MÙA THU
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 77 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 08.12.2008 18:10:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú

  Thơ này buồn quá chú ơi
Hu hu đọc thơ lệ cháu cứ rơi rơi hoài
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 20:36:33 bởi Kha Khả Tú >
Rdinh 09.12.2008 06:32:17 (permalink)
0



 
Tâm giao

Áng thơ ta viết đổi trao
Thâm giao đằm thắm dạt dào tình thân
Mỗi lời mỗi ý mỗi vần
Sẻ chia tâm sự bớt phần gian nan
Bao nhiêu vất vả lo toan 
Dòng thơ trao đổi- lại tràn niềm vui
Cuộc đời dâu bể cuốn trôi
Dòng thơ mang đến mong đời bình an!
 
T.T.K.5.12.2008





Tình thơ là chút mộng mơ
Tình thơ là chút ngu ngơ trong hồn
Tình thơ chia sẻ vui buồn
Tình thơ dào dạt một nguồn suối mơ
Tình thơ cũng nhớ cũng chờ
Tình thơ mong đợi những giờ gặp nhau
Tình thơ mang cả nỗi sầu
Nhưng không đè nặng lòng nhau bao giờ
 
T.T.K.7.12.2008

TÌNH ẢO
 
Tình thì ảo nhưng lời thì chân thật
Mộng phù hoa chất ngất những yêu thương
Tình hư vô nhưng vẫn đấy... vấn vương
Vẫn còn đó trên đường trường ngàn dặm
 
Ta yêu ảo một tình yêu đằm thắm
Ta yêu người yêu thật đắm thât say
Để một ngày mãi mãi trong tầm tay
Đêm từng trải để thấy ai còn đó
 
Tình như thế để đêm thôi vò võ
Ít ra ta còn đó có một người
Còn suy tư còn mơ thấy nụ cười
Còn mong nhớ bóng một người con gái
 
Sống như vậy ta mới không thừa thãi
Sống ảo nhưng tình không ngang trái đau thương
Tỉnh lại rồi mộng đẹp vẫn vấn vương
Để đêm đến ta khơi niềm thương nhớ

Thơ họa James Jee


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/DB38FA4BCF444B26A00ED0CCDF907329.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 06:35:45 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Kha Khả Tú 09.12.2008 09:04:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh




 
Tâm giao

Áng thơ ta viết đổi trao
Thâm giao đằm thắm dạt dào tình thân
Mỗi lời mỗi ý mỗi vần
Sẻ chia tâm sự bớt phần gian nan
Bao nhiêu vất vả lo toan 
Dòng thơ trao đổi- lại tràn niềm vui
Cuộc đời dâu bể cuốn trôi
Dòng thơ mang đến mong đời bình an!
 
T.T.K.5.12.2008





Tình thơ là chút mộng mơ
Tình thơ là chút ngu ngơ trong hồn
Tình thơ chia sẻ vui buồn
Tình thơ dào dạt một nguồn suối mơ
Tình thơ cũng nhớ cũng chờ
Tình thơ mong đợi những giờ gặp nhau
Tình thơ mang cả nỗi sầu
Nhưng không đè nặng lòng nhau bao giờ
 
T.T.K.7.12.2008

TÌNH ẢO
 
Tình thì ảo nhưng lời thì chân thật
Mộng phù hoa chất ngất những yêu thương
Tình hư vô nhưng vẫn đấy... vấn vương
Vẫn còn đó trên đường trường ngàn dặm
 
Ta yêu ảo một tình yêu đằm thắm
Ta yêu người yêu thật đắm thât say
Để một ngày mãi mãi trong tầm tay
Đêm từng trải để thấy ai còn đó
 
Tình như thế để đêm thôi vò võ
Ít ra ta còn đó có một người
Còn suy tư còn mơ thấy nụ cười
Còn mong nhớ bóng một người con gái
 
Sống như vậy ta mới không thừa thãi
Sống ảo nhưng tình không ngang trái đau thương
Tỉnh lại rồi mộng đẹp vẫn vấn vương
Để đêm đến ta khơi niềm thương nhớ

Thơ họa James Jee


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/DB38FA4BCF444B26A00ED0CCDF907329.jpg[/image]

Thơ mơ tràn ngập cõi lòng
Cho ai hợp ý nhịp chung cung đàn
Nhưng khi mộng ảo vỡ tan
Tình chàng cuốn gói bước sang đò tình
Thì nàng buồn thảm một mình
Bướm thơ bay mất, rung rinh hoa sầu
Tình thơ chi dệt vài câu
Cho ai nhung nhớ ai sầu chờ mong
Thôi thì chỉ thơ trắng lòng
Chỉ là bạn hữu thì không có gì
Yêu chi mang mối tình si
Để khi hờn giận sầu bi não lòng...!
Nhưng có thể tránh được không
Khi chàng tha thiết chờ mong đáp tình
Muốn không nhưng sợ tội mình
Phân vân lo mãi duyên tình ảo thôi???
Lỡ mai chàng biệt xa rời
Thì ai thương tiếc tình đời hư không
Nghĩ hoài rối cả cõi lòng
Bỏ thì không nở, đáp thì nên không?

