MÙA THU
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 77 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
James Jee 29.11.2008 13:51:34 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F8508B0E00EC44DB895FE16073D67359.jpg[/image]


 
BIẾT NÓI SAO...?
 
Biết nói sao đây cuối nẻo rồi
Đành rằng hai chữ chia tay thôi
Em đi anh đứng nhìn lá rụng
Quay quắt trong tim những bồi hồi
 
Biết nói làm sao mất nhau rồi
Từ nay còn lại chỉ mình tôi
Trời thu tàn úa sầu dâng kín
Cuối nẻo đường tình gió đang trôi
 
Biết nói gì đây lỡ duyên rồi
Bóng em chìm khuất tiếng chia đôi
Người đi kẻ ở từ nay nhé
Dứt bóng chim trời đã chia phôi
 
Đành thế em ơi đã xa rồi
Từ nay buông tiếng hát ỉ ôi
Sầu dâng ngập lối tình xưa cũ
Bến vắng thưa người sóng nổi trôi.
 
Chào lại Rdinh nhé, lâu quá rùi phải không? Bỏ nhà lang thang mới tìm được đường về. Rdinh vẫn khỏe chứ, hồn thơ vẫn lai láng ấy nhỉ. Chúc vui trong ngày gặp lại!
Rdinh 29.11.2008 22:59:16 (permalink)
0
quote:





BIẾT NÓI SAO...?
 
Biết nói sao đây cuối nẻo rồi
Đành rằng hai chữ chia tay thôi
Em đi anh đứng nhìn lá rụng
Quay quắt trong tim những bồi hồi
 
Biết nói làm sao mất nhau rồi
Từ nay còn lại chỉ mình tôi
Trời thu tàn úa sầu dâng kín
Cuối nẻo đường tình gió đang trôi
 
Biết nói gì đây lỡ duyên rồi
Bóng em chìm khuất tiếng chia đôi
Người đi kẻ ở từ nay nhé
Dứt bóng chim trời đã chia phôi
 
Đành thế em ơi đã xa rồi
Từ nay buông tiếng hát ỉ ôi
Sầu dâng ngập lối tình xưa cũ
Bến vắng thưa người sóng nổi trôi.
 
Chào lại Rdinh nhé, lâu quá rùi phải không? Bỏ nhà lang thang mới tìm được đường về. Rdinh vẫn khỏe chứ, hồn thơ vẫn lai láng ấy nhỉ. Chúc vui trong ngày gặp lại!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/4260108B22D74B49A9577F0BD6662E92.jpg[/image]
 
 
LẠC NHAU
 
Còn biết nói sao, cuối nẻo rồi !
Người đi góc biển, kẻ chân trời
Hai ngả đường tình xa tít tắp
Nào đâu giây phút để bồi-hồi
 
Ngọn Thu phong đùa lá rơi rơi
Cánh chim bạt gió tận phương trời
Tìm nhau chỉ còn trong mộng ảo
Định-mệnh êm xuôi chẳng đổi dời
 
Cháy bỏng tình yêu đã một thời
Vì đâu hai ngả phải chia phôi
Tình đã sang trang...còn mãi nhớ
Bến đã lạc thuyền...sóng vẫn trôi.
 
             Rdinh
 
 
Hân-hạnh được tái-ngộ James Jee. Chúc bạn luôn an mạnh cho hồn thơ lai-láng.
Rdinh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 23:10:24 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
James Jee 01.12.2008 10:42:36 (permalink)
0

]
 
NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
 
Hội ngô người bạn thuở nao
Mà nghe ngọt lịm mật vào trái tim
Chẳng chi phải kiếm phải tìm
James về rồi nhé chuyện phim cứ dài
 
Cùng nhau họa lạ một bài
Rồi còn bài nữa là bài thứ hai
Thở vầy "trả nợ" cho ai
Kiếp vương "thi sĩ" trả hoài không thôi
 
Vui cùng mặt chữ nổi trôi
Cuộc đời cũng thế phai phôi lạ thường
Chỉ cần tình nghĩa còn vương
Là còn nhung nhớ đường có nhau
 
Về đây tâm sự đem trao
Hạ vần thành tiếng cùng nhau tâm tình
Ánh trăng tàn ló bình minh
Nghĩa tình còn thắm còn xinh muôn đời
ThanhThanhKhiet 01.12.2008 12:16:14 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: hungho_08


quote:

Trích đoạn: Rdinh


 
Lâu lâu vào phá TTK và TD chút, đừng la-lối om sòm nghe.
Rdinh xin chạy trước.

