TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 92 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
vithong 08.09.2008 09:53:11 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Có TRỢN vào bàn nhậu chung
Tánh hắn đèo bồng DIỆP có sợ không?
Chỉ lo BATRỢN lông bông
Sỉn rồi lại thấy VI THÔNG là VỊT HỒNG ! híc
Nhào dzô túm lấy nhổ lông
Làm thêm vài món…cháo lòng tiết canh !
Thôi giờ rút chạy cho nhanh …
vt




Trăng hoa là thói trời ban
Trợn kia chắc được.... trời ban hai lần
Thông ơi! Chớ có lại gần
Hoa kia đừng nở, Trợn mần được chăng!?
Hay là vẫn thói gió giăng
Hoa thơm vô hít...thời răng đâu rùi
Lúc đó ngồi khóc ngậm ngùi:
"Biết...là hoa độc thì tui không thèm!"
ND87



Ban đêm Trợn bị kèm nhèm
Nhìn Thông hóa Vịt nên thèm tiết canh
Vịt hồng có chạy cho nhanh
Một chiêu tuyệt kiếm máu tanh văng đầy
Diệp ơi hãy nhậu cho say
Cùng ta trăng gió quên ngày quên đêm...
Trợn
 

Thôi mà năn nỉ  TRỢN ơi !
Trăng ở trên trời ! sao TRỢN ngó lui ???
Ngó lui chắc thấy hết rùi
Trợn kêu hổng thấy ? tụi tui giật mình !!!
 
Bởi tụi tui sống có tình
Nên DIỆP thông cảm lắc bình nhậu chơi
“Đồ” ai thì người ấy xơi
TRỢN đừng xớ rớ DIỆP thoi bây giờ !
 
Sỉn rồi TRỢN chớ giở trò
Nhìn gà hóa vịt mày mò lôi thôi
Lăn quay đừng có kiu trời
Thư quán họ bíết họ cười nhăn răng
Vithong
#46
    vithong 08.09.2008 10:25:18 (permalink)

    Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


    Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

    Ban đêm Trợn bị kèm nhèm
    Nhìn Thông hóa Vịt nên thèm tiết canh
    Vịt hồng có chạy cho nhanh
    Một chiêu tuyệt kiếm máu tanh văng đầy
    Diệp ơi hãy nhậu cho say
    Cùng ta trăng gió quên ngày quên đêm...
    Trợn
     

    Vịt Hồng và bát tiết canh
    Diệp ngồi xì xụp ăn nhanh...chẳng nhìn
    Trợn thì lẩm bẩm "Mẹ... mìn
    Ăn mà chẳng có cho xin[sm=praying.gif] cái mồng
    Để mình ngó ngó...thèm không!
    Nếu mà biết thế...thì ông chẳng mời!"
    Tính Diệp ăn uống tơi bời
    Vui chơi xả láng cho đời...khoẻ ma
    Có chết, Diệp cũng chẳng tha
    Mồng mào ăn tuốt...ngà ngà phê phê[sm=z_drunk.gif]
    Nếu trợn mà hỏng có chê
    Xương kia! Rượu đó...ê hề Trợn vô![sm=z_harhar1.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=z_harhar1.gif]
    ND87[sm=z_serenade.gif]





    Đàn bà đúng thứ vô tình
    Mới iu nay lại trở tình phủi tay
    Thôi thôi !!! ta phải dzọt ngay
    Bảo toàn tánh mạng ngày ngày mần thơ
    Mần thơ than thở sao khờ
    Cả tin nhẹ dạ tôn thờ đồ ma
    Quay về vui với đồ nhà
    Vẫn còn tốt chán…hà hà !!! vẫn hơn
    vt
    #47
      venus4t.vns_hnu 09.09.2008 23:55:11 (permalink)
      ĐÀN BÀ LÀ THỨ VÔ TÌNH?

