TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 92 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
vithong 24.09.2008 14:41:31 (permalink)

Người ơi! Hỏng phải thơ duyên
Thơ điên điên đó thuyền quyên... dám màng?
Số kia đáng giá ngàn vàng
Buôn qua bán lại...với chàng với ai?
Nắng kia tắt lịm sớm mai
Giông giông bão bão...lệ lai hai hàng
Dịp mang cái kiếp cua càng
Tính ngang ngang ngược...lại càng vô duyên!
Dịp đâu dám nhận "chính chuyên"
Vờ qua vờ lại luyên thuyên...mấy lời
Cùng chung cái kiếp ở đời
Thôi mong lượng thứ... xin người quá cho!
ND87


 
Ới ơi...chí choé với người
Vài ba câu chỏm tơi bời... có hay
Đâu ngờ tình thế đổi thay
Dịp ngơ ngơ ngẩn...hồn bay lên trời
Tới đây, Dịp ngỏ vài lời:
Rằng đâu có thói lả lơi...phong tình!
Thôi thơ Dịp hoạ một mình
Cảm thông...xin chớ trách Tình vô duyên!
Ngoài hiên gái sắc thuyền quyên
Trăm năm son sắt thề nguyền thuỷ chung!
....
Vì thơ mà hoá lung tung
Vài câu nhắn gió...xin đừng trách ai!
Dịp đây...xin chớ nghĩ sai
Chồng, con, cháu chắt nay mai....chung tình
Trống kia cắc cắc sình sình
Chẳng qua đánh lỏm...một mình cho vui!
ND87

 
Cứ ngỡ rằng thơ vui
Vui thơ chỉ khổ tui
Ngó thơ mà ngậm ngùi
Thôi một mình cho rùi!
Kẻo mang tiếng...Dịp đui!!!
ND87


 
Tội nghiệp cho DỊP của tui
Chẳng qua cũng chỉ thơ vui thui mà
HÙNG HỔ chui ở đâu ra
La cho một trận rõ là oan ghê !
DỊP tui hổng có thích D
Đùa dzui tinh nghịch là nghề bả thui
HUNG HO thôi lỡ xuống lời
Xóa đi kịp chán mọi người cùng dzui
 vt
 
 
 
 
hungho_08 24.09.2008 15:11:18 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Người ơi! Hỏng phải thơ duyên
Thơ điên điên đó thuyền quyên... dám màng?
Số kia đáng giá ngàn vàng
Buôn qua bán lại...với chàng với ai?
Nắng kia tắt lịm sớm mai
Giông giông bão bão...lệ lai hai hàng
Dịp mang cái kiếp cua càng
Tính ngang ngang ngược...lại càng vô duyên!
Dịp đâu dám nhận "chính chuyên"
Vờ qua vờ lại luyên thuyên...mấy lời
Cùng chung cái kiếp ở đời
Thôi mong lượng thứ... xin người quá cho!
ND87



Ới ơi...chí choé với người
Vài ba câu chỏm tơi bời... có hay
Đâu ngờ tình thế đổi thay
Dịp ngơ ngơ ngẩn...hồn bay lên trời
Tới đây, Dịp ngỏ vài lời:
Rằng đâu có thói lả lơi...phong tình!
Thôi thơ Dịp hoạ một mình
Cảm thông...xin chớ trách Tình vô duyên!
Ngoài hiên gái sắc thuyền quyên
Trăm năm son sắt thề nguyền thuỷ chung!
....
Vì thơ mà hoá lung tung
Vài câu nhắn gió...xin đừng trách ai!
Dịp đây...xin chớ nghĩ sai
Chồng, con, cháu chắt nay mai....chung tình
Trống kia cắc cắc sình sình
Chẳng qua đánh lỏm...một mình cho vui!
ND87


Cứ ngỡ rằng thơ vui
Vui thơ chỉ khổ tui
Ngó thơ mà ngậm ngùi
Thôi một mình cho rùi!
Kẻo mang tiếng...Dịp đui!!!
ND87



Tội nghiệp cho DỊP của tui
Chẳng qua cũng chỉ thơ vui thui mà
HÙNG HỔ chui ở đâu ra
La cho một trận rõ là oan ghê !
DỊP tui hổng có thích D
Đùa dzui tinh nghịch là nghề bả thui
HUNG HO thôi lỡ xuống lời
Xóa đi kịp chán mọi người cùng dzui
vt

