MÙA THU
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 77 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1155 bài trong đề mục
Rdinh 02.02.2013 04:53:17 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/17812488D7914D13AB195801FADEB76C.jpg[/image]
 
NGẬP-NGỪNG
 
Ngập-ngừng em, ngập-ngừng tôi
Ngập-ngừng cây viết để rơi mất vần
Ngập-ngừng chân bước phân-vân
Ta đành lỡ cả mùa xuân hẹn-hò
 
Ngập-ngừng chờ một chuyến đò
Thuyền sang sông lạc mất bờ tơ duyên
Ngập-ngừng anh, ngập-ngừng em
Chia xa cũng bởi vì quen ngập-ngừng
 
 Bao giờ mình hết ngập-ngừng
Tình ta sẽ đọng trong vần thơ yêu
 
RDinh


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2013 19:20:52 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Rdinh 08.02.2013 05:19:11 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/0095CEDD01324C54866610FFA6FDE2DA.jpg[/image]
 
KHÔN DỨT
 
Biết đời ngắn-ngủn chẳng bao lâu
Vương-vấn vần thơ để dạ sầu
Muốn dứt ra đi mà chẳng đặng
Vì chưng lưu-luyến - phải lòng nhau
 
Anh đã cùng em tình muốn dứt
Họa thơ người khác để tìm vui
Vân thơ ra dáng chứa chan mật
Cố dấu tình em phải ngậm-ngùi
 
Phải chăng tình đậm bởi vần thơ
Nên chữ thủy-chung còn lượn lờ
Như đã ngấm sâu trong máu thjt
Đoạn đành lại thấy cảnh bơ-vơ
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 05:25:07 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 10.02.2013 00:11:40 (permalink)
0
 
 
 
 
LỤC BÁT KHAI XUÂN

Vẫn còn cơn gió ủ Đông
Đã phô màu sắc đào hồng chào Xuân
Cánh mai vàng gió ru mềm
Lao-xao chim chóc bên thềm líu-lo
 
Nắng vàng mườn-mượt nhung tơ
Rộn-ràng khoảnh-khắc giao-thoa đất trời
Níu Xuân chẳng để Xuân trôi
Bút khai vài nét cho ngời ý thơ
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2013 00:16:39 bởi Rdinh >
Rdinh 15.02.2013 22:14:01 (permalink)
0
 
 
 
 
CHÀO EM MÙA XUÂN
 
Tháng chạp đẫ đến nơi rồi
Chào em thay áo  một người vào xuân
Hàm răng cười nụ trắng ngần
Đỏ môi, hồng má, nức làn hương thơm
 
Mi cong mày liễu xuân sơn
Tóc mây óng thả gió vờn xuôi vai
Ác thay cái mớ tóc dài
Anh mơ lêu-lổng bờ vai thon mềm
 
Chào nhau đôi tiếng dịu êm
Em về có biết ruột mềm anh mang
Chồn chân những bước lang-thang
Áo em hai vạt níu sang vạt nào ?
 
Mong văn anh đủ ngọt ngào
Để em năm mói bước vào thơ anh !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 22:16:24 bởi Rdinh >
Rdinh 23.02.2013 00:01:25 (permalink)
0
 
 
KHỀU THƠ
 
Áo quần mặc đã hơi dơ
Tết về lại muốn làm thơ tặng đời
Sợ rằng thơ nhuốm mùi hôi
Bỏ thơ đi giặt sạch rồi - cho xong

Ngại chi tốn kém xà-phòng
Không giặt lại sợ phụ lòng chậu thau*
Nắng phơi quần áo khô mau
Mặc ai phơi áo công hầu - mặc ai

Giặt xong thở ngắn than dài
Thì ra giặt cả những bài thơ hay
Nào đâu có dám chậm chầy
Chữ nghĩa ướt sũng phải bày ra phơi
 
Gió bay thơ bổng lên trời
Lấy sào phơi áo lại ngồi khều thơ

RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2013 00:06:11 bởi Rdinh >
Rdinh 25.02.2013 05:46:36 (permalink)
0
 
 
 
 
TIẾNG ĐÀN XUÂN
 
Ngày Xuân rung phím cây đàn
Tình tang dạo khúc… nhớ nàng năm xưa
Chuyện tình nay dẫu phôi-pha
Mà như còn đọng trong ta mỗi ngày
 
