TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 92 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 18.09.2008 00:13:33 (permalink)

Trích đoạn: vithong

Hãy ngủ đi thôi đã muộn rồi
Còn ngồi chi nữa hỡi tôi ơi !
Ngày mai bao khó khăn chờ đợi
Vất vả đường xa những nẻo đời
 
Chút tình thân ái đến trao người
Vài  lời post  vội"mục thơ vui"
Ghẹo nhau vớ vẩn dăm câu chữ
Giấu kín niềm riêng nỗi bùi ngùi
 
Đùa cợt để mua lấy tiếng cười
Cười xong rồi lại thấy chơi vơi
Bao giờ buồn mới quên ta nhỉ ?
Để lòng ta chỉ thấy vui thôi !
vt
 


Hãy ngủ cho ngon hỡi ai ơi
Thơ kia hãy để đến mai chơi
Cuộc vui nào có dừng đây đó
Hãy để tôi vui hết cuộc đời

Mưa đêm rả rích bỗng nhớ người
Trong đêm mộng ảo lả lả lơi
Giật mình tỉnh giấc cô đơn quá
Vô Nét vườn thơ...hoạ mấy lời

Thơ kia gượng gạo chớ có cười
Để đời Dịp mãi vẫn vui tươi
Ngày xuân ước muốn xuân mãi mãi
Hạnh phúc - thành công đến nơi nơi!
ND87

#91
    venus4t.vns_hnu 20.09.2008 11:44:03 (permalink)
    KỂ LỂ

    Hôm qua mơ thấy ông trời
    Tóc râu rầm rậm mà...mời lên chơi!
    Nghe ông tán gẫu, trời ơi!
    Nghe xong... mà thấy khắp nơi màu hồng
    Rằng: "Mấy cô đã có chồng
    Bon chen thiên hạ...lông bông thị thành
    Đã vậy còn thói đành hanh
    Buôn dưa bán tép...chả anh nào dzờ
    Nếu có ...chỉ có người khờ
    Nhào vô quắp lẹ về thờ lên trên!
    Cả ngày ả chỉ bít rên
    Hễ thấy chồng về hỏi:tiền để đâu?
    Chẳng màng cái kiếp làm dâu
    Con thơ vứt bỏ đâm đầu...đi bar
    Mấy ông đầu đỏ xe ga
    Ả nhìn chằm chặp như là nuốt tươi
    Dịp nghe Trời kể có người:
    Đầu xanh đầu đỏ những mười màu luôn!
    Phóng xe phố bắt "chuồn chuồn"
    Lang thang nhà nghỉ...giải buồn giải khuây!"
    Trời bảo: "Du hí đó đây
    Hỏi ra mới biết có tày đôi mươi!"
    Dịp nghe kể lể mà cười:
    "Trời ơi! Đời vậy...vui tươi lắm mà
    Có ngày con cũng lân la
    Dăm ba cái quán...ngó ra ngó vào
    Mà đâu có thấy anh nào
    Nhìn con mắt liếc tơ hào chi đâu
    Hay con ôm cái mặt ngầu
    Chả anh nào dám vào bâu...hả trời!
    Chứ mà có ảnh nào mời
    Con vô cho bít cuộc đời...là seo!"
    Trời nghe, nói một cái: "Èo!
    Mày mà như dzị thì teo cái đời!
    Thôi thôi mơ lắm...tã tời
    Đá cho một cái...xin mời hôm sau!"
    ND87
    #92
      venus4t.vns_hnu 21.09.2008 17:31:19 (permalink)
      Trăm giấc mơ hoa một giấc nồng
      Hỏi tình lúng liếng có còn không
      Cầu Lim giã hội xuân thương nhớ
      Một chiếc thuyền nan mòn mỏi trông!
      ND87




      #93
        Ha Ngan Ha 21.09.2008 22:58:25 (permalink)

        Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

        Trăm giấc mơ hoa một giấc nồng
        Hỏi tình lúng liếng có còn không
        Cầu Lim giã hội xuân thương nhớ
        Một chiếc thuyền nan mòn mỏi trông!
        ND87






        Mỏi trông mất hút trời đông
        Phương tây lặng ngóng viễn vong đợi chờ
        Tình đi tình đến bất ngờ
        Như câu thơ thả lơ ngơ nhớ người.
        Nghinh Tuấn
        #94
          venus4t.vns_hnu 21.09.2008 23:32:33 (permalink)

