TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 92 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
mixoc14 07.04.2009 12:59:12 (permalink)

Trích đoạn: mixoc14

quote:

P/s: Cám ơn Mixoc14 đã quán Tần Ngần hoạ thơ vui nha! Thơ vui mà.... nên....có chút mùi súng ống...hihiiiiiiiiiiiiii!
Nếu nói đến sũng ống Mốc mỗ xin tặng thêm 1 bài góp vui cho chủ quán nhé.
Ngày mai anh sẽ trở lại nhà
Lắp đạn chùi nồng khẩu aka
Thích thử aka anh sả láng
Em thử rồi em không muốn xa
Em mỉm cười vui trở lại nhà
Súng anh ráp đạn ra xông pha
Giựt pháo nổ bu ri bị nghẹt
Em bật ngửa với giọng cười khà


Mixoc đương mơ khẩu AKA
Nằm xuống kề vai với sát ma (sát má)
Vô tình sờ soạng....nghe cái Bụp!
Bia thì chẳng trúng....trúng con gà!

Nhân thể bạn thơ được sướng nha
Gà...rượu bày ra lại khề khà
Ước chi bắn súng chệch bia mãi
Trúng đúng gà, chim....sướng cả nhà!
06.04.09
ND87

Mốc mỗ không mơ khẩu aka
Súng ống cũng ở trong ta mà
Chẳng qua để lâu bị rỉ sét
Bây giờ chùi lại để xông pha
Khẩu này bắn đạn trúng rất xa
Bà con muốn thử cứ đến nhà
Mốc tôi sẳng sàng cho mượn súng
Thử xong chắc phải khoái lắm nha.
Công Hòa 07.04.2009 21:32:50 (permalink)
quote:

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu




Sao lại nói Dịp muốn tuyển chồng
Đời xuân hừng hực lại đi tong
Thôi thì mặc kệ Bà Đanh đó
Chồng con gác lại, Dịp chạy dong

Thương người xây lầu đã tốn Công
Hoà vốn, lỗ tình vẫn chưa xong
Nàng Ngâu rễ chắc sâu khó nhấc
Để ai bắn súng vẫn ....tắc nòng!
(Phải dùng máy xúc thì mới xong!)
07.04.09
ND87




   Con gái nói có là không
Chỉ vì như thế...Hòa thông báo liền
     Lầu mới xây - đẹp như tiên
Mời Dịp đến...đâu mất tiềnmà lo
 
              C H
Minh Xuân 07.04.2009 22:31:36 (permalink)

Sao Xuân hỏi lạ hỏi lùng
Ai mà đoán được....ngượng ngùng làm chi
Số kia...là số tử vi
Nếu mà đoán được....ấy thì cho ngay!
03.04.09
ND87

Dịp ơi, cái "ấy" có còn hương?
"Bốn mùa" thì phải gặp "bốn phương"
"Ấy" là tượng hình Xuân và Dịp
Dịp hứa cho rồi, Xuân vấn vương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 23:13:09 bởi Minh Xuân >
venus4t.vns_hnu 08.04.2009 13:02:35 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân


Sao Xuân hỏi lạ hỏi lùng
Ai mà đoán được....ngượng ngùng làm chi
Số kia...là số tử vi
Nếu mà đoán được....ấy thì cho ngay!
03.04.09
ND87

Dịp ơi, cái "ấy" có còn hương?
"Bốn mùa" thì phải gặp "bốn phương"
"Ấy" là tượng hình Xuân và Dịp
Dịp hứa cho rồi, Xuân vấn vương.


To Minh Xuân@:
Biển xe số đã rõ ràng
Thông làu kinh sử....quá dễ dàng
Cao nhân ẩn dật đâu... chẳng thấy
Để cho cái ấy.....lại bẽ bàng!
08.04.09
ND87

venus4t.vns_hnu 08.04.2009 13:15:15 (permalink)

Mốc mỗ không mơ khẩu aka
Súng ống cũng ở trong ta mà
Chẳng qua để lâu bị rỉ sét
Bây giờ chùi lại để xông pha
Khẩu này bắn đạn trúng rất xa
Bà con muốn thử cứ đến nhà
Mốc tôi sẳng sàng cho mượn súng
Thử xong chắc phải khoái lắm nha.