Con tim Rdinh đập nhịp nhanh
Tan tành xí quách còn manh mảnh nào
Chùi ui tim đâp máu trào
Phải gọi thủ trưởng kí vào dưỡng thương
Thấy Rdinh tim đập đoạn trường
Có ai thương tưởng khiêng giường giúp cho
Hay là thông báo Du lo
Bạn bè nhín chút chăm cho chú Rdình.
-vh-

* Góp vui trêu chú Rdinh....Hùng bay nhanh kẻo bị oánh he he he....


Cảm ơn các bạn ghé chơi
Trái tim các bạn vui cười thấy yêu
Vô tư rộn rã bao nhiêu
Để cho Thanh Khiết thật nhiều niềm vui
Cám ơn các bạn của tôi...
 
T.T.K.1.12.2008
 
 
Kha Khả Tú 01.12.2008 20:51:10 (permalink)
0
Tối quá chú Rdinh ơi !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/FD9E32BFD3764DECBAEAF80B999B9636.jpg[/image]
Attached Image(s)
Rdinh 02.12.2008 20:56:50 (permalink)
0
quote:

]
 
NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
 
Hội ngô người bạn thuở nao
Mà nghe ngọt lịm mật vào trái tim
Chẳng chi phải kiếm phải tìm
James về rồi nhé chuyện phim cứ dài
 
Cùng nhau họa lạ một bài
Rồi còn bài nữa là bài thứ hai
Thở vầy "trả nợ" cho ai
Kiếp vương "thi sĩ" trả hoài không thôi
 
Vui cùng mặt chữ nổi trôi
Cuộc đời cũng thế phai phôi lạ thường
Chỉ cần tình nghĩa còn vương
Là còn nhung nhớ đường có nhau
 
Về đây tâm sự đem trao
Hạ vần thành tiếng cùng nhau tâm tình
Ánh trăng tàn ló bình minh
Nghĩa tình còn thắm còn xinh muôn đời
 
 
Cảm ơn các bạn ghé chơi
Trái tim các bạn vui cười thấy yêu
Vô tư rộn rã bao nhiêu
Để cho Thanh Khiết thật nhiều niềm vui
Cám ơn các bạn của tôi...
 
T.T.K.1.12.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B50BE6CD06004EDCB528F677F164F602.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 07:14:50 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
James Jee 03.12.2008 12:58:28 (permalink)
0


Đính kèm (1)

 
TÌNH THI HỮU
 
Tình thi hữu qua bao câu chuyện cũ
Hạ vần thơ cũng thấy đủ lắm rồi
Cùng giao hòa ai trong đó có tôi
Cùng ký ức bồi hồi từng con chữ
 
Tình thi hữu đa mang nhiều! Đủ thứ
Tiếng cung buồn cũng ngự trị trong tim
Biết nơi đâu người xưa ấy kiếm tìm
Trong hoài niệm thì nhân người tình hỡi
 
Tình thi hữu thoắt một chút đầy vơi
Rơi rơi nhẹ tiếng thơ vui cùng bạn
Ta nắm tay cùng qua ngày chán ngán
Để sống với đời đang tất bật mưu sinh
 
Tình thi hữu một mối tình xinh xinh
Mang đậm nét bình minh thời tuổi trẻ
Cho đến nay mái tóc đà hai vẻ
Nhưng vẫn còn tình mới mẻ với thi nhân
Rdinh 05.12.2008 07:02:49 (permalink)
0
quote:


Đính kèm (1)


TÌNH THI HỮU
 
Tình thi hữu qua bao câu chuyện cũ
Hạ vần thơ cũng thấy đủ lắm rồi
Cùng giao hòa ai trong đó có tôi
Cùng ký ức bồi hồi từng con chữ
 