 
 




hungho không có la nha
Chỉ là theo hoạ thơ ca thôi mà
Hoạ theo Dịp đấy vithong ca
Đệ đâu có dám ba hoa làn chàn.
Ca ca về đến bên màn
Thấy Dịp bịt mắt vờ than khóc nhè
Nên tưởng đệ hổn đệ la
Dù sao đệ cũng phải kiên chị mà
Tại chị đùa bút hay a
Nên đệ đọc thấy ê a hoạ cùng
Huynh ơi chớ hiểu lung tung
Đệ đâu có ý sùng sùng xà mâu
Vui thơ không la ai đâu
Xin tâu anh rõ không đâu đâu nào
Vui thơ một chút tào lao
Nào ngờ Dịp í xôn xao kêu buồn
Vithong về lo cuống cuồng
Sợ Dịp yêu dấu đi luôn không về
Đệ đây giơ tay xin thề
Lời nào gian dối không thê không bồ
Buồn buồn như lá tía tô
Bay trên trời rộng xuống hồ cũng theo
Buồn đâu ni nớ buồn meo
Thôi buồn cất cánh vèo vèo bay luôn
bye nhé vithong

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 15:16:55 bởi hungho_08 >
hungho_08 24.09.2008 16:54:14 (permalink)
Hững Hờ sao gọi Hùng Hổ
Nghe thấy sợ quá ô hô vithong à
Hiền như cục đất ấy mà
No no không có hung à vithong ơi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 17:08:14 bởi hungho_08 >
vithong 24.09.2008 17:40:11 (permalink)

Trích đoạn: hungho_08

Hững Hờ sao gọi Hùng Hổ
Nghe thấy sợ quá ô hô vithong à
Hiền như cục đất ấy mà
No no không có hung à vithong ơi.


VI THÔNG TRỢN GỌI  "VỊT HỒNG" (hí hí )
HỮNG HỜ,HÙNG HỔ tại không dấu mà !
Đằng nào bút hiệu của ta
Đọc sao cũng được miễn là vui thôi
Làm cho người hé môi cười
Thảnh thơi thoải mái cho đời lên hương
vt
venus4t.vns_hnu 25.09.2008 09:15:53 (permalink)
Vịnh Cây Nhót

Chùm lá rầm rậm vài hạt le
Quả thì đỏ chót quả xanh lè
Gái chửa dọn chân vươn tay với
Trai tân nhìn đó ngẩn tò te
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 14:31:49 bởi venus4t.vns_hnu >
venus4t.vns_hnu 25.09.2008 09:21:44 (permalink)
VỊNH CỘT CỜ

Muôn xanh thăm thẳm... một cột cờ
Chủ quyền ta đó cấm có sờ
Những lúc hứng cao... bay phấp phới
Khi buồn ủ rũ ... ngẩn ngẩn ngơ
ND87

venus4t.vns_hnu 25.09.2008 09:47:07 (permalink)

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: vithong


Người ơi! Hỏng phải thơ duyên
Thơ điên điên đó thuyền quyên... dám màng?
Số kia đáng giá ngàn vàng
Buôn qua bán lại...với chàng với ai?
Nắng kia tắt lịm sớm mai
Giông giông bão bão...lệ lai hai hàng
Dịp mang cái kiếp cua càng
Tính ngang ngang ngược...lại càng vô duyên!
Dịp đâu dám nhận "chính chuyên"
Vờ qua vờ lại luyên thuyên...mấy lời
Cùng chung cái kiếp ở đời
Thôi mong lượng thứ... xin người quá cho!
ND87



Ới ơi...chí choé với người
Vài ba câu chỏm tơi bời... có hay
Đâu ngờ tình thế đổi thay
Dịp ngơ ngơ ngẩn...hồn bay lên trời
Tới đây, Dịp ngỏ vài lời:
Rằng đâu có thói lả lơi...phong tình!
Thôi thơ Dịp hoạ một mình
Cảm thông...xin chớ trách Tình vô duyên!
Ngoài hiên gái sắc thuyền quyên
Trăm năm son sắt thề nguyền thuỷ chung!
....
Vì thơ mà hoá lung tung
Vài câu nhắn gió...xin đừng trách ai!
Dịp đây...xin chớ nghĩ sai
Chồng, con, cháu chắt nay mai....chung tình
Trống kia cắc cắc sình sình
Chẳng qua đánh lỏm...một mình cho vui!
ND87


