MÙA THU
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 77 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
Rdinh 18.09.2008 10:44:21 (permalink)
0
Tết  Trung - Thu
Trung-thu trăng sáng ngời-ngời
Lòng em trong sáng như trời Tung-thu
Năm xưa nghe tiếng mẹ ru
Em còn nhõng-nhẽo hu-hu khóc nhè
 
Khóc nhè đôi mắt đỏ hoe
Em  chẳng khóc nhè đưa sách em đây
Đến trường cộng bạn cộng thầy
Em ngồi em hát vui lây cả trường
 
Về nhà nhìn mẹ thương-thương
Em trừ nhõng-nhẽo, trừ luôn khóc nhè
Trung thu đèn đóm lập-lòe
Em với bạn-bè vui tết Trung-thu
RĐinh
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2017 10:36:06 bởi Rdinh >
#31
    ThanhThanhKhiet 18.09.2008 13:02:25 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Rdinh

    TÌNH KHUYẾT
     
    Trăng khuyết rồi sẽ lại tròn

    Còn tình người khuyết có tròn được đâu

    Nghĩ chi thêm nhuốm muộn sầu

    Tình ta chỉ thế nhịp cầu gãy đôi

     
    Giờ đây chỉ có mình tôi

    Ngắm trăng thu vịnh bồi hồi nhớ ai

    Mối tình ngỡ sẽ không phai

    Thời gian sẽ đợi cùng ai phỉ nguyền

     
    Lời thề câu hứa thuyền quyên

    Đây đâu còn nữa chiếc thuyền vỡ tan

    Khóc cho tình muộn bẽ bàng

    Em về xa xứ cung đàn đứt dây

     
    Trăng ơi trăng có về đây

    Trăng tròn trăng khuyết vơi đầy tình thương

    Sao người khuyết mãi vấn vương

    Để ta sống với đoạn trường yêu em
                   James Jee
     
    Vấn vương 

    Nhớ anh chất chứa tháng ngày
    Nhìn hoa - hoa héo, trông cây - cây buồn

    Nhớ anh trong dạ bồn chồn...
    Mang vào giấc ngủ lòng còn nhớ thương

    Trách ai gieo rắc vấn vương
    Khiến cho nỗi nhớ tìm đường vào tim

    Một người xao xác kiếm tìm
    Người kia xa hút bóng chim chân trời...
    ***
    Trời thu đã ngả bóng chiều
    Ta còn ảo vọng với nhiều mộng mơ...

    Người ơi! sao mãi hững hờ
    Biết chăng ta đợi mắt mờ chân mây?...

     
    T.T.K.15.9.2008
     

     
    Ai đi khuất nẻo mây trời
    Để người ở lại bời bời nhớ mong
     
    Gió reo tia nắng phía đông
    Cố nhân buồn đứng ngóng trông người về
     
    Dù xa cách trở sơn khê
    Chúng ta sẽ gặp tại quê hương mình
     
    T.T.K.18.9.2008
     
    #32
      Rdinh 19.09.2008 06:31:46 (permalink)
      0
      TÌNH KHUYẾT
       
      Trăng khuyết rồi sẽ lại tròn

      Còn tình người khuyết có tròn được đâu

      Nghĩ chi thêm nhuốm muộn sầu

      Tình ta chỉ thế nhịp cầu gãy đôi

       
      Giờ đây chỉ có mình tôi

      Ngắm trăng thu vịnh bồi hồi nhớ ai

      Mối tình ngỡ sẽ không phai

      Thời gian sẽ đợi cùng ai phỉ nguyền

       
      Lời thề câu hứa thuyền quyên

      Đây đâu còn nữa chiếc thuyền vỡ tan

      Khóc cho tình muộn bẽ bàng

      Em về xa xứ cung đàn đứt dây

       
      Trăng ơi trăng có về đây

      Trăng tròn trăng khuyết vơi đầy tình thương

      Sao người khuyết mãi vấn vương

      Để ta sống với đoạn trường yêu em
                     James Jee  
      Vấn vương 

      Nhớ anh chất chứa tháng ngày
      Nhìn hoa - hoa héo, trông cây - cây buồn

      Nhớ anh trong dạ bồn chồn...
      Mang vào giấc ngủ lòng còn nhớ thương

      Trách ai gieo rắc vấn vương
      Khiến cho nỗi nhớ tìm đường vào tim

      Một người xao xác kiếm tìm
      Người kia xa hút bóng chim chân trời...
      ***
      Trời thu đã ngả bóng chiều
      Ta còn ảo vọng với nhiều mộng mơ...

