MÙA THU
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 77 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
Rdinh 09.12.2020 22:12:52 (permalink)
0
TỰ CHÚC SINH-NHẬT
 
Sinh-nhật nay đến với mình
Giữa khi đất Mỹ tình-hình hơi căng
 
- Dịch bệnh còn chút lan-man
Thuốc chủng kể đã như hoàn-tất xong
Thuốc đang phân-phối trong dân
- Bầu cử nghe có vụ gian phiếu bầu
Hiến-pháp còn trốn nơi đâu !
Để cho chính trị tím mầu đảo-điên
 
Họ-hàng bè bạn thân quen
Cháu con còn ở vùng miền khác bang
Đường trường vạn dặm xa-xăm
Bệnh lây bệnh nhiễm cách ngăn lối vào
 
Tiếng rằng sinh-nhật lao-xao
Mà thôi chẳng để ồn-ào làm chi    
Chợ xa bước ngại chẳng đi
Mượn bánh kem ảo (với) vần thi đặt bàn
 
Năm nay kiếu cả họ hàng
Sinh nhật chẳng thể rềnh-rang được nào
HELLO : chỉ một tiếng chào
Gọi là thân ái gởi trao thắm tình
 
Bánh kem, nến ảo lung-linh
Tự mình mình chúc ngày sinh lại về
 
RDinh
 
Rdinh 20.12.2020 09:38:29 (permalink)
0
KIẾP PHÙ VÂN
 
Sa mù trải thảm gần xa
Núi nhô tựa đảo nhạt-nhòa chân mây
Núi gần xanh đậm cỏ cây
Đính thêm cành lá vàng ngày thu sang
 
Đường đồi cây mọc lan-man
Hắt-hiu gió lướt sóng làn ngọn cây
Nui cao bên giải đường gầy
Ánh dương xuyên lá bóng ngày vắt ngang
 
Mây bay vài cụm lang-thang
Hỏi mây có thấy quê-hương diệu-vời
Thương thân mấy cụm mây trời
Khác nào ta kiếp nổi trôi bồng-bềnh
 
RĐinh
 
Rdinh 14.01.2021 22:29:23 (permalink)
0
ĐÔNG TỚI
 
Hôm nao hoa cúc rực vàng
Mà nay tuyết đã phủ tràn trắng sân
Tuyết bay trời giá lạnh căm
Tuyết rơi gọi cả mùa Đông chuyển mình
 
Hắt-hiu cơn gió lọt mành
Co-ro những bước bộ-hành qua song
Chân trời xa tít nỗi mong
Cánh chim đơn lẻ chập-chùng về đâu
 
Bâng-khuâng tâm động nỗi sầu
Nhớ nhung chỉ thấy đôi đầu cách xa
Tìm đâu cái dáng thướt-tha
Khuất đi cánh bướm la-đà trời thu
 
Xám mầu trời phủ mây che
Vuông sân tuyết rải tư bề trắng phau
 
RĐinh
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2021 23:21:19 bởi Ct.Ly >
Rdinh 27.01.2021 21:51:48 (permalink)
0
RUSHMORE VẪN ĐỢI     @
 
Giọt lệ nào rơi luyến vỹ-nhân !
Giữa đường oanh-liệt phải dừng chân
Đại-bàng kiêu-dũng đành thu cánh
Lá phiếu bất minh chịu buộc thân
 
Quan chức vị tiền làm ngả luật
Ba tòa im lặng để nghiêng cân
Bốn năm vỹ-đại xiêu hoàn-vũ
Kỳ nhiệm danh vang khốc qủy thần
 
Vó ngựa còn vang lừng ải nhạn
Hùng anh đã vội gác cương yên
Rush-more chưa đủ năm hình tượng
Khắc-khoải hồn thiêng núi vỹ-nhân !
 