Cứ ngỡ rằng thơ vui
Vui thơ chỉ khổ tui
Ngó thơ mà ngậm ngùi
Thôi một mình cho rùi!
Kẻo mang tiếng...Dịp đui!!!
ND87



Tội nghiệp cho DỊP của tui
Chẳng qua cũng chỉ thơ vui thui mà
HÙNG HỔ chui ở đâu ra
La cho một trận rõ là oan ghê !
DỊP tui hổng có thích D
Đùa dzui tinh nghịch là nghề bả thui
HUNG HO thôi lỡ xuống lời
Xóa đi kịp chán mọi người cùng dzui
vt

 
 




hungho không có la nha
Chỉ là theo hoạ thơ ca thôi mà
Hoạ theo Dịp đấy vithong ca
Đệ đâu có dám ba hoa làn chàn.
Ca ca về đến bên màn
Thấy Dịp bịt mắt vờ than khóc nhè
Nên tưởng đệ hổn đệ la
Dù sao đệ cũng phải kiên chị mà
Tại chị đùa bút hay a
Nên đệ đọc thấy ê a hoạ cùng
Huynh ơi chớ hiểu lung tung
Đệ đâu có ý sùng sùng xà mâu
Vui thơ không la ai đâu
Xin tâu anh rõ không đâu đâu nào
Vui thơ một chút tào lao
Nào ngờ Dịp í xôn xao kêu buồn
Vithong về lo cuống cuồng
Sợ Dịp yêu dấu đi luôn không về
Đệ đây giơ tay xin thề
Lời nào gian dối không thê không bồ
Buồn buồn như lá tía tô
Bay trên trời rộng xuống hồ cũng theo
Buồn đâu ni nớ buồn meo
Thôi buồn cất cánh vèo vèo bay luôn
bye nhé vithong


Người làm răng rứa...ở mô?
Thơ kia người hoạ ô hô... chẳng hiền
Hùng hổ có dám tới liền
Vài ba câu nữa...đây tiền Dịp cho!
Thư ai vừa gởi mà lo
Tưởng rằng suy nghĩ vòng vo...một mình
Đã thơ vui, vui chọn tình!
Hung ho! ai có sùng sình sầu bi!
Thơ vui đôi chỗ...lâm li
Chẳng qua đọc báo nhâm nhi hoạ vần!
Vịt hồng kia là....gái tân
Hung qua nơi đó dần dần làm quen
Nhanh không...Dịp cũng bon chen
Cướp đi ai đó lại...ghen với người!
Rùi lại dở khóc khóc cười
...........
ND
hungho_08 25.09.2008 19:55:20 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Vịnh Cây Nhót

Chùm lá rầm rậm vài hạt le
Quả thì đỏ chót quả xanh lè
Gái chửa dọn chân vươn tay với
Gái trinh nhìn đó ngẩn tò te
ND87



Ngẩn tò te nhìn trái me
Cắn vào một miếng chua lè ai ơi
Trợn rủ vào nhậu chút chơi
Én bay gấp quá hẹn mơi huynh à.
hungho

Ha Ngan Ha 26.09.2008 10:58:10 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: vithong


Người ơi! Hỏng phải thơ duyên
Thơ điên điên đó thuyền quyên... dám màng?
Số kia đáng giá ngàn vàng
Buôn qua bán lại...với chàng với ai?
Nắng kia tắt lịm sớm mai
Giông giông bão bão...lệ lai hai hàng
Dịp mang cái kiếp cua càng
Tính ngang ngang ngược...lại càng vô duyên!
Dịp đâu dám nhận "chính chuyên"
Vờ qua vờ lại luyên thuyên...mấy lời
Cùng chung cái kiếp ở đời
Thôi mong lượng thứ... xin người quá cho!
ND87



