TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 92 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 13.12.2008 15:38:40 (permalink)


Vịt ơi! Dịp thương Vịt mờ
Vịt đừng đi vắng hững hờ tình ta
Ở nhà Ba trợn có qua
Dịp sẽ ca hát cho qua nỗi sầu
Giờ này Nhạn đã đi đâu
Dịp thương Dịp nhớ Sơn ngầu xứ mô?
Thôi thì Tẩu nhờ Hùng Hồ
Đi tìm cái ống mi ... rô gọi chàng
Đùa chơi Dịp đừng la làng
Trân buồn nước mắt hai hàng đổ tuôn.
( Giỡn tí cho vơi sầu, Tẩu Dịp đừng mắng nuội nhé!)

nhatran89

Cám ơn đời vẫn còn vui
Cám ơn Nha Tran tới lui Tần Ngần
Mấy hôm gió bão tới gần
Dịp đành lánh nạn....bần thần nhớ nghê
Hôm nay được ốm, cơm chê
Leo lên cái net...cười hề cười ha
Mưa qua, trời lại sáng ra
Thơ vui...Dịp lại với ta với mình
ND87
venus4t.vns_hnu 17.12.2008 21:41:59 (permalink)
GIAO BÁN "TẦN NGẦN" QUÁN

TẦN NGẦN quán chẳng ăn thua
Kinh doanh tàn lụi sớm trưa vắng người
Dịp nay bá cáo nơi nơi
TẦN NGẦN giao bán chợ trời Đồng Xuân
Bắc loa gọi khách xa gần
Nhìn "hàng"... cho giá Dịp mần....bán ngay
Đời vui mưa, nắng, gió, mây
Dầm mưa dãi nắng, Dịp đây hết thời
TẦN NGẦN mở cửa, xin mời
Khách quen bán rẻ...chút thôi gọi là
....
ND87
vithong 18.12.2008 00:34:36 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

GIAO BÁN "TẦN NGẦN" QUÁN

TẦN NGẦN quán chẳng ăn thua
Kinh doanh tàn lụi sớm trưa vắng người
Dịp nay bá cáo nơi nơi
TẦN NGẦN giao bán chợ trời Đồng Xuân
Bắc loa gọi khách xa gần
Nhìn "hàng"... cho giá Dịp mần....bán ngay
Đời vui mưa, nắng, gió, mây
Dầm mưa dãi nắng, Dịp đây hết thời
TẦN NGẦN mở cửa, xin mời
Khách quen bán rẻ...chút thôi gọi là
....
ND87


Quán gì ế ẩm như ma !
Lại đi rao bán chả ra cái gì ?
Hổm rày "qua đó" làm chi
Giờ "đóng cửa" hết rồi thì đi mô?
Cũng nhờ cái tật nhi nhô
Vừa"khai trương quán" đã vồ được (1) anh
Bây giờ bán sạch sành sanh
Nghe đâu cái tội tranh dành" mơ hoa"
vt

venus4t.vns_hnu 18.12.2008 11:23:26 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

GIAO BÁN "TẦN NGẦN" QUÁN

TẦN NGẦN quán chẳng ăn thua
Kinh doanh tàn lụi sớm trưa vắng người
Dịp nay bá cáo nơi nơi
TẦN NGẦN giao bán chợ trời Đồng Xuân
Bắc loa gọi khách xa gần
Nhìn "hàng"... cho giá Dịp mần....bán ngay
Đời vui mưa, nắng, gió, mây
Dầm mưa dãi nắng, Dịp đây hết thời
TẦN NGẦN mở cửa, xin mời
Khách quen bán rẻ...chút thôi gọi là
....
ND87


Quán gì ế ẩm như ma !
Lại đi rao bán chả ra cái gì ?
Hổm rày "qua đó" làm chi
Giờ "đóng cửa" hết rồi thì đi mô?
Cũng nhờ cái tật nhi nhô
Vừa"khai trương quán" đã vồ được (1) anh
Bây giờ bán sạch sành sanh
Nghe đâu cái tội tranh dành" mơ hoa"
vt


Vì đâu mà dám "mơ hoa"
Vi thông chắc biết.... cửa nhà tan hoang
TẦN NGẦN đến lượt sẽ choang
Thôi thì giao bán, tình tang lấy tiền
Trời yên, biển lặng...(lại) "mơ tiên"
TẦN NGẦN hạ giá...người hiền bán cho
Dịp đây chẳng nói vòng vo
Vừa lòng, ưng dạ là cho...khỏi tiền
ND87


vithong 18.12.2008 15:45:09 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

GIAO BÁN "TẦN NGẦN" QUÁN

TẦN NGẦN quán chẳng ăn thua
Kinh doanh tàn lụi sớm trưa vắng người
Dịp nay bá cáo nơi nơi
TẦN NGẦN giao bán chợ trời Đồng Xuân
Bắc loa gọi khách xa gần
Nhìn "hàng"... cho giá Dịp mần....bán ngay
Đời vui mưa, nắng, gió, mây
Dầm mưa dãi nắng, Dịp đây hết thời
TẦN NGẦN mở cửa, xin mời
Khách quen bán rẻ...chút thôi gọi là
....
ND87


