MÙA THU
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 77 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
Rdinh 24.12.2015 09:27:52 (permalink)
0


 
THƠ VUI NOEL
Chúc toàn thể đại gia-đình Việt-Nam Thư-Quán một mùa Giáng-sinh và một năm mới 2016
An vui  -  Hạnh-phúc  và  Thịnh-vượng
 
QUÊN ÁO NOEL
 
Con đường ngai-ngái dặm xa
Hai hươu cùng với một già Noel
Mang quà đi khắp mọi miền
Giúp cho trẻ nhỏ có niềm vui riêng
 
Ông Noel tính hay quên
Đọc thơ Thư-quán liền-liền chẳng ra
Phát quà thời cứ rề-rà
Thơ tếu vào đọc xuýt-xoa mỉm cười
 
Thơ tình đọc quá là vui
Nóng người ông lại áo ngoài cởi ra
Đến giờ trẻ nhỏ đòi quà
Hớt-hơ, hớt-hải nhảy qua bếp lò
 
Áo ngoài chẳng khoác vào cho
Nhảy lên xe Sleight thế là ông dzông
Ngoài đường lạnh cóng-còng-cong
Trong nhà áo khoác đợi mong ông về
 
Áo Noel thấy mà mê
Có đoàn thiếu-nữ đem về mặc chơi
Áo trắng , đỏ đẹp rạng-ngời
Các nàng nhún-nhảy mê-tơi người nhìn
 
Đẹp thay chiếc áo Noel !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2015 09:53:34 bởi Rdinh >
Rdinh 01.01.2016 06:47:21 (permalink)
0
.
 
THĂM MÁI NHÀ XƯA
 
Trông trời, trông đất, trông mây
Hôm nay là đã tới ngày thăm quê
Đường bay dẫn lối đưa về
Chân mây khói sóng tư bề thinh không
 
Nhấp nhô vài cụm mây hồng
La-đà hạ cánh một vùng sáng trưng
Thì ra đã tới Sài-gòn
Một viên ngọc của Viễn-đông thuở nào
 
Nhịp chân dấn bước lao xao
Nhộn-nhàng xuôi ngược ầm ào còi xe
Khói xăng tỏa đến lê-thê
Cũng đành chịu trận đất quê ấy mà
 
Mấy đường phố cũ đi qua
Bán buôn tất bật, hàng quà đông vui
Đường vào con hẻm đây rồi
Xốn-xang tấc dạ bồi hồi con tim
 
Lăng-xăng kìa mấy đứa em
Đón anh, đón chị mi hoen … mà cười
Nghĩa tình vui thật là vui
Tâm-tư xao-động gặp người thân quen
 
Bước đường lao khổ tìm quên
Còn chăng ta dự mấy phiên chợ chiều ?
 
RĐinh
Rdinh 04.02.2016 22:16:46 (permalink)
0
.
 
TƯỞNG NHỚ NGƯỜI XƯA
 
Lâu ngày trở lại nhà xưa
Nhìn về quá khứ như vừa đâu đây
Đường xưa đã mất dấu giầy
Mà bao kỷ-niệm còn đầy trong tâm
 
Nhân sinh trong kiếp phù trầm
Cuộc đời dâu bể trăm năm có còn ?
Qua làn khói tỏa trầm hương
Người xưa phảng-phất bước đường trần ai
 
Dấn thân trong kiếp con người
Khác chi cuộc sống củad đời phù du
Tìm trong ký-ức xa xưa
Vẳng nghe tiếng vọng thiên-thu dội về
 
RĐinh
Rdinh 12.02.2016 03:49:44 (permalink)
0
.
 
MIẾU XƯA HOÀI CẢM
 
Chênh-vênh miếu cổ ngày xưa
Một thời trú ngụ tản-cư thuở nào
Tây về nổ súng lao-xao
Đời còn nhỏ dại khát-khao yên bình
 
Cuộc đời thuở ấy đao binh
Súng rền trẻ phải hãi kinh mỗi ngày
Gạo ăn bữa mượn, bữa vay
Chữ học vắng thầy...một thuở ngu-ngơ
Chiến tranh cơm chẳng được no
Mẹ cha phân cách còn lo được gì !
 
Qua rồi mấy chục xuân thì
Miếu ơi !  có nhớ, có ghi nỗi niềm ?
Ơn trên hẳn có linh-thiêng
Giúp thời chinh-chiến bình-yên trăm đường
 
Trước bàn nhang án niệm hương
Vẳng xưa nghe vọng hồi chuông ông Từ !
 
