Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 36 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Cô Lữ Buồn 24.09.2008 13:35:33 (permalink)
0

Tại trời nào phải rằng đây
có đền , xin để bờ vai tựa đầu
trời chiều dẫu có mưa ngâu
cũng cùng ai đó , dãi dầu...một phen...

...NT...

 
 
Cám ơn cái buổi chiều nay
Đã làm mưa xuống nơi này cùng em
Ước chi mưa cứ dài thêm
Để em được tựa  vai mềm anh trao....
Cô Lữ Buồn 24.09.2008 14:14:24 (permalink)
0
Mưa làm ướt mái tóc mềm
Bắt đền ai đấy...nghe thêm nao lòng
Mưa ơi...có biết gì không
Mưa làm phai nhat màu hồng đôi môi
Phố buồn chiếc bóng đơn côi
Người xưa giờ đã xa xôi mịt mờ
Còn đâu ngày tháng mộng mơ
Đường xưa lối cũ đón chờ đợi nhau
Người đi để lại thương đau
Mưa làm ướt áo...làm sao bắt đền...

               -NS-

 
 
 Mưa Cuối Mùa
 
 
 
Vẫn biết Trời đổ cơn mưa
Nào em có dám đổ thừa tại ai
Mưa buồn ướt cả đôi vai
Xô nghiêng nỗi nhớ ngày dài đợi mong
 
 
Bàn chân anh bước phiêu bồng
Vui trong mây gió thỏa lòng lãng du
Ước chi Mưa cuối  chiều Thu
Cầm chân Lãng Tử....ngục tù tim em  ... 
 
 
 


Cô Lữ Buồn 24.09.2008 16:15:35 (permalink)
0
 
Men Say !
 
Khi buồn thả khúc thơ sầu
Gửi hồn trong rượu giấu niềm đau
Men cay chuếnh choáng,hồn nghiêng ngả
Cạn chén rượu rồi....buồn hết đâu...
 
 
Xin được cùng anh uống rượu sầu
Chia sẻ đời anh những cơn đau
Rượu đắng ân tình...ta uống cạn
Để bên đời mình mãi có nhau
 
Cô Lữ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/9A98BBB8D06E428885AF7FF876BFC0BC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 24.09.2008 16:34:02 (permalink)
0
Mưa !
 
 
 
Mưa thì ai đếm được đâu
Mưa bao nhiêu hạt,lòng sầu bấy nhiêu
Bâng khuâng trở giấc cô liêu
Một mình một bóng trong chiều ngắm mưa
 
 
Vai nghiêng nặng gánh âu lo
Một mình ta vẫn bơ vơ một mình
Hỏi mưa ,mưa cũng lặng thinh
Phải chăng mưa cũng như mình , đơn côi ?
nook 24.09.2008 16:54:20 (permalink)
0
Hải âu mến chào chị già đáng kính....lý do em xài nick này vì có người xài tên em rồi...ko  vô được nick hải âu nữa , em sẽ gia nhập trang thơ này và theo dõi bà già post thơ ,bài thơ tặng Cô Lữ là thơ mì ăn liền chứ đâu có repots nè , tại nhấn cái gì đó nó ko chịu xuống hàng.
 
Chúc chị  và mọi người một ngày vui !
Nhân Sơn 24.09.2008 20:38:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

 
Men Say !
 
Khi buồn thả khúc thơ sầu
Gửi hồn trong rượu giấu niềm đau
Men cay chuếnh choáng,hồn nghiêng ngả
Cạn chén rượu rồi....buồn hết đâu...
 
 
Xin được cùng anh uống rượu sầu
Chia sẻ đời anh những cơn đau
Rượu đắng ân tình...ta uống cạn
Để bên đời mình mãi có nhau
 
Cô Lữ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/9A98BBB8D06E428885AF7FF876BFC0BC.jpg[/image]


Cạn chén rượu rồi...buồn hết đâu *...(Cô Lữ buồn)
Đời anh tiếp nối chuổi ngày sầu
Tỉnh giấc men nồng thấy buồn chán
Lại đi tìm rượu...vùi mộng sâu.

