BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 4950 > | Trang 49 của 50 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 743 bài trong đề mục
Người lính 12.05.2009 15:39:07 (permalink)
 



...nấu chao

LYênSơn




Vịt Hồng uống rượu rất cừ
Một mình Huynh ấy chấp "mừ" lính tui
Các vị chắc đùa cho vui
Đã vô bàn tiệc thối lui... hơi kỳ , đó nha!
NL-12.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 15:49:29 bởi Người lính >
Pe An 12.05.2009 17:05:28 (permalink)



TIỂU AN...coi bộ cũng một cây

vt

 
Tiểu An không phải một cây
Mà An chỉ uống "không say không về"
Không biết uống An xin thề
Anh một ly , em một vò...hết ngay
Tiểu An[sm=3.gif]
 
Ha Ngan Ha 28.05.2009 19:20:11 (permalink)

TIỂU AN...coi bộ cũng một cây

vt


Tiểu An không phải một cây
Mà An chỉ uống "không say không về"
Không biết uống An xin thề
Anh một ly , em một vò...hết ngay
Tiểu An[sm=3.gif]


 

Từ ngày anh chị uống say
Vi Thông không thấy thường ngày như xưa
Chờ anh chờ chị sớm trưa
Chỉ thấy An một mình cưa thôi mà.

hnh

Ánh Tuyền 04.06.2009 07:08:51 (permalink)


Tiểu An không phải một cây
Mà An chỉ uống "không say không về"
Không biết uống An xin thề
Anh một ly , em một vò...hết ngay
Tiểu An


 
 Đi ngang ghé quán Vi Thông
Tiểu An uống rượu sao hông kèm mồi ?
Cho Phương gửi tặng “dĩa dồi “.
Chút  lòng mến bạn  cho đời thăng hoa.

Một vò uống cạn thiệt sao ?  Coi chừng chân bước thấp cao té à……( TA nhớ nhậu  kèm mồi ok hơn í...iihihih)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 07:28:19 bởi Băng Phương >
Tiên sinh Phạm 04.06.2009 10:24:41 (permalink)
Hãy rót cho nhau chén rượu đầy
Cho đời dăm phút ngập men say

Non sông giờ cũng đang nghiêng ngả?
Đất nước còn đầy những quắt quay
Chốn ấy anh mang hồn trĩu nặng
Nơi này ta gánh giọt sầu cay
Thôi đành cạn chén cho quên hết
Kẻo nhớ rằng xưa có một ngày...



Pe An 04.06.2009 17:07:25 (permalink)


TIỂU AN...coi bộ cũng một cây

vt


Tiểu An không phải một cây
Mà An chỉ uống "không say không về"
Không biết uống An xin thề
Anh một ly , em một vò...hết ngay
Tiểu An[sm=3.gif]




Từ ngày anh chị uống say
Vi Thông không thấy thường ngày như xưa
Chờ anh chờ chị sớm trưa
Chỉ thấy An một mình cưa thôi mà.

hnh



Anh vịt bỏ nhà đi...cả ngày
Tiểu An tha hồ..nhậu..thịt..cầy
Sáng xỉn chiều say..mai lại tiếp
Tối lai rai..!
Tiểu An
Pe An 04.06.2009 17:12:51 (permalink)

Trích đoạn: Ánh Tuyền

 
 Đi ngang ghé quán Vi Thông
Tiểu An uống rượu sao hông kèm mồi ?
Cho Phương gửi tặng “dĩa dồi “.
Chút  lòng mến bạn  cho đời thăng hoa.

Một vò uống cạn thiệt sao ?  Coi chừng chân bước thấp cao té à……( TA nhớ nhậu  kèm mồi ok hơn í...iihihih)

 
Mồi An nhậu hết..lâu..oài..!
Cũng may Phương góp..đĩa mồi..ô..hay !
Thế là An tiếp tục say
Bạn nào..thích..cứ vào..đây..nhậu cùng
Rượu này..An..chôm...ở..rừng..
Vừa ngon vừa ngọt..lại..lùng bùng...lỗ tai
Đôi khi lại thấy cay cay
Không cay , không ngọt...không..say...hỏng phải rụ..oài !
Tiểu An
Pe An 04.06.2009 17:24:34 (permalink)

Trích đoạn: Tiên sinh Phạm

Hãy rót cho nhau chén rượu đầy
Cho đời dăm phút ngập men say

Non sông giờ cũng đang nghiêng ngả?
Đất nước còn đầy những quắt quay
Chốn ấy anh mang hồn trĩu nặng
Nơi này ta gánh giọt sầu cay
Thôi đành cạn chén cho quên hết
Kẻo nhớ rằng xưa có một ngày...