Ai về lối cũ hôm nay
Hỏi ai còn nhớ tình đầy…  nghĩa vơi ?
Đường xa xa ngái mù khơi
Lòng này sao mãi ngậm-ngùi  nhớ-nhung
 
Tơ lòng năm cũ lại rung
Bài ca năm cũ nhớ chăng hỡi người ?
Xuân về bao phủ đất trời
Tiếng lòng thổn-thức với lời ca Xuân !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2013 05:49:43 bởi Rdinh >
Rdinh 27.02.2013 08:46:22 (permalink)
0
 
 
 
 
 
CHÉN RƯỢU XUÂN
 
Tết về nâng chén rượu xuân
Trong cơn say lại hiện vần thơ em
Ngày xưa những tưởng … đã quên
Xuân về nay lại thơ em theo về

Đường đời lắm nỗi nhiêu-khê
Ta còn mờ-mịt  lê-thê dặm dài
Say rồi rượu nhạt mùi cay
Mà thơ em mãi làm day-dứt lòng

Người thơ hỡi… nửa cầu vòng
Thơ như còn đượm tình nồng hôm nao !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2013 08:49:57 bởi Rdinh >
Rdinh 02.03.2013 02:45:00 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E6B7411B4EA9419A93481E2484944A81.jpg[/image]
 
 
NHỊP TRỐNG NGÀY XUÂN
 
Ngày Xuân khua  trống … chát… bùm…
Hòa theo nhịp điệu ấm nồng cùng Xuân

Chat.. bùm…  chat chat bùm… chat bùm...

Tình nào nơi chốn xa-xăm ?
Bao giờ tình mới bước gần .. Tình ơi !

Từ khi xa biệt phương trời
Để ta cô-lẻ bên đời … bơ-vơ
Nhịp vui đập Rock, mambo …
Trầm trầm lại gõ  Slow …một mình
 
Không dùi… trống chỉ làm thinh
Dùi vào trống lại chat… bum…. ầm ầm
Gọi là đôi khúc mừng Xuân
Tặng người xa ngái thêm gần … tình ơi !

Chat bùm… chat bùm… Chat chat… bùm bùm...
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2013 02:50:56 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 05.03.2013 05:39:14 (permalink)
0
 
 
CHÉN TRÀ XUÂN
 
Thanh tâm pha ấm danh trà
Hương bay dìu-dịu căn nhà ngày Xuân
Bút khai chưa đậm nét vần
Mà sao đã thấy bâng-khuâng những gì ???
 
Từ ngày lạc cánh thiên di
Người thương để lại vừa khi trăng tròn
Xa-xôi  nỗi nhớ mỏi mòn
Hỏi ai còn chữ sắc son đợi chờ ?
 
Đầu năm giấy bút khai thơ
Trà xanh rót chén ước mơ cho đầy
Mai này trở lại những ngày
Vui nào hơn được phút giây trùng-phùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2013 05:42:37 bởi Rdinh >
Rdinh 09.03.2013 20:37:46 (permalink)
0
 
 
ĐÊM BUÔNG
 
Vầng dương vừa tụt phía xa
Bóng trăng nhấp-nhỏm la-đà tầng mây
Chân trời xa núp bóng cây
Ngàn sao lấp-lánh chạm đầy không trung
 
Lay hàng cây gió nhẹ rung
Hòa theo tiếng nhạc côn trùng ngân-nga
Cô-đơn  hạc trắng lướt qua
Chập-chùng phất cánh la-đà dưới trăng
 
Vô-tư thả tiếng não-nùng
Khơi trong ta một nỗi lòng lê-thê
Xa-xôi còn hẹn ngày về
Bước chân dẫu chậm, tình quê vẫn đầy !
 
RDinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2013 20:43:49 bởi Rdinh >
Rdinh 14.03.2013 22:32:32 (permalink)
0
SAU NGÀY 8 THÁNG 3
 
Trước ngày mồng Tám tháng Ba
Tôi sợ vợ quá bỏ nhà đi hoang
Sợ nàng lại nổi cơn lên
Bao nhiêu chuyện cũ nàng liền kể ra
 
Sợ nàng chẳng chịu thứ-tha
Phang cho một trận mới là khổ thân
Hôm nay ngày tám qua dần
Tôi len-lén đến trước sân nhìn vào
 
Nàng mừng ra đón xôn-xao
Em đi tìm kiếm anh nào thấy đâu
Thôi ! anh đừng có buồn rầu
Vợ chồng là nghĩa ai nào phang anh
 