      Đàn bà là thứ vô tình!?
      Đời mà thiếu thiếu họ thì mình... ra răng?
      Có ông Trời... có chị Hằng
      Có đôi môi đỏ hàm răng....[sm=giggle.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif] để cười[sm=giggle.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif]
      Cuộc sống giờ có mấy người
      Đàn ông son sắt...mười mươi vẹn toàn???
      Nói câu lửa đỏ thử vàng[sm=daukiem.gif]
      Tình yêu thử những anh chàng...[sm=cupid.gif]đào hoa
      Có chi thì cứ hỏi toà
      Xem toà có phán đàn bà...hay không?
      Hay toà lại phán...đàn ông
      Vô tình, pạc pẽo, lông bông... tháng ngày!
      Đàn bà làm ruộng, đi cày
      Quanh năm lưng lấm chân tay dính bùn
      Gian nan khốn khó chẳng chùn
      Chồng đi đi mãi...ngồi buồn ngóng trông
      Đàn ông có... hoá đá không?
      Hay nàng Tô Thị ngóng chồng nắng mưa!
      Trách ai yêu gái...rồi lừa
      Để như...Tô Thị sớm trưa khóc buồn!
      ND87


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 23:57:01 bởi venus4t.vns_hnu >
      #48
        Ha Ngan Ha 10.09.2008 09:13:45 (permalink)

        Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

        ĐÀN BÀ LÀ THỨ VÔ TÌNH?

        Đàn bà là thứ vô tình!?
        Đời mà thiếu thiếu họ thì mình... ra răng?
        Có ông Trời... có chị Hằng
        Có đôi môi đỏ hàm răng....[sm=giggle.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif] để cười[sm=giggle.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif]
        Cuộc sống giờ có mấy người
        Đàn ông son sắt...mười mươi vẹn toàn???
        Nói câu lửa đỏ thử vàng[sm=daukiem.gif]
        Tình yêu thử những anh chàng...[sm=cupid.gif]đào hoa
        Có chi thì cứ hỏi toà
        Xem toà có phán đàn bà...hay không?
        Hay toà lại phán...đàn ông
        Vô tình, pạc pẽo, lông bông... tháng ngày!
        Đàn bà làm ruộng, đi cày
        Quanh năm lưng lấm chân tay dính bùn
        Gian nan khốn khó chẳng chùn
        Chồng đi đi mãi...ngồi buồn ngóng trông
        Đàn ông có... hoá đá không?
        Hay nàng Tô Thị ngóng chồng nắng mưa!
        Trách ai yêu gái...rồi lừa
        Để như...Tô Thị sớm trưa khóc buồn!
        ND87





        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 20:44:53 bởi Ha Ngan Ha >
        #49
          kimrbl 10.09.2008 10:52:31 (permalink)
          ĐÀN BÀ LÀ THỨ VÔ TÌNH?

          Đàn bà là thứ vô tình!?
          Đời mà thiếu thiếu họ thì mình... ra răng?
          Có ông Trời... có chị Hằng
          Có đôi môi đỏ hàm răng....[sm=giggle.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif] để cười[sm=giggle.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif]
          Cuộc sống giờ có mấy người
          Đàn ông son sắt...mười mươi vẹn toàn???
          Nói câu lửa đỏ thử vàng[sm=daukiem.gif]
          Tình yêu thử những anh chàng...[sm=cupid.gif]đào hoa
          Có chi thì cứ hỏi toà
          Xem toà có phán đàn bà...hay không?
          Hay toà lại phán...đàn ông
          Vô tình, pạc pẽo, lông bông... tháng ngày!
          Đàn bà làm ruộng, đi cày
          Quanh năm lưng lấm chân tay dính bùn
          Gian nan khốn khó chẳng chùn
          Chồng đi đi mãi...ngồi buồn ngóng trông
          Đàn ông có... hoá đá không?
          Hay nàng Tô Thị ngóng chồng nắng mưa!
          Trách ai yêu gái...rồi lừa
          Để như...Tô Thị sớm trưa khóc buồn!
          ND87