      Người ơi! sao mãi hững hờ
      Biết chăng ta đợi mắt mờ chân mây?...

       
      T.T.K.15.9.2008
      
      NHỚ NGƯỜI XA
      Đêm thâu trăng giãi về đâu
      Để trời đổ giọt mưa ngâu đượm buồn
      Có người nước mắt trào tuôn
      Đơn-côi chiếc bóng gặm buồn trong tâm
      
      Lòng buồn mắt vẫn đăm-đăm
      Hướng về một chốn xa-xăm nơi nào
      Trời Thu gió lạnh lao-xao
      Đẻ bao cái lạnh dồn vào tâm-tư
      
      Người đi đã mấy mùa thu
      Mà sao biền-biệt vẫn chưa thấy về
      Do đường cách trở sơn khê
      Hay do công việc bộn-bề làm ăn
      
      Đường đi muôn dặm xa-xăm
      Người còn ở lại ngóng trông tin về
      Người ơi ! Tôi vẫn đợi chờ
      Trông tin nhạn - đợi người về ... cố-nhân !
      RĐinh
      
      
      
      
       
       
      VỌNG CỐ NHÂN
       
      Cố nhân xa khuất mất rồi
      Ta ngồi tưởng nhớ bồi hồi đêm thâu
      Đèn khuya trời đổ cơn ngâu
      Xót xa nghe những nỗi sầu miên man
       
      Đàn kêu tích tịch tình tang
      Thương người xa xứ vương mang trong lòng
      Người đi người có biết không
      Ân tình còn đó cứ đong vơi đầy
       
      Người đi để mộng sum vầy
      Tan thành sương khói trời mây đượm buồn
      Hai hàng suối lệ ai tuôn
      Khóc người ly biệt chiều buông hôn hoàng
       
      Câu thề ai đã sang ngang
      Hứa chi người hỡi tình tan vỡ rồi
      Còn ai? Còn chỉ mình tôi
      Đêm thâu mà nhớ bồi hồi cố nhân

                 James Jee
       
       
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2017 10:54:03 bởi Rdinh >
      #33
        Rdinh 19.09.2008 09:59:03 (permalink)
        0
        Vợ tớ mất gà

        Chiều nay vợ tớ bị chôm gà
        Bắc ghế ngồi cao lớn tiếng la
        Vén váy : - Mồ cha quân ngáo ộp
        Vê quần : - Mả mẹ lũ đa đa
        Vung tay chưởi đổng nên đưa lại
        Quệt miệng thề hơi phải bỏ ra
        Trộm cắp nghe xong liền thấy sợ
        Bà con thán phục nhất nàng ta

        - unghoadaphu 25/08/08 -

        Vợ tớ lại mất gà

        Hồi hôm mẹ đĩ mất con gà
        Tức tối nên nàng vén váy la
        Chôm chỉa quân bây to mật nhé
        Lần mò chúng nó lớn gan đa
        Lưu manh dựng tóc đi về thẳng
        Đạo chích run tay chạy tuốt ra
        Bà con khắp xóm đành than thở
        Đúng là đanh đá nhất làng ta !

        - unghoadaphu 30/08/08

        Bài họa của ngoctho :

        Có quái gì đâu một chú gà
        Mấy làng nghe chửi, một người la
        Om sòm nhức óc thần cây khế
        Ỏm tỏi điên đầu thánh gốc đa
        Lặng lẽ bày con ngồi dúm lại
        Tưng bừng vốn quí đứng phô ra
        Làng trên xóm dưới còn ai nữa
        Hay chỉ đau lòng cái số ta

        - ngoctho 02/09/08 -

        Chả tiếc

        Chả tiếc làm chi mất cặp gà
        Người ta chén hộ có gì la
        Xếch lên không khéo bà tan váy
        Chửi lắm làm chi Cuội bán đa
        Vô phúc gà kia mang bệnh Hát (H5N1)
        Thuận đà gã ấy dính tà ma
        Thôi mừng nhà thoát qua tai hoạ
        Kẻ xấu gánh tai giúp chúng ta./.