 
RĐinh
 
 @  Rushmore = địa danh một vùng núi tại tiểu bang South Dakota
Nơi có tạc tượng 4 tổng thống vỹ đại của Hoa kỳ trên núi đá
 
 
Rdinh 10.02.2021 06:03:08 (permalink)
0
HÀNH-TRÌNH TÁO QUÂN
 
Nghe tin
SpaceX cho mướn phi-thuyền
Táo vào thuê chiếc để lên thiên dình
Cá chép cưỡi mùi tanh rình
Lại còn lúc lắc gập ghềnh khó lên
.
Ngồi trong phi-thuyền thấy êm
Lượn chao vũ trụ đến bên thiên-hà
Ghé vào nguyệt điện xem qua
Thấy Đường Minh Hoàng với Hằng-Nga tự-tình
Bao người dưới thế nhìn lên
Ngước cổ xem khúc nghê-thường mà vui
 
Thằng Cuội bỏ nhà đi chơi
Con trâu thả sức vào sơi lúa người
Cây đa vẫn đứng bên đời
Thân trơ cành trụi giữa trời đông sang
.
Phi-thuyền chao lượn một vòng
Ghé qua nhà cụ Thần nông xem cày
Năm qua lúa ít sâu rầy
Lúa nhiều tốt giống được đầy bồ to
.
Nơi đâu cũng thấy được mùa
Nên thóc cụ ế ai mua đâu nào
Lại thêm cái nạn dịch Tầu
Cách ly cấm chợ ra vào khó khăn
.
Nhìn trời Nam Bắc Tây Đông
Vắng tanh chẳng thấy bóng hồng một ai
Đường trời dốc thoải trải dài
Táo hạ cánh xuống đúng ngay Nam Tào *
.
Bắc đẩu vừa ghé lao-xao
Năm qua giũ sổ biết bao nhiêu người
Cụ rằng ấy bởi thằng Tầu
Đem dịch Vũ hán rải bầu trời ta
Bắc Đẩu nhìn sổ xít xa
Bực mình cụ chửi mả cha (Tập) Cận Bình
.
Phi-thuyền trực chỉ thiên đình
Gặp ngay Lã Vọng ngồi thuyền thả câu
Giật lên con cá có râu
Đúng là cá  của địa cầu - ba-sa
.
Táo bay vào nẻo thiên hà
La-Hầu khản tiếng mời - mà Táo dzông
Thái Âm cảm sốt rên rên
Kế Đô coi bộ chẳng hiền đâu nha **
Vẫn thường ganh ghét đàn bà
Mấy bà phòng nạn phải là cúng sao
.
Sao Hôm nháy-nhó lập-lòa      ** *
Vẫn lơ-lửng đứng đợi bà Sao Mai
Bắc Đẩu rạng rỡ ngời ngời
Chỉ đường Táo rẽ đường trời thiên-cung
.
Du hành vũ trụ vừa xong
Táo vào quỳ lạy cúc cung Ngọc hoàng
Chuyện nhà, chuyện nước , chuyện làng
Táo tâu với bẩm …Ngọc Hòang ngồi nghe !
 .
RĐinh
 
 
* Sổ Nam Tào ghi sinh và tử con người
 
**Nam La-Hầu, Nữ Kế Đô (Sao kỵ)
 
**  Có Hôm mà chẳng có Mai
      (Sao Hôm cũng là sao Mai)
 
Rdinh 18.02.2021 01:43:44 (permalink)
0
TÁO-QUÂN  THĂM  BÁT ĐẠI TINH CẦU
.
Hai tuần công tác vừa xong   
Phi thuyền đến chở Táo quân hồi trần
Nẻo về phơi-phới hương Xuân
Mai vàng nẩy lộc, đào hồng lá non
 
Cõi trần nhiệm sở bao năm
Táo chưa có dịp ruổi-dong xa gần
Muốn thăm Bát -Đại-Tinh-Quân (8 vì sao)
Vẫn hằng mời-mọc Táo thăm đôi lần
 
Xa trông thấp-thoáng bạn vàng
Càng  gần càng thấy nhộn-nhàng trong tâm
 
1-Thủy tinh tát nước thì-thòm  ……SAO MECURY
Nước tuôn, nước chảy ngập tràn vỡ đê
Mỗi năm tháng bảy nước về
Dân tình khốn khổ trăm bề tang-thương
 
