Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 343536 > | Trang 35 của 36 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Cô Lữ Buồn 18.10.2010 00:03:32 (permalink)
0
 
 
 
Cổ Tích Dã Tràng
 
Chuyện cổ tích dã tràng xe cát
Xây lâu đài tình ái mộng mơ.
Ta khờ dại đâu hay người toan tính
Hóa dã tràng chứa ẩn những câu thơ!
 
10/ 2010
 
CLB
Cô Lữ Buồn 08.11.2010 06:17:20 (permalink)
0
 
 
Chiều Nghiêng Bái Đính
 
 
 
Trùng trùng, điệp điêp núi tiếp nhau
Đây đất Hoa Lư phép nhiệm màu.
Cảnh đẹp  hoang sơ còn in dấu
Đinh, Lê Trần Lý đã truyền trao!
 
Bái Đính linh thiêng khí anh hào
Non xanh nước biếc đẹp xiết bao.
Một lần ghé lại, ôi lưu luyến
Ra về ngơ ngẩn …nhớ làm sao! 
 
 
 
                      Bái Đính _ Ninh Bình   
 
 
CLB
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/DF6FAF4EF0474BC494BF48023ED3C502.JPG[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 10.11.2010 08:25:15 (permalink)
0
 
 
 
Nhớ Lắm Hương Quê
 
 
Mẹ ơi hương bưởi hương cau
Quyện hương bồ kết nhuộm màu tóc con!
 
Xa quê nỗi nhớ mỏi mòn
Đầu hanh cháy nắng thuở còn ấu thơ!
 
Xứ người khao khát mong chờ
Ngày về bên mẹ giấc mơ thỏa lòng!
 
 CLB
Cô Lữ Buồn 20.11.2010 11:48:05 (permalink)
0
 
Hà Nội Em Và Tôi
 
 
 
Em ngàn năm tuổi  vẫn trinh nguyên
Lóng lánh mùa thu  ánh mắt huyền.
Phố cổ Tràng An  người Hà Nội
Hồ gươm in bóng mãi Rồng thiêng!
 
Thăng Long  in dấu tích  Hà Thành
Ba Sáu Phố Phường lưu mãi  danh.
Một sớm ta về, ôi lưu luyến
Liễu phủ Tây Hồ  tựa bức tranh!
 
 
                                                                CLB
Kẻ Ngông 23.11.2010 18:26:19 (permalink)
0
               
Nặng gánh trầu xanh


Trầu xanh ai hái đêm thanh?
Sắc màu mơn mởn lòng anh ước cầu...!


Chợ trưa vắng khách về đâu?
Bờ vai bé nhỏ trĩu sầu vương mang!
Nguyện xin gánh vác cùng nàng
Đăng trình vạn dặm sẻ san kiếp trần!


Ơi em! Hãy xích lại gần
Vôi- trầu hòa quyện thêm phần thắm tươi.
sd
           


Quê anh Mười Tám Vườn Trầu
Mầm ươm vun xới những câu chuyện tình.
Vôi nồng quyện với cau xinh
Đào hoa mấy kẻ đa tình vướng chân!


Lau ngay moi gặp lại, vui mot chút chac ko bi CT Hào Hoa rượt đánh...



Ô kìa! Cô Lữ - bạn thân
Trầu xanh nặng gánh ân cần - chẳng ai!
Buồn tình sống mãi hôm nay
Nhờ nàng se mối nồng cay - thỏa lòng!
sd

Cám ơn Cô lữ vượt vạn dặm đường xa viếng thăm CTHH.rất vui được chào đón Cô Lữ Buồn


    Yêu Hà Nội.VN

Xa mà gần lắm người ơi!
Bắc _ Nam chung một bầu trời tình thân.
Thơ ca thi phú thêm gần
U sầu theo gió phù vân trả đời.

Vào đây thỏa chí rong chơi
Kết thêm bạn hữu hoa cười thế gian.
Yêu Hà Nội Chấm VN
Thành Đô thanh lịch diễn đàn là đây!

CLB

Anh SD cứ xúi dại em ko hà, nếu em mà giỏi lãnh vực mai mối em đâu co con được dùng cai nick CLB này nữa chứ. Mà biết đâu thử qua lãnh vực anh nhờ nếu thành công, ko chừng từ tên Đệ Nhất Tám qua Đệ Nhất Mai Mối ấy chứ anh nhỉ.

Chúc anh va GD cùng các bạn trong DD một ngày mới, một tuần mới nhiều niềm vui an lành va hạnh phúc nhé!






Nhớ " Phong Thủy Quán"

Thành Đô thanh lịch hay hay
Tâm hồn bay bổng ngất ngây hương tình
Dáng thành lộng lẫy, lung linh...
Không bằng cô Lữ nghiêng mình cười duyên.

