TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 92 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 14.09.2008 01:34:46 (permalink)
Hôm nay thứ bảy cuối tuần,
Mà sao quí vị lần quần ở đây!!!!
Thơ vui...không rượu mà say
Trẻ già nam nữ thơ bay lùng bùng
Là thi sĩ nghĩa là...khùng
Cứ đu theo net ê mông chẳng màng...
Ngoài kia trời đẹp nắng vàng,
Chim bay, bướm lượn thênh thang mây trời
Cớ sao bạn lại phí hơi,
Ngồi đây chóc ngóc khơi khơi vậy nè?
Cũng vì vui với...bạn bè...
Đi đâu cũng vậy cứ đè nhau vui..
Trợn
 
 
 
#76
    venus4t.vns_hnu 14.09.2008 19:05:17 (permalink)
    Hôm nay thứ bảy cuối tuần,
    Mà sao quí vị lần quần ở đây!!!!
    Thơ vui...không rượu mà say
    Trẻ già nam nữ thơ bay lùng bùng
    Là thi sĩ nghĩa là...khùng
    Cứ đu theo net ê mông chẳng màng...
    Ngoài kia trời đẹp nắng vàng,
    Chim bay, bướm lượn thênh thang mây trời
    Cớ sao bạn lại phí hơi,
    Ngồi đây chóc ngóc khơi khơi vậy nè?
    Cũng vì vui với...bạn bè...
    Đi đâu cũng vậy cứ đè nhau vui..
    Trợn

    MUÔN VÀN NHẮN AI

    Ai ơi vui vẻ...cuối tuần
    Lang thang quán nhậu ngồi...buôn đất giời!
    Kìa người e ấp với người
    Miệng cười hé nụ bên người yêu thương!
    Ai ngồi mà ngắm tơ vương
    Trăm năm lạc lõng bên đường khách qua!?
    Cuối tuần buồn bã vào ra
    Trung Thu mà ghét Hằng Nga vô tình
    Đời kia đâu có hữu tình
    Một màu bàng bạc gợi mình nhớ nhung!
    Chị Hằng đâu có vui cùng
    Còn trong Cung Quảng bùng nhùng gối chăn!
    Thương ai mà hoá muộn mằn
    Để cho trầu héo, khuôn vàng  ngỏ không!
    Ai  đi  chợ, chợ có đông?
    Cho tôi gởi bán một gồng nỗi đau
    Để cho thương nhớ qua mau
    Tang bồng hồ thỉ kiếp sau xin chừa!
    Nhớ câu ba mẹ cho vừa
    Chung trinh gắng giữ! Đổ thừa lẳng lơ!
    Dịp nghe nào dám lơ mơ
    Thời gian nào có đợi chờ Dịp đâu
    Sau này may mắn làm dâu
    Cuối tuần, thứ bảy Dịp ngầu khỏi lo!
    Bi giờ...xin hãy nương cho
    Cuối tuần...dỗi dãi thử đo lòng người!
    Mười phân Dịp vẫn vẹn mười
    Trăm năm đá nát vàng mười còn đây!
    ND87
    #77
      vithong 14.09.2008 21:58:23 (permalink)

      Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

      Hôm nay thứ bảy cuối tuần,
      Mà sao quí vị lần quần ở đây!!!!
      Thơ vui...không rượu mà say
      Trẻ già nam nữ thơ bay lùng bùng
      Là thi sĩ nghĩa là...khùng
      Cứ đu theo net ê mông chẳng màng...
      Ngoài kia trời đẹp nắng vàng,
      Chim bay, bướm lượn thênh thang mây trời
      Cớ sao bạn lại phí hơi,
      Ngồi đây chóc ngóc khơi khơi vậy nè?
      Cũng vì vui với...bạn bè...
      Đi đâu cũng vậy cứ đè nhau vui..
      Trợn