Lụt tung-hoành khắp miền Trung
Lại thêm đập điện tháo bung nước tràn
Nghèo thay dân nước Viêt-nam
Bản-đồ nhìn thấy giang-san guộc gầy
 
Thủy tinh có một đầm lầy
Ông Trump lội xuống bắt bầy Rai-nô (rinos)
Có con nhái núp bụi tre
Nhảy ra đớp đít  máu me dầm-dề
Ông về Marc A la go
Trước là dưỡng bệnh sau lo họp bàn
 
2-Hỏa tinh hút thuốc ném tàn  ……SAO MARS
Gió bay lửa bén cháy rừng Cali
Lửa lan lấp cả lối đi
Bao lính cứu hỏa gặp nguy giữa rừng
 
Chúng dân tháo chạy tưng-bừng
Còn lão Thống-đốc Newsom phây-phây
Cậy thần  cậy thế ta đây
Đóng cửa buôn-bán mặc bay chết mòn
 
Kệ dân cái chuyện mất còn
Còn bè  còn cánh ta còn ăn chơi
Giờ lão trách đất than trời :
"Dân ký truất-phế làm tôi bẽ-bàng"
.
3-Kim tinh bán bạc bán vàng  ……….SAO VENUS
Bán luôn đá quí kiếm thêm tiền còm
Dẫu rằng vàng đá có mòn
Mặt hoa Vệ-nữ hồng-nhan tuyệt-vời
 
Táo nhìn rồi Táo đắm say
Si nàng Vệ-nữ ngất-ngây tim hồng !
Dẫu rằng Táo đã làm chồng
Mà chỉ nửa vợ buồn không gì bằng
 
Vấn-vương một mối tình nồng
Nhưng sợ bị Đường Minh Hoàng nổi ghen
Dằn lòng giữ mối tình  câm
Táo về  bếp lạnh than thân khổ sầu
 
Hằng nga buôn sắt thép Tàu
Ông Trump áp thuế lỗ đầu lỗ đuôi
Tần  Thủy Hoàng méo miệng cười
Chỉ là gượng-gạo cười ruồi …ai hay
.
4-Mộc tinh buôn gỗ bán cây……… SAO .JUPETER
Bào bào, đục đục suốt ngày vec-ni
Tủ bàn gỗ quí xuất đi
Còn chăng gỗ mít, đa, si  đóng hòm
 
Giữa thời dịch bệnh lan-tràn
Cúm  phổi Vũ-hán chết chùm khắp nơi !
Mộc tinh lắp ván liên hồi
Không đáp-ứng nổi số người … tử vong
 
Lim, gụ bán vào Việt nam
Để cho lãnh đạo xây am dựng chùa
Đền, đình cất thật là to
Nam-mô… thần thánh… lộc về… nhà quan
 
5-Thổ tinh nặn bụt chửa xong ………SAO .SATURN
Mới nặn cái bệ đã dzông ra ngoài
Sao giống lãnh đạo nước tôi
Chỉ hay nặn bệ… lên ngồi… của vơ
 
Đốt lò lò khá nhiều tro
Mà tham-nhũng vẫn như cua trên đồng
Lổm-ngổm cua đỏ,cua xanh
Tha hồ nó kẹp dân lành khắp nơi
 
Thổ tinh bản thổ nằm nôi
Chuyển thời biến thế người dời phương xa
Đêm nằm thao-thức canh khuya
Nhớ thân-nhân nhớ bạn xưa quê nhà
 
Việt kiều mỗi năm mỗi về
Gọi là khúc ruột xa quê nối dài
Ngày xưa đưa đón thấy oai
Nay đã rớt đài… thua cả cán con
 
 
6-Thiên vương muốn tỏ quyền hơn    SAO URANUS
Ngó dòm tinh-tú mỗi năm tóm dần
Bắt họ phải tự xưng thần
Tựa như Tầu cộng lấn sân quanh vùng
 
Chiếm đất liền, chiếm biển đông
Dương oai múa võ …chiến-tranh có ngày
Nước nào dám cự chống đây
Nhược tiểu đành chịu khoanh tay ngồi nhìn
 