RĐinh 
Rdinh 14.02.2016 21:25:47 (permalink)
0
.
 
XUÔI DÒNG TRÀNG AN
 
Xuôi thuyền dọc giải Tràng-an
Để xem lịch sử giang-san thuở nào
Thuyền trôi sóng nước rì-rào
Hòa thêm tiếng động mái chèo nhặt khoan
 
Đôi bờ sông rộng thênh-thang
Núi lên thẳng dốc sương lam phủ rừng
Đàn dê núi bước ngập-ngừng
Chờ cho người chụp bức hình dê leo
Đường rừng lên xuống ngoằn-ngoèo
Đền Trần thấp-thoáng dựa theo lưng đồi
 
Thuyền trôi theo nhịp chèo khuây
Dòng sông lượn khúc nước mây dập-dào
Thoảng cơn gió lạnh bay vèo
Thuyền chui hang đá mái chèo nhẹ tay
Lách luồn khe ngách thực hay
Tránh cho khách khỏi sứt tay, u đầu
 
Thuyền qua hang động lúc lâu
Lại ra một khúc sông sâu phía ngoài
Hang hầm chui một rồi hai
Hang ba gặp rượu của ngài Quang Trung
 
Sử rằng khi đánh quân Thanh
Ngài đem dấu rượu để dành khao quân
Hũ nâu khăn quấn nhiễu hồng
Hàng ngàn hũ rượu còn nằm trong hang
 
Thăng-long một thuở huy-hoàng
Say men chiến thắng diệt tan quân thù
Dòng Tràng-an mãi ngàn thu
Góp công đuổi lũ giặc thù xâm lăng
 
RĐinh
Rdinh 20.02.2016 07:12:23 (permalink)
0
.
 
TÌM EM SÀI-GÒN
 
Tìm em khắp nẻo Sài Gòn
Mà sao hình bóng mãi còn biệt tăm
Này đây là chợ Bến-thành
Đợi em anh đứng Bồn-binh giữa trời
 
Người qua kẻ lại đông vui
Còn anh như thấy mảnh đời cô-đơn
Trời Đông cơn gió dập-dờn
Lạnh trời phủ cả bước đường tìm ai
 
Qua đường Lê-Lợi trải dài
Nhớ xưa: tìm sách của thời học sinh
Góc Pasteur ta đã từng
Gỏi bò, nước mía bụng lưng cùng cười
 
Rảo qua Nguyễn-Huệ rong chơi
Ngắm dàn kiosque dưới trời nắng hanh
Cơn mưa Hạ đến thình-lình
Ướt người lành-lạnh chúng mình tựa nhau
 
Một thời nay đã về đâu
Để cho tâm tưởng in sâu bóng hình
Bước chân rão-rệu Sài gòn
Hình xưa, bóng cũ nẻo đường - tìm đâu !
 
RĐinh

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2016 03:58:09 bởi Nguyệt Hạ >
Rdinh 28.02.2016 04:51:47 (permalink)
0
.
 
MỘT THOÁNG ĐỀN THIÊN THAI
 
Thiên-thai chân núi đầu rồng
Đền to liệu có thánh thần linh-thiêng ?
Vào đền gặp dáng thuyền-quyên
Đồng lên mấy giá vung tiền phới bay
 
Được lộc thánh đã là may
Được xem cô múa mới hay đủ điều
Gót hài chân thả phiêu-diêu
Đàn lên tấu khúc dáng kiêu những là
 
Trống rền người tấu í…a…
Đuốc thần cô múa nét hoa nhịp-nhàng
Cô là cậu Bảy,  ông Hoàng
Thêm vai cô Chín thượng ngàn du xuân
 
Chèo khuây cưỡi chiếc thuyền rồng
Cô bắn súng lục đùng đùng thị oai
Cô múa thực chất có tài
Hay là thần thánh Thiên-thai nhập vào ?
 
RĐinh
Rdinh 10.03.2016 20:00:20 (permalink)
0
.
 
