MÙA THU
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 77 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1153 bài trong đề mục
James Jee 23.09.2008 15:24:15 (permalink)
0

NHỚ LÚC PHÂN-KỲ

Nhớ xưa anh bước chân đi
Em còn ra tiễn biệt ly hôm nào
Vàng rơi lá rụng lao-xao
Mùa Thu tiễn biệt em nào nói chi

Lệ tràn em ướt vành mi
Chân anh chững lại...bước đi hay về
Ghé tai anh nói thầm-thì
Mong em ở lại khắc ghi tình mình

Vẫy tay xa khuất bóng hình
Anh đi, em ở...một mình ngóng trông
Đường xa xa khuất bụi hồng
Người đi vẫn đợi, vẫn trông ngày về

Mong mùa Thu vẹn câu thề
Mong mùa Thu tới chẳng hề phân ly.

 
LỜI NGƯỜI RA ĐI
 
Nhớ xưa anh bước chân đi
Nhìn người em nhỏ ướt mi nghẹn ngào
Hứa thề lời đó anh trao
Ngàn năm ghi khắc biết sao cho vừa
 
Ngày đi trời đổ cơn mưa
Tình ta vẫn thế không xưa không nhoè
Thu về vàng lá loe hoe
Đêm trăng sáng tối lập loè bóng ai
 
Tình này xin mãi không phai
Khắc sâu kí ức tình ai với mình
Đường đi vạn lý trường chinh
Mong ngày nào đó bình minh anh về
 
Trăm năm ghi khắc lời thề
Ngàn năm tuyết phủ không hề quên em
Tình xưa dù đã cũ mèm
Nhưng anh xin mãi cùng em trọn đời
#46
    Rdinh 23.09.2008 23:38:17 (permalink)
    0
    Dã Quỳ
     
    Dã Quỳ có từ hồng hoang
    Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
    Tinh em quá đỗi khiêm nhường
    Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời
     
    T.T.K.6/7/2008
     


    < Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 6.7.2008 14:00:00 >


    _____________________________


     
    Dã Qui mọc chốn rừng sâu
    Bao năm vẫn mãi thắm mầu vàng tươi
     
    Gội sương nằm gió ngàn đời
    Chẳng hề phai sắc với người yêu hoa
     
    Mộng mơ thành phố sương sa
    Kính mời du khách lại nhà...bình thơ
     
                    T.T.K.23.9.2008
     
     
     
     
    #47
      Rdinh 24.09.2008 09:19:22 (permalink)
      0
      quote:




      NHỚ NGƯỜI XA XỨ
       
      Tình thu xa xứ người ơi
      Trăng thu bàng bạc nhớ trời ngày xưa
      Thoáng còn yêu dấu cơn mưa
      Tình trong ý nguyện còn chưa ngỏ lời
       
      Người đi nửa mảnh trăng rời
      Chìm trong đáy nước biển trời cô đơn
      Buồn hơn ai có buồn hơn
      Ngắm trăng thu đó mà hờn giận ai
       
      Tình phai thôi đã tình phai
      Người đi chếch bóng tim ai xót lòng
      Người đi người có vui không?
      Có khi nào nhớ chạnh lòng về tôi
       
      Có không một chút bồi hồi
      Hay người chôn giấu quên rồi ngày qua
      Chỉ còn riêng một mình ta
      Tình thu giữ mãi xót xa tim này
       
                                   James Jee

      _____________________________

       
      NHỚ LÚC PHÂN-KỲ
       
      Nhớ xưa anh bước chân đi
      Em còn ra tiễn biệt ly hôm nào
      Vàng rơi lá rụng lao-xao
      Mùa Thu tiễn biệt em nào nói chi
       
      Lệ tràn em ướt vành mi
      Chân anh chững lại...bước đi hay về
      Ghé tai anh nói thầm-thì
      Mong em ở lại khắc ghi tình mình
       
      Vẫy tay xa khuất bóng hình
      Anh đi, em ở...một mình ngóng trông
      Đường xa xa khuất bụi hồng
      Người đi vẫn đợi, vẫn trông ngày về
       
      Mong mùa Thu vẹn câu thề
      Mong mùa Thu tới chẳng hề phân ly.
       
