BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 50 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 743 bài trong đề mục
Ha Ngan Ha 08.09.2008 12:18:49 (permalink)

Trích đoạn: kimrbl

Trận này chết chắc Vịt Hồng
Chị nhà quyết định vặt lông bẻ đầu
Mời kim, mời Trợn vào nhậu
Bấy giờ Vịt Hồng còn đâu khều trăng
Còn đâu tình tứ lăng nhăng
Gọi mây, gọi gió gọi nàng Dịp, Nghê
Thôi! Vit Hồng chớ có mong
Cua tùm lum ẻm thì gông trồng đầu
Về nhà có chị cả hầu
Long nhong bồ bịt nấu dầu âm ti
                 (về nhà đi anh cả.)



VĩThông Trợn gọi Vịt Hồng
Nửa đêm lảm nhảm..."làm lông cho rùi!"
Để Kim ngồi đó ngậm ngùi
Dịp vô bếp lấy dao rùi đi ra
Ngan Ha kiu chả kiu cha
Vịt kia của chả sao mà phanh thây!
Trợn nghe...chết đứng chết ngây
Bàng hoàng chợt tỉnh giấc say ngậm ngùi!
ND87



Ngậm ngùi Trợn nắm chặt tay
Ngỡ mơ sao Diệp ở đây cùng mình
Càng dụi mắt bởi Diệp xinh
Phải chăng tiên nữ thình lình giáng lâm
Bây giờ vịt Trợn chả cần
Có Diệp Trợn sẽ nhịn ăn cả đời
kimrbl


Cả đời Trợn chỉ có xơi
Xơi thịt, xơi rượu hổng xơi ẻm mà
Vì trợn đã có vợ nhà
Hết lòng thương trợn gần xa tiếng đồn
Dịp xinh nhường kim, Trợn bôn (đào)
Về nhà với vợ cho hồn thảnh thơi
Đèo bồng vợ bé đời tơi
Thân ta mau sớm chầu trời chẳng chơi
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 12:23:57 bởi Ha Ngan Ha >
#31
    vithong 08.09.2008 14:07:05 (permalink)

    Cả đời Trợn chỉ có xơi
    Xơi thịt, xơi rượu hổng xơi ẻm mà
    Vì trợn đã có vợ nhà
    Hết lòng thương trợn gần xa tiếng đồn
    Dịp xinh nhường kim, Trợn bôn (đào)
    Về nhà với vợ cho hồn thảnh thơi
    Đèo bồng vợ bé đời tơi
    Thân ta mau sớm chầu trời chẳng chơi.

    < Sửa đổi bởi: Ha Ngan Ha -- 8.9.2008 11:23:57 >


    Chẳng chơi ?!! mà lỡ có chơi !
    Bước chân về rồi,liệu vợ có tha ?
    TRỢN ơi ! thôi cứ tà tà
    Dạo quanh Thư quán ghẹo BÀ,tán em
    vt
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 14:32:23 bởi vithong >
    #32
      Ha Ngan Ha 08.09.2008 19:27:52 (permalink)

      Trích đoạn: vithong


      Cả đời Trợn chỉ có xơi
      Xơi thịt, xơi rượu hổng xơi ẻm mà
      Vì trợn đã có vợ nhà
      Hết lòng thương trợn gần xa tiếng đồn
      Dịp xinh nhường kim, Trợn bôn (đào)
      Về nhà với vợ cho hồn thảnh thơi
      Đèo bồng vợ bé đời tơi
      Thân ta mau sớm chầu trời chẳng chơi.