ĐỀN CHÚA THÁC BỜ
 
Đà giang một giải mênh-mông
Đảo in đáy nước, đền lồng núi cao
Thủy-triều đưa sóng dạt-dào
Gió phơ-phất thổi bông-lau ven bờ
 
Dưới dòng cá lội lơ-thơ
Cầu lên bác bậc đền thờ bên sông
Dẫu cao quyết chẳng ngại lòng
Đến đền thời cũng chân long mệt phờ
 
Ghé thăm đền chúa Thác Bờ
Bậc cao leo đủ mỏi vừa đôi chân
Đền Thần khấn, vái lâm-râm
Xin ngàn điều tốt, xin trăm điều lành
 
Ra sân đứng ở đầu ghềnh
Xem cô Mán chặt những cành thuốc Nam
Đôi tay thoăn-thoắt việc làm
Cười tươi, chuyện vãn chẳng than chi nghèo
 
Dời chân về bến tầu neo
Mua cá Măng nướng đem theo làm quà
Ra khơi tàu khuất đảo xa
Lại trở về chốn bước ra lúc đầu
 
Nước xanh, núi cũng xanh màu
Níu chân lữ-khách hồi lâu đứng nhìn
Nước non , sông núi hữu-tình
Giã từ non nước mà  mình bâng-khuâng
 
RĐinh
Rdinh 17.03.2016 21:04:09 (permalink)
0
.
 
RUSHMORE
 
Buớc phiêu du gợi chân lên núi đá
Xem tuợng đài vùng South Dakota
Cây chen núi núi lên cao lồng-lộng
Tượng lấn trời trời mãi rộng bao-la
 
Người một thuở dấn thân phô chí cả
Núi muôn đời ghi nét chạm tinh hoa
Qua vùng núi ngắm trời, mây, tượng đá…
Ánh thiều-quang khôn lấp bản hùng ca
 
RĐinh
Rdinh 23.06.2016 16:29:01 (permalink)
0
 
THUYỀN NEO
Thuyền về gác mái ven sông
Dưới tàn dương phủ soi dòng trường giang
Gió ru sóng gợn miên-man
Con thuyền như đợi người sang - gọi đò
 
Mây bay nước vẫn lặng-lờ
Bèo trôi trên sóng bến bờ về đâu ?
Dòng đời như nước cuốn mau
Nước xuôi rồi hẳn về sâu cội nguồn
 
Ngày phô sắc dưới vầng dương
Đêm giãi ánh nguyệt tựa nương phận dời
Khi nao nhẹ lướt xa khơi
Lại theo sông nước nẻo đời lênh-đênh
 
Thuyền neo bến - phận đã dành
Hỏi còn  nhớ khách đăng-trình hôm nao ?
 RDinh
Rdinh 05.09.2016 09:35:47 (permalink)
0
.
 
VƯỜN SAU
 
Bình-minh vừa ló vườn sau
Dạo xem hoa nở, xem rau xanh màu
Toòng-teng bầu nậm trên cao
Chùm nho chín dở in sâu mắt dòm
 
Dưa leo lủng-lẳng trên giàn
Giậu mồng tơi khuất dáng nàng đông lân
Su-hào tròn củ thanh-tân
Rau dền cho lá mấy lần canh tôm
 
Chỉ thiên ớt quả đỏ lòm
Đậu Hawai rộ từng chùm trĩu sai
 
Cỏ nhung óng mượt sân chơi
Chậu quỳnh còn khuyết mảnh đời cành giao
Lựu bon sai thắp lửa trời
Sen trong chậu khoe ánh ngời búp non
 
Khóm hồng cành trĩu khoe bông
Ly-ly ngát tỏa hương thơm cả vườn
Hồ cá ôm trọn giả sơn
Có ông Lã vọng bên non thả cần
 
Hoa chưa thỏa mật bướm ong
Lá vàng đã nhuốm, thu phong vội về !
 
RĐinh
 
Rdinh 17.10.2016 10:30:30 (permalink)
0
.
 
PHÚ-NHUẬN HOÀI CẢM
 
Ta về Phú-nhuận chiều nay
Còn ngai-ngái với hương say thuở nào
Ngõ xưa hàng quán lao-xao
Dấu chân lữ-thứ bước vào xóm xưa
 
Phú-nhuận chiều nay không mưa
Tiết trời hừng-hực đợi mùa Hè sang
Xôn-xao dưới vệt nắng vàng
Còi xe inh-ỏi, bụi loang khắp vùng
 
Gót giầy rải những ngập-ngừng
Phú-nhuận sao lạ đến từng bước chân
Lầu cao xập-xĩa lên tầng
Bạn bè xa vẳng, chỉ toàn người dưng
 
Nhớ xưa Phú-nhuận tuổi hồng
Dang tay để đón vào lòng sức xuân
Say men sinh-kế - chuyên cần
Dựng xây cuộc sống, nâng tầm mơ xa
 
Những năm binh lửa đi qua
Người thân xóm láng chia xa mỗi đường
Ta đi về nẻo tha hương
Còn ai giã biệt biết phương trời nào!
 