Tình thi hữu đa mang nhiều! Đủ thứ
Tiếng cung buồn cũng ngự trị trong tim
Biết nơi đâu người xưa ấy kiếm tìm
Trong hoài niệm thì nhân người tình hỡi
 
Tình thi hữu thoắt một chút đầy vơi
Rơi rơi nhẹ tiếng thơ vui cùng bạn
Ta nắm tay cùng qua ngày chán ngán
Để sống với đời đang tất bật mưu sinh
 
Tình thi hữu một mối tình xinh xinh
Mang đậm nét bình minh thời tuổi trẻ
Cho đến nay mái tóc đà hai vẻ
Nhưng vẫn còn tình mới mẻ với thi nhân

_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
 
Tình thơ của bạn tâm giao
Ngày ngày ta viết đổi trao tâm tình
Sẻ chia bao nỗi lòng mình
Cho vơi bớt chút nhọc nhằn đời ta
Thơ tình êm dịu an hoà
Thâm giao trọn nghĩa nơi nhà quán thư
 
T.T.K.13.12.2008




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 07:04:06 bởi Rdinh >
ThanhThanhKhiet 05.12.2008 12:52:14 (permalink)
0
Trích đoạn


Tâm giao

Áng thơ ta viết đổi trao
Thâm giao đằm thắm dạt dào tình thân
Mỗi lời mỗi ý mỗi vần
Sẻ chia tâm sự bớt phần gian nan
Bao nhiêu vất vả lo toan 
Dòng thơ trao đổi- lại tràn niềm vui
Cuộc đời dâu bể cuốn trôi
Dòng thơ mang đến mong đời bình an!
 
T.T.K.5.12.2008
James Jee 05.12.2008 13:49:50 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/016BB8DE16774E7E97FB5B2BBABF98F2.jpg[/image]


 
THI NHÂN
 
Thi nhân hỡi thi nhân!
Ta ân cần mời người chung rượu lạt
Mong đời đừng phai nhạt
Để chốc lát xa nhau
 
Những ước muốn cao trào
Ta chép vào thơ sao lưu vào bộ nhớ
Để từng đêm trong từng làn hơi thở
Trở giấc ngủ còn mơ
 
Để một mối tình thơ
Vẫn trông chờ tình yêu ta suốn kiếp
Con tim dù thiêm thiếp
Vẫn còn nhịp đập của yêu thương
 
Trên những bước đường trường
Để ta còn tình thương vương ngòi bút
Trên dòng đời đông đúc
Ta sẽ còn chúc phúc cho nhau
ThanhThanhKhiet 06.12.2008 15:02:18 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

Mong cho người mãi yêu người
Tình ngời muôn thuở lên ngôi thiên thần
Mong cho chẳng phải phân vân
Khi lòng ta viết những vần thơ yêu
Mong cho mỗi sáng mỗi chiều
Nụ cười thay thế đăm chiêu muộn phiền
Mong cho đời sẽ thần tiên
Cùng nhau xa lánh  đảo điên lòng người
Mong cho mãi mãi rạng ngời
Nụ cười hạnh phúc đời đời bên ta...........
                                  thụy du

_____________________________
Khi lòng ta viết thơ yêu
Muốn  cho hồn đươc phiêu diêu trên trời
Bao nhiêu phiền luỵ ở đời
Cũng tan theo hết với lời thơ say
Một đời có được mấy ngày
Mà đi bì tỵ nọ này với ai
Chiều hôm cho đến sớm mai
Dòng thơ ta cứ dài dài niềm vui....
 
T.T.K.5.12.2008






Mong cho cuộc sống an hòa
Cho thơ ta mãi thiết tha mặn nồng
Mong cho tình bạn nơi lòng
Dòng thơ trao đổi đợi trông mỗi ngày
Mong cho thơ mãi mê say
Để hồn mơ mộng chất đầy niềm vui
Cuộc đời sẽ đẹp bạn ơi!!!!!
 