Phong Thủy Quán rất bình yên
Đan tay về lại lướt thuyền duỗi mây
Nồng nàn ... tay nắm bàn tay
Hát vang tình khúc - đắm say bên nàng.
...

Cô Lữ đổi nick được rồi đấy! Có
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 18:31:22 bởi Kẻ Ngông >
Cô Lữ Buồn 25.11.2010 18:20:56 (permalink)
0
 
Đổi Mới Quê Mình


Nhớ chiều xưa xóm cũ
Hoàng hôn nghiêng bóng phủ.
Bên lũy tre xanh xanh
Đẹp quá! tựa bức tranh!

Con sông làng uốn lượn
Như một dải lụa mềm.
Chiều quê sao yên tĩnh
Lòng càng thấy yêu thêm...

Bao lâu rồi trở lại
Đường xá cũng đổi thay.
Lối cũ nào ai hay?
Đường mòn giờ đâu mất?!

Với guồng quay tất bật
Rộn rã tiếng nói cười.
Ôi quê mình đổi mới
Hiện đại về đến nơi.

Chiếc cầu tre lắc lẻo
Bê tông nay vững vàng.
Mái nhà tranh xiêu vẹo
Nay lợp ngói khang trang!

Đường phố rộng thênh thang
Người, xe đông  tấp nập.
Bên tiếng cười khỏa lấp
Nhọc nhằn xưa cưu mang.


CLB


@  Kẻ Ngông. từ Cong tử hào hoa đổi thành Kẻ Ngông hồi nào vậy anh ? :))




Cô Lữ Buồn 27.11.2010 15:38:02 (permalink)
0




Chờ Xuân

Lá rụng cuối trời Thu về đâu?
Đông trơ cành lá cảnh thêm sầu.
Tỉa lá vun cành  chờ hoa nở
Mai vàng rực rỡ đón Xuân sau!


Vào Xuân


Xuân đến trước thềm chạm nhành Mai
E ấp cánh hoa nét trang đài.
Vàng trong sắc nắng chen  đua nở
Chúm chím môi cười khoe dáng ai?!



Xuân


Thoảng trong hương lạnh của sương đêm
Có bóng nàng Xuân lướt bên thềm.
Hoa mưa điểm nhẹ non cành lá
Gió gửi cành  Mai nụ hôn mềm!




Xuân Về


Xuân về rộn rã khắp muôn nơi
Ríu rít trẻ thơ rộn tiếng cười.
Xúng xính áo hoa khoe bè bạn
Búp Đào hé nụ cũng nghiêng soi!



Vui Xuân


Xuân sang hoa nở  muôn nơi
Xênh xang áo mới nụ cười tặng nhau!



CLB





Cô Lữ Buồn 28.11.2010 16:40:02 (permalink)
0
Vía Bà Thị Vải
 Vía Bà Thị Vải




Ưu tư trả lại cho đời
Thiền môn thanh tịnh về nơi cổng chùa.
Lánh xa cả tiếng bán, mua
Hương trầm thoảng ngát gió đùa quyện bay.
 
Núi cao xanh ngắt màu mây
Cõi  tiên ai đặt nơi này trần gian?
Sen hồng thơm tỏa niết bàn
Bình minh soi bóng chứa chan mặt hồ.
 
Trả âu lo với hư vô
Tiếng chuông điểm nhẹ mơ hồ xa xăm.
Sân, si  ngủ nhé, ngàn năm!
Kết tay  gieo những  hạt mầm thương yêu!
 
Hoàng hôn ngả bóng trời chiều
Vàng sân lá rụng thêm yêu nơi này.
Linh Sơn Bửu Tự là đây
Ra về xin hẹn một ngày ghé thăm!


CLB







[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/A216B9B5B9F94380B0DDD849507E8B58.JPG[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 24.12.2010 14:33:23 (permalink)
0


Noel Ta Vẫn Mình Ta


Có ai dạo phố cùng tôi  không?
Cuối năm se lạnh tiết trời Đông.
Noel nhộn nhịp người qua lại
Sánh bước bên nhau....chắc ấm nồng!

Sài Gòn đêm nay thơ mộng quá
Phố kết giăng đèn tựa sao sa.
Thôi ta lui gót về chốn cũ
Ước mộng chưa thành....vẫn mình ta!

 SG Mùa Noel 2010

CLB
Cô Lữ Buồn 25.12.2010 22:12:09 (permalink)
0
Tạ Lỗi Cùng Cha
 
 
Cha ơi! Lực bất tòng tâm
Thương cha chỉ biết âm thầm vậy thôi.
Xa  xôi cách trở phương trời
Lo toan gồng gánh chuyện đời mưu sinh.
 
Chuyện chồng con, chuyện gia đình
Lãng quên bổn phận của mình với cha.
Chốn quê tuồi yếu sức già
Ốm đau bệnh tật vào ra một mình.
 