          Ôi! Đàn bà cái thứ đàn bà
          Phụ chồng đi kiếm tình xa tình gần
          Chồng thì hôm sớm chuyên cần
          Còn mụ thì cứ quẩn quanh tìm bồ
          Tìm cả thầy chùa nam mô
          Nhào vô mụ nắm mụ vồ cưới ngay
          Dịp xem có đúng hay sai
          Đức danh Tô Thị ngày nay
          không còn

          (xin mời Trợn, kim hoạ thơ đi nào)



          Cần gì tranh luận hỡi người
          Vấn đề này nói từ thời rất xa :
          "Lẳng lơ chết cũng ra ma
          Chính chuyên chết cũng đem ra ngoài đồng "
          Nào ai so vợ so chồng
          Ai chung thuỷ ai lòng thòng lăng nhăng
          Nôm na thì cứ công bằng
          Không đàn bà hỏi có chăng ngoại tình
          Có bán mới có mua tình
          Chẳng ai ép để bắt mình thành hư
          Nàng Tô Thị chuyện ngày xưa
          Đã thành vôi chín bây giờ còn đâu?
          kimrbl
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 23:00:41 bởi venus4t.vns_hnu >
          #50
            Ha Ngan Ha 10.09.2008 11:18:56 (permalink)

            Trích đoạn: kimrbl

            ĐÀN BÀ LÀ THỨ VÔ TÌNH?

            Đàn bà là thứ vô tình!?
            Đời mà thiếu thiếu họ thì mình... ra răng?
            Có ông Trời... có chị Hằng
            Có đôi môi đỏ hàm răng....[sm=giggle.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif] để cười[sm=giggle.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif]
            Cuộc sống giờ có mấy người
            Đàn ông son sắt...mười mươi vẹn toàn???
            Nói câu lửa đỏ thử vàng[sm=daukiem.gif]
            Tình yêu thử những anh chàng...[sm=cupid.gif]đào hoa
            Có chi thì cứ hỏi toà
            Xem toà có phán đàn bà...hay không?
            Hay toà lại phán...đàn ông
            Vô tình, pạc pẽo, lông bông... tháng ngày!
            Đàn bà làm ruộng, đi cày
            Quanh năm lưng lấm chân tay dính bùn
            Gian nan khốn khó chẳng chùn
            Chồng đi đi mãi...ngồi buồn ngóng trông
            Đàn ông có... hoá đá không?
            Hay nàng Tô Thị ngóng chồng nắng mưa!
            Trách ai yêu gái...rồi lừa
            Để như...Tô Thị sớm trưa khóc buồn!
            ND87









            Cần gì tranh luận hỡi người
            Vấn đề này nói từ thời rất xa :
            "Lẳng lơ chết cũng ra ma
            Chính chuyên chết cũng đem ra ngoài đồng "
            Nào ai so vợ so chồng
            Ai chung thuỷ ai lòng thòng lăng nhăng
            Nôm na thì cứ công bằng
            Không đàn bà hỏi có chăng ngoại tình
            Có bán mới có mua tình
            Chẳng ai ép để bắt mình thành hư
            Nàng Tô Thị chuyện ngày xưa
            Đã thành vôi chín bây giờ còn đâu?
            kimrbl
             


            Đúng đúng! Kim nói đúng mà
            Dịp thấy chưa hả? Trách nà đàn ông
            Bảo rằng đàn ông bạc tình dong
            Có bán có mua xử công bằng mà
            Ca ca kim hay quá ta
            Kim nói lời nào cũng
            đúng nha.

            (Trợn hoạ nhanh nà)


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 21:01:14 bởi Ha Ngan Ha >
            #51
              venus4t.vns_hnu 10.09.2008 15:02:40 (permalink)

              Trích đoạn: Ha Ngan Ha


              Trích đoạn: kimrbl

              ĐÀN BÀ LÀ THỨ VÔ TÌNH?