Thương cho khẩu súng AKA
Hết hạn sử dụng* phải nằm nhà
Buồn đời Mixoc đem lau lại
Tỉ mẩn lắp vào lại.... tháo ra

Tội chưa!? Giờ súng thành hàng đát**
Thôi thì....tiếc chi, bán đồng nát!
May ra kiếm thêm vài hào lẻ
Đãi khách đến nhà...say bát ngát!
08.04.09
ND87
___________
* Vui lòng xem hạn sử dụng trước khi dùng
** Hàng hết hạn sử dụng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 13:18:14 bởi venus4t.vns_hnu >
Công Hòa 08.04.2009 14:00:43 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Minh Xuân


Sao Xuân hỏi lạ hỏi lùng
Ai mà đoán được....ngượng ngùng làm chi
Số kia...là số tử vi
Nếu mà đoán được....ấy thì cho ngay!
03.04.09
ND87

Dịp ơi, cái "ấy" có còn hương?
"Bốn mùa" thì phải gặp "bốn phương"
"Ấy" là tượng hình Xuân và Dịp
Dịp hứa cho rồi, Xuân vấn vương.


To Minh Xuân@:
Biển xe số đã rõ ràng
Thông làu kinh sử....quá dễ dàng
Cao nhân ẩn dật đâu... chẳng thấy
Để cho cái ấy.....lại bẽ bàng!
08.04.09
ND87


 
Chuyện...đoán...làm mình nghĩ chuyện xưa
Đố ra...người mải đoán say xưa
Biết bao cao thủ đều sai bét
Đáp án...có lẽ...chủ đố...đùa
 
Nếu giải thì Hòa cũng chịu...thua
Giải như Kim đấy...cũng chẳng vừa
Ví rằng có đoán trúng đi nữa
Cái "ẤY" của Dịp..vẫn cứ mơ
 
     C H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hahothanh 08.04.2009 16:42:26 (permalink)
Bệnh yêu

Bệnh yêu có đủ loại hình
Tương tư, đau khổ, thất tình, nhớ nhung…
Người ta cứ tưởng là khùng
Biếng ăn, lười ngủ, lạnh lùng, thờ ơ…
Áo quần xốc xếch, phất phơ
Nghiêng nghiêng, ngó ngó dáng chờ ai đây?!
Bơ phờ vô cảm ngây ngây
Hỏi gà, nói vịt càng ngày càng hâm
Suốt ngày miệng cứ lầm bầm
Gia đình đoán bị bệnh trầm cảm thôi
Bác sĩ đến khám tận nơi
Thuốc thì uống đủ bệnh thời vẫn nguyên
Đến lúc mồm nói luyên thuyên
Ai ai cũng tưởng bị điên mất rồi!

Bỗng một hôm ngày đẹp trời
Có cô gái lạ đến chơi thăm nhà
Chỉ vừa nhìn thấy người ta
Bao nhiêu bệnh tật thoát ra khỏi người
Mắt sáng lên miệng cười tươi
Gia đình phấn khởi nhờ trời phúc to!

Sau này mới rõ nguyên do
Bạn cô gái biết kể cho sự tình
Biết gã yêu trộm nhớ mình
Nếu không chữa kịp tình hình thêm gay
Bệnh yêu chỉ mỗi cách này
Đến thăm giúp gã khỏi ngay tức thì!

Nhắn ai mà bị bệnh si
Chả thuốc nào chữa trừ khi có nàng!



Lucbat.com (ST)



venus4t.vns_hnu 08.04.2009 23:55:42 (permalink)


Trích đoạn: Công Hòa

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Trích đoạn: Minh Xuân

Sao Xuân hỏi lạ hỏi lùng
Ai mà đoán được....ngượng ngùng làm chi
Số kia...là số tử vi
Nếu mà đoán được....ấy thì cho ngay!
03.04.09
ND87
Dịp ơi, cái "ấy" có còn hương?
"Bốn mùa" thì phải gặp "bốn phương"
"Ấy" là tượng hình Xuân và Dịp
Dịp hứa cho rồi, Xuân vấn vương.