 
Rót đầy nhưng uống..nữa ly..thôi
Để còn mà gặm...một ít mồi
Đất nước có nghiêng say quên tất
Non sông dù ngả nhậu..quẳng..luôn
Thơ vui ta cứ mặc sức thả
Nỗi buồn anh tha hồ buông trôi
Tiểu An mời anh một ly cạn
Nâng chén..ngạo đời..mấy phút vui !
Tiểu An
 
 
Hoa_Dương 09.07.2009 13:47:14 (permalink)

Trích đoạn: Ha Ngan Ha

TIỂU AN...coi bộ cũng một cây

vt


Tiểu An không phải một cây
Mà An chỉ uống "không say không về"
Không biết uống An xin thề
Anh một ly , em một vò...hết ngay
Tiểu An[sm=3.gif]




Từ ngày anh chị uống say
Vi Thông không thấy thường ngày như xưa
Chờ anh chờ chị sớm trưa
Chỉ thấy An một mình cưa thôi mà.

hnh




Thông ca sao bỏ diễn đàn
Thơ từ thi phú ngỡ ngàng tao nhân
Hoá về thăm lại người thân
Vi Thông đã vắng...tần ngần lệ rơi !!!

Dương Hoá ( Dương Thái Hoà )

tietkimquyduc 18.07.2009 06:41:57 (permalink)
-Copy qua quán này... xin tặng các bạn trẻ để góp dzui...
vì VIT đi vắng...

-Xin ghé thăm nhà riêng của VIT... vì thấy phù hợp tâm tình hơn...
nhưng không buồn tình... và cũng không chia tình...
Với lời chúc sức khỏe và yêu đời hơn...

-CHÙM THƠ CHÚC THỌ 60, 70, 80 xuân
 
1-CHÚC MỪNG CÁC CỤ ‘ĐÁO TUẾ’
 
Vượt qua ‘cột mốc’ sáu mươi
Là ta đã ‘thắng lợi rồi’… đời nay
Trời cho đủ sức đủ tài
Sống vui, sống khỏe… tương lai là lời
Ta xây cuộc sống thảnh thơi
Đầu tư vốn lãi cho đời… kiếp sau
Là gương đạo đức làm đầu
Gieo nhân gặt quả, sang giàu…do Tâm…
 
2-MỪNG CÁC CỤ ‘CỔ LAI HI’
 
Vượt qua ‘cột mốc’ bảy mươi
Chứng minh phúc hậu ‘cổ lai hi’ rồi
Tròn ơn nước, vẹn ơn đời
Chan hòa nghĩa xóm… càng vui tình làng…
 
3-CHÚC MỪNG CÁC CỤ ‘THƯỢNG THỌ’
 
Vượt qua ‘cột mốc’ tám mươi
Xứng danh ‘đại lão’ cuộc đời mãn viên
Dẫu cho lắm của nhiều tiền
Cũng không mua được phúc duyên kiếp này…
 


Trích đoạn: vithong




 


 
Huy Dung - Tiết Kim Quý Đức (Thiềng Đức) - Vi Thông - Nhật Hạ - Minh Thanh Love - Ngụ Ngôn -? - Phạm Thị Cúc Vàng

Cảm xúc nhân buổi họp mặt
SINH NHẬT VNTQ lần 7

 
 
Dù tôi chưa gặp bạn bao giờ
Mới chỉ biết nhau qua nét thơ
Ánh mắt thoạt nhìn hơi bỡ ngỡ
Làn môi thoáng nở chút vu vơ
Kim bằng ta kết dây thân ái
Nghĩa thiết mình đan tay ước mơ
Xin chúc tình thơ luôn sáng mãi
Niềm vui hội ngộ mấy ai ngờ
 
Vi Thông 

 


-Hẹn ngày tái ngộ...
Thiềng Đức.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 04:24:29 bởi tietkimquyduc >
Người lính 03.08.2009 13:42:45 (permalink)