Đã tan nát hết rồi...em ơi !...
Chiến tranh giết chết cả một đời
Bao nhiêu mơ ước tan mây khói
Chỉ lưu lại nỗi buồn chơi vơi.

Em muốn chia sẻ cùng với anh
Chỉ ngại giấc mộng không đạt thành
Hai tiếng "ân tình" nghe xa lạ
Quên rồi...khi mái tóc thôi xanh...

            
     -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 21:36:50 bởi Mac Nhan Son >
nook 24.09.2008 21:22:08 (permalink)
0
Hải âu mến chào chị già iu gởi lại chị vần thơ này !

Cũng một ngày bất chợt
Len lỏi giữa phố đêm
Khi phố xá lên đèn
Lòng ôi buồn dịu vợi
 
Cuộc đời trôi thật vội
Chen chúc những nỗi buồn
Cánh hải âu muôn phương
Ngập ngừng không chỗ đậu
 
Mảnh tơ lòng vỡ vụn
Khi đã biết chia ly
Mộng thổi buốt xuân thu
Hai ta buồn vô tận !
 
Trong cuộc đời ai cũng có nỗi lòng  khác nhau...có thể lời thơ sẽ giúp ta nguôi ngoai được chút nào nỗi nhớ cũng như kỉ niệm.

Hải âu mến !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 21:24:45 bởi nook >
Bụi Tím 24.09.2008 21:38:26 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/744B1C7E571E410683B8D5B1698E430D.jpg[/image]
 
     Ngẫm …Nhìn ….
 
Ngẫm nhìn lại ngày hôm qua vội vã
Làm được gì ? hay chỉ thoáng lơ ngơ
Vội vàng chi ? chỉ nhận những hư vô
Thời gian trôi sao thấy mình té ngã
 
Ngẫm nhìn lại ngày hôm nay quá lạ
Khóc cho đời hay cho nỗi đa đoan
Lao vội vã …để tránh cõi tan hoang
Có được không ? hay hong hoài nỗi nhớ
 
Ngẫm nhìn lại đường chiều cơn mưa đổ
Dòng người toản lọan va vấp phải nhau
Chầm chậm vòng xe đón giọt mưa bay
Rơi rớt ,lon ton ,va lòng đá cuội....
 
Ngẫm nhìn lại cuộc đời ta đã muộn
Quạnh quẽ nhân gian ,một kiếp sống thừa
Mong qua nhanh, vòng con tạo chuyển lưu
Hóa kiếp thân ta …nhân hình Hạt bụi …
Bụi Tím


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 21:40:12 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 25.09.2008 13:21:44 (permalink)
0
      XIN ĐỪNG


Lời em sưởi ấm lại tim côi
Tình thơ tha thiết lòng bồi hồi
Ngở đang sống lại thời xa cũ
Nụ cười thắm lại trên đôi môi.

Tình ngở quên đi nay hiện về
Chập chờn mộng mị hồn tái tê
Mơ màng bóng hình qua ảo ảnh
Thầm gọi tên em trong cơn mê.

Đừng đến với anh qua bằng lời
Đùa giởn tình yêu để vui chơi
Dày vò trái tim thêm tan nát
Đừng gây đau khổ...tội em ơi...

              -NS-
NghiaTinh 26.09.2008 03:47:31 (permalink)
0
Mưa !
 
Chiều nay mưa đổ bất ngờ
Giọt dài giọt  ngắn ướt bờ vai em
Mưa rơi  lên mái tóc mềm
Ướt tà áo mỏng......bắt đền ai đây?

Tại trời nào phải rằng đây
có đền , xin để bờ vai tựa đầu
trời chiều dẫu có mưa ngâu
cũng cùng ai đó , dãi dầu...một phen...

...NT...


                                                    Cám ơn cái buổi chiều nay
                                                    Đã làm mưa xuống nơi này cùng em
                                                    Ước chi mưa cứ dài thêm
                                                    Để em được tựa  vai mềm anh trao....
 
 
Chiều này hay vạn chiều sau
vai mềm cứ tựa, mưa rào mưa giông 
mong ai bớt lạnh cõi lòng
thương ai mõi mắt, ngóng trông mỗi chiều...