Quán gì ế ẩm như ma !
Lại đi rao bán chả ra cái gì ?
Hổm rày "qua đó" làm chi
Giờ "đóng cửa" hết rồi thì đi mô?
Cũng nhờ cái tật nhi nhô
Vừa"khai trương quán" đã vồ được (1) anh
Bây giờ bán sạch sành sanh
Nghe đâu cái tội tranh dành" mơ hoa"
vt


Vì đâu mà dám "mơ hoa"
Vi thông chắc biết.... cửa nhà tan hoang
TẦN NGẦN đến lượt sẽ choang
Thôi thì giao bán, tình tang lấy tiền
Trời yên, biển lặng...(lại) "mơ tiên"
TẦN NGẦN hạ giá...người hiền bán cho
Dịp đây chẳng nói vòng vo
Vừa lòng, ưng dạ là cho...khỏi tiền
ND87




Nói ra thì phải làm liền
Kẻo không đổi ý là phiền đấy nha !
Mua quán "khuyến mãi" thêm bà (D)
Tặng thêm đôi chút gọi là...thảo thơm
Mai này gạo nấu thành cơm
"MƠ HOA" lại thấy lũ con đầy nhà ! (hà hà!)
vt

nhoban4 18.12.2008 15:47:32 (permalink)
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Dịp đây chẳng nói vòng vo
Vừa lòng, ưng dạ là cho...khỏi tiền

 
Vi Thông sao hổng nhào vô
Dịp vừa nói biếu cho không khỏi tiền
Trên đời có cái cho không
Mà Thông không hưởng nghỉ sao vậy trời!
 
Hồng yến

vithong 18.12.2008 16:14:16 (permalink)

Trích đoạn: nhoban4

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Dịp đây chẳng nói vòng vo
Vừa lòng, ưng dạ là cho...khỏi tiền


Vi Thông sao hổng nhào vô
Dịp vừa nói biếu cho không khỏi tiền
Trên đời có cái cho không
Mà Thông không hưởng nghỉ sao vậy trời!

Hồng yến

Tại YẾN hổng bít đấy thôi !
DỊP kia bản lĩnh trời ơi ! giang hồ
Tay nào mà dám lơ mơ
Dấm dớ ấm ớ nhào vô no đòn
Phen này một mất hai còn
Quyết không lỡ "DỊP" tiền bòn tui mua
vt

nhoban4 18.12.2008 16:50:42 (permalink)
Tại YẾN hổng bít đấy thôi !
DỊP kia bản lĩnh trời ơi ! giang hồ
Tay nào mà dám lơ mơ
Dấm dớ ấm ớ nhào vô no đòn
Phen này một mất hai còn
Quyết không lỡ "DỊP" tiền bòn tui mua
vt


 
Tại sao Thông thích tiền bòn
Tiền bòn là thứ gì mà Thông mua
Dịp kia bản lãnh giang hồ
Chẳng lẻ Thông sợ, Thông không dám vào
Thôi thì Thông cứ chờ đi
Khi nào còn sái Thông nhào vô mua
 
Hồng Yến
 
venus4t.vns_hnu 18.12.2008 23:03:05 (permalink)


Mai này gạo nấu thành cơm
"MƠ HOA" lại thấy lũ con đầy nhà ! (hà hà!)
vt


Hà hà con đẻ đầy nhà
Gạo ăn chẳng có...sao mà "Mơ hoa"
Thôi đành giứt áo....đi ra
TẦN NGẦN có bán ma nào mua không?
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 20:45:44 bởi venus4t.vns_hnu >
venus4t.vns_hnu 18.12.2008 23:07:52 (permalink)

Trích đoạn: nhoban4

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Dịp đây chẳng nói vòng vo
Vừa lòng, ưng dạ là cho...khỏi tiền


Vi Thông sao hổng nhào vô
Dịp vừa nói biếu cho không khỏi tiền
Trên đời có cái cho không
Mà Thông không hưởng nghỉ sao vậy trời!

Hồng yến

Hong_yen chẳng biết đó thôi
Câu trả lời....có ngay rồi....chẳng sai!
Vithong rõ nhất xưa nay
Thơ vui có hạn....nay mai ngồi chờ!
ND87
Dưới đây là câu trả lời....thay Dịp đó Hong_yen à!