Cuộc đời một giấc chiêm-bao
Nay về Phú nhuận - bạn nào? tìm ai ?
Đồng trang xa ngái hôm nay
Người còn kẻ khuất nghe lay động hồn
 
Tiếng xưa Phú-nhuận vẫn còn
Còn trong ta một
nỗi-niềm bâng-khuâng
 
RĐinh
Rdinh 08.12.2016 21:30:05 (permalink)
0
.
Thơ vui HẬU BẦU CỬ MỸ 1
 THẾ-GIỚI RUNG-RINH
---000---
Ba lẻ sáu cử tri đoàn
Ông Trump thắng-lợi lên làm Tông-tông
Dáng người có vẻ hơi ngông
Nhưng mà ông lại được lòng chúng dân
 
Ác thay cái đám truyền-thông
Hằng ngày bêu xấu sợi lông chẳng chừa
Ông Trump đâu phải hạng vừa
Đấu tranh cho được làm vua Huê-kỳ
 
Trúng cử xong, chửa trị-vì
Đã hô bỏ quách T.P.P cho rồi
Mười mấy nước toát mồ-hôi
So càng, rúm vó ối thôi là rầu!
 
Á đông có xứ nước Tàu
Già non đoán vận ngõ hầu vuốt đuôi
Putin đắc ý ngồi cười
Chuyến này đối ngoại lên ngôi thiên-thần
 
Khổ thân nước lắm quan tham
Đu dây chắc đứt tuột hầm mất thôi
Ới ông Tổng-thống Trump ơi!
Kế sách chưa vạch để đời ngẩn-ngơ
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2016 21:22:16 bởi Rdinh >
Rdinh 21.12.2016 21:18:42 (permalink)
0
.
Thơ vui HẬU BẦU CỬ MỸ 2
 
TÌNH TAY BA
 
Nhìn qua eo biển Đài-loan
Sao mà thương Thái-Anh-Văn quá chừng
Phải chăng anh Tập, anh Trump
Gây thành sóng gió đùng-đùng -  nổi ghen
 
Chỉ là một mảnh thuyền-quyên
Hồng-nhan lắm nỗi truân-chuyên khó lường
(1979) Bảy chín ly-dị Trump xong
Hẹn-hò gá nghĩa sang anh Cận-Bình
 
Đợi ngày sính lễ xắm xanh
Rước dâu xuất-giá cùng anh về Tầu
Trách cho con Tạo cơ-cầu
Tơ tình lưu mãi nỗi sầu đa-đoan
 
Cảnh buồn đợi cưới nàng Văn
A-lô mười phút cùng Trump tự-tình
Lộ ra câu chuyện tầy đình
Ối thôi ! chàng Tập Cận-Bình xung-thiên
 
Tình xưa nghĩa cũ Donald
Gặp nhau rủ-rỉ trời giằng chẳng ra
Đã đành năm tháng phôi-pha
Thuyền xưa trở lại người xa - có về ???
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2016 21:19:56 bởi Rdinh >
Rdinh 13.01.2017 10:06:10 (permalink)
0
.
Thơ vui HẬU BẦU CỬ MỸ 3
 
HẾT RỒI VẬN MAY
 
Bà ơi tôi rất thương bà
Ứng cử, cử thất về nhà buồn thiu
Tiền triệu chứ phải ít đâu
Của đau con xót thấy rầu tím gan
 
Mất đi cả một giang-san
Mất đi cả một ngai vàng phải không ?
Chủ-quan tin lũ truyền-thông
Viết hay, nói khéo nó tâng bốc bà
 
Chương-trình bà đã đề ra
Làm sao sánh được ông già Donald
Thắng, thua là chuyện bình-thường
Luyến-lưu chi lắm chỉ vương lòng sầu
 
Sức khỏe luôn giữ hàng đầu
Sông còn nước gắng thả câu đợi thời
Vận may nay đã hết rồi
Nước non, non nước để đời liệu-toan !
 
RĐinh
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 77 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9