Ới ơi...chí choé với người
Vài ba câu chỏm tơi bời... có hay
Đâu ngờ tình thế đổi thay
Dịp ngơ ngơ ngẩn...hồn bay lên trời
Tới đây, Dịp ngỏ vài lời:
Rằng đâu có thói lả lơi...phong tình!
Thôi thơ Dịp hoạ một mình
Cảm thông...xin chớ trách Tình vô duyên!
Ngoài hiên gái sắc thuyền quyên
Trăm năm son sắt thề nguyền thuỷ chung!
....
Vì thơ mà hoá lung tung
Vài câu nhắn gió...xin đừng trách ai!
Dịp đây...xin chớ nghĩ sai
Chồng, con, cháu chắt nay mai....chung tình
Trống kia cắc cắc sình sình
Chẳng qua đánh lỏm...một mình cho vui!
ND87


Cứ ngỡ rằng thơ vui
Vui thơ chỉ khổ tui
Ngó thơ mà ngậm ngùi
Thôi một mình cho rùi!
Kẻo mang tiếng...Dịp đui!!!
ND87



Tội nghiệp cho DỊP của tui
Chẳng qua cũng chỉ thơ vui thui mà
HÙNG HỔ chui ở đâu ra
La cho một trận rõ là oan ghê !
DỊP tui hổng có thích D
Đùa dzui tinh nghịch là nghề bả thui
HUNG HO thôi lỡ xuống lời
Xóa đi kịp chán mọi người cùng dzui
vt

 
 




hungho không có la nha
Chỉ là theo hoạ thơ ca thôi mà
Hoạ theo Dịp đấy vithong ca
Đệ đâu có dám ba hoa làn chàn.
Ca ca về đến bên màn
Thấy Dịp bịt mắt vờ than khóc nhè
Nên tưởng đệ hổn đệ la
Dù sao đệ cũng phải kiên chị mà
Tại chị đùa bút hay a
Nên đệ đọc thấy ê a hoạ cùng
Huynh ơi chớ hiểu lung tung
Đệ đâu có ý sùng sùng xà mâu
Vui thơ không la ai đâu
Xin tâu anh rõ không đâu đâu nào
Vui thơ một chút tào lao
Nào ngờ Dịp í xôn xao kêu buồn
Vithong về lo cuống cuồng
Sợ Dịp yêu dấu đi luôn không về
Đệ đây giơ tay xin thề
Lời nào gian dối không thê không bồ
Buồn buồn như lá tía tô
Bay trên trời rộng xuống hồ cũng theo
Buồn đâu ni nớ buồn meo
Thôi buồn cất cánh vèo vèo bay luôn
bye nhé vithong


Người làm răng rứa...ở mô?
Thơ kia người hoạ ô hô... chẳng hiền
Hùng hổ có dám tới liền
Vài ba câu nữa...đây tiền Dịp cho!
Thư ai vừa gởi mà lo
Tưởng rằng suy nghĩ vòng vo...một mình
Đã thơ vui, vui chọn tình!
Hung ho! ai có sùng sình sầu bi!
Thơ vui đôi chỗ...lâm li
Chẳng qua đọc báo nhâm nhi hoạ vần!
Vịt hồng kia là....gái tân
Hung qua nơi đó dần dần làm quen
Nhanh không...Dịp cũng bon chen
Cướp đi ai đó lại...ghen với người!
Rùi lại dở khóc khóc cười
...........
ND




Vịt Hồng là con gái tân
Còn Dịp là anh lần khần thực hư
Bư bư Trợn mắt lắc lư
Dịp là ông xã mà như vợ hiền
Vì Dịp nói chuyện có duyên
Nên hungho tưởng gái liền nhào vô
Hungho trai trẻ tường cô
Cái miệng nó cứ bí bô Dịp hoài
Hùng ơi Dịp là con trai
Vì ổng giả gái ai ai cũng lầm
Giả gái để ổng chơi khâm
Có ngày Nhạn tức Nhạn bầm ổng ra
Rồi có thêm kim ca ca
Vịt Hồng cùng Trợn không tha Dịp nào
Nhảy vô ta cùng nhảy vào
Đánh cho một trân Dịp trào máu luôn
Từ đây hết dám giở tuồng
Là trai giả gái ghen tuông om sòm
Dịp sợ Dịp đi lom khom
Chui vào chỗ nấp cái hòm vàng si
Vào đấy một mình tỉ ti
Ổng rơi nước mắt khóc thì như mưa
Một mình lại nhớ người xưa
Muốn ra nhưng ngại trời mưa ướt mèm
Bọn Trợn ngồi nhậu Dịp thèm
Hô to nhảy phóc: -Có em đây mình
Thình lình Trợn "khiếp" giựt mình
Đánh cho một trận rung rinh mâm bàn
Dịp khóc Dịp gọi Hồng Sang
-Vào mau can với Trợn chàng đánh em.
Sang chạy thụt mạng qua xem
Thấy Dịp kì dị Nhạn kèm một thoi
Mọi người xúm lại giở coi
Thấy Dịp giả gái giờ lòi con trai.
Nghinh Tuấn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 11:03:17 bởi Ha Ngan Ha >
Ha Ngan Ha 26.09.2008 11:21:05 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Vịnh Cây Nhót