        - Trạc Tuyền -- 15.9.2008

        BỎ QUA

        ( thân họa )

        Rộn ràng chi lắm chuyện con gà
        Mất cũng mất rồi,chớ có la
        Người đẹp ai đành chơi vén váy,
        Xấu chàng hổ thiếp chịu sao đa?
        Người ăn ta nhịn cho êm chuyện,
        Kẻ hét người gào tưởng đám ma
        Thôi nhé ! con gà là chuyện nhỏ
        Bỏ qua - vui vẻ cả làng ta !

        - giotsuongthu,

        Chào unghoadaphu ,chúc vui

        Vẫn tiếc

        Tiếc lắm bao công chăm sóc gà
        Mất gà chẳng lẽ lại không la
        Mình do mờ mắt nên ninh cháo
        Nó bởi nhanh tay nấu bánh đa
        Tức khí nguyền ăn rồi giống ngợm
        Bực mình rủa uống hóa thành ma
        Ngươi ăn tai họa về ngươi nhé
        Ta mất thôi thì được phúc ta

        - unghoadaphu 16/09/08

        - Xin chân thành cảm ơn Hai Bác đã ghé qua nhà uhdp & để lại những bài thơ rất vui !

        __________________
        Hoài Thanh & Hoài Chân
        MẤT GÀ    
        Của quí nhà ông mỗi một gà
        Hớ-hênh để mất lại còn la
        Miệng căng bà chưởi vang-lừng xóm
        Tai dỏng ông nghe ngượng tối-đa
        Rát họng, vỗ đùi tìm của mất
         La làng tốc váy để gà ra
        Từ nay gà nhốt trong lồng nhé
        Rát họng đau đùi, đau của ta
        RĐinh
         
         
        Tâm sự

        Ngày ngủ đêm đi để thó gà
        Xong về nằm khểnh kệ ai la
        Cựa chân bỏ lại nơi cành gạo
        Móng mỏ đem quăng ở ngọn đa
        Cổ cánh ninh nhừ tìm chẳng thấy
        Lòng mề luộc kỹ kiếm nào ra
        Có gà phải nhốt không thì nhịn
        Vớ được là ăn đẫy bụng ta

        - unghoadaphu 18/09/08 -
          
        Xin chân thành cảm ơn các Thi Huynh , Thi Hữu đã ghé thăm nhà uhdp
         
        Của quí nhà ông mỗi một gà
        Hớ-hênh để mất lại còn la
        Miệng căng bà chưởi vang -lừng xóm
        Tai dỏng ông nghe ngượng tối đa
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2017 11:13:52 bởi Rdinh >
        #34
          ThanhThanhKhiet 19.09.2008 10:46:48 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: Rdinh




          Áng thơ ta viết cho nhau
          Đã làm cách nửa địa cầu chẳng xa
          Hẹn ngày gặp tại quê cha
          Gừng cay muối mặn cho ta ấm lòng
          Mỗi giờ là một mỗi trông...
          Cố nhân gặp lại trong vòng tay nhau
           
                        T.T.K.19.9.2008

          _____________________________

          Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

          (trả lời: Rdinh)
          #35
            Rdinh 19.09.2008 11:26:39 (permalink)
            0
            Trích đoạn: Rdinh




            Áng thơ ta viết cho nhau
            Đã làm cách nửa địa cầu chẳng xa
            Hẹn ngày gặp tại quê cha
            Gừng cay muối mặn cho ta ấm lòng
            Mỗi giờ là một mỗi trông...
            Cố nhân gặp lại trong vòng tay nhau
             
                          T.T.K.19.9.2008

            _____________________________

            Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
             
             
            MƠ VỀ QUÊ CŨ
             
            Chỉ là muốn dịch địa-cầu
            Nào đâu có dám lên tàu bay ngay
            Chỉ là nhung-nhớ nơi đây
            Chỉ là mơ tưởng những ngày vời xa
             
            Sương thu kia vẫn nhạt-nhòa
            Bao giờ trông thấy quê ta mà về
            Đường đời còn lắm nhiêu-khê
            Tay trong tay bắt...cơn mê tháng ngày.
             
