Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 36 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Cô Lữ Buồn 01.09.2008 19:48:34 (permalink)
0
Thoáng Sài Gòn
 
 
Sài Gòn thứ bẩy chiều nay
Em đi trong nắng mà say hương tình
Nghiêng nghiêng khuân mặt thật xinh
Bóng em xa khuất,lòng mình ngẩn ngơ
 
 
CLB
#46
    Cô Lữ Buồn 01.09.2008 19:51:14 (permalink)
    0
    Mưa
     
     
    Chiều nay mưa đổ bất ngờ
    Giọt dài ,giọt ngắn ướt  bờ vai em
    Mưa vương lên mái tóc mềm
    Ướt tà áo mỏng,bắt đền ai đây???
     
     
                     CLB
    #47
      Cô Lữ Buồn 01.09.2008 20:54:47 (permalink)
      0
      Tri Âm
       
       
       
      Tri âm  một khúc nhịp cầu
      Có duyên trên nét ,tâm đầu gặp nhau
      Tri âm,Tri kỷ,Tri giao
      Vui cùng bè bạn ta trao nụ cười
       
       
      Tri âm đâu mấy dễ tìm
      Người phương đó chớ lặng im tháng ngày
      Xin cùng hòa nhịp thơ ai
      Ý tình lai láng ,khó phai tấc lòng
       
       
      Tiếng thơ vượt  cả đêm đông
      Hồn thơ tấu giấc  mơ hồng người trao
      Tình  thơ như biển dạt dào
      Người tri âm hỡi,phương nào có hay...
       
       
       
                CLB
      #48
        Cô Lữ Buồn 02.09.2008 10:39:21 (permalink)
        0
        Anh
         
         
        Anh như cơn mưa giữa mùa nắng hạ
        Em như hoa  héo úa bởi mặt trời
        Bỗng gặp mưa, hoa héo bỗng xanh tươi
        Cho em thấy chút hương đời thú vị
         
                             Vu vơ
         
         
                                                    CLB
                                      
         
        #49
          Cô Lữ Buồn 02.09.2008 11:15:09 (permalink)
          0
          Hương Tình Nhân
           
           
           
          Áo tình nhân,một lần em đã mặc
          Thắm hương đời khoảnh khằc ái ân
          Mai này dù cách trở sông ngăn
          Vẫn nhớ mãi hương tình nhân trao vội
           
           
          Xa nhau rồi ,em mong ngày trở lại
          Áo Tình NHân không chỉ mặc một lần
          Bên nhau mình giữ trọn chữ nghĩa nhân
          Cho tim thắm vạn lần không thay đổi
           
           
           
           
          CLB
           
           
           
           
          #50
            Cô Lữ Buồn 02.09.2008 13:00:25 (permalink)
            0
            Nhớ Cha
             
             
            Lắt lay buồn,tha hương xa xứ
            Lời thơ nào tình tự đây em
            Muốn thăm cha,ngàn dặm xa thêm
            Nhớ thương mẹ,từng đêm không ngủ
             
            Rớt nước mắt,khi nghe tin dữ
            Cha quê nhà giấc ngủ chẳng bình an
            Bệnh tuổi già đang nguy kịch gian nan
            Lòng thấp thỏm,hướng quê hương chờ đợi
             
             
            Ơi cha già,con ngàn đời có tội
            Lúc ốm đau con diệu vợi xa xôi
            Ly nước nóng,muốn mời....tay không tới
            Để cha già buồn tủi thấy đơn côi
             
             
                                        CLB
             
            #51
              Cô Lữ Buồn 02.09.2008 16:48:29 (permalink)
              0
              Góc Phố Sài Gòn
               
               
               
              Sài Gòn giờ đã đổi thay
              Hàng Me lối cũ hôm nay mất rồi
              Chỉ còn hàng phượng già thôi
              Mỗi mùa hè tới,rực trời nhớ thương
               
              Người đi xa vạn dặm đường
              Có khi nào nhớ quê hương của mình?
              Sài gòn vẫn đẹp lung linh
              Người Sài Gòn cũng đậm tình thủy chung..........
              #52
                Cô Lữ Buồn 02.09.2008 17:27:15 (permalink)
                0
                Tương TƯ
                 
                 
                 
                Mưa rơi từng hạt mưa mau
                Hai ta nỗi nhớ ôm sầu tương tư
                Người ơi,trời đã cuối thu
                Người ta Loan ,Phụng mình giờ tính sao?
                 
                Yêu nhau chẳng nói thành câu
                Giấu sầu trong bụng rồi đau một mình
                Tương tư đêm xuống,lặng thinh
                Để rồi hai đứa một mình cô đơn....
                 