...NT...

 


Cô Lữ Buồn 26.09.2008 09:37:49 (permalink)
0

Chiều này hay vạn chiều sau
vai mềm cứ tựa, mưa rào mưa giông
mong ai bớt lạnh cõi lòng
thương ai mõi mắt, ngóng trông mỗi chiều...

...NT...

 
Ta về lạc bước cô liêu
Cõi lòng lạnh giá trong chiều mưa giông
Tìm đâu được một tấm lòng
Hay là vẫn mãi phòng  không một đời ?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/C6AE128F9D0449EE940565BEF2926477.gif[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 26.09.2008 13:25:19 (permalink)
0
 
 
Trắng Đêm
 
 
 
Thức đêm mới biết đêm dài
Dài trong tâm tưởng, chẳng dài thời gian
Buồn vui, khổ cực miên man
Bấy nhiêu chưa đủ....... gian nan cỏn nhiều
 
 
Xuân đâu chỉ có một lần
Mà sao buồn cứ lại gần chi em
Xuân nào là nỗi dịu êm
Bõ công thức trắng những đêm lụy phiền
 
 
Khi bình minh mới mọc lên
Mang bao đêm trắng vứt bên cuộc đời
Mai này nắng sẽ sáng ngời
Vần thơ tiếng hát, nhuộm lời yêu thương
 
 
26/09
 
 
 Cô Lữ
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/951933F550B24964ABD4577505B07B93.gif[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 26.09.2008 21:31:54 (permalink)
0
 
 
XIN ĐỪNG


Lời em sưởi ấm lại tim côi
Tình thơ tha thiết lòng bồi hồi
Ngở đang sống lại thời xa cũ
Nụ cười thắm lại trên đôi môi.

Tình ngở quên đi nay hiện về
Chập chờn mộng mị hồn tái tê
Mơ màng bóng hình qua ảo ảnh
Thầm gọi tên em trong cơn mê.

Đừng đến với anh qua bằng lời
Đùa giởn tình yêu để vui chơi
Dày vò trái tim thêm tan nát
Đừng gây đau khổ...tội em ơi...

              -NS-

 
 
 
Nhắn Ai
 
 
 
Xin anh đừng có hiểu lầm
Lời thơ   mộc mạc, tình thâm  thôi mà
Đâu có bay bổng ,bướm hoa
Để gây sầu khổ ,phiền hà cho ai
 
 Mong anh  qua ải bi ai
Bước chân tươi sáng ,đường dài thành công
Bao nhiêu  buồn bực trong lòng
Lời thơ xoa dịu ,màu hồng yêu  thương
 
 
Quăng đi buồn nản, chán trường
Gieo mầm hy vọng, bước đường tương  lai
Anh ơi , ngày tháng còn dài
Tình yêu ,hạnh phúc, tương lai vẫn còn........
 
        Cô Lữ
 
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 26.09.2008 22:52:53 (permalink)
0
 
 
 Lối Chung
 
 
 Em --Anh chung một cung sầu
Đêm đêm lẻ bóng ,gối đầu mỗi đêm
Kéo tay quấn mảnh chăn êm
Cũng không xoa dịu nỗi niềm xót xa
 
 
Ước chi  ta được  chung nhà
Dẫu xa cách mấy cũng là gần thôi
Ước chi mình mãi chung đôi
Để không đơn lẻ, để rồi có nhau
 
 
 
26/09
 
 
 
                              Cô Lữ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/33B38ACDE7AF40DCBD257DA0E9C591C8.JPG[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 27.09.2008 09:53:42 (permalink)
0
          ĐỢI CHỜ  


Thơ anh sao quá ngậm ngùi
Thật ra đùa giởn cho vui thôi mà
Nhìn người rồi ngẩm đến ta
Nếu đem so sánh hoá ra lại khờ
Giao lưu tình bạn qua thơ
Thả hồn lơ lửng mộng mơ quên sầu
Bao giờ tháng bảy mưa ngâu
Đợi chờ Ô Thước bắc cầu tìm em...

                -NS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 10:18:47 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 36 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9