      < Sửa đổi bởi: Ha Ngan Ha -- 8.9.2008 11:23:57 >


      Chẳng chơi ?!! mà lỡ có chơi !
      Bước chân về rồi,liệu vợ có tha ?
      TRỢN ơi ! thôi cứ tà tà
      Dạo quanh Thư quán ghẹo BÀ,tán em
      vt
       


      Tán em? Thằng con rình xem
      Chạy về mách mẹ bố còn chối chăng
      Suốt ngày bố cứ lăng nhăng
      Lần này mẹ sẽ san bằng bố luôn
                            (Bố chịu buông hông?)
      #33
        Thi sĩ Ba trợn 09.09.2008 07:56:31 (permalink)

        Trích đoạn: Ha Ngan Ha


        Trích đoạn: vithong


        Cả đời Trợn chỉ có xơi
        Xơi thịt, xơi rượu hổng xơi ẻm mà
        Vì trợn đã có vợ nhà
        Hết lòng thương trợn gần xa tiếng đồn
        Dịp xinh nhường kim, Trợn bôn (đào)
        Về nhà với vợ cho hồn thảnh thơi
        Đèo bồng vợ bé đời tơi
        Thân ta mau sớm chầu trời chẳng chơi.

        < Sửa đổi bởi: Ha Ngan Ha -- 8.9.2008 11:23:57 >


        Chẳng chơi ?!! mà lỡ có chơi !
        Bước chân về rồi,liệu vợ có tha ?
        TRỢN ơi ! thôi cứ tà tà
        Dạo quanh Thư quán ghẹo BÀ,tán em
        vt
         


        Tán em? Thằng con rình xem
        Chạy về mách mẹ bố còn chối chăng
        Suốt ngày bố cứ lăng nhăng
        Lần này mẹ sẽ san bằng bố luôn
                             (Bố chịu buông hông?)


         
        Mẹ bắt thằng bố cỡi chuồng,
        Làm cho thằng bé lệ tuôn dầm dìa
        Một roi cái tội về khuya
        Hai roi cái tội cứ tia ngoài đường
        Ba roi tội cứ vấn vương
        Mấy con bạn ảo mà cương vợ nhà
        ....
        Mấy bà kể tội tiếp nha
        Trợn tui ra chợ ăn quà tiếp đây!
         
        trợn
         
        #34
          vithong 09.09.2008 16:33:23 (permalink)
          Mẹ bắt thằng bố cỡi chuồng,
          Làm cho thằng bé lệ tuôn dầm dìa
          Một roi cái tội về khuya
          Hai roi cái tội cứ tia ngoài đường
          Ba roi tội cứ vấn vương
          Mấy con bạn ảo mà cương vợ nhà
          ....
          Mấy bà kể tội tiếp nha
          Trợn tui ra chợ ăn quà tiếp đây!
           
          trợn
           
          Khà khà !!! nghe nói sướng tê…
          TRỢN đi đâu nè ? cho tớ cùng đi
          Mình chung cảnh ngộ “vợ khi”
          Cõng nhau ra quán đời thi… ăn quà
          Dẫu rằng sau có ra ma
          Chết xuống âm phù cũng là ma no
          Ăn chơi thì phải ra trò
          Vớ va vớ vẩn thập thò người chê
          Kệ vợ ngóng,đừng thèm về
          Mấy bả còn dám lập bè nữa hông !!!
          Ba trợn cùng với VỊT HỒNG
          Nhào dzô Thư quán đèo bồng mấy em…
           
          vt
           
          #35
            Ha Ngan Ha 09.09.2008 19:39:56 (permalink)

            Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


            Trích đoạn: Ha Ngan Ha


            Trích đoạn: vithong


            Cả đời Trợn chỉ có xơi
            Xơi thịt, xơi rượu hổng xơi ẻm mà
            Vì trợn đã có vợ nhà
            Hết lòng thương trợn gần xa tiếng đồn
            Dịp xinh nhường kim, Trợn bôn (đào)
            Về nhà với vợ cho hồn thảnh thơi
            Đèo bồng vợ bé đời tơi
            Thân ta mau sớm chầu trời chẳng chơi.

            < Sửa đổi bởi: Ha Ngan Ha -- 8.9.2008 11:23:57 >


            Chẳng chơi ?!! mà lỡ có chơi !
            Bước chân về rồi,liệu vợ có tha ?
            TRỢN ơi ! thôi cứ tà tà
            Dạo quanh Thư quán ghẹo BÀ,tán em
            vt
             


            Tán em? Thằng con rình xem
            Chạy về mách mẹ bố còn chối chăng
            Suốt ngày bố cứ lăng nhăng
            Lần này mẹ sẽ san bằng bố luôn
                               (Bố chịu buông hông?)