To Minh Xuân@:
Biển xe số đã rõ ràng
Thông làu kinh sử....quá dễ dàng
Cao nhân ẩn dật đâu... chẳng thấy
Để cho cái ấy.....lại bẽ bàng!
08.04.09
ND87



Chuyện...đoán...làm mình nghĩ chuyện xưa
Đố ra...người mải đoán say xưa
Biết bao cao thủ đều sai bét
Đáp án...có lẽ...chủ đố...đùa

Nếu giải thì Hòa cũng chịu...thua
Giải như Kim đấy...cũng chẳng vừa
Ví rằng có đoán trúng đi nữa
Cái "ẤY" của Dịp..vẫn cứ mơ
 
     C H
 
Nhiều khi ta nghĩ quá sâu xa
Vò đầu bứt tóc trụi hết cả
Vậy nên dễ khó, khó thành dễ
Cái ấy....lại về với chủ nhà!
08.04.09
ND87

venus4t.vns_hnu 08.04.2009 23:58:10 (permalink)

Trích đoạn: Công Hòa

Sao lại nói Dịp muốn tuyển chồng
Đời xuân hừng hực lại đi tong
Thôi thì mặc kệ Bà Đanh đó
Chồng con gác lại, Dịp chạy dong

Thương người xây lầu đã tốn Công
Hoà vốn, lỗ tình vẫn chưa xong
Nàng Ngâu rễ chắc sâu khó nhấc
Để ai bắn súng vẫn ....tắc nòng!
(Phải dùng máy xúc thì mới xong!)
07.04.09
ND87



   Con gái nói có là không
Chỉ vì như thế...Hòa thông báo liền
     Lầu mới xây - đẹp như tiên
Mời Dịp đến...đâu mất tiềnmà lo
 
              C H


Nhà lầu Công cất ở đâu
Để cho hàng xóm nhảy rào đến chơi
Chim khôn.... chim chọn đúng nơi
Dịp dại nhỡ nhảy......vô nồi thì sao???
08.04.09
ND87
venus4t.vns_hnu 09.04.2009 00:35:17 (permalink)


Trích đoạn: hahothanh

Bệnh yêu

Bệnh yêu có đủ loại hình
Tương tư, đau khổ, thất tình, nhớ nhung…
Người ta cứ tưởng là khùng
Biếng ăn, lười ngủ, lạnh lùng, thờ ơ…
Áo quần xốc xếch, phất phơ
Nghiêng nghiêng, ngó ngó dáng chờ ai đây?!
Bơ phờ vô cảm ngây ngây
Hỏi gà, nói vịt càng ngày càng hâm
Suốt ngày miệng cứ lầm bầm
Gia đình đoán bị bệnh trầm cảm thôi
Bác sĩ đến khám tận nơi
Thuốc thì uống đủ bệnh thời vẫn nguyên
Đến lúc mồm nói luyên thuyên
Ai ai cũng tưởng bị điên mất rồi!

Bỗng một hôm ngày đẹp trời
Có cô gái lạ đến chơi thăm nhà
Chỉ vừa nhìn thấy người ta
Bao nhiêu bệnh tật thoát ra khỏi người
Mắt sáng lên miệng cười tươi
Gia đình phấn khởi nhờ trời phúc to!

Sau này mới rõ nguyên do
Bạn cô gái biết kể cho sự tình
Biết gã yêu trộm nhớ mình
Nếu không chữa kịp tình hình thêm gay
Bệnh yêu chỉ mỗi cách này
Đến thăm giúp gã khỏi ngay tức thì!