-kt
(Hihihi..hì...Cháu dựa theo thơ chú Rdinh mà hoạ cùng. Thơ chú Rdinh hôm nay buồn não nuột. Huhu...hu...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 09:26:11 bởi Kha Khả Tú >
James Jee 09.12.2008 12:47:33 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B176043ECA2F49C18D9C9CF74B4BC2DB.jpg[/image]

 
TÌNH THƠ
 
Hạ vần ghép chữ đề thơ
Mơ trong mộng ảo ngẩn ngơ tình sầu
Cùng nhau viết chữ đối câu
Mà mơ với mộng trên lầu tiêu dao
 
Thơ ơi thơ mến cùng nhau
Sầu ơi sầu nhớ người sao quên rồi?
Tình buồn, sầu đã lên ngôi
Nỗi sầu xứ ảo ôi thôi là buồn
 
Thôi thôi ngừng suối lê tuôn
Dằn lòn ta viết luông tuồng bài thơ
Cho người dẫu có thờ ơ
Cho tình dù có hững hờ với ai
 
Tình phai ôi mối tình phai
Yêu trong mơ mộng đắng cay chuyện thường
Cõi mơ vương vấn đêm trường
Tối nay ta lại bên giường là thơ
ThanhThanhKhiet 09.12.2008 15:09:20 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh



 
Tâm giao

Áng thơ ta viết đổi trao
Thâm giao đằm thắm dạt dào tình thân
Mỗi lời mỗi ý mỗi vần
Sẻ chia tâm sự bớt phần gian nan
Bao nhiêu vất vả lo toan 
Dòng thơ trao đổi- lại tràn niềm vui
Cuộc đời dâu bể cuốn trôi
Dòng thơ mang đến mong đời bình an!
 
T.T.K.5.12.2008





Tình thơ là chút mộng mơ
Tình thơ là chút ngu ngơ trong hồn
Tình thơ chia sẻ vui buồn
Tình thơ dào dạt một nguồn suối mơ
Tình thơ cũng nhớ cũng chờ
Tình thơ mong đợi những giờ gặp nhau
Tình thơ mang cả nỗi sầu
Nhưng không đè nặng lòng nhau bao giờ
 
T.T.K.7.12.2008




Tình thơ dịu ngọt giấc nồng
Tình thơ tưới mát cho dòng thơ bay
Tình thơ cho chút hương say
Tình thơ trao đổi mỗi ngảy nhiều lên
Tình thơ ta mãi vững bền
Áng thơ gắn bó dựng nền tâm giao...
 
T.T.K.9.12.2008

_____________________________

Thanh Thanh Khiết
T.T.K.
_______________
Rdinh 10.12.2008 07:06:15 (permalink)
0





TÌNH THƠ
 
Hạ vần ghép chữ đề thơ
Mơ trong mộng ảo ngẩn ngơ tình sầu
Cùng nhau viết chữ đối câu
Mà mơ với mộng trên lầu tiêu dao
 
Thơ ơi thơ mến cùng nhau
Sầu ơi sầu nhớ người sao quên rồi?
Tình buồn, sầu đã lên ngôi
Nỗi sầu xứ ảo ôi thôi là buồn
 
Thôi thôi ngừng suối lê tuôn
Dằn lòn ta viết luông tuồng bài thơ
Cho người dẫu có thờ ơ
Cho tình dù có hững hờ với ai
 
Tình phai ôi mối tình phai
Yêu trong mơ mộng đắng cay chuyện thường
Cõi mơ vương vấn đêm trường
Tối nay ta lại bên giường là thơ

_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/60300CAAE01C456681EB90326987384E.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 10.12.2008 08:15:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

KHÓC   BẠN

Trời ơi tôi mất bạn tôi rồi
Bây giờ mới thật sự xa xôi
Từ khi chị đến phương trời ấy
Xa cách bao năm vẫn một lời

Rằng dẫu xa nhau,dẫu xa nhau
Nhưng mình vẫn như bạn thưở nào
Vẫn tình vẫn nghĩa đong không cạn
Nào biết giờ đây phải nghẹn ngào!