              Đàn bà là thứ vô tình!?
              Đời mà thiếu thiếu họ thì mình... ra răng?
              Có ông Trời... có chị Hằng
              Có đôi môi đỏ hàm răng....[sm=giggle.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif] để cười[sm=giggle.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif]
              Cuộc sống giờ có mấy người
              Đàn ông son sắt...mười mươi vẹn toàn???
              Nói câu lửa đỏ thử vàng[sm=daukiem.gif]
              Tình yêu thử những anh chàng...[sm=cupid.gif]đào hoa
              Có chi thì cứ hỏi toà
              Xem toà có phán đàn bà...hay không?
              Hay toà lại phán...đàn ông
              Vô tình, pạc pẽo, lông bông... tháng ngày!
              Đàn bà làm ruộng, đi cày
              Quanh năm lưng lấm chân tay dính bùn
              Gian nan khốn khó chẳng chùn
              Chồng đi đi mãi...ngồi buồn ngóng trông
              Đàn ông có... hoá đá không?
              Hay nàng Tô Thị ngóng chồng nắng mưa!
              Trách ai yêu gái...rồi lừa
              Để như...Tô Thị sớm trưa khóc buồn!
              ND87




              Ôi! Đàn bà cái thứ đàn bà
              Phụ chồng đi kiếm tình xa tình gần
              Chồng thì hôm sớm chuyên cần
              Còn mụ thì cứ quẩn quanh tìm bồ
              Tìm cả thầy chùa nam mô
              Nhào vô mụ nắm mụ vồ cưới ngay
              Dịp xem có đúng hay sai
              Đức danh Tô Thị ngày nay
              không còn

              (xin mời Trợn, kim hoạ thơ đi nào)



              Cần gì tranh luận hỡi người
              Vấn đề này nói từ thời rất xa :
              "Lẳng lơ chết cũng ra ma
              Chính chuyên chết cũng đem ra ngoài đồng "
              Nào ai so vợ so chồng
              Ai chung thuỷ ai lòng thòng lăng nhăng
              Nôm na thì cứ công bằng
              Không đàn bà hỏi có chăng ngoại tình
              Có bán mới có mua tình
              Chẳng ai ép để bắt mình thành hư
              Nàng Tô Thị chuyện ngày xưa
              Đã thành vôi chín bây giờ còn đâu?
              kimrbl
               


              Đúng đúng! Kim nói đúng mà
              Dịp thấy chưa hả? Trách nà đàn ông
              Bảo rằng đàn ông bạc tình dong
              Có bán có mua xử công bằng mà
              Ca ca kim hay quá ta
              Kim nói lời nào cũng
              đúng nha.

              (Trợn hoạ nhanh nà)



              Ôi thương...cái kiếp đàn bà
              Ngày thì vất vả...tối cha nó rình
              Thôi thì cái kiếp...chung tình
              Đem ra chợ bán cho mình...rảnh thân!
              Chẳng thèm giữ cái tấm thân
              Mây trôi bèo bọt lần khân làm gì
              Nói chàng chung thuỷ, mấy khi?
              Sớm vô quán xá đêm thì lăng nhăng[sm=hug%20n%20kiss.gif][sm=huglove.gif]
              Hỏi nàng Tô Thị còn chăng
              Hay chàng quên ngãi dùng dằng bỏ đi
              Nghe ai vịn cớ ông cha:
              "Chính chuyên chết cũng đem ra ngoài đồng"!
              Lại nghe ai đó đàn ông:
              Khoẻ chưa, bay nhảy lông bông cả ngày!
              Để vợ sầu não[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif] mặt mày
              Đêm nằm bó gối mới hay [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]một mình
              Thôi vì cái hứng xuân tình[sm=heart-arrow.gif][sm=flower2.gif][sm=heart-arrow.gif]
              Chồng mà chẳng ngó thì....[sm=hugs.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif] mình đi kua
              Mới hay chị chả - anh (nem) chua[sm=ex7.gif][sm=comp.gif]
              Chồng mà như dzị...[sm=ruri.gif][sm=secret.gif]sớm khua khác rùi
              Sống chi cái kiếp ngậm ngùi
              Thân tàn bóng quế... [sm=ex29.gif][sm=ex58.gif]em chui lên...[sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif] chùa!
              ND87[sm=z_clap.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=yeah.gif]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 23:01:45 bởi venus4t.vns_hnu >
              #52
                kimrbl 10.09.2008 15:30:50 (permalink)