                         Rdinh
       
      LỜI NGƯỜI RA ĐI
       
      Nhớ xưa anh bước chân đi
      Nhìn người em nhỏ ướt mi nghẹn ngào
      Hứa thề lời đó anh trao
      Ngàn năm ghi khắc biết sao cho vừa
       
      Ngày đi trời đổ cơn mưa
      Tình ta vẫn thế không xưa không nhoè
      Thu về vàng lá loe hoe
      Đêm trăng sáng tối lập loè bóng ai
       
      Tình này xin mãi không phai
      Khắc sâu kí ức tình ai với mình
      Đường đi vạn lý trường chinh
      Mong ngày nào đó bình minh anh về
       
      Trăm năm ghi khắc lời thề
      Ngàn năm tuyết phủ không hề quên em
      Tình xưa dù đã cũ mèm
      Nhưng anh xin mãi cùng em trọn đời 


                             
      James Jee
       
       

       
      #48
        ThanhThanhKhiet 25.09.2008 08:54:46 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: Rdinh

        Dã Quỳ
         
        Dã Quỳ có từ hồng hoang
        Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
        Tinh em quá đỗi khiêm nhường
        Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời
         
        T.T.K.6/7/2008
         


        < Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 6.7.2008 14:00:00 >


        _____________________________


         
        Dã Qui mọc chốn rừng sâu
        Bao năm vẫn mãi thắm mầu vàng tươi
         
        Gội sương nằm gió ngàn đời
        Chẳng hề phai sắc với người yêu hoa
         
        Mộng mơ thành phố sương sa
        Kính mời du khách lại nhà...bình thơ
         
                        T.T.K.23.9.2008

         
         




        Lều hoa là chốn thả thơ
        đưa hồn cất cánh mộng mơ đất trời
        Sương xa phủ kín núi đồi
        Dã Quỳ mở cánh kính mời khách thơ
         
        Đường lên Đa lạt đâu xa
        Lần sau về - nhớ cả nhà cùng lên
         
                         T.T.K,25.9.2008

        _____________________________

        Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
        #49
          James Jee 25.09.2008 10:37:53 (permalink)
          0



           
          ANH VẪN NHỚ
           
          Anh vẫn biết nơi quê nhà em đợi
          Cùng thời gian vội vã lướt qua mau
          Nhưng em ơi anh biết phải làm sao
          Bước đăng trình còn bao nhiêu khốn khó
           
          Anh vẫn bế quê nhà em vàng võ
          Nhớ anh nhiều trăng tỏ những đêm khuya
          Anh cũng nhớ em giây phút phân chia
          Vẫn khao khát ngày kia anh trở lại
           
          Đợi anh nhé con đường anh từng trải
          Sẽ quay về ngay khi được em ơi
          Sóng vẫn vỗ bờ xa khuất biển khơi
          Anh vẫn thế lời ru ngàn muôn thuở
           
          Anh hứa đó sẽ về không trăn trở
          Những đêm dài không lỡ hẹn cùng em
          Dù lời hứa xưa đã quá cũ mèm
          Nhưng anh vẫn giữ cùng em em hỡi
          #50
            Rdinh 25.09.2008 20:15:53 (permalink)
            0
             
             
            HẸN MỘT NGÀY XUÂN
             
            Ra đi chưa hẹn ngày về
            Người xa xứ vẫn não-nề đợi trông
            Vẫn chờ đến dịp sang Xuân
            Mong sao ngày đẹp...có lần về thăm
             
            Nơi nào gặp lại cố-nhân
            Cho ta thỏa được cái lần thề xưa
            Nếu cố-nhân còn chơ-vơ
            Xin hãy chờ đó người xưa sẽ về...
             