          Trích đoạn: Ha Ngan Ha


          Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

          Trăm giấc mơ hoa một giấc nồng
          Hỏi tình lúng liếng có còn không
          Cầu Lim giã hội xuân thương nhớ
          Một chiếc thuyền nan mòn mỏi trông!
          ND87






          Mỏi trông mất hút trời đông
          Phương tây lặng ngóng viễn vong đợi chờ
          Tình đi tình đến bất ngờ
          Như câu thơ thả lơ ngơ nhớ người.
          Nghinh Tuấn




          Thương người mong ngóng trời Đông
          Cây đa, bến nước dòng sông thủa nào
          Bây giờ người ở phương nao
          Còn mong cố quốc vẫy chào hay không?
          Có còn...xin hãy đừng trông
          Xin về quê cũ thoả lòng nhớ thương!
          ND87

          #95
            Ha Ngan Ha 22.09.2008 20:52:16 (permalink)

            Trích đoạn: kimrbl

            ĐÀN BÀ LÀ THỨ VÔ TÌNH?

            Đàn bà là thứ vô tình!?
            Đời mà thiếu thiếu họ thì mình... ra răng?
            Có ông Trời... có chị Hằng
            Có đôi môi đỏ hàm răng....[sm=giggle.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif] để cười[sm=giggle.gif][sm=giggle.gif][sm=giggle.gif]
            Cuộc sống giờ có mấy người
            Đàn ông son sắt...mười mươi vẹn toàn???
            Nói câu lửa đỏ thử vàng[sm=daukiem.gif]
            Tình yêu thử những anh chàng...[sm=cupid.gif]đào hoa
            Có chi thì cứ hỏi toà
            Xem toà có phán đàn bà...hay không?
            Hay toà lại phán...đàn ông
            Vô tình, pạc pẽo, lông bông... tháng ngày!
            Đàn bà làm ruộng, đi cày
            Quanh năm lưng lấm chân tay dính bùn
            Gian nan khốn khó chẳng chùn
            Chồng đi đi mãi...ngồi buồn ngóng trông
            Đàn ông có... hoá đá không?
            Hay nàng Tô Thị ngóng chồng nắng mưa!
            Trách ai yêu gái...rồi lừa
            Để như...Tô Thị sớm trưa khóc buồn!
            ND87









            Cần gì tranh luận hỡi người
            Vấn đề này nói từ thời rất xa :
            "Lẳng lơ chết cũng ra ma
            Chính chuyên chết cũng đem ra ngoài đồng "
            Nào ai so vợ so chồng
            Ai chung thuỷ ai lòng thòng lăng nhăng
            Nôm na thì cứ công bằng
            Không đàn bà hỏi có chăng ngoại tình
            Có bán mới có mua tình
            Chẳng ai ép để bắt mình thành hư
            Nàng Tô Thị chuyện ngày xưa
            Đã thành vôi chín bây giờ còn đâu?
            kimrbl
             
            #96
              vithong 23.09.2008 00:03:15 (permalink)
              Có ngày con cũng lân la
              Dăm ba cái quán...ngó ra ngó vào
              Mà đâu có thấy anh nào
              Nhìn con mắt liếc tơ hào chi đâu
              Hay con ôm cái mặt ngầu
              Chả anh nào dám vào bâu...hả trời!
              Chứ mà có ảnh nào mời
              Con vô cho bít cuộc đời...là seo!"
              Trời nghe, nói một cái: "Èo!
              Mày mà như dzị thì teo cái đời!
              Thôi thôi mơ lắm...tã tời
              Đá cho một cái...xin mời hôm sau!"
              ND87

               

              Sợ bà quá xá quà xa !
              Phòng trà,hắc điếm chẳng tha…dám vào ?!!
              Thương bà phận tui lỡ trao
              Bi chừ chỉ biết nghẹn ngào …hỡi ôi !
              Bắc thang tui hỏi ông trời
              DỊP kia là gái sao đòi…như trai
              Ông trời nghe cũng…thở dài !
              Thời nay giới tính đỗi thay mấy hồi
              Bà nhà TRẫM cũng vậy thôi !
              Bây giờ bả đã soán ngôi tớ rồi…
              vt
               

              #97
                hungho_08 23.09.2008 20:46:37 (permalink)
                KỂ LỂ

