NGẦN đóng cửa...hết đàng đi chơi!
Nghiem nè! Tẩu nói vài lời
Chớ bùn mà chít....hết đời tẩu nghe!
Thơ vui...xin cứ.... hằm hè
Đá qua đá lại...máu me...đỡ buồn
Đừng như có giống... chuồn chuồn
Chọc cho một cái....bỏ luôn chẳng về!
ND87
 

Bây giờ đang muốn khề khà
Chui vào Thư quán nối hoa...chọc người
Vào phòng chát chọc để cười
Tìm kua một ảnh để...đời vui vui
Chứ người yêu.... lại ngậm ngùi
Giờ còn chưa có...chết tui...tuổi già!
Có khi ế sẽ ra ma
Cà bơ cà bất....la cà vẩn

Nd
Nghe nói DỊP qua tận xứ mường
Dẫn về đâu 6 nhỏ “lắc mông”
Eo ơi ! ngắm sao mà sướng quá
Thơ thẩn chả làm bận… ngóng trông
 
Nghe nói DỊP đang tính …kề cà
“Kua dai” thì hổng được đâu nha !
Thơ vui còn có ta đấy nhá !
Thủy chung phải giữ lấy nghe bà ?
Vt
 
Thông ca về rồi đấy à???
Hu hu tẩu Dịp ở nhà bả dê
Nghiêm ca không chịu bả đê đập đầu
Ai không iu bả oánh xà ngầu
Đấm, đá, đạp, đốt, bắn tàu máy bay
Thông đi, Tẩu Dịp cua trai
Nếu ai không thuận bả nhai xương đầu
Máu me tràn xuống yếu hầu
Tẩu Dịp hung ác xâu đầu bọn trai...
Bả nhai...
-HQ-

venus4t.vns_hnu 08.11.2008 21:40:01 (permalink)
TRẦN TÌNH TÂM SỰ

Từ khi nhà có "In tơ" (1)
Mò mò vào "sớt gu gờ" (2) lang thang
Bỗng đâu Thư quán một trang
Hiện ra hoa nở...chàng - nàng vui thay
Dịp vạch lá lén đến ngay
Trời ơi! Hấp dẫn thế này...chết thôi
Kể từ ngày đó Dịp ngồi
Vào ra Thư quán miết rồi thành quen
Mỗi lần vào một lần chen
Vui cùng thiên hạ chọc nên tiếng cười
Thư riêng ai gửi vài lời
Dịp "re" (3) thư lại để người biết tên
Đã là thư hoạ ở riêng
[
Bây giờ đang muốn khề khà
Chui vào Thư quán nối hoa...chọc người
Vào phòng chát chọc để cười
Tìm kua một ảnh để...đời vui vui
Chứ người yêu.... lại ngậm ngùi
Giờ còn chưa có...chết tui...tuổi già!
Có khi ế sẽ ra ma
Cà bơ cà bất....la cà vẩn

Nd
]
Sao đành post đại....là kiêng đó người
Mười phân vẫn vẹn cả mười
Thơ vui vừa hoạ vừa chơi "a hù"(4)
Vào rồi Dịp núp, Dịp khù
Tay mần bàn phím từng từ góp theo
Thơ người vừa thả vừa gieo
Dịp đem nhổ hết...vèo vèo lá rơi
Mưa kia đang đổ tơi bời
Vài dòng nhắn lại....để người "quả bo" (5)
Bây giờ...Dịp vào "a ho" (6)
Tìm anh nèo đẹp về cho mà dùng
Xóm Thơ xin hãy....vui mừng
Thể nào cũng có chồng chung ý mà!
ND87
______________
1. Internet
2. search google
3. Nhắn, gửi lại
4. Yahoo
5. hihi xin đọc ngược lại nhé
6. Giống như 4.
venus4t.vns_hnu 08.11.2008 21:50:20 (permalink)

hông ca về rồi đấy à???
Hu hu tẩu Dịp ở nhà bả dê
Nghiêm ca không chịu bả đê đập đầu
Ai không iu bả oánh xà ngầu
Đấm, đá, đạp, đốt, bắn tàu máy bay
Thông đi, Tẩu Dịp cua trai
Nếu ai không thuận bả nhai xương đầu
Máu me tràn xuống yếu hầu
Tẩu Dịp hung ác xâu đầu bọn trai...
Bả nhai...
-HQ-