                CLB
                #53
                  nguyễn thế duyên 02.09.2008 17:47:42 (permalink)
                  0
                  Quanh co phố chặt người đông

                  Tìm anh mỏi mắt ở trong Chợ Đời
                  Anh là ai của tôi ơi?
                  Mà sao tìm kiếm nửa đời không ra...!
                  CLB


                            Người ấy có phải tôi không?
                            Làm sao tìm thấy ở trong chợ đời
                            Tìm tôi ở quán thơ thôi
                            Người buồn nên quán thơ tôi cũng buồn
                            Vô duyên đối diện không tìm
                            Hữu duyên ai nhỉ? Nàng tìm trong mơ
                            Nên nửa đời vẫn ngẩn ngơ
                            Nửa đời vẫn cứ là Cô Lữ Buồn
                            Xa xôi chi! Phải đi tìm
                  Chào Cô lữ buồn. Đừng buồn nữa hãy vui lên
                  #54
                    Cô Lữ Buồn 02.09.2008 17:58:53 (permalink)
                    0

                    Quanh co phố chặt người đông

                    Tìm anh mỏi mắt ở trong Chợ Đời
                    Anh là ai của tôi ơi?
                    Mà sao tìm kiếm nửa đời không ra...!
                    CLB


                    Người ấy có phải tôi không?
                    Làm sao tìm thấy ở trong chợ đời
                    Tìm tôi ở quán thơ thôi
                    Người buồn nên quán thơ tôi cũng buồn
                    Vô duyên đối diện không tìm
                    Hữu duyên ai nhỉ? Nàng tìm trong mơ
                    Nên nửa đời vẫn ngẩn ngơ
                    Nửa đời vẫn cứ là Cô Lữ Buồn
                    Xa xôi chi! Phải đi tìm
                    Chào Cô lữ buồn. Đừng buồn nữa hãy vui lên

                     
                     
                     hì hì  đúng là :
                     
                    Em tìm anh,anh tìm ai?
                    Chợt buôn ra tiếng thở dài..buồn ghê
                    Người đây với đó cận kề
                    Mà sao ta vẫn mải mê kiếm tìm....
                     
                     
                    Vần thơ như những cánh chim
                    Tâm đầu ý hợp ,xin tìm về nhau
                    Việt Nam Thư Quán bắc cầu
                    Cho người Tri Kỷ gặp nhau mỗi ngày
                     
                     
                     
                                                             CLb
                     
                     
                    cám ơn anh, nick la CLB nhưng phá cũng ko kém đâu anh,chuc anh có những ngày nghỉ lễ vui  vẻ nha.
                     
                     
                    #55
                      Cô Lữ Buồn 03.09.2008 01:51:14 (permalink)
                      0
                      Còn Nhớ Không Anh?
                       
                       
                      Quê hương em,mạ non ,lúa mới
                      Sông liền sông,cây trái tốt xum xê
                      Đường em đi mát rượi bóng cây che
                      Dừa xõa tóc trên lối về thơ  mộng
                       
                       
                      Nhưng lòng em vẫn còn đầy khoảng trống
                      Luôn cồn cào như sóng đại  dương
                      Em khát khao những bờ bến yêu thương
                      Tìm hạnh phúc " Thiên Đường Trong Tình Ái  "
                       
                           03/09
                                                                     CLB
                      #56
                        Trần Mạnh Hùng 03.09.2008 09:36:07 (permalink)
                        0

                        Còn Nhớ Không Anh?


                        Quê hương em,mạ non ,lúa mới
                        Sông liền sông,cây trái tốt xum xê
                        Đường em đi mát rượi bóng cây che
                        Dừa xõa tóc trên lối về thơ mộng


                        Nhưng lòng em vẫn còn đầy khoảng trống
                        Luôn cồn cào như sóng đại dương
                        Em khát khao những bờ bến yêu thương
                        Tìm hạnh phúc " Thiên Đường Trong Tình Ái "

                        03/09
                        CLB


                         
                        ANH VẪN NHỚ
                        Anh vẫn nhớ một buổi chiều vơi nắng.
                        Cánh đồng xanh sóng lúa tận chân trời.
                        lặng ngắm em đang múm mím môi cười.
                        Tóc bay xõa khoe cổ dài hồng trắng.
                         
                        Thóang đâu đây những điệu hò trầm bổng.
                        Em bảo rằng tiếng hát của con tim.
                        Nắm nhẹ tay anh - thời khắc bỗng lặng im.
                        Trời đất chao nghiêng ngập tràn  xúc động.
                         