                 
                Ôi thương...cái kiếp đàn bà
                Ngày thì vất vả...tối cha nó rình
                Thôi thì cái kiếp...chung tình
                Đem ra chợ bán cho mình...rảnh thân!
                Chẳng thèm giữ cái tấm thân
                Mây trôi bèo bọt lần khân làm gì
                Nói chàng chung thuỷ, mấy khi?
                Sớm vô quán xá đêm thì lăng nhăng[sm=hug%20n%20kiss.gif][sm=huglove.gif]
                Hỏi nàng Tô Thị còn chăng
                Hay chàng quên ngãi dùng dằng bỏ đi
                Nghe ai vịn cớ ông cha:
                "Chính chuyên chết cũng đem ra ngoài đồng"!
                Lại nghe ai đó đàn ông:
                Khoẻ chưa, bay nhảy lông bông cả ngày!
                Để vợ sầu não[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif] mặt mày
                Đêm nằm bó gối mới hay [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]một mình
                Thôi vì cái hứng xuân tình[sm=heart-arrow.gif][sm=flower2.gif][sm=heart-arrow.gif]
                Chồng mà chẳng ngó thì....[sm=hugs.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif] mình đi kua
                Mới hay chị chả - anh (nem) chua[sm=ex7.gif][sm=comp.gif]
                Chồng mà như dzị...[sm=ruri.gif][sm=secret.gif]sớm khua khác rùi
                Sống chi cái kiếp ngậm ngùi
                Thân tàn bóng quế... [sm=ex29.gif][sm=ex58.gif]em chui lên...[sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif] chùa!
                ND87[sm=z_clap.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=yeah.gif]


                 
                Khôn ngoan cũng thể đàn bà
                Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông
                Trong nhà trụ cột là chồng
                Dẫu rằng ăn bám lười không làm gì
                Thích nó ở chán nó đi
                Uốn ba tấc lưỡi kiếm dì khắp nơi
                Bia ôm , xoa bóp , tắm hơi...
                Bài bạc , đề đóm...nó chơi dài dài
                Khuya về nôn oẹ xỉn say
                (Thế này vợ muốn trả bài được sao )
                Vợ buồn chịu đựng khổ đau
                Cũng vì con bé , vì câu muôn đời
                Lấy chồng khổ lắm ai ơi
                (Mà sao ai cũng dở hơi lấy chồng?)
                kimrbl
                #53
                  HL_99 10.09.2008 15:34:47 (permalink)
                  Đàn ông sao quá vô tình
                  Vừa tán con mình vừa nói lu loa
                  Đời này mà thiếu đàn bà
                  Hỏi còn sung sướng hay là khổ đau
                  Chắc đời như mảnh giấy nhàu
                  Đem làm rác vụn lấy đâu làm tình
                  Mấy lời viết vội linh tinh
                  Mong người đại xá cho mình cho ta.
                  #54
                    vithong 10.09.2008 16:08:12 (permalink)
                    ĐÀN BÀ LÀ THỨ VÔ TÌNH?