Chùm lá rầm rậm vài hạt le
Quả thì đỏ chót quả xanh lè
Gái chửa dọn chân vươn tay với
Gái trinh nhìn đó ngẩn tò te
ND87



VỊNH CỘT CỜ

Muôn xanh thăm thẳm... một cột cờ
Chủ quyền ta đó cấm có sờ
Những lúc hứng cao... bay phấp phới
Khi buồn ủ rũ ... ngẩn ngẩn ngơ
ND87

Ngẩn ngơ kiểu thơ Xuân Hương
Trợn la Trợn sợ không bường hoạ đâu
Trợn rủ cả bọn đi nhậu
Bỏ Dịp Ở lại với câu "nhót, cờ"
Hững hờ cái mặt bơ bơ
Cái gì vậy hả chờ quơ là gì?
Kim hiền chỉ cười cái khì
-Là thơ hai nghĩa đừng sờ nghe ta
Nếu mà ham thích hoạ nha
Thì chờ chút xíu mấy ca có bài
Thơ đủ cỡ bài ngắn dài
Nhậu đi tí nữa lai rai hoạ vần
Hững hờ đệ cứ bần thần
Ca kim nhìn mãi trân trân nghĩ gì?
Hay là kim nhớ tiểu ni
Nơi chùa giáp tư tình si một ngày
Nhậu đi hãy nhậu lai rai
Ngày mai cô ấy đến ngay tìm mà
Ca Ca kim đừng buồn nha
Mai cô ấy đến ca ca cưới liền
Như vậy ca hết buồn phiền
Ông trời đặt để tình duyên đó mà.

Nghinh Tuấn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 11:23:11 bởi Ha Ngan Ha >
venus4t.vns_hnu 26.09.2008 14:28:37 (permalink)

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Vịnh Cây Nhót

Chùm lá rầm rậm vài hạt le
Quả thì đỏ chót quả xanh lè
Gái chửa dọn chân vươn tay với
Gái trinh nhìn đó ngẩn tò te
ND87



Ngẩn tò te nhìn trái me
Cắn vào một miếng chua lè ai ơi
Trợn rủ vào nhậu chút chơi
Én bay gấp quá hẹn mơi huynh à.
hungho



Trong chùa Thánh Chúa[1] nhót mọc xanh
Vô đó mà vin lá nhón cành
Nhanh tay không khỏi bị thua thiệt
Các vãi nhà ta....thảy thật nhanh!
ND87
1. Trong khuôn viên trường HNUE có ngôi chùa cổ Thánh Chúa, tương truyền rằng do bà Nguyên phi Ỷ Lan lập nên. Vào mùa nhót chín mời cả nhà đến vãn cảnh chùa!

venus4t.vns_hnu 26.09.2008 14:50:42 (permalink)