Đau lòng em lắm chị Dung ơi
Lệ chảy không lau được nữa rồi
Hiển linh chị ở phương trời ấy
Có biết trong em dạ rã rời?

Được tin như sét đánh ngang mày
Em không tin nỗi nữa trời ơi!
Vì sao như thế?Sao như thế?
Em cắn đôi môi,chẳng một lời!

Đây lần thứ hai,lần thứ hai
Mà em phải khóc bạn trong đời
Đớn đau,đau đớn làm sao nói???
Vĩnh biệt nhau rồi,hỡi chị ơi!!!

                         thuỵ du


TD ơi ! TTK khóc cùng bạn nè...


Vĩnh biệt chị
 
Chị ơi! từ đây vĩnh biệt rồi
Âm dương cách biệt mãi mà thôi
Em đứng lặng người trong nước mắt
Cỏ cây hoa lá cũng sụt sùi
 
Chị ơi từ đây vĩnh biệt rồi
Bao nhiêu tâm sự những buồn vui
Vắng chị đâu còn người chia sẻ
Mất mát này xót quá chị ơi
 
Chị ơi từ đây vĩnh biệt rồi
Em còn chiến đấu với cuộc đời
Gian nan em luôn nhớ lời chị
An ủi lòng em gắng sức thôi
 
Suối vàng ở nơi yên nghỉ ấy
Em mong chị hãy mãi mỉm cười
Niềm vui ngày gặp rồi sẽ đến
Đón em khi đã hết tuổi trời
 
T.T.K.9.12.2008 
 
Tiếng ai than khóc lu - bù
Thì ra Thanh-Khiết, Thụy-Du rõ-ràng
Hỏi ra mới rõ ngọn-ngành
Hai nàng khóc một bạn vàng ra đi
Thôi thì giữa lúc phân-kỳ
Rdinh tôi gởi lời chia tình sầu
Tạm -thời chỉ có dăm câu
Chia buồn, chia sót : nỗi đau mất bạn vàng : dưới đây






Nỗi đau tử biệt sinh ly
Cầm lòng sao được gặp khi đoạn trường
Bao nhiêu xa xót nhớ thương
Hoà dòng nước mắt dọc đường rơi rơi
Dù cho ngày tháng qua rồi
Niềm đau chìm mãi tận nơi đáy lòng
 
T.T.K.10.12.2008
Kha Khả Tú 10.12.2008 08:25:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh






TÌNH THƠ
 
Hạ vần ghép chữ đề thơ
Mơ trong mộng ảo ngẩn ngơ tình sầu
Cùng nhau viết chữ đối câu
Mà mơ với mộng trên lầu tiêu dao
 
Thơ ơi thơ mến cùng nhau
Sầu ơi sầu nhớ người sao quên rồi?
Tình buồn, sầu đã lên ngôi
Nỗi sầu xứ ảo ôi thôi là buồn
 
Thôi thôi ngừng suối lê tuôn
Dằn lòn ta viết luông tuồng bài thơ
Cho người dẫu có thờ ơ
Cho tình dù có hững hờ với ai
 
Tình phai ôi mối tình phai
Yêu trong mơ mộng đắng cay chuyện thường
Cõi mơ vương vấn đêm trường
Tối nay ta lại bên giường là thơ

_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/60300CAAE01C456681EB90326987384E.jpg[/image]



Thơ buồn thơ vui Rdinh đầy một túi
Thấy người buồn thơ Rdinh dỗ cho vui
Thấy người tương tư Rdinh cũng bùi ngùi
Sống tình, sống nghĩa mấy người như Rdinh
Thơ Rdinh ý tứ đẹp xinh
Bao người cảm nhận lòng, tình nơi Rdinh
Xinh xinh, đẹp đẹp, xinh xinh
Sống tròn ý nghĩa cho mình, cho ta
Trang thơ chú Rdinh cháu thích đọc nà
Đọc hoài, đọc mãi sáng loà tình thâm.
-kt-

Chú J J đang nằm, chú Rdinh đang ngồi
hai chú cùng đắp xây bồi tình thơ
Vầng thơ là ước là mơ
Mơ cho đời đẹp như thơ sáng ngời.
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 08:30:34 bởi Kha Khả Tú >
James Jee 10.12.2008 11:14:06 (permalink)
0

 
HỌA THƠ
 
Một người đứng, một kẻ nằm
Một người ở giữa âm thầm xem thơ
Mộng mơ cùng với mộng mơ
Xem thơ người chớ hững hờ tình ai
 