Đêm nay trước bóng lặng thinh
Môi con mặn chát lệ mình khóc  cha!
Rưng rưng nỗi nhớ quê nhà
Cúi đầu từ  phía đằng xa lạy Người.
 
Cha già như ngọn đèn dầu
Gặp cơn gió thoảng biết đâu sống đời?!!!
 
CLB
 
12/ 2010
  r
Đêm nghe tâm sự viết tặng bạn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2013 13:14:07 bởi Huyền Băng >
Cô Lữ Buồn 30.03.2011 12:48:54 (permalink)
0

Một Lần Thăm Động Thiên Đường


Non non nước nước là đây
Cao cao núi chạm tầng mây Kẻ Bàng.
Hoang sơ thạch nhũ rũ ngang
Thiên Đường đây chốn trần gian tuyệt vời!

Quảng Bình đất mến yêu ơi
Ra về lưu luyến chẳng rời bước chân !



Động Thiên Đường. Kẻ Bàng


23 /03

CLB





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/E7B1F3D4BAE74F48A8BC0EBF7FD96809.JPG[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 30.03.2011 12:55:17 (permalink)
0


Hữu Cảnh Thiên Đường


Non non nước nước đâu bằng nhỉ?
Thiên Đường thoả nhãn ngắm mấy khi !
Năm trăm hai bốn vừa chân bước
Lạc chốn thần tiên có khác gì.

Huyền ảo thạch nhũ rủ lung linh
Bàn tay tạo hoá cảnh hữu tình.
Luyến lưu lữ khách đường xa tới.
Hẹn ngày thăm lại đất Quảng Bình !



CLB


23/03

Động Thiên Đường _Quảng Bình


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/E442046F33324E5E9EE6E9418FC2E9D6.JPG[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 28.12.2011 01:43:26 (permalink)
0
Gửi Em _ Trà Việt Quán !




Ta ghé thăm em mới lần đầu
Mà nghe quen biết đã rất lâu.
Không gian ấm cúng _ đây Trà Việt
Lắng đọng tâm hồn _ hít thở sâu.

Hớp ngụm trà sen thoảng hương thơm
Ưu tư phiền muộn gởi mây nguồn.
Lâng lâng  lữ khách lòng say lạ
Hữu ý thâm tình Trà với Ta !


Trà quán    12/ 2011





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/67FAE5E53F464108A6F94BC18858D832.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2011 01:44:51 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 19.08.2013 23:31:16 (permalink)
0
 
 
 
...Tháng Bảy  
Tháng bảy về mùi hương trầm nghi ngút
Bàn tay run con đốt những nén hương.
Mắt rưng rưng nhìn về cõi vô thường
Tìm bóng Cha , người con thương yêu nhất !
 
 
Tháng bảy về tiếng cầu nguyện râm ran
Mùa báo hiếu những đứa con côi cút.
Một bông Hồng cho những ai còn mẹ
Con lặng thầm màu đỏ của nhớ thương !
 
 
Tháng bảy về con nhớ lắm Cha ơi!
Giọt nước mắt bên bờ môi mặn chát.
Thiếu Cha, Mẹ như cánh bèo trôi dạt
Giữa dòng đời con tủi phận mồ côi !
 
 

Thiếu Cha, vắng Mẹ trên đời
Bơ vơ con phải mồ côi một mình !
 
Mùa Vu Lan 2013
 
CLB
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2013 13:11:33 bởi Huyền Băng >
Cô Lữ Buồn 04.08.2014 07:52:51 (permalink)
0
KHI TA CÒN MẸ !
 
 
Bốn mươi tuổi con đâu còn bé nhỏ
Muốn gục đầu vai Mẹ khóc rưng rưng.
Lòng muốn ôm mà sao mãi ngập ngừng ?
Có phải lâu, nên bây giờ con ngại ?!
 
 
Con lớn khôn Mẹ đâu còn trẻ mãi
Mái tóc xanh giờ bạc hết nửa đầu .
Mỗi đêm về giấc ngủ Mẹ chẳng sâu
Vẫn trăn trở , sợ các con non dại !
 
 
Thương chúng con cũng là phận gái
Đứa lận đận giữa đời bươn chải .
Đứa chồng con duyên nợ chẳng tròn
Tâm mẹ sầu nụ cười cũng héo hon !
 
 
Thương thằng út mồ côi từ nhỏ
Thiếu tình Cha phụ tử thiêng liêng .
Các con giờ đã ở riêng
Mà sao Mẹ vẫn muộn phiền âu lo .
 
Muốn ôm Mẹ một lần tạ lỗi
Mà sao con chẳng nói lên lời?
Lại thêm nữa một mùa tháng bảy
Để con còn cơ hội, Mẹ ơi !
 
Mùa Vu Lan  2014
 
CLB
 
Thay đổi trang: << < 343536 > | Trang 35 của 36 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9