            Mẹ bắt thằng bố cỡi chuồng,
            Làm cho thằng bé lệ tuôn dầm dìa
            Một roi cái tội về khuya
            Hai roi cái tội cứ tia ngoài đường
            Ba roi tội cứ vấn vương
            Mấy con bạn ảo mà cương vợ nhà
            ....
            Mấy bà kể tội tiếp nha
            Trợn tui ra chợ ăn quà tiếp đây!
             
            trợn
             



            Tiếp đây Kim ơi cùng say
            Trợn đi ra chợ lẩu cầy lẩu dê
            Anh em mình nhậu tỉ tê
            Câu thơ nhường trợn chủ đề Xuất chiêu
            hnh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 19:42:54 bởi Ha Ngan Ha >
            #36
              venus4t.vns_hnu 09.09.2008 23:07:18 (permalink)
              Xuất chiêu ...Trợn lại liêu xiêu
              Khi say, khi tỉnh...nói liều vài câu
              Có kẻ lại khóc ầu ầu
              Người đâu mà ác cái khẩu, Giời ơi!
              ND87
              #37
                Ha Ngan Ha 10.09.2008 09:52:41 (permalink)

                Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

                Xuất chiêu ...Trợn lại liêu xiêu
                Khi say, khi tỉnh...nói liều vài câu
                Có kẻ lại khóc ầu ầu
                Người đâu mà ác cái khẩu, Giời ơi!
                ND87



                Giời ơi! ngó xuống mà coi
                Trợn nhậu cả hộp cá mòi nữa kia
                Dịp lôi Trợn không chịu dìa
                Trợn nhậu xỉn quá lon bia bò càng
                hnh
                #38
                  kimrbl 10.09.2008 10:14:03 (permalink)


                  Xuất chiêu ...Trợn lại liêu xiêu
                  Khi say, khi tỉnh...nói liều vài câu
                  Có kẻ lại khóc ầu ầu
                  Người đâu mà ác cái khẩu, Giời ơi!
                  ND87



                  Giời ơi! ngó xuống mà coi
                  Trợn nhậu cả hộp cá mòi nữa kia
                  Dịp lôi Trợn không chịu dìa
                  Trợn nhậu xỉn quá lon bia bò càng
                  hnh


                   
                  Bò càng Diệp phải đa mang
                  Dìu ,lôi ,cõng, vác đi hàng mấy cây
                  Về nhà Trợn chửa tỉnh say
                  Vợ ghen Diệp chạy như bay tránh đòn
                  kimrbl
                  #39
                    Ha Ngan Ha 10.09.2008 10:24:42 (permalink)

                    Trích đoạn: kimrbl

                    Xuất chiêu ...Trợn lại liêu xiêu
                    Khi say, khi tỉnh...nói liều vài câu
                    Có kẻ lại khóc ầu ầu
                    Người đâu mà ác cái khẩu, Giời ơi!
                    ND87



                    Giời ơi! ngó xuống mà coi
                    Trợn nhậu cả hộp cá mòi nữa kia
                    Dịp lôi Trợn không chịu dìa
                    Trợn nhậu xỉn quá lon bia bò càng
                    hnh



                    Bò càng Diệp phải đa mang
                    Dìu ,lôi ,cõng, vác đi hàng mấy cây
                    Về nhà Trợn chửa tỉnh say
                    Vợ ghen Diệp chạy như bay tránh đòn
                    kimrbl


                    Tránh đòn tay nhưng trúng lon
                    Trợn xỉn Trợn trọi không còn biết ai
                    Vợ ghen miệng la bài hãi
                    Dịp khiếp hồn vía chạy dài xưng con

                    hnh
                    #40
                      venus4t.vns_hnu 10.09.2008 14:38:55 (permalink)

                      Trích đoạn: Ha Ngan Ha

                      Tránh đòn tay nhưng trúng lon
                      Trợn xỉn Trợn trọi không còn biết ai
                      Vợ ghen miệng la bài hãi
                      Dịp khiếp hồn vía chạy dài xưng con

                      hnh


                      Xưng con thì mặc xưng con
                      Trợn kia, Diệp đó lon ton chạy dài!
                      Sợ chi! Ai chẳng có tài
                      Hà kia còn ngóng Trợn hoài đó thui!
                      ND87