Tại YẾN hổng bít đấy thôi !
DỊP kia bản lĩnh trời ơi ! giang hồ
Tay nào mà dám lơ mơ
Dấm dớ ấm ớ nhào vô no đòn
Phen này một mất hai còn
Quyết không lỡ "DỊP" tiền bòn tui mua
vt

nhoban4 19.12.2008 15:12:53 (permalink)

Hong_yen chẳng biết đó thôi
Câu trả lời....có ngay rồi....chẳng sai!
Vithong rõ nhất xưa nay
Thơ vui có hạn....nay mai ngồi chờ!
ND87
Dưới đây là câu trả lời....thay Dịp đó Hong_yen à!
quote:

Tại YẾN hổng bít đấy thôi !
DỊP kia bản lĩnh trời ơi ! giang hồ
Tay nào mà dám lơ mơ
Dấm dớ ấm ớ nhào vô no đòn
Phen này một mất hai còn
Quyết không lỡ "DỊP" tiền bòn tui mua
vt

 
     Thế thì Yến cũng hiểu ra
Tầng Ngần hôm bữa, bây giờ ra sao
     Cũng xin nhắn với Dip nha
Thạch sanh rất hiếm Lý Thông quá nhiều
     Nhớ bán thì hãy coi chừng
Trong người thủ sẳn cái jì bỏ tay
      Bây giờ gần tết rồi đây
Coi chừng có kẻ nhào vô tư rình.
     Yến đây xin chúc một điều
Tầng Ngần bán đắt, bán mau hết hàng.
 
Hồng yến !
venus4t.vns_hnu 19.12.2008 20:53:39 (permalink)

Thế thì Yến cũng hiểu ra
Tầng Ngần hôm bữa, bây giờ ra sao
     Cũng xin nhắn với Dip nha
Thạch sanh rất hiếm Lý Thông quá nhiều
     Nhớ bán thì hãy coi chừng
Trong người thủ sẳn cái jì bỏ tay
      Bây giờ gần tết rồi đây
Coi chừng có kẻ nhào vô tư rình.
     Yến đây xin chúc một điều
Tầng Ngần bán đắt, bán mau hết hàng.
 
Hồng yến !


Hiểu rồi...Yến có mua không
TẦN NGẦN giao bán.... khỏi trông mệt người
Mình ta thơ thẩn mình cười
Khỏi lo mất trộm cho tươi tuổi nàng
Dịp xin chọn mặt gởi vàng
Trao người cái quán....muộn màng hơn không
Dò sông chỗ thẳm chỗ nông
Dò lòng còn khó hơn sông vô bờ
TẦN NGẦN ngỏ cửa để chờ
Mong người tâm huyết....đừng ngơ mà buồn
ND87

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 21:29:45 bởi venus4t.vns_hnu >
venus4t.vns_hnu 25.12.2008 21:06:21 (permalink)
Đời lại sang trang nữa rồi
Tần ngần chẳng bán....để hôi sình sình
Ngó qua ngó lại, có mình
Cùng dăm con chuột làm thinh vẫy vùng
Chuột ơi! Mê quá hãi hùng
Thơ kia bia miệng bùng nhùng bên tai
Đời chỉ có một, không hai
Riêng ta chọc quậy, "mê trai" để đời
Người qua, tiếng lại....ầm trời
Làm nguồn chọc mãi....mình tôi "bán tình!"
ND87
thuytien123 31.12.2008 04:40:03 (permalink)
  venus4t.vns_hnu

Đời lại sang trang nữa rồi
Tần ngần chẳng bán....để hôi sình sình
Ngó qua ngó lại, có mình
Cùng dăm con chuột làm thinh vẫy vùng
Chuột ơi! Mê quá hãi hùng
Thơ kia bia miệng bùng nhùng bên tai
Đời chỉ có một, không hai
Riêng ta chọc quậy, "mê trai" để đời
Người qua, tiếng lại....ầm trời
Làm nguồn chọc mãi....mình tôi "bán tình!"
ND87

Dịp ơi ! chớ bán TẦN NGẦN
Chỗ này là để trú chân pạn pè
 ai nói thì  ,,,người ấy nghe
NIỀM  VUI là chính ,,,kệ  ai que ,tiếng vào
" MÊ GIAI "THÌ ĐÃ SAO NÀO???

Tiên mới zìa nè , DỊP đừng buồn nữa nha
HDYC

Kashigi Omi 31.12.2008 12:58:05 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Đời lại sang trang nữa rồi
Tần ngần chẳng bán....để hôi sình sình
Ngó qua ngó lại, có mình
Cùng dăm con chuột làm thinh vẫy vùng
Chuột ơi! Mê quá hãi hùng
Thơ kia bia miệng bùng nhùng bên tai
Đời chỉ có một, không hai
Riêng ta chọc quậy, "mê trai" để đời
Người qua, tiếng lại....ầm trời
Làm nguồn chọc mãi....mình tôi "bán tình!"
ND87




Năm mới đến rồi Ngọc Diệp ơi
Chuột đi, Trâu lại sẽ vui thôi
Ngoài kia bia miệng thì kệ họ
Trong cứ... bia tươi uống đã đời.
Ngó qua ngó lại... bằng hữu cả
Nhìn lên nhìn xuống... bạn bè thôi
Đầu năm xin chúc nàng Venus
Hạnh phúc, vui tươi, mãi mĩm cười. 

_K.O_
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 92 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9