Dịp dê... vốn sẵn...tính trời
Ai sinh cái thói lả lơi mà thèm
Chat vui cũng ảnh, cũng em
Đến khi vỡ chợ...mon men chạy dài
Thì ra...tính Dịp nó hài
Kua trai, trai bỏ....quan tài vẫn không
Ngồi nhìn, ngồi ngó, ngồi trông
Ngồi xem Thư quán...mấy "ông" vào cùng
Mấy "ông" Hùng Hổ thiệt xung
Đã vào rum chat...quậy tung hết mà
Dịp sợ...chỉ dám ngó ra
Máy bay, tàu lượn...tà tà ném bom
Dịp đành bỏ đó đầu ôm
Kẻo mà...bom mảnh nó bôm chết liền
ND87
tovinhnghiem 09.11.2008 17:53:34 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


hông ca về rồi đấy à???
Hu hu tẩu Dịp ở nhà bả dê
Nghiêm ca không chịu bả đê đập đầu
Ai không iu bả oánh xà ngầu
Đấm, đá, đạp, đốt, bắn tàu máy bay
Thông đi, Tẩu Dịp cua trai
Nếu ai không thuận bả nhai xương đầu
Máu me tràn xuống yếu hầu
Tẩu Dịp hung ác xâu đầu bọn trai...
Bả nhai...
-HQ-



Dịp dê... vốn sẵn...tính trời
Ai sinh cái thói lả lơi mà thèm
Chat vui cũng ảnh, cũng em
Đến khi vỡ chợ...mon men chạy dài
Thì ra...tính Dịp nó hài
Kua trai, trai bỏ....quan tài vẫn không
Ngồi nhìn, ngồi ngó, ngồi trông
Ngồi xem Thư quán...mấy "ông" vào cùng
Mấy "ông" Hùng Hổ thiệt xung
Đã vào rum chat...quậy tung hết mà
Dịp sợ...chỉ dám ngó ra
Máy bay, tàu lượn...tà tà ném bom
Dịp đành bỏ đó đầu ôm
Kẻo mà...bom mảnh nó bôm chết liền
ND87
Tẩu Dịp bả uống lắc nhiều
kua trai hổng được cứ khều Hùng Hô
Vĩnh Hùng hiền như đất tô
Mà bà Dịp í cứ xô tèm hèm
Hùng Hồ sợ chạy, Sơn la:"Hùng em!"
Để cho anh Sơn tính Dịp tèm nhèm nằm ngay
Tẩu Dịp vảnh cẳng bại dài
Nhà ai cũng chạy bái bai tẩu Dịp tìm chồng.


venus4t.vns_hnu 09.11.2008 21:41:27 (permalink)

Tẩu Dịp bả uống lắc nhiều
kua trai hổng được cứ khều Hùng Hô
Vĩnh Hùng hiền như đất tô
Mà bà Dịp í cứ xô tèm hèm
Hùng Hồ sợ chạy, Sơn la:"Hùng em!"
Để cho anh Sơn tính Dịp tèm nhèm nằm ngay
Tẩu Dịp vảnh cẳng bại dài
Nhà ai cũng chạy bái bai tẩu Dịp tìm chồng.


Kể ra chiện cũng hay hay
Kẻ nâng...người đấm liền tay, Nghiêm nhờ!
Tìm chồng....hỏng phải, nằm mơ
Dịp đâu có dzị Nghiêm chờ mà xem
Ai đâu...như Nghiêm tòm tem
Lăng xăng...gào thét...Nghiêm em đây này
Anh nào có giỏi...thì cày
Nghiêm...tình thừa thãi...men say quá trời
Cẩn thận không khéo...hết đời
8 mà nó dính...có mời...cũng xin!
ND87
tovinhnghiem 09.11.2008 23:11:34 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Tẩu Dịp bả uống lắc nhiều
kua trai hổng được cứ khều Hùng Hô
Vĩnh Hùng hiền như đất tô
Mà bà Dịp í cứ xô tèm hèm
Hùng Hồ sợ chạy, Sơn la:"Hùng em!"
Để cho anh Sơn tính Dịp tèm nhèm nằm ngay
Tẩu Dịp vảnh cẳng bại dài
Nhà ai cũng chạy bái bai tẩu Dịp tìm chồng.