                Hôm qua mơ thấy ông trời
                Tóc râu rầm rậm mà...mời lên chơi!
                Nghe ông tán gẫu, trời ơi!
                Nghe xong... mà thấy khắp nơi màu hồng
                Rằng: "Mấy cô đã có chồng
                Bon chen thiên hạ...lông bông thị thành
                Đã vậy còn thói đành hanh
                Buôn dưa bán tép...chả anh nào dzờ
                Nếu có ...chỉ có người khờ
                Nhào vô quắp lẹ về thờ lên trên!
                Cả ngày ả chỉ bít rên
                Hễ thấy chồng về hỏi:tiền để đâu?
                Chẳng màng cái kiếp làm dâu
                Con thơ vứt bỏ đâm đầu...đi bar
                Mấy ông đầu đỏ xe ga
                Ả nhìn chằm chặp như là nuốt tươi
                Dịp nghe Trời kể có người:
                Đầu xanh đầu đỏ những mười màu luôn!
                Phóng xe phố bắt "chuồn chuồn"
                Lang thang nhà nghỉ...giải buồn giải khuây!"
                Trời bảo: "Du hí đó đây
                Hỏi ra mới biết có tày đôi mươi!"
                Dịp nghe kể lể mà cười:
                "Trời ơi! Đời vậy...vui tươi lắm mà
                Có ngày con cũng lân la
                Dăm ba cái quán...ngó ra ngó vào
                Mà đâu có thấy anh nào
                Nhìn con mắt liếc tơ hào chi đâu
                Hay con ôm cái mặt ngầu
                Chả anh nào dám vào bâu...hả trời!
                Chứ mà có ảnh nào mời
                Con vô cho bít cuộc đời...là seo!"
                Trời nghe, nói một cái: "Èo!
                Mày mà như dzị thì teo cái đời!
                Thôi thôi mơ lắm...tã tời
                Đá cho một cái...xin mời hôm sau!"
                ND87



                Dịp ơi thơ dịp rất duyên
                Câu thơ ý tứ ngã nghiêng bờ biền
                Hôm qua ta cũng du tiên
                Mơ luôn một giấc tình duyên biến hiện
                Cục đá một mình không yên
                Tìm duyên tứ phía quàng xiêng mọi miền
                Đá đời ngũ thập niên kiến
                Mõi tìm chim biển chơi cảnh thiên nhiên
                Đa tình đá học phép thiền
                Trụ trì truyền giáo xuân niên hoá người
                Tình xuân tình mộng vui tươi
                Lao đao Khốn đốn kiếp người nhân gian
                Chen vào tình tự đa mang
                Làm đôi chồng vợ phân đàng chia li
                Râm ran tiếng khóc sầu bi
                Trời giận biến đá tức thì mình thui
                Sáng, trưa, chiều, tối không vui
                Chơ vơ sóng biển dập dùi mòn thân
                Hòn đá đứng bờ biển trần
                Bơ vơ lạc lõng trông gần chim xa

                Đa tình tự cổ đào hoa
                Thiên thu tiếng tốt có mà khen đâu

                Hòn đá sóng đánh bạc đầu
                Lâu năm mòn nhẵn như đầu trọc sư
                Bỗng đâu có sấm gầm gừ
                Hững hờ tỉnh giấc mặt bư mắt đờ

                Lừng khừng cái dáng lặc lờ
                Có tiếng ai quát kẻ nớ chốn nào
                Hững Hờ nghiêng mình thưa chào
                Em đây là đứa tào lao lạc vào
                Xin anh chị đừng nổi cáo
                Hững Hờ xoè đôi cánh ào ào bay đi

                hungho
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 19:22:00 bởi hungho_08 >
                #98
                  hungho_08 23.09.2008 20:50:42 (permalink)
                  Dịp có đi họp thiên đình
                  Cho tui đi với hai mình cùng nghe
                  Xem trời ổng phán sao nè
                  vợ tui tìm kiếm trai ber mấy bè
                  Trai ớn cái bà be he
                  đảo lộn cuộc sống bạn bè hết trơn
                  Đúng là vợ tui ba lơn
                  Vợ gì? Mẹ vậy? có cơn không nà
                  Dịp thấy có tội không ha?
                  Chồng còn, con đó, bả sà bar chơi
                  Tìm trai khắp chốn chợ trời
                  Ơi ơi ơi ới cái đời lăng nhăng
                  Có vợ như vậy mần răng
                  Tui chồng xấu hổ nhăn răng chui vào
                  Chui xuống ống cống mau mau
                  Làng xóm thấy vậy bâu vào cười vang
                  Bả không xấu hổ khoe khoang
                  Là em đây lắm tình lang đa tình
                  Tùng tùng cắc cắc tùng sình
                  Mình tui đánh trống một mình cũng vui
                  hungho