      MUÔN VÀN NHẮN AI

      Ai ơi vui vẻ...cuối tuần
      Lang thang quán nhậu ngồi...buôn đất giời!
      Kìa người e ấp với người
      Miệng cười hé nụ bên người yêu thương!
      Ai ngồi mà ngắm tơ vương
      Trăm năm lạc lõng bên đường khách qua!?
      Cuối tuần buồn bã vào ra
      Trung Thu mà ghét Hằng Nga vô tình
      Đời kia đâu có hữu tình
      Một màu bàng bạc gợi mình nhớ nhung!
      Chị Hằng đâu có vui cùng
      Còn trong Cung Quảng bùng nhùng gối chăn!
      Thương ai mà hoá muộn mằn
      Để cho trầu héo, khuôn vàng  ngỏ không!
      Ai  đi  chợ, chợ có đông?
      Cho tôi gởi bán một gồng nỗi đau
      Để cho thương nhớ qua mau
      Tang bồng hồ thỉ kiếp sau xin chừa!
      Nhớ câu ba mẹ cho vừa
      Chung trinh gắng giữ! Đổ thừa lẳng lơ!
      Dịp nghe nào dám lơ mơ
      Thời gian nào có đợi chờ Dịp đâu
      Sau này may mắn làm dâu
      Cuối tuần, thứ bảy Dịp ngầu khỏi lo!
      Bi giờ...xin hãy nương cho
      Cuối tuần...dỗi dãi thử đo lòng người!
      Mười phân Dịp vẫn vẹn mười
      Trăm năm đá nát vàng mười còn đây!
      ND87


       
      THAN THỞ  
       
      NGỌC DIỆP nàng ơi ! thôi dở dang
      Từ đây chia cách thật phũ phàng
      Làm quen em mới được vài tháng?!!
      Vậy mà “tình sử” lại sang trang !
      Hôm qua bả ấy chui vô “mạng”
      Ngày mai anh đành phải xa nàng
      Cái máu HOẠN THƯ ai chả ngán !
      Cùng tánh đàn bà em biết chăng ?
      Vithong
       
      THỞ THAN với KIM BẰNG
       
      Bởi khúc tình thơ tui mới đăng
      Bả đọc lăng nhăng ,hiểu nhập nhằng
      Yêu vợ chả câu  nào có cả
      Tán nàng thơ thẩn cứ tràng giang
      Sục sôi tia mắt, phừng ánh lửa
      Kèn kẹt nhai hàm,tiếng nghiến răng
      “Blog,nét” thôi đến giờ …đóng cửa
      HỘI NGỘ từ đây hết KIM BẰNG
       
      vithong
       
      #78
        Thi sĩ Ba trợn 15.09.2008 00:01:34 (permalink)

        THAN THỞ

        NGỌC DIỆP nàng ơi ! thôi dở dang
        Từ đây chia cách thật phũ phàng
        Làm quen em mới được vài tháng?!!
        Vậy mà “tình sử” lại sang trang !
        Hôm qua bả ấy chui vô “mạng”
        Ngày mai anh đành phải xa nàng
        Cái máu HOẠN THƯ ai chả ngán !
        Cùng tánh đàn bà em biết chăng ?
        Vithong

        THỞ THAN với KIM BẰNG

        Bởi khúc tình thơ tui mới đăng
        Bả đọc lăng nhăng ,hiểu nhập nhằng
        Yêu vợ chả câu nào có cả
        Tán nàng thơ thẩn cứ tràng giang
        Sục sôi tia mắt, phừng ánh lửa
        Kèn kẹt nhai hàm,tiếng nghiến răng
        “Blog,nét” thôi đến giờ …đóng cửa
        HỘI NGỘ từ đây hết KIM BẰNG

        vithong

        Trích đoạn: vithong


        Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

        Có thiệt vậy hông hở Vịt Hồng?
        U vừa bị cạo hết cả lông?
        Í ẹ mông miếc sao trụi lũi
        Ố ồ ku kiết thật khó trông.
        Soàn soạt mắt mài như kiếm sắt
        Hừng hực miệng phun tựa lửa hồng.
        Vĩnh biệt Vịt hồng thôi yên ngủ
        Yên tâm sẽ đến chốn non Bồng.
        Trợn
         
        #79
          venus4t.vns_hnu 15.09.2008 01:15:06 (permalink)

          Trích đoạn: vithong

          THAN THỞ  
           
          NGỌC DIỆP nàng ơi ! thôi dở dang
          Từ đây chia cách thật phũ phàng
          Làm quen em mới được vài tháng?!!
          Vậy mà “tình sử” lại sang trang !
          Hôm qua bả ấy chui vô “mạng”
          Ngày mai anh đành phải xa nàng
          Cái máu HOẠN THƯ ai chả ngán !
          Cùng tánh đàn bà em biết chăng ?
          Vithong


          XIN CÙNG THỞ THAN

          Cùng chung cái kiếp đàn bà
          Diệp đây thông cảm với "nhà" của Thông!
          Đàn ông có thói lông bông
          Sớm iu, chiều ghét...làm chồng khó ghê
          Thôi thì Vit cứ hãy thề:
          "Thơ tui chẳng bỏ...tối dzề với U!
          Tính tui vốn đã lù khù
          Có bà còn thích chứ...ngu ai thèm!"
          Xong rùi Thông hãy ngồi xem
          "Nhà" mình phản ứng...tèm lem rùi nhào
          Nếu Bả còn có ngồi gào
          Việc ông vô Nét...tui vào cùng vui
          .............
          ND87