                        Em duyên dáng trong hồn anh bão lộng.
                        Em tuyệt vời - anh chất ngất niềm thương.
                        Chiều hôm ấy em rực rỡ lạ thường.
                        Anh chợt hiểu - một tình yêu chợt đến.
                         
                        Anh vẫn nhớ một buổi chiều nắng ấm.
                        . . . .
                        . . . .
                         
                        Trần Mạnh Hùng
                         
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 12:52:52 bởi Trần Mạnh Hùng >
                        #57
                          Cô Lữ Buồn 04.09.2008 08:37:41 (permalink)
                          0

                          ANH VẪN NHỚ
                          Anh vẫn nhớ một buổi chiều vơi nắng.
                          Cánh đồng xanh sóng lúa tận chân trời.
                          lặng ngắm em đang múm mím môi cười.
                          Tóc bay xõa khoe cổ dài hồng trắng.

                          Thóang đâu đây những điệu hò trầm bổng.
                          Em bảo rằng tiếng hát của con tim.
                          Nắm nhẹ tay anh - thời khắc bỗng lặng im.
                          Trời đất chao nghiêng ngập tràn xúc động.

                          Em duyên dáng trong hồn anh bão lộng.
                          Em tuyệt vời - anh chất ngất niềm thương.
                          Chiều hôm ấy em rực rỡ lạ thường.
                          Anh chợt hiểu - một tình yêu chợt đến.

                          Anh vẫn nhớ một buổi chiều nắng ấm.
                          . . . .
                          . . . .

                          Trần Mạnh Hùng



                          Em vẫn  nhớ một chiều nắng ấm
                          Mình bên nhau sánh bước triền đê
                          Tay trong tay, vai sát, má kề
                          Say hương lạ, mải mê tình ái
                           
                           
                          Thoảng trong gió ,mùi hương cỏ dại
                          Mùi rạ thơm,ngái ngái  nồng nồng
                          Anh biết không...tim em bừng sống
                          Run vai gầy...rung động....bởi anh.....
                           
                           
                                                                CLB
                           


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/80B5922C1B60412AA8F669DDBDFA2B5F.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 08:43:58 bởi Cô Lữ Buồn >
                          Attached Image(s)
                          #58
                            Trần Trung Dũng 04.09.2008 09:07:10 (permalink)
                            0
                            Ước chi có bạn chung tình
                            Đêm khuya san sẻ với mình buồn vui
                            Ước chi đời được chung đôi
                            Không còn đơn độc giữa đời mình ta
                             
                             
                            Ước
                             
                            Ước gì được ở bên nàng
                            Cùng nhau ngắm ánh trăng vàng cũng vui.
                            Ước gì được ở bên người
                            Cùng nhìn ánh mắt nụ cười của nhau.
                             
                            TrungDũng
                            #59
                              Cô Lữ Buồn 04.09.2008 09:08:14 (permalink)
                              0
                              Tha thiết lắm lời ru của mẹ
                              Ru đời con nhè nhẹ tựa giấc mơ
                              Mong con khôn lớn từng giờ
                              Bao nhiêu gian khó, con thơ lên người
                               
                               
                              Rồi con cất bước ra đời
                              À ơi mẹ lại nhủ lời khuyên răn
                              Con ơi ngàn vạn khó khăn
                              Con hãy ghi nhớ nghĩa nhân để đầu
                               
                               
                               
                              Bây giờ và cả mai sau
                              Con hãy nhớ lấy những câu thuộc lòng
                              Sông còn lúc đục ,lúc trong
                              Đời người có lúc thăng trầm ,đổi thay
                               
                               
                              Chim ra giàng,cất cánh bay
                              Con thơ khôn lớn ,rời tay mẹ già
                              Bây giờ con đã đi xa
                              Nghe ầu   ơ  lại nhớ nhà ,nhớ quê
                               
                               
                              Mai này quay bước trở về
                              Bên mẹ con lại ngủ mê thuở đầu
                              Mẹ ru con lại từng câu
                              Của thời thơ ấu...những câu nằm lòng :
                               
                               
                               
                              Ầu ơ gạn đục khơi trong
                              Dẫu mẹ vất vả nhưng lòng mẹ vui
                              Nay con khôn lớn lên người
                              Bõ công vất vả một đời mẹ mang...
                               
                               
                              Thu nhớ mẹ  
                                                 04/09
                                                                       CLB
                               
                               
                               
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 09:10:13 bởi Cô Lữ Buồn >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 36 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 529 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9