Em đây vốn tính hiền lành
Cơm canh vẫn nấu phần giành anh cưng
Nghe qua tôi quá là mừng
Thế là tối lại tưng-bừng trời xanh !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 22:35:14 bởi Rdinh >
Rdinh 17.03.2013 20:27:29 (permalink)
0

 
HOA CÀ THÁNG BA
 
Ơi sao !
màu của hoa cà
Cái màu tim-tím gợi ta nhớ mình
Tháng Ba cà nở hoa tình 
Hỏi người nhân-ngãi
có đành lãng quên ?

Tim ta còn khắc tên em
Đêm trường thao-thức
bởi duyên chòng-chành 
Đâu còn nghĩ tới công-danh
Chỉ mơ một mối duyên tình cùng ai

Xa-xôi trúc vẫn nhớ mai
 Cái màu tim-tím chẳng phai - hoa cà !
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2013 20:38:06 bởi Rdinh >
Rdinh 01.04.2013 21:48:59 (permalink)
0
VẦN THƠ LUU-LẠC
 
Thơ theo tiếng nhạc vào đời
Mải vui lạc nhịp thơ rơi xuống dòng
Thơ trôi trên sóng lênh-đênh
Vầng dương chiều xuống bồng-bềnh lên mây
 
Thơ theo gió cuốn mây bay
Rụng rơi trên lá thơ say trăng vàng
Có khi gió thổi về ngàn
Thơ theo chim hót trên cành líu-lo
 
Thơ nhìn cánh bướm vờn hoa
Thời-gian trôi những xót-xa đoạn-trường
Bướm rã cánh, hoa tàn hương
Đời còn chăng chỉ đoạn đường hư-vô
 
Một chiều thơ bước xuống đò
Theo nón lá, bám giọng hò qua sông
Thơ theo cô gái lấy chồng
Cho người lữ-khách mòn trông thơ về !
 
Rđinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2013 22:34:29 bởi Rdinh >
Rdinh 12.04.2013 22:35:13 (permalink)
0

 
AI CHO TÔI MÙA XUÂN ?
Nào ai đã có một lần
Tặng cho tôi một mùa Xuân của lòng
Để tôi rung tiếng tơ đồng
Hòa theo nhịp điệu ấm nồng cùng Xuân
 

Cuộc đời thấm-thoắt bao năm
Mà sao lạnh-lẽo như Đông ủ sầu
Đêm trường thao-thức canh thâu
Ngày thời ngong-ngóng bao lâu gặp người ?
 

Để mừng đón ánh xuân tươi
Để vui mà thấy cuộc đời nở hoa
Người ơi ! đừng để xuân qua
Để mai héo cánh, đào hoa úa tàn !
 

Bao giờ người gởi Xuân sang ?
Cho tươi cõi mộng, cho tròn ước mơ  !
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2013 22:39:27 bởi Rdinh >
Rdinh 03.05.2013 10:56:47 (permalink)
0

 
TRỜI ĐẤT HỠI - LẠI GHEN
 
Trời đất hỡi ! Em nói sao quá đã !
Bắt anh thề rồi chả tin lời anh
Thề hoài nên mặt anh phải nhăn-nhăn
Tin nhé  em , đừng càu-nhàu mãi nữa
 
Trời đất hỡi  ! Em chỉ tin dăm bảy bữa
Nổi tam-bành khổ nữa - lại là ghen
Người xinh xinh dáng trông thật là hiền
Nổi hoạn-thư luôn đòi thề với thốt
 
Ghen đến nỗi cửa nhà không khóa chốt
Trộm mà vào đục khoét tới răng xương
Đừng than chi mưa tạt ướt chiếu giường
Mất của lại u sầu và sướt mướt
 
Trời đất hỡi ! Khi không còn hỏi nhỏ
Có tư-tình phải khai rõ, khai mau
Thấu chăng ? nằm cạnh em trọn canh thâu
Sáng thức dậy anh nhức đầu muốn chết
 
Trời đất hỡi ! vì chưng em còn cố tật
Khổ cho anh mãi mãi phải điên đầu
Vì em mắt trũng thâm lại quầng sâu
Lạnh cả người  - anh vội phải nựng …yêu !
 
Rđinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2013 11:40:51 bởi Rdinh >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 77 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1155 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9