                    Đàn bà là thứ vô tình !?
                    Đời mà thiếu thiếu họ thì mình... ra răng?
                    Có ông Trời... có chị Hằng
                    Có đôi môi đỏ hàm răng.... để cười
                    Cuộc sống giờ có mấy người
                    Đàn ông son sắt... mười mươi vẹn toàn???
                    Nói câu lửa đỏ thử vàng
                    Tình yêu thử những anh chàng... đào hoa
                    Có chi thì cứ hỏi toà
                    Xem toà có phán đàn bà... hay không?
                    Hay toà lại phán... đàn ông
                    Vô tình, pạc pẽo, lông bông... tháng ngày!
                    Đàn bà làm ruộng, đi cày
                    Quanh năm lưng lấm chân tay dính bùn
                    Gian nan khốn khó chẳng chùn
                    Chồng đi đi mãi... ngồi buồn ngóng trông
                    Đàn ông có... hoá đá không?
                    Hay nàng Tô Thị ngóng chồng nắng mưa!
                    Trách ai yêu gái... rồi lừa
                    Để như... Tô Thị sớm trưa khóc buồn!
                    ND87
                     
                    Ôi! Đàn bà cái thứ đàn bà
                    Phụ chồng đi kiếm tình xa tình gần
                    Chồng thì hôm sớm chuyên cần
                    Còn mụ thì cứ quẩn quanh tìm bồ
                    Tìm cả thầy chùa nam mô
                    Nhào vô mụ nắm mụ vồ cưới ngay
                    Dịp xem có đúng hay say
                    Đức danh Tô Thị ngày nay
                    không còn
                    HVH
                    Cần gì tranh luận hỡi người
                    Vấn đề này nói từ thời rất xa :
                    "Lẳng lơ chết cũng ra ma
                    Chính chuyên chết cũng đem ra ngoài đồng "
                    Nào ai so vợ so chồng
                    Ai chung thuỷ ai lòng thòng lăng nhăng
                    Nôm na thì cứ công bằng
                    Không đàn bà hỏi có chăng ngoại tình
                    Có bán mới có mua tình
                    Chẳng ai ép để bắt mình thành hư
                    Nàng Tô Thị chuyện ngày xưa
                    Đã thành vôi chín bây giờ còn đâu?
                    kimrbl
                     
                     
                    Ha, Kim phát biểu đúng rùi
                    Hổng tin cứ hỏi Thông tui trả lời
                    DIỆP kia vừa mới…”xin mời” !!!
                    Thay lòng,đổi dạ đòi…Xơi…”vịt hồng”
                    Trời cao có thấu cho không ?
                    Ôi chao !ngẫm lại nghe lòng quặn đau
                    Bây giờ ta phải dặn nhau
                    “Nhậu” xong,nhớ phải chạy mau về nhà !
                    Đừng tin mấy mụ đàn pà
                    Lời lẽ ngon ngọt ấy là…lời ma !!!
                    Tìm ngay lối thoát mà ra
                    Nếu không sáng suốt, chít cha ! có ngày
                    vt
                    #55
                      Ha Ngan Ha 10.09.2008 16:10:16 (permalink)

                      Trích đoạn: kimrbl



                      Ôi thương...cái kiếp đàn bà
                      Ngày thì vất vả...tối cha nó rình
                      Thôi thì cái kiếp...chung tình
                      Đem ra chợ bán cho mình...rảnh thân!
                      Chẳng thèm giữ cái tấm thân
                      Mây trôi bèo bọt lần khân làm gì
                      Nói chàng chung thuỷ, mấy khi?
                      Sớm vô quán xá đêm thì lăng nhăng[sm=hug%20n%20kiss.gif][sm=huglove.gif]
                      Hỏi nàng Tô Thị còn chăng
                      Hay chàng quên ngãi dùng dằng bỏ đi
                      Nghe ai vịn cớ ông cha:
                      "Chính chuyên chết cũng đem ra ngoài đồng"!
                      Lại nghe ai đó đàn ông:
                      Khoẻ chưa, bay nhảy lông bông cả ngày!
                      Để vợ sầu não[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif] mặt mày
                      Đêm nằm bó gối mới hay [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]một mình
                      Thôi vì cái hứng xuân tình[sm=heart-arrow.gif][sm=flower2.gif][sm=heart-arrow.gif]
                      Chồng mà chẳng ngó thì....[sm=hugs.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif] mình đi kua
                      Mới hay chị chả - anh (nem) chua[sm=ex7.gif][sm=comp.gif]
                      Chồng mà như dzị...[sm=ruri.gif][sm=secret.gif]sớm khua khác rùi
                      Sống chi cái kiếp ngậm ngùi
                      Thân tàn bóng quế... [sm=ex29.gif][sm=ex58.gif]em chui lên...[sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif] chùa!
                      ND87[sm=z_clap.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=yeah.gif]


