Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 36 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Cô Lữ Buồn 21.09.2008 13:19:46 (permalink)
0
 
 
 
Như Cánh Chim Trời
 
 
Ước là cánh chim trời
Phiêu du nơi vô định
Soải cánh bay thỏa thích
Không vướng bận ưu tư
Mặc sóng gió bão xô
Vẫn không hề nghiêng ngả
Dẫu đời còn vội vã
Với dòng quay thời gian
Xin được mãi bình an
Nơi hương đồng gió nội
 
 
Cảm xúc từ room Đồng Nội (Paltalk )


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/E51F065742444ABD97FA6D7D0A836F84.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 15:55:54 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 21.09.2008 13:41:03 (permalink)
0
 
Giấu Mình
 
 
Ta giấu mình trong vỏ ốc đơn côi
Không muốn đưa mình ra biển rộng
Bởi ngoài kia muôn ngàn con  sóng
Lớp lớp xô bờ ,làm biển lộng trùng dương
 
 
 
 
Ta ước mơ một cuộc sống bình thường
Chỉ  yêu thương...không giận hờn ghanh ghét
Và khi yêu bằng trái tim cuồng nhiệt
Đừng thơ ơ  rồi ....tự giết tim ta


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/CA720CF3F9D5479B80CA73BC9A93DFBC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 21.09.2008 15:51:26 (permalink)
0
GHét Anh
 
 
 
Em ghét anh đi mà không nói
Để em chờ mòn mỏi những tháng năm
Đôi mắt buồn nhìn phía xa xăm
Tìm ký ức những ngày xa xưa ấy
 
 
 
 
Em không nghĩ anh vô tình đến vậy
Quên mặn nồng một thuở yêu thương
Anh ra đi không chút vấn vương
Để man mác nỗi buồn người Cô Lữ
 
 
 
21/09
 
                                 Cô Lữ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/B12079FB7C8947D4AF052920BD0C97EB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 21.09.2008 20:05:00 (permalink)
0

      CẢM ƠN BẠN


Nhân Sơn nào trách chi đâu
Tình đời đen bạc
                 nên sầu thế thôi
Lang thang sống kiếp nổi trôi
Sưu tầm kỷ niệm
                 xa xôi góp vào
Dệt thành tình khúc thương đau
Lời thơ sầu đọng
                nghẹn ngào tìm quên
Chờ ngày mộ đá đề tên
Trở thành cát bụi
                lênh đênh cuối trời
Cảm ơn bạn đến nhà chơi
Nhân Sơn xin có
               đôi lời vấn an...

               -NS-


Cô Lữ Buồn 21.09.2008 23:05:15 (permalink)
0
CẢM ƠN BẠN


Nhân Sơn nào trách chi đâu
Tình đời đen bạc
                nên sầu thế thôi
Lang thang sống kiếp nổi trôi
Sưu tầm kỷ niệm
                xa xôi góp vào
Dệt thành tình khúc thương đau
Lời thơ sầu đọng
               nghẹn ngào tìm quên
Chờ ngày mộ đá đề tên
Trở thành cát bụi
               lênh đênh cuối trời
Cảm ơn bạn đến nhà chơi
Nhân Sơn xin có
              đôi lời vấn an...

              -NS-


 
 
Đáp Lễ
 
 
Được anh quá bộ ghé thăm
Lại còn trao gởi tri âm thơ hồi
Đời la Những Áng Mây Trôi
Xin đừng than trách, oán đời nhé anh
 
 
Em gom những áng mây lành
Đan thành mộng đẹp....sẽ dành tặng anh
Bầu trời  mãi một màu xanh
Ta _anh hai nửa...chỉ dành  cho nhau
 
 
                                 CLB
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/8C0020ACE0FD4146A7683C8637B88CDD.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 22.09.2008 11:03:42 (permalink)
0

          TÂM SỰ


Nữa đời chẳng gặp vận may
Trở trăn buông tiếng thở dài tàn đêm
Bạn bè nệm ấm chăn êm
Nhìn vào thân phận càng thêm đau lòng
Tương lai sự nghiệp tay không
Niềm đau cứ mãi chất chồng lên cao
Giờ đây tóc đã phai màu
Thời gian lặng lẻ trôi mau hửng hờ
Chợ đời một bóng bơ vơ
Lang thang vô định biết chờ đợi ai
Số phận cam chịu một mai
Đợi ngày rũ sạch trần ai ngậm ngùi
Thôi thì tìm lấy niềm vui
Câu thơ men rượu ngủ vùi trong say...