Một bài đối lại một bài
Cứ như thế nhé kéo dài đến đâu
Chừng nào trời dứt cơn ngâu
Thì ta sẽ dứt tình sầu trong thơ
 
Một người chia sẻ vầng thơ
Hai người cùng đối bâng quơ tháng ngày
Thêm người càng đọc càng say
Tìm trong ý nghĩa nghe hay lạ thường
 
Thi nhân từng bước đêm trường
Thức mà họa lại tình thương của người
Nhớ cho xin một nụ cười
Đọc bài thơ sẽ thấy người vui hơn
Rdinh 11.12.2008 08:40:48 (permalink)
0



Tình thơ là chút mộng mơ
Tình thơ là chút ngu ngơ trong hồn
Tình thơ chia sẻ vui buồn
Tình thơ dào dạt một nguồn suối mơ
Tình thơ cũng nhớ cũng chờ
Tình thơ mong đợi những giờ gặp nhau
Tình thơ mang cả nỗi sầu
Nhưng không đè nặng lòng nhau bao giờ
 
T.T.K.7.12.2008




Tình thơ dịu ngọt giấc nồng
Tình thơ tưới mát cho dòng thơ bay
Tình thơ cho chút hương say
Tình thơ trao đổi mỗi ngảy nhiều lên
Tình thơ ta mãi vững bền
Áng thơ gắn bó dựng nền tâm giao...
 
T.T.K.9.12.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/4EFDB74622FF4EFDAA44F6FED23AE18C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 08:42:07 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 11.12.2008 11:44:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh




Tình thơ là chút mộng mơ
Tình thơ là chút ngu ngơ trong hồn
Tình thơ chia sẻ vui buồn
Tình thơ dào dạt một nguồn suối mơ
Tình thơ cũng nhớ cũng chờ
Tình thơ mong đợi những giờ gặp nhau
Tình thơ mang cả nỗi sầu
Nhưng không đè nặng lòng nhau bao giờ
 
T.T.K.7.12.2008




Tình thơ dịu ngọt giấc nồng
Tình thơ tưới mát cho dòng thơ bay
Tình thơ cho chút hương say
Tình thơ trao đổi mỗi ngảy nhiều lên
Tình thơ ta mãi vững bền
Áng thơ gắn bó dựng nền tâm giao...
 
T.T.K.9.12.2008




Tình thơ cũng đợi cũng chờ
Cũng mong cũng ngóng cho mơ mộng nhiều
Tình thơ ta đã đổi trao
Tâm giao thân thiết ai nào chóng quên
Tình thơ cũng mãi vững bền
Nếu ta xây dựng trên nền thật tâm
 
T.TK.11.12.2008

Rdinh 11.12.2008 20:14:00 (permalink)
0
Tình thơ dịu ngọt giấc nồng
Tình thơ tưới mát cho dòng thơ bay
Tình thơ cho chút hương say
Tình thơ trao đổi mỗi ngảy nhiều lên
Tình thơ ta mãi vững bền
Áng thơ gắn bó dựng nền tâm giao...
 
T.T.K.9.12.2008




Tình thơ cũng đợi cũng chờ
Cũng mong cũng ngóng cho mơ mộng nhiều
Tình thơ ta đã đổi trao
Tâm giao thân thiết ai nào chóng quên
Tình thơ cũng mãi vững bền
Nếu ta xây dựng trên nền thật tâm
 
T.TK.11.12.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B6F7A467C6024FE196B321E9169E5A6F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Rdinh 12.12.2008 06:03:41 (permalink)
0

 
HỌA THƠ
 
Một người đứng, một kẻ nằm
Một người ở giữa âm thầm xem thơ
Mộng mơ cùng với mộng mơ
Xem thơ người chớ hững hờ tình ai
 
Một bài đối lại một bài
Cứ như thế nhé kéo dài đến đâu
Chừng nào trời dứt cơn ngâu
Thì ta sẽ dứt tình sầu trong thơ
 
Một người chia sẻ vầng thơ
Hai người cùng đối bâng quơ tháng ngày
Thêm người càng đọc càng say
Tìm trong ý nghĩa nghe hay lạ thường
 
Thi nhân từng bước đêm trường
Thức mà họa lại tình thương của người
Nhớ cho xin một nụ cười
Đọc bài thơ sẽ thấy người vui hơn
 