          #80
            vithong 15.09.2008 13:34:44 (permalink)

            Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


            Trích đoạn: vithong

            THAN THỞ  
             
            NGỌC DIỆP nàng ơi ! thôi dở dang
            Từ đây chia cách thật phũ phàng
            Làm quen em mới được vài tháng?!!
            Vậy mà “tình sử” lại sang trang !
            Hôm qua bả ấy chui vô “mạng”
            Ngày mai anh đành phải xa nàng
            Cái máu HOẠN THƯ ai chả ngán !
            Cùng tánh đàn bà em biết chăng ?
            Vithong


            XIN CÙNG THỞ THAN

            Cùng chung cái kiếp đàn bà
            Diệp đây thông cảm với "nhà" của Thông!
            Đàn ông có thói lông bông
            Sớm iu, chiều ghét...làm chồng khó ghê
            Thôi thì Vit cứ hãy thề:
            "Thơ tui chẳng bỏ...tối dzề với U!
            Tính tui vốn đã lù khù
            Có bà còn thích chứ...ngu ai thèm!"
            Xong rùi Thông hãy ngồi xem
            "Nhà" mình phản ứng...tèm lem rùi nhào
            Nếu Bả còn có ngồi gào
            Việc ông vô Nét...tui vào cùng vui
            .............
            ND87


             
            Hổng cho ! tui sẽ vào "chui"
            Rình đêm bả ngủ tối thui lò mò
            Tui vào NÉT để mần thơ
            Dăm câu dấm dớ thập thò mấy em
            Còn hơn ra phố đêm đêm
            Ngắm gà móng đỏ vướng thêm muộn phiền
            Ở nhà an phận ngoan hiền
            Có chồng tốt thế bạc tiền nào mua?!!
            vt
             
            #81
              Bé cò cò 15.09.2008 13:41:58 (permalink)
              Thơ vui tẩn ngẩn, tần ngần
              Đọc đi đọc lại hóa ra bần thần...
              bần thần rồi lại tần ngần,
              tần ngần rồi dễ lẩn thẩn mất thôi
              #82
                vithong 15.09.2008 14:43:08 (permalink)

                Trích đoạn: coco_trencungtrang

                Thơ vui tẩn ngẩn, tần ngần
                Đọc đi đọc lại hóa ra bần thần...
                bần thần rồi lại tần ngần,
                tần ngần rồi dễ lẩn thẩn mất thôi


                Tẩn ngẩn,tần ngần với thơ vui
                Thật ra để giấu nỗi ngậm ngùi
                Tìm đây dăm phút nguồn vui ảo
                Lấy sức vượt qua những chặng đời
                vt
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 23:23:59 bởi vithong >
                #83
                  venus4t.vns_hnu 16.09.2008 20:54:25 (permalink)
                  Có thiệt vậy hông hở Vịt Hồng?
                  U vừa bị cạo hết cả lông?
                  Í ẹ mông miếc sao trụi lũi
                  Ố ồ ku kiết thật khó trông.
                  Soàn soạt mắt mài như kiếm sắt
                  Hừng hực miệng phun tựa lửa hồng.
                  Vĩnh biệt Vịt hồng thôi yên ngủ
                  Yên tâm sẽ đến chốn non Bồng.
                  Trợn

                  Ối Vịt Hồng ơi![sm=mecry.gif][sm=mecry.gif] Ới Hồng ơi![sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
                  Thôi thơ dính tiết Trợn mới mời[sm=eat.gif]
                  Cổ cánh, mồng mào... Dịp ăn tuốt
                  Trợn giết Vịt Hồng...[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]khóc hết hơi![sm=mecry.gif]
                  huhuhuuuuuu!
                  ND87[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
                   



                  #84
                    venus4t.vns_hnu 16.09.2008 21:32:41 (permalink)
                     

                    Trích đoạn: vithong

                    Hổng cho ! tui sẽ vào "chui"
                    Rình đêm bả ngủ tối thui lò mò
                    Tui vào NÉT để mần thơ
                    Dăm câu dấm dớ thập thò mấy em
                    Còn hơn ra phố đêm đêm
                    Ngắm gà móng đỏ vướng thêm muộn phiền
                    Ở nhà an phận ngoan hiền
                    Có chồng tốt thế bạc tiền nào mua?!!
                    vt
                     