                              Rdinh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 20:17:38 bởi Rdinh >
            #51
              Rdinh 26.09.2008 06:30:34 (permalink)
              0
              quote:




              ANH VẪN NHỚ
               
              Anh vẫn biết nơi quê nhà em đợi
              Cùng thời gian vội vã lướt qua mau
              Nhưng em ơi anh biết phải làm sao
              Bước đăng trình còn bao nhiêu khốn khó
               
              Anh vẫn bế quê nhà em vàng võ
              Nhớ anh nhiều trăng tỏ những đêm khuya
              Anh cũng nhớ em giây phút phân chia
              Vẫn khao khát ngày kia anh trở lại
               
              Đợi anh nhé con đường anh từng trải
              Sẽ quay về ngay khi được em ơi
              Sóng vẫn vỗ bờ xa khuất biển khơi
              Anh vẫn thế lời ru ngàn muôn thuở
               
              Anh hứa đó sẽ về không trăn trở
              Những đêm dài không lỡ hẹn cùng em
              Dù lời hứa xưa đã quá cũ mèm
              Nhưng anh vẫn giữ cùng em em hỡi
                                    James Jee
               
               
              #52
                James Jee 26.09.2008 16:12:55 (permalink)
                0



                 
                VỀ ĐÂY EM
                 
                Về đây em ta viết lại tháng ngày
                Còn dang dở nay ta cùng tiếp tục
                Về đây em thiên đường hay địa ngục
                Vẫn muốn cùng người chúc phúc cho nhau
                 
                Về đây em ta xóa hết nỗi đau
                Mà ngày đó lỡ làm nhau đau đớn
                Về đây em nơi chân trời mới lớn
                Để ta còn mơn mởn những ngày xanh
                 
                Về đây em theo ngọn gió trong lành
                Ta phiêu du qua nhanh bao ngày tháng
                Về đây em câu thơ buồn chán ngán
                Sẽ không còn lảng vảng chốn này đâu
                 
                Về đây em hai ta sẽ bạc đầu
                Chung vai sát cánh qua cầu ngày cưới
                Về đây em giá lạnh ta cùng sưởi
                Ấm lòng nhau tức tưởi sẽ không còn
                #53
                  Rdinh 26.09.2008 21:15:33 (permalink)
                  0
                  Dã Qui mọc chốn rừng sâu
                  Bao năm vẫn mãi thắm mầu vàng tươi
                   
                  Gội sương nằm gió ngàn đời
                  Chẳng hề phai sắc với người yêu hoa
                   
                  Mộng mơ thành phố sương sa
                  Kính mời du khách lại nhà...bình thơ
                   
                                  T.T.K.23.9.2008

                   
                   




                  Lều hoa là chốn thả thơ
                  đưa hồn cất cánh mộng mơ đất trời
                  Sương xa phủ kín núi đồi
                  Dã Quỳ mở cánh kính mời khách thơ
                   
                  Đường lên Đa lạt đâu xa
                  Lần sau về - nhớ cả nhà cùng lên
                   
                                   T.T.K,25.9.2008

                  _____________________________
                   

                   
                   
                  Đường thơ dẫu xa mà gần
                  Cả nhà lên chắc khất lần khác thôi
                  Nhiều người lên lại ỷ-ôi
                  Hoa đẹp rờ, mó tả-tơi cánh tàn
                  Mong dã-quì luôn nở vàng
                  Khách thơ đến (chỉ) một hai chàng khách thôi.
                                                      
                                           Rdinh
                  #54
                    ThanhThanhKhiet 27.09.2008 21:41:45 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Rdinh

                    Dã Qui mọc chốn rừng sâu
                    Bao năm vẫn mãi thắm mầu vàng tươi
                     
                    Gội sương nằm gió ngàn đời
                    Chẳng hề phai sắc với người yêu hoa
                     
                    Mộng mơ thành phố sương sa
                    Kính mời du khách lại nhà...bình thơ
                     