Lưỡi bò vẽ vạch tùm-lum
Đảo xa thâu tóm như con xí-ngầu
Á, Âu, Mỹ, Úc bảo nhau
Tự-do hàng hải (cứ) đem tầu thả rông
 
7-Hải vương có tính lơn-tơn …… SAO.NEPTUNE
Hay đem sóng lớn đến vờn bờ xa
Đôi khi nhận chìm tầu bè
Còn nuôi cá dữ để hù ngư dân
 
Gây bao nhiêu đợt sóng thần
Chết người ngàn vạn đảo gần, đảo xa
Vào cả Nhật-bản, Lousiana
Nhấn chìm thành phố sót-xa dân lành
 
Vậy mà thế giới vẫn nhòm
Nghi rằng của cải còn chôn dưới lòng
Nhiều nước đem cả giàn khoan
Kiếm dầu chạy máy mở đường làm ăn
 
8-Diêm vương  mặt thật dữ dằn …SAO PLUTO
Chuyên lo quả báo bàn dân cõi trần
Mười ba cửa ngục cách ngăn
Đầu trâu mặt ngựa rần rần khảo tra
 
Khác nào bộ tộc Rodinga
Bị bà Sửu Ký Myanma triệt dòng
Khác nào dân tộc nội Mông
Lao động đến thác, công… không đồng nào
 
Tám tinh tú lướt thăm rồi
Táo về ngán ngẫm sự đời chua cay
Thái-dương hệ …buồn ! thảm thay !!!
.
RĐinh
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2021 02:10:22 bởi Ct.Ly >
Rdinh 28.02.2021 22:22:40 (permalink)
0
NắNG ĐỪNG MONG
 
Hè khoe nắng đẹp Sàgòn
Cùng em chung  dạo vòng tròn bồn-binh
Trên cành nắng đậu lung-linh
Ta băng ngang phố tâm-tình dắt tay
 
Cao cao nắng núp trên cây
Rập-rình xuống đậu tóc mai của nàng
Má hồng với cặp môi ngoan
Ấp yêu nắng phủ như chan-chứa tình
 
Nắng ơi ! nắng có biết không
Nắng đừng xàm sỡ để lòng ta đau
Trọng đời  tư của riêng nhau
Kẻo phôi-pha lại bạc mầu thủy chung
 
Nghe chừng nắng xấu hổ lòng
Nắng che nửa mặt trên vòm cây xanh
Sợ em rám cặp má hồng
Dương dù che khuất đừng mong nắng nhòm
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2021 22:23:57 bởi Rdinh >
Rdinh 06.03.2021 20:51:12 (permalink)
0
HOA THƠ MÙA XUÂN
 
Tết về lay gốc cây thơ
Hoa thơ lả-tả phủ bờ thảm xanh
Tết mơn nhè-nhẹ chồi xuân
Chồi non biêng-biếc cùng cành ươm mơ
 
Tết tìm thêm cánh hoa thơ
Hoa bay phơi-phới vỡ bờ tuôn ra
Nhịp-nhàng đầy những thơ ca
Vui-vui Tết  gởi món quà thơ xuân
 
RĐinh
 
Rdinh 09.03.2021 07:41:53 (permalink)
0
NGÀY PHỤ-NỮ
 
Phụ nữ hôm nay đã bước qua
Lại là cao điểm  corona
Ra đường che miệng e lây nhiễm
Đến chợ bịt môi nói chẳng ra
 
Khu phố khoanh vùng trông vắng lặng
Xóm phường im ỉm giống làng ma
Cấm ngăn chợ búa nào ai đến
Thôn xóm quạnh hiu rõ thực là
 
Hoa hoét tặng nàng thôi cũng chịu
Quà hàng dâng vợ phải đành xa
Chẳng vì keo-kiết mà sinh vậy
Vũ-hán gây nên nỗi đó mà
 
RĐinh
 
Rdinh 14.03.2021 09:24:45 (permalink)
0
NỢ
 
Mẹ sinh ra…. ta đã mang thân nợ
Nợ mẹ cha công dưỡng dục sinh thành
Nợ anh em khi chung bước song hành
Nợ công việc khi  chưa hoàn thành việc
 