Kể ra chiện cũng hay hay
Kẻ nâng...người đấm liền tay, Nghiêm nhờ!
Tìm chồng....hỏng phải, nằm mơ
Dịp đâu có dzị Nghiêm chờ mà xem
Ai đâu...như Nghiêm tòm tem
Lăng xăng...gào thét...Nghiêm em đây này
Anh nào có giỏi...thì cày
Nghiêm...tình thừa thãi...men say quá trời
Cẩn thận không khéo...hết đời
8 mà nó dính...có mời...cũng xin!
ND87

Bọn Nghiêm chẳng thích tình say
Mà chỉ thích mãi chim bay trên trời
Tẩu Dịp cứ ôm chuối mà bơi
Tìm dzai mấy ảnh khắp nơi cứ tìm
Chứ đừng lôi Hồ Hùng em
Mấy Anh Trợn, Vịt đem em oánh đòn
Thịt da nát bấy chi còn
Tẩu đừng có ác để con hưởng à
Mai này pà chết ra ma
Con kiến nó xé, quạ tha yết hầu.

(Nói giỡn không giận à Tẩu Dịp yêu gấu - í lộn yêu dấu ơi!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2008 23:13:25 bởi tovinhnghiem >
venus4t.vns_hnu 10.11.2008 09:01:44 (permalink)

Bọn Nghiêm chẳng thích tình say
Mà chỉ thích mãi chim bay trên trời
Tẩu Dịp cứ ôm chuối mà bơi
Tìm dzai mấy ảnh khắp nơi cứ tìm
Chứ đừng lôi Hồ Hùng em
Mấy Anh Trợn, Vịt đem em oánh đòn
Thịt da nát bấy chi còn
Tẩu đừng có ác để con hưởng à
Mai này pà chết ra ma
Con kiến nó xé, quạ tha yết hầu.


Xin nhắn lại rằng:

Con kiến nó leo cành đa
Leo phải cành mục leo ra leo vào
Dịp vui dịp cứ ngồi gào
Om xòm làng xóm, ai nào dám lôi
Lời ngọt chót lưỡi đầu môi
Thoảng qua gió nhẹ một hồi bay đi
Ai cũng có lứa có thì
Đông qua, Xuân lại cười khì mà thôi
Nghiêm, Quân, Hùng ở một nơi
Vườn Đào kết nghĩa, thôi rồi còn đâu!
Nào ai, ai dám chọc sâu
Họ lôi Dịp đánh bể đầu, chết ngay!
ND87


venus4t.vns_hnu 13.11.2008 21:54:36 (permalink)
TRÁCH AI ĐÃ QUÁ HỮNG HỜ


Bực mình vì ...cái thơ vui

Hôm đông khách khứa, hôm thôi một mình
Đâu đâu cũng mở.... chợ tình
Nháo nhào buôn bán rung rinh...tấm lòng
Chợ thơ...hiu hắt chiều đông
Mình ta và.... Nhạn gánh gồng nối tơ
Trách bạn thơ quá.... hững hờ
Chiều tàn nắng nhạt...vật vờ nơi đâu
Yêu nhau lắm ghét nhau đau
Bỏ đi cả đám...trước sau hết người
Thơ vui mà chẳng thể cười
Dịp ngồi gõ chữ....như đười ươi điên
Thôi! Thôi! Thôi nhé bạn hiền
Vài dòng nhắn gửi mọi miền....nhà ta
Hay là bão táp mưa xa
Người đang mải cứu...của na nhà mình
Thơ vui ....yên lặng phát kinh
Vào ra, trông ngóng một mình ta thôi!
ND87


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 21:57:01 bởi venus4t.vns_hnu >
hungho_08 14.11.2008 22:09:28 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