                    Vĩ Thông... Trợn nỡ biểu...Vịt Hồng
                    Giết ăn...Diệp khóc Diệp ngồi trông
                    Thơ kia đứt quãng thơ không tiếp
                    Nay thấy hiện về Diệp mừng mong!
                    ND87
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 21:46:28 bởi venus4t.vns_hnu >
                    #85
                      venus4t.vns_hnu 16.09.2008 21:49:42 (permalink)

                      Trích đoạn: coco_trencungtrang

                      Thơ vui tẩn ngẩn, tần ngần
                      Đọc đi đọc lại hóa ra bần thần...
                      bần thần rồi lại tần ngần,
                      tần ngần rồi dễ lẩn thẩn mất thôi

                       
                      Thơ vui đâu dễ để lần thần
                      Chẳng qua cung Quảng chẳng ghé chân
                      Cô vui Ngọc thỏ đang ôm cối
                      Lần khân! 
                      ND87
                      #86
                        venus4t.vns_hnu 16.09.2008 21:55:51 (permalink)

                        Trích đoạn: vithong

                        Tẩn ngẩn,tần ngần với thơ vui
                        Thật ra để giấu nỗi ngậm ngùi
                        Tìm đây dăm phút nguồn vui ảo
                        Lấy sức vượt qua những chặng đời
                        vt


                        Lấy sức vượt qua những chặng đời
                        Thơ vui Diệp gắng sức kéo mời
                        Bể dâu trăm ngả buồn tê cóng
                        Yêu thơ thơ thẩn để mà cười!
                        ND87
                        #87
                          song hiệp khách 17.09.2008 00:06:30 (permalink)
                          tẩn ngẩn tần ngần với thơ vui
                          biết viết gì đây để góp lời
                          văn vần mấy chữ ghi chưa thạo
                          lục bát vài giòng chép còn lơi
                          thương người thích sử không đợi rủ
                          mến kẻ yêu thơ chẳng cần mời
                          cầu mong gia chủ luôn an phúc
                          rảnh rỗi là qua phá cô chơi!

                          #88
                            vithong 17.09.2008 15:04:01 (permalink)

                            Trích đoạn: song hiệp khách

                            tẩn ngẩn tần ngần với thơ vui
                            biết viết gì đây để góp lời
                            văn vần mấy chữ ghi chưa thạo
                            lục bát vài giòng chép còn lơi
                            thương người thích sử không đợi rủ
                            mến kẻ yêu thơ chẳng cần mời
                            cầu mong gia chủ luôn an phúc
                            rảnh rỗi là qua phá cô chơi!

                             





                            Lấy sức vượt qua những chặng đời
                            Thơ vui Diệp gắng sức kéo mời
                            Bể dâu trăm ngả buồn tê cóng
                            Yêu thơ thơ thẩn để mà cười!
                            ND87
                             
                             
                            Hãy ngủ đi thôi đã muộn rồi
                            Còn ngồi chi nữa hỡi tôi ơi !
                            Ngày mai bao khó khăn chờ đợi
                            Vất vả đường xa những nẻo đời
                             
                            Chút tình thân ái đến trao người
                            Vài  lời post  vội"mục thơ vui"
                            Ghẹo nhau vớ vẩn dăm câu chữ
                            Giấu kín niềm riêng nỗi bùi ngùi
                             
                            Đùa cợt để mua lấy tiếng cười
                            Cười xong rồi lại thấy chơi vơi
                            Bao giờ buồn mới quên ta nhỉ ?
                            Để lòng ta chỉ thấy vui thôi !
                            vt
                             
                             



                            #89
                              venus4t.vns_hnu 18.09.2008 00:02:58 (permalink)

                              Trích đoạn: song hiệp khách

                              tẩn ngẩn tần ngần với thơ vui
                              biết viết gì đây để góp lời
                              văn vần mấy chữ ghi chưa thạo
                              lục bát vài giòng chép còn lơi
                              thương người thích sử không đợi rủ
                              mến kẻ yêu thơ chẳng cần mời
                              cầu mong gia chủ luôn an phúc
                              rảnh rỗi là qua phá cô chơi!



                              Kìa Song Hiệp Khách hỡi người ơi!
                              Thơ vui bằng hữu mới có lời
                              Lẩn thẩn nhào vô xem chẳng rõ
                              Dịp ngồi lò dò thả chữ chơi
                              Vài câu sao giống....thơ miêu tả
                              Lóc chóc lanh chanh chớ có cười!
                              ND87

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 92 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9