Nhắn ai mà bị bệnh si
Chả thuốc nào chữa trừ khi có nàng!
Lucbat.com (ST)

Gheo khăm (welcome) khách đến chơi nhà
"Vui cùng lục bát" lời xa....lời gần
Vô đây xin chớ ngại ngần
Xa xăm vạn nẻo...thành thân một nhà
Buồn vui đằng ấy có ta
Vài câu Dịp chúc....chủ nhà thêm vui!
08.04.09
ND87

Hà Thu 09.04.2009 00:48:43 (permalink)
Dịp ơi hôm nay chị tần ngần
Muốn tiêu tiền lắm mà phân vân
Đẹp nhà thì phải mua nội thất
Đến khi nhòm túi lại ứ cần.
 
Muốn hỏi nhà Long Nữ có gần
Sang làm mấy số xem có xuân
Nhưng nhà đông người nên e ngại
Thôi lại về đây đứng tần ngần
 
Công Hòa 09.04.2009 10:50:31 (permalink)
Nhà lầu Công cất ở đâu
Để cho hàng xóm nhảy rào đến chơi
Chim khôn.... chim chọn đúng nơi
Dịp dại nhỡ nhảy......vô nồi thì sao???
08.04.09
ND87

Nhà lầu sừng sững sờ sờ

Người khôn kẻ dại làng thơ...cứ vào
Khôn thì ai nhảy bờ rào?
Dại như Dịp nhảy ngay vào.......tôi
Chim khôn không nhảy vào lồi(nồi)
Người khôn cứ để cho tôi tương từ(tư)
 
C H
Hông hiểu sao cứ họa thơ với Dịp thì nại ngọng cuống cả nên
venus4t.vns_hnu 09.04.2009 14:31:37 (permalink)


Trích đoạn: Công Hòa

Nhà lầu Công cất ở đâu
Để cho hàng xóm nhảy rào đến chơi
Chim khôn.... chim chọn đúng nơi
Dịp dại nhỡ nhảy......vô nồi thì sao???
08.04.09
ND87

Nhà lầu sừng sững sờ sờ

Người khôn kẻ dại làng thơ...cứ vào
Khôn thì ai nhảy bờ rào?
Dại như Dịp nhảy ngay vào.......tôi
Chim khôn không nhảy vào lồi(nồi)
Người khôn cứ để cho tôi tương từ(tư)
 
C H
Hông hiểu sao cứ họa thơ với Dịp thì nại ngọng cuống cả nên

Tương tư nà bịnh của người
Kua Ngâu hỏng được....một đời ôm Nâu (lầu)
Hoa Ngâu ơi hỡi Hoa Ngâu
Đi đâu mà để Công Hoà nẻ noi
08.04.09
ND87
Hi hi ND cũng ngọng nun!
venus4t.vns_hnu 09.04.2009 14:51:01 (permalink)


Trích đoạn: Hà Thu

Dịp ơi hôm nay chị tần ngần
Muốn tiêu tiền lắm mà phân vân
Đẹp nhà thì phải mua nội thất
Đến khi nhòm túi lại ứ cần.
 
Muốn hỏi nhà Long Nữ có gần
Sang làm mấy số xem có xuân
Nhưng nhà đông người nên e ngại
Thôi lại về đây đứng tần ngần
 


Chào chị Hà Thu ghé Tần Ngần
Làm quan....ta phải thật gần dân!
Nhà cao cửa rộng chi cho mệt
Tiền nhiều chưa chắc có bạn thân!

Nghe đồn Long Nữ xem số xuân
Ngựa xe nườm nượp xin bói ....chân
Chị qua bên đó xoè chân nhé
Nhớ đấy! Đừng quên kẻo thiệt thân!

Vạn Phúc lụa  tơ ẩn hoa văn
Xứ Đoài vời vợi chút xa xăm
Đinh ba núi Tản ngàn thương nhớ
Gửi chị mây hồng chút nắng xuân!
09.04.09
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 14:52:01 bởi venus4t.vns_hnu >
longnu 10.04.2009 13:37:04 (permalink)
Vé số rao mời khắp quán thơ
Từ lâu nghỉ bán người phải chờ
Bán lại Diệp ơi mua vài vé
Huy hoàng sẽ đến giống trong mơ !
Long Nữ
 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 92 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9