Mảnh đời tôi.
Người ơi có mấy hơn ta
chưa mười tám tuổi xa nhà bỏ quê
gian nan cực khổ tứ bề
đường đời đơn độc thảm thê khôn cùng
Mấy lần tìm bạn tình chung
rồi hay ảo tưởng mông lung xa vời
lầm bầm tạo hóa trêu tôi
người thời cho cặp , cút côi cho mình
vì đâu trên đoạn đường tình
sao mà trắc trở, dẫu xin một lần
xin rằng túi có người nâng
xin nhà nắng ấm, chung chăn bạn đời
nói sao cho hết cạn lời
trút sao cho hết ngậm ngùi trong tôi
thôi thì như cánh bèo trôi
dòng đời đưa đẩy thế rồi cũng xong...
...NT...
Tìm Đâu
Nhân gian nặng một chữ tình
Nhiều khi cũng muốn cho mình thảnh thơi
Đa đoan nặng gánh giữa đời
Sao ta quẳng hết thảnh thơi cho đành
Cõi đời dâu bể mênh mông
Mình ta chèo chống giữa dòng thời gian
Vai nghiêng nặng gánh đa mang
Muốn người chia sẻ....dễ dàng kiếm đâu
Muốn trút bỏ hết ưu sầu
Cùng ai ta lại chia nhau nụ cười
Muốn tâm ta được thảnh thơi
Cho mình vui vẻ nói cười...vậy thôi
Biết tìm ai giữa biển đời
Cùng ta chia sẻ ngọt bùi ,hỡi ai
Oằn vai nặng gánh thở dài
Quẳng đi không được....suốt đời đa mang
Cô Lữ
Cám ơn Nghĩa Tình đã ghé thăm Topic cua Co Lữ.chuc ban co' một cuối tuần luôn vui,nhieu may măn và hạnh phúc.Mến Chào