                                    T.T.K.23.9.2008

                     
                     




                    Lều hoa là chốn thả thơ
                    đưa hồn cất cánh mộng mơ đất trời
                    Sương xa phủ kín núi đồi
                    Dã Quỳ mở cánh kính mời khách thơ
                     
                    Đường lên Đa lạt đâu xa
                    Lần sau về - nhớ cả nhà cùng lên
                     
                                     T.T.K,25.9.2008

                    _____________________________
                     

                     
                     
                    Đường thơ dẫu xa mà gần
                    Cả nhà lên chắc khất lần khác thôi
                    Nhiều người lên lại ỷ-ôi
                    Hoa đẹp rờ, mó tả-tơi cánh tàn
                    Mong dã-quì luôn nở vàng
                    Khách thơ đến (chỉ) một hai chàng khách thôi.
                                                        
                                             Rdinh

                    Càng đông bạn đến càng vui
                    Dạ Quỳ thêm thắm càng tươi sắc vàng
                    Thả hồn trong rượu mơ màng
                    Câu thơ vẩy bút đôi hàng ngất ngây
                    Dòng thơ ta thả cho bay
                    Hòa cùng với gió theo  mây lên trời...
                     
                    T.T.K.27.9.2008
                     
                     
                     
                     
                    #55
                      Rdinh 27.09.2008 23:35:00 (permalink)
                      0
                      Dã Qui mọc chốn rừng sâu
                      Bao năm vẫn mãi thắm mầu vàng tươi
                       
                      Gội sương nằm gió ngàn đời
                      Chẳng hề phai sắc với người yêu hoa
                       
                      Mộng mơ thành phố sương sa
                      Kính mời du khách lại nhà...bình thơ
                       
                                      T.T.K.23.9.2008

                       
                       




                      Lều hoa là chốn thả thơ
                      đưa hồn cất cánh mộng mơ đất trời
                      Sương xa phủ kín núi đồi
                      Dã Quỳ mở cánh kính mời khách thơ
                       
                      Đường lên Đa lạt đâu xa
                      Lần sau về - nhớ cả nhà cùng lên
                       
                                       T.T.K,25.9.2008

                      _____________________________
                       

                       
                       
                      Đường thơ dẫu xa mà gần
                      Cả nhà lên chắc khất lần khác thôi
                      Nhiều người lên lại ỷ-ôi
                      Hoa đẹp rờ, mó tả-tơi cánh tàn
                      Mong dã-quì luôn nở vàng
                      Khách thơ đến (chỉ) một hai chàng khách thôi.
                                                          
                                               Rdinh

                      Càng đông bạn đến càng vui
                      Dạ Quỳ thêm thắm càng tươi sắc vàng
                      Thả hồn trong rượu mơ màng
                      Câu thơ vẩy bút đôi hàng ngất ngây
                      Dòng thơ ta thả cho bay
                      Hòa cùng với gió theo  mây lên trời... 
                       
                                                      T.T.K.27.9.2008
                       
                       


                      #56
                        Rdinh 28.09.2008 12:44:09 (permalink)
                        0
                        VỀ ĐÂY EM
                         
                        Về đây em ta viết lại tháng ngày
                        Còn dang dở nay ta cùng tiếp tục
                        Về đây em thiên đường hay địa ngục
                        Vẫn muốn cùng người chúc phúc cho nhau
                         
                        Về đây em ta xóa hết nỗi đau
                        Mà ngày đó lỡ làm nhau đau đớn
                        Về đây em nơi chân trời mới lớn
                        Để ta còn mơn mởn những ngày xanh
                         
                        Về đây em theo ngọn gió trong lành
                        Ta phiêu du qua nhanh bao ngày tháng
                        Về đây em câu thơ buồn chán ngán
                        Sẽ không còn lảng vảng chốn này đâu
                         