                                 RDinh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2008 11:39:38 bởi Rdinh >
            #36
              ThanhThanhKhiet 20.09.2008 01:05:58 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: Rdinh






              Áng thơ ta viết cho nhau
              Đã làm cách nửa địa cầu chẳng xa
              Hẹn ngày gặp tại quê cha
              Gừng cay muối mặn cho ta ấm lòng
              Mỗi giờ là một mỗi trông...
              Cố nhân gặp lại trong vòng tay nhau
               
                            T.T.K.19.9.2008
               
              MƠ VỀ QUÊ CŨ
               
              Chỉ là muốn dịch địa-cầu
              Nào đâu có dám lên tàu bay ngay
              Chỉ là nhung-nhớ nơi đây
              Chỉ là mơ tưởng những ngày vời xa
               
              Sương thu kia vẫn nhạt-nhòa
              Bao giờ trông thấy quê ta mà về
              Đường đời còn lắm nhiêu-khê
              Tay trong tay bắt...cơn mê tháng ngày.
               
                                   RDinh


              Cơn mê rồi cũng có ngày…
               Trong vòng tay ấm tỏ bầy tình thương
              Dù đời còn lắm phong sương
              Giấc mơ tha thiết- đường trường vượt qua
              Bao giờ trở lại quê nhà
               Xoá trơn cay đắng … mặn mà tình thương
               
              T.T.K.19.9.2008
               

              #37
                Rdinh 20.09.2008 01:34:20 (permalink)
                0
                Tâm sự

                Ngày ngủ đêm đi để thó gà
                Xong về nằm khểnh kệ ai la
                Cựa chân bỏ lại nơi cành gạo
                Móng mỏ đem quăng ở ngọn đa
                Cổ cánh ninh nhừ tìm chẳng thấy
                Lòng mề luộc kỹ kiếm nào ra
                Có gà phải nhốt không thì nhịn
                Vớ được là ăn đẫy bụng ta

                - unghoadaphu 18/09/08 -
                #38
                  James Jee 20.09.2008 17:59:00 (permalink)
                  0



                   
                  NHỚ NGƯỜI XA XỨ
                   
                  Tình thu xa xứ người ơi
                  Trăng thu bàng bạc nhớ trời ngày xưa
                  Thoáng còn yêu dấu cơn mưa
                  Tình trong ý nguyện còn chưa ngỏ lời
                   
                  Người đi nửa mảnh trăng rời
                  Chìm trong đáy nước biển trời cô đơn
                  Buồn hơn ai có buồn hơn
                  Ngắm trăng thu đó mà hờn giận ai
                   
                  Tình phai thôi đã tình phai
                  Người đi chếch bóng tim ai xót lòng
                  Người đi người có vui không?
                  Có khi nào nhớ chạnh lòng về tôi
                   
                  Có không một chút bồi hồi
                  Hay người chôn giấu quên rồi ngày qua
                  Chỉ còn riêng một mình ta
                  Tình thu giữ mãi xót xa tim này
                  #39
                    Rdinh 21.09.2008 11:35:42 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Rdinh






                    Áng thơ ta viết cho nhau
                    Đã làm cách nửa địa cầu chẳng xa
                    Hẹn ngày gặp tại quê cha
                    Gừng cay muối mặn cho ta ấm lòng
                    Mỗi giờ là một mỗi trông...
                    Cố nhân gặp lại trong vòng tay nhau
                     
                                  T.T.K.19.9.2008
                     
                    MƠ VỀ QUÊ CŨ
                     
                    Chỉ là muốn dịch địa-cầu
                    Nào đâu có dám lên tàu bay ngay
                    Chỉ là nhung-nhớ nơi đây
                    Chỉ là mơ tưởng những ngày vời xa
                     
                    Sương thu kia vẫn nhạt-nhòa
                    Bao giờ trông thấy quê ta mà về
                    Đường đời còn lắm nhiêu-khê
                    Tay trong tay bắt...cơn mê tháng ngày.
                     