              -NS-



Cô Lữ Buồn 22.09.2008 17:49:16 (permalink)
0
TÂM SỰ


Nữa đời chẳng gặp vận may
Trở trăn buông tiếng thở dài tàn đêm
Bạn bè nệm ấm chăn êm
Nhìn vào thân phận càng thêm đau lòng
Tương lai sự nghiệp tay không
Niềm đau cứ mãi chất chồng lên cao
Giờ đây tóc đã phai màu
Thời gian lặng lẻ trôi mau hửng hờ
Chợ đời một bóng bơ vơ
Lang thang vô định biết chờ đợi ai
Số phận cam chịu một mai
Đợi ngày rũ sạch trần ai ngậm ngùi
Thôi thì tìm lấy niềm vui
Câu thơ men rượu ngủ vùi trong say...

             -NS-

 
 
                                      Như Khúc Tình Nồng
 
 
Thời gian nào vùi  lấp thương đau?
Để cho anh hàn vết sâu kỷ niệm
Nếu em là liều thuốc tiên màu nhiệm
Xin một lần trắc nghiệm chữa thương đau
 
 
Vai em đây, xin anh hãy tựa đầu
Trong giấc mộng đêm thâu thôi trăn trở
Lời em ru thì thầm cùng gió
Như con đò nhịp gõ khúc yêu thương...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/3284F8E0B77B4F92BABAE360FAB539A0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 22.09.2008 18:06:11 (permalink)
0
Mưa !
 
Chiều nay mưa đổ bất ngờ
Giọt dài giọt  ngắn ướt bờ vai em
Mưa rơi  lên mái tóc mềm
Ướt tà áo mỏng......bắt đền ai đây?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/EF692A56B84748898AFFC18C36204FC8.gif[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 22.09.2008 18:18:10 (permalink)
0
Xin Là Dấu Yêu
 
 
 
Ơi thương lắm câu hò mái đẩy
Đưa người về bên ấy cõi mơ
Phương xa có kẻ mong chờ
Vòng tay rộng mở,lời thơ ân tình
 
 
Dẫu đời lắm lúc điêu linh
Em ---Anh Vẫn một bóng hình khắc chung
Sánh vai  ta sẽ bước cùng
Bên nhau hòa nhịp tương phùng sóng đôi
 
22/09
                Cô Lữ
 
 
Cô Lữ Mượn của James Jee bộ chữ thư pháp về nhà treo cho đẹp  nha James


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/1DAFDF6BA044489689C892FE08F2168A.jpg[/image]
Attached Image(s)
nook 22.09.2008 18:33:15 (permalink)
0
Em vẫn ngồi giữa sóng đời giông bão Dõi mắt tìm một ký ức xa xăm Ôi tháng năm bao vất vả âm thầm Đời cô lữ vẫn thấm niềm hờn tủi ! Muốn tặng em cả mùa thu Hà Nội Nhưng ngại ngần chân bước vội quay lưng Mùa thu sang hoàng hôn tím mông lung Bao kỷ niệm chợt vùng theo xác lá !
NghiaTinh 22.09.2008 20:03:18 (permalink)
0


Mưa !
 
Chiều nay mưa đổ bất ngờ
Giọt dài giọt  ngắn ướt bờ vai em
Mưa rơi  lên mái tóc mềm
Ướt tà áo mỏng......bắt đền ai đây?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/EF692A56B84748898AFFC18C36204FC8.gif[/image]

Tại trời nào phải rằng đây
có đền , xin để bờ vai tựa đầu
trời chiều dẫu có mưa ngâu
cũng cùng ai đó , dãi dầu...một phen...
 
...NT...
Minh Tuấn 23.09.2008 02:36:05 (permalink)
0
quote:

Có Phải Là Mộng Ước !

Cứ nói rằng chẳng yêu ai
Lời thơ thương nhớ thở dài mỗi đêm
Tương tư chi để buồn thêm
Nửa đêm gối mộng ,nửa đêm khóc thầm

Thương hoài mộng ước trăm năm
Người đây ,kẻ đó âm thầm đơn côi
Ước chi ta được chung đôi
Bên ngôi nhà nhỏ...cùng ngồi bên nhau

Mặc cho tóc bạc mái đầu
Ta người đối ẩm họa câu thơ tình
Trăng soi bóng rượu lung linh
Như muốn chúc phúc ,ta mình có nhau

Cô Lữ
Lâu lắm rồi không thăm nhà chú hỉ ,chuc' chú một tuần nhiều niềm vui,thành công va hạnh phúc nha Chú.




 

MỘNG ƯỚC TRẦN GIAN.
 
Đường trần sáng nắng chiều mưa
Lối yêu ngơ ngẩn ngóng trưa tiễn chiều
Mộng trần sáng láng trăng yêu
Mơ yêu gửi mắt ,vạn điều con tim.
 
Cầu vồng bảy sắc mơ tiên
Trời cao mây thắm tỏa duyên thiên đường
Tim hồng có một bến thương
Lạnh mơ để lạc vô thường đời xanh.
 