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 19:26:02 bởi hungho_08 >
                  #99
                    venus4t.vns_hnu 23.09.2008 23:44:02 (permalink)

                    Trích đoạn: vithong

                    Sợ bà quá xá quà xa !
                    Phòng trà,hắc điếm chẳng tha…dám vào ?!!
                    Thương bà phận tui lỡ trao
                    Bi chừ chỉ biết nghẹn ngào …hỡi ôi !
                    Bắc thang tui hỏi ông trời
                    DỊP kia là gái sao đòi…như trai
                    Ông trời nghe cũng…thở dài !
                    Thời nay giới tính đỗi thay mấy hồi
                    Bà nhà TRẫM cũng vậy thôi !
                    Bây giờ bả đã soán ngôi tớ rồi…
                    vt
                     

                    Bước vô nhà thấy kêu la
                    Nhìn xem mới biết đó là.... Vi Thong
                    Có người nhắn gửi... mỏi mong
                    Hỏi Dịp có thấy....trông như thế nào?
                    Dịp trả lời hộ: "Tào lao!
                    Vi Thong người đó...Dịp nào có hay
                    Mấy hôm chắc mải đi "cày"
                    Làm ăn chi đó...lắt lay không chừng!?"
                    Người đó nói: "Thế là mừng!
                    Tưởng vô với Dịp coi chừng Dịp nghen!"
                    Hihii chắc...người đó ghen
                    Dịp đâu có tính bon chen...chống lầy
                    Duyên thơ gặp lại nhau đây
                    Nếu mà...bít được...chóng chầy Dịp kua!
                    ND87
                    venus4t.vns_hnu 23.09.2008 23:55:34 (permalink)

                    Trích đoạn: hungho_08

                    Dịp ơi thơ dịp rất duyên
                    Câu thơ ý tứ ngã nghiêng ả biền
                    Cũng cục đá rớt điên điên
                    Tìm duyên tứ phía quàng xiêng mọi miền
                    Tuổi đời ả ngũ thập niên
                    Vậy mà ả lại liên miên tìm chàng
                    Có vợ giống ả lang bang
                    Tớ văng một đá hai hàng chân bay
                    Ả bẹt chân đi xà lay
                    Vít luôn một cước cho ngay xuống chuồng
                    Lứa cháu, lứa con xà luồng
                    Giống như đàn lợn cái tuồng con heo.

                    Sợ quá Dịp ở đó seo
                    Mau mau ta chạy ta trèo ra mau

                    hungho


                    Người ơi! Hỏng phải thơ duyên
                    Thơ điên điên đó thuyền quyên... dám màng?
                    Số kia đáng giá ngàn vàng
                    Buôn qua bán lại...với chàng với ai?
                    Nắng kia tắt lịm sớm mai
                    Giông giông bão bão...lệ lai hai hàng
                    Dịp mang cái kiếp cua càng
                    Tính ngang ngang ngược...lại càng vô duyên!
                    Dịp đâu dám nhận "chính chuyên"
                    Vờ qua vờ lại luyên thuyên...mấy lời
                    Cùng chung cái kiếp ở đời
                    Thôi mong lượng thứ... xin người quá cho!
                    ND87
                    venus4t.vns_hnu 24.09.2008 00:12:50 (permalink)

                    Trích đoạn: hungho_08

                    Dịp có đi họp thiên đình
                    Cho tui đi với hai mình cùng nghe
                    Xem trời ổng phán sao nè
                    Cái ả tìm kiếm trai ber mấy bè
                    Trai ớn cái ả be he
                    đảo lộn cuộc sống bạn bè hết trơn
                    Đúng là cái ả ba lơn
                    Vợ gì? Mẹ vậy? có cơn không nà
                    Dịp thấy có tội không ha?
                    Chồng còn, con đó, ả sà bar chơi
                    Tìm trai khắp chốn chợ trời
                    Ơi ơi ơi ới cái đời lăng nhăng
                    Có vợ như vậy mần răng
                    Ông chồng xấu hổ nhăn răng chui vào
                    Chui xuống ống cống bẩn nào
                    Làng xóm thấy vậy bâu vào cười vang
                    Ả không xấu hổ khoe khoang
                    Là em đây lắm tình lang đa tình
                    Tùng tùng cắc cắc tùng sình
                    Dịp cùng đánh trống với mình cho vui
                    hungho