                        Về đây em hai ta sẽ bạc đầu
                        Chung vai sát cánh qua cầu ngày cưới
                        Về đây em giá lạnh ta cùng sưởi
                        Ấm lòng nhau tức tưởi sẽ không còn

                        _____________________________

                        Thơ họa James Jee
                        Showroom nhạc Hoa
                        Những font chữ tuyệt vời
                         
                         

                        #57
                          ThanhThanhKhiet 30.09.2008 00:23:19 (permalink)
                          0
                          quote:

                          Trích đoạn: Rdinh

                           
                           
                          HẸN MỘT NGÀY XUÂN
                           
                          Ra đi chưa hẹn ngày về
                          Người xa xứ vẫn não-nề đợi trông
                          Vẫn chờ đến dịp sang Xuân
                          Mong sao ngày đẹp...có lần về thăm
                           
                          Nơi nào gặp lại cố-nhân
                          Cho ta thỏa được cái lần thề xưa
                          Nếu cố-nhân còn chơ-vơ
                          Xin hãy chờ đó người xưa sẽ về...
                           
                                            Rdinh
                           

                           Cố nhân trông ngóng ngày về
                          Giữ cho thật đẹp lời thề năm xưa
                           
                          Ngày xuân nào?...sắp đến chưa
                          để lòng nao nức trông chờ niềm vui...
                           
                          Người đi đời đã nổi trôi
                          Cố nhân từ bấy bồi hồi chờ mong
                           
                          Xuân đi ,xuân lại , lòng vòng
                          Bao xuân trông đợi...vẫn không thấy về...
                           
                          T.T,K.29.9.2008
                           
                           
                           
                           

                           
                          #58
                            James Jee 30.09.2008 14:46:09 (permalink)
                            0





                            RƯỚC EM
                             
                            Tặng cho em, người anh yêu dấu
                             
                            Nghe anh nhé đợi anh về em nhé
                            Anh sẽ về về mãi ở bên em
                            Nhớ lắm em ơi khao khát anh thèm
                            Những đêm lạnh bên em người yêu dấu
                             
                            Một lần thôi một lần thôi rồi dẫu
                            Bỏ tất cả rồi nhưng đâu thể bỏ em
                            Tình yêu ta dù năm tháng cũ mèm
                            Anh vẫn xin vì em vì em đó
                             
                            Một lần thôi mội lần rồi em rõ
                            Anh đón em về cho thỏa nhớ mong
                            Rượu tân hôn anh đó pháo đỏ hồng
                            Ngày vu quy theo anh trong tay nhé
                             
                            Lời nồng ấm ru tình ta khe khẽ
                            Anh về đây rồi sẽ xóa đắng cay
                            Hai chúng ta tay nắm bước tương lai
                            Cùng hòa quyện đắm say niềm hạnh phúc
                            #59
                              Rdinh 30.09.2008 21:45:56 (permalink)
                              0
                              HẸN MỘT NGÀY XUÂN
                               
                              Ra đi chưa hẹn ngày về
                              Người xa xứ vẫn não-nề đợi trông
                              Vẫn chờ đến dịp sang Xuân
                              Mong sao ngày đẹp...có lần về thăm
                               
                              Nơi nào gặp lại cố-nhân
                              Cho ta thỏa được cái lần thề xưa
                              Nếu cố-nhân còn chơ-vơ
                              Xin hãy chờ đó người xưa sẽ về...
                               
                                                Rdinh
                               

                               Cố nhân trông ngóng ngày về
                              Giữ cho thật đẹp lời thề năm xưa
                               
                              Ngày xuân nào?...sắp đến chưa
                              để lòng nao nức trông chờ niềm vui...
                               
                              Người đi đời đã nổi trôi
                              Cố nhân từ bấy bồi hồi chờ mong
                               
                              Xuân đi ,xuân lại , lòng vòng
                              Bao xuân trông đợi...vẫn không thấy về...
                               
                              T.T,K.29.9.2008
                               
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 77 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1153 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9