Anh Vịt là anh Vịt Hồng
Mãi mê theo Gió ra đồng tập bay
Anh Vịt là anh Vịt... gầy (hihi)
Mãi mê theo Gió tập bay ngoài đồng
Anh Vịt là anh...
Hic!
NL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 13:43:59 bởi Người lính >
ms.witch 03.08.2009 17:28:58 (permalink)





Anh Vịt là anh Vịt Hồng
Mãi mê theo Gió ra đồng tập bay
Anh Vịt là anh Vịt... gầy (hihi)
Mãi mê theo Gió tập bay ngoài đồng
Anh Vịt là anh...
Hic!
NL

Anh Vịt là anh Vịt....bông
Bà huyện chưng tủ...sao zông..ra ngoài
Anh Vịt..là anh Vịt...còi
Đợi Pà huyện ngủ....coi mòi..xuất hiên
Anh Vịt là anh Vịt....
Love

 
 
Người lính 03.08.2009 17:39:58 (permalink)




Trích đoạn: minhthanh_love




Anh Vịt là anh Vịt Hồng
Mãi mê theo Gió ra đồng tập bay
Anh Vịt là anh Vịt... gầy (hihi)
Mãi mê theo Gió tập bay ngoài đồng
Anh Vịt là anh...
Hic!
NL

Anh Vịt là anh Vịt....bông
Bà huyện chưng tủ...sao zông..ra ngoài
Anh Vịt..là anh Vịt...còi
Đợi Pà huyện ngủ....coi mòi..xuất hiên
Anh Vịt là anh Vịt....
Love






(Viết tiếp)

Anh Vịt là anh Vịt hiền
Gặp Love quậy quá anh liền... hu... hu...
Anh Vịt là anh Vịt... ù (hihi)
Nghe lính nói phải gật gù, sướng... điên
Anh Vịt là anh...
Hic!
NL
ms.witch 03.08.2009 17:46:14 (permalink)





Anh Vịt là anh Vịt Hồng
Mãi mê theo Gió ra đồng tập bay
Anh Vịt là anh Vịt... gầy (hihi)
Mãi mê theo Gió tập bay ngoài đồng
Anh Vịt là anh...
Hic!
NL

Anh Vịt là anh Vịt....bông
Bà huyện chưng tủ...sao zông..ra ngoài
Anh Vịt..là anh Vịt...còi
Đợi Pà huyện ngủ....coi mòi..xuất hiên
Anh Vịt là anh Vịt....
Love








Anh Vịt là anh Vịt hiền
Gặp Love quậy quá anh liền... hu... hu...
Anh Vịt là anh Vịt... ù (hihi)
Nghe lính nói phải gật gù, sướng... điên
Anh Vịt là anh...
Hic!
NL

Anh Vịt là anh Vịt...dziên
Gặp Love..ảnh nói..Love hiền...quá tay
Anh Vịt là anh Vịt....bay
Gọi hoài chẳng thấy...chắc say...quá..chời
Anh Vịt là anh Vịt....
hìhì
Love

Người lính 03.08.2009 17:54:45 (permalink)




Trích đoạn: minhthanh_love




Anh Vịt là anh Vịt Hồng
Mãi mê theo Gió ra đồng tập bay
Anh Vịt là anh Vịt... gầy (hihi)
Mãi mê theo Gió tập bay ngoài đồng
Anh Vịt là anh...
Hic!
NL

Anh Vịt là anh Vịt....bông
Bà huyện chưng tủ...sao zông..ra ngoài
Anh Vịt..là anh Vịt...còi
Đợi Pà huyện ngủ....coi mòi..xuất hiên
Anh Vịt là anh Vịt....
Love








Anh Vịt là anh Vịt hiền
Gặp Love quậy quá anh liền... hu... hu...
Anh Vịt là anh Vịt... ù (hihi)
Nghe lính nói phải gật gù, sướng... điên
Anh Vịt là anh...
Hic!
NL

Anh Vịt là anh Vịt...dziên
Gặp Love..ảnh nói..Love hiền...quá tay
Anh Vịt là anh Vịt....bay
Gọi hoài chẳng thấy...chắc say...quá..chời
Anh Vịt là anh Vịt....
hìhì
Love





Anh Vịt là anh Vịt... trời (hahaha)
Anh bay đi miết để người ngẩn ngơ
Anh Vịt là anh Vịt... khờ (huhuhu)
Anh không biết Love đang chờ hụt hơi
Anh Vịt là anh...
Hic!
NL
Thay đổi trang: << < 4950 > | Trang 49 của 50 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 743 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9