                    Ới ơi...chí choé với người
                    Vài ba câu chỏm tơi bời... có hay
                    Đâu ngờ tình thế đổi thay
                    Dịp ngơ ngơ ngẩn...hồn bay lên trời
                    Tới đây, Dịp ngỏ vài lời:
                    Rằng đâu có thói lả lơi...phong tình!
                    Thôi thơ Dịp hoạ một mình
                    Cảm thông...xin chớ trách Tình vô duyên!
                    Ngoài hiên gái sắc thuyền quyên
                    Trăm năm son sắt thề nguyền thuỷ chung!
                    ....
                    Vì thơ mà hoá lung tung
                    Vài câu nhắn gió...xin đừng trách ai!
                    Dịp đây...xin chớ nghĩ sai
                    Chồng, con, cháu chắt nay mai....chung tình
                    Trống kia cắc cắc sình sình
                    Chẳng qua đánh lỏm...một mình cho vui!
                    ND87
                    venus4t.vns_hnu 24.09.2008 00:31:56 (permalink)
                    Cứ ngỡ rằng thơ vui
                    Vui thơ chỉ khổ tui
                    Ngó thơ mà ngậm ngùi
                    Thôi một mình cho rùi!
                    Kẻo mang tiếng...Dịp đui!!!
                    ND87
                    hungho_08 24.09.2008 00:43:40 (permalink)

                    Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


                    Trích đoạn: hungho_08

                    Dịp ơi thơ dịp rất duyên
                    Câu thơ ý tứ ngã nghiêng ả biền
                    Cũng cục đá rớt điên điên
                    Tìm duyên tứ phía quàng xiêng mọi miền
                    Tuổi đời ả ngũ thập niên
                    Vậy mà ả lại liên miên tìm chàng
                    Có vợ giống ả lang bang
                    Tớ văng một đá hai hàng chân bay
                    Ả bẹt chân đi xà lay
                    Vít luôn một cước cho ngay xuống chuồng
                    Lứa cháu, lứa con xà luồng
                    Giống như đàn lợn cái tuồng con heo.

                    Sợ quá Dịp ở đó seo
                    Mau mau ta chạy ta trèo ra mau

                    hungho


                    Người ơi! Hỏng phải thơ duyên
                    Thơ điên điên đó thuyền quyên... dám màng?
                    Số kia đáng giá ngàn vàng
                    Buôn qua bán lại...với chàng với ai?
                    Nắng kia tắt lịm sớm mai
                    Giông giông bão bão...lệ lai hai hàng
                    Dịp mang cái kiếp cua càng
                    Tính ngang ngang ngược...lại càng vô duyên!
                    Dịp đâu dám nhận "chính chuyên"
                    Vờ qua vờ lại luyên thuyên...mấy lời
                    Cùng chung cái kiếp ở đời
                    Thôi mong lượng thứ... xin người quá cho!
                    ND87



                    Quá cho! một cái càng ngang
                    Còn một cái nữa Dịp mang được mà
                    Ta chở giúp Dịp đường xa
                    Đôi lần cũng được khi ta khi người
                    Thơ Dịp hôm nay ít cười
                    Vì sao vậy Dịp che mười cái răng
                    Lăn tăn nước chảy lăn tăn
                    Nhanh đi Dịp hỡi ta băng qua đò
                    Vì sao mặt Dịp buồn so
                    Ngó qua ngó lại Trợn, kim đâu rồi
                    Một mình Dịp đứng rồi ngồi
                    Thở than chi rứa ôi thôi một mình
                    Tùng tùng cắc cắc tùng sình
                    Rung rinh môi mộng cười mình một thôi.
                    hungho
                    (thấy thơ dịp đùa vui, mình ghé qua hoạ cùng bạn tí)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 02:40:48 bởi hungho_08 >
                    hungho_08 24.09.2008 01:12:09 (permalink)

                    Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

                    Cứ ngỡ rằng thơ vui
                    Vui thơ chỉ khổ tui
                    Ngó thơ mà ngậm ngùi
                    Thôi một mình cho rùi!
                    Kẻo mang tiếng...Dịp đui!!!
                    ND87



                    Thơ Dịp vui rất vui
                    Ghé qua hoạ bài rùi
                    Sao Dịp lại bùi ngùi
                    Khóc một mình thui
                    Mắt Dịp sáng không có đui

                    Nín nín khóc Dịp Dịp ui
                    Nước mắt Dịp ta sẽ chùi
                    Trêu Dịp tí đừng có chửi
                    Dịp cứ cười hở mười cái răng
                    hungho
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 92 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9