                      #41
                        kimrbl 10.09.2008 15:02:49 (permalink)


                        Tránh đòn tay nhưng trúng lon
                        Trợn xỉn Trợn trọi không còn biết ai
                        Vợ ghen miệng la bài hãi
                        Dịp khiếp hồn vía chạy dài xưng con

                        hnh


                        Xưng con thì mặc xưng con
                        Trợn kia, Diệp đó lon ton chạy dài!
                        Sợ chi! Ai chẳng có tài
                        Hà kia còn ngóng Trợn hoài đó thui!
                        ND87



                         
                        Đó thui là ngắm cho vui
                        Bởi Hà có bốn con rùi đó nha
                        Sức đâu tí tởn với bà
                        Vợ mà biết quyết chẳng tha ăn đòn
                        kimrbl
                        #42
                          vithong 10.09.2008 20:05:08 (permalink)

                          Trích đoạn: kimrbl

                          Tránh đòn tay nhưng trúng lon
                          Trợn xỉn Trợn trọi không còn biết ai
                          Vợ ghen miệng la bài hãi
                          Dịp khiếp hồn vía chạy dài xưng con

                          hnh


                          Xưng con thì mặc xưng con
                          Trợn kia, Diệp đó lon ton chạy dài!
                          Sợ chi! Ai chẳng có tài
                          Hà kia còn ngóng Trợn hoài đó thui!
                          ND87




                          Đó thui là ngắm cho vui
                          Bởi Hà có bốn con rùi đó nha
                          Sức đâu tí tởn với bà
                          Vợ mà biết quyết chẳng tha ăn đòn
                          kimrbl

                           
                          Ăn đòn  là chuyện cỏn con
                          DIÊP đây quen chịu còn hơn thế nhiều
                          Hì hì! Muốn được anh yêu
                          Em xin cam chịu trăm điều đắng cay !!!
                          vt
                           

                           

                          #43
                            Ha Ngan Ha 10.09.2008 23:05:09 (permalink)

                            Trích đoạn: vithong


                            Trích đoạn: kimrbl

                            Tránh đòn tay nhưng trúng lon
                            Trợn xỉn Trợn trọi không còn biết ai
                            Vợ ghen miệng la bài hãi
                            Dịp khiếp hồn vía chạy dài xưng con

                            hnh


                            Xưng con thì mặc xưng con
                            Trợn kia, Diệp đó lon ton chạy dài!
                            Sợ chi! Ai chẳng có tài
                            Hà kia còn ngóng Trợn hoài đó thui!
                            ND87




                            Đó thui là ngắm cho vui
                            Bởi Hà có bốn con rùi đó nha
                            Sức đâu tí tởn với bà
                            Vợ mà biết quyết chẳng tha ăn đòn
                            kimrbl


                            Ăn đòn  là chuyện cỏn con
                            DIÊP đây quen chịu còn hơn thế nhiều
                            Hì hì! Muốn được anh yêu
                            Em xin cam chịu trăm điều đắng cay !!!
                            vt

                            Đắng cay thì có Trợn ngay
                            Nếu Dịp đồng ý Trợn bay vô liền
                            Nói trước Trợn nhậu liên miên
                            Dịp đừng có nói Trợn phiền đấy nha!

                            hnh


                            #44
                              venus4t.vns_hnu 10.09.2008 23:14:00 (permalink)

                              Trích đoạn: Ha Ngan Ha

                              Đắng cay thì có Trợn ngay
                              Nếu Dịp đồng ý Trợn bay vô liền
                              Nói trước Trợn nhậu liên miên
                              Dịp đừng có nói Trợn phiền đấy nha!

                              hnh


                              Đấy nha đấy nhá đấy nhà
                              Miếng ăn vô miệng ai mà...gắp qua
                              Trợn làm gì thì...kệ trợn ta!
                              Cớ seo cứ ghép người ta với người???
                              Ối giời ơi! Kiếp ông giời
                              Miếng ăn bỏ miệng...còn mời Diệp nha!
                              ND87
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 50 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 743 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9