T.T.K.6.12.2008 
 
Rdinh 07.12.2008 12:14:19 (permalink)
0
quote:





THI NHÂN
 
Thi nhân hỡi thi nhân!
Ta ân cần mời người chung rượu lạt
Mong đời đừng phai nhạt
Để chốc lát xa nhau
 
Những ước muốn cao trào
Ta chép vào thơ sao lưu vào bộ nhớ
Để từng đêm trong từng làn hơi thở
Trở giấc ngủ còn mơ
 
Để một mối tình thơ
Vẫn trông chờ tình yêu ta suốn kiếp
Con tim dù thiêm thiếp
Vẫn còn nhịp đập của yêu thương
 
Trên những bước đường trường
Để ta còn tình thương vương ngòi bút
Trên dòng đời đông đúc
Ta sẽ còn chúc phúc cho nhau 

                     James Jee 
 
 
Tâm giao

Áng thơ ta viết đổi trao
Thâm giao đằm thắm dạt dào tình thân
Mỗi lời mỗi ý mỗi vần
Sẻ chia tâm sự bớt phần gian nan
Bao nhiêu vất vả lo toan 
Dòng thơ trao đổi- lại tràn niềm vui
Cuộc đời dâu bể cuốn trôi
Dòng thơ mang đến mong đời bình an!
 
T.T.K.5.12.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/44DC0AC824EB497199CD183CECB48251.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 12:16:50 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 07.12.2008 21:40:12 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh



quote:



 
Tâm giao

Áng thơ ta viết đổi trao
Thâm giao đằm thắm dạt dào tình thân
Mỗi lời mỗi ý mỗi vần
Sẻ chia tâm sự bớt phần gian nan
Bao nhiêu vất vả lo toan 
Dòng thơ trao đổi- lại tràn niềm vui
Cuộc đời dâu bể cuốn trôi
Dòng thơ mang đến mong đời bình an!
 
T.T.K.5.12.2008





Tình thơ là chút mộng mơ
Tình thơ là chút ngu ngơ trong hồn
Tình thơ chia sẻ vui buồn
Tình thơ dào dạt một nguồn suối mơ
Tình thơ cũng nhớ cũng chờ
Tình thơ mong đợi những giờ gặp nhau
Tình thơ mang cả nỗi sầu
Nhưng không đè nặng lòng nhau bao giờ
 
T.T.K.7.12.2008

James Jee 08.12.2008 12:31:57 (permalink)
0


 



 
TÌNH ẢO
 
Tình thì ảo nhưng lời thì chân thật
Mộng phù hoa chất ngất những yêu thương
Tình hư vô nhưng vẫn đấy... vấn vương
Vẫn còn đó trên đường trường ngàn dặm
 
Ta yêu ảo một tình yêu đằm thắm
Ta yêu người yêu thật đắm thât say
Để một ngày mãi mãi trong tầm tay
Đêm từng trải để thấy ai còn đó
 
Tình như thế để đêm thôi vò võ
Ít ra ta còn đó có một người
Còn suy tư còn mơ thấy nụ cười
Còn mong nhớ bóng một người con gái
 
Sống như vậy ta mới không thừa thãi
Sống ảo nhưng tình không ngang trái đau thương
Tỉnh lại rồi mộng đẹp vẫn vấn vương
Để đêm đến ta khơi niềm thương nhớ
Kha Khả Tú 08.12.2008 18:01:48 (permalink)
0



 
Chỉ là xứ ảo, phù hoa
Trên mạng chát chít hôm qua cưới rồi
Sài Thành ra Huế xa xôi
Nhưng chàng: quyết cưới vợ tôi vầ nhà
Đôi trai gái hợp giao hoà
Cả nhà xúm xích hoan ca vui mừng
Đấy là tình thật thật mà
Cũng có lắm kẻ chát cho vui hà
Nên tình bay bổng cao xa mất rồi
Có chị ngồi khóc thấy tội
Có anh tim nhói bồi hồi lòng đau
Thương thay nước mắt cứ trào
Tội cho người phải lao đao vì tình
Hai năm trước có cô mình
Cưới chồng ở phố Hà kinh tuyệt vời
Tuần qua anh họ cũng mời
Bà con bạn hữu đến nơi Huế rồi
Lễ cưới linh đình vui ơi
Anh chị xứng lắm đẹp đôi vợ chồng
Chú Rdinh cưới lẹ đi không
Nếu trễ thì chú đừng hồng được cô...(Cô gì đó đó...)
-kt-


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 77 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9