Nợ núi sông khi sơn hà nguy biến
Đem thân mình trả nợ với nước non
Nói cho gần nợ vợ nợ các con
Cơm áo gạo tiền phải lo cho trọn
 
Tháng tới tháng là lo  trả nợ bills
Nhìn tới bills sao nó chạy luyên-thuyên
Tiền nhà, tiền gas và rồi tiền điện
Trả xong rồi đầu óc mới bình yên
 
Kìa lại đến những khoản chưng với diện
Nợ dép giầy mũ nón cũng thành tiền
Có dép giầy chân không đau… khỏi kiễng
Mũ nón trên đầu tránh cả nắng sương
 
Rồi quần áo khi lên quan xuồng huyện
Để che thân ấm lạnh lúc đông, hè
Giữ thơm lành xóm láng khỏi cười chê
Bills thấp-thoáng như người tình  hiển hiện
 
Nợ nàng bills bao-la như sông biển
Sóng gầm gào khó quên được tên em
 
RĐinh
 
 
Rdinh 31.03.2021 21:52:59 (permalink)
0
LỄ CHÙA ĐẦU NĂM
 
Xuân sang động ngõ cửa thiền
Xem hoa đua nở giữa miền vô ưu
Chày kình nhỏ giọt chuông kêu
Câu kinh trầm bổng phiêu-diêu ngõ hồn
 
Đường trần rộn bước chân chen
Dài bay tà áo bước đường thế-nhân
Lòng từ tế độ chúng dân
Xin ơn lộc Phật mùa Xuân an hòa
 
RĐinh
 
DieuTam 01.04.2021 01:24:29 (permalink)
0
Lâu rồi không gặp anh RDINH . Anh vẫn khoẻ ạ ? Em xin mời Anh chén trà đàm đạo đầu xuân . Chúc Anh và gia đình vạn sự như ý . trà cũ  cất lâu năm, nay gặp huynh trưởng cố nhân , mong Anh đừng chê .

TRÀ ĐẠO !

Nắng sớm đầu xuân nhấp ngụm trà
Thơm nồng toả nhẹ cốc vừa pha
Lâng lâng hạnh phúc trong tim trẻ
Trĩu nặng dư hương với tuổi già


Chánh niệm thân tâm, hồn giữ lại
Mơ màng cảm xúc , tuệ rời xa
Ba sinh lách tách vô thường mộng
Một túi sầu đau vỡ cảnh tà ./.
 02.27.2019
Diệu Tâm
Tranh net
 
 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2021 05:36:12 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
Rdinh 01.04.2021 06:03:43 (permalink)
0
DieuTam


Lâu rồi không gặp anh RDINH . Anh vẫn khoẻ ạ ? Em xin mời Anh chén trà đàm đạo đầu xuân . Chúc Anh và gia đình vạn sự như ý . trà cũ  cất lâu năm, nay gặp huynh trưởng cố nhân , mong Anh đừng chê .
 
Cảm ơn muội Diệu-Tâm đã có lời thăm hỏi, hiện RĐinh vẫn được an bình mọi sự ,  
đã hoàn tất hai mũi chich moderna nên đã hoàn toàn yên tâm về mặt dich cúm Tầu.
Cũng xin cảm ơn muội một chén trà đạo,  hương vị của
những câu thơ làm tâm hồn thực sảng-khoái.
Kính chúc muội và gia đình luôn an vui hạnh-phúc.
RĐinh

TRÀ ĐẠO !

Nắng sớm đầu xuân nhấp ngụm trà
Thơm nồng toả nhẹ cốc vừa pha
Lâng lâng hạnh phúc trong tim trẻ
Trĩu nặng dư hương với tuổi già


Chánh niệm thân tâm, hồn giữ lại
Mơ màng cảm xúc , tuệ rời xa
Ba sinh lách tách vô thường mộng
Một túi sầu đau vỡ cảnh tà ./.
 02.27.2019
Diệu Tâm

 
DANH TRÀ 

Đầu năm thưởng-thức chén danh trà
Của muội Diệu-Tâm vừa mới pha
Sảng-khoái tâm hồn như lúc trẻ
Tỉnh-tao tâm-trí buổi về già
 
Hương thơm thoang-thoảng còn lưu lại
Vị đậm nồng-nàn khó tách xa
Trà đạo tay nâng lòng rộn-rã
Thiền thơ nhớ nét bút chưa tà .
 