Trích đoạn: Ha Ngan Ha

Vịt Hồng là con gái tân
Còn Dịp là anh lần khần thực hư
Bư bư Trợn mắt lắc lư
Dịp là ông xã mà như vợ hiền
Vì Dịp nói chuyện có duyên
Nên hungho tưởng gái liền nhào vô
Hungho trai trẻ tường cô
Cái miệng nó cứ bí bô Dịp hoài
Hùng ơi Dịp là con trai
Vì ổng giả gái ai ai cũng lầm
Giả gái để ổng chơi khâm
Có ngày Nhạn tức Nhạn bầm ổng ra
Rồi có thêm kim ca ca
Vịt Hồng cùng Trợn không tha Dịp nào
Nhảy vô ta cùng nhảy vào
Đánh cho một trân Dịp trào máu luôn
Từ đây hết dám giở tuồng
Là trai giả gái ghen tuông om sòm
Dịp sợ Dịp đi lom khom
Chui vào chỗ nấp cái hòm vàng si
Vào đấy một mình tỉ ti
Ổng rơi nước mắt khóc thì như mưa
Một mình lại nhớ người xưa
Muốn ra nhưng ngại trời mưa ướt mèm
Bọn Trợn ngồi nhậu Dịp thèm
Hô to nhảy phóc: -Có em đây mình
Thình lình Trợn "khiếp" giựt mình
Đánh cho một trận rung rinh mâm bàn
Dịp khóc Dịp gọi Hồng Sang
-Vào mau can với Trợn chàng đánh em.
Sang chạy thụt mạng qua xem
Thấy Dịp kì dị Nhạn kèm một thoi
Mọi người xúm lại giở coi
Thấy Dịp giả gái giờ lòi con trai.
Nghinh Tuấn



Thơ vui gặp...mấy ông này
Nào Kìm, Nghinh Tuấn có ngày [sm=z_stretcher.gif]chết toi
Thơ chi ai biểu loi choi[sm=smashy.gif]
Vô đây hỏng ngó, hỏng coi...hỏng chào
Ngồi đó ăn vạ rùi gào
Dịp là trai thiệt thế nào nói ngay!
Cẩn thận không khéo có ngày
Ra đường đụng phải bít ngay...khó gì!
Nghinh Tuấn đoán mò làm chi
Nhìn qua là bít...thôi thì chẳng chơi
Thơ vui là để nghĩ ngơi
Hơi đâu để bụng mấy lời quàng xiên!
Còn ai....ăn nói dzô diên
Xin mời...không tiếp....tiên thiên chẳng màng!
ND87[sm=z_harhar1.gif][sm=z_gathering.gif]

kimrbl 26.09.2008 15:15:31 (permalink)
Thật là khổ bé cái nhầm
 Qua tên nick bị chơi khăm khối lần
Cứ ngỡ Ngọc Diệp -female
Xinh như tiên nữ có tên dài ngoằng (venus4t.vns_hnu)
Vậy mà lại nhận là thằng
Để bao nhiêu lão hết hăng lủi liền
( Ngỡ được hoạ thơ cùng em
Hoá ra lại với một tên râu mày )
Dẫu buồn nhưng vẫn còn may
Chưa kịp tán tỉnh giãi bày tâm can...
kimrbl
Nam Phuong Nhan 26.09.2008 15:20:47 (permalink)
Thiệt là tội mấy anh chàng 
Người ta nheo nhẻo như nàng...Tây Thi
Mấy ông ngồi đó...so bì
Ông thì bảo Diệp giống...dì Nguyệt Nga
Một ông thì nói: "thôi cha"
Cái nàng Ngọc Diệp giống bà...Chiêu Quân
Một ông cái mặt cứ...nhăn
Ngọc Diệp thiệt giống với nàng...Quý Phi (Dương Quý Phi )
Còn nàng Điêu Thuyền nữa chi?
Phương Nhạn cười lớn đúng y chang rồi
NPN
venus4t.vns_hnu 26.09.2008 16:07:37 (permalink)

Trích đoạn: kimrbl

Thật là khổ bé cái nhầm
 Qua tên nick bị chơi khăm khối lần
Cứ ngỡ Ngọc Diệp -female
Xinh như tiên nữ có tên dài ngoằng (venus4t.vns_hnu)
Vậy mà lại nhận là thằng
Để bao nhiêu lão hết hăng lủi liền
( Ngỡ được hoạ thơ cùng em
Hoá ra lại với một tên râu mày )
Dẫu buồn nhưng vẫn còn may
Chưa kịp tán tỉnh giãi bày tâm can...
kimrbl


Cũng may mà "bé cái nhầm"
Không thì tan xác Dịp mần được răng
NgocDiep kia chẳng phải Trăng
Cành vàng lá ngọc không nhăng không càn
Sớm khuya hoa nở chóng tàn
Hương thơm đọng lại bên bàn....chàng Kim!
ND87

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 92 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9