                                         RDinh


                    Cơn mê rồi cũng có ngày…
                     Trong vòng tay ấm tỏ bầy tình thương
                    Dù đời còn lắm phong sương
                    Giấc mơ tha thiết- đường trường vượt qua
                    Bao giờ trở lại quê nhà
                     Xoá trơn cay đắng … mặn mà tình thương
                     
                    T.T.K.19.9.2008
                    #40
                      Rdinh 21.09.2008 19:39:43 (permalink)
                      0
                      quote:




                      NHỚ NGƯỜI XA XỨ
                       
                      Tình thu xa xứ người ơi
                      Trăng thu bàng bạc nhớ trời ngày xưa
                      Thoáng còn yêu dấu cơn mưa
                      Tình trong ý nguyện còn chưa ngỏ lời
                       
                      Người đi nửa mảnh trăng rời
                      Chìm trong đáy nước biển trời cô đơn
                      Buồn hơn ai có buồn hơn
                      Ngắm trăng thu đó mà hờn giận ai
                       
                      Tình phai thôi đã tình phai
                      Người đi chếch bóng tim ai xót lòng
                      Người đi người có vui không?
                      Có khi nào nhớ chạnh lòng về tôi
                       
                      Có không một chút bồi hồi
                      Hay người chôn giấu quên rồi ngày qua
                      Chỉ còn riêng một mình ta
                      Tình thu giữ mãi xót xa tim này
                       
                                                   James Jee

                      _____________________________

                       
                      NHỚ LÚC PHÂN-KỲ
                       
                      Nhớ xưa anh bước chân đi
                      Em còn ra tiễn biệt ly hôm nào
                      Vàng rơi lá rụng lao-xao
                      Mùa Thu tiễn biệt em nào nói chi
                       
                      Lệ tràn em ướt vành mi
                      Chân anh chững lại...bước đi hay về
                      Ghé tai anh nói thầm-thì
                      Mong em ở lại khắc ghi tình mình
                       
                      Vẫy tay xa khuất bóng hình
                      Anh đi, em ở...một mình ngóng trông
                      Đường xa xa khuất bụi hồng
                      Người đi vẫn đợi, vẫn trông ngày về
                       
                      Mong mùa Thu vẹn câu thề
                      Mong mùa Thu tới chẳng hề phân ly.
                       
                                         Rdinh
                      #41
                        Rdinh 23.09.2008 03:02:07 (permalink)
                        0
                        #42
                          Rdinh 23.09.2008 06:29:06 (permalink)
                          0
                          Dã Quỳ
                           
                          Dã Quỳ có từ hồng hoang
                          Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
                          Tinh em quá đỗi khiêm nhường
                          Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời
                           
                          T.T.K.6/7/2008
                           


                          < Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 6.7.2008 14:00:00 >


                          _____________________________
                          #43
                            ThanhThanhKhiet 23.09.2008 08:40:31 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Trích đoạn: Rdinh

                            Dã Quỳ
                             
                            Dã Quỳ có từ hồng hoang
                            Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
                            Tinh em quá đỗi khiêm nhường
                            Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời
                             
                            T.T.K.6/7/2008
                             


                            < Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 6.7.2008 14:00:00 >


                            _____________________________


                            Dã Qui mọc chốn rừng sâu
                            Bao năm vẫn mãi thắm mầu vàng tươi
                             
                            Gội sương nằm gió ngàn đời
                            Chẳng hề phai sắc với người yêu hoa
                             
                            Mộng mơ thành phố sương sa
                            Kính mời du khách lại nhà...bình thơ
                             
                                            T.T.K.23.9.2008
                                      
                                      


                            _____________________________
                            #44
                              Rdinh 23.09.2008 09:21:12 (permalink)
                              0
                               
                               
                               

                              GÁI KÉN CHỒNG
                               
                              Em đây là một gái chưa chồng
                              Muốn kén thanh-niên còn ở không
                              Lịch-lãm trai tân thường ngấm nghé
                              Hồng-nhan gái chiếc vẫn chờ trông
                              Mong tìm phận đẹp người tâm đắc
                              Muốn toại duyên may khách má hồng
                              Vì nỗi kén nhiều nên chửa đắt
                              Vẫn hằng chờ đợi khách sang sông.
                               
                                                            Rdinh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 22:34:47 bởi Rdinh >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 77 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9