 
Thơ buồn thơ vui Rdinh đầy một túi
Thấy người buồn thơ Rdinh dỗ cho vui
Thấy người tương tư Rdinh cũng bùi ngùi
Sống tình, sống nghĩa mấy người như Rdinh
Thơ Rdinh ý tứ đẹp xinh
Bao người cảm nhận lòng, tình nơi Rdinh
Xinh xinh, đẹp đẹp, xinh xinh
Sống tròn ý nghĩa cho mình, cho ta
Trang thơ chú Rdinh cháu thích đọc nà
Đọc hoài, đọc mãi sáng loà tình thâm.
-kt-

Chú J J đang nằm, chú Rdinh đang ngồi
hai chú cùng đắp xây bồi tình thơ
Vầng thơ là ước là mơ
Mơ cho đời đẹp như thơ sáng ngời.

                                                         -kt-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/97F8D057A0954B91BC1A20885534E858.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 06:05:24 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
James Jee 12.12.2008 08:21:38 (permalink)
0



 
THƠ TÌNH TA CỨ VIẾT
 
Thơ tình ta cứ viết ra
Viết cho vui thú thiết tha cuộc đời
Ai muốn đọc, đây xin mời
Mạn đàm hứng thú không rời xa nhau
 
Biển đời có những đớn đau
Ghi trong thi họa biết bao tình buồn
Đọc rồi suối lệ có tuôn
Qua cơn bĩ cực đừng buồn làm chi
 
Viết hoài viết mãi tình thi
Còn trên thế giớ còn ghi tháng ngày
Nhớ ai ai nhớ tình phai
Quên ai, quên mất tháng ngày đau thương
 
Những khi dãi nắng dầm sương
Viết nên biệt khúc vấn vương tơ tình
Khắc ghi ghi khắc bóng hình
Chìm vào nỗi nhớ cho mình quên đi
Kha Khả Tú 12.12.2008 08:22:34 (permalink)
0

 
HỌA THƠ
 
Một người đứng, một kẻ nằm
Một người ở giữa âm thầm xem thơ
Mộng mơ cùng với mộng mơ
Xem thơ người chớ hững hờ tình ai
 
Một bài đối lại một bài
Cứ như thế nhé kéo dài đến đâu
Chừng nào trời dứt cơn ngâu
Thì ta sẽ dứt tình sầu trong thơ
 
Một người chia sẻ vầng thơ
Hai người cùng đối bâng quơ tháng ngày
Thêm người càng đọc càng say
Tìm trong ý nghĩa nghe hay lạ thường
 
Thi nhân từng bước đêm trường
Thức mà họa lại tình thương của người
Nhớ cho xin một nụ cười
Đọc bài thơ sẽ thấy người vui hơn
 
 
Thơ buồn thơ vui Rdinh đầy một túi
Thấy người buồn thơ Rdinh dỗ cho vui
Thấy người tương tư Rdinh cũng bùi ngùi
Sống tình, sống nghĩa mấy người như Rdinh
Thơ Rdinh ý tứ đẹp xinh
Bao người cảm nhận lòng, tình nơi Rdinh
Xinh xinh, đẹp đẹp, xinh xinh
Sống tròn ý nghĩa cho mình, cho ta
Trang thơ chú Rdinh cháu thích đọc nà
Đọc hoài, đọc mãi sáng loà tình thâm.
-kt-

Chú J J đang nằm, chú Rdinh đang ngồi
hai chú cùng đắp xây bồi tình thơ
Vầng thơ là ước là mơ
Mơ cho đời đẹp như thơ sáng ngời.

-kt-

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/97F8D057A0954B91BC1A20885534E858.jpg[/image]

Tài ghê chú Rdinh tài ghê
Chú biết cháu ăn trái chê cơm mà
Đi học về, cháu mở laptop ra
Cháu đọc thơ chú hoạ cùng cô Du
Thích ơi là thích cháu rủ
Các anh chị họ xem Du vá đồ
Vá cho cái áo chú, cô vui cười
Nụ cười cô thật là tươi
vì thấy áo chú tả tơi hoài hoài...
Và rồi có một buổi mai
Chú viết một bài thật dài buồn ơi
Đọc xong lệ ai cũng rơi
Thương cho ai đó tình đời thảm thương
Yêu thơ mà tình vấn vương
Thơ thôi có phải đời thường đâu yêu
Tú tội nghiệp Tú khóc nhiều
Nước lênh láng, Rdinh lau chùi sạch trơn.
-kt-
(Chú Rdinh lau chùi nước mắt cháu bằng những bài thơ vui đấy! Hi...hi...hì...)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 08:24:52 bởi Kha Khả Tú >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 77 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9