TRÁCH AI ĐÃ QUÁ HỮNG HỜ


Bực mình vì ...cái thơ vui

Hôm đông khách khứa, hôm thôi một mình
Đâu đâu cũng mở.... chợ tình
Nháo nhào buôn bán rung rinh...tấm lòng
Chợ thơ...hiu hắt chiều đông
Mình ta và.... Nhạn gánh gồng nối tơ
Trách bạn thơ quá.... hững hờ
Chiều tàn nắng nhạt...vật vờ nơi đâu
Yêu nhau lắm ghét nhau đau
Bỏ đi cả đám...trước sau hết người
Thơ vui mà chẳng thể cười
Dịp ngồi gõ chữ....như đười ươi điên
Thôi! Thôi! Thôi nhé bạn hiền
Vài dòng nhắn gửi mọi miền....nhà ta
Hay là bão táp mưa xa
Người đang mải cứu...của na nhà mình
Thơ vui ....yên lặng phát kinh
Vào ra, trông ngóng một mình ta thôi!
ND8







Nghe Tẩu tham quá bùi ngùi
Thơ vui sao vậy ui thui hỡi người
Bây chừ kể cho tẩu cười
Độc Hà sơn á ảnh ngùi mớ a:
Vợ tui là quỷ hay ma
Trời ơi! nó cứ kêu ca chửi hoài
Nó chửi từ trong ra ngoài
Vì tui cái tật ba gai nói khùng
Nó bực nó giận lửa bùng
Có bà hàng xóm sáng khùng kiếm gây
Nó giận phan một cái gậy
Vậy mà thêm ả cù nhây nhảy vào
Vừa la vừa thét vừa gào
Xí phần bồ bịt bả nhào vào ôm
Vợ tui tức tốt chổi đôm
Rác thôi túi bụi bả ôm rác về
Thêm bà nữa nhảy vào dê
Xiết cổ tui bả tấm tê hôn hoài
Vợ tui liền lấy dao phay
Hăm he hậm hẹ gọt khoa lang sùng
Tui hỏi: "Vì sao vợ cưng?!"
Vợ tui nó nói mấy bả khùng hết trơn
Hơi nào em trách ba lơn
Thôi anh rửa mặt ăn cơm hén mình
Chùi ui vợ thật là xinh
Anh hôn một miếng hén mình yêu ơi!
Sơn chu cái mỏ khơi khơi
Hôn nhằm cái gối gòn tơi đấy mồm!

(Sơn ngủ mớ là Sơn được có cô vợ thật xinh và hữu tình đấy tẩu Dịp ơi!
Chùi ui! trêu Sơn huynh như vậy hổng biết Sơn có oánh đệ hông nữa đây!
Thui tẩu Dịp đừng buồn nữa hén! Có Đệ đây, tầu đệ mình nói chuyện ba trợn cho vui!)
hungho


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 22:21:07 bởi hungho_08 >
venus4t.vns_hnu 16.11.2008 21:21:07 (permalink)

(Sơn ngủ mớ là Sơn được có cô vợ thật xinh và hữu tình đấy tẩu Dịp ơi!
Chùi ui! trêu Sơn huynh như vậy hổng biết Sơn có oánh đệ hông nữa đây!
Thui tẩu Dịp đừng buồn nữa hén! Có Đệ đây, tầu đệ mình nói chuyện ba trợn cho vui!)
hungho


Hôm nay bá cáo... mọi người
Nghe xe ôm nói: Sơn... thời có cô
Vợ đẹp...nhường ấy.... Sơn vồ
Ngã ra một cái... Hững hờ thấy ngay
Bi giờ, Hung nói... buồn thay
Đi kua...Ba Trợn một tay... mổ Hong (Vithong)
Khiếp chưa! Kua Trợn thiệt hông?
Cho Dịp.... kua dzới...Dịp mong có người
Đêm đêm...lẻn vợ vào chơi
Diễn đàn Thư quán để cười.... hở răng!
Dịp đây....Dịp vẫn còn măng
Tuổi đâu hai tập hung hăng....vẫn còn!
ND87
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 92 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9