                      Lên chùa chị phá nát chùa
                      Suốt ngày chị cứ theo cua ông thầy
                      Ông thầy sợ tiểu nó hay
                      Nên chị liền kéo cùng vây một bè
                      Có chú tiểu là đứa trẻ
                      Sợ quá chạy khóc gọi mẹ kêu cha.
                                                      - Buông ra!



                      Khôn ngoan cũng thể đàn bà
                      Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông
                      Trong nhà trụ cột là chồng
                      Dẫu rằng ăn bám lười không làm gì
                      Thích nó ở chán nó đi
                      Uốn ba tấc lưỡi kiếm dì khắp nơi
                      Bia ôm , xoa bóp , tắm hơi...
                      Bài bạc , đề đóm...nó chơi dài dài
                      Khuya về nôn oẹ xỉn say
                      (Thế này vợ muốn trả bài được sao )
                      Vợ buồn chịu đựng khổ đau
                      Cũng vì con bé , vì câu muôn đời
                      Lấy chồng khổ lắm ai ơi
                      (Mà sao ai cũng dở hơi lấy chồng?)
                      kimrbl
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 16:11:57 bởi Ha Ngan Ha >
                      #56
                        vithong 10.09.2008 20:15:53 (permalink)

                        Ngẩn ngơ vui với chị Hằng
                        Ngồi bên song cửa dùng dằng...chẳng đi
                        Chân tay chẳng biết làm gì
                        Đầu thì vơ vẩn...nghĩ chi nghĩ hoài
                        Đột nhiên...con muỗi lạc loài
                        Châm cho một cái...sóng soài ngã ra!
                        ND87

                         
                        Con muỗi này đúng ĐỒ MA !!!
                        Người IU tao mà,sao cũng hổng tha ?
                        Chộp mày,tao lấy tiết ra
                        Coi xem tiết DIỆP (có)phài là máu D ???
                        vt
                         
                        #57
                          venus4t.vns_hnu 10.09.2008 23:05:19 (permalink)
                          potay.ngocdiep@yahoo.cơm nguội!
                          #58
                            vithong 10.09.2008 23:38:10 (permalink)
                            PÓ TAY?DIÊP CHỊU PÓ TAY?!!
                            Hơ hơ !!! nghe có nhầm hay không hè???
                            Một tay dzí,một tay đè
                            Hai chân kẹp cổ cho lè lưỡi ra !!!
                            Miệng cười hí hí! ha ha !
                            Vừa đi ăn cướp vừa la um xùm...
                            vt
                            #59
                              venus4t.vns_hnu 11.09.2008 00:02:44 (permalink)

                              Trích đoạn: vithong

                              PÓ TAY?DIÊP CHỊU PÓ TAY?!!
                              Hơ hơ !!! nghe có nhầm hay không hè???
                              Một tay dzí,một tay đè
                              Hai chân kẹp cổ cho lè lưỡi ra !!!
                              Miệng cười hí hí! ha ha !
                              Vừa đi ăn cướp vừa la um xùm...
                              vt


                              Vi Thông nghe Dịp pó tay
                              Chạy vô ăn hiếp....Trợn này Trợn ơi!
                              ND87


                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 92 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9