RĐinh








<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2021 20:45:00 bởi Rdinh >
DieuTam 01.04.2021 22:38:09 (permalink)
0
Rdinh


DieuTam


Lâu rồi không gặp anh RDINH . Anh vẫn khoẻ ạ ? Em xin mời Anh chén trà đàm đạo đầu xuân . Chúc Anh và gia đình vạn sự như ý . trà cũ  cất lâu năm, nay gặp huynh trưởng cố nhân , mong Anh đừng chê .
 
Cảm ơn muội Diệu-Tâm đã có lời thăm hỏi, hiện RĐinh vẫn được an bình mọi sự ,  
đã hoàn tất hai mũi chich moderna nên đã hoàn toàn yên tâm về mặt dich cúm Tầu.
Cũng xin cảm ơn muội một chén trà đạo,  hương vị của
những câu thơ làm tâm hồn thực sảng-khoái.
Kính chúc muội và gia đình luôn an vui hạnh-phúc.
RĐinh

TRÀ ĐẠO !

Nắng sớm đầu xuân nhấp ngụm trà
Thơm nồng toả nhẹ cốc vừa pha
Lâng lâng hạnh phúc trong tim trẻ
Trĩu nặng dư hương với tuổi già


Chánh niệm thân tâm, hồn giữ lại
Mơ màng cảm xúc , tuệ rời xa
Ba sinh lách tách vô thường mộng
Một túi sầu đau vỡ cảnh tà ./.
 02.27.2019
Diệu Tâm


DANH TRÀ 

Đầu năm thưởng-thức chén danh trà
Của muội Diệu-Tâm vừa mới pha
Sảng-khoái tâm hồn như lúc trẻ
Tỉnh-tao tâm-trí buổi về già

Hương thơm thoang-thoảng còn lưu lại
Vị đậm nồng-nàn khó tách xa
Trà đạo tay nâng lòng rộn-rã
Thiền thơ nhớ nét bút chưa tà .

RĐinh








Tuy là chúc sinh nhật trễ , mong Anh những giấc mơ xuân đẹp của anh vui vẻ . 
GIẤC MƠ XUÂN

Trăng già nhấp rượu uống vần thơ
Cợt gió đào hoa dạ hững hờ
Ý ngọc tâm hồn ghi lúc tỉnh
Lời vàng cảm xúc chuyển khi mơ
Say sưa ruột rút câu thành thật
Ngây ngất đầu treo chữ phỉnh phờ
Sáo ở tầng không vờn bóng loạn
Trăng già nhấp rượu uống vần thơ .

FEB22202DT
Tranh net





Attached Image(s)
Rdinh 02.04.2021 21:13:19 (permalink)
0
GIẤC MƠ XUÂN

Trăng già nhấp rượu uống vần thơ
Cợt gió đào hoa dạ hững hờ
Ý ngọc tâm hồn ghi lúc tỉnh
Lời vàng cảm xúc chuyển khi mơ
Say sưa ruột rút câu thành thật
Ngây ngất đầu treo chữ phỉnh phờ
Sáo ở tầng không vờn bóng loạn
Trăng già nhấp rượu uống vần thơ .

FEB22202DT
 
TIẾNG HẠC ĐÊM TRĂNG
 
Trăng khuya vàng-vọt dậy hồn thơ
Rượu dốc dăm ly ước mộng hờ
Tìm chữ, xếp từ khi thức tỉnh
Đọc bài , hạ bút lúc lơ-mơ
 
Liêu-xiêu để nỗi vần lăn-lóc
Ngất-ngưởng mà ra đối phạc-phờ
Phơ-phất cành tre vương tiếng hạc
Trăng khuya vàng-vọt dậy hồn thơ
 
RĐinh


Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 77 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9