Khi thu thắm ,lúc xuân lành
Hương thơm của đất ,kết thành trời yêu
Cho đông lỡ những cánh diều
Sương dăng gió dứt...Bao nhiêu mộng tàn.
 
Tìm trong chén rượu miên man
Câu thơ đáy cốc ,ý tràn cung mây
Người xa ,chẳng đến cầm tay
Xếp thơ nhuộm chữ sắc đầy tình thu.
 
MINH TUẤN
 
CÁM ƠN CÔ LỮ BUỒN GHÉ THĂM CHÚ NHÉ.MÂY SLẦN VÀO ĐỌC TRANG CỦA CHÁU ,NHƯNG BẬN QUÁ KHÔNG HỌA ĐƯỢC BÀI NÀO CẢ ,CHÚC CHÁU CẢ TUẦN VUI 
  
  
 
Nhân Sơn 23.09.2008 07:34:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Mưa !
 
Chiều nay mưa đổ bất ngờ
Giọt dài giọt  ngắn ướt bờ vai em
Mưa rơi  lên mái tóc mềm
Ướt tà áo mỏng......bắt đền ai đây?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/EF692A56B84748898AFFC18C36204FC8.gif[/image]


Mưa làm ướt mái tóc mềm
Bắt đền ai đấy...nghe thêm nao lòng
Mưa ơi...có biết gì không
Mưa làm phai nhat màu hồng đôi môi
Phố buồn chiếc bóng đơn côi
Người xưa giờ đã xa xôi mịt mờ
Còn đâu ngày tháng mộng mơ
Đường xưa lối cũ đón chờ đợi nhau
Người đi để lại thương đau
Mưa làm ướt áo...làm sao bắt đền...

                -NS-

Cô Lữ Buồn 23.09.2008 16:58:41 (permalink)
0
Em vẫn ngồi giữa sóng đời giông bão
 Dõi mắt tìm một ký ức xa xăm
Ôi tháng năm bao vất vả âm thầm
 Đời cô lữ vẫn thấm niềm hờn tủi !
 Muốn tặng em cả mùa thu Hà Nội
Nhưng ngại ngần chân bước vội quay lưng
Mùa thu sang hoàng hôn tím mông lung
Bao kỷ niệm chợt vùng theo xác lá !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cùng Em Hải Âu
 
Có khi buồn dõi đôi mắt  xa xăm
Kiếm bóng Hải Âu ầm thầm lặng lẽ
Biển vẫn cần em,như cần lời chia sẻ
Ta muốn gần em, nhè  nhẹ khúc hát  ru
 
 
Đã bao mùa xác lá vàng thu
Đôi mắt buồn nhìn hoàng hôn   phủ
Ta với em vẫn một niềm đau cũ
Canh cánh bên lòng , giấc ngủ chẳng  yên
 
Cô Lữ
 
 
Thơ cua Âu hôm nay hay quá. nếu ko biết trước nick BG ko nhận ra áh em,  hy vọng rằng diễn đàn  này sẽ là nơi gửi gắm tâm tư tình cảm hay nhưng buồn vui của em nha Hãi Âu  iu  của  Anh 
 
Quên nua, em coi lại type  con chữ xong em phai xuống hàng đàng hoàng chứ Âu ,keo ba con tuong chi em mình type chuyện sẽ rời bài qua phòng khác ah
 
 
Cám ơn anh Nghĩa Tình..chú Minh Tuấn.......anh Mac Nhan Sơn đã ghé   nha  Cô Lữ  chơi va gửi lại cho em những bài thơ hay. hôm nay em co' công chuyện, xin khất lại ngày mai sẽ  hồi âm thơ cùng các anh ạh. chúc cac anh một tuần mới có nhiều niềm vui ,  may man, thành công và hạnh phúc.


 

 
Nhân Sơn 24.09.2008 08:14:50 (permalink)
0
   TÌNH THƯ CHO EM


Gửi em một bài thơ tình
Thấy em nở nu cười xinh ngọt ngào
Dù rằng mới gặp gở nhau
Nhìn em xoa dịu nỗi đau cho đời
Thơ viết nước mắt chực rơi
Em đang chăm sóc mảnh đời tối tăm
Tàn phế lỡ loét cụt bầm
Em không e ngại đến thăm từng người
Mang đến giây phút vui tươi
Mong họ tìm lại tiếng cười ngở quên
Việc làm đâu đợi nhắc tên
Tình thương đồng loại làm nên lòng vàng
Khiến lòng xúc động chứa chan
Tình thơ viết vội đôi hàng tặng em...

                -NS-


   - Mến tặng Cô Lữ Buồn khi được xem ảnh em đến thăm trại phong.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 13:25:34 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 36 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9